📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

KHOẢNG TRỐNG HOANG SƠ (Phong Linh cg)

228 trả lời, 27.478 lượt xem — Trang 1 / 8
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-05 22:59:59chuonggio_ngaytrove0>
 






        






                               KHOẢNG TRỐNG HOANG SƠ 

  
_ Mỗi người có một giấc mơ, khi khoẻ mạnh người ta ước mơ nhiều thứ lắm, còn khi ốm đau, người ta lại cầu có sức khoẻ, và khi con người ta mất đi, mất đi là hết. 
_Trong cuộc sống có những nỗi đau mất mát làm ta đau, đau suốt cả chặng đường, chẳng bao giờ nguôi ngoai....
_ Tôi mới học làm thơ từ khi, trong cuộc sống này, một ngày tôi nhận ra rằng tất cả không thể nào đẹp như gấm hoa... không thể nào hiện hữu điều gì vĩnh hằng, vĩnh cửu hết.

 
                                                 chuông gió

                                                                 18.06.09
                                                     




 
 
 
                                        *Tôi đã đọc ở đâu đó:

_ Kiếp con người giống như những ngọn nến. Có ngọn cháy sáng, có ngọn lập lòe, có ngọn le lói và có những ngọn âm ỉ cháy khá lâu. Nhưng khi cơn gió ập đến, có mấy ngọn còn có thể cháy được mãi như mong muốn. Nến tắt có thể đốt lại, nhưng kiếp người, tắt rồi có thể đốt lại không ? ...



 
 
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:45:31chuonggio_ngaytrove0>
 
 
 
     KHOẢNG TRỐNG HOANG SƠ
 

 
Có khi nào, bên vợ anh còn nhớ ?
Một con đường giờ khoảng trống hoang sơ
Em vẫn gột rửa phủ mềm ký ức
Bằng vị môi, tràn ngập lẫn vào mơ...
 
Có khi nào, trong hạnh phúc hiện tại
Nghĩ đến em còn nhức nhối... bên đời ?
Trái tim se trong lòng then sầu khép
Gửi về đâu, tiềm thức cố tìm vơi.... 
   
                     Chuông Gió
                       19.06.09

 





_ Tôi rất thích Xương Rồng, một loại cây có thể sống ở bất cứ đâu, ngoài sa mạc, nắng, gió, mưa... Cả những vùng khắc nghiệt... Tôi nghĩ mình cũng gần như loại cây này ...
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:45:09chuonggio_ngaytrove0>
 


  
             SẦU CAY
 
 

 
Gợi nhớ niềm xưa vẫn tràn vây
Lưu trong tiềm thức dáng em gầy
Bờ môi còn nồng nàn một thủa
Vướng lại lòng đau chút sầu cay. 
  

                chuông gió

                   19.06.09


 


 
 

Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:44:52chuonggio_ngaytrove0>
 




 
 
 


                        ANH ĐàXA RỒI
 
 

  
               Anh đã xa rồi ... theo gió mây
                Để lại trong tim nỗi đau đầy
              Một mai còn trông về dĩ vãng
                Ai xót xa cho nỗi đau này ...
 
 

 





                Anh đã xa rồi... còn gì mong
            Yêu thương trao gửi rất thật lòng
            Vang lại trời xanh tiếng gào khóc
        Viếng, vòng hoa kết... màu trắng trong
 
                Anh đã xa rồi... còn nỗi đau
          Năm tháng vẫn vương đẫm giọt sầu
      Khóc cho ngày tháng không duyên phận
             Mất anh ...  hoa kiếp lạc về đâu...
 
                                   Chuông Gió
                                  Ngày không anh
                                               19.06.09
                                               

 




                             Anh hãy an nghỉ...
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
ANH ĐÃ XA RỒI

Anh đã xa rồi ... theo gió mây
Để lại trong tim nỗi đau đầy
Một mai còn trông về dĩ vãng
Ai xót xa cho nỗi đau này
chuônggio_ngaytrove

 
TTK. cám ơn CG nhé
 
ANH ĐàXA RỒI
 

Anh đã xa rời thế giới em
Sương rơi giỏ giọt khóc bao đêm
Cú kêu ngày đó nghe còn sợ
Ôm mãi niềm đau bên  gối mềm
 
T.T.K.20.6.2009.
 

