📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ

3.849 trả lời, 436.168 lượt xem — Trang 65 / 129
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-30 16:31:26quangluc>
Người xa...

Thấu cho...dạ cứ  bộn bề...
Dẫu rằng còn đó  lời thề cỏ may...
Người ơi...biết nói sao đây...
Rau răm chịu kiếp đắng cay...thôi đành...

Ngày xưa...thuyền đã chòng chành
Người xa sợ lắm...trăng lành vỡ đôi...
Biết rằng...thiệt lắm cho người...
Cứ xa xôi mãi...tim côi lệ trào...

Để trong mơ vẫn khát khao
Nụ cười ánh mắt  xốn xao tâm hồn
Người xa về ,lạnh chẳng còn...
Ngại ngần  ánh mắt ,dỗi hờn  dõi trông...

Biết  người có hiểu cho không...
Người xa cách núi ,lụy sông ...ngại đò...
Kiev4/5/2010-TG

ĐỢI NGƯỜI XA.
 
Người xa tận chốn chân mây
Bôn ba chịu kiếp đắng cay cũng đành.
Dẫu cho thuyền có chòng chành
Ta về vá lại cho lành vết đau!
 
Trong mơ trầu vẫn bên cau
Hội lim-quan họ đợi nhau ta về.
Triền đê cỏ mướt câu thề
Hẹn mùa xuân đến ta về hội lim.
 
Câu ca đừng để lắng chìm
Lời thề năm ấy ướt nhèm sương đêm.
Tháng năm anh đã tìm quên
Càng tìm anh lại càng thêm nhớ nhiều.
 
Bến xưa vẫn cảnh cô liêu
Thuyền trôi xa thẳm trong chiều bão giông.
Mấy mùa dạ lại xui lòng
Mây đà theo gió phiêu bồng bay xa.
 
Hạ tàn,thu cũng đã qua
Đông về sương lạnh  làm ta nhói lòng!
Người xa liệu có về không?
Hay chăng người đã thay lòng...lãng quên!
 
Q/L
Lào cai ngày 30/05/2010.
 
Đăng nhập để trả lời
0
Lục bát buồn

Đọc thơ tha thiết bâng khuâng.
Lẽ nào người đợi sầu dâng ngập hồn...?
Xin người chớ có giận hờn
Hãy gom câu lục bát buồn trả em.

Niềm vui hạnh phúc nhân thêm.
Tặng cho người nhé, dịu êm nồng nàn.
Đành rằng sống giữa nhân gian.
Làm sao tránh được muôn vàn đắng cay.

Người ơi! Lục bát đi vay
Thả cho  gió cuốn mây  bay về trời
Chỉ còn mình giữa cuộc đời.
Câu thơ đọng lại những  lời  yêu thương.
 
CÒN GÌ ĐÂU EM..!
 
Nghiêng câu lục bát vào đêm
Mà nghe buốt nhói con tim một thời.
Như mây giăng khắp đất trời
Bùa yêu em thả để đời sầu dâng.

Ngẩn ngơ giữa chốn thinh không
Cớ sao em để đau lòng thế nhân..?
Bây giờ mùa đã tàn xuân
Nắng về sau núi còn ngân tiếng đàn.

Xin đừng khui đống lửa tàn!
Tim anh hoá đá ngập tràn tiếng ve!
Hè về đang đuổi xuân đi
Tình xưa nồng cháy còn gì đâu em!

Em nghiêng lục bát vào đêm
Hay chăng em muốn nỗi niềm riêng mang.!?
 
chúc em luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.
Q/L.
Đăng nhập để trả lời
0


NGƯỜI CÓ HAY ?

Lối yêu như bỗng chia rào
Em theo mơ ước ,anh vào long đong
Từ nay gió hết bên song
Cửa tim em đóng ,còn mong gặp gì.

Mắt cay đưa tiễn nhau đi
Hồn hoa ,xác bướm chôn thì xuân xanh
Anh về chăm lại vườn chanh
Em đi bỏ bến…Loanh quanh lở bồi .

Trăng giờ trắng xóa đêm côi
Khuyết cong bóng đợi ,giấc tôi mơ màng
Vần thơ còn bóng hồng nhan
Chiêm bao còn trải võ vàng …Ngủ tôi .

Người giờ ở chốn xa xôi
Biết chăng mây gió cuối trời lang thang
Xuân còn ,còn thắm dung nhan
Xuân phai, phai cả ước vàng cầm tay .

Mong người ,người hỡi có hay ???

MINH TUẤN

@-THƯƠNG GIANG thân mến.
Anh học làm ảnh bên trang ảnh của thư quán đấy em à
Em sang bên trang ảnh sáng tác có nhiều bài giảng về kĩ thuật làm ảnh hay lắm
Anh học dốt lắm cho nên loay hoay học bao nhiều thầy giáo mà vẫn chưa đâu vào đâu.
CHÚC EM VUI

MONG ĐỢI NGẬM NGÙI...

Mong người ,người hỡi có hay ???
Vắng nhau chợt thấy mỗi  ngày dài hơn...
Lòng nghe...như bão đổ  dồn
Xô ngàn con sóng...cuốn hồn thơ trôi...

Nhìn trăng.. trắng  nỗi đơn côi.
Khuyết cong.., mảnh cứa rách đôi... đêm trường...
Nhủ lòng đừng nhớ...Lại thương...
Cố quên...sao cứ vẫn vương một người...

