📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ

3.849 trả lời, 436.135 lượt xem — Trang 77 / 129
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-23 05:52:07quangluc>
[/align] 
[/align]
HỒN THƠ
 
Ngàn năm hồn Việt là đây
Vần thơ lục-bát mà say nghĩa tình.
Thăng long tươi ánh bình minh
Hội thơ sáu-tám ta mình bên nhau.
 
Nghĩa tình cứ mãi đậm sâu
Giữ hồn thơ mãi tươi màu thời gian.
Tình thơ sẽ mãi ngập tràn
Chia tay ta vẫn mênh mang nỗi lòng.
 
Hội thơ ai đợi ai mong
Một mùa thu giữa Thăng long hiền hòa
Thoảng hương hoa sữa gần xa
Hồn thơ LỤC BÁT sẽ là...QUỐC THƠ.
 
Q/Luc
Ngày 23/09/2010.
Tặng em tấm hình chụp cùng Admin-lục bát com.
Em đoán thử anh là người nào trong số những người đang đứng trong tám hình nhé.
Đăng nhập để trả lời
0
Chấm lửng...

Đọc thơ của bạn Thương Giang
Câu vui câu lệ giăng hàng nhớ quê
Dòng thương lục bát sơn khê
Nghiêng lòng chấm lửng tràn trề có nên?

NTQĐ

BỞI...

Tha hương,tủi ngấn lệ hoen.
Nhìn người đi Hội...lòng nhen nhóm sầu.
Nghẹn ngào...chẳng nói hết câu...
Nên đành chấm lửng...để lau giọt buồn...

Kiev 2010-TG

@- Cám ơn anh ghé qua thăm TG.Chúc anh có nhiều thời gian dành cho d đ và thi hữu trong thuquan.!
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-23 12:26:55THƯƠNG GIANG>
NHỚ...
 

Biết em chẳng chút vấn vương
Quay lưng bỏ lại nhớ thương ngập lòng
 
Còn đâu mà để ngóng trông
Ước gì quay lại ngược dòng thời gian
 
Bên nhau say mộng mơ màng
Gieo vần xướng họa chứa chan thắm tình
 
Giờ đây thui thủi một mình
Vườn thơ trống vắng lặng thinh nghe sầu
 
Nhớ em biết tìm nơi đâu
Dòng đời rẽ lối hai đầu cách xa
 
Cát bụi che phủ nhạt nhoà
Tàn đêm ta đối bóng ta với buồn
 
Ngắm nhìn từng giọt mưa tuôn
Nhớ em da diết...cạn nguồn ý thơ
 
Vắng em...như sống trong mơ
Hồn theo mây gió thẫn thờ mộng du....
 
Biển Xanh

THƠ
Nàng thơ...là bóng ảo hư.
Ngọt ngào vần điệu, câu từ...vậy thôi.

Người thực...ở giữa chốn đời.
Đi tìm sẽ thấy...duyên trời sẽ ban...

Đừng vương  thi tứ nồng nàn.
Thương...như vậy chắc nhân gian có nhiều...

Mình giờ như bóng xế chiều.
Người sao  đùa cợt lời yêu làm gì...?

Em nào có bỏ anh đi.
Vẫn gieo câu đối hoạ thi mỗi ngày.

Đôi khi  bận chẳng vào đây.
Nên không thể trả lời ngay...đừng buồn...

Kiev23/9/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
HỒN THƠ
 
Ngàn năm hồn Việt là đây
Vần thơ lục-bát mà say nghĩa tình.
Thăng long tươi ánh bình minh
Hội thơ sáu-tám ta mình bên nhau.
 
Nghĩa tình cứ mãi đậm sâu
Giữ hồn thơ mãi tươi màu thời gian.
Tình thơ sẽ mãi ngập tràn
Chia tay ta vẫn mênh mang nỗi lòng.
 
Hội thơ ai đợi ai mong
Một mùa thu giữa Thăng long hiền hòa
Thoảng hương hoa sữa gần xa
Hồn thơ LỤC BÁT sẽ là...QUỐC THƠ.
 
Q/Luc
Ngày 23/09/2010.

LỤC BÁT

Lục Bát có tự bao giờ.
Ngàn năm hồn Việt nương nhờ nơi đây.
Trong thơ có bóng trăng gầy.
Có con đò nhỏ chở đầy câu ca.

Lục gần , Bát cũng chẳng xa.
Luật thơ Sáu-Tám...mượt mà vần gieo.
Hồn thơ từ  nếp tranh nghèo.
Cả khi xa xứ...mang theo bên mình...

Lục Bát sâu nặng nghĩa tình.
Luôn mang hơi thở  vóc hình quê hương.
Hồn thơ -hồn Việt náu nương.
Quốc thơ Lục Bát...bái đường vinh danh.

Kiev 23/9/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Níu...

Ta... tìm ở giữa đam mê
Ngác ngơ câu chữ, lối về... bỏ quên

Ta... quờ... tay áng trăng mềm
Ngỡ như môi mắt... một đêm... hôm nào

Ta... lạc mình, giữa muôn sao
Trần gian xa ngái... hanh hao màu buồn

Lùa tay... níu mái tóc suông
Nghe manh mong gió... thổi phương... mịt mờ...

Từ em... góp nhặt... vần thơ
Sông xưa gió gọi... bến... giờ, lặng câm...

lanh.ktq

Vì em...

Trách mình...sao quá vô tâm...
Không  qua lối cũ , không thăm hỏi người...
Thật lòng....cứ ngỡ...ổn rồi.
Biệt tăm khuất dạng...sợ khơi bóng hình...

Sợ còn vương nợ Trúc xinh.
Sợ "cau bổ vội"*...vô tình ...xót xa.
Sợ lời thăm hỏi thật thà.
Biết đâu thành nỗi oan gia...khó lường...

Thơ tình...khó tránh chữ thương...
Đối vần chữ nhớ...lại  vương nỗi buồn...
Sau cơn mưa...tưởng sáng hơn...
Vậy mà...chẳng hiểu nguồn cơn thế nào...?!?

Dấu  yêu trả lại trăng sao...
Lối xưa lặng lẽ chia rào cách ngăn...
Người ơi! Thêm nữa...một lần.
Vì em... nối lại ái ân với người...

Cho sen hồng nở ngát đời
Vầng trăng thôi lạnh...giữa trời ...như xưa...
 
