471 trả lời, 38.094 lượt xem —
Trang 11 / 16
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: nhatran89
XA
Người đi về chốn xa xăm
Để tình thơ ấy trăm năm mãi chờ
Chờ mây mây trôi lững lờ
Chờ sao sao lạc trăng vờ ngó nghiêng
Chờ sương sương rớt bên hiên
Chờ Thu lá rụng...tận miền đâu đâu
Chờ mây xanh lại ngày đầu
Nhưng mây thôi trắng một màu xám đen
Đường chiều lối cũ đã quen
Nhưng sao lạc bước ai men lối về
Di đôi chân bước não nề
Đường xưa lối cũ lê thê nỗi sầu
Nguyệt lão xe lộn chỉ màu
Để cho Ô Thước bắt cầu buồn qua
Sầu người buồn tím lá hoa
Tình Thu chết lịm lệ nhoà bóng mây
Nhã Trân
XA XĂM
MỘT MẢNH TÌNH ĐỜI
Thơ buồn thơ khóc ai hay
Người đi xa quá biết ngày về không ?
Để ai hoài mãi ngóng trông
Người ơi xa vắng mênh mông trời sầu
Chông chênh một mảnh tình đầu
Bấp bênh giữa khoảng trăng sầu màu thương
Ân tình sao cứ vấn vương
Dõi theo từng mỗi bước đường người đi
Thôi giờ một mối tình si
Em xin trả lại còn gì người ơi
Chờ trời có ánh sao rơi
Em đem nhặt gói đầy vơi nỗi buồn
Tặng anh tình cũ trăng suông
Anh đem cất hết vào hồn thương đau
Thôi giờ mình trót xa nhau
Em xin gửi trọn nỗi sầu anh mang...
Quỳnh Hương
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.392
Từ: 28.08.2007
Trạng thái: offline
#303 —
12.08.2009 02:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-12 05:41:30nghinhnguyen>
Trích đoạn: quynhhuong198
Trích đoạn: nghinhnguyen
Đừng Để
Ty Gôn Hai Lần Vỡ
Em ơi anh đã nói bao lời
Hoàn cảnh làm nên cuộc chia phôi
Đâu phải tại em lòng tệ bạc
Thôi đừng ân hận chuyện đã rồi
Thôi đừng ray rức với buồn thương
Cho thêm nao lòng cả hai đường
Cố giữ cho tròn cơn mộng đẹp
Hoài niệm một thời thuở yêu đương
Bây giờ ván kia đã đóng thuyền
Em về bên người trọn tơ duyên
Đừng để Ty gôn hai lần vỡ
Cho lòng phải thêm nỗi lụy phiền.
Nghinh Nguyên
Còn Một Gánh Đời
Em ơi nhắc chi chuyện não lòng
Trong chuyện duyên tình có ai mong
Để cho dang dở cho chia cách
Để cho nát tan cả cõi lòng
Phải chi đơn chiếc giữa em-tôi
Dẫu xa góc biển đến chân trời
Mình sẽ băng qua dù vạn dặm
Để mình nối lại chuyện lứa đôi
Hảy về thực tại thôi em ơi !
Ta còn trên vai một gánh đời
Một gánh nợ tình còn phải trả
Cho tròn nhân nghĩa một kiếp người
Ký ức còn ghi giấc mộng thương
Mãi đi theo ta mãi vấn vương
Thôi ta còn có cơn mơ đẹp
Sẽ mãi theo ta hết khoảng đường.
Nghinh Nguyên

Hãy Tìm
Phút Khuây Nguôi
Em ơi hãy tìm phút khuây nguôi
Nợ trấn ta gánh nặng một đời
Bao nỗi lụy phiền bao trăn trở
Sức một con người hữu hạn thôi
Hãy cố quên đi những lụỵ phiền
Hãy tìm những giây phút thiêng liêng
Để trong tiềm thức còn lắng đọng
Mà nghe êm dịu giấc cô miên
Cuộc đời lắm khi phải học quên
Học quên để nhớ phút dịu êm
Để hồn thanh thản trong cuộc sống
Đường trần còn lắm nẻo gập ghềnh
Nghinh Nguyên

Nỗi Nhớ
Nhớ ánh mắt em, nhớ xa xôi
Hồn anh như đắm giữa trùng khơi
Nhớ em anh lạc vào hư ảo
Chìm trong cô lẻ một phương trời
Ngày xưa em hỏi"sao yêu em?"
Anh từng thao thức biết bao đêm
Làm sao cắt nghĩa tình tình yêu được
"Em về soi gương ánh mắt em"
Anh hỏi"vì sao em yêu anh"
Em rằng"tiền kiếp có nợ tình;
Anh làm con tim em se thắt
Yêu anh là để bắt đền anh"
Một lần từ biệt bao nhớ thương
Nhớ từng góc phố nhớ con đường
Nhớ từng giọng nói từng hơi thở
Những tiếng thở dài, ôi quá thương !
Em phương trời xa em có hay
Nỗi nhớ niềm thương cứ đong đầy
Nhớ thương ta về từ cơn mộng
Em phương trời xa hãy ngủ say !
Nghinh Nguyên

Quên - Nhớ
Thôi Người đã quyết quên ta
Ta ôm nỗi nhớ để xa cách người
Nhớ quên tất dạ khôn nguôi
Một đời qua một niềm vui lụi tàn
Tình thơ lòng đã nặng mang
Nhớ quên nay đã ngập tràn hồn ta.
Nghinh Nguyên

Biết Thuở
Nào Quên
Em ơi biết thuở nào quên
Xót xa cay đắng,không nên dối lòng
Đi qua năm tháng chờ mong
Mình không đến được trong vóng tay nhau
Không tròn tình trước nghĩa sau
Nhưng sao vẫn thấy có nhau trong đời
Bao nhiêu kỷ niệm một thời
Dầu cho vật đổi sao dời khó quên
Giấc mộng tình quá êm đềm
Dẫu là ngắn ngũi chông chênh xa vời
Biết rằng anh mất em rồi
Chuyện tình chừ đã nổi trôi theo dòng
Hết rồi đâu nữa mà mong
Thuyền tình em đã xuôi dòng ra khơi
Nhớ thương năm tháng không vơi
Anh như lạc bước chơi vơi đặm truờng
Một thời để nhớ để thương
Một thời để vấn để vương một đời .
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
#304 —
12.08.2009 14:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-12 14:40:29quynhhuong198>
Trích đoạn: nghinhnguyen
Đừng Để
Ty Gôn Hai Lần Vỡ
Em ơi anh đã nói bao lời
Hoàn cảnh làm nên cuộc chia phôi
Đâu phải tại em lòng tệ bạc
Thôi đừng ân hận chuyện đã rồi
Thôi đừng ray rức với buồn thương
Cho thêm nao lòng cả hai đường
Cố giữ cho tròn cơn mộng đẹp
Hoài niệm một thời thuở yêu đương
Bây giờ ván kia đã đóng thuyền
Em về bên người trọn tơ duyên
Đừng để Ty gôn hai lần vỡ
Cho lòng phải thêm nỗi lụy phiền.
Nghinh Nguyên
Còn Một Gánh Đời
Em ơi nhắc chi chuyện não lòng
Trong chuyện duyên tình có ai mong
Để cho dang dở cho chia cách
Để cho nát tan cả cõi lòng
Phải chi đơn chiếc giữa em-tôi
Dẫu xa góc biển đến chân trời
Mình sẽ băng qua dù vạn dặm
Để mình nối lại chuyện lứa đôi
Hảy về thực tại thôi em ơi !
