2.527 trả lời, 303.604 lượt xem —
Trang 14 / 85
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 208
Từ: 16.08.2007
Trạng thái: offline
ngắm chiều tàn giấc ngủ trốn sau nương
ta lắng nghe âm vang câu hò xứ nghệ.
tiếng hát ngày xưa trên kênh khe đá.
vẫn theo em bao năm tháng đợi chờ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Mõi dòng chữ mỗi lời thơ tha thiết...
Xoáy vào lòng day dứt mãi trong anh
Thương , thương lắm anh muốn dành tất cả
Giá phần đời còn lại được trao em
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Anh hiểu rồi tiếng gọi của trái tim
Thành ngọn lửa suốt chặng đời còn lại
Anh còn sống vẫn còn yêu em mãi
Lúc khởi nguồn từ một vết thương đau
Để trọn đời ta mãi thương nhau...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#394 —
28.11.2007 14:09
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-28 14:12:30giotnangmuathu2007>
anh có biết mùa đông về lạnh lắm.
giữ cho em chút nắng cuối con đường.
em muốn trao câu thơ đầy nước mắt
giữa mùa đông bắng giá giữa quê hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 208
Từ: 16.08.2007
Trạng thái: offline
Anh đang đọc những vần thơ cháy bỏng
Lời yêu thương , pha đậm nét buồn đau
Giá làm làm được, ngày xưa anh làm được
Thì bây giờ ta đâu phải xa nhau!
Anh mãi mãi là anh ngày ấy..
Và bây giờ anh mãi mãi vẫn là anh.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 208
Từ: 16.08.2007
Trạng thái: offline
Lời yêu thương ta đã trao nhau
Nguyền giữ mãi không thể nào phai nhạt
Chẳng được gần nhau mà nghe anh hát
Mà thương nhau mấy núi anh cũng trèo
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
đọc thơ anh nước mắt bỗng tuôn trào.
ôi tiếng hát của một thời quá khứ.
lai láng chảy trong tim em tình yêu ngày ấy.
chút dại khờ để giờ đứng giữa bơ vơ...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
chuyện ngày xưa em gửi vào câu thơ.
để năm tháng đốt lên dòng chữ "nhớ"...
tháng năm trôi day dứt niềm trăn trở.
bỗng giật mình nức nở giữa mênh mông...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
ở nơi xa anh có biết hay không.
chuyện ngày xưa đã trở thành quá khứ.
ai ra đi giử lại dòng chữ nhớ.
quá khứ ngọt ngào và thực tại đớn đau
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Em là Hoa nắng là Hoa nắng ơi!
Nhớ thương Hoa nắng đã một thời
Bây giờ gặp lại chùm hoa nắng
Để lòng giay dứt mãi khôn nguôi...
Tôi thương Hoa nắng tự ngày xưa
Biền biệt khổ đau đã dư thừa...
Mong đến một ngày hoa nắng đẹp
Anh cùng vui với Hoa nắng ơi...
Nhớ lắm ngày xưa Hoa nắng đi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Cho tôi buồn khổ cũng chỉ vì :
Tình tôi dành cả cho Hoa nắng
Thế mà Hoa nắng bỏ tôi đi...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Hiểu hết ngọn nguồn thương Hoa nắng
Niềm đau còn giữ chẳng riêng ai...
Em nhỉ mai này về cõi lạc...
Chỉ dành tất cả để cho nhau .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
mây trắng đung đưa ở trên đầu
nhìn về quá khứ đã lạc mùa sau
anh ơi em gửi trời hoa nắng...
mãi mãi muôn đời để cho nhau
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
mấy nước lung linh sắc sắc màu
thuyền trôi bến nước hỏi về đâu.
hoàng hôn rơi xuống trong lặng lẽ.
nỗi nhớ theo từng cánh chim âu...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
#405 —
02.12.2007 06:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-02 07:44:47hoanang>
cách núi ngăn sông vẫn tìm nhau
xứ nghệ non xanh xanh biếc một màu.
loanh quanh ai bước về phương ấy
mỗi bước đi về... nỗi nhớ nhau...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#406 —
02.12.2007 07:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-02 07:40:20giotnangmuathu2007>
ai gửi cho đời giọt mưa ngâu.
tí tách rơi rơi những nỗi sầu
ai gửi cho cánh rừng lá úa...