Kiev 23/9/2010-TG



Đính kèm (1)
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Níu...

Ta... tìm ở giữa đam mê
Ngác ngơ câu chữ, lối về... bỏ quên

Ta... quờ... tay áng trăng mềm
Ngỡ như môi mắt... một đêm... hôm nào

Ta... lạc mình, giữa muôn sao
Trần gian xa ngái... hanh hao màu buồn

Lùa tay... níu mái tóc suông
Nghe manh mong gió... thổi phương... mịt mờ...

Từ em... góp nhặt... vần thơ
Sông xưa gió gọi... bến... giờ, lặng câm...

lanh.ktq

Vì em...

Trách mình...sao quá vô tâm...
Không  qua lối cũ , không thăm hỏi người...
Thật lòng....cứ ngỡ...ổn rồi.
Biệt tăm khuất dạng...sợ khơi bóng hình...

Sợ còn vương nợ Trúc xinh.
Sợ "cau bổ vội"*...vô tình ...xót xa.
Sợ lời thăm hỏi thật thà.
Biết đâu thành nỗi oan gia...khó lường...

Thơ tình...khó tránh chữ thương...
Đối vần chữ nhớ...lại  vương nỗi buồn...
Sau cơn mưa...tưởng sáng hơn...
Vậy mà...chẳng hiểu nguồn cơn thế nào...?!?

Dấu  yêu trả lại trăng sao...
Lối xưa lặng lẽ chia rào cách ngăn...
Người ơi! Thêm nữa...một lần.
Vì em... nối lại ái ân với người...

Cho sen hồng nở ngát đời
Vầng trăng thôi lạnh...giữa trời ...như xưa...
 
Kiev 23/9/2010-TG



Đính kèm (1)




Sợ...

Bởi... vầng trăng ấy hanh hao
Lối xưa giờ... gió... thổi vào... hư vô
Lạnh, vì... níu một áng thơ
Chỉ nghe đắng đót... đôi bờ... vỡ đôi...

Sông xưa, xao xác một thời
Quả cau bổ vội... ngái..., lời trót xưa
Sợ... đong lại chút... duyên thừa
Lối về dò dẫm... trong mưa... lạc đường...

Bởi tình, câu chữ vẫn vương
Mình... riêng... gói lẻ dặm đường... thế thôi
Bến xưa... trắng một góc trời...
Đò côi... quạnh vắng, tìm... nơi... nao về...?

Trăng buồn... nằm chết trên đê
Cũng từ độ ấy, câu thề... lãng quên...
Người ơi! Nữa...? Một lần thêm...?
Ái ân xưa cũ...! Bao đêm..., vì người...?

Sen hồng, vẫn nở... đời thôi...
Chỉ vầng trăng lạnh... giữa trời... làm thơ...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-24 17:34:07quangluc>
...Nỗi buồn vọng khắp nhân gian.
Trái tim mỏng mảnh...vỡ tan trong chiều...
Lá vàng rơi biết bao nhiêu.
Tàn thu hoang lạnh cô liêu chất chồng...

Xa nhau ...trời chớm vào đông.
Hình như gió Bấc trong lòng thổi qua...

Kiev 21/9/2010-TG
 
 
TIẾNG THU
 
Gió mùa đông bắc tràn qua
Làm cho thu chợt vỡ oà cơn mưa.
Lá vàng theo gió bơ vơ
Dòng sông trắng cả đôi bờ nước xanh.
 
Mưa thu như sợi chỉ mành
Đêm ngày tý tách..ngọt lành tiếng thu
Non cao phủ áng mây mù
Tiếng chim khắc khoải lời ru cuối mùa.
 
Rì rào gió lướt rậu thưa
Bóng xưa đã khuất bên bờ quạnh hiu.
Mưa thu giục lá vàng rơi
Tiết thu muôn thủa...là nơi hẹn hò!
 
Trăng thu hẹn áng mây mù
Lá vàng hẹn gió vật vờ cành cao
Đêm thu hẹn những vì sao
Chùm hoa sữa đợi thu vào...nở bung,
 
Đời ai hẹn lá diêu bông?
Bao thu đã trải mà không thấy về?
Sầu riêng mang nặng lời thề
Tháng năm vẫn đợi...canh khuya vẫn chờ!
 
Sông sâu cách trở đôi bờ
Tình đời xa ngái..hững hờ phận duyên.
Mưa thu thánh thót bên thềm
Tiếng thu như thể...nỗi niềm lòng ai???
 
Q/l
Ngày 24/09/2010.
Đăng nhập để trả lời
0
Bao giờ tìm được...?

Chiều lặng lẽ bờ môi
Thả hồn nghiêng phố nhỏ
Úa vàng từng sợi cỏ
Xao xác bờ xưa đau

Tình ngủ nơi mộ sâu
Thuở người xa cùng gió
Kỉ niệm xưa mờ tỏ
Loang vàng giọt trăng rơi

Đừng nhắc nữa người ơi
Những chiều hoang nỗi nhớ
Đã khô rồi nhẫn cỏ
Trao cho người chiều nao...

Chỉ còn mỗi hanh hao
Gầy theo chiều hoài niệm...
Nghiêng chiều ru ngọt lịm
Hương yêu giờ nơi đâu?

Tình ngủ dưới mộ sâu,
Cho buồn rơi đáy mắt...
Nuối tiếc điều đánh mất
Bao giờ tìm được đây...?

SH-TG





Bao giờ...

Chiều, nhắc về ngày ấy
Thuở nỗi nhớ, dẫu xa
Nghiêng... mềm môi mắt biếc
Úa, tình những lời ca

Sợi cỏ vàng lóng lánh
Cứa vào... phía ấy... đau
Tình ngủ sâu dưới mộ
Nghe, vạt gió loang màu

Thôi..., đừng nữa người ơi
Những chiều hoang nỗi nhớ*
Để màu tim trăn trở
Khao khát... giữa... được, yêu

Chỉ còn mỗi hanh hao*
Vịn theo miền ký ức
Trăng, miên man... nhật thực
Hương ấy, đã... giờ xa...

Nỗi buồn..., bỗng hôm qua
Mắt nhòa trong đáy cốc
Điều tưởng như rất thật
Chảy... về phía hư vô...

lanh.ktq


📎 alone_by20_the_sea
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Chiều thu xứ lạ...