Ta còn trên vai một gánh đời
Một gánh nợ tình còn phải trả
Cho tròn nhân nghĩa một kiếp người
Ký ức còn ghi giấc mộng thương
Mãi đi theo ta mãi vấn vương
Thôi ta còn có cơn mơ đẹp
Sẽ mãi theo ta hết khoảng đường.
Nghinh Nguyên

Hãy Tìm
Phút Khuây Nguôi
Em ơi hãy tìm phút khuây nguôi
Nợ trấn ta gánh nặng một đời
Bao nỗi lụy phiền bao trăn trở
Sức một con người hữu hạn thôi
Hãy cố quên đi những lụỵ phiền
Hãy tìm những giây phút thiêng liêng
Để trong tiềm thức còn lắng đọng
Mà nghe êm dịu giấc cô miên
Cuộc đời lắm khi phải học quên
Học quên để nhớ phút dịu êm
Để hồn thanh thản trong cuộc sống
Đường trần còn lắm nẻo gập ghềnh
Nghinh Nguyên

Nỗi Nhớ
Nhớ ánh mắt em, nhớ xa xôi
Hồn anh như đắm giữa trùng khơi
Nhớ em anh lạc vào hư ảo
Chìm trong cô lẻ một phương trời
Ngày xưa em hỏi"sao yêu em?"
Anh từng thao thức biết bao đêm
Làm sao cắt nghĩa tình tình yêu được
"Em về soi gương ánh mắt em"
Anh hỏi"vì sao em yêu anh"
Em rằng"tiền kiếp có nợ tình;
Anh làm con tim em se thắt
Yêu anh là để bắt đền anh"
Một lần từ biệt bao nhớ thương
Nhớ từng góc phố nhớ con đường
Nhớ từng giọng nói từng hơi thở
Những tiếng thở dài, ôi quá thương !
Em phương trời xa em có hay
Nỗi nhớ niềm thương cứ đong đầy
Nhớ thương ta về từ cơn mộng
Em phương trời xa hãy ngủ say !
Nghinh Nguyên

Quên - Nhớ
Thôi Người đã quyết quên ta
Ta ôm nỗi nhớ để xa cách người
Nhớ quên tất dạ khôn nguôi
Một đời qua một niềm vui lụi tàn
Tình thơ lòng đã nặng mang
Nhớ quên nay đã ngập tràn hồn ta.
Nghinh Nguyên

Biết Thuở
Nào Quên
Em ơi biết thuở nào quên
Xót xa cay đắng,không nên dối lòng
Đi qua năm tháng chờ mong
Mình không đến được trong vóng tay nhau
Không tròn tình trước nghĩa sau
Nhưng sao vẫn thấy có nhau trong đời
Bao nhiêu kỷ niệm một thời
Dầu cho vật đổi sao dời khó quên
Giấc mộng tình quá êm đềm
Dẫu là ngắn ngũi chông chênh xa vời
Biết rằng anh mất em rồi
Chuyện tình chừ đã nổi trôi theo dòng
Hết rồi đâu nữa mà mong
Thuyền tình em đã xuôi dòng ra khơi
Nhớ thương năm tháng không vơi
Anh như lạc bước chơi vơi đặm truờng
Một thời để nhớ để thương
Một thời để vấn để vương một đời .
Nghinh Nguyên
ĐÃ ĐÀNH
LÀ CHỮ CÁCH NGĂN
Đành biết rằng em đã dối lòng
Bao ân tình cũ hóa bằng không
Cho anh vơi bớt lòng đau đớn
Vì tưởng em đem dạ bưởi bòng
Mình sẽ mất nhau trọn một đời
Em người hờ hững bỏ cuộc chơi
Để anh ôm trọn niềm cay đắng
Tình cũ đem chôn chẳng một lời
Mất nhau là mất cả bầu trời
Vầng mây xám xịt phủ xa khơi
Chuyện tình năm tháng đành trôi nổi
Ngăn cách chông chênh dạ rối bời
Thuyền tình lạc bến chẳng còn mong
Anh ở - Em đi, một cánh hồng
Đã đành chôn hết vào dĩ vãng
Vì lỡ....mai này em sang sông...
Quỳnh Hương
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.392
Từ: 28.08.2007
Trạng thái: offline
Xin hãy quên em và kỷ niệm
Dù đả một lần ta đắm say
Trích Quỳnh Hương
Về Vùng Kỷ Niệm
Đây công viên Gia Long
bên cây đa cổ thụ
cỏ hoa vào giấc ngủ
ghế đá lạnh đèn mờ
mưa bay trong gió
Từ nơi đây đả có
bao nhiêu cuộc hẹn hò
bao chuyện tình tan hợp
của một thời yêu thương
tôi quay về kỷ niệm
tìm bóng hình thân thương
Đến đây bên ghế đá
hơi thở nhẹ còn vương
ghe lòng buồn da diếc
đêm Sài Gòn nhẹ mưa
như nhắc chuyện ngày xưa
có hai người yêu nhau
Cùng nhau bên ghế đá
dưới tàng cây đa xanh
giọt mưa chen kẽ lá
rơi trên má em yêu
rơi thấm môi anh mặn
Lòng yêu thưng ngập tràn
Trong nỗi buồn se thắt
một chuyện tình hợp tan
trong nuồi tiếc muộn màng
nhưng một đời để nhớ
Vĩnh hắng vẫn chưa tan...
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: nghinhnguyen
Xin hãy quên em và kỷ niệm
Dù đả một lần ta đắm say
Trích Quỳnh Hương
Về Vùng Kỷ Niệm
Đây công viên Gia Long
bên cây đa cổ thụ
cỏ hoa vào giấc ngủ
ghế đá lạnh đèn mờ
mưa bay trong gió
Từ nơi đây đả có
bao nhiêu cuộc hẹn hò
bao chuyện tình tan hợp
của một thời yêu thương
tôi quay về kỷ niệm
tìm bóng hình thân thương
Đến đây bên ghế đá
hơi thở nhẹ còn vương
ghe lòng buồn da diếc
đêm Sài Gòn nhẹ mưa
như nhắc chuyện ngày xưa
có hai người yêu nhau
Cùng nhau bên ghế đá
dưới tàng cây đa xanh
giọt mưa chen kẽ lá
rơi trên má em yêu
rơi thấm môi anh mặn
Lòng yêu thưng ngập tràn
Trong nỗi buồn se thắt
một chuyện tình hợp tan
trong nuồi tiếc muộn màng
nhưng một đời để nhớ
Vĩnh hắng vẫn chưa tan...