Dòng sông...Ai trách lở bồi...
Bên trong , bên đục...một đời loanh quanh...
Quai thao ,nón thúng chòng chành.
Trót vương câu hát...mà thành nhớ mong...

Gió còn khuya hiu hắt bên song.
Ngậm ngùi  thao thức đếm đong dỗi hờn...
Chiêm bao...vẫn đẫm nỗi buồn.
Giai nhân hình bóng vẫn còn...ngóng trông...
Kiev 26/5/2010-TG

@-Cám ơn anh chỉ chỗ để em học ...Khi nào không bận em sẽ qua đó coi thử vì em cũng chẳng biết đi đâu ngoài vào trang thơ và trang ảnh sưu tầm để lấy ảnh minh họa thôi.  
Em xin lỗi anh vì dạo này bận nhiều nên em ít  có thời gian vào d đ để họa lại thơ anh và mọi người gửi.Thông cảm cho em nhé.
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
VÔ TÂM

Bận việc, chẳng ghé đã lâu rồi...
Nào đâu hay biết...vẫn ngóng tôi...
Vẫn thơ dành tặng...không hề đọc...
Nên chẳng hồi âm...gửi cho người

Cứ trách giận đi cho nhẹ lòng.
Khi đêm cồn  cào nỗi nhớ mong...
Lặng thầm ngóng đợi trong mòn mỏi...
Gặm nhấm đơn côi cứ chất chồng...

Kiev 26/5/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
MUỐN QUÊN.

Đang gần, giờ bỗng hóa xa
Đang vui ,em của người ta mất rồi
Bỗng như mặt đất bầu trời
Bỗng như đau đớn của tôi nhất làng ...

Đớn hèn vì mảnh hồng nhan
Thân tôi tiều tụy ,ruột gan héo rầu
Trời sầu có một ngày ngâu
Tương tư tôi đủ …Sắc màu thời gian.

Cây đa bến nước đường làng
Bóng em một thuở díu dan hương đầy
Trăng giờ đã bạc nồng say
Như thơ tiếc nuối ,gió gầy vọng tai .

Còn gì khi mỗi sớm mai
Nghe chim gọi bạn ,êm tai mộng trần
Bến lòng khơi gạn bâng khuâng…
Muốn quên cái thuở một lần đắng cay.

MINH TUẤN

LẠI NHỚ.

Con tim mang kiếp đoạ đầy,
Muốn quên lại nhớ...Ô hay... Dại khờ...!
Bao ngày mòn mỏi đợi chờ,
Ngại chiều tắt nắng, câu thơ lạc vần...

Duyên Trời ..., nên sợ  sông Ngân.
Chia bờ xa cách,hồng trần ly tan...
Khổ đau thương phận  hồng nhan
Thân mình vàng võ ,ruột gan rối bời...

Mỏng manh một  sợi tơ trời,
Làm sao buộc chặt duyên người xứ xa...?
Nên em giờ của người ta...
Trầu cau đã lỡ...Lòng sa giọt sầu...

Muốn quên...Mà chẳng dễ đâu...
Bóng hình chẳng nhạt theo mầu thời gian...
Rượu đắng...tay cứ rót tràn...
Uống  say quên nhớ...Đêm tàn...ngả nghiêng...

Đành  thôi...chôn chặt niềm riêng...
Hẹn thề một cõi thiêng liêng...chẳng còn...
Chúc em duyên mới vẹn tròn...
Sớm quên người cũ ...Giờ hồn đi hoang...

Kiev26/5/2010-TG
@-Hôm nay em rảnh rỗi hơn nên không nợ anh lâu nữa[:D][:D][:D].Chỉ có điều em đọc bài thơ này thấy hay và nhiều cảm xúc  nên em cũng theo mạch thơ hoạ tiếp, bài anh vừa gửi tạm gác lại sẽ hoạ sau...Nếu có gì sơ suất mong anh lương thứ.Chúc anh luôn tìm thấy niềm vui ngoài đời chứ không bao giờ như thơ nhé[:D][:D][:D]
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
(EM TIN...

Đâu cần hứa hẹn giống người ta,
Tình cảm chân thành vốn đậm đà.
Mộc mạc lời thơ không chau chuốt.
Không mỹ từ đẹp giấu điêu ngoa...

Kiev 26/5/2010-TG)
 
LÒNG TIN
 
Lòng tin ta có ở trong nhau
Toa thuốc từ tâm thật nhiệm màu.
Tình cảm đậm đà ta lưu giữ
Chân trời góc bể tận nơi đâu?
 
Q/L
Ngày 26/05/2010.
Cóc con như thế này nhà anh sẵn lắm[:-][:o][8D]anh gửi em nuôi hộ anh mấy con nữa nè.chúc em vui nhiều nha.
 
Đăng nhập để trả lời
0
Anh NT ơi!

Em ghé thăm và tặng hoa cho anh thôi.Còn bài thơ  này em sẽ họa cùng anh sau nhé.



......
Lòng ơi! Bao nỗi khát khao
Thuyền về nấp bóng trăng sao lặng lờ
Tàn khuya như thể bơ vơ
Mong về mai sớm đợi chờ bến thương.
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-01 19:52:15Minh Tuấn>
Lâu không thấy em trở lại.
Hay là ...Lại làm thân con sáo sang sông mùa hạ...Chúc em vui

___________





THU TÔI.

