397 trả lời, 32.836 lượt xem —
Trang 5 / 14
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 233
Từ: 28.05.2005
Trạng thái: offline
#121 —
11.10.2005 16:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-11 16:15:01mailamuathu>
Tím về trong gió heo may
Trên dòng sông nhỏ chở đầy tím xinh
Lung linh sắc tím lục bình
Để dòng sông chở thuyền tình chao nghiêng
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 233
Từ: 28.05.2005
Trạng thái: offline
Khung trời kỷ niệm thiêng liêng
Đan bằng màu tím của miền phù sa
Lục bình trôi nổi la đà
Để bông tím rộ nở hoa lục bình
Kỷ niệm của dòng sông xinh
Cho tình em tím lục bình bên sông

Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 233
Từ: 28.05.2005
Trạng thái: offline
Lục bình trôi nổi triền miên
Như lòng em gởi niềm riêng vào tình
Lục bình bông tím trung trinh
Hồn em mãi mãi chung tình với anh

Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Xin qua đi hỡi sắc màu
Xin đừng tím nữa để đau lòng nàng
Thủy chung hai chữ đá vàng
Hóa thành tượng đá giữa ngàn nắng mưa

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 68
Từ: 01.06.2005
Trạng thái: offline
Thủy chung có tự ngàn xưa
Tình yêu màu tím như vừa mới đây
Tình yêu tím ngát trời mây
Hồn người phụ nữ chất đầy thủy chung
Quân tử như bách như tùng
Mỹ nhân liễu rủ thủy chung làm đầu
Dù cho cách trở sông sâu
Trái tim phụ nữ đậm màu thủy chung
nguyenngoctrinh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 68
Từ: 01.06.2005
Trạng thái: offline
Em yêu màu tím phong lan
Tuy rằng đơn độc nhưng mang hương rừng
Đêm về suối lệ rưng rưng
Tím lên ánh mắt em rừng cô đơn
nguyenngoctrinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#127 —
11.10.2005 18:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-11 18:11:47Viet duong nhan>
Thân tặng trang thơ "Hoa Sim" hoa bâng khuâng tím
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#128 —
11.10.2005 18:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-11 18:22:53Viet duong nhan>
Các ACE thân mến,
Như Nữ Hiệp đã có nhắc nhở rồi - Nay 7 xin nói lại. Xin các Thi Sĩ nhớ đặt tên mỗi bài thơ sau khi sáng tác xong và (nếu ký bút hiệu thật càng tốt). Vì các Mod sẽ đưa thơ các ACE vào Thư Viện.
Thân thương
7_NN
Biển Tím
Gió cuốn đưa mây vào biển tím
Nguyệt ngồi lặng lẽ héo hắt tim
Lâng lâng hồn gởi vào hư ảo
Mộng, thực nào hay, sao mãi tìm ?
vdn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 68
Từ: 01.06.2005
Trạng thái: offline
Wao...đẹp không thể tả nổi...không biết gì bảy có thể cho Trinh biết là ở đâu không zậy..???cám ơn zì bảy
Mênh mang màu tím bâng khuâng
Cho hồn em cũng bâng khuâng một màu
Nhẹ nhàng tím đẹp thanh cao
Tím ơi tím ở nơi nào tím ơi??
nguyenngoctrinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Nhánh lan rừng giữa chiều hôm
Tím màu hoa tím cả hoàng hôn
Thủy chung không hề phai sắc
Dù héo dù sương gió rừng già

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Viet duong nhan
Đây cây phượng tím to và hoa nở như vầy nè. Hình như bên VN mình không có loải phượng tím này ?!
Chúc NT và tất cả ACE an vui và hồng thơ lai láng.
Thân thương
7_NN
Cảm ơn cô 7 nhé, cô 7 ơi, ở đ2 lạt có loại phượng tím này rất nhiều, bên mục nhiếp ảnh con có gửi lên đó
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Chúc cô mạnh khoẻ và lúc nào cũng vui vẻ

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
MYE cũng mới thấy lần đầu cây phượng tím , thật đẹp, cám ơn mọi người đã cho Mye được thêm tầm nhìn nha
Thật là màu tím bao la
Có lòai phượng tím nở hoa ngát trời
Nụ hoa như ánh sao rơi
Từng chùm như kết sao trời tím mơ
Tưởng là chỉ có trong mơ
Yêu kiều phượng đừng nên thơ giữa đường
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
Số bài : 6
Từ: 11.10.2005
Trạng thái: offline
Chào các bạn ,mình là thành viên mới cho mình tham gia với nha,mình chỉ họa cho vui thôi..
Một lời ngỏ của trái tim
Mình yêu màu tím trong tim lâu rồi
Hôm nay bỗng thấy bồi hồi
Vào trang thơ tím, như rượu ly bôi đón chào
Chúc cho thơ tím dồi dào
Vầng ,âm trắc điệu bay cao ngút trời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Mang mác tình yêu thơ hồn tím
Tím ngát tình yêu tím ngát trời
Để hồn theo gió choi vơi
Tim ta hòa giữa chân trời ước mơ

