📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐƯỜNG THI XƯỚNG HOẠ - Trang Chung

88 trả lời, 6.842 lượt xem — Trang 1 / 3
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-03 05:44:03HÀN PHONG>
Thể theo ý kiến của một số người, Hàn Phong mở ra cái topic này như là một trang chung, mọi người đều làm chủ và làm khách luôn. Ai muốn đến xướng hoặc hoạ tuỳ thích. Hoặc ai có muốn trao đổi thêm về những vấn đề liên qua đến Đường Thi thì xin cứ tự nhiên.Mong những người nhiều kinh nghiệm về thơ Đường sẽ tận tình chỉ dẫn cho các bạn mới. Như vậy khi vào đây xướng hoạ để học tập về thơ Đường, những người mới tập cũng không phải ngại ngần. Mong mọi người cùng góp với Hàn Phong một tay nhá.

Đầu tiên, xin mở màn bằng một bài khơi mào vậy. [:D]


THẠCH TRÀ QUÁN
(Quán trà đá)

Cuối hẻm em che quán lá hèn
Ngày ngày tiếp đãi bạn bè quen
Từ khi sáng sớm đã tung cửa
Đến tận canh khuya chửa tắt đèn
Rượu chuối không chơi thay rượu gạo
Trà lài chẳng uống đổi trà sen
Cao nhân khắp chốn xin mời lại
Thỏa chí anh hùng những múa men

Hàn Phong

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0

Mừng hiền đệ

Lão đệ khai trương quán nấu đường
Biết rồi mánh khoé chọn người thương
Lưng ong má phấn còn chưa xứng
Mắt phượng mày ngài vẫn chửa vương
Ý lão thích người hay xướng hoạ
Thâm tâm mong kẻ đủ âm dương
Thế nên lão đã bày ra kế
Mở quán biển trưng học nấu đường

Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP
Đăng nhập để trả lời
0


Mừng hiền đệ

Lão đệ khai trương quán nấu đường
Biết rồi mánh khoé chọn người thương
Lưng ong má phấn còn chưa xứng
Mắt phượng mày ngài vẫn chửa vương
Ý lão thích người hay xướng hoạ
Thâm tâm mong kẻ đủ âm dương
Thế nên lão đã bày ra kế
Mở quán biển trưng học nấu đường

Hàn Giang



Nếu là một bài "thủ vĩ ngâm" thì câu đầu và câu cuối phải giống nhau huynh nhá, bài này thuộc dạng "trùng vận" nhưng không sao, chuyện nhỏ [:D]

CẢM TẠ

Trà đá chơi sang mới bỏ đường
Uống vào mùi vị thấy thân thương
Kể ra chẳng khác bia...Đan Mạch
Thử lại thua gì rượu...bá vương
Khách quý vào chơi trông ánh nguyệt
Bạn thân luận chuyện ngắm tà dương
Không chê quán lá này là nhỏ
Cảm tạ ơn sâu tặng...gói đường [:D][:D]

Hàn Phong
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
THẠCH TRÀ QUÁN
(Quán trà đá)

Cuối hẻm em che quán lá hèn
Ngày ngày tiếp đãi bạn bè quen
Từ khi sáng sớm đã tung cửa
Đến tận canh khuya chửa tắt đèn
Rượu chuối không chơi thay rượu gạo
Trà lài chẳng uống đổi trà sen
Cao nhân khắp chốn xin mời lại
Thỏa chí anh hùng những múa men

Hàn Phong

XIN MỜI
 [/align]Mưu sinh che tạm quán nghèo hèn[/align]Tiếp đãi thật lòng cả lạ quen[/align]Rượu hết đổi cồn pha nước lã[/align]Điện không thay nến sáng như đèn[/align]Mặn chua luôn sẵn me dầm muối[/align]Bủi ngọt có liền vịt nấu sen[/align]Quán mới ba ngày em khuyến mãi[/align]Xin mời rỉ rả chút hơi men [:D][/align] [/align]                       Nha Uyen[/align] [/align]hihi,hong có điều luật gì thì cho mụi chạy vào trước nha[:D][/align]
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-03 06:50:09vancali96>
 Công Thầy

Trường đời khốn khó bước chân son
Chữ nghĩa rèn trau vẫn giữ tròn
Hữu phước gặp thầy diều dắt bước
Đường trần tỏa sáng bước bon bon
Vô tư nét chữ không gò ép
Gói gém câu văn chỉ lối mòn
Pháp giới xoay tròn Bi Trí dũng
Ruộng từ bón sới thắm lòng con
Mytutru_2.8.2009


NỒNG THẮM ĐẾN NGƯỜI
Gió bụi khôn mờ nhạt dấu son
Nghĩa nhân sau trước mãi vuông tròn
Trường đồ*chẳng quản xa ngàn dăm
Mã lực* bền lòng bước thẳng bon
Thơ phú mong chờ câu nối vận
Trăng thề chung bóng chẳng hao mòn
Lối xưa sen nở hương ngan ngát
Nồng thắm đến người chút cỏn con
Nha Uyên
*Trường đồ tri mã lực ( đường dài mới biết ngựa hay)

Tựa trẻ con


Khói lửa điêu tàn dạ sắc son
Người ơi nghĩa bạn cố vun tròn
Văn hay tế nhị lời chân thật
Chữ tốt khiêm nhường dạ thẳng bon
Tri kỷ muôn đời vì sao sáng
Tình thơ vạn kiếp ánh trăng mòn
Thành tâm rộng mở lòng nhân ái
Xướng họa vui đùa tựa trẻ con

Vancali 8.2.09

Vì vần Bon từ vận nên cho em chà lại chử thứ sáu câu thứ tư nha hì hì

Vì mới họa xong lại thấy trang nhà mới búa xua nên em theo chân chế NU nè hì hì ...có gì bênh em nhen tỷ ....[:)].chúc quý bạn chung vui xướng họa  hì hì
Chúc huynh tỷ thứ hai đi làm hăng hái nhen ...[:D]
 
Nếu là một bài "thủ vĩ ngâm" thì câu đầu và câu cuối phải giống nhau huynh nhá, bài này thuộc dạng "trùng vận" nhưng không sao, chuyện nhỏ

Em rất tán thành là mình vừa vui chơi vừa xây dựng chút chút để tụi em ở hải ngoại trao giồi thêm ,cám ơn ý kiến rất hay ( riêng em )
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0


 Công Thầy

Trường đời khốn khó bước chân son
Chữ nghĩa rèn trau vẫn giữ tròn
Hữu phước gặp thầy diều dắt bước
Đường trần tỏa sáng bước bon bon
Vô tư nét chữ không gò ép
Gói gém câu văn chỉ lối mòn
Pháp giới xoay tròn Bi Trí dũng
Ruộng từ bón sới thắm lòng con
Mytutru_2.8.2009


NỒNG THẮM ĐẾN NGƯỜI
Gió bụi khôn mờ nhạt dấu son
Nghĩa nhân sau trước mãi vuông tròn
Trường đồ*chẳng quản xa ngàn dăm
Mã lực* bền lòng bước thẳng bon
Thơ phú mong chờ câu nối vận
Trăng thề chung bóng chẳng hao mòn
Lối xưa sen nở hương ngan ngát
Nồng thắm đến người chút cỏn con
Nha Uyên
*Trường đồ tri mã lực ( đường dài mới biết ngựa hay)

Tựa trẻ con


Khói lửa điêu tàn dạ sắc son
Người ơi nghĩa bạn cố vun tròn
Văn hay tế nhị lời chân thật
Chữ tốt khiêm nhường dạ thẳng bon
Tri kỷ muôn đời vì sao sáng
Tình thơ vạn kiếp ánh trăng mòn
Thành tâm rộng mở lòng nhân ái
Xướng họa vui đùa tựa trẻ con

Vancali 8.2.09

Vì vần Bon từ vận nên cho em chà lại chử thứ sáu câu thứ tư nha hì hì

Vì mới họa xong lại thấy trang nhà mới búa xua nên em theo chân chế NU nè hì hì ...có gì bênh em nhen tỷ ....[:)].chúc quý bạn chung vui xướng họa  hì hì
Chúc huynh tỷ thứ hai đi làm hăng hái nhen ...[:D]

MONG LẠI NHƯ XƯA 

Cần gì đánh phấn với tô son
Bạn quý đừng lo sự méo tròn
Nam tử bia hơi, mồi xúc xích
Nữ nhân trà đá, kẹo bòn bon
Đồng lòng tát gáo* sông còn cạn
Góp sức ra tay núi phải mòn
Hai chữ tri âm xin khắc cốt
Chuyện to rồi sẽ hoá con con

Hàn Phong

* Gáo: giống như ca đựng nước, thường được làm bằng trái dừa

Cảm ơn bạn Tứ Trụ, bài thơ của bạn đã giúp HP bày tỏ được lòng mình.
Chúc cả nhà một tuần mới nhiều thành công.
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
THẠCH TRÀ QUÁN
(Quán trà đá)

Cuối hẻm em che quán lá hèn
Ngày ngày tiếp đãi bạn bè quen
Từ khi sáng sớm đã tung cửa
Đến tận canh khuya chửa tắt đèn
Rượu chuối không chơi thay rượu gạo
Trà lài chẳng uống đổi trà sen
Cao nhân khắp chốn xin mời lại
Thỏa chí anh hùng những múa men