Gót thu trăm nỗi tơ vương
Lá vàng xao xác ,trăng sương mịt mờ
Úa tàn sợi nhớ bơ vơ
Hỏi đông xuân hạ ...Có chờ tình tôi.?

Lạc loài một kiếp đơn côi
Dòng sông bến cũ còn lời đổi trao
Hỏi con chim sáo hôm nào
Còn về chốn cũ để trao tiếng lòng.?

Biết còn nhớ lối mà mong ?
Quê nghèo hai dải rau trồng nỗi lo
Dòng sông còn trải câu hò
Mái chèo ngơ ngẩn ,thuyền lo ước về ...

Cuối thu trăm tái ngàn tê
Tình em bỏ một hồn quê lỡ làng
Thu người , ôm mộng trăng sang
Thu tôi ôm gót ...Hoang tàn gió may.

MINH TUẤN
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
Biết có đợi...

Em sẽ  trở về với Huế thương
Về bên núi Ngự  ngắm sông Hương.
Cùng anh dạo  bước, ngược  lối cũ
Me đùa rắc lá , tóc em vương...

Em biết  rằng anh thao  thức chờ.
Nghiêng đêm muốn trút cạn tình thơ
Gửi người xa ngái ,lời đồng vọng,
Trong khúc Nam ai...nhịp buồn so...

Em muốn về Huế một  chiều mưa
Trở lại thôn Vĩ tìm hương xưa...
Nhói buốt trong lòng...vườn trầu cũ,
Còn nguyên lời hẹn...cau lỡ mùa...

Lảng bảng chiều hôm áng mây bay .
Chở hồn theo gió...lạnh vòng tay.
Đêm buông bến Ngự,sầu lan tím.
Buồn rớt trang  thơ...tủi lắt lay...

Em chẳng hẹn đâu ,bởi còn xa...
Cuối trời hun hút...Bóng nhạt nhoà.
Biết chăng nơi ấy  người có đợi
Chút hương tàn muộn giấu trong hoa..?
Kiev 29/4/2010-TG

@_Anh thông cảm cho em nhé, mấy ngày không vào hồi âm được.


 
NIỆM KHÚC MƯA
 
Vẫn biết nẻo về hun hút xa
Câu Nam ai quyện bóng trăng tà
Nghiêng đêm tìm dáng người năm cũ
Còn lại vần thơ... ngát hương cau
 
Vẫn biết lời xưa thoảng qua mau
Tình rơi nốt lặng giữa cơi trầu
Chiều mưa xứ Huế buồn rưng rức
Me vẫn vô tình rơi lối quen
 
Lời hứa : " Em về..." như ánh trăng
Xa xăm hư ảo tận cung Hằng
Ai đi để lỡ mùa cau muộn
Lỡ một câu thề bên bến xưa
 
Thôn Vỹ chiều nay khuất trong mưa
Vần thơ khép vội chút duyên thừa
Thương ai viễn xứ bờ vai lạnh
Gởi chút hương tàn trong cánh hoa
 
Huế 02/6/2010
Sông Hương
 
 
 
 
Nén lòng tôi với tri âm
Nén thương nhớ gởi xa xăm một người
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-05 17:15:56quangluc>
Trong những ngày em vắng nhà.anh tặng em bài:
 
ĐỜI KHÔNG EM..!

Ngày không em
Mặt  trời không có nắng
Mây ngừng trôi
Lãng đãng phía trời xa.
Đời không em
Như mùa xuân…thiếu hoa!
Và tất cả
Trơ một màu vàng úa.

Đêm không em
Trong anh còn một nửa
Một nửa kia…
Trăng đã khuyết từ lâu.
Trời không em
Thăm thẳm như biển sâu
Bờ cát mãi
Chờ sóng xô xao động!

Anh vẫn đứng
Giữa biển trời gió lộng
Em chẳng về
Trả mối tình cho anh!
Rồi đêm nay
Đón giáng sinh một mình
Cây Noel
Vẫn lập loè ánh sáng.

Giờ không em
Giáo đường như tĩnh lặng
Gió đông buồn
Xào xạc những tàn cây
Gịot sương khuya
Mòn mỏi nép thân gầy
Phương xa đó
Biết giờ em còn nhớ ?
Trái tim anh vẫn một đời để ngỏ
Đón em vào mơ khép lại ngàn thu.
 
Q/L
Chúc em luôn bình an may mắn và hạnh phúc.
 


Đăng nhập để trả lời
0
DÒNG TRÔI

Xạc xào một chiếc lá rơi
Chênh chao trong gió,bên đời mộng mơ.
Thì thầm vẳng những lời ru
Sương rơi nhè nhẹ,tiết thu đang về.

Nhớ quên-quên nhớ câu thề
Trăng soi đáy nước,miền quê thắm nồng.
Rập dềnh thuyền lướt trên sông
Bến đời xa lắc,biển lòng chênh chao.

Sông quê lấp lánh vì sao
Tình ta ngày ấy lẽ nào em quên?
Bến xưa vẫn mãi đợi thuyền
Bao mùa sóng dội.nỗi niềm chia hai.

Tháng năm tình chẳng hề phai
Còn nguyên lời ước trúc-mai hẹn thề.
Mong em nơi ấy hãy về
Sầu vương đáy mắt,miền quê lá vàng.

Chiều nay thu lại vời sang
Lá rơi lại nhớ tiếng đàn thủa xưa
Sông sâu nước vỗ đôi bờ
Nửa dòng trong-đục lững lờ nhẹ trôi.

