2.118 trả lời, 184.217 lượt xem —
Trang 48 / 71
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
CÔNG THẢO-CÔNG MINH
Thầy trò ta gặp lại nhau
41 năm chưa phai màu thời gian
Cam Ranh chiều ấy nắng vàng
Tay nâng nỗi nhớ chứa chan men đời
Giọt lệ nào đã từng rơi
Thời gian thực tập,khi rời trường xưa
Trong thơ vọng những âm thừa
Thơ ngây những nét mực chưa phai mờ
Hạnh phùng hơn một giấc mơ
Biết bao kỉ niệm bây giờ hiện lên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
PHÁC THẢO MỘT MÙA THU
Mùa thu vàng vần thơ như mới mẻ
Nhuộm sắc buồn buông nhẹ dưới gót chân
Em bên ta một chút phân vân
Chân khẽ bước sợ chạm từng chiếc lá
Thu phác thảo bằng tâm hồn đa cảm
Sợ ngôn từ đụng chạm những thi nhân
Sợ nét màu thô thiển sẽ mất lòng
Bao họa sĩ vẽ mùa thu trác tuyệt
Ta không phải một cây thơ lịch duyệt
Chỉ có lòng tha thiết tiếc thu xưa
Chỉ gieo vần với nỗi lòng tha thiết
Thu tình yêu gởi nhớ mấy cho vừa
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
KHUNG TRÁI TIM THƠ
Em luôn luôn hiện hữu trong ta
Thơ chưa đổi vần dù đi qua một thời xuân sắc
Lo cho chồng con đủ cơm ăn áo mặc
Không chút than phiền,không gay gắt với một ai...
Ta đã đi qua một thời trẻ trai
Nhưng kỉ niệm về em không bao giờ phai nhạt
Chiếc xe đạp cà tàng vượt qua bao bùn cát
Để có được một tình yêu theo năm tháng vững bền...
Còn bao nhiêu điều chưa gọi thành tên
Chỉ biết hạnh phúc bên vợ hiền,con cháu...
U70 rồi tình yêu vẫn còn nung nấu
Thơ sôi trào trong lòng biển yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
ĐÔI MẮT THỜI GIAN
40 năm gặp lại
Đôi mắt thầy qua lớp kính thời gian
Vẫn ánh lên những nét dịu dàng
Gởi thông điệp yêu thương của một thời quá vãng
Các em về đây ngược dòng năm tháng
Áo trắng tinh khôi bừng sáng tuổi học trò
Người đưa biết mấy chuyến đò
Kẻ về bến cũ thơm tho hoa lòng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
KHÔNG GIAN MẠNG
Trên không gian mạng, ảo và thật đan xen
Sao quá dễ làm quen khắp địa cầu không còn ranh giới
Có những tình yêu hẹn hò không cần chờ đợi
Như một trò chơi quá đỗi bình thường
Có những ảnh "hình đại diện" thật dễ thương
Khi gặp mặt ngoài đời ta trở nên thất vọng
Có những câu nói tưởng chừng như lắng đọng
Khi đối diện rồi như bong bóng vỡ tan
Nhưng tôi vẫn tin trong khối hỗn mang
Vẫn sàng lọc được sự chân thành đáng quý
Vẫn tìm được người tri âm tri kỉ
Vẫn tin tưởng nhiều vào chân lí của trái tim
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
THIỂN Ý VỀ THƠ
làm thơ không phải câu Like
Làm thơ cốt để cho ai hiểu mình
Tâm tư như giấy trắng tinh
Viết trăm ý đẹp với nghìn lời hay
Khen chê mặc kệ tỏ bày
Chỉ sống trung thực không hay màu mè
Lòng còn thương những tiếng ve
Hạ đi để những ngày hè đơn côi
Dòng sông kí ức cuộn trôi
Ai xa xôi đó bồi hồi cố hương
Còn vương giọt nắng sân trường
Trong trang giáo án yêu thương giọng thầy
Ngỡ ngàng lá gió vàng bay
Thu xưa trở giấc lòng đầy tâm tư
Cuộc đời pha lẫn thực hư
Trái tim nhân ái của dư trong đời
Chưa buông bỏ giữa cuộc chơi
Còn thơ,còn bạn,còn lời sẻ chia
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
KHI TUỔI TÁC LÀ CHUYỆN NHỎ
Khi tuổi tác chỉ là con số
Thì sợ chi sương tóc da mồi
Theo vòng đời ai cũng thế thôi
Từ tấm bé đến thanh niên, rồi lão niên đó là quy luật
Hãy lạc quan đừng bao giờ tiêu cực
Ta cứ vui vì góp mặt ở đời
Cứ gặp nhau như biển đón mặt trời
Hãy tự tại đừng để vơi nhựa sống!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
CẢM NGHĨ KHI NGHE BÀI HÁT"RỒI CŨNG GIÀ"
Già cứ đến,có sao đâu mà sợ!