Hàn Phong

XIN MỜI

[/align]Mưu sinh che tạm quán nghèo hèn
[/align]Tiếp đãi thật lòng cả lạ quen
[/align]Rượu hết đổi cồn pha nước lã
[/align]Điện không thay nến sáng như đèn
[/align]Mặn chua luôn sẵn me dầm muối
[/align]Bủi ngọt có liền vịt nấu sen
[/align]Quán mới ba ngày em khuyến mãi
[/align]Xin mời rỉ rả chút hơi men [:D]
[/align] 
[/align]                       Nha Uyen
[/align] 
[/align]hihi,hong có điều luật gì thì cho mụi chạy vào trước nha[:D]
[/align]
 
TÌNH THƠ[/align] [/align]Băn khoăn chi lắm chuyện nghèo hèn[/align]Nghĩa nặng tình đầy dẫu chửa quen[/align]Thơ phú đôi vần duyên cá nước[/align]Rượu mồi mấy bận nợ trăng đèn[/align]Vườn thơ hoà nhịp tâm cùng ý[/align]Hồ mộng chung lòng súng với sen[/align]Cạn chén tương giao vui hội ngộ[/align]Tình thơ nồng cháy ngỡ say men ![/align] [/align]                          Trantruilui[/align] [/align]Chào cả nhà,mừng đường thi có trang riêng,trần tui xin được chung vui vài câu,chúc ngôi nhà mới đầy tiếng cười thân ái,trần...[/align] [/align] [/align]
Mắt ngước nhìn trơì,hát vơí trăng sao mấy khúc
Chân dò dẫm đất,khóc cùng giun dế vaì câu
Đăng nhập để trả lời
0


THẠCH TRÀ QUÁN
(Quán trà đá)

Cuối hẻm em che quán lá hèn
Ngày ngày tiếp đãi bạn bè quen
Từ khi sáng sớm đã tung cửa
Đến tận canh khuya chửa tắt đèn
Rượu chuối không chơi thay rượu gạo
Trà lài chẳng uống đổi trà sen
Cao nhân khắp chốn xin mời lại
Thỏa chí anh hùng những múa men

Hàn Phong

XIN MỜI

Mưu sinh che tạm quán nghèo hèn
Tiếp đãi thật lòng cả lạ quen
Rượu hết đổi cồn pha nước lã
Điện không thay nến sáng như đèn
Mặn chua luôn sẵn me dầm muối
Bủi ngọt có liền vịt nấu sen
Quán mới ba ngày em khuyến mãi
Xin mời rỉ rả chút hơi men [:D]
 
                       Nha Uyen
 
hihi,hong có điều luật gì thì cho mụi chạy vào trước nha[:D]


TÌNH THƠ

Băn khoăn chi lắm chuyện nghèo hèn
Nghĩa nặng tình đầy dẫu chửa quen
Thơ phú đôi vần duyên cá nước
Rượu mồi mấy bận nợ trăng đèn
Vườn thơ hoà nhịp tâm cùng ý
Hồ mộng chung lòng súng với sen
Cạn chén tương giao vui hội ngộ
Tình thơ nồng cháy ngỡ say men !                          

Trantruilui
Chào cả nhà,mừng đường thi có trang riêng,trần tui xin được chung vui vài câu,chúc ngôi nhà mới đầy tiếng cười thân ái,trần...  


VUI ĐẠM BẠC

Nghèo khó nào ai dám bảo hèn
Chỉ cần tay bắt ắt thành quen
Trên trời chứng giám còn vầng nguyệt
Dưới đất linh thiêng có ngọn đèn
Nghĩa cả giao hoà bừng ánh ngọc
Tình thân nở rộ ngát hương sen
Cao lương vận chuyển về chưa tới
Thôi hãy tạm dùng...một ít men [:D]

Hàn Phong

hì hì, chúc cả nhà say sưa há
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
Hàn Phong xin xướng thêm 1 bài, nếu ai có bài nào cảm thấy vui thì xướng lên cho mọi người hoạ há.
Nếu Van không thích bài này thì ới 1 tiếng, HP gỡ xuống nhá.

VANCALI

Nức tiếng Van lì phái chính tông*
Phong lưu rất mực lại chưa chồng
Xuân xanh mới độ trăng tròn lẻ
Má thắm vừa khi sáo sổ lồng
Hảo hán anh hùng coi cũng có
Bàng môn tả đạo ngó như không
Xưa nay khắp chốn ai mà chẳng
Nể mặt “hung thần” trấn biển đông

Hàn Phong

*Phái chính tông là phái thơ Đường chính luật, trong đó tất cả các chữ trong bài thơ đều theo đúng luật bằng trắc.


Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: HÀN PHONG

Hàn Phong xin xướng thêm 1 bài, nếu ai có bài nào cảm thấy vui thì xướng lên cho mọi người hoạ há.
Nếu Van không thích bài này thì ới 1 tiếng, HP gỡ xuống nhá.

VANCALI

Nức tiếng Van lì phái chính tông*
Phong lưu rất mực lại chưa chồng
Xuân xanh mới độ trăng tròn lẻ
Má thắm vừa khi sáo sổ lồng
Hảo hán anh hùng coi cũng có
Bàng môn tả đạo ngó như không
Xưa nay khắp chốn ai mà chẳng
Nể mặt “hung thần” trấn biển đông

Hàn Phong

*Phái chính tông là phái thơ Đường chính luật, trong đó tất cả các chữ trong bài thơ đều theo đúng luật bằng trắc.




 
Ôi chao quán mới mở mà dong khách quá cho MD theo nhà chủ mot bài cho
vui nha...
 
Nhắc Nhỏ Cùng Em
 
Theo chàng lựa giống lại xem tông
Sảng khóai, thi thơ, đúng tấm chồng
Quán nhậu vào ra, như chốn trọ
Đường thi xướng họa, tựa trong lồng
Đưa tay dìu bước, em: rung động
Dậm cẳng tung đòn, chúng: bỏ không
Tửu, Vũ, Thi, Công đà có đủ
Này em ….thí chủ …ấy tên ….Đông
 
Minh Đông

*Tửu Vũ Thi Công theo kiểu "Hán" nó ngụ ý là Nhậu Nhảy Văng Thơ Tay chân Múa Máy ấy nha.....
Đăng nhập để trả lời
0
 

Hàn Phong xin xướng thêm 1 bài, nếu ai có bài nào cảm thấy vui thì xướng lên cho mọi người hoạ há.
Nếu Van không thích bài này thì ới 1 tiếng, HP gỡ xuống nhá.

VANCALI

Nức tiếng Van lì phái chính tông*
Phong lưu rất mực lại chưa chồng
Xuân xanh mới độ trăng tròn lẻ
Má thắm vừa khi sáo sổ lồng
Hảo hán anh hùng coi cũng có
Bàng môn tả đạo ngó như không
Xưa nay khắp chốn ai mà chẳng
Nể mặt “hung thần” trấn biển đông

Hàn Phong

*Phái chính tông là phái thơ Đường chính luật, trong đó tất cả các chữ trong bài thơ đều theo đúng luật bằng trắc.

 

Ôi chao quán mới mở mà dong khách quá cho MD theo nhà chủ mot bài cho
vui nha...

Nhắc Nhỏ Cùng Em

Theo chàng lựa giống lại xem tông
Sảng khóai, thi thơ, đúng tấm chồng
Quán nhậu vào ra, như chốn trọ
Đường thi xướng họa, tựa trong lồng
Đưa tay dìu bước, em: rung động
Dậm cẳng tung đòn, chúng: bỏ không
Tửu, Vũ, Thi, Công đà có đủ
Này em ….thí chủ …ấy tên ….Đông

Minh Đông

*Tửu Vũ Thi Công theo kiểu "Hán" nó ngụ ý là Nhậu Nhảy Văng Thơ Tay chân Múa Máy ấy nha.....
  

Thân chào huynh Minh Đông lâu quá nhớ vần thơ hay của huynh ghế , ghét huynh lém để mụi dài cổ rùi hì hì ........
Cho em theo chân hai huynh nhen .......

Xế tông 

 Mãn học đường về bị xế tông
Dựng xe thấy sách mất đôi chồng
Sờ vào túi áo tiêu tùng bút
Ngó lại chim cu đã thoát lồng
Tú lão gây ra vì bất cẩn
Van cà lãnh đủ hỏi buồn không ?
Nhìn ra bạn hữu cười thông cảm
Đạp máy tay chào rẽ đám đông ...hì hì ...

Vancali 8.3.09   

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-03 23:42:04Minh Đông>
Trích đoạn: vancali96



Hàn Phong xin xướng thêm 1 bài, nếu ai có bài nào cảm thấy vui thì xướng lên cho mọi người hoạ há.
Nếu Van không thích bài này thì ới 1 tiếng, HP gỡ xuống nhá.

VANCALI

Nức tiếng Van lì phái chính tông*
Phong lưu rất mực lại chưa chồng
Xuân xanh mới độ trăng tròn lẻ
Má thắm vừa khi sáo sổ lồng
Hảo hán anh hùng coi cũng có
Bàng môn tả đạo ngó như không
Xưa nay khắp chốn ai mà chẳng
Nể mặt “hung thần” trấn biển đông

Hàn Phong

*Phái chính tông là phái thơ Đường chính luật, trong đó tất cả các chữ trong bài thơ đều theo đúng luật bằng trắc.

 

Ôi chao quán mới mở mà dong khách quá cho MD theo nhà chủ mot bài cho
vui nha...

Nhắc Nhỏ Cùng Em

Theo chàng lựa giống lại xem tông
Sảng khóai, thi thơ, đúng tấm chồng
Quán nhậu vào ra, như chốn trọ
Đường thi xướng họa, tựa trong lồng
Đưa tay dìu bước, em: rung động
Dậm cẳng tung đòn, chúng: bỏ không
Tửu, Vũ, Thi, Công đà có đủ
Này em ….thí chủ …ấy tên ….Đông

Minh Đông

*Tửu Vũ Thi Công theo kiểu "Hán" nó ngụ ý là Nhậu Nhảy Văng Thơ Tay chân Múa Máy ấy nha.....