Thu về thêm một lá rơi
Sầu vương dạ thắt rối bời con tim.
Bể dâu ta đã nổi chìm
Vẫn mơ ước một cánh chim cuối trời!

Tặng em:DÒNG TRÔI
mong em luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.
Ngày 05/06/2010.

Đăng nhập để trả lời
0
Cám ơn anh QL,MT,SH,M, NT,chị LT...đã ghé thăm và quan tâm thăm hỏi những ngày em đi vắng.Hôm nay em vừa đi về còn mệt nhớ d đ và mọi người nên ghé vào thăm chứ chưa hoạ thư được .Mong các anh chị thông cảm cho em nghe.Mai mốt khoẻ lại em sẽ sang thăm các anh chị .Chúc các anh chị cả tuần tràn niềm vui,hồn thơ dào dạt!
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
SỢI ÊM...

Xưa còn giải yếm lụa đào
Gần nhau ta đã trao nhau chút tình.
Từ ngày hoa lá rời cành
Có còn đâu nữa để mình nhớ nhau.

Dứt tình,thềm rụng hoa cau
Trầu xanh úa lá,nương dâu lụi tàn.
Còn đâu giải yếm người mang
Để ta còn chút mơ màng trong đêm.

Sợi thương,sợi nhớ sao mềm?
Để lòng ta mãi không quên được người!
Bôn ba quá nửa cuộc đời
Mà còn vương vấn giữa trời sợi...êm.
-QL-

VẪN CÒN...

Hoa cau rụng trắng bên thềm.
Nguyệt rằm sáng tỏa trong đêm dịu dàng...
Song thưa... gió lạc đi hoang.
Buồn rơi lặng lẽ...,gối loang giọt sầu...

Tiếng lòng hay tiếng giọt Ngâu,
Mà nghe tê tái...Nỗi đau cựa mình...?
Sợi mềm...như lưới vô hình.
Giăng con tim dại...Luỵ tình mãi  xa...

Nửa đời bạt xứ , bôn ba
Thân mình -chiếc bóng nhạt nhòa … vậy thôi…
Hồn còn mảnh …vật vờ trôi…
Sống nhờ ,thác gửi quê người …lọ tro…

Về ư…? Cách trở thuyền đò.
Lời xưa ước hẹn đến giờ còn nguyên.

Kiev 8/6/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-09 11:30:35THƯƠNG GIANG>
CHỢT NHẬN RA
 
Chiều vô tình em về qua lối cũ.
Chợt nhận ra...ai vẫn đợi dòng sông...
Biết em đi... vẫn  vò võ chờ mong,
Câu thơ nghiêng  cắt  vào lòng...Nhức nhối ...

Em không về...Người ơi! Sao vẫn đợi?
Vờ ru hời...héo hắt khúc yêu thương...
Có lẽ nào…tơ lòng mãi còn vương,
Mà nỗi nhớ suốt đêm trường  thao thức…?
 
Giấc mơ anh…mãi chỉ là... vô thực.
Và trái tim  trong lồng ngực đớn đau…
Em né  tránh…lối xưa …Vội bước mau.
Sợ bắt gặp đôi mắt sầu chất chứa…

Chút niềm vui vừa  nhen nhúm ngọn lửa .
Chợt lụi tàn  …để hai đứa..lỡ duyên.
Biết  anh buồn nhưng em sợ hờn ghen.
Ngại sóng cả ,chao đảo thuyền … Giông tố…
 
Em  né tránh...sợ một người buồn khổ...
Dù biết rằng, anh nơi đó...Đợi mong...
Thôi hãy để  cho em khép cửa  lòng...
Quên lời hẹn và quên vòng tay ấy...
 
Chôn khát khao trong nỗi buồn khó thấy.
Mong  anh về nơi ấy ...Dù...,không em.
Kiev 26/5/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-09 00:30:49THƯƠNG GIANG>
Tứ tuyệt..Hoa

Nhài ,Sen ,Ngâu...hái  ướp trà
Tối Mai đón khách qua nhà hoạ thơ
 Hồng ,Lan rủ cả Mận , Mơ
Chờ  xem Quỳnh nở  Mười giờ ... trăng lên...
 -TG-
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-09 00:32:16THƯƠNG GIANG>
CHỚM THU
 
Chớm thu nắng đỏ sau đồi
Xạm da trái bưởi,cau tươi trĩu buồng.
Vườn nhà mướp đã lên hương
Đồng xanh biển lúa rợp rờn sóng xa.
 
Trăng treo giữa đỉnh ngân hà
Canh khuya rộn những tiếng gà thân thương.
Hoa hồng lấm tấm giọt sương
Con chim cu rúc đêm trường lẻ loi.
 
Nhớ em tận chốn xa xôi
Tàn đêm mà chẳng làm vơi nỗi sầu!
lỗi gì mà để mất nhau?
Lục trong ký ức tìm câu trả lời..?
 
Ân tình xưa đã lên ngôi!
Bỗng đâu hờn dỗi để rồi chia ly
Dứt tình kẻ ở người đi
Mùa thu chứng mối tình si chia lìa!
 
Bao mùa lòng những tái tê
Mãi mong thuyền cũ lại về bến xưa!
Nắng thu nghiêng bóng dặng dừa
Dạt dào con sóng, lơ thơ sông cầu.
 
