📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lạnh thơ...

2.190 trả lời, 254.587 lượt xem — Trang 48 / 74
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Viết cho em...

Nơi phương này, đọng khóe mắt xứ xa
Vẫn gửi trao, gói cạn niềm thơ... vọng...
Hoài ánh mắt còn trông... Ngày xa lắm
Em trở về... trong một sớm, trời đông...

Anh vắng em, nỗi nhớ ngập riêng lòng
Kéo chăn mây*... thôi đêm buồn, trăng lạnh...
Biển ầm ào hoài con tim cồn sóng
Vạt sông Thương, xa lắm... Chập chờn...

Tháng tư về..., chắc nỗi nhớ dài hơn
Những nghĩ suy, trĩu gầy vai nhỏ...
Một nửa đời.. giấc mơ... Mưa gió
Ánh mắt mong, khao khát... Một người...

lanh.ktq





Viết cho anh...

Biết bao  giờ ta chung chén giao bôi.
Để khoả lấp một biển trời nhung nhớ?
Mảnh trăng gầy cong mình giấu trăn trở,
Nặng gánh đời...,lại vương nợ người xa...

Anh đừng buồn...Rồi tất cả sẽ qua...
Tháng Tư về ...cơn phong ba dịu lắng.
Khoảng trống cũ...,hãy xoá đi tĩnh lặng.
Bằng niềm vui, dẫu cay đắng ...cũng đành...

Ở nơi xa chẳng thể  đến bên anh.
Cùng xẻ chia...nhưng đồng hành dõi bước.
Biết sẽ  còn chênh chao ở phía trước  
Vững tay chèo dù con nước mênh mang...

Thương Giang

@_Em xin lỗi vì hứa sẽ thay anh chăm sóc vườn thơ nhưng không thực hiện được vì cả tuần này em bận quá.Còn 2 ngày nữa em mới được nghỉ...Mong anh thông cảm cho em nhé.

 
 
 
 
Vương...
 
Hơn một lần chợt thảng thốt trong nhau
Mượn môi say... mềm chén sầu. Nhung... nhớ...!
Mảnh trăng gầy cong mình trăn trở*
Vạt sông Thương... xao xác, một người...
 
Biết dẫu rằng..., tất cả sẽ qua thôi
Để tháng Tư thôi còn cơn cớ
Mưa đầu mùa... hay ướt mi một thuở
Khóe mắt hoen, ngợp nắng. Ngày buồn...
 
Ở nơi này... Chiều lại nhớ... chiều hơn
Gánh ưu tư, đời oằn... Người xa xứ...
Trong hoải hoang giọt sầu ai thầm nhủ
Vẫn riêng em, phía ấy... một lối về...
 
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
CHỢT BUỒN

Trở về
bến cũ chiều mưa.
Cỏ may níu gót...
Gió lùa ...hanh hao.

Sông Thương,
vẫn dải lụa đào.
Chảy qua nỗi nhớ xanh xao...
vai gầy.


Vẫn còn nguyên vẹn
đắm say.
Trăng rằm ngà ngọc...
sải tay ôm ghì...

Thủa ấy...
kẻ ở người đi.
Dòng sông bồi lở...nhắn gì ,
nhớ không?

Khiến người toan múc...
cả sông...
Uống cho cạn hết...
nhớ mong cồn cào...

Đàn ai buông  khúc
chênh chao...
Đêm nay nâng chén tiêu giao...
Chợt buồn...

Thương Giang

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

CHỢT BUỒN

Trở về
bến cũ chiều mưa.
Cỏ may níu gót...
Gió lùa ...hanh hao.

Sông Thương,
vẫn dải lụa đào.
Chảy qua nỗi nhớ xanh xao...
vai gầy.


Vẫn còn nguyên vẹn
đắm say.
Trăng rằm ngà ngọc...
sải tay ôm ghì...

Thủa ấy...
kẻ ở người đi.
Dòng sông bồi lở...nhắn gì ,
nhớ không?

Khiến người toan múc...
cả sông...
Uống cho cạn hết...
nhớ mong cồn cào...

Đàn ai buông  khúc
chênh chao...
Đêm nay nâng chén tiêu giao...
Chợt buồn...

Thương Giang







Đêm...

Tìm về
phía ấy triền đê
Chiều rơi thảng thốt...
câu thề... bỏ quên...

Cỏ may
xước... cứa... gót mềm
Ngực run... ướt... trọn một đêm
xưa từng...

Sông Thương
chở khát khao chung
Bây giờ... nợ... nỗi nhớ nhung
một người...

Trăng gầy
đợi... gió... lả lơi
Người đi bến... vắng...
lở bồi tháng năm...

Còn nguyên
lời... ngỏ trước rằm
Thuở dòng sông nhắn
năm canh... đợi chờ...!