Thân chào huynh Minh Đông lâu quá nhớ vần thơ hay của huynh ghế , ghét huynh lém để mụi dài cổ rùi hì hì ........
Cho em theo chân hai huynh nhen .......

Xế tông  [sm=bicycle.gif]

 Mãn học đường về bị xế tông
Dựng xe thấy sách mất đôi chồng
Sờ vào túi áo tiêu tùng bút
Ngó lại chim cu đã thoát lồng
Tú lão gây ra vì bất cẩn
Van cà lãnh đủ hỏi buồn không ?
Nhìn ra bạn hữu cười thông cảm
Đạp máy tay chào rẽ đám đông ...hì hì ...

Vancali 8.3.09    [sm=drive.gif]




Cô Van cứ làm người ta nở mũi hoài, thêm một bài nữa rồi đị


Tội Nghiệp Chưa
 
Thì ra “Chín Sáu” bị ai tông
Chiếc xế lăn quay hai đứa chồng
Bẹp dí thôi rồi thân chú bé
Nằm đơ đâu nữa dáng xe lồng
Thương  này sách vở, còn tay trống
Tiếc nọ chim cu, chỉ khoảng không
Lí nhí đi về như hốt hoảng
Lạc đường …ma dẫn ….đến nhà Đông[:D][:D][:D][8D]
 
 Minh Đông
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: HÀN PHONG

Hàn Phong xin xướng thêm 1 bài, nếu ai có bài nào cảm thấy vui thì xướng lên cho mọi người hoạ há.
Nếu Van không thích bài này thì ới 1 tiếng, HP gỡ xuống nhá.

VANCALI

Nức tiếng Van lì phái chính tông*
Phong lưu rất mực lại chưa chồng
Xuân xanh mới độ trăng tròn lẻ
Má thắm vừa khi sáo sổ lồng
Hảo hán anh hùng coi cũng có
Bàng môn tả đạo ngó như không
Xưa nay khắp chốn ai mà chẳng
Nể mặt “hung thần” trấn biển đông

Hàn Phong

*Phái chính tông là phái thơ Đường chính luật, trong đó tất cả các chữ trong bài thơ đều theo đúng luật bằng trắc.




Chào nhà chủ, MD góp vui một bài nha!
 
Mách Nhỏ Cho Em
 
 
Theo chàng lựa giống lại xem tông
Sảng khoái, thi thơ, đúng tấm chồng
Quán nhậu vào ra, xem tựa chốn
Đường thi xướng họa, vốn trong lồng
Đưa tay dìu bước, em: rung động
Dậm cẳng tung đòn, chúng: bỏ không
Tửu, Vũ, Thi, Công đà có đủ
Này em ….thí chủ …ấy tên ….Đông
 
Minh Đông
 
 
***Tửu, Vũ, Thi, Công theo kiểu Rượu vào Nhảy nhót nhả thơ Kung-fu
quay tít chan tay...rã rời....Heeeeeeeeee
Đăng nhập để trả lời
0




Bài họa:

        PHI LÝ CHÍNH TÔNG

Kì nhông, kắc ké cũng gọi tông...
Nào ai biết được gán thêm chồng...
Vô lương, thất đức, tha cho trốn...
Rộng lượng, yêu thương, bắt nhốt lồng...
Kết lũ chia bè, vui muốn ớn...
Gôm năm xẻ bảy, sướng thêm không...
Quanh năm thế sự càng phi lý...
Những kẻ tham tàn chết chẳng đông...

                                Đoạn Trường

Những bài Đường thi như dzị xuất hiện nhiều trong thời đại phong kiến. 
Câu nào cũng phi lý...
Cũng như Đoạn Trường đăng bài thơ nầy.  Mỗi bài thơ là một món quà trân quí của chủ nhân nó, nhưng lại đem đi bỏ ở cây đa, nơi quỷ không tha, ma không nhận thì cũng là phi lý. 
Nhưng nay đã là thời đại dân chủ, phi lý hay không do mỗi người hiểu lấy. 
Chúc các bạn càng thấm thiá với Đường thi!



thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
Chào cả nhà, vì lúc này chưa tiện nên HP chưa hoạ được với mọi người, có gì tối nay HP sẽ hoạ sau.
HP có bài thơ vui vui, đăng lên cho mọi người cùng đọc chơi há, ai thích thì hoạ cho có phong trào [:D]


TỰ VỊNH

Có con ông cóc, cậu ông trời
Tuổi mới đương sung, thích học đòi
Giết sẻ cầm theo dao mổ lợn
Làm gà thủ sẵn thớt băm voi
Đi quyền mấy nhát không còn tiếng
Xuất cước vài đường đã hết hơi
Chắc phải về tu thêm ít nữa
Mai này xuống núi hãy ra roi

Tú Lòng…thòng

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0

Hàn Phong xin xướng thêm 1 bài, nếu ai có bài nào cảm thấy vui thì xướng lên cho mọi người hoạ há.
Nếu Van không thích bài này thì ới 1 tiếng, HP gỡ xuống nhá.

VANCALI

Nức tiếng Van lì phái chính tông*
Phong lưu rất mực lại chưa chồng
Xuân xanh mới độ trăng tròn lẻ
Má thắm vừa khi sáo sổ lồng
Hảo hán anh hùng coi cũng có
Bàng môn tả đạo ngó như không
Xưa nay khắp chốn ai mà chẳng
Nể mặt “hung thần” trấn biển đông

Hàn Phong

*Phái chính tông là phái thơ Đường chính luật, trong đó tất cả các chữ trong bài thơ đều theo đúng luật bằng trắc.

 
Ôi chao quán mới mở mà dong khách quá cho MD theo nhà chủ mot bài cho
vui nha...

Nhắc Nhỏ Cùng Em

Theo chàng lựa giống lại xem tông
Sảng khóai, thi thơ, đúng tấm chồng
Quán nhậu vào ra, như chốn trọ
Đường thi xướng họa, tựa trong lồng
Đưa tay dìu bước, em: rung động
Dậm cẳng tung đòn, chúng: bỏ không
Tửu, Vũ, Thi, Công đà có đủ
Này em ….thí chủ …ấy tên ….Đông

Minh Đông

*Tửu Vũ Thi Công theo kiểu "Hán" nó ngụ ý là Nhậu Nhảy Văng Thơ Tay chân Múa Máy ấy nha.....


Thân chào huynh Minh Đông lâu quá nhớ vần thơ hay của huynh ghế , ghét huynh lém để mụi dài cổ rùi hì hì ........
Cho em theo chân hai huynh nhen .......

Xế tông 

 Mãn học đường về bị xế tông
Dựng xe thấy sách mất đôi chồng
Sờ vào túi áo tiêu tùng bút
Ngó lại chim cu đã thoát lồng
Tú lão gây ra vì bất cẩn
Van cà lãnh đủ hỏi buồn không ?
Nhìn ra bạn hữu cười thông cảm
Đạp máy tay chào rẽ đám đông ...hì hì ...

Vancali 8.3.09   



Cô Van cứ làm người ta nở mũi hoài, thêm một bài nữa rồi đị

Tội Nghiệp Chưa
 
Thì ra “Chín Sáu” bị ai tông
Chiếc xế lăn quay hai đứa chồng
Bẹp dí thôi rồi thân chú bé
Nằm đơ đâu nữa dáng xe lồng
Thương  này sách vở, còn tay trống
Tiếc nọ chim cu, chỉ khoảng không
Lí nhí đi về như hốt hoảng
Lạc đường …ma dẫn ….đến nhà Đông
 
 Minh Đông


Bài họa:

       PHI LÝ CHÍNH TÔNG

Kì nhông, kắc ké cũng gọi tông...
Nào ai biết được gán thêm chồng...
Vô lương, thất đức, tha cho trốn...
Rộng lượng, yêu thương, bắt nhốt lồng...
Kết lũ chia bè, vui muốn ớn...
Gôm năm xẻ bảy, sướng thêm không...
Quanh năm thế sự càng phi lý...
Những kẻ tham tàn chết chẳng đông...

                               Đoạn Trường

Những bài Đường thi như dzị xuất hiện nhiều trong thời đại phong kiến. 
Câu nào cũng phi lý...
Cũng như Đoạn Trường đăng bài thơ nầy.  Mỗi bài thơ là một món quà trân quí của chủ nhân nó, nhưng lại đem đi bỏ ở cây đa, nơi quỷ không tha, ma không nhận thì cũng là phi lý. 
Nhưng nay đã là thời đại dân chủ, phi lý hay không do mỗi người hiểu lấy. 
Chúc các bạn càng thấm thiá với Đường thi!



SỐ XUI

Tội nghiệp Van lì bị xế tông
Chẳng hay mặt mũi có chi không?
Trầy tay ít nữa sao cầm lái ?
Mẻ trán mai sau khó lấy chồng
Dặn mãi canh chừng nơi góc quẹo
Khuyên hoài cẩn thận chỗ đường đông
Mà sao cái số…đen như mực[:D][:D]
Ngó lại, sau lưng chú…ngựa lồng

Tú Lòng…thòng

hì hì, chia sẻ với cô Van vài câu loạn vận nha
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-05 23:05:13vancali96>
 

Hàn Phong xin xướng thêm 1 bài, nếu ai có bài nào cảm thấy vui thì xướng lên cho mọi người hoạ há.
Nếu Van không thích bài này thì ới 1 tiếng, HP gỡ xuống nhá.