 Thu nay nắng đỏ vườn cau
Trầu xanh mướt lá một màu thắm tươi.
Hốn Em về..!ta kết nên đôi
Trọn lời thề ước,tim côi hết sầu..!
 
Q/L
Ngày 27/05/2010.


Hoài vọng cố hương

Nửa đời ngỡ...đã lạc nhau.
Bây giờ gặp lại...Cũng đâu được gần...
Tiếng lòng tha thiết còn ngân.
Quan san cách trở, trầm luân đọa đày...

Hương xưa vơi nhạt...vẫn say.
Khát khao mơ mãi phút giây tương phùng...
Con tim côi cút nhớ nhung.
Quê xa ..,ngừoi có cùng chung nỗi niềm…?

Nỗi buồn lẩn khuất trong đêm.
Để lòng người mãi chất thêm u  sầu…
Chẳng mơ trái ngọt  hương đầu
Ước mình …ga cuối cho tầu dừng chân.
 
Trầu cau chờ kết duyên trần.
Vòng tay  khát đợi những lần yêu thương
Cuối trời…nơi ấy quê hương.
Chiều xa hoài vọng khói sương quê nhà…

Kiev 09/6/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Chị yêu...chớ vội lấy chồng
Biển Xanh đừng bỏ... Bao công đợi chờ...
Đào hoa đệ  nhất  vườn thơ
Sao chị lưỡng lự...còn mơ chàng nào?

Gật  đi...Nhưng nhớ thách cao.
Rồi làm đại tiệc để khao cả làng.
Nhớ đừng quên muội Thương Giang.
Người thay Nguyệt Lão đã  mang tơ hồng.

Se duyên lên vợ lên chồng
Biển Xanh -Cô giáo tình nồng duyên quê!
Kiev 9/6/2010-TG
 
 
 
Chọn nhầm đối tượng làm mai
Cô giáo nào chịu “cưới” Hai Lúa về[:(][:D]
Mò cua bắt ốc chân quê
Chữ nghĩa lá mít mà mê nổi gì.
 
Trai tài thành phố thiếu chi
Cổng trường lắm kẻ trồng si đứng chờ
Cô giáo đâu phải ngu ngơ
Cậy nhờ mai mối se tơ quê nghèo.
 
Chính em quay mặt chẳng theo[:(][:D]
Tha anh an phận leo trèo té đau
Hai cô đều học vấn cao
Hai lúa hỏng dám sờ vào phỏng tay...[8D][:D]
 
Biển Xanh MNS
 

Bông lục bình.
Đăng nhập để trả lời
0
(...Nỗi buồn lẩn khuất trong đêm.
Để lòng người mãi chất thêm u sầu…
Chẳng mơ trái ngọt hương đầu
Ước mình …ga cuối cho tầu dừng chân.

Trầu cau chờ kết duyên trần.
Vòng tay khát đợi những lần yêu thương
Cuối trời…nơi ấy quê hương.
Chiều xa hoài vọng khói sương quê nhà…

Kiev 09/6/2010-TG)
 
CÙNG CHUNG NỖI NIỀM.
 
Nỗi niềm người mãi trời xa
Cũng là khao khát quê nhà bấy nay.
Thân trai năm tháng hao gầy
Quan san cách trở đoạ đày tấm thân.
 
Tiếng lòng xưa vẫn còn ngân
Thầm mơ trái ngọt một lần bên nhau!
Em mơ trầu thắm bên cau
Anh mơ bến cuối cho tầu thả neo.
 
Thì thầm trong gió...lời yêu!
Bên nhau hạnh phúc những chiều chốn quê.
Đường xưa dõi bước em về
Bóng em đi với miền quê lúa vàng.
 
Nỗi niềm anh mãi riêng mang
Trái tim đơn lẻ mơ màng cuối xuân.
Mây giăng kín bước đường trần
Sầu buông thu tím trôi dần vào đêm!
 
Đời mơ một khoảng trời êm
Vòng tay ân ái...nỗi niềm trôi xa!
Hồi xuân thắm lại sắc hoa
Duyên xưa mãi đẹp,tình ta thắm nồng.
 
Q/L.
Ngày 10/06/2010.
Anh thả cóc[:D][:D][:D] sang nhà em nè.em không cần hoạ lại đâu(nếu chưa có t.gian)chúc em và gia đình luôn vui và hạnh phúc thật nhiều..
 
Đăng nhập để trả lời
0
NHỚ XƯA.

Bờ rào ngăn cách hai nhà
Lối đi chỉ có hai ta chui rào
Gà trưa giục nắng xôn xao
Anh qua bên ấy tìm vào chợ em.

Bán hàng chỉ mỗi người quen
Tiền trao lá thắm ,chẳng thèm đếm đo
Từng bông dâm bụt nhỏ to
Từng trái quả rụng vui trò bán mua…

Nguyệt tơ cứ tưởng như đùa
Lớn khôn ai ngỡ đem xưa vào lòng.
Khi cây lúa chín ngọn cong
Khi xuân đã nhuộm môi hồng má son.

Là khi kết thắm vuông tròn
Hỏi cô hàng xóm có còn bán mua.

MINH TUẤN

BAO GIỜ TRỞ LẠI.?

Bao giờ  mới đến ngày xưa...
Cho mình trẻ lại, vui đùa hồn nhiên...?
Chui rào...riêng  lối đi quen ,
Dành cho anh trốn sang bên vườn nhà ...

