2.118 trả lời, 184.217 lượt xem —
Trang 49 / 71
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐANG ĐI TÌM MỘT NỬA CỦA MÌNH
Em đã biết và đã nhìn ra sự thật
Đa số người xem nặng vật chất ,đánh mất lương tâm
Họ đánh giá tình yêu bằng xe hơi sang, bằng nhà cao tầng...
Khó tìm được kẻ trọng nghĩa nhân chân chính
Nếu đã biết, xin em đừng liều lĩnh
Trao trái tim ngây thơ chân chính chỉ vì tiền
Họ mua em ,đâu phải để yêu em
Hãy chờ đợi ,lương duyên rồi sẽ đến
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
CÓ PHẢI...
Một mình đứng giữa rừng hoa
Quên buồn giây phút,để hòa niềm vui
Trong tim còn lệ ngậm ngùi
Biết bao giờ mới đẩy lùi khổ đau?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
#1443 —
29.10.2025 02:39
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2025 09:20:38 bởi nguyenngoat>
HUẾ THƯƠNG TRONG MƯA LŨ
Nước lũ phủ ngập cả cố đô
Sông Hương bao sóng nước hung đồ
Trời làm chi rứa ...gieo thống khổ
Màn trời chiếu đất biết về mô?
Xót quá miền trung khúc ruột đau
Mong cho lũ lụt rút qua mau
Huế thương lại sáng trăng bến Ngự
Dáng trúc Kim Long hết úa sầu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
DÁNG XƯA
Chị còn vóc hạc xương mai
Thời gian in dấu tàn phai ít nhiều
Ngược dòng về chốn thương yêu
Một thời xuân cũ ủ nhiều tứ thơ
Thu vừa tách bến xa bờ
Đông sang gió nhẹ chạm bờ vai thon
Mong cho cuộc sống vuông tròn
Để thơ em viết nét son không nhòa
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
VƯỢT LÊN ...
Nỗi đau còn đó chưa vơi
Đôi chân nhức nhối khi trời vào đông
Nén đau bằng cả nỗi lòng
Cà Phê Cầu Mới chờ mong một người
Đời còn những cánh hoa tươi
Em còn trọn những tiếng cười tâm an
Bâng khuâng nghe gió đông sang
Chân đi chưa vững vẫn tràn niềm vui
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
BÃO SỐ 13(KALMAEGI)
Hãy biến đi trên biển
Đừng đổ bộ đất liền
Đừng gieo bao lụy phiền
Cho miền trung yêu dấu
Đấng cao xanh có thấu
Lũ chồng lũ tang thương
Bão tiếp bão đoạn trường
Dân mình sao chịu nổi?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
TIN VUI SAU BÃO SỐ 13
Cơn bão dữ đi qua
Gọi điện hỏi thăm bạn bè thân hữu
Người gần kẻ xa
Những người trong tâm bão...
Ai cũng bình yên là ta quá vui rồi
Chắp tay cầu đất,khấn trời
Đẩy lui bão lũ cho đời an yên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
CÀ PHÊ SAU BÃO TỐ
Chúng tôi lại gặp nhau sau cơn bão 13
Cùng tâm tình qua Cà Phê,trà sáng...
Lòng vẫn hướng về đồng bào miền trung bao khổ nạn
Những cảnh đời bị tàn phá tan hoang
Cầu mong sau những điêu tàn
Đá mềm chân cứng đứng an trên đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
THEO Ý HIỀN NHÂN
Khi bạn thù ghét ai
Hãy viết tên người trên bờ cát biển
Sóng sẽ xóa sạch dấu vết
Còn lại sự an yên
Khi bạn hờn giận ai
Hãy viết tên người trên nước
Sẽ không bao giờ viết được
Còn lại sự bao dung
Khi bạn thương yêu ai
Hãy khắc tên người vào đá
Khó mòn theo thời gian
Lời cố nhân luôn quý hơn vàng
Hãy biết sống vị tha và nhân ái
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
70-30
Tôi nhận được giấy mời về trường cũ
Cảm nhận trái tim chiếm tới 70
Học trò-đồng nghiệp -cùng vui
Bỗng nghe kí ức ngậm ngùi thời gian...
