1.202 trả lời, 146.636 lượt xem —
Trang 25 / 41
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#721 —
11.01.2011 08:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-11 13:09:48Viet duong nhan>
Hoa Phong Lan!
Nhớ chiều hôm ấy vấn vương
Ngõ hồn thơ thẩn mình thương Lan rồi
Đứng ngồi lại nghĩ xa xôi
Trời ơi sao nỡ hại tôi hỡi trời?
Em ơi đừng có nói chơi
Anh đây thương thiệt, tỏ rồi ừ đi........
Dáng nàng hương sắc Tây Thi
Dễ gì quên được mấy khi hẹn thề?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#722 —
11.01.2011 08:42
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-11 13:08:46Viet duong nhan>
Mây Trắng Tây Ninh
Mùa Đông giá buốt nhớ một người
Nói cười nhỏ nhẹ đứng ngang vai
Mắt nai lay láy, ôi tình tứ
Thử hỏi rằng ai chẳng mất hồn?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
Thân em đáng giá ngàn vàng
Nếu em chịu bán sẵn sàng có ngay
Mắt nai em liếc trăm ngoài (usd)
Em cười cũng được một "chai" không bèo( chai = triệu)
Âu ơi em chớ than nghèo
Nếu em chịu gật anh đèo đi ngay
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#726 —
11.01.2011 16:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-13 14:29:19Viet duong nhan>
Điểm Danh Cuối Năm!
Đầu năm bằng hữu bốn phương trời
Thơ ca đối đáp nghe chan chát
Hát khúc khải hoàn anh với em
Thơ đường ,lục bát ,hay tám chữ
Thử sức anh tài khắp năm châu
Bể dâu nào biết " Cô Bé Chết"
Chấm hết tình tôi đợi em về
TÚ thề về nước không đi nữa
Loan hứa sang năm rảnh lên nhiều
Mọi điều xưa cũ giờ thay đổi
Nguyễn Ngố thay lòng hết chị em
Xem xem Ro dith tình đơn lẻ (carolina Dith)
Kẻ ở người đi đượm mắt buồn
Bọn cuồng quậy phá vườn thơ nát
Để mát tâm cang gian ác tà
Tưởng làm như vậy ta yêu nước........
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#727 —
12.01.2011 03:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-13 14:30:13Viet duong nhan>
Lạnh Lùng
Lan ơi sao nỡ lạnh lùng
Cắt dây liên lạc giữa chừng vậy Lan
Phải chi tôi chẳng biết nàng
Thì tôi đâu phải ngỡ ngàng bơ vơ
Biết nhau viết tặng bài thơ
Bây giờ nàng lại hững hờ tình ta
Nắm tay hết giận đi mà
Mặt em thụng thiệu dáng ngà xấu đau.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
#728 —
12.01.2011 13:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-13 14:30:53Viet duong nhan>
Trích đoạn: Hoàng An
Lạnh Lùng
Lan ơi sao nỡ lạnh lùng
Cắt dây liên lạc giữa chừng vậy Lan
Phải chi tôi chẳng biết nàng
Thì tôi đâu phải ngỡ ngàng bơ vơ
Biết nhau viết tặng bài thơ
Bây giờ nàng lại hững hờ tình ta
Nắm tay hết giận đi mà
Mặt em thụng thiệu dáng ngà xấu đau.
Anh này sao cứ lao xao
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Khi yêu anh bảo thế nào nhớ không
![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
Dáng em mỏng mảnh cánh hồng
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Bây giờ không được đừng hòng nói xấu.........nha anh!!!hihihi
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#729 —
13.01.2011 04:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-13 14:31:40Viet duong nhan>
Xuân chia xa
Lan hờn cắt đứt dây chuông
Để tình tan vỡ đi luôn không về
Xuân sang sắp tết gần kề
Kéo lê giấc mộng hẹn thề ngày xưa
Bây giờ nàng hiểu ra chưa
Hay là nàng đã giả mưa sa mù
Tình thù sao giống gió thu
Gió lay lá rụng chim gù bay xa.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#730 —
13.01.2011 05:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-13 14:32:24Viet duong nhan>
Phòng Không.