Chênh chao
trọn... một giấc mơ
Đêm, nâng chén, mượn lời thơ...
cùng người...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
KHÔNG EM

Heo may,
Lạnh . Hắt hiu… chiều
Se lòng  nỗi nhớ thủa  yêu một người..
Vòng tay... ánh mắt làn môi
Chạm  mơ…dịu ngọt
để rồi ... mất nhau...
Vì người…
Bước vội qua cầu .
Để  ai ở lại đớn đau nghẹn lời...
Nhớ  mong… một cánh chim  trời
Ngàn thu vẫn đợi bóng người về đây...
Khói lam...quẩn...mắt ai cay...
Sương mờ
giăng...
ướt vai gầy...

Không em.
Thương Giang



Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

KHÔNG EM

Heo may,
Lạnh . Hắt hiu… chiều
Se lòng  nỗi nhớ thủa  yêu một người..
Vòng tay... ánh mắt làn môi
Chạm  mơ…dịu ngọt
để rồi ... mất nhau...
Vì người…
Bước vội qua cầu .
Để  ai ở lại đớn đau nghẹn lời...
Nhớ  mong… một cánh chim  trời
Ngàn thu vẫn đợi bóng người về đây...
Khói lam...quẩn...mắt ai cay...
Sương mờ
giăng...
ướt vai gầy...

Không em.
Thương Giang









Còn...

Đã từng mềm... bởi, ướt môi
Thuở... dòng sông ấy lở bồi trong nhau

Vòng tay... nỗi nhớ... nguyên màu
Dẫu chiều thảng thốt, niềm đau... một lần...

Nghẹn lời, dối... những dấu chân
Bây giờ lạ xứ... nhạt dần... hương xưa...

Nhớ mong... mỏi cánh chim trời
Lam chiều khói... quẩn... nợ thời yêu xa...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-25 17:28:58lanh.ktq>
Mẹ yêu xưa

Con tìm về, đất mẹ... chiều hôm
Chợt khói lam... cay... nhòa xưa cũ
Dáng mẹ gầy vào đêm trăn trở
Nét chân chim, hằn năm tháng... một đời...

Con tìm về vờ ru nhẹ khúc ầu ơi
Những hè trưa, sải tay gày... mẹ quạt
Ngủ ngoan đi... hanh mòn năm tháng
Ánh mắt xưa, chất chứa nghĩ suy nhiều...

Còn tìm về để sống lại một thời yêu
Chiều trên đê chân trần ngóng mẹ
Ngày cuối thôn... con đường quạnh quẽ
Trĩu ưu tư... mẹ lo lắng... Sớm mai về...

lanh.ktq

📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Sợ...

Sợ một sớm mùa đông
Ngày thôi... còn tìm nắng
Từ sâu trong hoài vọng
Buồn... con sóng cứ xô

Sợ... gió mãi xa bờ
Sẽ thổi đùa năm tháng
Bờ yêu thương... sẽ cạn...
Cho lạc lõng... buồm xa...

Sợ cả những ngày qua
Đêm... tìm về nhung nhớ
Hỏi đời... còn trăn trở...?
Trong được, mất thời gian...

lanh.ktq

📎 stg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-26 02:10:51THƯƠNG GIANG>
Trích đoạn: lanh.ktq

Sợ...

Sợ một sớm mùa đông
Ngày thôi... còn tìm nắng
Từ sâu trong hoài vọng
Buồn... con sóng cứ xô

Sợ... gió mãi xa bờ
Sẽ thổi đùa năm tháng
Bờ yêu thương... sẽ cạn...
Cho lạc lõng... buồm xa...

Sợ cả những ngày qua
Đêm... tìm về nhung nhớ
Hỏi đời... còn trăn trở...?
Trong được, mất thời gian...

lanh.ktq




Đừng sợ  ...

Hoa  nở mãi  cũng tàn.
Trăng tròn đầy  lại khuyết.
Ngày mai nào ai biết.
Nước sông cạn hay đầy?

Đời dài, ngắn nào hay..
Sinh, ly đâu hẹn trước...?
Những gì đang có được,
Hãy trân trọng giữ gìn...

Đừng đánh mất niềm tin,
Giữa mong manh  hư thực
Vết thương dù đau nhức.
Cũng sẽ lành thịt da...

Đừng sợ gió thoảng qua,
Sao  trở thành giông tố?
Sóng xô bờ bồi lở...
Bao đời vẫn thế thôi...

Vắng  thuyền , biển đơn côi.
Vắng nhau đời cô quạnh.
Dòng sông sẽ buồn lạnh.
Khi thiếu ánh trăng đêm...

Đừng chuốc hoài nghi thêm.
Sợ những điều chưa đến...
Ông Trời đã se bện,
Sợi tơ buộc mình rồi...

