397 trả lời, 32.833 lượt xem —
Trang 3 / 14
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Anh yêu màu tím thủy chung
Bao nhiêu nỗi nhớ, hòa cùng màu sim
Gởi tình yêu của hoa sim
Lên trên ngưỡng cửa ,trái tim của mình
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 233
Từ: 28.05.2005
Trạng thái: offline
Em yêu màu tím mộng mơ
Bao nhiêu nỗi nhớ, đợi chờ vì yêu
Em yêu màu tím cô liêu
Đặt vào giấc mộng, tình yêu của mình
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 233
Từ: 28.05.2005
Trạng thái: offline
Tím ơi em đã yêu anh
Bao nhiêu nỗi nhớ ,chất thành biển khơi
Yêu anh yêu trọn cuộc đời
Bao nhiêu thương ,nhớ để đời tím ơi
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 68
Từ: 01.06.2005
Trạng thái: offline
Tôi yêu màu tím ngây thơ
Gởi vào giấc mộng, giấc mơ học trò
Không buồn không chút lắng lo
Tình yêu màu tím, học trò là tôi
nguyenngoctrinh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 68
Từ: 01.06.2005
Trạng thái: offline
Thân tôi mang tím tái tê
Tình yêu nhắn gởi, về quê của chàng
Bao nhiêu lo lắng đeo mang
Đổi bằng màu tím, phụ phàng đời tôi
nguyenngoctrinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: nguyenngoctrinh
Tôi yêu màu tím ngây thơ
Gởi vào giấc mộng, giấc mơ học trò
Không buồn không chút lắng lo
Tình yêu màu tím, học trò là tôi
TÍM MÁI TRƯỜNG
Anh yêu màu tím mái trường
Bao nhiêu nỗi nhớ, vương trang giấy hồng
Mộng mơ hồn thả dòng sông
Lấy màu mực tím, điểm bông hoa tình
Tâm hồn trong trắng xinh xinh
mắt cười e thẹn ,đem tình vào thơ
Ôi màu tím của mộng mơ
Bao nhiêu thơ mộng, bây giờ còn đâu [/color]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 68
Từ: 01.06.2005
Trạng thái: offline
Yêu chi màu tím mênh mang
Để cho chén đắng, phụ phàng vì yêu
Thương người đổ bến tình yêu
Mà sao tình nỡ, trăm chiều trái ngang
nguyenngoctrinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: nguyenngoctrinh
Yêu chi màu tím mênh mang
Để cho chén đắng, phụ phàng vì yêu
Thương người đổ bến tình yêu
Mà sao tình nỡ, trăm chiều trái ngang
SẮC TÍM
Anh yêu màu tím mênh mang
Bao nhiêu khát vọng, ngập tràn biển yêu
Vỗ từng cơn sóng cô liêu
Lên trên cửa sổ, tình yêu biển tình
Anh yêu màu tím đẹp xinh
Điểm bông hoa tình ,sắc tím thủy chung
Yêu màu hoa của nhớ nhung
Biển tình tràn tím, thủy chung ngập dòng
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: mailamuathu
Tím ơi em đã yêu anh
Bao nhiêu nỗi nhớ ,chất thành biển khơi
Yêu anh yêu trọn cuộc đời
Bao nhiêu thương ,nhớ để đời tím ơi
TÍM ƠI
Tím ơi anh cũng yêu em
Bao nhiêu màu tím, anh đem vào hồn
Gởi tình qua gió môi hôn
Để cho nỗi nhớ, bồn chồn vì yêu
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 68
Từ: 01.06.2005
Trạng thái: offline
Em yêu màu tím cô liêu
Vì bao nỗi nhớ ,đặt nhiều trong tim
Tím ơi xin chớ lặng im
Cho em nhắn cả, trái tim mình vào
nguyenngoctrinh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 233
Từ: 28.05.2005
Trạng thái: offline
Tôi yêu màu tím chung tình
Tâm hồn tôi để bóng hình của anh
Tôi yêu màu tím chân thành
Bao nhiêu khát vọng ,biến thành tình yêu
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.102
Từ: 07.05.2005
Trạng thái: offline
Ai về nhìn lại đồi sim
Thấy màu hoa tím im lìm ngẫn ngơ
Bao nhiêu năm tháng mộng mơ
Sắc hoa màu tím sao giờ nhạt phai
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Sắc hoa tuy đã nhạt phai
Nhưng màu chung thủy, chẳng phai chẳng tàn
Im lìm màu tím mênh mang
Bao nhiêu nỗi nhớ ,ngập tràn rừng sim
Ai về ghé lại đồi sim
Thấy màu chung thủy, lặng im đợi chờ
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 68
Từ: 01.06.2005
Trạng thái: offline
Em về đốn ngã rừng sim
Cho anh khỏi đợi ,khỏi im khỏi chờ
Yêu anh em gói tình thơ
Vì sao anh lại, thẩn thờ với em
nguyenngoctrinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: nguyenngoctrinh
Em về đốn ngã rừng sim
Cho anh khỏi đợi ,khỏi im khỏi chờ
Yêu anh em gói tình thơ
Vì sao anh lại, thẩn thờ với em
TÌNH SIM
Rừng sim anh gói tình thơ
Mà sao em nỡ ,chặt thơ của tình
Trùng trùng hoa nở xinh xinh
Là cả biển tình, màu tím mênh mang
Vầng trăng tỏa bóng ngút ngàn
Hoa sim màu tím, lan tràn ánh trăng
Một rừng tím toả giăng giăng
Như bao như bủa, ánh trăng vào rừng
Giọt sương ngấn lệ rưng rưng
Giọt buồn giọt tủi ,giọt mừng gặp trăng
Gió cười gió thổi tung tăng
Bao nhiêu sắc tím ,hòa trăng nhạt nhòa
Giọt sương ngã bóng cành hoa
Gió cười gió dỡn, lá hoa chập chờn
Ghen hờn mây ngã bóng sơn
Rừng sim tím cũng, giận hờn áng mây
Tình yêu anh mãi chất đầy
Vầng thơ anh mãi, tràn đầy tình em
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
VÌ ĐÂU
Vì đâu tôi yêu màu tím
Trái tim tôi, tím ngự trị mất rồi
Yêu em nỗi nhớ xa xôi
Tôi đem tâm sự, lên đồi hoa sim
Gởi tình yêu của trái tim
Viết lên trái đắng, lặng chìm vì yêu
Ôi màu tím đẹp mỹ miều
Bao nhiêu sắc tím thật nhiều nhớ thương!