 
Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-20 04:14:59Rdinh>
 






                        ANH ĐàXA RỒI
 
               Anh đã xa rồi ... theo gió mây
                Để lại trong tim nỗi đau đầy
              Một mai còn trông về dĩ vãng
                Ai xót xa cho nỗi đau này ...
 




                Anh đã xa rồi... còn gì mong
            Yêu thương trao gửi rất thật lòng
            Vang lại trời xanh tiếng gào khóc
        Vắng, vòng hoa kết... màu trắng trong
 
                Anh đã xa rồi... còn nỗi đau
          Năm tháng vẫn vương đẫm giọt sầu
      Khóc cho ngày tháng không duyên phận
             Mất anh ...  hoa kiếp lạc về đâu...
 
                                   Chuông gió
                                  Ngày không anh
                                               19.06.09
 
 
NỖI-NIỀM NGƯỜI Ở LẠI
 
Vĩnh-viễn anh đi chẳng nhớ mong
Hẩm-hiu em chịu cảnh cô phòng
Anh lìa cõi tạm khơi niềm nhớ
Em ở trần-gian tắt lửa lòng
Phận bạc duyên tình tan nát cả
Hồng-nhan phần số chỉ còn không
Từ nay cô quạnh thân nhi-nữ
Một đóa đào hoa hứng gió đông
 
Rdinh
 
 
 
Chào bạn mới Chuông Gió. Xin có lời chia xẻ nỗi-niềm cùng bạn trong bài ANH ĐÃ XA RỒI.
Chúc bạn có nhiều thơ hay trong diễn-đàn, luôn vui-vẻ trẻ-trung. Rdinh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-20 04:29:07chuonggio_ngaytrove0>
 
 
 
 
 
 
 
 
      

_ Cám ơn Rdinh đã ghé qua thăm trang thơ của em, bài thơ họa của anh rất hay, em rất thích ... chúc anh vui mãi với những vần thơ anh viết nhé, mà viết nhiều để em qua đọc và học hỏi kinh nghiệm nữa đó nhé.
 
Tặng anh nè !
 

 
Em chỉ có hoa Xương Rồng thôi, bởi em thích loại hoa này mà, chúng thật mãnh liệt, gần giống như em vậy...  
 


Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-08 12:52:23chuonggio_ngaytrove0>
[font=verdana][color=#000000][size=2]


_ Cám ơn Rdinh đã ghé qua thăm trang thơ của em, bài thơ họa của anh rất hay, em rất thích ... chúc anh vui mãi với những vần thơ anh viết nhé, mà viết nhiều để em qua đọc và học hỏi kinh nghiệm nữa đó nhé. 

 
Tặng anh nè !
 

 
Em chỉ có hoa Xương Rồng thôi, bởi em thích loại hoa này mà, chúng thật mãnh liệt, gần giống như em vậy...  
 





     DỊU LẮNG NIỀM ĐAU


Xương rồng mãnh liệt bao nhiêu...
Như em chịu được bao điều đắng, đau (...?)
Hoa khoe, tấc dạ đơm sầu
Lòng đau em cũng  trỗi mầu đong đưa
Mất  rồi từ một thoáng xưa
Biết bao cho đủ, cho vừa ... xuyến xao...
Mong cho ngày tháng trôi mau
Lắng vơi nỗi nhớ, niềm đau... tâm hồn. 