Ly bia em rót ngập tràn
Men đời nồng ấm tâm can ngày về
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
CHỞ NẶNG NGHĨA TÌNH
Những chuyến xe chở nặng nghĩa tình
Tất cả chung một lộ trình về miền trung bão lụt
Cùng đồng sức,đồng tâm cả đất nước mình
"Một miếng khi đói..."nhưng tình thương cao ngút
Tôi yêu quý những chuyến xe hỏa tốc
Xuyên ngày đêm để cứu trợ đồng bào
Cho vơi đi bao khổ đau,tang tóc
Bão lũ đi qua .lòng nhân ái vút cao
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
Ở ĐÀ LẠT* NHỚ ĐÀ LẠT
Cà Phê Đà Lạt lại nhớ về Đà Lạt
Hương tình yêu hòa sương lạnh cao nguyên
Đến bao giờ mới nghe rừng thông hát
Thung Lũng Tình Yêu nơi thề hẹn ước nguyền
ngng
P/s:*Ở xã Cam Lâm,Khánh Hòa có quán Cà Phê tên Đà Lạt.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
Vui
Rượu vui sinh nhật hưu mình
Bình vơi chén cạn vạn tình tri giao
Mặc cho tuổi tác có cao
Nhịp tim còn đập còn trào tứ thơ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
THÊM MỘT MÙA GIÁNG SINH
Thêm mùa giáng sinh em không về
Để buồn hiu hắt thánh đường quê
Âm hưởng kinh cầu còn lắng vọng
Người ở chốn xa xóa nguyện thề?
Lối cũ đường xưa nhạt từ lâu
Áo dài bóng nhỏ có còn đâu
Hoài niệm trong tim người ngoại đạo
Noel năm nào mãi trong nhau...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
#1455 —
28.12.2025 10:01
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2026 22:59:41 bởi Ct.Ly>
MÙA GIÁNG SINH XA XỨ
Noel về em vẫn chưa về
Miền viễn xứ bộn bề tuyết lạnh
Trong đôi mắt nỗi buồn lấp lánh
Biết bao mùa giáng sinh vắng bóng quê nhà
Cánh chim còn bạt gió phương xa
Hơn mười lăm năm, thơ ta vẫn còn nguyên vần nhớ
Cầu dải yếm xưa tươi màu muôn thuở
Người ở phương nào có "Hoài niệm hội Lim"*?
R
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
#1456 —
08.01.2026 13:24
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2026 13:25:33 bởi nguyenngoat>
RỰC RỠ SAO VÀNG
1. THUYỀN TRƯỞNG KIM "CÀI ĐẶT TÂM LÝ"CHO CẦU THỦ
Trước khi vào trận
Tâm lý vững vàng
Vượt qua gian nan
Để giành chiến thắng
2.ĐÁNH PHỦ ĐẦU
Hiệp 1 các chiến binh đã đánh phủ đầu
Buộc đối phương phải lùi sâu cố thủ
Cơn .lốc đỏ từ hai biên cuồng dữ
Hai bàn thắng trong thế trận một chiều
3.PHÒNG NGỰ KỈ LUẬT
Hiệp 2 cơn lốc dữ tạm ngưng
Các chiến binh rồng vàng biết điểm dừng chiến thuật
Cả đội hình lùi sâu
Chờ thời cơ trừng phạt
Đối phương không làm gì khác
Chỉ tấn công trong thất vọng muộn màng
Cờ đỏ trong lòng người Việt Nam cùng khúc hát rộn vang
Ta đã thắng trong trận cầu mở đầu chiến dịch
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
Trăng trong sương
Xuân chưa muốn về
Áo lạnh nhớ người xa xứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
CẢM ƠN
Xin cảm ơn cuộc chơi số phận
Người thương không ít,kẻ giận không nhiều
Còn nguyên một trái tim yêu
Rộng lòng tha thứ mở điều nghĩa nhân
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
ĐỨNG DẬY ĐI, BẮC ƠI!
Đứng dậy đi con!
Những trận đấu trong đời vẫn còn phía trước
Thất bại hôm nay để ngày mai vững bước
Những chiến công chờ tìm lại được bản thân
Đứng dậy đi con,trong đời ai không vấp ngã đôi lần!