Nghinh Nguyên
Giấc Mơ
Kỷ Niệm
Trong nỗi nhớ chưa tan
Là một giấc mộng vàng
Chiu chắt vùng kỷ niệm
Một mối tình đi hoang
Em đến cùng bên anh
Vùng mơ ước an lành
Đêm Saigon tưởng nhớ
Có giọt tình mong manh
Mưa ngày ấy vẫn rơi
Nhưng lòng mình thật vui
Vì bên nhau anh nhỉ
Mặc cho mưa đầy trời
Chụm hai mái đầu xanh
Của em và của anh
Tay cùng tay đan nhớ
Mắt cùng mắt long lanh
Để giờ tình dở dang
Hai đứa chịu ly tan
Theo anh và nỗi nhớ
Là năm tháng phủ phàng
Quỳnh Hương
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.392
Từ: 28.08.2007
Trạng thái: offline
Em đến cùng bên anh
Vùng mơ ước trong lành
Đêm Sài Gòn tưởng nhớ
Có giọt tình mong manh
Trích Quỳnh Hương
Phố Mưa
Phố đêm về dưới cơn mưa
Qua đây lối cũ đường xưa ngậm ngùi
Gợi bao hoài niệm xa xôi
Đi qua năm tháng buồn vui một thời
Cơn mưa xưa đưa em tôi
Trên hè phố vắng ngõ lời xa xăm
Thế rồi tơ vướn chân tằm
Gợi tình thương mến lâng lâng qua hồn
Nẻo đường theo bước hoàng hôn
Dệt thành cảm mến kết vòng nhớ nhung
Đơn sơ một câu chuyện tình
Muộn màng ngắn ngũi chông chênh giữa đời
Anh làm quán trọ em thôi
Bởi bao ngăn cách bứơc đời khó qua
Thời gian không thể xóa nhòa
Nhưng đành lặng lẽ chia xa một chiều
Làm sao quên được ngày yêu
Bao nhiêu kỳ niễm sớm chiều đường xưa
Sớm chiều em đón anh đưa
Qua bao ngày tháng chưa vừa nhớ thương
Anh vui khi em chọn đường
Làm nên mái ấm tựa nương quãng đời
Mong em có được niềm vui
Vùng trời hạnh phúc đấy vơi bên người
Anh xin cảm tạ ơn Trời
Cảm tạ cuộc đời và cảm ơn em
Đi qua ngày tháng êm đềm
Cho anh kỷ niệm dịu êm ngọt ngào
Chuyện tình đẹp - giấc chiêm bao
Một đời để nhớ khi nào khuây nguôi
Phố xưa lạc lõng ngậm ngùi
Mình anh lẻ bóng dưới trời gió mưa
Mình anh dừng lại phố xưa
Tính riêng một mảnh vẫn chưa phai mờ
Đơn sơ nhưng quá nên thơ
Bây giờ - muôn thuở - giấc mơ êm đềm
Phố xưa mưa nặng hạt thêm
Anh cùng chiếc bóng bên thềm nhà ai !
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#308 —
16.08.2009 05:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-17 12:40:27Nhân Sơn>
NHỚ…
Quỳnh Hương !..Nhân Sơn đã trở về
Bấy lâu trốn lánh thoát bến mê
Tha phương cầu thực đời sương gió
Tình đời đen bạc buồn tái tê.
Đi xa vẫn nhớ đến diễn đàn
Hạ tàn...Thu lại sắp chớm sang
Nhớ lắm tình bạn bè thân thiết
Làm sao tránh khỏi hợp rồi tan.
Dẫu biết tình mộng ảo hư không
Cách mặt lại càng cách xa lòng
Mà sao vẫn thấy hồn xao xuyến
Đêm ngày thơ thẩn nhớ mênh mông…
-Nhân Sơn-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.392
Từ: 28.08.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Nhân Sơn
NHỚ…
Quỳnh Hương !..Nhân Sơn đã trở về
Bấy lâu trốn lánh thoát bến mê
Tha phương cầu thực đời sương gió
Tình đời đen bạc buồn tái tê.
Đi xa vẫn nhớ đến diễn đàn
Hạ tàn...Thu lại sắp chớm sang
Nhớ lắm tình bạn bè thân thiết
Làm sao tránh khỏi hợp rồi tan.
Dẫu biết tình mộng ảo hư không
Cách mặt lại càng cách xa lòng
Mà sao vẫn thấy hồn xao xuyến
Đêm ngày thờ thẩn nhớ mênh mông…
-Nhân Sơn-
Mừng...
Mừng Quỳnh Hương, Nhân Sơn trở về
Tưởng đâu thoát tục vượt cõi mê
Quay về vẫn còn mùi sương gió
Vẫn còn nguyên vẹn nỗi tái tê
Đi xa còn nhớ chốn diễn đàn
Hạ thu rồi cũng sẽ dần sang
Tình thơ tình bạn còn mãi mãi
Có ai mong chi cảnh ly tan ?
Tình thơ mộng ảo chẳng hư không
Để ghi tình bạn tận đáy lòng
Tình xa vạn dặm, tình tri kỷ
Mừng cuộc tao phùng - dẫu xa xăm.
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#310 —
17.08.2009 12:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-17 12:46:58Nhân Sơn>
MỘNG DU…
Em mang tên đoá hoa Quỳnh
Gió đưa hương thoảng thắm tình đôi ta
Dù rằng hai đứa cách xa
Mùi hương vẫn mãi đậm đà trong tim
Nửa đêm trở giấc đi tìm
Hương thơm quyến rũ đắm chìm trong mơ
Thả hồn lạc lõng bơ vơ
Lang thang tìm kiếm thẫn thờ mộng du
Em ơi !..Trời đã vào thu
Heo may se lạnh sương mù che giăng
Tìm em lạc lối khó khăn
Vì em cất nửa vầng trăng đâu rồi
Một nửa còn lại đơn côi
Chập chờn mờ ảo bồi hồi tơ vương
Vườn ai lan toả mùi hương
Hoa Quỳnh người của tôi thương trở về…
-Nhân Sơn-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Nhân Sơn
MỘNG DU…
Em mang tên đoá hoa Quỳnh
Gió đưa hương thoảng thắm tình đôi ta
Dù rằng hai đứa cách xa
Mùi hương vẫn mãi đậm đà trong tim
Nửa đêm trở giấc đi tìm
Hương thơm quyến rũ đắm chìm trong mơ
Thả hồn lạc lõng bơ vơ
Lang thang tìm kiếm thẫn thờ mộng du
Em ơi !..Trời đã vào thu
Heo may se lạnh sương mù che giăng
Tìm em lạc lối khó khăn
Vì em cất nửa vầng trăng đâu rồi
Một nửa còn lại đơn côi
Chập chờn mờ ảo bồi hồi tơ vương
Vườn ai lan toả mùi hương
Hoa Quỳnh người của tôi thương trở về…
-Nhân Sơn-
MỘNG DU
Nhớ xưa một mảnh trăng thề
Người đi đem nửa nào về xa xăm
Quỳnh hương lặng lẽ âm thầm
Trong đêm chỉ nở một lần rồi thôi
Trăng chia nửa gối đơn côi
Bao giờ người đã xa tôi phương trời
Mộng du ở một cõi đời
Phiêu bồng quay gót nối lời nhớ xưa
Trời thu se sắt giọt mưa
Hơi mây lành lạnh gió đưa hạ huyền
Trăng treo một mảnh tình riêng
Ngọt ngào hương thoảng một miền xa xăm
Người về từ chốn trăm năm
Đắng cay quên hết kiếp tằm nhả tơ
Người ơi người đến trong mơ
Cho ai mộng được đợi chờ tình ai
Quỳnh Hương
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: nghinhnguyen
Em đến cùng bên anh
Vùng mơ ước an lành
Đêm Sài Gòn tưởng nhớ
Có giọt tình mong manh
Trích Quỳnh Hương
Phố Mưa
Phố đêm về dưới cơn mưa
Qua đây lối cũ đường xưa ngậm ngùi
Gợi bao hoài niệm xa xôi
Đi qua năm tháng buồn vui một thời
Cơn mưa xưa đưa em tôi
Trên hè phố vắng ngõ lời xa xăm
Thế rồi tơ vướng chân tằm
Gợi tình thương mến lâng lâng qua hồn
Nẻo đường theo bước hoàng hôn
Dệt thành cảm mến kết vòng nhớ nhung
Đơn sơ một câu chuyện tình
Muộn màng ngắn ngủi chông chênh giữa đời
Anh làm quán trọ em thôi
Bởi bao ngăn cách bứơc đời khó qua
Thời gian không thể xóa nhòa
Nhưng đành lặng lẽ chia xa một chiều
Làm sao quên được ngày yêu
Bao nhiêu kỷ niệm sớm chiều đường xưa
Sớm chiều em đón anh đưa
Qua bao ngày tháng chưa vừa nhớ thương
Anh vui khi em chọn đường
Làm nên mái ấm tựa nương quãng đời
Mong em có được niềm vui
Vùng trời hạnh phúc đầy vơi bên người
Anh xin cảm tạ ơn Trời
Cảm tạ cuộc đời và cảm ơn em
Đi qua ngày tháng êm đềm
Cho anh kỷ niệm dịu êm ngọt ngào
Chuyện tình đẹp - giấc chiêm bao
Một đời để nhớ khi nào khuây nguôi
Phố xưa lạc lõng ngậm ngùi
Mình anh lẻ bóng dưới trời gió mưa
Mình anh dừng lại phố xưa
Tính riêng một mảnh vẫn chưa phai mờ
Đơn sơ nhưng quá nên thơ
Bây giờ - muôn thuở - giấc mơ êm đềm
Phố xưa mưa nặng hạt thêm
Anh cùng chiếc bóng bên thềm nhà ai !