Chơi trò mua bán...  hai ta.
Cúc tần ,bông bụt...vờ là cá rau...
Chùm xoan anh giả buồng cau
Lá nốt anh dặn:- lá trầu nhớ nghe !

Gió cười nghiêng ngả ngọn tre
Khi xem hái đứa mải mê bán hàng...
Tiền lá …cả xấp...anh mang.
Mua cho bằng hết gánh hàng thì thôi…

Trầu cau ,riêng một khay rồi.
Hoa ngâu bứt để làm xôi...đỗ vàng.
Lèo mít.. lợn sữa quay sang.
Thêm mấy chung rượu khao làng  thật vui...

Trò chơi mua-bán...xa rồi..
Bây giờ hai đứa đôi nơi mịt mờ.
Rưng rưng nhớ thủa ấu thơ.
Ước gì trở lại những trò chơi xưa.

Kiev 10/6/2010-TG

THƯƠNG GIANG THÂN MẾN.

Không nhất thiết phải họa hết bài đâu em ạ.
Mỗi người có ý thích về mỗi chủ đề thơ ...Em đừng để ý gì mà mất tự nhiên nhé.Thơ là vui vẻ và giải tỏa bức xúc nỗi niềm mà...Hi chúc em vui
CÓ CHÚT HẠ ...GỬI CHO EM


@-Cám ơn anh nhiều. Nếu anh không giận thì em thấy bài nào có cảm hứng em sẽ hoạ nhé.Chúc anh luôn tìm thấy nhiều niềm vui trong c.s!


Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
SAO CÒN NGỜ...?

Xem ra anh cũng ngộ thay...
Cò cưa cô mãi...bỏng tay nỗi gì...?
Sợ anh Hai Lúa nhu mì,
Emliều mạng giúp...nhiều  khi vỡ đầu

Thầy lang tên gọi từ lâu.
Nghề thầy thuốc cả...có đâu khác gì...?
Xưa anh phục vụ quân y
Chị Thơ đã chọn vì thương anh.

Thôi đừng giả bộ chối quanh.
Kéo em vào cuộc rồi thành oan gia.
Thương nhau đâu tính gần ,xa.
So bì học vấn để mà làm chi?

Cổng trường khối kẻ trồng si...
Trai thành thị ...đã chắc gì ưng đâu...?
Bằng lòng ...em sẽ bắc cầu .
Giúp Hai Lúa cưới được dâu thị thành.

Liên Thơ, cô giáo hiền lành.
Lời trong như đã...sao anh còn ngờ?
kiev 10/6/2010-TG
 


 
Tình đời đâu đẹp như thơ
Chỉ là một thoáng mộng mơ thôi mà
Em làm mai mối chi xa
Chân quê Hai Lúa ai mà thèm yêu.[:(][8D][:(]
 
Quen rồi nếp sống cô liêu
Xếp thơ đem gửi cánh diều giải khuây
Thả bay theo gió theo mây
Tình buồn giữ lại nơi này riêng mang.
 
Người ta tìm chốn cao sang
Phận mình là kẻ cơ hàn trắng tay
Quê mùa “dốt đặc cán mai”
Chân bùn tay đất chẳng ai gọi...thầy.[:(][:(]
 
Uổng công tốn sức đắp xây
Để rồi hụt hẩng...mặt dầy như mo...”cau”...[:D][8D][:D]
 
Biển Xanh 
 

Bông lục bình.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-11 08:14:03Liên Thơ>
  Chị yêu...chớ vội lấy chồng
Biển Xanh đừng bỏ... Bao công đợi chờ...
Đào hoa đệ  nhất  vườn thơ
Sao chị lưỡng lự...còn mơ chàng nào?

Gật  đi...Nhưng nhớ thách cao.
Rồi làm đại tiệc để khao cả làng.
Nhớ đừng quên muội Thương Giang.
Người thay Nguyệt Lão đã  mang tơ hồng.

Se duyên lên vợ lên chồng
Biển Xanh -Cô giáo tình nồng duyên quê!
Kiev 9/6/2010-TG
Em xin lỗi anh vì thời gian vừa rồi em bân quá nên ko sang họa cùng anh được.Thông cảm cho em nhé!
Cám ơn chị quan tâm viết thư thăm hỏi trong những ngày em đi vắng!Chi LT ơi đừng lấy thầy lang nào khác ngoài thầy lang BX nhé!Chúc anh chị HP và yêu nhau đến khi nào ăn bún không thèm nhai vẫn ko hết yêu nhau

     Hai Lúa vợ đùm con bọc[:)][:)]
Suốt ngày lọc cọc kiếm cơm[:D][:D]
     Ai dại gì mà chơm*
Quanh năm chân lấm, bếp rơm phập phù[:)][:)]
    Làm đồng xong ngủ lăn cù[:D][:D]
Lấy chồng trí thức u ù thích ghê
    Mắt mở thao láo chị mê
Như bánh bao ấy ai chê bao giờ[:D][:D]

                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        6/11/6/2010
(chơm*: đọc chệch âm tiếng địa phương của từ “chôm chỉa” có nghĩa là lấy cắp)
Thương Giang ơi, chị nghe đồn :
Hai Lúa chân quê
Suốt ngày ngồi  lê
Tối về ngủ mê  …
Thế nên chị ứ thèm lấy anh Hai Lúa nhà em đâu. Em bỏ Hai Lúa là đúng đấy Chị em mình kén trí thức cơ không lấy trí ngủ đâu nhỉ nhỉ hì hì[:D][:D][:D][:D]

