2.118 trả lời, 184.234 lượt xem —
Trang 42 / 71
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
#1232 —
02.11.2010 07:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-02 10:20:22lethutrang>
MƯA NGUỒN THÁC LŨ
Mưa nguồn thác lũ đổ về
Dòng sông cuộn sóng tràn trề nỗi đau
Em tôi giờ ở nơi đâu
Hỏi trời cho biết bao lâu mưa dừng
ngng
.................................
Hỏi trời, trời sẽ dửng dưng
Hỏi mây, mây cũng không ngưng trốn tìm
Cõi mạng là những cánh chim
Vui nơi biển Bắc, buồn tìm núi Nam
lethutrang
...........................
Thôi thì trong đục cũng cam
Thương thay số phận sinh làm thi nhân
Một đời muôn kiếp hóa thân
Vui buồn nhân thế dành phần đa mang
ngng
.............................
Lời thơ buồn đến ngỡ ngàng
Trách sao nhân thế cho mang kiếp người
Thà làm mưa, gió tơi bời
Thà làm hoa, nắng muôn đời hóa thân
lethutrang
..................................
Làm mưa để lạnh cho người?
Làm gió gieo bão cho đời lầm than?
Làm hoa sớm nở tối tàn?
Thôi đành chấp nhận phũ phàng người ơi!
ngng
....................................
Hợp tan là lẽ thường rồi
Than chi cho kẻ đơn côi nhuốm buồn
Bao giờ cạn nước trên nguồn
Thế gian sẽ hết lệ tuôn thôi mà
lethutrang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
DƯ ÂM
Trong gió lạnh của mùa đông xa vắng
Ta về tìm những giọt nắng mùa thu
Người đi đâu trong cõi ảo xa mù
Mà tâm tư vẫn gánh sầu trĩu nặng
Người con gái ta đã từng phụ bạc
Lại về đây an ủi nỗi cô đơn
Đối với ta em không tiếng dỗi hờn
Vẫn luôn giữ một tâm hồn cao thượng
Trong trống vắng ta nhặt từng âm hưởng
Của ngày xưa trong tha thiết vọng về
Em là Thơ và tiếng nhạc say mê
Tiếng kỉ niệm vỗ về hồn cô độc
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
MƯA NƠI NÀY
Mưa nơi này nhớ tuyết phương xa
Lạnh chăng người hỡi lúc vắng nhà
Xe bám đường trơn tay có vững
Kẻ ở phương này vẫn ngóng qua
Chút thơ gởi cho gió mang về
Lãng đãng xa mù chút tình quê
Người quên hay nhớ không cần biết
vùng hoang kí ức lại hiện về
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
SƯƠNG GIÓ MIỀN XA
Phố núi lặng chìm trong sương lạnh
Dốc đời cô quạnh kẻ tha hương
Buôn Ma ngày ấy còn ghi dấu
Ly Ca fe ấm một đêm trường
Rồi từ hôm ấy xa phố núi
Nhớ người sơn nữ mắt buồn vương
Mây chiều khuất lối lời tâm sự
Che cả lối về với tình nương
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#1242 —
16.12.2011 09:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-16 10:09:26mưa phố núi>
Mưa Phố Núi xin kính chúc sư phụ một mùa Giáng sinh an lành -hạnh phúc với gia quyến ! NOEL 2011
>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
LẠI MỘT MÙA GIÁNG SINH
Ta cứ tưởng mình lãng quên quá khứ
Theo thời gian mùa giáng sinh nữa sắp về
Bên thánh đường heo hút của làng quê
Một thời yêu em và một thời dang dỡ
Ta ngoại đạo nên chia ly từ đó
Em bỏ ta nhưng không bỏ chúa trong đời
Nên đành lòng chia cách trăm nơi
Năm năm yêu em không thuộc một lời kinh thánh
Thôi chấp nhận những gì là bất hạnh
Mùa Giáng sinh ta ngại tới thánh đường
Chỉ biết rằng một thời đã trót yêu thương
Người em gái đôi mắt buồn thánh thiện
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
NHỚ MƯA PHỐ NÚI
Mưa phùn phố núi lạnh không
Ở đây phố biển vẫn mong đợi người
Sóng còn trải mộng ngàn khơi
Mây giăng đỉnh núi che lời yêu thương
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#1246 —
18.12.2011 08:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-18 08:45:07mưa phố núi>
ĐÀO XƯA
Em đi dưới cội hoa đào
Xuân em thắm sắc hoa nào hờn ghen
Gió chao bởi tóc hương quen
Lả lơi hồn gió ủ men tình nồng .