Nghinh Nguyên
Em Qua Phố Đêm
Mưa đêm hạt ngắn hạt dài
Yêu nhau chẳng trọn thương hoài ngàn năm
Tơ tằm một giấc xa xăm
Nhân gian ai cũng một lần phải qua
Anh ơi giờ đã cách xa
Trong em năm tháng không nhoà tình yêu
Đường xưa lặng lẽ quạnh hiu
Phố xưa như cũng hắt hiu giọt buồn
Lòng em chạnh nỗi cội nguồn
Đường đâu còn bóng trăng suông hẹn hò
Mối tình ưu ái đời cho
Mà ai làm lỡ chuyến đò nhân duyên ?
Bóng thương ngã nặng ưu phiền
Phố đêm trăn trở trong miền nhớ nhung
Anh ơi câu thuỷ câu chung
Em đành lầm lỗi trong vùng ăn năn....
Quỳnh Hương
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.392
Từ: 28.08.2007
Trạng thái: offline
#313 —
17.08.2009 16:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-22 04:38:56nghinhnguyen>
Trích đoạn: quynhhuong198
Trích đoạn: nghinhnguyen
Em đến cùng bên anh
Vùng mơ ước an lành
Đêm Sài Gòn tưởng nhớ
Có giọt tình mong manh
Trích Quỳnh Hương
Phố Mưa
Phố đêm về dưới cơn mưa
Qua đây lối cũ đường xưa ngậm ngùi
Gợi bao hoài niệm xa xôi
Đi qua năm tháng buồn vui một thời
Cơn mưa xưa đưa em tôi
Trên hè phố vắng ngõ lời xa xăm
Thế rồi tơ vướng chân tằm
Gợi tình thương mến lâng lâng qua hồn
Nẻo đường theo bước hoàng hôn
Dệt thành cảm mến kết vòng nhớ nhung
Đơn sơ một câu chuyện tình
Muộn màng ngắn ngủi chông chênh giữa đời
Anh làm quán trọ em thôi
Bởi bao ngăn cách bứơc đời khó qua
Thời gian không thể xóa nhòa
Nhưng đành lặng lẽ chia xa một chiều
Làm sao quên được ngày yêu
Bao nhiêu kỷ niệm sớm chiều đường xưa
Sớm chiều em đón anh đưa
Qua bao ngày tháng chưa vừa nhớ thương
Anh vui khi em chọn đường
Làm nên mái ấm tựa nương quãng đời
Mong em có được niềm vui
Vùng trời hạnh phúc đầy vơi bên người
Anh xin cảm tạ ơn Trời
Cảm tạ cuộc đời và cảm ơn em
Đi qua ngày tháng êm đềm
Cho anh kỷ niệm dịu êm ngọt ngào
Chuyện tình đẹp - giấc chiêm bao
Một đời để nhớ khi nào khuây nguôi
Phố xưa lạc lõng ngậm ngùi
Mình anh lẻ bóng dưới trời gió mưa
Mình anh dừng lại phố xưa
Tính riêng một mảnh vẫn chưa phai mờ
Đơn sơ nhưng quá nên thơ
Bây giờ - muôn thuở - giấc mơ êm đềm
Phố xưa mưa nặng hạt thêm
Anh cùng chiếc bóng bên thềm nhà ai !
Nghinh Nguyên
Em Qua Phố Đêm
Mưa đêm hạt ngắn hạt dài
Yêu nhau chẳng trọn thương hoài ngàn năm
Tơ tằm một giấc xa xăm
Nhân gian ai cũng một lần phải qua
Anh ơi giờ đã cách xa
Trong em năm tháng không nhoà tình yêu
Đường xưa lặng lẽ quạnh hiu
Phố xưa như cũng hắt hiu giọt buồn
Lòng em chạnh nỗi cội nguồn
Đường đâu còn bóng trăng suông hẹn hò
Mối tình ưu ái đời cho
Mà ai làm lỡ chuyến đò nhân duyên ?
Bóng thương ngã nặng ưu phiền
Phố đêm trăn trở trong miền nhớ nhung
Anh ơi câu thuỷ câu chung
Em đành lầm lỗi trong vùng ăn năn....
Quỳnh Hương
Chiều Qua Phố Xưa
Đã bao lần anh quay lâi phố xưa
Đi lặng lẻ dưới cơn mưa tháng bảy
Những buồn thương trong tim như vòng xoáy
Những ngày xưa thân ái đã xa rồi
Những giọt mưa như những giọt lệ rơi
Làm đẩm ướt một vùng trời kỷ niệm
Khung trời xưa một không gian màu tím
Nhìn hoàng hôn tẩm liệm cuộc tình mình
Anh đứng nhìn từng giọt rưng rưng
Nghe đau xót theo từng hơi thở
Trên phố xưa nhìn qua nỗi nhớ
Bây giờ và muôn thuở mất em rồi !
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: nghinhnguyen
Em đến cùng bên anh
Vùng mơ ước an lành
Đêm Sài Gòn tưởng nhớ
Có giọt tình mong manh
Trích Quỳnh Hương
Phố Mưa
Phố đêm về dưới cơn mưa
Qua đây lối cũ đường xưa ngậm ngùi
Gợi bao hoài niệm xa xôi
Đi qua năm tháng buồn vui một thời
Cơn mưa xưa đưa em tôi
Trên hè phố vắng ngõ lời xa xăm
Thế rồi tơ vướng chân tằm
Gợi tình thương mến lâng lâng qua hồn
Nẻo đường theo bước hoàng hôn
Dệt thành cảm mến kết vòng nhớ nhung
Đơn sơ một câu chuyện tình
Muộn màng ngắn ngủi chông chênh giữa đời
Anh làm quán trọ em thôi
Bởi bao ngăn cách bứơc đời khó qua
Thời gian không thể xóa nhòa
Nhưng đành lặng lẽ chia xa một chiều
Làm sao quên được ngày yêu
Bao nhiêu kỷ niệm sớm chiều đường xưa
Sớm chiều em đón anh đưa
Qua bao ngày tháng chưa vừa nhớ thương
Anh vui khi em chọn đường
Làm nên mái ấm tựa nương quãng đời
Mong em có được niềm vui
Vùng trời hạnh phúc đầy vơi bên người
Anh xin cảm tạ ơn Trời
Cảm tạ cuộc đời và cảm ơn em
Đi qua ngày tháng êm đềm
Cho anh kỷ niệm dịu êm ngọt ngào
Chuyện tình đẹp - giấc chiêm bao
Một đời để nhớ khi nào khuây nguôi
Phố xưa lạc lõng ngậm ngùi
Mình anh lẻ bóng dưới trời gió mưa
Mình anh dừng lại phố xưa
Tính riêng một mảnh vẫn chưa phai mờ
Đơn sơ nhưng quá nên thơ
Bây giờ - muôn thuở - giấc mơ êm đềm
Phố xưa mưa nặng hạt thêm
Anh cùng chiếc bóng bên thềm nhà ai !