VANCALI

Nức tiếng Van lì phái chính tông*
Phong lưu rất mực lại chưa chồng
Xuân xanh mới độ trăng tròn lẻ
Má thắm vừa khi sáo sổ lồng
Hảo hán anh hùng coi cũng có
Bàng môn tả đạo ngó như không
Xưa nay khắp chốn ai mà chẳng
Nể mặt “hung thần” trấn biển đông

Hàn Phong

*Phái chính tông là phái thơ Đường chính luật, trong đó tất cả các chữ trong bài thơ đều theo đúng luật bằng trắc.

 
Ôi chao quán mới mở mà dong khách quá cho MD theo nhà chủ mot bài cho
vui nha...

Nhắc Nhỏ Cùng Em

Theo chàng lựa giống lại xem tông
Sảng khóai, thi thơ, đúng tấm chồng
Quán nhậu vào ra, như chốn trọ
Đường thi xướng họa, tựa trong lồng
Đưa tay dìu bước, em: rung động
Dậm cẳng tung đòn, chúng: bỏ không
Tửu, Vũ, Thi, Công đà có đủ
Này em ….thí chủ …ấy tên ….Đông

Minh Đông

*Tửu Vũ Thi Công theo kiểu "Hán" nó ngụ ý là Nhậu Nhảy Văng Thơ Tay chân Múa Máy ấy nha.....


Thân chào huynh Minh Đông lâu quá nhớ vần thơ hay của huynh ghế , ghét huynh lém để mụi dài cổ rùi hì hì ........
Cho em theo chân hai huynh nhen .......

Xế tông  [sm=bicycle.gif]

 Mãn học đường về bị xế tông
Dựng xe thấy sách mất đôi chồng
Sờ vào túi áo tiêu tùng bút
Ngó lại chim cu đã thoát lồng
Tú lão gây ra vì bất cẩn
Van cà lãnh đủ hỏi buồn không ?
Nhìn ra bạn hữu cười thông cảm
Đạp máy tay chào rẽ đám đông ...hì hì ...

Vancali 8.3.09    [sm=drive.gif]



Cô Van cứ làm người ta nở mũi hoài, thêm một bài nữa rồi đị

Tội Nghiệp Chưa
 
Thì ra “Chín Sáu” bị ai tông
Chiếc xế lăn quay hai đứa chồng
Bẹp dí thôi rồi thân chú bé
Nằm đơ đâu nữa dáng xe lồng
Thương  này sách vở, còn tay trống
Tiếc nọ chim cu, chỉ khoảng không
Lí nhí đi về như hốt hoảng
Lạc đường …ma dẫn ….đến nhà Đông[:D][:D][:D][8D]
 
 Minh Đông


Bài họa:

   PHI LÝ CHÍNH TÔNG

Kì nhông, kắc ké cũng gọi tông...
Nào ai biết được gán thêm chồng...
Vô lương, thất đức, tha cho trốn...
Rộng lượng, yêu thương, bắt nhốt lồng...
Kết lũ chia bè, vui muốn ớn...
Gôm năm xẻ bảy, sướng thêm không...
Quanh năm thế sự càng phi lý...
Những kẻ tham tàn chết chẳng đông...

                           Đoạn Trường

Những bài Đường thi như dzị xuất hiện nhiều trong thời đại phong kiến. 
Câu nào cũng phi lý...
Cũng như Đoạn Trường đăng bài thơ nầy.  Mỗi bài thơ là một món quà trân quí của chủ nhân nó, nhưng lại đem đi bỏ ở cây đa, nơi quỷ không tha, ma không nhận thì cũng là phi lý. 
Nhưng nay đã là thời đại dân chủ, phi lý hay không do mỗi người hiểu lấy. 
Chúc các bạn càng thấm thiá với Đường thi!



SỐ XUI

Tội nghiệp Van lì bị xế tông
Chẳng hay mặt mũi có chi không?
Trầy tay ít nữa sao cầm lái ?
Mẻ trán mai sau khó lấy chồng
Dặn mãi canh chừng nơi góc quẹo
Khuyên hoài cẩn thận chỗ đường đông
Mà sao cái số…đen như mực[:D][:D]
Ngó lại, sau lưng chú…ngựa lồng

Tú Lòng…thòng

hì hì, chia sẻ với cô Van vài câu loạn vận nha

Huynh à cho em theo chân nhen hì hì .....[:)]

Ống chề !

Chạy chậm trong lề vẫn bị tông
Hỏi trời như thế có buồn không ?
Què chân chống gậy sao đi học
Rách áo lòi da sợ chất chồng
Đứng dậy nhìn quanh ngờ Lão Tú
Dòm ngang bắt gặp đúng Minh Đông
Kua hoài hỏng được nên cuồng trí
Giả bộ hung xe ... cá bỏ lồng

Vancali 8.5.09

Chúc quý huynh cày thứ tư vui nhe hì hì .........
[:D]

 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-06 02:42:28vancali96>

Đôi lời tâm sự với HP

Huynh Hàn Phong mến , huynh làm đúng như ý của mọi người và số đông huynh tỷ lém vì em chơi những nơi khác khi đọc lại bài thơ xưa mà vẫn còn muốn đọc lại hoài vì họ luôn giử vần tránh chữ thứ sáu của câu vần thì bài thơ xướng họa sẽ có đoạn kết dù họa thoáng ý nên khi coi lại vẫn hài lòng , bời gì ở đó có cây cổ thụ nên nói nhiều người nghe như trang web Việt đồng tâm  có thầy Ái thầy Bcđt....Hoa sơn trang có Thứ Lang nên họ có điểm tựa ăn nói ......Còn Việt nam thư quan không có ( có nhưng quý huynh không chịu ra mặt ) người dẩn đường nên không ai nể phục ai , sự thật em thích chơi ở VN thư quán vỉ không sợ bị mấy ông thầy chỉnh lý sửa lưng vì làm cho đúng luật rất tốn công mà khả năng của em giới hạn hì hì ....và có nhiều bài họa khôi hài và hằng ngày , theo em nghĩ trang web VN thư quán có ưu điểm là đông nhiều bạn thơ trẻ nên họ nhiệt tình  dù không chuẩn lém nhưng chịu khó làm hẳn sẽ khá hơn , ý tốt của huynh là làm cho đẹp bộ mặt của diển đàng là ý quá tốt nhưng theo em nghĩ huynh TMH nói là mình bỏ sót trang nhà nào huynh ái ngại , nên sự kiện một bài họa huynh đem post những nhà thân hữu ý để có qua có lại , vì khả năng giới hạn như em chỉ làm một bài cả ngày mới xong ( thơ đường luật chứ hong phải loại thơ khác nên làm một bài tốn rất nhiều công sức ) mà mình lại muốn giao lưu tất cả quý bạn thân quen nên mới thấy trường họp chỉ có một nick name mà hiện diện khắp mọi nhà cũng hơi quái tà nhưng ...hì hì ...Theo em thấy hầu như bất cứ trang nhà nào có người ghé thăm thì trang chủ đều có lời cảm ơn ít nhất là một lần ( kể cả em ) em hỏng biết nói sao hơn ...,như em nói trang nhà nào mà mình không thích hiện tượng giao báo free   thì cứ lên tiếng dể vậy thôi .
Cây thẳng ngã trước .
Chào thân ái huynh HP, thật sự em rất thích ý thơ của huynh khôi hài gieo vần hay rất là thơ đường luật vì cặp đối sắc bén vậy mới đúng là cao thủ đường luật
THẠCH TRÀ QUÁN
(Quán trà đá)

Cuối hẻm em che quán lá hèn
Ngày ngày tiếp đãi bạn bè quen
Từ khi sáng sớm đà tung cửa
Đến tận canh khuya chửa tắt đèn
Rượu chuối không chơi thay rượu gạo
Trà lài chẳng uống đổi trà sen
Cao nhân khắp chốn xin mời lại
Thỏa chí anh hùng những múa men

Hàn Phong
Cho em lạm phê bình theo kiến thức nhỏ mọn của em nhen
Bài THẠCH TRÀ QUÁN. của huynh thật là xuất sắc huynh gieo vần rất là nhịp nhàn chánh vận ,trong câu  chia dấu rất là nhịp điệu du dương , cặp đối thì  ý từ đối răm rắp ( đại đối ) không điệp từ quả khâm phục !

Nức tiếng huynh Hàn phái chính tông*

*Phái chính tông là phái thơ Đường chính luật, trong đó tất cả các chữ trong bài thơ đều theo đúng luật bằng trắc.
 (nơi cặp đối là để cho cao nhân nếu muốn trổ tài cao thấp cười  kín đáo âm thầm thi thố tài năng ứng phó ) ( lời của thầy em ) Còn bằng không thì vui xướng họa trao giồi thêm từ cũng hay nơi đây là chổ vui xướng họa chứ có phải đi thi đâu hì hì như lời của Tứ Trụ người hay cạnh kẻ dở thì mình nổi lên quá đã hì hì . Thôi em xin dừng bút chúc huynh Hàn Phong  và quý huynh tỷ luôn vui và ráng cày thêm ngày nửa nhen hì hì ....