Có vạt nắng vừa rơi,
Theo những chiếc lá rồi..,
Vàng  trải  đầy mặt đất.
Xao xác mùa thu...Trôi.

Đàn sếu bay ngang trời
Chở mùa trên đôi cánh.
Hối hả về phương xa,
Di cư để trốn lạnh...

Giao mùa...trời đỏng đảnh.
Nắng, gió...cứ thất thường.
Mưa cũng buồn hiu hắt.
Như ai giận người thương...

Chiều se lạnh hơi sương.
Dòng người đi vội vã.
Những bước chân hối hả,
Giẫm trên thảm lá vàng...

Thu vời vợi , mênh mang.
Thoảng vương mùi khói rạ?!?
Ồ không...! Từ đám lá,
Loang mờ vệt khói bay...

Hơi lạnh gió heo may.
Quyện mùi ngái khói lá.
Buâng khuâng chiều xứ lạ.
Gợi cho ta nhớ quê...

Cuối thu , chớm đông về
Ngày mai trời trở lạnh.
Những bông tuyết mỏng mảnh.
Trắng trời...như hoa   bay...


Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trót xưa


Bởi...
vần lục bát
đi vay

Chiều nao
lạnh
vắng
những ngày không nhau

Níu...
vần thơ chợt
xót đau

Nghe loang
buồn
nhớ
vẹn màu thời gian...?

lanh.ktq




Vì sao?

Chớm thu,
 sen
đã vội   tàn...

Trăng
không toả giữa đại ngàn...
vì sao?

Vần thơ
mượt
tựa ca dao...

Bỗng nhiên lạc lõng,
xanh xao...
nhuốm buồn?!?

Cầu mong...
một thoáng
dỗi hờn...

Trăng , sen...
sẽ sớm...
hợp hôn
nhé người!

Chỉ thêm...
lần nữa
mà thôi...

Bỏ qua tất cả
những lời
quấy, sai...

Vô tình...
đâu phải..
mỉa mai...

Mải vui
câu chữ...vạ tai ,
nào ngờ...

Trăng
lạnh...
xin chớ ngó lơ.

Tội người nơi ấy...
ngóng chờ...
biết không?

Kiev24/9/2010-TG



Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-24 23:24:19THƯƠNG GIANG>
ĐOẢN KHÚC THU



Sắc thu

Nơi anh chẳng có mùa thu
Không heo may lạnh ,thâm u mây trời.
Chắc không nhiều lá vàng rơi?
Em gom tất cả...Tặng người sắc thu...

Ru về kỉ niệm

Chỉ còn vạt nắng lung linh
Nhuốm vàng sắc lá lặng thinh cuối ngày...
Sếu chở mùa ,sải cánh bay
Liễu bên hồ  rủ dáng gầy xác  xơ.
Nỗi buồn rớt xuống trang thơ
Đâu hay người vẫn đợi chờ...từ lâu...

Thu tàn

Thế là từ đây xa bến  mơ
Còn đâu nhung nhớ gửi trang thơ
Duyên tình đã lỡ...thu tàn tạ
 Khổ đau thương hận đến bao giờ....

Ru thương

Ru em ngon giấc yên bình
Ngủ ngon khúc hát ru mình em thôi
Ru em câu hát chơi vơi
Chiều thu nhạt nắng...anh ngồi ru thương....

Chiều nay
 
Chiều nay mưa lạnh rả rích rơi
Mây xám vần vũ giăng đầy  trời
Buồn trông lá rụng đầy trước ngõ
Lối cũ vắng hoe...chẳng thấy người...

 

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Em về
cuối thu...

Bây giờ
trời đã cuối thu
Em về xứ lạnh...
thâm u mây chiều.
 
Lá vàng
rụng biết bao nhiêu...
Để cây trơ trụi
tiêu điều
xác xơ...
 
Em về...
sương trắng phủ mờ
Bước chân lạc lõng,
ngẩn ngơ ...
Thu tàn.
 
Heo may lạnh.
Gió miên man.
Chiều
buông mây xám...
Đêm
lan nhanh dần...
 
Nhà thờ
vẳng
tiếng chuông
ngân...
Con đường hun hút...
nhỏ dần
bóng em...
 


Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
BÊN CHIẾU THƠ
 
Bốn phương tụ hội về đây
Quây quần bên chiếu thơ này cùng vui
Ngàn năm lục bát bên đời
Như vầng dương giữa mây trời sáng trong.
 
Quangluc
Ngày 24/09/2010.

 HỌA GIAO LƯU

Bạn bè  thi hữu tựu đông.
Chiếu thơ đối hoạ, mở lòng với nhau.
Giao lưu, trao chữ đổi câu.
Hội tan...bịn rịn.. , ai đâu muốn rời...?

Kiev 25/9/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Chiều thu xứ lạ...

Có vạt nắng vừa rơi,
Theo những chiếc lá rồi..,
Vàng trải đầy mặt đất.
Xao xác mùa thu...Trôi.

Đàn sếu bay ngang trời
Chở mùa trên đôi cánh.
Hối hả về phương xa,
Di cư để trốn lạnh...

Giao mùa...trời đỏng đảnh.
Nắng, gió...cứ thất thường.
Mưa cũng buồn hiu hắt.
Như ai giận người thương...

Chiều se lạnh hơi sương.
Dòng người đi vội vã.
Những bước chân hối hả,
Giẫm trên thảm lá vàng...

Thu vời vợi , mênh mang.
Thoảng vương mùi khói rạ?!?
Ồ không...! Từ đám lá,
Loang mờ vệt khói bay...

Hơi lạnh gió heo may.
Quyện mùi ngái khói lá.
Buâng khuâng chiều xứ lạ.
Gợi cho ta nhớ quê...

Cuối thu , chớm đông về
Ngày mai trời trở lạnh.
Những bông tuyết mỏng mảnh.
Trắng trời...như hoa bay...

THƯƠNG GIANG KIEV






THU XA XỨ.
 
Bỗng giọt nắng thu rơi
Hàng cây lá úa  trời
Lòng vàng buồn mang mác
Hồn ươm đám mây trôi…
 
Nhớ thu xưa bên người
Gió heo đầy ngõ nhỏ
Lá bàng ôm sắc đỏ
Còn thắm tươi nụ cười …
 
Khi chia đôi khoảng trời
Nỗi niềm theo đàn Sếu
Bay qua đêm thất thểu
Vang trời khóc biệt thu.
 