Xuân sang Lan cắt dứt dây chuông
Chẳng muốn tình ta rước pháo hồng
Gió đông lạnh lẻo phòng em trống
Ôm gối khóc ròng phải vậy không?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#731 —
14.01.2011 01:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-14 01:08:12Hoàng An>
Hỏi Thăm.
Thương nhau gọi, chat, gởi meo
Ghét nhau chặn nick bọt bèo tình thâm
Chim trời cá lội biệt tăm
Hỏi thăm người ấy cuối năm có về?
Để tôi hâm lại câu thề
Đê mê thuở ấy vẹn bề trước sau
Tôi về chăm bón hàng cau
Thả trầu quanh gốc thân cau xanh rờn
Giận hờn có lẽ qua cơn
Tình anh gắn bó keo sơn một lòng
Hay là :
Thương nhau gọi, chat, gởi meo
Ghét nhau chặn nick bọt bèo tình thâm
Chim trời cá lội biệt tăm
Hỏi thăm người ấy cuối năm có về?
Để tôi hâm lại câu thề
Đê mê thuở ấy vẹn bề trước sau
Tôi về chăm bón hàng cau
Thả trầu quanh gốc thân cau đợi nàng
Xuân sang mơ ước lên đàng
Dang tay ôm lấy tình nàng hôn lâu..........
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#732 —
15.01.2011 00:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-08-19 09:43:59Hoàng An>
Tại Sao.
Dối gian bội ước sang ngang ?
Tâm tư chao đão mơ màng xứ xa
Áo quần gấm dốc lụa là
Nhà cao cửa rộng cờ hoa sang giàu
Dứt tình bội phãn xa nhau ?
Tham sanh thủ khó dối dang tình đầu
Ra đi bỏ mặc tôi sầu
Vứt tình bạc nghĩa vùi sâu lời thề
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#733 —
15.01.2011 06:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-15 06:58:22Hoàng An>
Hoa Hồng Xứ Biển
Nhà em có bụi tre vàng
.Có hoa sứ Thái có hàng rào xanh
Cạnh bên có quán tiết canh
Chiều chiều bạn nhậu tập tành yêu đương
Nhà Tiêu có đóa hướng dương
Chiều hôm anh đến vấn vương một người
Đợi chờ em ấy đến chơi
Hoa hồng xứ biển đẹp ơi lạ thường
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#734 —
15.01.2011 07:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-08-19 09:55:04Hoàng An>
Phút Chia Ly
Anh biết rồi đây ,em vắng xa
Cõi lòng trống trải nhớ trăng hoa
Thà rằng đừng gặp gieo thương nhớ
Thế sự thăng trầm chẳng có ta
.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#736 —
17.01.2011 16:09
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-17 22:02:39Viet duong nhan>
Tại sao
Tại sao tôi nhớ người ta
Hai nhà không có ruột rà gì nhau
Chiều nao gặp gỡ lời trao
Mà sao lòng nhớ như cau nhớ trầu
Phải đâu duyên phận tình đầu
Qua cầu Ô Thước thệ câu trọn đời
Ra khơi đã có em rồi
Biển to gió lớn suốt đời có nhau
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#737 —
17.01.2011 16:11
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-17 22:03:46Viet duong nhan>
Tình Yêu là Gì
Trăng lu ,trăng tỏ ,trăng mờ.
Tôi ngu ,tôi dại ,tôi khờ vì ai
Ban ngày tôi nhớ mắt nai
Đêm về tơ tưởng mày ngài liễu cong
Áo xanh ,áo đỏ ,áo hồng
Chưa yêu ,chưa nhớ ,chưa chồng tôi yêu
Bấy nhiêu đau khổ trăm chiều
Dáng kiều gót ngọc dệt thêu thơ tình
Năm thương,tháng nhớ ,ngày yêu
Trông mong người ấy nhớ nhiều mình tôi
Hôn thầm ,ôm lén lâu rồi
Sao mình lại nhớ đôi môi hững hờ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#740 —
17.01.2011 16:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-08-19 10:15:12Hoàng An>
Bệnh yêu!