Thương Giang

@-Hôm nay em bận việc nhiều quá làm xong cũng đã  muộn nên chỉ họa được một bài thôi.Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng bên em rùi...Em đi ngủ để mai còn đi làm , tối mai em sẽ họa tiếp nghe anh.
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

KHÔNG EM

Heo may,
Lạnh . Hắt hiu… chiều
Se lòng  nỗi nhớ thủa  yêu một người..
Vòng tay... ánh mắt làn môi
Chạm  mơ…dịu ngọt
để rồi ... mất nhau...
Vì người…
Bước vội qua cầu .
Để  ai ở lại đớn đau nghẹn lời...
Nhớ  mong… một cánh chim  trời
Ngàn thu vẫn đợi bóng người về đây...
Khói lam...quẩn...mắt ai cay...
Sương mờ
giăng...
ướt vai gầy...

Không em.
Thương Giang






Còn...

Đã từng mềm... bởi, ướt môi
Thuở... dòng sông ấy lở bồi trong nhau

Vòng tay... nỗi nhớ... nguyên màu
Dẫu chiều thảng thốt, niềm đau... một lần...

Nghẹn lời, dối... những dấu chân
Bây giờ lạ xứ... nhạt dần... hương xưa...

Nhớ mong... mỏi cánh chim trời
Lam chiều khói... quẩn... nợ thời yêu xa...

lanh.ktq





Không...

Không trăng ,  buồn rũ  cánh hoa..
Không nhau trời đất như  là rộng hơn...

Không còn trao những nụ hôn.
Bờ môi mặn chát  cô đơn  ngậm ngùi....

Không cùng chia sẻ buồn vui,
Phương trời cách biệt lui cui tủi thầm...

Không gần an ủi hỏi thăm.
Nên chênh chao mãi...bao năm vực ngờ...

Thương Giang 


Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-02 16:48:38lanh.ktq>
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

KHÔNG EM

Heo may,
Lạnh . Hắt hiu… chiều
Se lòng  nỗi nhớ thủa  yêu một người..
Vòng tay... ánh mắt làn môi
Chạm  mơ…dịu ngọt
để rồi ... mất nhau...
Vì người…
Bước vội qua cầu .
Để  ai ở lại đớn đau nghẹn lời...
Nhớ  mong… một cánh chim  trời
Ngàn thu vẫn đợi bóng người về đây...
Khói lam...quẩn...mắt ai cay...
Sương mờ
giăng...
ướt vai gầy...

Không em.
Thương Giang






Còn...

Đã từng mềm... bởi, ướt môi
Thuở... dòng sông ấy lở bồi trong nhau

Vòng tay... nỗi nhớ... nguyên màu
Dẫu chiều thảng thốt, niềm đau... một lần...

Nghẹn lời, dối... những dấu chân
Bây giờ lạ xứ... nhạt dần... hương xưa...

Nhớ mong... mỏi cánh chim trời
Lam chiều khói... quẩn... nợ thời yêu xa...

lanh.ktq





Không...

Không trăng ,  buồn rũ  cánh hoa..
Không nhau trời đất như  là rộng hơn...

Không còn trao những nụ hôn.
Bờ môi mặn chát  cô đơn  ngậm ngùi....

Không cùng chia sẻ buồn vui,
Phương trời cách biệt lui cui tủi thầm...

Không gần an ủi hỏi thăm.
Nên chênh chao mãi...bao năm vực ngờ...

Thương Giang 







Đợi người...

Chiều buông... Sông... vắng, lững lờ...
Ngầm con sóng... nhớ... lời thơ, một người...

Bây giờ... ở phía xa xôi
Ngày về... cách trở... nửa đời... biết không...?

Cỏ may xao xác, lặng thầm...
Triền đê, bỗng... lạc dấu chân, một mình...

Về đi, ướt... lại môi xinh
Nhen lên ngọn lửa... chút tình, trót trao...

lanh.ktq

📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-03 00:03:42THƯƠNG GIANG>


Đợi người...

Chiều buông... Sông... vắng, lững lờ...
Ngầm con sóng... nhớ... lời thơ, một người...

Bây giờ... ở phía xa xôi
Ngày về... cách trở... nửa đời... biết không...?

Cỏ may xao xác, lặng thầm...
Triền đê, bỗng... lạc dấu chân, một mình...

Về đi, ướt... lại môi xinh
Nhen lên ngọn lửa... chút tình, trót trao...

lanh.ktq








Dối....

Làm tin , người  giữ  yếm đào,
Về nhà mẹ hỏi ...dối  sao bây giờ...?

Vạt áo lại giấu bài  thơ,
Người đề tặng...khiến  ngẩn  ngơ  nỗi  lòng...

Nắng chiều dần tắt  trên sông,
Níu câu "giã bạn"* ,mà không muốn rời...