Chuông giáo đường ngân ru
Chiều thu buồn xứ lạ
Khói sương bay khắp ngả
Lung lay cả bầu trời.
 
Mùa thu còn chia phôi
Tiêu điều còn trăn trở
Mùa thu còn duyên nợ
Lá còn tàn muôn nơi. 
 
MINH TUẤN
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
EM VỀ CUỐI THU...

Bây giờ
trời đã cuối thu
Em về xứ lạnh...
thâm u mây chiều.

Lá vàng
rụng biết bao nhiêu...
Để cây trơ trụi
tiêu điều
xác xơ...

Em về...
sương trắng phủ mờ
Bước chân lạc lõng,
ngẩn ngơ ...
Thu tàn.

Heo may lạnh.
Gió miên man.
Chiều
buông mây xám...
Đêm
lan nhanh dần...

Nhà thờ
vẳng
tiếng chuông
ngân...
Con đường hun hút...
nhỏ dần
bóng em...

T/G..)
 
LÒNG ANH
 
Lá thu...
xào xạc trong đêm
Đường xa...
Hun hút,bóng em đâu rồi?
Sương đêm...
Buốt lạnh chân trời
Ngẩn ngơ chân bước..rối bời lòng anh!
 
Thu nay
Trôi thật là nhanh
Heo may gió lộng vít cành lá bay.
Hồ sen...
sương trắng phủ dầy
Sân chùa lá rụng,thềm đầy rêu phong.
 
Đêm nay
Trong cõi mênh mông
Quạnh hiu hình bóng,nỗi lòng đầy vơi!
Chân trời
Viễn xứ xa xôi
Thấu chăng thu rụng...tim côi lẻ sầu!
 
Quangluc
Ngày 25/09/2010.
 
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Trót xưa


Bởi...
vần lục bát
đi vay

Chiều nao
lạnh
vắng
những ngày không nhau

Níu...
vần thơ chợt
xót đau

Nghe loang
buồn
nhớ
vẹn màu thời gian...?

lanh.ktq




Vì sao?

Chớm thu,
 sen
đã vội   tàn...

Trăng
không toả giữa đại ngàn...
vì sao?

Vần thơ
mượt
tựa ca dao...

Bỗng nhiên lạc lõng,
xanh xao...
nhuốm buồn?!?

Cầu mong...
một thoáng
dỗi hờn...

Trăng , sen...
sẽ sớm...
hợp hôn
nhé người!

Chỉ thêm...
lần nữa
mà thôi...

Bỏ qua tất cả
những lời
quấy, sai...

Vô tình...
đâu phải..
mỉa mai...

Mải vui
câu chữ...vạ tai ,
nào ngờ...

Trăng
lạnh...
xin chớ ngó lơ.

Tội người nơi ấy...
ngóng chờ...
biết không?

Kiev24/9/2010-TG








Đành!


Gói lòng
một...
chút từ tâm

Thoảng...
nghe câu chữ, những lần
chớm xa...

Chuyện mình
ngỡ...
mới ngày qua

Vần thơ ấy mượt
...sao mà
cách ngăn...?

Vì người
...lạc..., bước
tìm thân

Làm sao
níu... được
thật gần... nhớ thương

Vầng trăng
côi,
lẻ...
dặm đường

Không vòng tay ấm
đêm trường...
ướt mi

Người đi
phía ấy...
người đi!

Lạnh...,
trăng
còn nhớ, ru gì... ngày xưa...?

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-23 13:17:23THƯƠNG GIANG>
BÓNG MƯA
 

Bâng khuâng tay chạm hạt mưa
Nỗi thương trời hạ như vừa đâu đây
Lạnh lòng từ chốn gió mây
Muôn âm thanh thả ướt đầy dạ em .
 
Lạnh mơ vạt nắng thân quen
Có người ngày gọi tên em mấy lần
Ôm màu hoa sữa phân vân
Thề em không tới ,mắt vần khát khao.
 
Phố buồn thu cũng hư hao
Đường không chung lối ,lạnh trào bóng mưa.
 
MINH TUẤN
 
CÁM ƠN THƯƠNG GIANG ghé thăm và để lại bài thơ họa hay nhé.
Xin nợ lại bài này ngày mai anh họa nhé
chúc em vui vẻ




NGÀY  THU.

Lá vàng....theo gió tiễn đưa.
Trở về với đất...đợi mùa hồi sinh.
Trách...cơn gió ấy vô tình.
Lạnh bờ vai nhỏ...rùng mình...cô đơn.

Ngày  thu mưa ướt , đường trơn.
Ngang qua lối cũ , dỗi hờn còn đâu...?
Kể từ độ ấy xa nhau...
Ai về lặng lẽ  vá khâu nỗi  niềm...?

Để rồi nỗi nhớ đầy thêm
Có người ngày gọi tên emmấy lần...

Kiev 23/9/2010-TG


Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-25 07:45:18THƯƠNG GIANG>
CÒN MƠ .
 
Còn mơ ,ấy có người chờ
Còn câu lục bát còn bờ ca dao
Còn ngày lễ hội đổi trao
Câu thơ đã hẹn thế nào chẳng chung?
 
Chấm com Lục Bát khoanh vùng
Thơ em ngọn lửa ,bập bùng gọi anh
Thơ bạn lưu luyến yến oanh
Vườn trần hoa thắm ,chung cành tương tư…
 
Hà nội thêm thắm mùa thu
Xứ Đoài mây trắng thêm từ biển xanh
Bắc Ninh rêu cất kinh thành
Bắc giang muôn thuở hùng anh tiếng Hùm .
 
Cõi mơ như bóng vại chum
Chứa mưa non trẻ ,cột cùm mây hoang
Câu thơ chẳng bạc chẳng vàng
Thắt tơ Nam Bắc ,kết ngàn mến thương.
 
MINH TUẤN

Bài này anh họa với em bên trang( lb.c )Hôm nay vào trang ấy mà không được nữa.Máy cứ bị đơ đơ em à.
chúc em vui


VỀ HỘI

Bởi mình đất khách tha hương.
Hiếm khi có thể , tiện đường ghé thăm.
Đành mơ ..., sẽ có một năm,
Đúng dịp Hội  mở ...xa  xăm...cùng về.

Vượt ngàn hải lý, sơn khê.
Mong ngày hội ngộ , cận kề  bên nhau.
Anh em lạ trước , quen sau.
Mượn thơ Lục Bát bắc cầu,kết thân...