Nghinh Nguyên
Em Qua Phố Đêm
Mưa đêm hạt ngắn hạt dài
Yêu nhau chẳng trọn thương hoài ngàn năm
Tơ tằm một giấc xa xăm
Nhân gian ai cũng một lần phải qua
Anh ơi giờ đã cách xa
Trong em năm tháng không nhoà tình yêu
Đường xưa lặng lẽ quạnh hiu
Phố xưa như cũng hắt hiu giọt buồn
Lòng em chạnh nỗi cội nguồn
Đường đâu còn bóng trăng suông hẹn hò
Mối tình ưu ái đời cho
Mà ai làm lỡ chuyến đò nhân duyên ?
Bóng thương ngã nặng ưu phiền
Phố đêm trăn trở trong miền nhớ nhung
Anh ơi câu thuỷ câu chung
Em đành lầm lỗi trong vùng ăn năn....
Quỳnh Hương
Chiều Qua Phố Xưa
Đã bao lần anh quay lại phố xưa
Đi lặng lẻ dưới cơn mưa tháng bảy
Những buồn thương trong tim như vòng xoáy
Những ngày xưa thân ái đã xa rồi
Những giọt mưa như những giọt lệ rơi
Làm đẩm ướt một vùng trời kỷ niệm
Khung trời xưa một không gian màu tím
Nhìn hoàng hôn tẩn liệm cuộc tình mình
Anh đứng nhìn từng giọt rưng rưng
Nghe đau xót theo từng hơi thở
Trên phố xưa nhìn qua nỗi nhớ
Bây giờ và muôn thuở mất em rồi !
Nghinh Nguyên
MỘT MÌNH PHỐ VẮNG
Phố xưa giờ vắng một bóng người
Phương trời nơi ấy rất xa xôi
Xót xa hòa quyện cùng năm tháng
Cho một mối tình phải chia phôi
Lặng ngắm hoàng hôn qua nơi đây
Nhớ lại khung trời đã đắm say
Mây giăng phủ tím vùng nhung nhớ
Một thưở xa xưa đã ngất đầy
Anh hỡi bây giờ anh ở đâu ?
Có nghe nức nở tiếng thu sầu
Chim quyên lẻ bạn lời ai oán
Giọt lệ đoanh tròng suốt canh thâu
Thế là hai ngả đã chia phôi
Thế là mình thật mất nhau rồi
Em qua phố cũ lòng nhung nhớ
Một thưở ân tình đã lên ngôi
Quỳnh Hương
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 168
Từ: 16.07.2009
Trạng thái: offline
#315 —
22.08.2009 23:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-22 23:21:31levisvc>

TÌNH CÂM
Ngập bụi đường đời dưới chân đi
Gẫm xem lòng có xôn xao gì
Tự hỏi mình,sao mình chẳng rõ?
Đến với em biết đến để chi?
Nửa hư, nửa thực, nửa say say
Bên em nào nói được những gì...
Đợi nắng hôn lên tình trong trắng
Điểm tô nét đẹp độ đến thì.
Bao nhiêu ấp ủ lại đem về
Đếm mơ ta thấy áo lụa hoe
Tiếng guốc em vang rền trước ngõ
Đón đưa chao đảo nỗi tê mê.
Với ta,ta đã nói rất nhiều
Thuộc lòng dáng vẽ của tình yêu
Trao không tất cả cho nhau nhé!
Mộng vàng thẹn chín ,rụng dưới chiều.
Sáng ngời ước vọng tuổi thanh xuân
Ánh lên mắt biếc nỗi chân thành
Yêu em ta u hoài,lập dị
Cho đời tươi thắm một màu xanh.
Mộng mơ ấp ủ trọn tình thương
Tương tư đem dấu ở trong lòng
Bẽ bàng đối mặt người yêu dấu
Hồn bay theo gió,gió bông lơn.
levisvc
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
NHỚ EM
Đêm nằm ôm mộng tơ vương
Mơ màng tưởng nhớ Quỳnh hương tìm về
Đắm chìm trong bến sông mê
Sầu dâng chất ngất tím tê nỗi lòng
Ngở rằng em đã sang sông
Hai đầu nỗi nhớ mênh mông tình buồn
Ngoài trời mưa vẫn rơi tuôn
Bụi mưa theo gió lách luồn khe song
Cô đơn lạnh buốt cõi lòng
Tìm đâu hơi ấm tình nồng đắm say
Hương quỳnh theo gió thoảng bay
Ngở em tìm đến…thức dài thâu đêm…
-Nhân Sơn-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Nhân Sơn
NHỚ EM
Đêm nằm ôm mộng tơ vương
Mơ màng tưởng nhớ Quỳnh hương tìm về
Đắm chìm trong bến sông mê
Sầu dâng chất ngất tím tê nỗi lòng
Ngở rằng em đã sang sông
Hai đầu nỗi nhớ mênh mông tình buồn
Ngoài trời mưa vẫn rơi tuôn
Bụi mưa theo gió lách luồn khe song
Cô đơn lạnh buốt cõi lòng
Tìm đâu hơi ấm tình nồng đắm say
Hương quỳnh theo gió thoảng bay
Ngở em tìm đến…thức dài thâu đêm…
-Nhân Sơn-
Hẹn Thề
Trăng thu rơi rụng bên thềm
Vàng cùng nỗi nhớ mỗi đêm theo người
Xa xôi góc biển phương trời
Chân mây ai gửi đôi lời cho ai
Ân tình không thể phôi phai
Một ngày cũng nghĩa trúc mai hẹn thề
Nhớ xưa người đã quay về
Cùng ai nối lại vẹn bề thủy chung
Mộng kia một thưở tao phùng
Những ngày mơ ước ai cùng bên ai
Và rồi có một ngày mai
Vẹn tròn tình nghĩa để hoài có nhau
Quỳnh Hương
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
QUỲNH HƯƠNG…
Gặp em mang tên Quỳnh Hương
Người anh trộm nhớ thầm thương lâu rồi
Yêu em từ thuở xa xôi
Nhắc lại kỷ niệm bồi hồi xuyến xao
Chưa lần gặp gở đổi trao
Tình thơ em viết ngọt ngào đắm say
Lời thơ như quyện hồn ai
Thâm trầm tha thiết u hoài vấn vương
Phảng phất nhẹ toả mùi hương
Loài hoa xinh đẹp anh thường say mê
Hoa Quỳnh nở lúc đêm về
Hương bay ngào ngạt làm tê tái lòng
Ngở rằng em đã sang sông
Bỏ anh đơn độc theo chồng từ lâu
Bao năm ôm mối tình sầu
Quỳnh hương vắng bóng…từ đâu hiện về…
-Nhân Sơn-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 200
Từ: 08.07.2009
Trạng thái: offline
#319 —
20.08.2009 16:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-20 18:24:39L.nguyenvu>
NHỚ
Ta đi trắng nẻo đồi sương
Nhớ về chốn cũ vấn vương bao tình
Xa xôi vẫn nhớ bóng hình
Dáng người em nhỏ linh linh mây chiều
Nhớ em anh nhớ thật nhiều
Nhành mai vóc liễu yêu kiều mắt nai
Em ơi gắng đợi ngày mai
Anh về gom nhớ cho hai chung đời
Hẹn lời ta vẫn nhớ lời
Ngàn năm vạn kiếp không dời bến duyên
Nguyên Vũ
( Tiểu đệ về thăm Quỳnh Hương Hoàng tỷ tỷ nè ! )
Nguyên Vũ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: L.nguyenvu
NHỚ
Ta đi trắng nẻo đồi sương
Nhớ về chốn cũ vấn vương bao tình
Xa xôi vẫn nhớ bóng hình
Dáng người em nhỏ linh linh mây chiều
Nhớ em anh nhớ thật nhiều
Nhành mai vóc liễu yêu kiều mắt nai
Em ơi gắng đợi ngày mai
Anh về gom nhớ cho hai chung đời
Hẹn lời ta vẫn nhớ lời
Ngàn năm vạn kiếp không dời bến duyên
Nguyên Vũ
( Tiểu đệ về thăm Quỳnh Hương Hoàng tỷ tỷ nè ! )
BẾN XƯA
Anh đi nặng nỗi ưu phiền
Nơi đây nhớ một ước nguyền đôi ta
Cho dầu đôi ngả cách xa
Em đây anh đó mặn mà không phai
Tháng ngày tình nghĩa trúc mai
Dẫu rằng xuôi ngược đường dài chớ quên
Bến duyên còn một thệ nguyền
Đợi ngày anh lại quay thuyền về đây
Quỳnh Hương
Lâu quá L.Nguyên Vũ mới về thăm chị QH nhỉ ! Cả Quân Vương nữa, sao các đệ đi lâu quá vậy Nguyên Vũ ơiiiiiiii!