Đến hẹn  lên nhé  người ơi.
Trúc mai  sum họp , hát lời :"Còn thương..."*

Thương Giang

*-Tên những làn điệu quan họ

Anh Q. à!
Mình đã hoạ các chủ đề  yêu thương ,mong nhớ, đợi chờ ,hờn giận...đều có cả rồi giờ mình chuyển đề tài nào khác khồng thì " em sẽ đi buôn bí vì  thơ mình cạn ý " đấy anh ạ! [:D][:D][:D] Bài hoạ này em chuyển dần đề tài  anh chứ không phải "lạc đề" đâu nhé...
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG



Đợi người...

Chiều buông... Sông... vắng, lững lờ...
Ngầm con sóng... nhớ... lời thơ, một người...

Bây giờ... ở phía xa xôi
Ngày về... cách trở... nửa đời... biết không...?

Cỏ may xao xác, lặng thầm...
Triền đê, bỗng... lạc dấu chân, một mình...

Về đi, ướt... lại môi xinh
Nhen lên ngọn lửa... chút tình, trót trao...

lanh.ktq








Dối....

Làm tin , người  giữ  yếm đào,
Về nhà mẹ hỏi ...dối  sao bây giờ...?

Vạt áo lại giấu bài  thơ,
Người đề tặng...khiến  ngẩn  ngơ  nỗi  lòng...

Nắng chiều dần tắt  trên sông,
Níu câu "giã bạn"* ,mà không muốn rời...

Đến hẹn  lên nhé  người ơi.
Trúc mai  sum họp , hát lời :"Còn thương..."*

Thương Giang

*-Tên những làn điệu quan họ

Anh Q. à!
Mình đã hoạ các chủ đề  yêu thương ,mong nhớ, đợi chờ ,hờn giận...đều có cả rồi giờ mình chuyển đề tài nào khác khồng thì " em sẽ đi buôn bí vì  thơ mình cạn ý " đấy anh ạ! [:D][:D][:D] Bài hoạ này em chuyển dần đề tài  anh chứ không phải "lạc đề" đâu nhé...






Tìm...

Cau xanh ngần ngứ... Mời không...?
Tóc mai vắn sợi... dối lòng... tương tư...

Bướm vàng, quẩn nhớ lời ru
Em còn nặng nợ... thầy u... Đành chờ...

Chiều về nhạt nắng bên sông
"Còn thương..." khúc hát, gánh gồng ai hay..?

Yếm đào trễ nải, gió bay...
Qua cầu, "Giã bạn...", một ngày Trúc - Mai...?

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

Tìm...

Cau xanh ngần ngứ... Mời không...?
Tóc mai vắn sợi... dối lòng... tương tư...

Bướm vàng, quẩn nhớ lời ru
Em còn nặng nợ... thầy u... Đành chờ...

Chiều về nhạt nắng bên sông
"Còn thương..." khúc hát, gánh gồng ai hay..?

Yếm đào trễ nải, gió bay...
Qua cầu, "Giã bạn...", một ngày Trúc - Mai...?

lanh.ktq


Trúc xinh vẫn đợi.

Bấy lâu cửa đóng then cài.
Vườn xưa lối mộng...vì ai chắn rào...?

Giấu mình trong giấc chiêm bao.
Mong bình yên giữa ồn ào ...Vậy thôi.

Ru lòng...câu hát  à...ơi...
Buồn loang chiều rộng...ướt lời ru xưa.

Lời thương đâu dám cợt đùa.
Trúc xinh vẫn nép sân chùa đợi Mai.

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG



Đợi người...

Chiều buông... Sông... vắng, lững lờ...
Ngầm con sóng... nhớ... lời thơ, một người...

Bây giờ... ở phía xa xôi
Ngày về... cách trở... nửa đời... biết không...?

Cỏ may xao xác, lặng thầm...
Triền đê, bỗng... lạc dấu chân, một mình...

Về đi, ướt... lại môi xinh
Nhen lên ngọn lửa... chút tình, trót trao...

lanh.ktq








Dối....

Làm tin , người  giữ  yếm đào,
Về nhà mẹ hỏi ...dối  sao bây giờ...?

Vạt áo lại giấu bài  thơ,
Người đề tặng...khiến  ngẩn  ngơ  nỗi  lòng...

Nắng chiều dần tắt  trên sông,
Níu câu "giã bạn"* ,mà không muốn rời...

Đến hẹn  lên nhé  người ơi.
Trúc mai  sum họp , hát lời :"Còn thương..."*

Thương Giang

*-Tên những làn điệu quan họ

Anh Q. à!
Mình đã hoạ các chủ đề  yêu thương ,mong nhớ, đợi chờ ,hờn giận...đều có cả rồi giờ mình chuyển đề tài nào khác khồng thì " em sẽ đi buôn bí vì  thơ mình cạn ý " đấy anh ạ! [:D][:D][:D] Bài hoạ này em chuyển dần đề tài  anh chứ không phải "lạc đề" đâu nhé...






Xa...

Còn nguyên con nước sông Cầu
Mà sao Hội lỡ... người lâu... chẳng về...?