Dẫu xa...cũng trở lên gần.
Ấm tình thi hữu, quây quần chiếu thơ
Thả hồn   vào cõi mộng mơ.
Thảnh thơi,quên tạm âu lo đời thường...

Câu Lục nhớ, câu Bát thương.
Ngọt ngào gieo nỗi vấn vương bao người.
Cho nên ...dẫu ở xa xôi.
Còn mơ về Hội  dưới trời mùa thu.

Kiev 25/9/2010-TG


Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-25 09:31:29honglinh64>
Ghé thăm bến mộng Thương Giang
Sông Cầu nước chảy mơ màng chiều thu
Cánh diều ngược gió vi vu
Trầm trầm bổng bổng lời ru ngọt ngào
Sân Đình mấy chị ướm đào
Hát câu Quan họ làm xao lòng người
"Ra về răng được người ơi!"
Hội Lim chưa mãn, lời người chưa trao
Thương Giang xa biệt phương nào?
Có còn nhớ chị ướm Đào ngày xưa?
Còn tôi sớm nắng chiều mưa
Vẫn không quên được Người xưa, Ướm đào./.


Ghé thăm " NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ " xin viết mấy vần và chúc cho TG luôn khoẻ, trẻ , đẹp và có nhiều sáng tác hay. Hân hạnh được làm quen. Nếu không phiền đến TG.
Hong Linh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-30 11:53:15THƯƠNG GIANG>
Vắng.

Ta đem trăng... gói... vào buồn
Níu mây chải chuốt, dặm đường... đã xa

Ta quờ... tay... ánh nắng ngà
Ngược cơn gió chướng... bước qua, một lần

Ta, tìm... lại chút tình thân
Trong mưa... lạnh, đã... môi gần đắm yêu

Ta hoang mê, phía... trời chiều
Tàn dư đắng đót... những điều... hư vô...

Ta về, ngơ ngác... vần thơ
Ngày nao bến đợi... đôi bờ... sóng xưa

Đam mê... biết mấy để vừa...?
Trong đêm, lặng lẽ... song thưa, một người...  

lanh.ktq



Xa...

Nhìn vầng trăng vỡ làm đôi.
Nửa sầu hiu hắt...Nửa trôi vật vờ.

Biết chẳng níu nổi áng thơ.
Đành nghe đắng đót ,hư vô gió ngàn...

Vẫn thầm tiếc.. chuyện ly tan.
Thương vầng trăng lạnh, sen tàn vì đâu...?

Ngược cơn gió chướng...bước mau.
Dối lòng trốn chạy nỗi đau trong lòng?

Ngác ngơ...buồn một dòng sông.
Nài ép chẳng thể...Hoài mong...bất thành.

Cũng đành gói lại mỏng manh.
Dấu yêu một thủa...đoạn đành...chia xa.

Tàn thu , sen vẫn nở hoa.
Dẫu sương vẫn sáng trăng ngà trong đêm.

Kiev 30/9/2010-TG


Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-01 11:49:35lanh.ktq>
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Vắng.

Ta đem trăng... gói... vào buồn
Níu mây chải chuốt, dặm đường... đã xa

Ta quờ... tay... ánh nắng ngà
Ngược cơn gió chướng... bước qua, một lần

Ta, tìm... lại chút tình thân
Trong mưa... lạnh, đã... môi gần đắm yêu

Ta hoang mê, phía... trời chiều
Tàn dư đắng đót... những điều... hư vô...

Ta về, ngơ ngác... vần thơ
Ngày nao bến đợi... đôi bờ... sóng xưa

Đam mê... biết mấy để vừa...?
Trong đêm, lặng lẽ... song thưa, một người...  

lanh.ktq



Xa...

Nhìn vầng trăng vỡ làm đôi.
Nửa sầu hiu hắt...Nửa trôi vật vờ.

Biết chẳng níu nổi áng thơ.
Đành nghe đắng đót ,hư vô gió ngàn...

Vẫn thầm tiếc.. chuyện ly tan.
Thương vầng trăng lạnh, sen tàn vì đâu...?

Ngược cơn gió chướng...bước mau.
Dối lòng trốn chạy nỗi đau trong lòng?

Ngác ngơ...buồn một dòng sông.
Nài ép chẳng thể...Hoài mong...bất thành.

Cũng đành gói lại mỏng manh.
Dấu yêu một thủa...đoạn đành...chia xa.

Tàn thu , sen vẫn nở hoa.
Dẫu sương vẫn sáng trăng ngà trong đêm.

Kiev 30/9/2010-TG








Ngăn...

Biết rằng... độ ấy, em đi
Trong thu hiu hắt... ru gì, thuở xưa

Nửa vầng trăng... chết bao mùa
Hanh hao bóng vắng, trong mưa... lạnh về

Biết rằng, độ ấy sơn khê...
Biệt ly tan tác, câu thề nổi trôi

Ngược cơn gió chướng, một thời
Hư vô về với..., những lời dối yêu

Biết rằng... chiều sẽ hắt hiu
Hoải hoang mong biết... bao nhiêu..., để buồn...?

Ai về, tắm... giữa trăng suông
Có nghe cay mắt... dặm đường... đã qua

Thu tàn, sen vẫn nở hoa...
Riêng vầng trăng... ngác, ngơ... xa... thật rồi...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
XIN...

Xin còn giữ chút tình đời
Thương nhau xin bớt chút lời trách nhau
Anh buồn cho dạ em đau
Thề xưa dù đã qua cầu gió bay

Tình như bọt nước trên tay
Em về gói lại tháng ngày yêu thương
Dẫu lìa ngó ý còn vương
Tơ lòng theo mãi về phương xa vời

Chông chênh cũng một kiếp người
Lỗi thề  đắng đót  nụ cười nhân gian
Chung nhau khoảng nhớ đêm tàn
Nợ tình còn mãi riêng mang một đời

LIÊN HƯƠNG




Nguyện...

Còn nguyên tròn vạnh cuộc đời
Trách nhau..., xin lại một thời..., đã thương...
Em đau..., anh xót... đêm trường
Thề xưa nào dễ, dặm đường... gió bay

Để đừng... bọt nước trên tay
Tình nghe dao dát những ngày không nhau
Héo màu, úa... cả buồng cau
Hương yêu, xin vẫn vẹn sau, thuở tình...