Giữa trần ai còn nặng nợ với người
Hoa biết tàn nên bung cánh thắm tươi
Nguyệt biết tận nên ánh cười lấp lánh
Quy luật rồi có cần chi phải tránh
Cho tâm hồn u lạnh bỗng như đông
Cho cuộc vui đứt mạch sống giữa dòng
Hết niềm tin khi vẫn còn tồn tại
Dòng đời trôi không bao giờ trở lại
Nên ung dung tự tại với chính mình
Trời hoàng hôn rồi sẽ đến bình minh
Thơ bừng sáng dệt ý tình viên mãn
ngng
P/s:"Rồi cũng già"nhạc phẩm của Vũ Thành An.
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
THƠ CHO CỐ NHÂN
Những dòng thơ tôi viết cho em
Có thể bây giờ đã thành tàn tro dĩ vãng
Ai đâu giữ ngày,giữ tháng...
Ai đâu giữ lại bóng dáng ngày xưa...
Giảng đường nếu có tiếng mưa
Âm thanh vụn vỡ như chưa một lần...
Có điều gì rất bâng khuâng
Ngày về chốn cũ bước chân ngập ngừng
Tôi đã từng
Căng trái tim yêu trên trang giấy mỏng
Để rồi mong ngóng
Để rồi đợi chờ
Nhưng đời đâu chỉ là thơ
Cánh chim lạc lối bơ vơ biển tình
Tưởng tuổi cao dừng đăng trinh
Bỗng dưng kỉ niệm tươi xinh lại về
Vuốt ngực tôi mái tóc thề
Vần chưa lựa chọn bộn bề tâm tư
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
CHÚT TÂM SỰ TRONG ĐÊM!
Không quen viết cho em bằng văn xuôi.Bởi thói quen của tôi trong thơ là hình tượng.Không viễn vông. Không màu mè.Nhưng nó vẫn mang hơi thở của văn chương.Và đêm nay trong một miền kí ức vô thường!Tôi gạt bỏ tất cả những cái gọi là văn chương câu chữ.Tôi viết cho em bằng sự cảm thông quá khứ hay sự ảo vọng trong ý nghĩ điên rồ? Mặc kệ! Tôi vẫn viết cho em những lời chưa trôi chảy giữa hư vộ.Chút hoài niệm như mơ hồ trong chiều sâu ảo ảnh! Nghĩa Phú xưa tràn đầy đêm trăng lạnh.Buồn hắt hiu cô quạnh con đường lầy.Hơn 40 năm rồi em trở lại đây.Cũng gặp gỡ chứa đầy hoài niệm.Em tự nhận là học trò tôi để có một hình ảnh áo tránh thói đời đố kị.Nhưng riêng tôi em vẫn là tri kỉ dẫu muộn màng nhịp đập trái tim xưa!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
LỜI HẸN HÒ TRÊN ĐÁ
(Tặng Hiếu Hóa)
Ai đã khắc lời hẹn hò trên đá?
Riêng với em anh đã khắc trong tim
Qua bão giông,qua sóng gió ,nổi chìm...
Tình chúng mình vững bền theo năm tháng
Vẫn còn nguyên một trái tim lãng mạn
Xóa bay đi những vết trán ưu tư
Từ ngày xưa cho mãi tới bây giờ
Nghĩa phu thê đã vào thơ diễm tuyệt
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
NHỚ TÚ XƯƠNG
Tôi kính phục nhà thơ Sông Vị
Vợ hiền chưa mất vẫn hiện diện chốn văn chương
Vợ yêu tôi vẫn rất thực giữa đời thường
Ổng làm thơ tặng biết bao con trẻ đẹp
Nhưng trái tim yêu! Một tinh thần thép
Mái ấm gia đình tạo nhịp bản tình ca
Tôi mất mùa xuân.Chồng thi sĩ chưa già!