                             Linh Phương 
                                                  20.06.09


 


[/size][/color][/font]
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-20 05:17:41Đình Thế>
  DỊU LẮNG NIỀM ĐAU


Xương rồng mãnh liệt bao nhiêu...
Như em chịu được bao điều đắng, đau (...?)
Hoa khoe, tấc dạ đơm sầu
Lòng đau em cũng  trỗi mầu đong đưa
Mất  rồi từ một thoáng xưa
Biết bao cho đủ, cho vừa ... xuyến xao...
Mong cho ngày tháng trôi mau
Lắng vơi nỗi nhớ, niềm đau... tâm hồn.

     chuông gió
           20.06.09


 
XƯƠNG RỒNG

Rừng hoang, nắng tắt, hoàng hôn
Ngày chang chang nắng, đêm buồn lạnh căm
Xương rồng vẫn nở âm thầm
Chịu bao nắng gió, mưa dầm, bão giông
Vẫn hiên ngang dáng xương rồng
Nở cho đời từ tấc lòng cánh hoa
Hoa xương rồng đẹp kiêu sa
Biết đâu cơ cực từ sa mạc đời
Cánh hoa làm đẹp cho người
Còn xương rồng dưới đất trời cực thân...
                 ĐT

Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
Đăng nhập để trả lời
0
 
CHUÔNG GIÓ
 
 
Lang thang giữa những nỗi buồn
Nhặt từng chiếc lá đẫm luồng hơi sương
Chuông reo trong gió vấng vương
Em vội hứng lấy gửi thương cho người
 
Ngân nga cung bậc theo đời
Trầm thăng du bổng cũng lời em trao
Là chuông gió giữa ngàn sao
Ru anh khúc nhạc ngọt ngào ngủ quên
 
Gió vi vu chuông ngân lên
Anh ơi nhắm mắt nhẹ tênh cõi lòng
Đưa anh lạc gót phiêu bồng
Tình em chuông gió ấm nồng bên anh
 
MT*love
 
Chúc vui ! [:)] (cái tên chuông gió hay hay nên Love "mượn tạm" chút xíu..giờ gửi lại cho em ![:D])
 
 
 
 
 
 

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0


Chuông Gió réo mời... Tình không hay
Tại bận qua Nga... đổ Xăng đầy...
Đang bay trên Mây ... bỗng Chuông dậy...
"Ru Mãi Ngàn Năm" ... thiệt không đây !?


( có lẽ nào Mộng Chủ hay Sim Tím biết Tình đang chạy trốn vào đây??)

Tình chào mừng...Chuông Gió
Chúc Chuông Gió...vui vẻ...và...Tươi Trẻ...mãi nè !!




còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
 
 

 








Chào bạn
Chúc mừng sinh nhật
Chúc sinh nhật vui và tràn ngập hạnh phúc nhé ! Thêm tuổi, thêm niềm vui, thêm những nụ cười rạng rỡ  hiiiiiii  [:D][:D][:D]
Mọi nỗi buồn đau rồi năm tháng sẽ mờ phai, hãy cố gắng bước đi trên con đường cho vững. Xin bạn đừng buồn ! 
 
_thân mến 








                                        
 
 Chúc mừng sinh nhật





 


 
Người đàn ông không... thật :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=440207
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
_ Cám ơn anh Trần Tháp Tình và chị Lê Thị Như Hằng đã qua đây hỏi thăm em, chúc anh chị vui nhiều nhé.
 
                                   Tặng anh và chị nè :
 
                 
[/align]
[/align] 

 
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:44:15chuonggio_ngaytrove0>
 



    
 
 
 
 



                      NỖI ĐAU ... VIỄN XỨ
 
 

 
                     Đêm Paris... đêm nhớ anh
                       Làm lòng em gào thét
                      Trái tim rung thắm mệt
                        Vì tâm can... sấm sét...
                         Em đi về chốn xa !
                       Để lòng mình bỗng lạ
                       Xa mặt nên lòng cách
                       Tiếc những gì đã qua.
                       Tình yêu như đóa hoa
                     Còn hương say bướm đậu
                       Hoa tàn hương hết tỏa
                       Bướm có đậu nữa đâu.

                    Paris đêm... đèn muôn mầu
                         Trong màn âm u tối
                   Chạy theo trong ngày tháng
                          Lòng hai ta xa vời...
                                       ###
                        Biết ai còn ngóng đợi
                          Một ngày em sẽ về
                       Qua đi rồi năm tháng
                    Những chuỗi tình đam mê...
                       Chốn xa... em vẫn nhớ
                        Một mối tình xa xưa...
                      Giờ đây trong lối bước
                       Có ai còn đón đưa ?...
 