Lời thề đắng đót môi xinh
Chông chênh vẫn một chúng mình, có đôi
Chung nhau, riêng... biết khoảng trời...
Đêm tàn, rạng... đón lại lời yêu xưa...

lanh.ktq



Vì nhau.

Giận hờn sẽ hết sau mưa.
Dấu yêu tha thiết ngày xưa , mãi còn.
Trăng khuyết...rỗi cũng sẽ tròn.
Dẫu hoa tàn úa vẫn còn hương bay.

Lời yêu xưa ngỏ, còn đây.
Phải đâu bọt nước...Tan ngay hỡi người?
Về đi...trở lại  một thời...
Hương sen thơm ngát dưới  trời. Đêm trăng.

Vì nhau xin chớ dùng dằng.
Nặng lòng thương nhớ...Đừng giăng thêm sầu.
Cuộc đời...còn mấy nữa đâu?!?
Xin đừng mang đến cho nhau nỗi buồn...

Kiev 02/10/2010-TG


Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

XIN...

Xin còn giữ chút tình đời
Thương nhau xin bớt chút lời trách nhau
Anh buồn cho dạ em đau
Thề xưa dù đã qua cầu gió bay

Tình như bọt nước trên tay
Em về gói lại tháng ngày yêu thương
Dẫu lìa ngó ý còn vương
Tơ lòng theo mãi về phương xa vời

Chông chênh cũng một kiếp người
Lỗi thề  đắng đót  nụ cười nhân gian
Chung nhau khoảng nhớ đêm tàn
Nợ tình còn mãi riêng mang một đời

LIÊN HƯƠNG




Nguyện...

Còn nguyên tròn vạnh cuộc đời
Trách nhau..., xin lại một thời..., đã thương...
Em đau..., anh xót... đêm trường
Thề xưa nào dễ, dặm đường... gió bay

Để đừng... bọt nước trên tay
Tình nghe dao dát những ngày không nhau
Héo màu, úa... cả buồng cau
Hương yêu, xin vẫn vẹn sau, thuở tình...

Lời thề đắng đót môi xinh
Chông chênh vẫn một chúng mình, có đôi
Chung nhau, riêng... biết khoảng trời...
Đêm tàn, rạng... đón lại lời yêu xưa...

lanh.ktq



Vì nhau.

Giận hờn sẽ hết sau mưa.
Dấu yêu tha thiết ngày xưa , mãi còn.
Trăng khuyết...rỗi cũng sẽ tròn.
Dẫu hoa tàn úa vẫn còn hương bay.

Lời yêu xưa ngỏ, còn đây.
Phải đâu bọt nước...Tan ngay hỡi người?
Về đi...trở lại  một thời...
Hương sen thơm ngát dưới  trời. Đêm trăng.

Vì nhau xin chớ dùng dằng.
Nặng lòng thương nhớ...Đừng giăng thêm sầu.
Cuộc đời...còn mấy nữa đâu?!?
Xin đừng mang đến cho nhau nỗi buồn...

Kiev 02/10/2010-TG




CHO…
Cho anh giữ lại chút tình
Ngày xưa một thuở chúng mình yêu nhau
Cho anh giữ lại nỗi đau
Ngày xưa ly biệt bên cầu gió bay

Cho anh giữ lại phút giây
Nụ hôn tình ái tràn đầy tình yêu
Cho anh giữ lại những chiều
Heo heo gió lạnh liêu xiêu mưa nhoà

Cho anh giữ lại tình ta
Ép trong tim nhỏ để mà nhớ nhung
Cho anh giữ chử thuỷ chung
Dẫu tình yêu có bão bùng gió mưa

Cho anh giữ chút tình xưa
Dẫu đời xế bóng quá trưa sang chiều
Cho anh giữ lại mọi điều
Để về chín suối vẫn yêu thương người./.
HỒNG LĨNH
Hong Linh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-03 18:39:56THƯƠNG GIANG>
 



NHỚ THƯƠNG.

(Tặng Thương Giang bài thơ chiều thứ bảy nhé chúc em vui) 
 
Mười nhớ đi kiếm một thương
Bước chân thu rụng ,vai đường lá rơi
Từ khi chia sẻ khung trời
Tình như trăng muộn, sao côi non ngàn.
 
Tìm nhau trong cõi trần gian
Khi xuân nụ biếc ,lúc tàn  đông khô
Người thương người hóa ngu ngơ
Tim yêu tim để lối chờ đá xanh .
 
Suy tư như nhện dăng mành
Trách hình bóng, để hóa thành cơn mơ
Tiếng lòng gió đợi mưa chờ
Sầu vương lá rụng,thẫn thờ buồn mong.
 
Dẫu thu mưa chẳng giọt giòng
Thoáng trong heo lạnh cõi lòng cũng đau
Nến hồng leo lét  canh thâu
Đường… trăng đi mất mặc bầu sao thưa.
 
MINH TUẤN

GỬI NGƯỜI

Lời buồn hiu  hắt như   mưa.
Bước chân quen vẫn đón đưa mỗi ngày.
Mỏng manh như cánh hạc bay.
Nhẹ nhàng , em gió heo may...Bên người.

Dẫu không  môi ,mắt... gợi mời.
Không hờn  nhõng nhẽo , khóc cười ...vì yêu.
Vốn thô vụng...đủ mọi  điều.
Bận lòng ai nữa...Mà chiều bão giông?

Cho dù...giữa chốn chợ đông.
Mải vui vẫn biết...bến sông người chờ.
Năm tao bảy tuyết hẹn hò.
Cùng nhau  sẽ mãi, dệt thơ nối vần.

Dịu dàng nghe tiếng lòng ngân.
Xin đừng sầu tủi , những lần không nhau.
Lạt mềm...cởi có dễ đâu?
"Sao dời ,vật đổi"*,trước sau một lòng!

Kiev 03/10/2010-TG

@-Cám ơn bài thơ anh gửi tặng rất  ý nghĩa  và tấm hình lồng cũng rất đẹp.Embận lên chậm sang hồi âm.Đừng trách em nghe anh!
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-03 20:41:56THƯƠNG GIANG>
XIN...

