📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lạnh thơ...

2.190 trả lời, 254.585 lượt xem — Trang 49 / 74
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-03 00:02:23THƯƠNG GIANG>


Đêm...

Tìm về
phía ấy triền đê
Chiều rơi thảng thốt...
câu thề... bỏ quên...

Cỏ may
xước... cứa... gót mềm
Ngực run... ướt... trọn một đêm
xưa từng...

Sông Thương
chở khát khao chung
Bây giờ... nợ... nỗi nhớ nhung
một người...

Trăng gầy
đợi... gió... lả lơi
Người đi bến... vắng...
lở bồi tháng năm...

Còn nguyên
lời... ngỏ trước rằm
Thuở dòng sông nhắn
năm canh... đợi chờ...!

Chênh chao
trọn... một giấc mơ
Đêm, nâng chén, mượn lời thơ...
cùng người...

lanh.ktq



Xót xa....

Ngàn sao
lấp lánh đầy trời.
Mà sao chẳng thấy ...mắt người

hôm qua?
 
Buồn rơi,
Xao xác thềm nhà.
Hanh hao cơn gió thổi qua…
Nghẹn ngào…
 
Thật còn...
Lời ngỏ hôm nao?
Trước rằm…chẳng trách chiêm bao
không thành…
 
Gía đừng …
Bổ vội cau xanh,
Gía đừng buông …dẫu chòng chành…
Lời yêu...

Đêm đâu...
thăm thẳm cô liêu.
Lòng đâu ngai ngái những điều
Xót xa…

Bây giờ...
cách dải Ngân Hà .
Vẫn mong ngan ngát hương hoa
mình cùng... 


Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Vương...

Hơn một lần chợt thảng thốt trong nhau
Mượn môi say... mềm chén sầu. Nhung... nhớ...!
Mảnh trăng gầy cong mình trăn trở*
Vạt sông Thương... xao xác, một người...

Biết dẫu rằng..., tất cả sẽ qua thôi
Để tháng Tư thôi còn cơn cớ
Mưa đầu mùa... hay ướt mi một thuở
Khóe mắt hoen, ngợp nắng. Ngày buồn...

Ở nơi này... Chiều lại nhớ... chiều hơn
Gánh ưu tư, đời oằn... Người xa xứ...
Trong hoải hoang giọt sầu ai thầm nhủ
Vẫn riêng em, phía ấy... một lối về...

lanh.ktq







Nợ thi nhân
 

Tháng Năm rồi..không gian ngập tiếng ve.
Mầu phượng đỏ đốt ngày hè …nhức  nhối.
Có một người trên lối xưa vẫn đợi .
Cánh hạc gầy như sợi khói mong manh.
 
Sao chẳng về cho  nỗi nhớ quẩn quanh?
Giữa  chiều rộng cứ chòng chành câu  hát.
Khóe mắt buồn  khi nắng chiều phai  nhạt.
Màn đêm buông ,gió khoáng đạt triền sông…
 
Tiếng cuốc kêu lẻ bạn  suốt đêm ròng.
Âm thanh ấy, xoáy vào lòng khắc khoải.
Khiến thi nhân vương nỗi  sầu thế thái,
Vốn đã  nhiều …giờ đâu  ngại buồn hơn?
 
Và  dường như khi nhấm nỗi cô đơn.
Tiếng lòng mình mới thành nguồn thơ chảy?
Chăng biết nữa…suốt  bốn mùa vẫn vậy.
Bất chợt mưa, rồi nắng…đấy …thi nhân
 
Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Vương...

Hơn một lần chợt thảng thốt trong nhau
Mượn môi say... mềm chén sầu. Nhung... nhớ...!
Mảnh trăng gầy cong mình trăn trở*
Vạt sông Thương... xao xác, một người...

Biết dẫu rằng..., tất cả sẽ qua thôi
Để tháng Tư thôi còn cơn cớ
Mưa đầu mùa... hay ướt mi một thuở
Khóe mắt hoen, ngợp nắng. Ngày buồn...

Ở nơi này... Chiều lại nhớ... chiều hơn
Gánh ưu tư, đời oằn... Người xa xứ...
Trong hoải hoang giọt sầu ai thầm nhủ
Vẫn riêng em, phía ấy... một lối về...

lanh.ktq







Nợ thi nhân
 

Tháng Năm rồi..không gian ngập tiếng ve.
Mầu phượng đỏ đốt ngày hè …nhức  nhối.
Có một người trên lối xưa vẫn đợi .
Cánh hạc gầy như sợi khói mong manh.
 
Sao chẳng về cho  nỗi nhớ quẩn quanh?
Giữa  chiều rộng cứ chòng chành câu  hát.
Khóe mắt buồn  khi nắng chiều phai  nhạt.
Màn đêm buông ,gió khoáng đạt triền sông…
 
Tiếng cuốc kêu lẻ bạn  suốt đêm ròng.
Âm thanh ấy, xoáy vào lòng khắc khoải.
Khiến thi nhân vương nỗi  sầu thế thái,
Vốn đã  nhiều …giờ đâu  ngại buồn hơn?
 
Và  dường như khi nhấm nỗi cô đơn.
Tiếng lòng mình mới thành nguồn thơ chảy?
Chăng biết nữa…suốt  bốn mùa vẫn vậy.
Bất chợt mưa, rồi nắng…đấy …thi nhân
 
Thương Giang





Miền vắng...