Tâm can có bệnh chắc rồi
Gặp người con gái bổng hồi hộp ghê
Vắng em đôi phút tái tê
Tâm tư bắn loạn đường về tối tăm
Biết nhau tuổi mộng trăng rằm
Đến khi trăng khuyết lén thầm nhớ hoa
Ngày nay em lấy người ta
Chàng khờ khóc lỡ xót sa mối tình.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#742 —
18.01.2011 16:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-18 18:08:53Viet duong nhan>
Việt Cù!
Chúa trời nghiêm nghị phán rằng
Tại con ham lấy gái chằng ráng đi
Trên đời con gái thiếu chi
Việt kiều mác ngoại có gì mà ham
Tưởng sang bên ấy nhặt vàng
Cho con bỏ tật tưởng nàng là tiên
Bây giờ tức tối như điên
Quay về đất Việt lấy Miên đỡ phiền
Việt Nam đất nước thần tiên
Có tiền là có cô tiên theo liền
Ngày xưa sang Mỹ có tiền
Bây giờ sang Mỹ bạn hiền Ô Sin
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#743 —
19.01.2011 12:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-26 07:05:00Hoàng An>
Thế Sự.
Thói đời kẻ ác sống dai
Người hiền chết yểu người ngay khổ sầu
Mai danh ,ẩn họ, cầm đầu
Đăm cha ,chém chú ví dầu nghĩa nhân
Bản thân dốt nát chơi bần
Thơ ca mà tưởng cái cần câu yêu
Yêu ai không được chửi liều
Con nầy ,con nọ đặt điều chua ngoa
Hiểu ra chỉ một thằng già
Tạo thành nhiều nick thế là số đông
Nick tung ,nịck hứng cũng ông
Khen chê giỏi dở cũng không được gì
Thói đời xấu ,đẹp, xưa, nay
Ăn ngay nói thẳng sợ ai mích lòng
Đất lành chim đậu rĩa lông
Làm thơ ,chép nhạc thả rong khắp vườn
Sống sao cô bác nhớ thương
Chớ đừng có để dầm tương ,dầm cà
Xuân về vui khắp mọi nhà
Trẻ già hớn hở bông hoa đầy vườn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#747 —
20.01.2011 10:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-20 12:12:56Viet duong nhan>
Yêu nhau bóng sắc bên ngoài
Chỉ là ảo vọng ít ngày mà thôi
Vấn đề là phải yêu lâu
Chứ đâu bẻ nhụy quên câu hẹn thề
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#748 —
21.01.2011 12:14
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-21 14:10:49Viet duong nhan>
Thạch Sanh Lý Thông.
Thạch Sanh võ nghệ cao cường
Yêu thương bằng hữu lên đường hy sinh
Không ngờ chém được Chằn Tinh
Lý Thông lừa gạt đem trình lên vua
Tích xưa phê phán người xưa
Ngày nay lòng dạ con người tệ hơn
Vườn thơ là chốn thanh tao
Ghét nhau giả níck chửi nhau như dòi
Hỏi ra tuổi đã mươi ngoài
Nay mai xuống lổ mấy ai nhớ mình
Ai ơi thật dạ chân tình
Người yêu có phụ cũng mình với anh
Đàn ông đáng mặt trăng thanh
Dẫu nàng ruồng rẫy lòng anh sáng ngời
Cuối trời anh vẫn nhớ lời
Yêu ai trọn kiếp trọn đời không phai
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#749 —
23.01.2011 00:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-23 23:43:18Viet duong nhan>
Nghẹn Ngào
Em ơi tết đã đến rồi
Sao em không đến đứng ngồi nhớ nhung
Anh khùng anh nhớ người dưng
Bây giờ phải chịu hỡi cưng có về
Xuân về hoa bướm xum xuê
Hỡi nàng tiên nữ hẹn thề ngày xưa
Hôm nay chuẩn bị về chưa?
Hay là em có kẻ đưa đón rồi?
Xuân về nước mắt anh rơi
Người ơi có hiểu tại trời tại ai?
Tháng ngày thầm nhớ người ta
Cuối năm đến tết dáng hoa không về......
★
★
★
★
★
0