Yếm đào, thôi... lấm chân quê
Bờ đê dối một câu thề, thuở trao

Trúc xinh* giờ tựa phương nào
Đâu lời Giã bạn*... chiêm bao, một lần

Còn duyên* thật nữa hay không...?
Mạn thuyền ngồi tựa...* sắt cầm, gửi trao...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-03 18:23:16lanh.ktq>
Về chiều...

Đi... ngược về nỗi nhớ
Men bờ gió... mỏng manh
Thoảng xưa cũ chòng chành
Nghe buồn như câu hát...

Mỏi bàn chân lõng lạc
Giữa phố xá... lại qua
Quá khứ chợt thoảng xa
Sợ chiều về... Nhung nhớ...

lanh.ktq

📎 tgg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

Về chiều...

Đi... ngược về nỗi nhớ
Men bờ gió... mỏng manh
Thoảng xưa cũ chòng chành
Nghe buồn như câu hát...

Mỏi bàn chân lõng lạc
Giữa phố xá... lại qua
Quá khứ chợt thoảng xa
Sợ chiều về... Nhung nhớ...

lanh.ktq





Về chiều...

Đi... ngược về nỗi nhớ
Men bờ gió... mỏng manh
Thoảng xưa cũ chòng chành
Nghe buồn như câu hát...

Mỏi bàn chân lõng lạc
Giữa phố xá... lại qua
Quá khứ chợt thoảng xa
Sợ chiều về... Nhung nhớ...

Hay sợ lời trót ngỏ,
Còn day dứt trong lòng?
Sợ cơn gió ruổi rong
Xô mình về ngày cũ...

Khiến trái tim không ngủ.
Lại buốt nhói  cơn đau...?
Chiều về ,nắng tắt mau.
Đêm buông...ai có lạnh?

Lạnh -Thương Giang

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-06 15:43:40lanh.ktq>
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Trích đoạn: lanh.ktq

Về chiều...

Đi... ngược về nỗi nhớ
Men bờ gió... mỏng manh
Thoảng xưa cũ chòng chành
Nghe buồn như câu hát...

Mỏi bàn chân lõng lạc
Giữa phố xá... lại qua
Quá khứ chợt thoảng xa
Sợ chiều về... Nhung nhớ...

lanh.ktq





Về chiều...

Đi... ngược về nỗi nhớ
Men bờ gió... mỏng manh
Thoảng xưa cũ chòng chành
Nghe buồn như câu hát...

Mỏi bàn chân lõng lạc
Giữa phố xá... lại qua
Quá khứ chợt thoảng xa
Sợ chiều về... Nhung nhớ...

Hay sợ lời trót ngỏ,
Còn day dứt trong lòng?
Sợ cơn gió ruổi rong
Xô mình về ngày cũ...

Khiến trái tim không ngủ.
Lại buốt nhói  cơn đau...?
Chiều về ,nắng tắt mau.
Đêm buông...ai có lạnh?

Lạnh -Thương Giang






Quên...

Tìm gì trong trống vắng
Ngày vội vã qua mau
Để nỗi nhớ đậm sâu
Giờ... đêm thành phiền muộn

Hoàng hôn chiều vẫn xuống
Chỉ xa vắng mênh mang
Đành... con gió... lỡ làng
Chia ta... về... hai nửa...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Đếm

Đếm thời gian... trên mái tóc pha sương
Ngày... dài thêm, bởi... màu nhung nhớ
Giữa chợ đời, gót xưa một thuở...
Mãi kiếm tìm, khao khát phía trời xa

Đếm một ngày... thôi... mỏi dấu chân qua
Lần tay run, vịn vào năm tháng
Có nốt buồn thoảng trên bờ môi nhạt
Ánh mắt nhìn đau đáu... Trót... mình ai...

Đếm một đời... được, mất... người nhớ ta...?
Giữa chân mây, lạc hai đầu xa cách
Lời thì thầm... vẫn... nghe rất thật
Dáng thon xưa... ôm ấp... Mãi còn...

lanh.ktq

📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Còn duyên...

Ừ thì mớ bảy mớ ba
Hội nao túm tóc đuôi gà, mắc duyên.

Nào đâu... bến lỡ bỏ thuyền
Ân tình xui khiến... kiếm tìm nơi mô...?

Dẫu xa... cách trở đôi bờ
Sông Thương bồi lở vần thơ, vẫn gần

Trăng vàng, trộm... nhớ Trúc xinh...
Muộn màng mới thấy... chúng mình cần nhau...

lanh.ktq



Chênh chao...

Lửng chiều ,bóng xế chân  cầu.
Sao giờ mới thấy cần nhau...muộn màng?

Lời buồn ru cõi  mênh mang.
Lời thương xao xác...cắt ngang trời chiều.

Loay hoay ,đôi  ngả lời yêu,
Tóc đuôi gà , yếm lụa điều...chân quê.