Hương đào thoang thoảng gió đông .
Gọi xuân đến sớm cầu mong duyên lành .
Bình yên một khoảng trời xanh ,
Vườn đào lặng gió -Vàng Anh đón mừng .
Chim chuyền cành nhảy lưng tưng ...
Giọng vang ríu rít nhịp hừng hực say .
Má đào mộng mị hây hây ...
Rừng xuân rực sắc -Lòng trinh mộng bày .
Gọi tình ơi hãy về đây ,
Xuân xưa mộng ước -xuân này chờ mong .
---muaphonui---

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
CÁM ƠN EM RẤT NHIỀU.LUÔN LUÔN MONG TG HẠNH PHÚC.
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
MUỐN QUÊN MỘT NIỀM ĐAU
Muốn quên đi một niềm đau
Cơn mưa bất chợt qua mau vậy mà ...
Nhớ chi cõi ảo tình xa
Tay chai phím nhớ mình ta một thời
Người nơi góc bể chân trời
lãng du phù phiếm cho vơi giọt buồn
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
CÓ MỘT NGƯỜI EM GÁI
Có một người em gái phương xa
Mùa đông đã khép ánh trăng ngà
Phố núi buồn vương trong gió lạnh
Nhớ chăng tình khúc thuở giao hòa
Từ biệt núi rừng một chiều đông
Anh về phố biển sóng dậy lòng
Hải âu chao cánh vùng biển động
Bỗng nhớ Chơ Rao đến cháy lòng
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
#1252 —
19.11.2010 13:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-19 23:07:26lethutrang>
Kính anh NGUYENNGOAT
Họa thơ anh đã nhiều nhưng không biết anh là nhà giáo.
Thôi thì không biết không có tội anh nhỉ?
Nhân ngày 20/11 xin chúc anh nhiều sức khoẻ,
năng nổ nhiệt tình trong sự nghiệp trồng người anh nhé.
Em viết gì đây dành tặng anh?
Để gọi là tỏ chút lòng thành
Ngoài kia trời đang thành mưa lũ
Cầu mong anh vẫn được an lành
Trót vương cái nghiệp gõ đầu xanh
Trồng người, mệt lắm, phải không anh?
Em mong cuộc sống nhanh thay đổi
Cho kẻ trồng người bớt quẩn quanh
Mừng ngày Nhà Giáo dâng tặng anh
Vần thơ em gửi thật chân thành
Mong rằng Thư Quán nơi mình gặp
Kết nghĩa kim bằng, em với anh
lethutrang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
NGƯỜI TRỞ LẠI
Bao xa cách hôm nay ta trở lại
Suốt hành trình còn nhớ mãi một dòng sông
ngng
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 241
Từ: 13.08.2011
Trạng thái: offline
#1258 —
22.08.2011 16:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-08-22 16:57:45daonamxuong>
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Bao nhiêu năm nữa cũng không già
Anh hãy yêu đời cất tiếng ca
Đón ánh nắng hồng từng buổi sớm
Tâm hồn thanh thản mộng tươi hoa
Chúc ngàn hạnh phúc đẫm an lành
Sinh nhật tràn tình yêu thắm xanh
Bè Bạn khắp nơi vui chúc tụng
Anh là Anh mãi...mãi là Anh
daonamxuong
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 241
Từ: 13.08.2011
Trạng thái: offline
#1260 —
07.12.2011 16:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-07 16:31:18daonamxuong>
Anh mãi là anh tự thuở nào
Cảm ơn lời chúc của em trao
Cách trở từ lâu nay trở lại
Vần thơ vẫn cứ mãi ngọt ngào
ngng
MỪNG ANH TRỞ VỀ
Mừng Anh dừng bước lãng du
Nhớ Về Giọt Nắng Mùa Thu không tàn
Vẫn là niềm nhớ miên man
Gợi lòng em ấm với ngàn nỗi mơ
Từ nay dạ hết đợi chờ
Vì Anh đến với hồn thơ nặng tình
Từ nay đẹp ánh bình minh
Vần từ em lại thảo nghìn phú thi
Anh về... nhớ nhé... đừng đi
Cùng em thơm thảo thơ ghi tặng đời
Anh về trang điểm chữ lời
Tặng nhau nhiều nhé bầu trời xanh trong
Anh về... nối lại thơ lòng
daonamxuong
★
★
★
★
★
0