Đăng nhập để trả lời
0
   Hai Lúa vợ đùm con bọc
Suốt ngày lọc cọc kiếm cơm
     Ai dại gì mà chơm*
Quanh năm chân lấm, bếp rơm phập phù
    Làm đồng xong ngủ lăn cù
Lấy chồng trí thức u ù thích ghê
    Mắt mở thao láo chị mê
Như bánh bao ấy ai chê bao giờ

                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        6/11/6/2010
(chơm*: đọc chệch âm tiếng địa phương của từ “chôm chỉa” có nghĩa là lấy cắp)
Thương Giang ơi, chị nghe đồn :
Hai Lúa chân quê
Suốt ngày ngồi  lê
Tối về ngủ mê  …
Thế nên chị ứ thèm lấy anh Hai Lúa nhà em đâu. Em bỏ Hai Lúa là đúng đấy Chị em mình kén trí thức cơ không lấy trí ngủ đâu nhỉ nhỉ hì hì

BẰNG LÒNG ĐI...


Ấy chết! chị nói khẽ nào...
Mà sao lại kéo em vào..?Phiền ghê...[;)][:)]
Em nào dám mộng mà chê...
Bởi anh ấy vẫn thích mê chị mà...[;)][:D][;)]

Chị ơi! anh ấy đào hoa,
Nhưng chắc thương vợ...[;)][:D]nếu là chị Thơ.[:D]
Nghe em...đừng có thờ ơ.
Đừng làm cao mãi...bao giờ cưới treo?

Đã yêu...đừng kể giầu nghèo.
Nhà tranh mái lá trong veo tiếng cười.
Thế là hạnh phúc hơn người.
So bì tính toán...kẻo rồi lỡ duyên...

Kiev 11/6/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trầu cau chờ kết duyên trần.
Vòng tay khát đợi những lần yêu thương
Cuối trời…nơi ấy quê hương.
Chiều xa hoài vọng khói sương quê nhà…

Kiev 09/6/2010-TG)
 
CÙNG CHUNG NỖI NIỀM.
 
Nỗi niềm người mãi trời xa
Cũng là khao khát quê nhà bấy nay.
Thân trai năm tháng hao gầy
Quan san cách trở đoạ đày tấm thân.
 
Tiếng lòng xưa vẫn còn ngân
Thầm mơ trái ngọt một lần bên nhau!
Em mơ trầu thắm bên cau
Anh mơ bến cuối cho tầu thả neo.
 
Thì thầm trong gió...lời yêu!
Bên nhau hạnh phúc những chiều chốn quê.
Đường xưa dõi bước em về
Bóng em đi với miền quê lúa vàng.
 
Nỗi niềm anh mãi riêng mang
Trái tim đơn lẻ mơ màng cuối xuân.
Mây giăng kín bước đường trần
Sầu buông thu tím trôi dần vào đêm!
 
Đời mơ một khoảng trời êm
Vòng tay ân ái...nỗi niềm trôi xa!
Hồi xuân thắm lại sắc hoa
Duyên xưa mãi đẹp,tình ta thắm nồng.
 
Q/L.
Ngày 10/06/2010.
Anh thả cóc sang nhà em nè.em không cần hoạ lại đâu(nếu chưa có t.gian)chúc em và gia đình luôn vui và hạnh phúc thật nhiều..


NỖI  NIỀM...

Biết anh nơi đó chờ mong,
Em -thuyền lạc bến...mãi không trở về...
Tháng Sáu đom đóm lập loè...
Cuốc kêu khản giọng đêm hè gọi nhau...

Em, anh chung nỗi niềm sầu.
Giấc mơ chẳng trọn...tình Ngâu đượm buồn.
Hai khoảng trời...cách núi non.
Cách sông cách biển...sợ còn mãi xa.

Khát khao nơi ấy quê nhà.
Vần thơ hoài vọng ... giao thoa sóng lòng...
Nửa đời...Tóc trắng sợi mong.
Mơ  ngày sum họp trao vòng tay yêu...

Sợ cơn gió chướng nghịch chiều...
Cuốn trôi tất  cả bao điều ước mơ
Và thuyền sóng đẩy xa bờ
Lênh đênh xa xứ...bao giờ hồi hương...?

Cho anh vơi nỗi nhớ thương.
Khi em còn mãi cuối phương trời này...

kiev 11/6/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
BÀ MAI

Chỉ là xếp chữ thành câu.
Đùa trêu gán ghép...phải đâu ngoài đời.
Anh đừng viết thế nặng lời,
"Mặt dày..." chi chuyện chọc cười thế nhân...

Giúp ư?Em chẳng ngại ngần.
Bà mai  tính lãi...Có phần có công
Chẳng dại  mà chỉ giúp không.
Se duyên cũng có hợp đồng hẳn hoi...

Khi nào anh chị lên đôi.
Hợp đồng bà mối xong rồi...tiền trao!
Quê mùa-thành thị, thấp-cao...
Anh chị nếu lệch...Kê sao cho vừa...

Xong việc em còn chạy tua(xô).
Làm mai đám khác "cò cưa " giúp người.