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Nhân Sơn
QUỲNH HƯƠNG…
Gặp em mang tên Quỳnh Hương
Người anh trộm nhớ thầm thương lâu rồi
Yêu em từ thuở xa xôi
Nhắc lại kỷ niệm bồi hồi xuyến xao
Chưa lần gặp gở đổi trao
Tình thơ em viết ngọt ngào đắm say
Lời thơ như quyện hồn ai
Thâm trầm tha thiết u hoài vấn vương
Phảng phất nhẹ toả mùi hương
Loài hoa xinh đẹp anh thường say mê
Hoa Quỳnh nở lúc đêm về
Hương bay ngào ngạt làm tê tái lòng
Ngở rằng em đã sang sông
Bỏ anh đơn độc theo chồng từ lâu
Bao năm ôm mối tình sầu
Quỳnh hương vắng bóng…từ đâu hiện về…
-Nhân Sơn-
QUỲNH HƯƠNG
Một Quỳnh Hương của ngày xưa
Buồn theo bao nỗi nắng mưa mệnh trời
Quỳnh hoa nở chỉ một đời
Mau tàn mau úa nên lời héo hon
Tình thơ thưở ấy sắt son
Giờ đây thơ đã cạn mòn niềm yêu
Người về mang những buổi chiều
Thả hồn theo mộng trăng xiêu tấc lòng
Bởi xưa mơ ước tình hồng
Người đi thêm những mênh mông nghe buồn
Hoàng hôn màn tím dần buông
Người về theo ánh trăng suông hẹn thề
Nghĩa xưa tình cũ vẹn bề
Bỏ đi cách trở ai về sông thương
Vần thơ năm tháng vấn vương
Vẫn còn đây một Quỳnh Hương thưở nào
Quỳnh Hương
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.392
Từ: 28.08.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: quynhhuong198
Trích đoạn: nghinhnguyen
Xin hãy quên em và kỷ niệm
Dù đả một lần ta đắm say
Trích Quỳnh Hương
Về Vùng Kỷ Niệm
Đây công viên Gia Long
bên cây đa cổ thụ
cỏ hoa vào giấc ngủ
ghế đá lạnh đèn mờ
mưa bay trong gió
Từ nơi đây đả có
bao nhiêu cuộc hẹn hò
bao chuyện tình tan hợp
của một thời yêu thương
tôi quay về kỷ niệm
tìm bóng hình thân thương
Đến đây bên ghế đá
hơi thở nhẹ còn vương
ghe lòng buồn da diếc
đêm Sài Gòn nhẹ mưa
như nhắc chuyện ngày xưa
có hai người yêu nhau
Cùng nhau bên ghế đá
dưới tàng cây đa xanh
giọt mưa chen kẽ lá
rơi trên má em yêu
rơi thấm môi anh mặn
Lòng yêu thưng ngập tràn
Trong nỗi buồn se thắt
một chuyện tình hợp tan
trong nuồi tiếc muộn màng
nhưng một đời để nhớ
Vĩnh hắng vẫn chưa tan...
Nghinh Nguyên
Giấc Mơ
Kỷ Niệm
Trong nỗi nhớ chưa tan
Là một giấc mộng vàng
Chiu chắt vùng kỷ niệm
Một mối tình đi hoang
Em đến cùng bên anh
Vùng mơ ước an lành
Đêm Saigon tưởng nhớ
Có giọt tình mong manh
Mưa ngày ấy vẫn rơi
Nhưng lòng mình thật vui
Vì bên nhau anh nhỉ
Mặc cho mưa đầy trời
Chụm hai mái đầu xanh
Của em và của anh
Tay cùng tay đan nhớ
Mắt cùng mắt long lanh
Để giờ tình dở dang
Hai đứa chịu ly tan
Theo anh và nỗi nhớ
Là năm tháng phủ phàng
Quỳnh Hương
Như Giọt Sương Mai
Bước vào cuộc tình với mộng mơ
Mộng mơ rạo rực một trời thơ
Len vào giấc ngủ theo nhịp thờ
Cõi lòng rộn rã trong mong chờ
Giấc mộng ân tình ôi đẹp xinh
Ảo huyền những hạt sáng lung linh
Từ xa cứ ngỡ là châu ngọc
Đến gần chỉ là giọt lệ tinh !
Những mộng mơ rồi cũng xa dần
Chỉ còn bên lòng nỗi bâng khuâng
Chuổi sầu thắt lại niềm mơ ước
Thiên đường thấp thoáng đã mờ dần
Chỉ còn bên lòng nỗi nhớ nhung
Luyến thương hoài niệm buổi tương phùng
Địa đàng khép cửa từ Nguyên tổ
Vạn cổ sầu dâng điệu cô trung !.
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: nghinhnguyen
Xin hãy quên em và kỷ niệm
Dù đã một lần ta đắm say
Trích Quỳnh Hương
Về Vùng Kỷ Niệm
Đây công viên Gia Long
bên cây đa cổ thụ
cỏ hoa vào giấc ngủ
ghế đá lạnh đèn mờ
mưa bay trong gió
Từ nơi đây đả có
bao nhiêu cuộc hẹn hò
bao chuyện tình tan hợp
của một thời yêu thương
tôi quay về kỷ niệm
tìm bóng hình thân thương
Đến đây bên ghế đá
hơi thở nhẹ còn vương
ghe lòng buồn da diếc
đêm Sài Gòn nhẹ mưa
như nhắc chuyện ngày xưa
có hai người yêu nhau
Cùng nhau bên ghế đá
dưới tàng cây đa xanh
giọt mưa chen kẽ lá
rơi trên má em yêu
rơi thấm môi anh mặn
Lòng yêu thưng ngập tràn
Trong nỗi buồn se thắt
một chuyện tình hợp tan
trong nuồi tiếc muộn màng
nhưng một đời để nhớ
Vĩnh hắng vẫn chưa tan...