đọng mãi trong lòng một niềm đau
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
Ai mang trong gió chút hương xưa
Cho tim chợt nhớ phút giao thừa
Tayvun gối mộng cùng tri kỉ
Trong khắc giao thời niệm khúc mưa!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 208
Từ: 16.08.2007
Trạng thái: offline
Đọc áng thơ em buồn man mác
Càng thương càng nhớ mảnh tình xưa
Dận lắm ông trời xe duyên phận
Nỗi đau hai đứa đã dư thừa...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
giọt nhớ, giọt thương lòng nuối tiếc...
dằng dặc tháng năm giữ cho nhau
có biết ngày mai còn gặp lại...
một mảnh tình xưa tìm nơi đâu...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#410 —
04.12.2007 08:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-04 08:28:20giotnangmuathu2007>
em không thể về nơi ấy mùa đông.
để đi giữa cơn mưa buồn sướt mướt...
chỉ có gió đứng thẩn thờ phía trước....
nhìn buổi chiều dờn dợn...khói hoàng hôn...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#411 —
04.12.2007 08:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-04 08:59:12giotnangmuathu2007>
Ai mang trong gió chút hương xưa
Cho tim chợt nhớ phút giao thừa
Tayvun gối mộng cùng tri kỉ
Trong khắc giao thời niệm khúc mưa!
mùa đông về nắng vẫn mênh mang
mỗi sáng mai nắng
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
ngã người trên cát.
niệm khúc mưa mà chi cho lòng phai nhạt...
có ai dám cùng mưa đứng giũa một mùa đông?...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
ÁNH SÁNG
Thế gian này rộng lớn lắm anh ơi...
sao phải đợi hạt giống từ thưở trước.
nếu như anh có tầm nhìn sẽ biết được.
những đóa hoa mùa lạnh rất dịu dàng.
đợi chờ làm chi khi thuyền đã sang ngang.
xé cuộc đời chia đôi thành thành hai nữa.
đứng giữa dòng đời ôm nỗi sầu nhân thế.
tìm lại ngày xưa giữa bóng tối hoang tàn.
em chỉ buồn lòng nhìn anh giữa trời đêm.
mắt đẫm lễ nhớ tình xưa lai láng.
sao anh không thể tìm về nơi tươi sáng
nơi có em ánh nắng của riêng mình...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
gió vẫn buồn lặng lẽ giữa mùa đông
để giọt nhớ cứ vương đầy bao năm tháng
tay nắm chặt giữa bầu trời lá úa...
đứng thẩn thờ giữ chặt lấy mùa đông...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Không nhớ chuyện tình xưa là người vô cảm
Không nghĩ đến bây giờ là chẳng có trái tim
Hẵy sống với tấm lòng cao thượng
Người với người ta sống hãy yêu nhau.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Ai đã từng nếm trãi nỗi đau...
Và mất mát mới thấy đầy ý nghĩa
Phút giây sống cho ta thấm thía
Nhân ái cuộc đời khi ta hiểu nhau hơn.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Có lẽ vì thương quá
Nên muốn gần bên nhau
Bởi vì có nỗi đau
Nên lúc nào cũng nhớ
Có lẽ vì duyên nợ
Chẳng bao giờ xa nhau
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Người đi đâu về đâu?
Cho ai sầu ai nhớ.!.?.
Phải rồi đầy duyên nợ?
Chăng kín dày nhớ thương!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
#418 —
08.12.2007 03:44
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-08 10:31:10nutamxuan>
Hôn em!

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Sáng nay ở nhà buồn lên máy tìm em...
Chẳng thấy em đâu , nhớ anh hôn lên mạng
Mượn lời thơ , thay lời cùng bay với gió
Hôn em! mùa đông!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
em hỏi anh đang tìm em ở đâu.
có dám tìm em giữa mùa tuyết trắng.
để giữ lấy lời thề xưa sâu nặng.
nơi tuổi thơ anh đứng giữa đời em...
★
★
★
★
★
0