Chúc huynh luyện công thêm thâm hậu hì hì [:)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-04 01:35:41vancali96>
 

THẠCH TRÀ QUÁN
(Quán trà đá)

Cuối hẻm em che quán lá hèn
Ngày ngày tiếp đãi bạn bè quen
Từ khi sáng sớm đã tung cửa
Đến tận canh khuya chửa tắt đèn
Rượu chuối không chơi thay rượu gạo
Trà lài chẳng uống đổi trà sen
Cao nhân khắp chốn xin mời lại
Thỏa chí anh hùng những múa men

Hàn Phong

XIN MỜI

Mưu sinh che tạm quán nghèo hèn
Tiếp đãi thật lòng cả lạ quen
Rượu hết đổi cồn pha nước lã
Điện không thay nến sáng như đèn
Mặn chua luôn sẵn me dầm muối
Bủi ngọt có liền vịt nấu sen
Quán mới ba ngày em khuyến mãi
Xin mời rỉ rả chút hơi men [:D]
 
                       Nha Uyen
 
hihi,hong có điều luật gì thì cho mụi chạy vào trước nha[:D]


TÌNH THƠ

Băn khoăn chi lắm chuyện nghèo hèn
Nghĩa nặng tình đầy dẫu chửa quen
Thơ phú đôi vần duyên cá nước
Rượu mồi mấy bận nợ trăng đèn
Vườn thơ hoà nhịp tâm cùng ý
Hồ mộng chung lòng súng với sen
Cạn chén tương giao vui hội ngộ
Tình thơ nồng cháy ngỡ say men !                          

Trantruilui
Chào cả nhà,mừng đường thi có trang riêng,trần tui xin được chung vui vài câu,chúc ngôi nhà mới đầy tiếng cười thân ái,trần...  


VUI ĐẠM BẠC

Nghèo khó nào ai dám bảo hèn
Chỉ cần tay bắt ắt thành quen
Trên trời chứng giám còn vầng nguyệt
Dưới đất linh thiêng có ngọn đèn
Nghĩa cả giao hoà bừng ánh ngọc
Tình thân nở rộ ngát hương sen
Cao lương vận chuyển về chưa tới
Thôi hãy tạm dùng...một ít men [:D]

Hàn Phong

hì hì, chúc cả nhà say sưa há

Chào thứ hai sức khỏe sau cuối tuần , cày tiếp nhen hì hì ....

Quán cóc


Mồi ngon không nệ quán sang hèn
Chủ đẹp ân cần dẫu mới quen
Mỗi bữa hàng quê khô cá chép
Hằng đêm đặc sản lẩu chồn đèn
Nhiều tiền khoái khẩu cua lăn bột
Ít bạc vui lòng gỏi ngó sen
Khuyến mãi mười chai bia tặng một
Tha hồ cạn chén dậy tình men

Vancali 8.3.09

Chúc quý huynh nhậu dài dài hì hì .....[:)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Vịnh hàn Tín
 
Giửa chợ luồn trôn chịu thấp hèn
Phường buôn dọa nạt đã ăn quen
Tòng quân chỉ được tên cầm lệnh
Bái tướng chẳng qua lính gác đèn
Sạn Đạo tìm đường về với chúa
Rồng mây vượt lối khỏi bùn sen
Ô Giang chấm dứt đời danh tướng
Hán thất như là rượu đủ men.
 
cosiaus
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-06 11:32:09HÀN PHONG>
Vịnh hàn Tín

Giửa chợ luồn trôn chịu thấp hèn
Phường buôn dọa nạt đã ăn quen
Tòng quân chỉ được tên cầm lệnh
Bái tướng chẳng qua lính gác đèn
Sạn Đạo tìm đường về với chúa
Rồng mây vượt lối khỏi bùn sen
Ô Giang chấm dứt đời danh tướng
Hán thất như là rượu đủ men.

cosiaus



Bài Hàn Tín của bạn quả là hay, HP thử hoạ theo tí ha, chúc vui [:)]

GIA CÁT LƯỢNG

Lều cỏ vào ra chẳng ngại hèn
Ba lần đãi khách mới dần quen
Kinh thư quán triệt say màu trúc
Sách lược gồm thâu rực ánh đèn
Xích Bích kinh thiên trong biển lửa
Giang Đông khiếp phục trước đài sen
Cho hay chí lớn đừng lo nhục
Hết việc về vườn lại...ủ men

Hàn Phong
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: HÀN PHONG

Vịnh hàn Tín

Giửa chợ luồn trôn chịu thấp hèn
Phường buôn dọa nạt đã ăn quen
Tòng quân chỉ được tên cầm lệnh
Bái tướng chẳng qua lính gác đèn
Sạn Đạo tìm đường về với chúa
Rồng mây vượt lối khỏi bùn sen
Ô Giang chấm dứt đời danh tướng
Hán thất như là rượu đủ men.

cosiaus



Bài Hàn Tín của bạn quả là hay, HP thử hoạ theo tí ha, chúc vui [:)]

GIA CÁT LƯỢNG

Lều cỏ vào ra chẳng ngại hèn
Ba lần đãi khách mới dần quen
Kinh thư quán triệt say màu trúc
Sách lược gồm thâu rực ánh đèn
Xích Bích kinh thiên trong biển lửa
Giang Đông khiếp phục trước đài sen
Cho hay chí lớn đừng lo nhục
Hết việc về vườn lại...ủ men

Hàn Phong


 
 
Mỹ nhân kế
 
Phận gái hai chồng phải tiếng hèn
Lẳng lơ ráng học cũng rồi quen
Phận con lòng thấu xanh ông tạo
Nghĩa phụ tóc pha bạc ánh đèn
Vương Dõan trừ gian mưu lập kế
Điêu Thuyền vũ nhạc điệu hài sen
Bá vương muôn thửơ lầm trong sắc
Tự chết khi tình ủ đủ men .
 
cosiaus

 

Đăng nhập để trả lời
0

Vịnh hàn Tín

Giửa chợ luồn trôn chịu thấp hèn
Phường buôn dọa nạt đã ăn quen
Tòng quân chỉ được tên cầm lệnh
Bái tướng chẳng qua lính gác đèn
Sạn Đạo tìm đường về với chúa
Rồng mây vượt lối khỏi bùn sen
Ô Giang chấm dứt đời danh tướng
Hán thất như là rượu đủ men.

cosiaus



Bài Hàn Tín của bạn quả là hay, HP thử hoạ theo tí ha, chúc vui [:)]

GIA CÁT LƯỢNG

Lều cỏ vào ra chẳng ngại hèn
Ba lần đãi khách mới dần quen
Kinh thư quán triệt say màu trúc
Sách lược gồm thâu rực ánh đèn
Xích Bích kinh thiên trong biển lửa
Giang Đông khiếp phục trước đài sen
Cho hay chí lớn đừng lo nhục
Hết việc về vườn lại...ủ men

Hàn Phong



Mỹ nhân kế
 
Phận gái hai chồng phải tiếng hèn
Lẳng lơ ráng học cũng rồi quen
Phận con lòng thấu xanh ông tạo
Nghĩa phụ tóc pha bạc ánh đèn
Vương Dõan trừ gian mưu lập kế
Điêu Thuyền vũ nhạc điệu hài sen
Bá vương muôn thửơ lầm trong sắc
Tự chết khi tình ủ đủ men .
 
cosiaus


HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA

Đại cuộc màng chi chút phận hèn
Chiêm Thành đất lạ hoá ra quen
Hai dòng ngọc lệ tuôn ngoài nội
Một tấm kiên trinh luỵ trước đèn
Tưởng tiếc muôn trùng phai dáng liễu
Xa xôi vạn dặm nhạt hương sen
Đền thiêng dẫu đã ngàn năm tuổi
Hỏi kẻ phàm trần há dám men

Hàn Phong
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-07 04:46:06trantruilui>
Hì hì, nghe câu này Cây thẳng ngã trước .mà nổi tự ái đầy mình [:D][:D], nên xướng tiếp một bài, ai thích thì hoạ vậy. [:)]

QUÁN NHỎ

Lều tranh một mái thấp lè tè
Cũng đủ dừng chân lúc nắng hè
Suốt buổi râm ran chim dưới suối
Hằng ngày róc rách nước bên khe
Đừng lo, trước đã  dừa xanh chắn
Chớ ngại, sau còn trúc mát che
Quý khách dừng chân xơi hớp rượu
Tình tang bạn – tớ hát nhau nghe

Hàn Phong

À thì ga huynh ngạo mụi hen
 Cho em theo chân huynh nhen hì hì [:D]

Ngắm cảnh hòn non bộ

Nắng chiếu lung linh nóng dể tè
Thời gian lắng đọng buổi trưa hè
Nhìn đàn cá lội bên dòng nước
Ngắm cảnh bèo trôi ở suối khe
Trước cửa oi nồng vì gió chướng
Trong nhà mát mẻ bởi màng che
Vui đời xướng họa tình trong sáng
Gửi đến bạn vàng... biết lắng nghe

Vancali 8.5.09

Thôi em đi ngủ để còn mai đi làm good night ở đây là 11 giờ Pm rùi chào huynh HP 


HÃY ĐỢI ĐẤY

Nghĩ mãi chưa ra một chữ tè
Từ trong xó bếp bước ra hè
Tìm câu, vướng luật đầy chua chát
Được ý, sai vần quá khắc khe
Đứng ngẩn trầm tư ngoài mái dột
Ngồi thừ nghĩ ngợi dưới hiên che
Vò tai, bức tóc rồi đành phải
Hẹn với Van lì: đợi đó nghe [:D][:D]

Hàn Phong

hì hì, bức muốn hết tóc rùi nè...