                               Chuông gió
                                     19.06.09
 

 


                  
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:43:51chuonggio_ngaytrove0>
 
 




                GIỜ ĐÂY
 
 

 
Giờ đây khoảng trống hoang sơ
Nửa mơ, nửa nhớ, nửa khờ về đâu?
 
Giờ đây hồn thoáng vương sầu
Vì tình lỡ bước quay đầu bỏ đi...
 
Giờ đây hoen úa bờ mi
Chạy trên má thắm còn gì đợi mong !
 
Xa thương... để lại cõi lòng
Câu yêu, câu kính, xoay vòng bừng sôi
 
               Chuông gió
                           20.06.09
 
 




 

 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:43:29chuonggio_ngaytrove0>
 

 
 
 

                                  CÁNH BĂNG LĂNG RƠI 
 

  
                                  Hoa rơi lác đác bên thềm
                         Đang đợi một bóng chân mềm đi qua.
 
                              Thênh thang lối bước toàn hoa
                            Bằng lăng tím nhớ như là cô.... đơn .
                                              Chuông gió
                                                 20.06.09
 
 



                                     


 Cám ơn chị Như Hằng đã qua trang thơ của em và động viên, nhân đây em cũng chúc chị khoẻ, hạnh phúc trong cuộc sống, em đã đọc thơ của chị, những vần thơ rất tương tư ... Chị hãy vui cùng năm tháng chị nhé. Xin phép được họa thơ cùng chị. 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:43:04chuonggio_ngaytrove0>
 

   
 
                            TIẾNG CHUÔNG  
 
 

  
                  Tiếng chuông ngân thuở sơ đầu
               Vọng theo năm tháng đi đâu vẫn còn
                   Chuông gió ngân... dạ héo hon
             Nhìn từ viễn xứ mỏi mòn ... duyên quê...
 
                                         Chuông Gió
                                                                    20.06.09
 
 
 

 
 
 
 
 
_Cám ơn anh  Trần Tháp Tình đã qua thăm trang thơ của em, em xin chúc anh mạnh khoẻ với sứa khoẻ, vui vẻ với đám trẻ, lí lẽ với bạn bè, e dè với các cô. Và hạnh phúc nhiều nhiều, cười tươi hơn khóc... anh nhé !!! [&amp;:]
 
 
 
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: chuonggio_ngaytrove0

 

 

                                  CÁNH BĂNG LĂNG RƠI 
  
                                  Hoa rơi lác đác bên thềm
                         Đang đợi một bóng chân mềm đi qua.
 
                              Thênh thang lối bước toàn hoa
                            Bằng lăng tím nhớ như là cô.... đơn .
                                              Linh Phương
                                                 20.06.09
 
 



                                     


 Bằng Lăng rụng tím lối đi
Đưa ai trở lại tìm về thuở xưa
Cái thời cháy bỏng mộng mơ
Cái thời thương nhớ bây giờ còn  đâu...?
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-05 01:51:20chuonggio_ngaytrove0>
 


 



 
NHỮNG NGÀY LẠNH KHÔNG ANH
 
                                 Chuông Gió






Ngoài trời tuyết rơi rơi
Lòng em rối tơi bời
Trong lòng hoài vẫn đợi
Một người đã... xa đi !...
 
Tuyết lạnh vương bờ mi
Còn hồn em rầu rĩ
Đường đời em năn nỉ
Thôi đừng nhớ thương chi.
 
Ngoài trời tuyết rơi rơi
Lặng im trong khoảng đợi
Trái tim nào có lỗi
Mà đã đớn đau rồi !....
 
Bao giờ tuyết ngừng rơi?
Cho ngã rẽ cuộc đời
Nơi viễn xứ xa xôi
Lệ không rơi... nỗi nhớ !... 
 
Những ngày lạnh không anh.
 
17.08.09



Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:53:57chuonggio_ngaytrove0>
 


          
  
              BAO GIỜ ....