Kiev  11/6/2010-TG
 
 
 
Em làm bà cò mối mai
Thì anh xin được cưới ngay bà cò[:D][8D][:D]
Đầu tư trúng mánh giàu to
Từ nay no ấm hỏng lo đói nghèo.[:D][:D]
 
Lội ruộng bị đỉa bám đeo
Tối về thui thủi nằm queo một mình
Theo em đi buôn bán tình
Hợp đồng xong mối rồi rinh tiền về.[:D][8D][:D]
 
Cô nào chồng bỏ chồng chê[:D][:D]
Nói sao cho khéo họ mê cưới liền
Anh nào nghèo chẳng có tiền[:D][:D]
Bảo rằng có ruộng đất riêng để dành.
 
Biết đâu mình sẽ nổi danh
Ai vào thư quán nhờ anh chị...cò...[:D][8D][:D]
 
Biển Xanh

Bông lục bình.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-14 11:03:38quangluc>
(...Khát khao nơi ấy quê nhà.
Vần thơ hoài vọng ... giao thoa sóng lòng...
Nửa đời...Tóc trắng sợi mong.
Mơ ngày sum họp trao vòng tay yêu...

Sợ cơn gió chướng nghịch chiều...
Cuốn trôi tất cả bao điều ước mơ
Và thuyền sóng đẩy xa bờ
Lênh đênh xa xứ...bao giờ hồi hương...?

Cho anh vơi nỗi nhớ thương.
Khi em còn mãi cuối phương trời này...

kiev 11/6/2010-TG)

   MÃI ĐỢI...
 
(Cho anh vơi nỗi nhớ thương
Khi em còn mãi cuối phương trời này)
Em ơi...!cho dẫu hao gầy
Trăm năm anh vẫn đợi ngày đoàn viên.
 
Tình em đâu thể dễ quên
Bến đời trong-đục truân chuyên xứ người.
Dẫu cho xa cách khoảng trời
Quê hương vẫn mãi bên người tháng năm.
 
Chiều buông mây tím xa xăm
Ngóng về phương ấy,đêm nằm mộng mơ
Mong sao thuyền cập bến bờ
Thoả lòng ước nguyện,lời thơ hết sầu.
 
Nửa đời ta lạc mất nhau
Chân trời xứ lạ bạc màu thời gian.
Mênh mang gió núi mây ngàn
Ân tình vẫn mãi ngập tràn hương xuân.
 
Chiều nay trên đỉnh phù vân
Mà sao lại thấy bâng khuâng nỗi lòng!
 
             Q/L. 
    Ngày 11/06/2010.
Chúc em luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.

 
Đăng nhập để trả lời
0
Xin người tấu ĐỘC HUYỀN CẦM
Cho đời ồn ã chút trầm lắng hơn
Cho em quên hết giận hờn
Cho em vơi nhẹ nỗi  buồn tha hương
Cho dài thêm  những sợi  thương
Cho người xa xứ nhớ đường về quê ...

-TG-


 
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Không gì chia cắt

Em đi xa lòng neo đậu bến quê
Nửa vầng trăng và lời thề gửi lại.
Em đến muộn để lòng anh trống trải
Suốt đêm trường khắc khoải lo âu...
Anh đừng buồn em sẽ chẳng xa đâu.
Đừng thức nữa để quầng sâu đôi mắt.
Trời giông bão cũng chẳng thể chia cắt
Mối duyên mình luôn bền chặt keo sơn...
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Anh đến bên đời...


Nhớ nhung thao thức kiếm tìm
Thời gian ,khoảng  cách nhấn chìm nổi đâu...
Tóc xanh dù có phai mầu
Trái tim trẻ mãi bên nhau tháng ngày...
Nụ cười tỏa nắng còn đây
Đôi tay ngà ngọc dâng đầy yêu thương
Em đã đi nửa chặng đường...
Nửa đời còn lại...tha hương xứ người.
Cám ơn anh đến bên đời
Tặng dòng thơ thẫm đẫm lời cảm thông...
Như tia nắng ấm ngày đông
Sưởi tan băng giá trong lòng sông Thương..
-TG-
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
BẾN DỪNG

Anh đã đến bên dòng sông Thương nhớ
Dừng bước chân ,bỏ dở bước đăng trình
Cầu dải yếm đã bắc một mối tình
Se duyên thắm cho chúng mình buổi ấy...
 
Cám ơn anh...những lời thơ nồng cháy
Khúc Nghê Thường khơi dậy nhớ mong...
Kiev giờ tuyết trắng -Mùa đông,
Tình anh sưởi ấm lòng người xa xứ.

Em chẳng còn những chiều buồn tư lự,
Bao buồn vui quá khứ cũng dần trôi
Thành kỷ niệm dĩ vãng mãi xa rồi.
Còn lại  tình anh sáng ngời ánh lửa

Băng tuyết mùa đông đâu còn lạnh nữa?
Khi chúng mình hai đứa nhớ thương nhau...
-TG-
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Em sẽ về bên anh

Em có thực và luôn luôn tồn tại
Trong thơ anh và hiện hữu giữa đời....
Đừng u sầu lo lắng chuyện xa xôi...
Kỷ niệm đẹp với bao lời thương nhớ
Anh trao em còn đó chưa quên
Dòng sông Thương in bóng mảnh trăng nghiêng
Gửi về anh nỗi niềm hoài vọng...
Đừng buồn vì những ngày em vắng bóng
Em sẽ về khi anh nhớ tới em...

Kiev 2010-TG

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0