Bà con cô bác làm ơn ...
Cho tôi bỏ nước trong người tôi ra ...[:D]

Chuyện bàn nhậu



Uống đã cành hông bụng mắc tè
Ba chân bốn cẳng chạy sau hè
Vào nơi bụi rậm ông thèm sợ
Lủi đại góc tường gã hỏng khe *
Xã bỏ trong người khôn ngại xấu
Buông thòng ngoài gió cóc cần che
Cảm ơn đầu gật quơ lia lịa
Sắc mặt tươi cười thoải mái nghe

Vancali 8.6.09

* Care tiếng Mỹ( I don't care ) hỏng khe không màng

Vui với huynh có gì sín sái nhen hì hì ...
Đó là cảnh mà em thường thấy trong bàn nhậu hì hì ...thứ năm vui nhen [:D]

Huynh Trụi Lủi đâu rùi , xỉn rồi sao mà hỏng thấy bóng dáng vậy , có buồn chuyện gì mà sao làm thơ buồn quá vậy ... vào chơi cho vui nhen hì hì ...[:D]

HẬU NHẬU
 
Vừa bước ra hiên kiếm chỗ tè
Chợt nghe rột rột ở sau hè
Thoáng nhìn lại ngỡ cơn hồng thuỷ
Ngó kỹ chỉ là giống cái khe
Đâu biết Tú,Van,đang xả nước
Tối mò nên cũng hổng thèm che
Trần tui vội lủi đi chỗ khác
Tiếng chảy rào rào vẩn cứ nghe...


[/align]                      Trần.... 

  Tui cũng kể chiện nhậu,tại cô Van xúi quậy đấy nha ,huynh HP có oánh thì cũng túm váy hoặc áo của Van,còn tui trụi lủi hong sợ hihi[:D]


[/align] 


[/align]

Mắt ngước nhìn trơì,hát vơí trăng sao mấy khúc
Chân dò dẫm đất,khóc cùng giun dế vaì câu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-07 06:14:42cosiaus>
Trích đoạn: trantruilui

Hì hì, nghe câu này Cây thẳng ngã trước .mà nổi tự ái đầy mình [:D][:D], nên xướng tiếp một bài, ai thích thì hoạ vậy. [:)]

QUÁN NHỎ

Lều tranh một mái thấp lè tè
Cũng đủ dừng chân lúc nắng hè
Suốt buổi râm ran chim dưới suối
Hằng ngày róc rách nước bên khe
Đừng lo, trước đã  dừa xanh chắn
Chớ ngại, sau còn trúc mát che
Quý khách dừng chân xơi hớp rượu
Tình tang bạn – tớ hát nhau nghe

Hàn Phong

À thì ga huynh ngạo mụi hen
 Cho em theo chân huynh nhen hì hì [:D]

Ngắm cảnh hòn non bộ

Nắng chiếu lung linh nóng dể tè
Thời gian lắng đọng buổi trưa hè
Nhìn đàn cá lội bên dòng nước
Ngắm cảnh bèo trôi ở suối khe
Trước cửa oi nồng vì gió chướng
Trong nhà mát mẻ bởi màng che
Vui đời xướng họa tình trong sáng
Gửi đến bạn vàng... biết lắng nghe

Vancali 8.5.09

Thôi em đi ngủ để còn mai đi làm good night ở đây là 11 giờ Pm rùi chào huynh HP 


HÃY ĐỢI ĐẤY

Nghĩ mãi chưa ra một chữ tè
Từ trong xó bếp bước ra hè
Tìm câu, vướng luật đầy chua chát
Được ý, sai vần quá khắc khe
Đứng ngẩn trầm tư ngoài mái dột
Ngồi thừ nghĩ ngợi dưới hiên che
Vò tai, bức tóc rồi đành phải
Hẹn với Van lì: đợi đó nghe [:D][:D]

Hàn Phong

hì hì, bức muốn hết tóc rùi nè...




Bà con cô bác làm ơn ...
Cho tôi bỏ nước trong người tôi ra ...[:D]

Chuyện bàn nhậu



Uống đã cành hông bụng mắc tè
Ba chân bốn cẳng chạy sau hè
Vào nơi bụi rậm ông thèm sợ
Lủi đại góc tường gã hỏng khe *
Xã bỏ trong người khôn ngại xấu
Buông thòng ngoài gió cóc cần che
Cảm ơn đầu gật quơ lia lịa
Sắc mặt tươi cười thoải mái nghe

Vancali 8.6.09

* Care tiếng Mỹ( I don't care ) hỏng khe không màng

Vui với huynh có gì sín sái nhen hì hì ...
Đó là cảnh mà em thường thấy trong bàn nhậu hì hì ...thứ năm vui nhen [:D]

Huynh Trụi Lủi đâu rùi , xỉn rồi sao mà hỏng thấy bóng dáng vậy , có buồn chuyện gì mà sao làm thơ buồn quá vậy ... vào chơi cho vui nhen hì hì ...[:D]

HẬU NHẬU
 
Vừa bước ra hiên kiếm chỗ tè
Chợt nghe rột rột ở sau hè
Thoáng nhìn lại ngỡ cơn hồng thuỷ
Ngó kỹ chỉ là giống cái khe
Đâu biết Tú,Van,đang xả nước
Tối mò nên cũng hổng thèm che
Trần tui vội lủi đi chỗ khác
Tiếng chảy rào rào vẩn cứ nghe...




[/align]                      Trần.... 

  Tui cũng kể chiện nhậu,tại cô Van xúi quậy đấy nha ,huynh HP có oánh thì cũng túm váy hoặc áo của Van,còn tui trụi lủi hong sợ hihi[:D]




[/align] 




[/align]




Xin Huynh HP thứ lổi cho 2 bài Hàn tín và  My nhan ke có điều trật vuột vì
"Buông bút bỏ bừa" không có chải chuốt lắm.

Học trò dở
 
Đánh vần bỏ dấu te huyền tè
Bị phạt gốc cây  đở nắng hè
Sắp chữ cái đầu quay giống vụ
Ráp câu nước mắt đổ thành khe
Thôi đành chổng đít cho thầy đánh
Chẳng lẻ đưa đầu có mủ che
Ừ kệ haió đường thì chọn một
Còn hơn nhức óc phải ngồi nghe.
 
cosiaus
Đăng nhập để trả lời
0

Hì hì, nghe câu này Cây thẳng ngã trước .mà nổi tự ái đầy mình [:D][:D], nên xướng tiếp một bài, ai thích thì hoạ vậy. [:)]

QUÁN NHỎ

Lều tranh một mái thấp lè tè
Cũng đủ dừng chân lúc nắng hè
Suốt buổi râm ran chim dưới suối
Hằng ngày róc rách nước bên khe
Đừng lo, trước đã  dừa xanh chắn
Chớ ngại, sau còn trúc mát che
Quý khách dừng chân xơi hớp rượu
Tình tang bạn – tớ hát nhau nghe

Hàn Phong

À thì ga huynh ngạo mụi hen
 Cho em theo chân huynh nhen hì hì [:D]

Ngắm cảnh hòn non bộ

Nắng chiếu lung linh nóng dể tè
Thời gian lắng đọng buổi trưa hè
Nhìn đàn cá lội bên dòng nước
Ngắm cảnh bèo trôi ở suối khe
Trước cửa oi nồng vì gió chướng
Trong nhà mát mẻ bởi màng che
Vui đời xướng họa tình trong sáng
Gửi đến bạn vàng... biết lắng nghe

Vancali 8.5.09

Thôi em đi ngủ để còn mai đi làm good night ở đây là 11 giờ Pm rùi chào huynh HP 


HÃY ĐỢI ĐẤY

Nghĩ mãi chưa ra một chữ tè
Từ trong xó bếp bước ra hè
Tìm câu, vướng luật đầy chua chát
Được ý, sai vần quá khắc khe
Đứng ngẩn trầm tư ngoài mái dột
Ngồi thừ nghĩ ngợi dưới hiên che
Vò tai, bức tóc rồi đành phải
Hẹn với Van lì: đợi đó nghe [:D][:D]

Hàn Phong

hì hì, bức muốn hết tóc rùi nè...




Bà con cô bác làm ơn ...
Cho tôi bỏ nước trong người tôi ra ...[:D]

Chuyện bàn nhậu



Uống đã cành hông bụng mắc tè
Ba chân bốn cẳng chạy sau hè
Vào nơi bụi rậm ông thèm sợ
Lủi đại góc tường gã hỏng khe *
Xã bỏ trong người khôn ngại xấu
Buông thòng ngoài gió cóc cần che
Cảm ơn đầu gật quơ lia lịa
Sắc mặt tươi cười thoải mái nghe

Vancali 8.6.09

* Care tiếng Mỹ( I don't care ) hỏng khe không màng

Vui với huynh có gì sín sái nhen hì hì ...
Đó là cảnh mà em thường thấy trong bàn nhậu hì hì ...thứ năm vui nhen [:D]

Huynh Trụi Lủi đâu rùi , xỉn rồi sao mà hỏng thấy bóng dáng vậy , có buồn chuyện gì mà sao làm thơ buồn quá vậy ... vào chơi cho vui nhen hì hì ...[:D]

HẬU NHẬU
 
Vừa bước ra hiên kiếm chỗ tè
Chợt nghe rột rột ở sau hè
Thoáng nhìn lại ngỡ cơn hồng thuỷ
Ngó kỹ chỉ là giống cái khe
Đâu biết Tú,Van,đang xả nước
Tối mò nên cũng hổng thèm che
Trần tui vội lủi đi chỗ khác
Tiếng chảy rào rào vẩn cứ nghe...



                      Trần.... 

  Tui cũng kể chiện nhậu,tại cô Van xúi quậy đấy nha ,huynh HP có oánh thì cũng túm váy hoặc áo của Van,còn tui trụi lủi hong sợ hihi[:D]


Xin Huynh HP thứ lổi cho 2 bài Hàn tín và  My nhan ke có điều trật vuột vì
"Buông bút bỏ bừa" không có chải chuốt lắm.