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 17.09.2005
Trạng thái: offline
Chào các bạn,mình là lính mới, dạo wa đây thấy mọi người làm thơ hay wa' , cho mình tham gia với nha
Một trời tím làm lòng em đau nhói
Bao kỷ niệm nhớ ngày xưa bỗng ùa về
Chiều hoàng hôn nhuộm tím màu ly biệt
Có một người đứng khuất phía xa xa
Giọt lệ nhỏ rơi bên cánh hoa úa tàn
Cho một người nơi xa dòng ly biệt
Hoàng hôn tím bên đất còn xanh cỏ
Nước mắt rơi có vơi bớt nỗi buồn
Lá rơi đâu hẳn lá buồn
Ngươì cười đâu hẳn lòng người không đau
★
★
★
★
★
0
Số bài : 6
Từ: 11.10.2005
Trạng thái: offline
Nội buồn nào rồi cũng đi qua
Cây úa tàn rồi chồi non thay lá
Tím trong ta không bao giờ xa lạ
Kỷ niệm nào cũng sống mãi trong ta
Trang giấy xanh vết mực cũng nhạt nhòa
Tím kỷ niệm vẫn sống mãi trong ta
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
chào các bạn ,rất vui vì các bạn đã ghé trang hoa sim ,mong các bạn cùng Mye vần nối vần nha ,chúc các bạn vui..
Tím ơi tím ,tím ơi là tím
Tím một màu ,tím tình thanh cao
Tím bạn bè ,hữu nghị muôn màu
Vòng tay kết nối cùng nhau kết tình

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Thân em như đám lục bình
Lênh đênh theo những dòng tình ngược xuôi
Cadao

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 81
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
Lững lờ dòng nước trôi ngang
Lục bình tím nở hàng hàng bên sông
Giữa dòng tím nở vạn bông
Thơ tình mái nước tím hồng trái tim
ngocngoc
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
#143 —
13.10.2005 13:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-04 07:46:06Viet duong nhan>
TÍM TÌNH THƠ
giấy hồng trang giấy mộng mơ
Viết lên giấy mỏng tình thơ của lòng
Viết bằng mực tím ước mong
Nắn từng nét chữ nên dòng thơ xinh
Nhả thơ của chính lòng mình
Ép vào giấy mỏng đóa tình thanh cao
Lời thơ tím rực một màu
Chuốc trao tình gió, trăng sao trên trời
Tình thơ theo gió chơi vơi
Lúc trầm lúc bổng từng lời du dương
Tình thơ từ thuở học đường
Ngày ta yêu dấu vấn vương tuổi hồng
Thả hồn mái nước dòng sông
Yêu thơ yêu thẩn dáng hồng năm xưa
Yêu từng khóm trúc bóng dừa
Buồn dưng bất chợt khi mưa lại về
Mảnh tình vẫn gởi sông quê'
Tuổi thơ bất chợt hiện về trong thơ
Qua rồi cái tuổi mộng mơ
Hết rồi tuổi nhỏ ơ thờ vấn vương
Hôm nay hoa tím ngập đường
Vì lòng ta nhớ, ta thương một người
Vầng thơ tình mãi xinh tươi
Tình thơ vẫn nở môi cười trong tim
***Vào TV ***
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
#144 —
13.10.2005 13:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-13 14:10:37tulipdenus>
MẮT TÍM
Giai nhân hát khúc bên đồi
Vương vương mắt tím bồi hối lòng ai
Nụ cười như mộng liêu trai
Ta dài năm tháng luôn hoài nhớ mong

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
#145 —
13.10.2005 14:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-13 14:02:35maiyeuem>
BÔNG TÍM
Lững lờ làn nước nhấp nhô
Một rừng tím ngát mặt hồ long lanh
Dịu dàng tím rỡ như tranh
Bên sông phấp phới kết thành bến mơ
Hồ xanh sóng nước lững lờ
Tím nên sắc biếc cho thơ đượm tình

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 17.09.2005
Trạng thái: offline
Nghẹn ngào tím nở khắp trời xanh thẳm
Cánh bằng lăng rơi ngang vai áo người
Người bước đi tím còn ở lại
Xa xa rồi vùng trời tím vấn vương
Lá rơi đâu hẳn lá buồn
Ngươì cười đâu hẳn lòng người không đau
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Thương loài hoa tím mong manh
Chịu nhiều sóng gió mới thành nợ duyên
Ngàn năm tím phải truân chuyên
Vẫn không cam phận thuyền quyên phấn hồng

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Say
Hồn ta đi lạc phố hoa
Hoàng hôn cũng mặc áo hoa vào hồn
Bạt ngàn như gió môi hôn
Một rừng tím biếc ru hồn ta say

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0