Mặc xác nó, Yêu chồng ta là được!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
#1423 —
09.09.2025 01:37
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2025 01:39:04 bởi nguyenngoat>
NÉT TRỄ TRĂNG RẰM
Đêm nay,theo khoa học có một vầng trăng máu
Nhưng anh vẫn tin đau đáu ánh trăng hiền
Em lại về trong cảm xúc vô biên
Thân giữ lửa trong tình yêu còn nhóm lửa!
Chưa bao giờ có một tấm hình chung
Em bắn tia mắt nghiêm nghị cho tôi để biết tìm cảm xúc
Cầu thang máy!
Lạnh lùng hơn địa ngục!
Trái tim đời luôn thúc giục để nhớ nhung!
P/s: Lâu lắm mới có một bài thơ cho bạn yêu thương!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
VIẾT CHO THIÊN NGA NĂM HỌC CUỐI
Cho em bóng nắng sân trường
Một năm học cuối, nhớ thương đong đầy
Cảnh còn đây! Người còn đây!
Bâng khuâng tà áo gieo đầy lối thương
Mai kia! Mốt nọ! Sân trường...
Chút yêu thương giữ Thu Hương đượm nồng
Ươm trong một chút nắng hồng
Nghe trăn trở nhớ ,vời trông một người..
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
CHIẾC XE MÁY CŨ
Ngày xưa chở vợ,chở con...
Bây giờ chở búp măng non đến trường
Càng nghĩ lại càng thấy thương
Trần ai biết mấy đoạn đường tháng năm
Xem xe như bạn tri âm
Vui buồn, sướng khổ âm thầm sẻ chia...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
CÓ PHẢI HỒNG NHAN TRI KỈ?
Chẳng phải người tình
Chẳng phải vợ con
Em luôn để lại dấu son trong đời
Yêu thơ tôi theo từng hơi thở
Hiểu lòng tôi trong từng con chữ thanh xuân
Cũng bâng khuâng
Cũng vạn lần gây nhớ...
Dẫu không gặp gỡ ngoài đời
Người trong mộng tưởng... phương trời... đăm đăm
Chưa lần nói chuyện trăm năm
Thời gian lặng lẽ âm thầm dấu môi
Em là tri kỉ của tôi
Trái tim loạn nhịp bồi hồi vần thơ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
GA BÌNH MINH VÀ NGÀY VỀ CHỐN CŨ
Ga Bình Minh đón bình minh
55 năm nhớ đinh ninh lời thề
Người đi qua mấy sơn khê
Tóc pha mây bạc lại về bên nhau
Hẹn hò chốn cũ gặp nhau
Mái trường từ thuở mái đầu còn xanh
Nghi Lộc ơi! Mảnh đất lành
Nuôi ta từ thuở mẹ dành lời ru
Cánh chim bạt gió xa mù
Biết bao thương nhớ,mùa thu lại về
Mặt mừng,tay bắt,tràn trề...
Nhắc tên những bạn không về hôm nay
Tuổi già sống mũi cay cay
Biết bao tâm sự tràn đầy cõi tim
Tàu ơi!Đừng vội đến tìm
Ta xin trễ chuyến nỗi niềm hôm nay
Sân ga mong hẹn một ngày
Chúng mình gặp lại vui say kim bằng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
THẦY "VỀ LẠI TUỔI TRĂNG RẰM"
Thuở thầy vừa tốt nghiệp
Đất nước còn chia đôi
Bút nghiên xin xếp lại
Tiếng núi sông bồi hồi
Tạm biệt bạn bè, vui chinh chiến
Lên đường theo tiếng gọi non sông
Hai năm binh lửa, đợi trông...
Đất nước thống nhất cờ hồng tung bay
55 năm lại trở về đây
Có những thầy cô đã đi vào thiên cổ
Bạn cũ có người đã yên giấc ngủ
Buổi trùng phùng không đầy đủ
Mắt nhòe sương
Nỗi niềm trăm nhớ nghìn thương
Ngồi lại bên nhau ôn kỉ niệm về mái trường Nghi Lộc
Cùng"Về lại tuổi trăng rằm"
Đánh thức một khung trời trong kí ức
Nắng đầu thu như rạo rực tuổi xuân thì
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
THIỂN Ý NHÂN SINH
Nếu không độ lượng,vị tha
Làm sao sống giữa Ta Bà dối gian
Trái tim không đúc bằng vàng
Vẫn mênh mông biển ngập tràn yêu thương
Từng đi qua những đoạn trường
Từng đi qua những tai ương của đời
May nhờ hồng phúc Phật Trời
Còn ''bi,trí,dũng"còn lời an yên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
XIN PHÉP CHỊ
Thằng ni... Hắn lại làm thơ
Em xin phép chị.nửa bờ thu sang...
