2.118 trả lời, 184.286 lượt xem —
Trang 41 / 71
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
GỬI NGNG
NHỚ VỀ GIỌT NẮNG MÙA THU
Nửa sợ đông đến, nửa ngu ngơ chờ
Đêm về thầm lặng ước mơ
Chờ câu đối tặng thi thơ nhau cùng
Hư ảo chẳng thể tương phùng
Chỉ xin cho gặp tận cùng ước mơ
....
Thoáng buồn một chút vu vơ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
#1205 —
18.10.2010 10:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-18 18:17:33lethutrang>
GỬI NGNG
Cám ơn người có lòng thành
Gửi thương nhớ gửi yên lành qua thơ
Đêm đêm lướt phím đợi chờ
Bóng người tăm cá cho thơ tím buồn
Ngoài kia trời có mưa tuôn?
Sao gieo lạnh lẽo len luồn vào tim.
Mùa đông đã đến im lìm
Hay thu đùa với bóng chim mịt mù?
Hao gầy nhìn ánh trăng thu
Mơ vào ảo mộng mịt mù xa xăm....
lethutrang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
#1206 —
18.10.2010 10:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-21 10:03:57lethutrang>
[size=4]GỬI NGNG
N guyên vẹn cả một bài thơ
G ợi thương gợi nhớ gợi chờ gợi mong
U buồn xin để trong lòng
Y êu thương xin gửi mênh mông thơ tràn
E ấp những cánh thu vàng
N hư nâng giấc điệp mơ màng cùng thu
N hư xóa đi những âm u
G ây thương nhớ gây mịt mù xa xôi
O ng bay bướm lượn trên trời
A i còn nhớ ai chơi vơi bên mình
T hu đi thu để chút tình....
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
MỘT CHÚT TÌNH
Một chút tình của mùa thu gửi lại
Như rượu nồng uống mãi vẫn không say
Trời vào đông giá buốt những bàn tay
Giờ cách biệt mới hay tình yêu chín
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
TRÁI CHIỀU
Rượu nồng uống mãi chưa say
Dấu thương đã lặn lấp đầy vết đau
Trái chiều tâm khúc cho nhau
Thơ rơi trong một khoảng sầu lặng yên
Tìm ai lối mộng trăm miền
Bây giờ thay lối tình riêng nẻo đời
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
#1211 —
21.10.2010 04:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-21 04:36:19nguyenngoat>
Trích đoạn: lethutrang
Trích đoạn: nguyenngoat
TRÁI CHIỀU
Rượu nồng uống mãi chưa say
Dấu thương đã lặn lấp đầy vết đau
Trái chiều tâm khúc cho nhau
Thơ rơi trong một khoảng sầu lặng yên
Tìm ai lối mộng trăm miền
Bây giờ thay lối tình riêng nẻo đời
TRÁI CHIỀU 1
Đừng tìm lối mộng trăm miền
Hư vô muôn thuở ưu phiền cho nhau
Thơ rơi ở những khoảng nào
Cũng gieo xúc cảm ba đào tương tư
Dấu thương sẽ lặn từ từ
Vết đau rồi sẽ thành hư không rồi
Mưa chiều thắm lạnh đôi môi
Từ trong hư ảo mà ru nôi buồn
À ơi trời có mưa tuôn
Trái chiều tình đã chia nguồn nước sâu...