 
Bao giờ hết gió mùa đông?
Bao giờ em mới lấy chồng anh ơi!
Bao giờ hết nước trên trời?
Cho em hết bạc phận đời trắng đen?
Bao giờ nỗi nhớ thành quen?
Nỗi đau hằn vết để quên tháng ngày
Bao giờ khoé mắt ngừng cay...?
Để em khỏi khóc những ngày không anh.... 
  
                   Chuông gió
                ngày không anh
 

18.08.09
 

_____________________________



 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:53:50chuonggio_ngaytrove0>
 




ĐƠN CÔI TRỐNG VẮNG 
  
                                    Chuông Gió 
  
  

  
       Chiều nay ứa lệ không lời
Cho lòng trống vắng đơn côi một mình
        Nửa đời vẫn thiếu chữ tình
Để bờ môi thắm mắt xinh vương buồn
        Chiều nay sầu muộn chợt tuôn
Chảy trên má thắm hết xuân bạc hồng 
        Tim lạnh trong gió vào đông
Để lòng phiêu bạt _ cho lòng đơn côi.
 
                      Chị hãy an giấc


_____________________________



 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:53:43chuonggio_ngaytrove0>
 







NGÃ BỆNH TƯƠNG TƯ
                                 chuông gió
 
 

 
 
Hôm nay, ngồi đợi chú
Sáng rồi mà chưa dậy
Cháu online để đấy ...
Chẳng có chú chuyện trò.
 
Chú ơi! Cháu đắn đo
Chuyện tình duyên đôi lứa
Bao năm rồi lần nữa
Bỗng cháu thấy ngát say.
 
Chỉ quen chú vài ngày
Mà lòng không bình lặng
Tự dưng chá xa vắng...
Nên ngã bệnh tương tư. 
  

                                    31.07.2009
Gửi chú HSN
 



 

  
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:53:32chuonggio_ngaytrove0>
 
 
 
 
  
          THU TƯƠNG TƯ
 
                               Chuông Gió
 






        Mùa thu lá trút đổi mầu
Lòng em cũng đổi lòng sầu tương tư
        Lá nào cũng rớt vào thu...
Kiếp nào cũng để tương tư... vì tình. 
  

                                                                     01.08.2009


 



Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:53:18chuonggio_ngaytrove0>
 







  
      Nụ hôn xưa cũ


                                Chuông Gió:
 
 
               Ngày đó...
Anh đã trao nụ hôn
Bỡ ngỡ thủa ban đầu
Giờ nụ hôn ấy đâu
Chỉ mình em còn nhớ
 
Nụ hôn xưa... giờ ở
Tận tiềm thức gần xa!
Hơi thở ấm thoáng qua
Giờ tan như bọt sóng
 
Em vẫn còn hoài mong
Mọi ngày đi trở lại
Sao đời em còn mãi
Dấu tình dưới bước đi
 
Nụ hôn xưa nghĩa gì?...
Khi hai ta hai nửa
Anh quên rồi!.. Lần nữa
Em nhớ nụ hôn xưa.... 
  
                                              01.08.2009 

 




 
[/align][/align]                       
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:53:07chuonggio_ngaytrove0>
 






  
  
Một nửa em dại khờ
 
                          Chuông gió

 
Anh đi _ anh đã đi đâu
Để em ở lại âu sầu ngóng trông
Đông về cây cối trơ không
Hồn em ở lại _ cùng lòng nhớ thương
Anh đi nhung nhớ kết vương
Dạ mài điệp khúc đêm trường lẻ loi
Tim run lạnh vắng bên đời
Hồn phiêu lạc mất... chơi vơi dại khờ. 

                                         







Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:52:57chuonggio_ngaytrove0>
 


 




Ngày đang vào tối


 
Một ngày bước qua phố
Hoàng hôn tím nhạt phai
Dong duổi sợi nắng dài
Trong cuối ngày gần tối
 
Một chiều tàn vô tội
Có tâm hồn cô đơn
Thèm khát phút dỗi hờn
Trong những ngày xứ lạ.
 
Một chiều cũng sắp qua
Chợt đôi mi nhạt nhòa
Rơi tan trong vội vã
Hoang vắng giữa chiều tà
 
Phố triệu người vào ra
Ngược suôi theo dòng chảy
Có mình ta ngồi đây
Quận ngày đang vào tối
 
Trong dòng người sôi nổi
Có ta đang dỗi hờn
Với bao nỗi cô đơn
Vuơn theo ngày sắp hết... 
  