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 233
Từ: 28.05.2005
Trạng thái: offline
Thả hồn vào chốn rừng sim
Mang bao tâm sự, đi tìm tiếng yêu
Rừng sim im tiếng sáo diều
Để cho cơn gió, buồn hiu cõi lòng
Ra về lòng vẫn nhớ mong
Ôm bao nỗi nhớ ,vào trong tim mình
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 233
Từ: 28.05.2005
Trạng thái: offline
Chào các bạn ,chào anh mye ,bây giờ lục bát tím của chúng ta sẽ vần nối vần ,dòng tiếp dòng nha,hãy dùng trí tuệ thơ ca để nối đuôi nhau cho vui nha ....hi...hi!
Có người con gái yêu hoa
nàng yêu màu tím ,của hoa chung tình
Nụ cười như ánh bình minh
Gởi vào trong gió, nụ tình của hoa
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 233
Từ: 28.05.2005
Trạng thái: offline
Trên trời muôn ánh sao xa
Bên dưới màu tím ,mặn mà tóc mây
Thuyền tình sóng nước đâu đây
Bao la màu tím ,chở đầy thuyền yêu
Mà mình quên ,mỗi người phải làm ba bài nối nhau nha ,không trùng ý đó...![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 233
Từ: 28.05.2005
Trạng thái: offline
Thả hồn theo ánh nắng chiều
Lim dim mắt ngọc, mến yêu màu trời
Nhà ai dậu tím mùng tơi
Để hồn tôi đứng, giữa trời bâng khuâng ....
Xin mời nối tiếp chữ ...khuâng...hi...hi![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
hơi khó nha...hi..hi
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Dễ ẹt......![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Tiết trời vừa độ vào xuân
Y như cánh én giữa tuần chao nghiêng
hôm nay vừa bước vào giêng
Một màu sắc tím trên viền nón ai
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Hỡi ơi màu tím chung tình
Anh yêu biết mấy, bóng hình người yêu
Gởi tình qua bến nước chiều
Đò yêu mãi chở ,thật nhiều niềm....vu...i..![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 68
Từ: 01.06.2005
Trạng thái: offline
Hi...
Tình yêu ai khiến ai sui
Bao nhiêu nỗi nhớ, dập vùi vì yêu
Hái màu hoa tím tình yêu
Đặt lên ngưỡng cửa, thật nhiều nhớ thương
nguyenngoctrinh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 68
Từ: 01.06.2005
Trạng thái: offline
Thả hồn lắng đọng giọt sương
Em hôn nhẹ lá uyên ương màu trời
Bao nhiêu nỗi nhớ chơi vơi
Gởi vô màu tím, của trời hoàng hôn
nguyenngoctrinh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 68
Từ: 01.06.2005
Trạng thái: offline
Buổi chiều tím phủ hòang hôn
Mây bay lơ lửng ru hồn đắm say
Nắm bao hạnh phúc trong tay
Thả bao khát vọng,em bay theo .....cùng
nguyenngoctrinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Cánh diều ai thả không trung
Lướt tầng khí quyển, sánh cùng gió mây
Tóc ai sắc tím đong đầy
Long lanh rực rỡ màu mây ,màu trời
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Lưng trời có ánh sao rơi
Nhà ai sắc tím, rạng ngời trước sân
Em ngồi em tắm tấm thân
Ánh sao như muốn, lại gần làm quen
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Nhà ai hiu hắt ánh đèn
Gió lùa khung cửa ,như chen nỗi sầu
Một màu tím của rừng sâu
Tím đang ôm sầu trước ngõ nhà ai..
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 233
Từ: 28.05.2005
Trạng thái: offline
Bồng bềnh giọt nắng ban mai
Nắng len lên cửa, nhà ai nắng cười
Một màu hoa tím thật tươi
Rung rinh sắc tím, mỉm cười nắng lên
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 81
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
hi...chào các bạn ,cho mình tham gia với nha,mình thích màu tím lắm!
Trái tim em gọi tên anh
Gọi bằng nỗi nhớ ,gọi bằng ước mơ
Tặng anh tím của màu mơ
Để anh mãi mãi đợi chờ tình em
ngocngoc
★
★
★
★
★
0