Trăng vàng treo đỉnh ngọn tre.
Chung chiêng theo ngọn gió hè...lung lay...

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Còn duyên...

Ừ thì mớ bảy mớ ba
Hội nao túm tóc đuôi gà, mắc duyên.

Nào đâu... bến lỡ bỏ thuyền
Ân tình xui khiến... kiếm tìm nơi mô...?

Dẫu xa... cách trở đôi bờ
Sông Thương bồi lở vần thơ, vẫn gần

Trăng vàng, trộm... nhớ Trúc xinh...
Muộn màng mới thấy... chúng mình cần nhau...

lanh.ktq



Chênh chao...

Lửng chiều ,bóng xế chân  cầu.
Sao giờ mới thấy cần nhau...muộn màng?

Lời buồn ru cõi  mênh mang.
Lời thương xao xác...cắt ngang trời chiều.

Loay hoay ,đôi  ngả lời yêu,
Tóc đuôi gà , yếm lụa điều...chân quê.

Trăng vàng treo đỉnh ngọn tre.
Chung chiêng theo ngọn gió hè...lung lay...

Thương Giang


 
 
 
 
Tìm lại...
 
Cũng vì chìm bảy nổi ba
Hội nao mình gặp... mặn mà chân quê
 
Níu... nhau, vạt áo câu thề...
Yếm đào lỡ... một lối về, bỏ quên
 
Dáng thon, trót... cạn môi mềm
Ngực run... xiết, trọn một đêm mình cùng...
 
Lửng chiều, bóng xế... nhớ nhung
Muộn... trong nhau sẽ đường chung, vì người...
 
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Còn duyên...

Ừ thì mớ bảy mớ ba
Hội nao túm tóc đuôi gà, mắc duyên.

Nào đâu... bến lỡ bỏ thuyền
Ân tình xui khiến... kiếm tìm nơi mô...?

Dẫu xa... cách trở đôi bờ
Sông Thương bồi lở vần thơ, vẫn gần

Trăng vàng, trộm... nhớ Trúc xinh...
Muộn màng mới thấy... chúng mình cần nhau...

lanh.ktq



Chênh chao...

Lửng chiều ,bóng xế chân  cầu.
Sao giờ mới thấy cần nhau...muộn màng?

Lời buồn ru cõi  mênh mang.
Lời thương xao xác...cắt ngang trời chiều.

Loay hoay ,đôi  ngả lời yêu,
Tóc đuôi gà , yếm lụa điều...chân quê.

Trăng vàng treo đỉnh ngọn tre.
Chung chiêng theo ngọn gió hè...lung lay...

Thương Giang



Tìm lại...

Cũng vì chìm bảy nổi ba
Hội nao mình gặp... mặn mà chân quê

Níu... nhau, vạt áo câu thề...
Yếm đào lỡ... một lối về, bỏ quên

Dáng thon, trót... cạn môi mềm
Ngực run... xiết, trọn một đêm mình cùng...

Lửng chiều, bóng xế... nhớ nhung
Muộn... trong nhau sẽ đường chung, vì người...

lanh.ktq




Dấu xưa...

Dấu xưa cỏ lấp bời bời.
Mình về ngơ ngác , đâu rồi hôm qua?

Thuở  em tóc buộc đuôi gà,
Áo chưa lấm bụi phồn  hoa  thị thành...

Như giọt  sương sớm đầu cành,
Tinh khôi  em với  long lanh mắt cười.

Bây giờ ,lặng lẽ bên đời,
Buồn theo câu  hát ," mây trôi dạt bèo..."*
.
Thương Giang

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
NIỀM TIN SÁNG MÃI 

 Niềm tin giữa chốn dương trần.
Mong mảnh hư ảo , phù vân với  người...
Còn mình chăm chút dưỡng nuôi.
Niềm tin  xanh lá , nảy chồi đơm bông.

Giữ như ngọn lửa ngày đông.
Tâm hồn ấm bởi thương,mong một người...
Xa xôi hút cánh chim trời.
Lòng tin vẫn ấm bên đời...bấy nay.

Dẫu rằng lục bát đi vay.
Buồn ,vui ,chua ngọt, đắng cay...phận  mình.
Niềm tin thì vẫn  lung linh.
Theo chân những bước đăng trình...khi  xa.
-TG

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ...

Anh nhớ em! Xưa cũ đã một thời...
Phố rêu phong, nhắc bóng người. Trở lại...?
Nụ hôn đầu... Giờ tình sao xa ngái...
Ai khát thèm, day dứt phía ngày qua

Ta lạc nhau, chiều ngợp nhạt cách xa
Để mắt buồn níu về em. Tiếc nuối...
Có bao giờ lần ngực run, rất vội
Những thầm thì... đêm cuối cùng... nhau

Chợt trở về, nỗi nhớ ấy nguyên màu
Mềm sâu trong... và, ấm vòng tay xiết...
Bờ yêu em... trên mắt môi, cuồng nhiệt
Có bao giờ, khao khát thế..., không em..?

lanh.ktq

📎 tgq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

Nhớ...