Xin còn giữ chút tình đời
Thương nhau xin bớt chút lời trách nhau
Anh buồn cho dạ em đau
Thề xưa dù đã qua cầu gió bay

Tình như bọt nước trên tay
Em về gói lại tháng ngày yêu thương
Dẫu lìa ngó ý còn vương
Tơ lòng theo mãi về phương xa vời

Chông chênh cũng một kiếp người
Lỗi thề  đắng đót  nụ cười nhân gian
Chung nhau khoảng nhớ đêm tàn
Nợ tình còn mãi riêng mang một đời

LIÊN HƯƠNG




Nguyện...

Còn nguyên tròn vạnh cuộc đời
Trách nhau..., xin lại một thời..., đã thương...
Em đau..., anh xót... đêm trường
Thề xưa nào dễ, dặm đường... gió bay

Để đừng... bọt nước trên tay
Tình nghe dao dát những ngày không nhau
Héo màu, úa... cả buồng cau
Hương yêu, xin vẫn vẹn sau, thuở tình...

Lời thề đắng đót môi xinh
Chông chênh vẫn một chúng mình, có đôi
Chung nhau, riêng... biết khoảng trời...
Đêm tàn, rạng... đón lại lời yêu xưa...

lanh.ktq



Vì nhau.

Giận hờn sẽ hết sau mưa.
Dấu yêu tha thiết ngày xưa , mãi còn.
Trăng khuyết...rỗi cũng sẽ tròn.
Dẫu hoa tàn úa vẫn còn hương bay.

Lời yêu xưa ngỏ, còn đây.
Phải đâu bọt nước...Tan ngay hỡi người?
Về đi...trở lại  một thời...
Hương sen thơm ngát dưới  trời. Đêm trăng.

Vì nhau xin chớ dùng dằng.
Nặng lòng thương nhớ...Đừng giăng thêm sầu.
Cuộc đời...còn mấy nữa đâu?!?
Xin đừng mang đến cho nhau nỗi buồn...

Kiev 02/10/2010-TG

CHO…

Cho anh giữ lại chút tình
Ngày xưa một thuở chúng mình yêu nhau
Cho anh giữ lại nỗi đau
Ngày xưa ly biệt bên cầu gió bay

Cho anh giữ lại phút giây
Nụ hôn tình ái tràn đầy tình yêu
Cho anh giữ lại những chiều
Heo heo gió lạnh liêu xiêu mưa nhoà

Cho anh giữ lại tình ta
Ép trong tim nhỏ để mà nhớ nhung
Cho anh giữ chử thuỷ chung
Dẫu tình yêu có bão bùng gió mưa

Cho anh giữ chút tình xưa
Dẫu đời xế bóng quá trưa sang chiều
Cho anh giữ lại mọi điều
Để về chín suối vẫn yêu thương người./.
HỒNG LĨNH

ĐỜI...

Xin 
[color="#ff6600"]dành trọn vẹn nụ cười
Nguyện
trao tất cả  cho người thân yêu.
[/color]Vì nhau ... nhận lấy cô liêu
Cho  người thanh thản,cưới treo linh đình

Đời chênh chao giữ ..., riêng mình.
Đầy
vơi thương nhớ, ân tình vùi chôn.
Niềm
đau vụn vỡ mảnh hồn.
Vui
lòng gánh chịu, thiệt hơn nghĩ gì...?
 
Trăng
lạnh từ độ người đi.
Sen
hồng héo úa, mỗi khi ta về.
Lồng lộng gió ngược triền đê
Bóng
người năm cũ...câu thề nhạt phai...

Đơn
lẻ...tiếng gió thoảng dài
Côi
cút một bóng , lòng ai chạnh buồn.
Không
nhau...trăng cũng lạnh hơn.
Còn
sen dẫu nở giấu  buồn...ai hay...?
Kiev 3/10/2010-TG

[size="2"]@-Cám ơn HL sang thăm và gửi tặng mấy bài thơ hay.Theo mạch mấy bài thơ trên  nên TG hoạ bài này (  không sát với bài CHO của HL )Mong thi hữu thông cảm nếu có điều gì không ăn nhập và  không đúng ý nhé.

[/size]

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-03 22:18:18THƯƠNG GIANG>
Ngăn...

Biết rằng... độ ấy, em đi
Trong thu hiu hắt... ru gì, thuở xưa

Nửa vầng trăng... chết bao mùa
Hanh hao bóng vắng, trong mưa... lạnh về

Biết rằng, độ ấy sơn khê...
Biệt ly tan tác, câu thề nổi trôi

Ngược cơn gió chướng, một thời
Hư vô về với..., những lời dối yêu

Biết rằng... chiều sẽ hắt hiu
Hoải hoang mong biết... bao nhiêu..., để buồn...?

Ai về, tắm... giữa trăng suông
Có nghe cay mắt... dặm đường... đã qua

Thu tàn, sen vẫn nở hoa...
Riêng vầng trăng... ngác, ngơ... xa... thật rồi...

lanh.ktq



Cách...


Sầu thu...đâu chỉ trăng thôi.
Sen hồng tàn tạ...hương rơi mặt hồ.

Trách...ai nỡ bẻ tình thơ,
Cho  buồn hiu hắt , vật vờ lòng đau...

Mặn nồng...thủa ấy bên nhau.
Lời yêu vẫn vẹn nguyên mầu hồng sen.

Dỗi hờn, quên nhớ...bao phen.
Dễ gì cắt được tơ duyên...trót rồi...

Ngược cơn gió chướng, một thời.
Vẫn cay mắt bởi những lời thiết tha.

Thu tàn mấy  độ em xa...
Riêng trăng vẫn tỏ , bóng hoa vẫn lồng.

Nhớ gì...khoảng cũ thinh không.
Cách ngăn vạn dặm...dòng sông...xưa rồi...

Kiev 03/10/2010-TG


Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Ngăn...

Biết rằng... độ ấy, em đi
Trong thu hiu hắt... ru gì, thuở xưa

Nửa vầng trăng... chết bao mùa
Hanh hao bóng vắng, trong mưa... lạnh về

Biết rằng, độ ấy sơn khê...
Biệt ly tan tác, câu thề nổi trôi

Ngược cơn gió chướng, một thời
Hư vô về với..., những lời dối yêu

Biết rằng... chiều sẽ hắt hiu
Hoải hoang mong biết... bao nhiêu..., để buồn...?

Ai về, tắm... giữa trăng suông
Có nghe cay mắt... dặm đường... đã qua

Thu tàn, sen vẫn nở hoa...
Riêng vầng trăng... ngác, ngơ... xa... thật rồi...

lanh.ktq



Cách...