Học trò dở
 
Đánh vần bỏ dấu te huyền tè
Bị phạt gốc cây  đở nắng hè
Sắp chữ cái đầu quay giống vụ
Ráp câu nước mắt đổ thành khe
Thôi đành chổng đít cho thầy đánh
Chẳng lẻ đưa đầu có mủ che
Ừ kệ có đường thì cứ chọn
Còn hơn nhức óc phải ngồi nghe.
 
cosiaus


Anh Cosiaus ạ, ở đây là trang thơ chung nên anh đừng ngại. Cú xướng hoạ thoiar mái nhé.
Có điều Hàn Phong hơi thắc mắc là bài "Vịnh hàn Tín" là anh có ý khen Hàn Tín hay chê vậy? quả thật HP đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn cảm thấy mù mờ lắm, nếu không phiền nhờ anh giải thích hộ cho mọi người cùng hiểu nhé.


NHÌN ẢNH CÔ VAN

Cái tướng cô Van ngó gớm tè
Vói cao như thế ngã sao hè?
Vòi cong ngất ngất rơi y chậu
Nước chảy ròng ròng rớt đúng khe
Xoạt cẳng hiên ngang nào có ngại
Đưa tay chống nạnh khỏi cần che
Lần sau nếu nhậu thì nên...nín [:D]
Đất ướt coi chừng trợt đó nghe

Tú hàn
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
Anh hàn Phong,
Hàn tín có điểm chê là về sau chứ trong bài này không có ý chê.
Rồng mây gặp vận là ý của bài nầy. Xin thứ lổi vụng về , viết không ai hiểu.
cosiaus
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: HÀN PHONG

Hì hì, nghe câu này Cây thẳng ngã trước .mà nổi tự ái đầy mình [:D][:D], nên xướng tiếp một bài, ai thích thì hoạ vậy. [:)]

QUÁN NHỎ

Lều tranh một mái thấp lè tè
Cũng đủ dừng chân lúc nắng hè
Suốt buổi râm ran chim dưới suối
Hằng ngày róc rách nước bên khe
Đừng lo, trước đã  dừa xanh chắn
Chớ ngại, sau còn trúc mát che
Quý khách dừng chân xơi hớp rượu
Tình tang bạn – tớ hát nhau nghe

Hàn Phong

À thì ga huynh ngạo mụi hen
 Cho em theo chân huynh nhen hì hì [:D]

Ngắm cảnh hòn non bộ

Nắng chiếu lung linh nóng dể tè
Thời gian lắng đọng buổi trưa hè
Nhìn đàn cá lội bên dòng nước
Ngắm cảnh bèo trôi ở suối khe
Trước cửa oi nồng vì gió chướng
Trong nhà mát mẻ bởi màng che
Vui đời xướng họa tình trong sáng
Gửi đến bạn vàng... biết lắng nghe

Vancali 8.5.09

Thôi em đi ngủ để còn mai đi làm good night ở đây là 11 giờ Pm rùi chào huynh HP 


HÃY ĐỢI ĐẤY

Nghĩ mãi chưa ra một chữ tè
Từ trong xó bếp bước ra hè
Tìm câu, vướng luật đầy chua chát
Được ý, sai vần quá khắc khe
Đứng ngẩn trầm tư ngoài mái dột
Ngồi thừ nghĩ ngợi dưới hiên che
Vò tai, bức tóc rồi đành phải
Hẹn với Van lì: đợi đó nghe [:D][:D]

Hàn Phong

hì hì, bức muốn hết tóc rùi nè...




Bà con cô bác làm ơn ...
Cho tôi bỏ nước trong người tôi ra ...[:D]

Chuyện bàn nhậu



Uống đã cành hông bụng mắc tè
Ba chân bốn cẳng chạy sau hè
Vào nơi bụi rậm ông thèm sợ
Lủi đại góc tường gã hỏng khe *
Xã bỏ trong người khôn ngại xấu
Buông thòng ngoài gió cóc cần che
Cảm ơn đầu gật quơ lia lịa
Sắc mặt tươi cười thoải mái nghe

Vancali 8.6.09

* Care tiếng Mỹ( I don't care ) hỏng khe không màng

Vui với huynh có gì sín sái nhen hì hì ...
Đó là cảnh mà em thường thấy trong bàn nhậu hì hì ...thứ năm vui nhen [:D]

Huynh Trụi Lủi đâu rùi , xỉn rồi sao mà hỏng thấy bóng dáng vậy , có buồn chuyện gì mà sao làm thơ buồn quá vậy ... vào chơi cho vui nhen hì hì ...[:D]

HẬU NHẬU
 
Vừa bước ra hiên kiếm chỗ tè
Chợt nghe rột rột ở sau hè
Thoáng nhìn lại ngỡ cơn hồng thuỷ
Ngó kỹ chỉ là giống cái khe
Đâu biết Tú,Van,đang xả nước
Tối mò nên cũng hổng thèm che
Trần tui vội lủi đi chỗ khác
Tiếng chảy rào rào vẩn cứ nghe...



                      Trần.... 

  Tui cũng kể chiện nhậu,tại cô Van xúi quậy đấy nha ,huynh HP có oánh thì cũng túm váy hoặc áo của Van,còn tui trụi lủi hong sợ hihi[:D]


Xin Huynh HP thứ lổi cho 2 bài Hàn tín và  My nhan ke có điều trật vuột vì
"Buông bút bỏ bừa" không có chải chuốt lắm.

Học trò dở
 
Đánh vần bỏ dấu te huyền tè
Bị phạt gốc cây  đở nắng hè
Sắp chữ cái đầu quay giống vụ
Ráp câu nước mắt đổ thành khe
Thôi đành chổng đít cho thầy đánh
Chẳng lẻ đưa đầu có mủ che
Ừ kệ có đường thì cứ chọn
Còn hơn nhức óc phải ngồi nghe.
 
cosiaus


Anh Cosiaus ạ, ở đây là trang thơ chung nên anh đừng ngại. Cú xướng hoạ thoiar mái nhé.
Có điều Hàn Phong hơi thắc mắc là bài "Vịnh hàn Tín" là anh có ý khen Hàn Tín hay chê vậy? quả thật HP đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn cảm thấy mù mờ lắm, nếu không phiền nhờ anh giải thích hộ cho mọi người cùng hiểu nhé.


NHÌN ẢNH CÔ VAN

Cái tướng cô Van ngó gớm tè
Vói cao như thế ngã sao hè?
Vòi cong ngất ngất rơi y chậu
Nước chảy ròng ròng rớt đúng khe
Xoạt cẳng hiên ngang nào có ngại
Đưa tay chống nạnh khỏi cần che
Lần sau nếu nhậu thì nên...nín [:D]
Đất ướt coi chừng trợt đó nghe

Tú hàn



Hình Ảnh Đẹp

Hết ý thằng cu nó đứng tè
Bàn cầu dưới nó cái đầu hè
Nó ưởn thân người ra phía trước
Đẩy mông phóng nước cuốn trong khe
Nổi tiếng hình này bay khắp xứ
Phơi bày hình ảnh mắc gì che
Thật tướng thân người xinh khoẻ đẹp
Tuổi thơ kỷ niệm.. Nói nhau nghe.
Mytutru_7.8.2009

Kính Chào
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444426
Khóc & Cười
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444471&mpage=1
Tranh Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445357
-
Hạnh Phúc Trong Tay
mytutru
--------
Đăng nhập để trả lời
0
 

Hì hì, nghe câu này Cây thẳng ngã trước .mà nổi tự ái đầy mình [:D][:D], nên xướng tiếp một bài, ai thích thì hoạ vậy. [:)]

QUÁN NHỎ

Lều tranh một mái thấp lè tè
Cũng đủ dừng chân lúc nắng hè
Suốt buổi râm ran chim dưới suối
Hằng ngày róc rách nước bên khe
Đừng lo, trước đã  dừa xanh chắn
Chớ ngại, sau còn trúc mát che
Quý khách dừng chân xơi hớp rượu
Tình tang bạn – tớ hát nhau nghe

Hàn Phong

À thì ga huynh ngạo mụi hen
 Cho em theo chân huynh nhen hì hì [:D]

Ngắm cảnh hòn non bộ

Nắng chiếu lung linh nóng dể tè
Thời gian lắng đọng buổi trưa hè
Nhìn đàn cá lội bên dòng nước
Ngắm cảnh bèo trôi ở suối khe
Trước cửa oi nồng vì gió chướng
Trong nhà mát mẻ bởi màng che
Vui đời xướng họa tình trong sáng
Gửi đến bạn vàng... biết lắng nghe

Vancali 8.5.09

Thôi em đi ngủ để còn mai đi làm good night ở đây là 11 giờ Pm rùi chào huynh HP 


HÃY ĐỢI ĐẤY

Nghĩ mãi chưa ra một chữ tè
Từ trong xó bếp bước ra hè
Tìm câu, vướng luật đầy chua chát
Được ý, sai vần quá khắc khe
Đứng ngẩn trầm tư ngoài mái dột
Ngồi thừ nghĩ ngợi dưới hiên che
Vò tai, bức tóc rồi đành phải
Hẹn với Van lì: đợi đó nghe [:D][:D]

Hàn Phong

hì hì, bức muốn hết tóc rùi nè...




Bà con cô bác làm ơn ...
Cho tôi bỏ nước trong người tôi ra ...[:D]

Chuyện bàn nhậu



Uống đã cành hông bụng mắc tè
Ba chân bốn cẳng chạy sau hè
Vào nơi bụi rậm ông thèm sợ
Lủi đại góc tường gã hỏng khe *
Xã bỏ trong người khôn ngại xấu
Buông thòng ngoài gió cóc cần che
Cảm ơn đầu gật quơ lia lịa
Sắc mặt tươi cười thoải mái nghe

Vancali 8.6.09

* Care tiếng Mỹ( I don't care ) hỏng khe không màng

Vui với huynh có gì sín sái nhen hì hì ...
Đó là cảnh mà em thường thấy trong bàn nhậu hì hì ...thứ năm vui nhen [:D]

Huynh Trụi Lủi đâu rùi , xỉn rồi sao mà hỏng thấy bóng dáng vậy , có buồn chuyện gì mà sao làm thơ buồn quá vậy ... vào chơi cho vui nhen hì hì ...[:D]

HẬU NHẬU
 
Vừa bước ra hiên kiếm chỗ tè
Chợt nghe rột rột ở sau hè
Thoáng nhìn lại ngỡ cơn hồng thuỷ
Ngó kỹ chỉ là giống cái khe
Đâu biết Tú,Van,đang xả nước
Tối mò nên cũng hổng thèm che
Trần tui vội lủi đi chỗ khác
Tiếng chảy rào rào vẩn cứ nghe...