TRÁI CHIỀU 2
Lời thơ an ủi cho nhau
Điệu ru khơi những vần sầu miên man
Mình ta với chén rượu tràn
Tâm tư mỏi cánh đi hoang một đời
Thơ ta buồn lắm người ơi
Thơ người chứa cả một trời lạc quan
Muốn quên bao cuộc ly tan
Muốn về với những dịu dàng lời ru
Mà sao giọt nắng mùa thu
Vẫn khơi bao nỗi trầm tư trong đời
ngng
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
#1212 —
21.10.2010 08:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-21 10:13:33lethutrang>
TRÁI CHIỀU 2
Lời thơ an ủi cho nhau
Điệu ru khơi những vần sầu miên man
Mình ta với chén rượu tràn
Tâm tư mỏi cánh đi hoang một đời
Thơ ta buồn lắm người ơi
Thơ người chứa cả một trời lạc quan
Muốn quên bao cuộc ly tan
Muốn về với những dịu dàng lời ru
Mà sao giọt nắng mùa thu
Vẫn khơi bao nỗi trầm tư trong đời
ngng
TẶNG NHỚ VỀ GIỌT NẮNG MÙA THU
Người ơi giọt nắng mùa thu
Gợi cho nuối tiếc và ưu tư nhiều
Tâm hồn xao xuyến bao chiều
Khi nhìn lá rụng rơi đều trong sân
Nhớ thu muốn níu vạn lần
Nhưng thu đã đến rồi dần xa xa
À ơi thu vẫn mượt mà
À ơi thu lại đi qua mất rồi
Cho con nắng thấy chơi vơi
Cho mưa khắp lối nẻo đời âm u
Nhớ về giọt nắng mùa thu
Nhớ trong hư ảo cho dù là mơ
lethutrang[/size][/size][/size]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
#1213 —
22.10.2010 11:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-22 11:15:57nguyenngoat>
MƠ
Từ trong cõi ảo vô hình
Trong mơ ta gặp chính mình ngày xưa
Thu tàn giọt nắng lưa thưa
Còn ai mong đợi tiễn đưa ngậm ngùi
ngng
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
#1214 —
24.10.2010 00:05
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-24 10:46:07lethutrang>
GỬI NGNG
Có phải chốn hư vô là ảo mộng
Sao lòng còn mong ngóng bóng chim câu?
Hỏi vì đâu chân bước lỡ nhịp cầu
Xui nên những nỗi u sầu vụng dại
Đêm đêm vẫn lướt phím thương, có phải?
Đau đáu tìm hư ảo đẹp tàn thu?
Từng dòng thư trau chuốt đến chỉn chu
Để mong gửi chút ngu ngơ tròn mãi
Nhuốm vào đông cho thu buồn tê tái
Lá vàng phai rơi nhẹ, sợ đau ai?
Nắng vàng phai có quên được hình hài
Những mộng tưởng đã gieo nhiều khoắc khoải
lethutrang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
#1216 —
25.10.2010 09:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-25 09:12:41lethutrang>
Trả lời
Biết về đâu khi tâm hồn tê tái
Dù là thu, đông, hay đến mùa xuân
Dĩ vãng xưa đã chôn chặt bao lần
Gợi chi nữa, quên dần, yêu nồng thắm
Ừ, sẽ về, cho mây trời lộng ngắm
Gió thổi hồn sâu thăm thẳm trái tim
Trong mù khơi, trong hư ảo im lìm
Em ẩn hiện trong bóng đêm gió nổi
Đời cho chi phím thương buồn mãi trỗi
Ngân làm chi khúc hát của Nghê Thường
Tìm làm chi bóng dáng của yêu thương
Cho dĩ vãng, mỗi đêm trường thao thức
lethutrang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
#1218 —
25.10.2010 18:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-25 19:17:27lethutrang>
Biết là vậy nhưng không làm sao được
Khi trái tim mang vết sướt một thời
Những nỗi đau còn thấm mãi người ơi
Dù từng trải qua thời gian ngọt đắng
Có những lúc trở về thời xa vắng
Lại xôn xao kỉ niệm mối tình đầu
Tưởng ân tình ngày ấy đã chôn sâu
Nhưng tâm khảm vẫn ghi sầu mãi mãi
Cố dặn lòng một đi không trở lại
Sao mùa thu ân ái vẫn chưa nhoà
Một mai kia khi tóc đã sương pha
Liệu có quên những gì còn sót lại
NGNG
Ngấm vào lòng là nỗi lòng ngây dại