Nghinh Nguyên
Giấc Mơ
Kỷ Niệm
Trong nỗi nhớ chưa tan
Là một giấc mộng vàng
Chiu chắt vùng kỷ niệm
Một mối tình đi hoang
Em đến cùng bên anh
Vùng mơ ước an lành
Đêm Saigon tưởng nhớ
Có giọt tình mong manh
Mưa ngày ấy vẫn rơi
Nhưng lòng mình thật vui
Vì bên nhau anh nhỉ
Mặc cho mưa đầy trời
Chụm hai mái đầu xanh
Của em và của anh
Tay cùng tay đan nhớ
Mắt cùng mắt long lanh
Để giờ tình dở dang
Hai đứa chịu ly tan
Theo anh và nỗi nhớ
Là năm tháng phủ phàng
Quỳnh Hương
Như Giọt Sương Mai
Bước vào cuộc tình với mộng mơ
Mộng mơ rạo rực một trời thơ
Len vào giấc ngủ theo nhịp thờ
Cõi lòng rộn rã trong mong chờ
Giấc mộng ân tình ôi đẹp xinh
Ảo huyền những hạt sáng lung linh
Từ xa cứ ngỡ là châu ngọc
Đến gần chỉ là giọt lệ tinh !
Những mộng mơ rồi cũng xa dần
Chỉ còn bên lòng nỗi bâng khuâng
Chuổi sầu thắt lại niềm mơ ước
Thiên đường thấp thoáng đã mờ dần
Chỉ còn bên lòng nỗi nhớ nhung
Luyến thương hoài niệm buổi tương phùng
Địa đàng khép cửa từ Nguyên tổ
Vạn cổ sầu dâng điệu cô trung !.
Nghinh Nguyên
GIẤC MỘNG TÌNH
Giấc mộng chỉ là giấc mộng thôi
Ân tình ai có muốn đổi dời ?
Chỉ muốn yêu thương cho trọn kiếp
Ai nào ngờ được chữ phai phôi ?
Sầu thương thắt lại cổng địa đàng
Ngoài cửa đau buồn nhịp dở dang
Đếm những tủi hờn giăng trên mắt
Thôi đã lỡ rồi chuyến sang ngang
Vạn cổ dâng sầu điệu cô trung
Ngổn ngang mơ ước chuyện tương phùng
Anh hỡi thiên đàng đành khép kín
Bỏ mặc cho đời mộng thủy chung
Em còn thương mãi giọt sương mai
Héo úa tâm tư lẫn hình hài
Tình ngỡ đã là tình bất diệt
Ai biết bây giờ...phải nhạt phai...
Quỳnh Hương
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.392
Từ: 28.08.2007
Trạng thái: offline
Chút Gì Lưu Luyến
Em đưa anh một khoảng đường
Ta bên nhau nỗi niềm riêng giữa đời
Tâm tình nói chẳng hết lời
Tay trong tay dưới vùng trời yêu thương
Một đời tình nghĩa vấn vương
Hồn anh như một khu vườn vào đông
Lòng anh khô hạn chờ mong
Tình em chợt đến như cơn mưa chiều
Em trao anh một tình yêu
Dẫu mong manh cũng mang nhiều luyến thương
Dẫu là cách trở hai phương
Mang theo nhung nhớ trên từng dặm xa
Chân tình ta đã trao nhau
Một đời đâu dễ tìm ra chân tình
Chia xa thôi cũng phải đành
Để vùng thương nhớ kết thành sầu đau
Ta tìm về giấc chiêm bao
Để ôn những phút ngọt ngào bên nhau...
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: nghinhnguyen
Chút Gì Lưu Luyến
Em đưa anh một khoảng đường
Ta bên nhau nỗi niềm riêng giữa đời
Tâm tình nói chẳng hết lời
Tay trong tay dưới vùng trời yêu thương
Một đời tình nghĩa vấn vương
Hồn anh như một khu vườn vào đông
Lòng anh khô hạn chờ mong
Tình em chợt đến như cơn mưa chiều
Em trao anh một tình yêu
Dẫu mong manh cũng mang nhiều luyến thương
Dẫu là cách trở hai phương
Mang theo nhung nhớ trên từng dặm xa
Chân tình ta đã trao nhau
Một đời đâu dễ tìm ra chân tình
Chia xa thôi cũng phải đành
Để vùng thương nhớ kết thành sầu đau
Ta tìm về giấc chiêm bao
Để ôn những phút ngọt ngào bên nhau...
Nghinh Nguyên
Chân Tình
[size="4"]Trao anh một chút ân tình
Ngọt ngào gìn giữ dẫu mình cách xa
Đoạn đường ta đã đi qua
Lá xanh vẫn thắm chan hòa giấc mơ
Để mình gửi nỗi mong chờ
Đẹp xinh như mộng như thơ cuộc đời
Mỏng manh cũng vẫn một lời
Yêu thương dẫu phải xa rời đôi ta
Em gom mộng ước thiết tha
Trao anh gìn giữ món quà thương yêu
Anh ơi ngày tháng chắt chiu
Ta còn với những buổi chiều nhớ ai
Dẫu xa tình chẳng phôi phai
Tình chân anh giữ theo hoài bên em...
Quỳnh Hương
[/size]
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.392
Từ: 28.08.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: quynhhuong198
Trích đoạn: nghinhnguyen
Chút Gì Lưu Luyến
Em đưa anh một khoảng đường
Ta bên nhau nỗi niềm riêng giữa đời
Tâm tình nói chẳng hết lời
Tay trong tay dưới vùng trời yêu thương
Một đời tình nghĩa vấn vương
Hồn anh như một khu vườn vào đông
Lòng anh khô hạn chờ mong
Tình em chợt đến như cơn mưa chiều
Em trao anh một tình yêu
Dẫu mong manh cũng mang nhiều luyến thương
Dẫu là cách trở hai phương
Mang theo nhung nhớ trên từng dặm xa
Chân tình ta đã trao nhau
Một đời đâu dễ tìm ra chân tình
Chia xa thôi cũng phải đành
Để vùng thương nhớ kết thành sầu đau
Ta tìm về giấc chiêm bao
Để ôn những phút ngọt ngào bên nhau...
Nghinh Nguyên
Chân Tình
[size="4"]Trao anh một chút ân tình
Ngọt ngào gìn giữ dẫu mình cách xa
Đoạn đường ta đã đi qua
Lá xanh vẫn thắm chan hòa giấc mơ
Để mình gửi nỗi mong chờ
Đẹp xinh như mộng như thơ cuộc đời
Mỏng manh cũng vẫn một lời
Yêu thương dẫu phải xa rời đôi ta
Em gom mộng ước thiết tha
Trao anh gìn giữ món quà thương yêu
Anh ơi ngày tháng chắt chiu
Ta còn với những buổi chiều nhớ ai
Dẫu xa tình chẳng phôi phai
Tình chân anh giữ theo hoài bên em...
Quỳnh Hương
Ánh Mắt Em
Tim anh là cánh chim hoang
Mắt em là biển trời ngàn mây bay
Mắt em là ánh trăng đầy
Là bao mộng đẹp đằm say đợi chờ
Là nghìn cung nhạc tứ thơ
Tim anh vỗ cánh bên bờ mắt em
Chân tình - ánh mắt dịu êm
Anh an giấc dưới êm đềm - tình thơ.
Nghinh Nguyên
[/size]
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#327 —
28.08.2009 18:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-29 08:04:31Nhân Sơn>
NGHE EM HÁT
Em cất tiếng ca nghe bồi hồi
Bài hát “Ca dao em và tôi”
Lời buồn sâu lắng hồn xao xuyến
Đưa anh về dĩ vãng xa xôi.
Bài ca em hát dành tặng ai
Để anh thao thức suốt đêm dài
Mưa thu tí tách khơi niềm nhớ
Con đường xưa đầy lá me bay.
Mang nửa vầng trăng trả lại anh
Một mình lẻ bóng sao nỡ đành
Ghép lại cho tròn cùng soi bóng
Bên nhau ngồi ngắm đêm trăng thanh…
Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Nhân Sơn
NGHE EM HÁT
Em cất tiếng ca nghe bồi hồi
Bài hát “Ca dao em và tôi”
Lời buồn sâu lắng hồn xao xuyến
Đưa anh về dĩ vãng xa xôi.