                      Trần.... 

  Tui cũng kể chiện nhậu,tại cô Van xúi quậy đấy nha ,huynh HP có oánh thì cũng túm váy hoặc áo của Van,còn tui trụi lủi hong sợ hihi[:D]


Xin Huynh HP thứ lổi cho 2 bài Hàn tín và  My nhan ke có điều trật vuột vì
"Buông bút bỏ bừa" không có chải chuốt lắm.

Học trò dở
 
Đánh vần bỏ dấu te huyền tè
Bị phạt gốc cây  đở nắng hè
Sắp chữ cái đầu quay giống vụ
Ráp câu nước mắt đổ thành khe
Thôi đành chổng đít cho thầy đánh
Chẳng lẻ đưa đầu có mủ che
Ừ kệ có đường thì cứ chọn
Còn hơn nhức óc phải ngồi nghe.
 
cosiaus


Anh Cosiaus ạ, ở đây là trang thơ chung nên anh đừng ngại. Cú xướng hoạ thoiar mái nhé.
Có điều Hàn Phong hơi thắc mắc là bài "Vịnh hàn Tín" là anh có ý khen Hàn Tín hay chê vậy? quả thật HP đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn cảm thấy mù mờ lắm, nếu không phiền nhờ anh giải thích hộ cho mọi người cùng hiểu nhé.


NHÌN ẢNH CÔ VAN

Cái tướng cô Van ngó gớm tè
Vói cao như thế ngã sao hè?
Vòi cong ngất ngất rơi y chậu
Nước chảy ròng ròng rớt đúng khe
Xoạt cẳng hiên ngang nào có ngại
Đưa tay chống nạnh khỏi cần che
Lần sau nếu nhậu thì nên...nín [:D]
Đất ướt coi chừng trợt đó nghe

Tú hàn

Hình Ảnh Đẹp

Hết ý thằng cu nó đứng tè
Bàn cầu dưới nó cái đầu hè
Nó ưởn thân người ra phía trước
Đẩy mông phóng nước cuốn trong khe
Nổi tiếng hình này bay khắp xứ
Phơi bày hình ảnh mắc gì che
Thật tướng thân người xinh khoẻ đẹp
Tuổi thơ kỷ niệm.. Nói nhau nghe.
Mytutru_7.8.2009

Hoan hô Mytutru họa quá hay giử nguyên vần hì hì ..[:D][:D] keep going I know you can do it !

 

Thân chúc huynh tỷ thứ sáu vui , cuối tuần gần rồi nhen hì hì ....[:D]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0


 

Hì hì, nghe câu này Cây thẳng ngã trước .mà nổi tự ái đầy mình [:D][:D], nên xướng tiếp một bài, ai thích thì hoạ vậy. [:)]

QUÁN NHỎ

Lều tranh một mái thấp lè tè
Cũng đủ dừng chân lúc nắng hè
Suốt buổi râm ran chim dưới suối
Hằng ngày róc rách nước bên khe
Đừng lo, trước đã  dừa xanh chắn
Chớ ngại, sau còn trúc mát che
Quý khách dừng chân xơi hớp rượu
Tình tang bạn – tớ hát nhau nghe

Hàn Phong

À thì ga huynh ngạo mụi hen
 Cho em theo chân huynh nhen hì hì [:D]

Ngắm cảnh hòn non bộ

Nắng chiếu lung linh nóng dể tè
Thời gian lắng đọng buổi trưa hè
Nhìn đàn cá lội bên dòng nước
Ngắm cảnh bèo trôi ở suối khe
Trước cửa oi nồng vì gió chướng
Trong nhà mát mẻ bởi màng che
Vui đời xướng họa tình trong sáng
Gửi đến bạn vàng... biết lắng nghe

Vancali 8.5.09

Thôi em đi ngủ để còn mai đi làm good night ở đây là 11 giờ Pm rùi chào huynh HP 


HÃY ĐỢI ĐẤY

Nghĩ mãi chưa ra một chữ tè
Từ trong xó bếp bước ra hè
Tìm câu, vướng luật đầy chua chát
Được ý, sai vần quá khắc khe
Đứng ngẩn trầm tư ngoài mái dột
Ngồi thừ nghĩ ngợi dưới hiên che
Vò tai, bức tóc rồi đành phải
Hẹn với Van lì: đợi đó nghe [:D][:D]

Hàn Phong

hì hì, bức muốn hết tóc rùi nè...




Bà con cô bác làm ơn ...
Cho tôi bỏ nước trong người tôi ra ...[:D]

Chuyện bàn nhậu



Uống đã cành hông bụng mắc tè
Ba chân bốn cẳng chạy sau hè
Vào nơi bụi rậm ông thèm sợ
Lủi đại góc tường gã hỏng khe *
Xã bỏ trong người khôn ngại xấu
Buông thòng ngoài gió cóc cần che
Cảm ơn đầu gật quơ lia lịa
Sắc mặt tươi cười thoải mái nghe

Vancali 8.6.09

* Care tiếng Mỹ( I don't care ) hỏng khe không màng

Vui với huynh có gì sín sái nhen hì hì ...
Đó là cảnh mà em thường thấy trong bàn nhậu hì hì ...thứ năm vui nhen [:D]

Huynh Trụi Lủi đâu rùi , xỉn rồi sao mà hỏng thấy bóng dáng vậy , có buồn chuyện gì mà sao làm thơ buồn quá vậy ... vào chơi cho vui nhen hì hì ...[:D]

HẬU NHẬU
 
Vừa bước ra hiên kiếm chỗ tè
Chợt nghe rột rột ở sau hè
Thoáng nhìn lại ngỡ cơn hồng thuỷ
Ngó kỹ chỉ là giống cái khe
Đâu biết Tú,Van,đang xả nước
Tối mò nên cũng hổng thèm che
Trần tui vội lủi đi chỗ khác
Tiếng chảy rào rào vẩn cứ nghe...



                      Trần.... 

  Tui cũng kể chiện nhậu,tại cô Van xúi quậy đấy nha ,huynh HP có oánh thì cũng túm váy hoặc áo của Van,còn tui trụi lủi hong sợ hihi[:D]


Xin Huynh HP thứ lổi cho 2 bài Hàn tín và  My nhan ke có điều trật vuột vì
"Buông bút bỏ bừa" không có chải chuốt lắm.

Học trò dở
 
Đánh vần bỏ dấu te huyền tè
Bị phạt gốc cây  đở nắng hè
Sắp chữ cái đầu quay giống vụ
Ráp câu nước mắt đổ thành khe
Thôi đành chổng đít cho thầy đánh
Chẳng lẻ đưa đầu có mủ che
Ừ kệ có đường thì cứ chọn
Còn hơn nhức óc phải ngồi nghe.
 
cosiaus


Anh Cosiaus ạ, ở đây là trang thơ chung nên anh đừng ngại. Cú xướng hoạ thoiar mái nhé.
Có điều Hàn Phong hơi thắc mắc là bài "Vịnh hàn Tín" là anh có ý khen Hàn Tín hay chê vậy? quả thật HP đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn cảm thấy mù mờ lắm, nếu không phiền nhờ anh giải thích hộ cho mọi người cùng hiểu nhé.


NHÌN ẢNH CÔ VAN

Cái tướng cô Van ngó gớm tè
Vói cao như thế ngã sao hè?
Vòi cong ngất ngất rơi y chậu
Nước chảy ròng ròng rớt đúng khe
Xoạt cẳng hiên ngang nào có ngại
Đưa tay chống nạnh khỏi cần che
Lần sau nếu nhậu thì nên...nín [:D]
Đất ướt coi chừng trợt đó nghe

Tú hàn

Hình Ảnh Đẹp

Hết ý thằng cu nó đứng tè
Bàn cầu dưới nó cái đầu hè
Nó ưởn thân người ra phía trước
Đẩy mông phóng nước cuốn trong khe
Nổi tiếng hình này bay khắp xứ
Phơi bày hình ảnh mắc gì che
Thật tướng thân người xinh khoẻ đẹp
Tuổi thơ kỷ niệm.. Nói nhau nghe.
Mytutru_7.8.2009

Hoan hô Mytutru họa quá hay giử nguyên vần hì hì ..[:D][:D] keep going I know you can do it !

 

Thân chúc huynh tỷ thứ sáu vui , cuối tuần gần rồi nhen hì hì ....[:D]
 
Xuỵt..![;)]

Xướng hoạ trang chung xướng đã tè
Xì Pam có trách Pé không hè
Đường chung góp vốn e không lỗ
Muối lỡ pha nhầm..trút xuống khe
Ngọt mật như huynh nên chả đậy
Lạt xèo giống muội cứ phải che
Ai ai cũng giỏi sao mà sướng
ước được một phần...xuỵt..nhỏ nghe ![sm=27.gif][sm=27.gif][sm=105.gif]
 
Chúc huynh tỷ cuối tuần dzui dzẻ !
 
[:D][:D]
Pé An
 
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!

Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 » »»