Anh nhớ em! Xưa cũ đã một thời...
Phố rêu phong, nhắc bóng người. Trở lại...?
Nụ hôn đầu... Giờ tình sao xa ngái...
Ai khát thèm, day dứt phía ngày qua

Ta lạc nhau, chiều ngợp nhạt cách xa
Để mắt buồn níu về em. Tiếc nuối...
Có bao giờ lần ngực run, rất vội
Những thầm thì... đêm cuối cùng... nhau

Chợt trở về, nỗi nhớ ấy nguyên màu
Mềm sâu trong... và, ấm vòng tay xiết...
Bờ yêu em... trên mắt môi, cuồng nhiệt
Có bao giờ, khao khát thế..., không em..?

lanh.ktq






Cám ơn anh nhiều....


Mầu hoa em thích...

.

Còn đây là mầu hoa anh thích này...

Tặng anh cả đấy...
Dù rất nhớ...muốn viết nhưng đành chịu vì không ai viết thơ trong trong không gian ấy đúng không anh...?Thôi em đành cố chờ đến cuối tuần...Hy vọng sẽ sớm trở lại hoạ cùng anh...
Đừng buồn anh nhé...

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Trích đoạn: lanh.ktq

Nhớ...

Anh nhớ em! Xưa cũ đã một thời...
Phố rêu phong, nhắc bóng người. Trở lại...?
Nụ hôn đầu... Giờ tình sao xa ngái...
Ai khát thèm, day dứt phía ngày qua

Ta lạc nhau, chiều ngợp nhạt cách xa
Để mắt buồn níu về em. Tiếc nuối...
Có bao giờ lần ngực run, rất vội
Những thầm thì... đêm cuối cùng... nhau

Chợt trở về, nỗi nhớ ấy nguyên màu
Mềm sâu trong... và, ấm vòng tay xiết...
Bờ yêu em... trên mắt môi, cuồng nhiệt
Có bao giờ, khao khát thế..., không em..?

lanh.ktq






Cám ơn anh nhiều....


Mầu hoa em thích...

.

Còn đây là mầu hoa anh thích này...

Tặng anh cả đấy...
Dù rất nhớ...muốn viết nhưng đành chịu vì không ai viết thơ trong trong không gian ấy đúng không anh...?Thôi em đành cố chờ đến cuối tuần...Hy vọng sẽ sớm trở lại hoạ cùng anh...
Đừng buồn anh nhé...


 
 
 
 
Màu của yêu thương
 
Tím về... trong nỗi ưu tư...
Chiều hoen mắt nhớ... lời ru, đượm buồn...
 
Xa nhau phía ấy... hoàng hôn
Vàng... nghiêng sắc nắng, cả thềm nhớ nhung
 
Vòng tay... ôm... xiết, đã từng
Mềm... run môi khát... bờ mong, một người...
 
Nhủ mình... lời... dẫu... xa xôi...
Vẹn nguyên khắc khoải, trọn... thời, trót yêu...
 
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Vọng xưa...
 
Thôi đừng níu nữa... thi nhân...
Người đi mỏi gót chân trần! Tiếc ư...?
Bao năm...? Vọng một lời ru...
Riêng gì cái thuở mù u. Qua rồi...
 
Ầu ơ... Giờ đã xa xôi
Quẩn đùa ai trách... lỡ lời... yêu xưa
Mồ côi con gió nghịch mùa
Trăng gầy lẻ bóng, song thưa... Được gì...?
 
Đò ngang, một chuyến... người đi...
Dẫu... đành lạc mái... Cũng vì...! Ai hay...?
 
lanh.ktq 


📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

Vọng xưa...

Thôi đừng níu nữa... thi nhân...
Người đi mỏi gót chân trần! Tiếc ư...?
Bao năm...? Vọng một lời ru...
Riêng gì cái thuở mù u. Qua rồi...

Ầu ơ... Giờ đã xa xôi
Quẩn đùa ai trách... lỡ lời... yêu xưa
Mồ côi con gió nghịch mùa
Trăng gầy lẻ bóng, song thưa... Được gì...?

Đò ngang, một chuyến... người đi...
Dẫu... đành lạc mái... Cũng vì...! Ai hay...?

lanh.ktq 






Về đây bên nhau…

Đừng trách người  đã đổi thay.