Có chiến thắng nào mà không lần chiến bại
Người hâm mộ sẽ bên con mãi mãi
Đứng lên đi nối lại khúc hùng ca!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
Giờ đã bước qua bóng xế chiều
Chỉ còn tươi mãi trái tim yêu
Cho đi, đón nhận... không suy tính
Mặc kệ người đời giở lắm chiêu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
TRĂNG SÁNG CUỐI NĂM
Vầng trăng cuối năm vẫn bồi hồi
Khuyết, rằm gợi lại chuyện xa xôi
Đi qua tuổi trẻ không trở lại
Em vẫn muôn đời khắc tim tôi
Nguyệt vẫn còn nguyên nét thanh xuân
Nỗi niềm gợi lại những bâng khuâng
Thơ như mọi khi gieo vần nhớ
Dù giữa vô thường những chuyển luân
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
THEO TỪNG BƯỚC THỜI GIAN
*****************************************************************
1.THANH XUÂN
Những ngày gian khổ vẫn đẹp thay
Trái tim trai trẻ muốn tỏ bày
Mùa xuân cứ tưởng còn mãi mãi
Nhưng nước dòng đời đã đổi thay
2.TRUNG NIÊN
Những vết ưu tư trên trán buồn
Tiếng đời chớp bể lẫn mưa nguồn
Đôi chân vẫn vững qua thử thách
Những áng thơ tình vẫn thắm luôn
3.LÃO NIÊN
Tóc đã nhuốm sương với thời gian
Giã từ năm tháng bến đò ngang
Nhìn lại chặng đường từng gian trải
Một chút bâng khuâng lẫn ngỡ ngàng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
LỠ HẸN
lỡ hẹn xuân nay em không về
Nghẹn lòng thương nhớ bến sông quê
Hội Lim chờ ai trong lẻ bóng
Đến hẹn...sao em chẳng trở về?
Mấy mùa ăn tết chốn tha hương
Cánh chim bạt gió tận ngàn phương
Bao giờ trở cánh quay về lại...
Mảnh đất ân tình của quê hương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
XUÂN NÀY VẮNG MẸ
Tết đến,xuân sang... vắng mẹ rồi
Tuổi cao nhưng vẫn thấy mồ côi
Hiếu nghĩa nghĩ mình chưa toàn vẹn
Trong lòng day dứt mãi không nguôi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
#1465 —
10.02.2026 14:36
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2026 14:37:56 bởi nguyenngoat>
Xuân bước qua đời bỏ thanh xuân
Mùa xưa hoài niệm những bâng khuâng
Câu thơ thầm nhắc mùa yêu cũ
Sống giữa tim nàng bóng tình quân
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
#1466 —
23.02.2026 13:06
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2026 13:10:24 bởi nguyenngoat>
MẢNH GHÉP MÙA XUÂN CHƯA HOÀN HẢO
Đâu phải xuân về ai cũng vui
Cuộc đời còn lắm kẻ ngược xuôi
Miếng cơm manh áo đang đè nặng
Mai vàng có nở cũng buồn thôi!
Có người về quê chỉ hai ngày
Bạn chưa gặp được thật buồn thay
Rồi vội dời chân lên thành phổ
Tất tả theo vòng bánh xe quay
Có người lâu lắm sống xa quê
Đất khách quê người chẳng thấy về
Sao lỡ hẹn hoài không gặp được
Biết mấy mươi xuân mới trở về
Có kẻ mồ côi khi xuân sang
MẸ theo mây trắng cuốn về ngàn
Giao thừa lệ ém trong tim lạnh
Không khóc...mắt già...vẫn chứa chan
Khó hoàn hảo lắm bạn tôi ơi
Mảnh ghép phân chia giữa cuộc đời
Dẫu biết xuân chung về khắp chốn
Nhưng vẫn riêng tư một góc trời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
XANH RÊU
Chỉ là màu áo xanh rêu
Trong tôi,bạn đã gợi nhiều tứ thơ
Thời gian vẫn cứ hững hờ
Đem hơi gió lạnh phủ bờ vai thon
Dáng son trung học vẫn còn
Lắng trong kí ức nét son xuân thì
Tháng năm vẫn vội bước đi
Gửi trong màu áo nét ghi... gợn buồn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
TRĂNG MÁU
Nguyên Tiêu thắm rực vầng trăng máu
Ta gửi cho em khối lửa lòng
Vời vợi phương xa em có thấu
Mùa xuân còn đỏ lệ chờ mong
Chỉ thay chốc lát sắc trăng thề
Rồi màu thanh khiết lại trở về
Chẳng phải dạt trôi không gian mạng
Vẫn chứa chan đời nét chân quê
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
BIỂU CẢM
Trong đời đã biết bao tình nhân tựa vai
Đỗi với thầy mới một lần biểu cảm
Giữa giông tố thầy cho em can đảm
Sống hết mình với cảm xúc thăng hoa
Sinh nhật thầy không có một món quà
Chỉ bày tỏ qua lời thơ dân dã
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
LINH TINH LỤC BÁT
Bỏ qua cơn gió giao mùa
Ta quên hài kịch hơn thua sự đời
Còn thương ánh nguyệt trùng khơi
Thuyền neo bến cũ trông vời cố nhân
Sân si rời khỏi châu thân
Trót mang hai tiếng thi nhân mệt nhoài
Vần đời sao cứ loay hoay
Mặc cho con tạo đổi xoay bao lần
Thơ phân vân nẻo phù vân...
Soi gương mái tóc nhạt dần tháng năm
★
★
★
★
★
0