              Chuông Gió









 




Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: chuonggio_ngaytrove0





                                  CÁNH BĂNG LĂNG RƠI 
  
                                  Hoa rơi lác đác bên thềm
                         Đang đợi một bóng chân mềm đi qua.
 
                              Thênh thang lối bước toàn hoa
                            Bằng lăng tím nhớ như là cô.... đơn .
                                              Linh Phương
                                                 20.06.09
 
 



                                    


 Bằng Lăng rụng tím lối đi
Đưa ai trở lại tìm về thuở xưa
Cái thời cháy bỏng mộng mơ
Cái thời thương nhớ bây giờ còn  đâu...?
 
kimrbl


 
Lãng Thi tui thành thật cảm ơn nhã ý của Linh Phương nhiều lắm.
Chúc vui khỏe nha!!
 
 
Lời Cánh Hoa Rơi...
 
hoa rơi lác đác... rơi bên thềm
quân tử ơi này!... chớ giẫm lên
màu tím bằng lăng mênh mang thắm
động lòng thục nữ giấc mơ êm
nhân sinh ơi!  cánh hoa sức sống
gởi tặng đời thi hứng uyên nguyên
một chuyến xa cành đau thương lắm
tàn hương chỉ muốn chút bình yên!!!
 
lãngthi
hạuydi
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:51:38chuonggio_ngaytrove0>
 

 
  
  
 CHIỀU VIẾNG CHỊ 
  
             Chuông Gió 
 
  
  
  
 
Hôm nay chiều xế tà
Em mang một bó hoa
Thắp hương bằng nỗi nhớ
Chân thành bằng hương hoa...
 
Chiều về vương theo gió
Hơi lạnh của một ngày
Chị đi em đau _ khóc
Bao ngày mắt còn cay...
 
Chị đi bỏ nơi này
Cha mẹ và em đây
Cùng người yêu đang đợi
Một ngày mai xum vầy (!...)
 
Thắp hương bằng hoa đấy
Để chị ngủ giấc say
Quên bao nhiêu mộng ước
Đã nhặt gom từng ngày....
 
Trong trời chiều hôm nay
Nơi phương trời xứ lạ
Lòng tràn đau tê tái...
Chị khuất xa!... Thật xa !...
 
Em gái chiều viễn xứ viếng chị
               22.08.2009
 
 

 

Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:51:26chuonggio_ngaytrove0>
 


 


 
  
      KHÓC CHỊ 
  
          Chuông Gió 
  


   
   
 
Bao ngày tháng đã qua
Em vẫn còn khóc chị
Bao niềm đau chan chứa
Cứ theo dòng nhoè mi !
 
Chị ơi còn lại gì ?
Sau những ngày chị mất
Chẳng có ai thăm viếng
Bởi không có bạn... thân.
 
Em đứng như chôn chân
Giữa trời chiều vương lạnh
Mùa thu về ngang đó
Đan lòng ngày hết xanh.
 
Chốn tận cùng mênh mông
Chị an giấc ngàn thu
Mang hoa viếng chị đó
Với trời chiều hoang vu...
 
Cõi Vĩnh Hằng âm u
Nhẹ như vương chiếc lá
Chị ra đi vội vã
Nên nằm lại xứ xa !...
 
Bao lời em thiết tha
Tuôn trào theo suối nhớ
Viếng chị trong dang dở
Khi em hoài trẻ thơ.
 
Đôi mi khép không mở
Chị qua cả đợi chờ
Chiều nay trong nỗi nhớ
Hoa lệ hóa bài thơ.





 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:51:13chuonggio_ngaytrove0>
 


 
 
             Một mình
 
 
                         Chuông Gió 

  
  
       Một mình chỉ bóng với tôi
Đúng trong gió lạnh bên đời đang mong 
       Nơi đây trời đã vào đông 
Ước mơ có chút nắng hồng ấm môi...
 





 

 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 4 5 » »»