Bài ca em hát dành tặng ai
Để anh thao thức suốt đêm dài
Mưa thu tí tách khơi niềm nhớ
Con đường xưa đầy lá me bay.
Mang nửa vầng trăng trả lại anh
Một mình lẻ bóng sao nỡ đành
Ghép lại cho tròn cùng soi bóng
Bên nhau ngồi ngắm đêm trăng thanh…
Nhân Sơn
NGỌT NGÀO
TÌNH QUÊ
Cắt trăng một nửa chia đôi
Hai người hai ngả xa xôi sao đành
Trăng kia em chỉ để dành
Tặng anh một nửa mộng lành ghép chung
Ca dao ấm ngọt vẫn cùng
Mỗi bên một nửa hòa cùng lời nhau
Rằng tình đâu dễ phai mau
Ngọt ngào manh áo trước sau một lòng
Quê hương ấm áp tình nồng
Sẻ chia gian khổ tấm lòng đầy vơi
Ân tình mãi chẳng phai phôi
Thương nhau mình vẫn có đôi dẫu nghèo
Quỳnh Hương
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: nghinhnguyen
Chút Gì Lưu Luyến
Em đưa anh một khoảng đường
Ta bên nhau nỗi niềm riêng giữa đời
Tâm tình nói chẳng hết lời
Tay trong tay dưới vùng trời yêu thương
Một đời tình nghĩa vấn vương
Hồn anh như một khu vườn vào đông
Lòng anh khô hạn chờ mong
Tình em chợt đến như cơn mưa chiều
Em trao anh một tình yêu
Dẫu mong manh cũng mang nhiều luyến thương
Dẫu là cách trở hai phương
Mang theo nhung nhớ trên từng dặm xa
Chân tình ta đã trao nhau
Một đời đâu dễ tìm ra chân tình
Chia xa thôi cũng phải đành
Để vùng thương nhớ kết thành sầu đau
Ta tìm về giấc chiêm bao
Để ôn những phút ngọt ngào bên nhau...
Nghinh Nguyên
Chân Tình
[size=4]Trao anh một chút ân tình
Ngọt ngào gìn giữ dẫu mình cách xa
Đoạn đường ta đã đi qua
Lá xanh vẫn thắm chan hòa giấc mơ
Để mình gửi nỗi mong chờ
Đẹp xinh như mộng như thơ cuộc đời
Mỏng manh cũng vẫn một lời
Yêu thương dẫu phải xa rời đôi ta
Em gom mộng ước thiết tha
Trao anh gìn giữ món quà thương yêu
Anh ơi ngày tháng chắt chiu
Ta còn với những buổi chiều nhớ ai
Dẫu xa tình chẳng phôi phai
Tình chân anh giữ theo hoài bên em...
Quỳnh Hương
Ánh Mắt Em
Tim anh là cánh chim hoang
Mắt em là biển trời ngàn mây bay
Mắt em là ánh trăng đầy
Là bao mộng đẹp đằm say đợi chờ
Là nghìn cung nhạc tứ thơ
Tim anh vỗ cánh bên bờ mắt em
Chân tình - ánh mắt dịu êm
Anh an giấc dưới êm đềm - tình thơ.
Nghinh Nguyên[/size]
TÌNH ANH
Mắt em là áng mây trời
Tình anh là cõi chơi vơi thiên đàng
Gặp nhau trong những ngỡ ngàng
Lung linh vầng nguyệt dịu dàng tình yêu
Cho đời có những buổi chiều
Bên nhau mộng ước mang nhiều giấc mơ
Đẹp đời đẹp cả vần thơ
Rung rinh nụ thắm đón chờ tiết Xuân
Quỳnh Hương
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.392
Từ: 28.08.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: quynhhuong198
Trích đoạn: nghinhnguyen
Chút Gì Lưu Luyến
Em đưa anh một khoảng đường
Ta bên nhau nỗi niềm riêng giữa đời
Tâm tình nói chẳng hết lời
Tay trong tay dưới vùng trời yêu thương
Một đời tình nghĩa vấn vương
Hồn anh như một khu vườn vào đông
Lòng anh khô hạn chờ mong
Tình em chợt đến như cơn mưa chiều
Em trao anh một tình yêu
Dẫu mong manh cũng mang nhiều luyến thương
Dẫu là cách trở hai phương
Mang theo nhung nhớ trên từng dặm xa
Chân tình ta đã trao nhau
Một đời đâu dễ tìm ra chân tình
Chia xa thôi cũng phải đành
Để vùng thương nhớ kết thành sầu đau
Ta tìm về giấc chiêm bao
Để ôn những phút ngọt ngào bên nhau...
Nghinh Nguyên
Chân Tình
[size="4"]Trao anh một chút ân tình
Ngọt ngào gìn giữ dẫu mình cách xa
Đoạn đường ta đã đi qua
Lá xanh vẫn thắm chan hòa giấc mơ
Để mình gửi nỗi mong chờ
Đẹp xinh như mộng như thơ cuộc đời
Mỏng manh cũng vẫn một lời
Yêu thương dẫu phải xa rời đôi ta
Em gom mộng ước thiết tha
Trao anh gìn giữ món quà thương yêu
Anh ơi ngày tháng chắt chiu
Ta còn với những buổi chiều nhớ ai
Dẫu xa tình chẳng phôi phai
Tình chân anh giữ theo hoài bên em...
Quỳnh Hương
Ánh Mắt Em
Tim anh là cánh chim hoang
Mắt em là biển trời ngàn mây bay
Mắt em là ánh trăng đầy
Là bao mộng đẹp đằm say đợi chờ
Là nghìn cung nhạc tứ thơ
Tim anh vỗ cánh bên bờ mắt em
Chân tình - ánh mắt dịu êm
Anh an giấc dưới êm đềm - tình thơ.
Nghinh Nguyên[/size]
TÌNH ANH
Mắt em là áng mây trời
Tình anh là cõi chơi vơi thiên đàng
Gặp nhau trong những ngỡ ngàng
Lung linh vầng nguyệt dịu dàng tình yêu
Cho đời có những buổi chiều
Bên nhau mộng ước mang nhiều giấc mơ
Đẹp đời đẹp cả vần thơ
Lung rinh nụ thắm đón chờ tiết Xuân
Quỳnh Hương
Từ Những Khúc Tình Ca
Anh vui mừng nhân món quà
Anh chưa hề tưởng sẽ qua đời mình
Khúc Du ca
Khúc trử tình
Nghe như lắng đọng
Cuộc tình xa xăm
Khúc tình ca
Mãi nghìn năm
Còn trong tâm tưởng
Xa xăm cuộc tình
Em thả hồn vào phiêu linh
Mang lời thông điệp
Ân tình trăm năm
Diễm xưa nặng mối thương sầu
Xót xa một cuộc tình đấu dở dang...
Nghìn trùng xa cách dặm ngàn
Trả cho nhau những trái ngang cuộc đời...
Khúc Thụy du nghe chơi vơi
Ngọc Lan thôi đã xa rôi, tìm đâu ?
Bài Ca dao em và tôi
Còn trong ký ức vào đời tình xưa
Ôi ! Lời ca
Như hạt mưa
Một làn gió thoảng nhẹ đưa cánh diều
Giọt sương cành liễu hắt hiu
Quyện trong mây khói cô liêu hôn hoàng
Lời ca ai oán nhẹ nhàn
Nghe như rót mật vào trong cõi hồn
Dẫu bình minh, hay hoàng hôn
Nghe qua vẫn thấy tâm hồn xuyến xao.
Món qua em đã gởi trao
Anh luôn trân trọng qua bao tháng ngày.
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
★
★
★
★
★
0