Lịch tháng 9.Chút khẽ khàng
Bước qua lối nhớ mang mang điệu lòng
Quảng Nam chưa đến mùa đông
Hồng Đào đã ngấm trọn dòng tâm tư
Về mô ai biết bây chừ
Lời thơ ngọng nghịu thực hư nỗi lòng!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
BÊN CỬA SỔ MÙA THU
Kính râm nhìn qua cửa
Để thấy đời dịu hơn
Chiếc lá thu lần lữa
Rời cành như tủi hờn
Sống chậm níu thời gian
Nhưng cũng đành chiến bại
Thu sang vẫn ngỡ ngàng
Tuổi xuân đâu còn mãi
Tiếng chim hót ban mai
Bỗng nghe tha thiết quá
Một vài giọt nắng dài
Rơi vào hồn vội vã
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
BÃO LŨ SỐ 10
Những cơn bão hung hăng quần thảo
Tiếp sức thêm bầy lũ ác tràn về
Tàn phá núi rừng cho đến đồng quê
Bao mất mát mạng người cùng gia sản
Miền Bắc ơi những nỗi đau ai oán!
Mẹ thiên nhiên đành đoạn... hay con người?...
Đồng bào ơi!Nào miền ngược miền xuôi...
Hãy chung tay sẻ san những ngậm ngùi thống khổ
Dù ở đâu cũng Lạc Hồng máu đỏ
Hãy đồng tâm với khốn khó giống nòi...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
TA SẼ KIẾM TÌM
Dù em "trôi lạc"chốn nào
Đảo hoang ,sa mạc,hay vào rừng xanh...
Ta còn một tấm lòng thành
Tìm em vô vọng mong manh...vẫn tìm...
Biết là tăm cá bóng chim
Trái tim rung cảm nỗi niềm đầy vơi
Thơ còn trăn trở nỗi đời
Còn bao mĩ ngữ tỏ lời cùng em
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
TRĂNG CỦA MƠ XƯA
Trăng trong sáng soi nét hồng dải yếm
Sông tình yêu không thể rộng một gang*
Ngược thời gian ta về miền hoài niệm
Thơ vẫn còn nghiêng ngã bởi dung nhan
Trăng mơ xưa đưa sắc màu cổ tích
Ta mơ màng làm chú cuội ngẩn ngơ
Vẫn cô đơn giữa trời khuya u tịch
Vì Hằng Nga không gặp được bao giờ
ngng
P/s
*Mượn ý câu ca dao:"Ước gì sông rộng một gang
Bắt cầu dải yếm cho chàng sang chơi"
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
CHẲNG NỢ GÌ NHAU
Khi Quang Dũng hát:"Anh còn nợ em
Chim về núi Nhạn"
Anh chợt nghĩ chúng mình chẳng nợ gì nhau
Vì tình yêu khó đo đếm nông sâu
Cũng chẳng ai vay và không cần ai trả
Chỉ trái tim vượt lên trên tất cả
Nghĩa thủy chung son sắt vợ chồng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
MỘT SÁNG THU MƯA
Người về một sáng thu mưa
Áo vàng mấy độ vẫn chưa thay màu
Thách từng sợi tóc trên đầu
Mùa chưa bóng ngã cung sầu thời gian
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
MƯA NHA TRANG
Hẹn cùng nhau uống Cà Phê
Trận mưa bất chợt đổ về sáng nay
Phố phường sóng nước ngập đầy
Mưa như thác trút chẳng giây nào ngừng
Ly Cà phê ...ngóng trông chừng
Đợi rồi...lại đợi...chẳng dừng...cứ mưa
Gọi em...em đã tới chưa
Anh đây ráng đợi... cho vừa lòng nhau!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
NIỀM VUI MỚI
Mưa ngừng nắng mới vội về
Với HCH tràn trề niềm vui
Tuổi cao đã bị đẩy lùi
Đã quên những nỗi ngậm ngùi thời gian
Ta về với những hân hoan
Áo tươi màu mới trang hoàng cho thơ
Đời vui đâu chỉ trong mơ
Với HCH bao giờ cũng say
★
★
★
★
★
0