Vì con tim đã héo hắt lâu rồi
Thi thoảng đau-nhói-đến rã rời
Nguồn an ủi: vẫn còn, dòng máu chảy
Đường đời xưa chẳng mong lần quay lại
Kỷ niệm xưa cũng xin được quay lưng
Ân tình xưa xin khuất nẻo muôn trùng
Cho vết sướt không tận cùng thành sẹo
Buồn xoa dịu tâm hồn đang giằng xéo
Khóc cho vơi không neo mãi tình xưa
Cố cười vui cho ngày tháng đong đưa
Cho kỷ niệm không mây mưa tìm lối
lethutrang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 110
Từ: 15.07.2009
Trạng thái: offline
Tự dưng em lại nhớ Hà Nội đến nao lòng, HN mùa thu trong mắt em khó quên đến lạ thường, nhớ lắm những chiều vàng rảo bước dù chỉ để nghe tiếng đàn cầm réo rắt đó đây!![/align] [/align]Hà Nội thu vàng bao góc phố em qua[/align]Chợt thoảng hương nồng nàn hoa sữa[/align]Phố Nguyễn Du trong nắng lên lãng mạn[/align]Bao lứa đôi dìu dặt trên phố này[/align] [/align]Anh và em Hà Nội, tay trong tay[/align]Ngắm phố hoa, phố cổ dịu dàng quá[/align]Trời trong xanh tóc dài em buông xõa[/align]Buông theo gió thu... trong lòng anh thả mềm.[/align]
Hạnh phúc mong manh thật dễ vỡ, em chi ly góp nhặt những ngọt ngào!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
CHƯA THỂ XÓA NHÒA[/size][/color]
Nhưng người ơi trái tim còn nhức nhối
Muốn tìm quên trong sám hối ăn năn
Muốn trở về với một bến sông trăng
Muốn thanh thản nơi cung hằng nguyệt tận
Nhưng người ơi cuộc đời còn lận đận
Chốn phong ba chưa dừng gót giang hồ
Biết mai này sẽ trôi dạt nơi mô
Đành chấp nhận phũ phàng trong hiện tại
Nhưng người ơi gió mưa xưa vẫn mãi
Gieo vần sầu theo nghìn tiếng thu rơi
An ủi chăng là một chút tình đời
[color=#cc0000][size=4]Vương sót lại trong những lời tri ngộ
NGNG
Chấp nhận không khi lòng đầy bão tố
Cùng gió mưa vùi dập một đời người
Tóc đang xanh đành rời bỏ cuộc chơi
Cho tình ngủ, cho dòng đời xoay chuyển
Khi phũ phàng vẫn đang còn hiện diện
Khi phong ba đang hùng biện cho mình
Khi Thu, Đông đã không nhận ân tình
Khi mưa nắng chuyển mình không báo trước
Khi quá khứ bước vào trong tim được
Khơi nỗi đau cho máu ngược vào lòng
Cho tâm hồn nổi cơn sóng mênh mông
Thì cõi ảo là dòng sông tắm mát
Đêm thao thức chờ mong người phiêu bạt
An ủi dùm một cánh hạc đơn côi
Chia xẻ nhau qua từng áng thơ lời
Cho nghị lực và cho đời: thèm sống
lethutrang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
THƯƠNG NHỚ
Thương nhớ bây giờ thương nhớ ai
Khi sao đêm không trọn mảnh hình hài
Khi nỗi vui buồn trong lá biếc
Khi một mình chờ thương nhớ ai
ngng
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
KHÔNG QUÊN ĐƯỢC MÙA THU
Mưa đông mù mịt
Vây kín lối về
Xao xác gió quê
Trăng thề trôi nổi
Buồn dâng ngập lối
Nhớ về thu xưa
Không ai tiễn đưa
Ngậm ngùi câu hát
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
BAO GIỜ TRỜI HẾT ĐỔ MƯA
Bao giờ trời hết đổ mưa
Tôi về phố núi cho vừa nhớ nhung
Trời đông
Mây xám chập chùng
Em trong cô lẻ
Bạn cùng lời ca
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
#1228 —
01.11.2010 06:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-01 06:19:43lethutrang>
MƯA NGUỒN THÁC LŨ
Mưa nguồn thác lũ đổ về
Dòng sông cuộn sóng tràn trề nỗi đau
Em tôi giờ ở nơi đâu
Hỏi trời cho biết bao lâu mưa dừng
ngng
Hỏi trời, trời sẽ dửng dưng
Hỏi mây, mây cũng không ngưng trốn tìm
Cõi mạng là những cánh chim
Vui nơi biển Bắc, buồn tìm núi Nam
lethutrang
★
★
★
★
★
0