Tại  mình hờ hững ,vòng tay lỏng dần…
Để buồn hoen mắt thi nhân.
Lửa lòng nguội tắt mấy lần nhóm nhen…
 
Dẫu  không còn nợ còn duyên,
Cũng còn kỷ niệm, muốn quên dễ  gì?
Thật thương …xin hãy về đi.
Thủa ban đầu ấy , họa thi  cùng người…
 
Đừng riêng …bóng lẻ đơn côi.
Hoa tàn tạ héo, trăng rơi giọt  sầu.
Lối xưa rào chắn có đâu?
Sao không về nối nhịp cầu  người ơi…
 
Dòng sông lấp  lánh trăng soi.
Bên hoa hương ngát ,dâng đời ý thơ.

Thương Giang .

Hi! Em được "tha" đến thứ Tư mới  phải trở lại...Thế là có thể hoạ những bài anh gửi rồi...Nhưng chắc là hoạ dần dần thôi nhé...[;)][:)][:D]
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-01 10:53:27THƯƠNG GIANG>
Trích đoạn: lanh.ktq

Màu của yêu thương

Tím về... trong nỗi ưu tư...
Chiều hoen mắt nhớ... lời ru, đượm buồn...

Xa nhau phía ấy... hoàng hôn
Vàng... nghiêng sắc nắng, cả thềm nhớ nhung

Vòng tay... ôm... xiết, đã từng
Mềm... run môi khát... bờ mong, một người...

Nhủ mình... lời... dẫu... xa xôi...
Vẹn nguyên khắc khoải, trọn... thời, trót yêu...

lanh.ktq


.


Hai sắc mầu...

Vàng mang sắc nắng ban chiều,
Tím man mác gửi gắm điều nhớ nhung...

Lòng vàng...gian khổ vẫn  cùng.
Đắng cay..,mầu tím chung thuỷ vẫn chờ...

Vàng trong mầu kén ,sợi tơ...
Tím trong mầu áo ngẩn ngơ bao người...

Hai sắc mầu , hai khoảng trời.
Tím - Vàng gắn bó suốt đời Em-Anh.

Thương Giang
 
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-04 00:13:23THƯƠNG GIANG>
BÂY GIỜ...

Hết dần những cách đồng  xanh.
Nâng con diều nhỏ mỏng mong giữa trời.
Bây giờ quê đã đổi đời.
Đất thành vàng lá...Hết rồi mộng mơ...

HAI SẮC MẦU

Hai sắc mầu Tím và Xanh.
Xanh niềm hy vọng  trong anh mầu trời.
Tím thuỷ chung giữa cuộc đời
Áo em mầu tím dưới trời mộng mơ

BUỒN THA HƯƠNG.

Bát cơm mang vị phù sa.
Canh cua , cà muối...theo ta một đời.
Giờ xa...héo hắt nụ cười.
Cố hương hoài vọng ,xứ người phồn hoa.

NGƯỢC ĐƯỜNG.

Ngược đường ,anh phải xa em.
Nhìn theo bóng nhỏ trong đêm mà buồn.
Không nhau ăn chẳng thấy ngon.
Đêm mong ngày nhớ vô hồn mắt trong....

TA MƠ...

Ta mơ rong ruổi trên đồng.
Như ngày thơ bé tóc bồng cài  hoa.
Bây giờ...tiếc thủa đã xa.
Vầng trăng mười sáu khuyết sa chân  mày...

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-04 15:32:25lanh.ktq>
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

BÂY GIỜ...

Hết dần những cách đồng  xanh.
Nâng con diều nhỏ mỏng mong giữa trời.
Bây giờ quê đã đổi đời.
Đất thành vàng lá...Hết rồi mộng mơ...

HAI SẮC MẦU

Hai sắc mầu Tím và Xanh.
Xanh niềm hy vọng  trong anh mầu trời.
Tím thuỷ chung giữa cuộc đời
Áo em mầu tím dưới trời mộng mơ

BUỒN THA HƯƠNG.

Bát cơm mang vị phù sa.
Canh cua , cà muối...theo ta một đời.
Giờ xa...héo hắt nụ cười.
Cố hương hoài vọng ,xứ người phồn hoa.

NGƯỢC ĐƯỜNG.

Ngược đường ,anh phải xa em.
Nhìn theo bóng nhỏ trong đêm mà buồn.
Không nhau ăn chẳng thấy ngon.
Đêm mong ngày nhớ vô hồn mắt trong....

TA MƠ...

Ta mơ rong ruổi trên đồng.
Như ngày thơ bé tóc bồng cài  hoa.
Bây giờ...tiếc thủa đã xa.
Vầng trăng mười sáu khuyết sa chân  mày...

Thương Giang






Nhớ viễn xứ

Tìm gì xứ ấy...? Mong manh...!
Để rồi con nước chòng chành lời thơ
Bạc đầu... sóng mãi xa bờ
Cố hương còn vọng... Bao giờ... người ơi...?

lanh.ktq



Về xưa

Lối về... lạnh, bỗng... lạnh hơn
Xa nhau xưa cũ, dỗi hờn tìm đâu
Ngược đường chướng gió đêm thâu
Bây giờ ở lại mối sầu, riêng em...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0