Sầu thu...đâu chỉ trăng thôi.
Sen hồng tàn tạ...hương rơi mặt hồ.

Trách...ai nỡ bẻ tình thơ,
Cho  buồn hiu hắt , vật vờ lòng đau...

Mặn nồng...thủa ấy bên nhau.
Lời yêu vẫn vẹn nguyên mầu hồng sen.

Dỗi hờn, quên nhớ...bao phen.
Dễ gì cắt được tơ duyên...trót rồi...

Ngược cơn gió chướng, một thời.
Vẫn cay mắt bởi những lời thiết tha.

Thu tàn mấy  độ em xa...
Riêng trăng vẫn tỏ , bóng hoa vẫn lồng.

Nhớ gì...khoảng cũ thinh không.
Cách ngăn vạn dặm...dòng sông...xưa rồi...

Kiev 03/10/2010-TG




 
 
 
 
Xa...
 
Vì người, lạc một ý thơ
Trời Đông nổi gió..., lạnh... mờ xa xôi
 
Nổi trôi, cũng... một kiếp đời
Trách vì vội lỡ, nhớ thời... để quên...
 
Mặn nồng, đôi tấm trầu têm
Giờ nghe... đắng... ngái, cay thêm... nụ cười
 
Lời yêu chẳng... vẹn, chung đôi...
Ngác ngơ chẳng... hiểu, miệng đời... Thế ư...?
 
Bướm vàng lạ gốc mù u
Nghịch mùa... gió thổi... lời ru thêm buồn...
 
Thu tàn độ ấy sầu buông
Lối về... dò dẫm, đêm trường... đành... thôi...
 
Thinh không, khoảng nhớ... xa rồi...
Dòng sông xưa... trắng... những lời... trót quên...
 
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
...
Nỗi buồn vọng khắp nhân gian.
Trái tim mỏng mảnh...vỡ tan trong chiều...
Lá vàng rơi biết bao nhiêu.
Tàn thu hoang lạnh cô liêu chất chồng...

 
Xa nhau ...trời chớm vào đông.
Hình như gió Bấc trong lòng thổi qua...

 
Kiev 21/9/2010-TG
 

 
 
Nợ...
 
Bởi... vầng trăng, trót... hanh hao
Nghe con gió chướng, lạnh... vào trong nhau
Tim buồn... mỏng mảnh... niềm đau
Lá vàng, hoang hoải... nhuốm màu... tàn thu...
 
Xa nhau,  giăng mắc... mây mù...
Chớm Đông, gió Bấc... vờ ru... điệu buồn...
 
lanh.ktq
 


📎 nho
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-05 16:14:11Minh Tuấn>
GỬI NGƯỜI

Lời buồn hiu  hắt như   mưa.
Bước chân quen vẫn đón đưa mỗi ngày.
Mỏng manh như cánh hạc bay.
Nhẹ nhàng , em gió heo may...Bên người.

Dẫu không  môi ,mắt... gợi mời.
Không hờn  nhõng nhẽo , khóc cười ...vì yêu.
Vốn thô vụng...đủ mọi  điều.
Bận lòng ai nữa...Mà chiều bão giông?

Cho dù...giữa chốn chợ đông.
Mải vui vẫn biết...bến sông người chờ.
Năm tao bảy tuyết hẹn hò.
Cùng nhau  sẽ mãi, dệt thơ nối vần.

Dịu dàng nghe tiếng lòng ngân.
Xin đừng sầu tủi , những lần không nhau.
Lạt mềm...cởi có dễ đâu?
"Sao dời ,vật đổi"*,trước sau một lòng!

Kiev 03/10/2010-TG
 
 

 
 

THƯƠNG GIANG …ƠI .
 
Tặng Thương Giang KIEV
 
Quê em lắm gió nhiều mây
Bâng khuâng một thuở xếp đầy hồn tôi
Lối đời quả ngọt sinh sôi
Đồng xanh sóng gió ru nôi câu hò.
 
Bao năm lá rụng buồn cho
Nét duyên còn chở bóng đò ngược xuôi
Nghĩa tình đầy ắp khôn nguôi
Lòng day dứt nhớ ,dòng trôi sông nhà.
 
Xóm mộng kỉ niệm mang xa
Bước chân lữ khách ,đượm đà mến thương
Như mùa dâu chín tơ vương
Dệt hình sông núi ,phơi đường trần gian .
 
Tình câu Quan Họ rộn ràng
Chân cầu níu bóng ,hẹn vàng lại lên
Gió mây thì chẳng có tên
Cánh đồng ,sóng nước ,vẽ nền sông Thương .
 
MINH TUẤN
 
 

@/anh viết tặng em bài thơ này /chúc em vui vẻ nhé THƯƠNG GIANG

(bộ váy áo người này mặc giống việt kiều Nga không em?)
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-06 02:25:48THƯƠNG GIANG>
TRỞ VỀ BẾN CŨ
RẰM XƯA

Mơ màng
chạm ngọn sông Thương
Bước chân hoang gió
còn vương trăng ngà
Mải đi tìm tiếng hát xa
Bóng ta lặn xuống Ngân Hà si mê.

Sông dài chảy suốt
vào khuya
Ánh sao, mắt ướt tái tê...
khuất dần.
Hình như
động phải cung trầm
Tay ta chới với ôm cầm khói sương!

Đã toan múc cả sông Thương
Rót trăng vào cõi vô thường
đầy vơi
Tỉnh ra
bến cũ người ơi
Rưng rưng sóng trắng ngang trời...
Rằm xưa!


DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI

CHỢT BUỒN

Trở về
bến cũ chiều mưa.
Cỏ may níu gót...
Gió lùa ...hanh hao.

Sông Thương,
vẫn dải lụa đào.
Chảy qua nỗi nhớ xanh xao...
vai gầy.


Vẫn còn nguyên vẹn
đắm say.
Trăng rằm ngà ngọc...
sải tay ôm ghì...

Thủa ấy...
kẻ ở người đi.
Dòng sông bồi lở...nhắn gì ,
nhớ không?

Khiến người toan múc...
cả sông...
Uống cho cạn hết...
nhớ mong cồn cào...

Đàn ai buông  khúc
chênh chao...
Đêm nay nâng chén tiêu giao...
Chợt buồn...

Kiev 06/10/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0