Có một người khoảng lặng đến mong manh
Màu hoa đỏ... sẽ đốt thành... thương nhớ...?
Lối nhỏ xưa... vương... gót hài... còn nợ
Ai... chòng chành... con gió mùa xa...

Chiều lại buông xưa cũ ấy ngợp nhòa
Giữa thẳm sâu và miên man... miền vắng
Để lẻ bầy cuốc... kêu... thầm lặng
Xoáy vào lòng, đêm khắc khoải... từng cơn...

Khóe mắt buồn, người sẽ trách người hơn...?
Hay đợi chờ... về, trong nhau, câu hát...
Cả rộng dài... tháng năm... phai nhạt
Màn đêm buông... Sao, con sóng bạc đầu...?

Mảnh trăng gầy... cong... xa vắng, đêm thâu
Lạnh... cheo leo, giữa hai đầu... thương nhớ...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Xa...

Còn nguyên con nước sông Cầu
Mà sao Hội lỡ... người lâu... chẳng về...?

Yếm đào, thôi... lấm chân quê
Bờ đê dối một câu thề, thuở trao

Trúc xinh* giờ tựa phương nào
Đâu lời Giã bạn*... chiêm bao, một lần

Còn duyên* thật nữa hay không...?
Mạn thuyền ngồi tựa...* sắt cầm, gửi trao...

lanh.ktq


Tự khúc...

Vẫn còn nghi hoặc mãi sao?
Làm tin người giữ...yếm đào đó thôi...

Bởi mình  xa cách đôi nơi.
Người e khoảng cách phai phôi ân tình...?

Trăng vàng treo ngọn trúc xinh.
Sao ghen ..,chỉ biết lặng thinh ngủ vùi....

Chúng mình Trời đất khiến xui,
Muộn màng mới  thấy niềm vui kiếm tìm...

Thương Giang

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Xa...

Còn nguyên con nước sông Cầu
Mà sao Hội lỡ... người lâu... chẳng về...?

Yếm đào, thôi... lấm chân quê
Bờ đê dối một câu thề, thuở trao

Trúc xinh* giờ tựa phương nào
Đâu lời Giã bạn*... chiêm bao, một lần

Còn duyên* thật nữa hay không...?
Mạn thuyền ngồi tựa...* sắt cầm, gửi trao...

lanh.ktq


Tự khúc...

Vẫn còn nghi hoặc mãi sao?
Làm tin người giữ...yếm đào đó thôi...

Bởi mình  xa cách đôi nơi.
Người e khoảng cách phai phôi ân tình...?

Trăng vàng treo ngọn trúc xinh.
Sao ghen ..,chỉ biết lặng thinh ngủ vùi....

Chúng mình Trời đất khiến xui,
Muộn màng mới  thấy niềm vui kiếm tìm...

Thương Giang


 
 
 
 
Còn duyên...
 
Ừ thì mớ bảy mớ ba
Hội nao túm tóc đuôi gà, mắc duyên
 
Nào đâu... bến lỡ bỏ thuyền
Ân tình xui khiến... kiếm tìm nơi mô...?
 
Dẫu xa... cách trở đôi bờ
Sông Thương bồi lở vần thơ, vẫn gần
 
Trăng vàng, trộm... nhớ Trúc xinh...
Muộn màng mới thấy... chúng mình cần nhau...
 
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Mong...
 
Bởi năm rộng, tháng thì dài
Biết hồng thuở cũ... nhiều gai, vẫn tìm*
 
Lẽ nào biệt xứ cánh chim
Khi còn khắc khoải... vẹn in, một chiều
 
Mắt buồn dõi mộng chiêm bao
Bình yên phía ấy...? Cồn cào giấc mơ...?
 
Lời xưa, ngỏ... đến bao giờ...?
Hỏi người để nhắc, vần thơ... chợt buồn...
 
lanh.ktq


📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ viễn xứ

Tìm gì xứ ấy...? Mong manh...!
Để rồi con nước chòng chành lời thơ
Bạc đầu... sóng mãi xa bờ
Cố hương còn vọng... Bao giờ... người ơi...?

lanh.ktq

Âu là phận số.

Thân cò lăn lội xứ người.
Âu là phận số... nên đời bôn ba.
Buồn vương theo dấu quan hà.
Cố hương hoài vọng trong ta mỗi  ngày.

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-08 19:44:20THƯƠNG GIANG>
Mong...

Bởi năm rộng, tháng thì dài
Biết hồng thuở cũ... nhiều gai, vẫn tìm*

Lẽ nào biệt xứ cánh chim
Khi còn khắc khoải... vẹn in, một chiều

Mắt buồn dõi mộng chiêm bao
Bình yên phía ấy...? Cồn cào giấc mơ...?

Lời xưa, ngỏ... đến bao giờ...?
Hỏi người để nhắc, vần thơ... chợt buồn...

lanh.ktq



Đợi...

Đợi sông xa trở về nguồn.
Đợi người trở lại cho buồn nguôi ngoai.

Đợi chờ dù biết ngày dài,
Đợi hoa hồng ..., dẫu nhiều gai vẫn tìm.

Đợi nghe lời của trái tim.
Đợi  mong đến hẹn hội Lim lại về...

Đợi lời giao ước nguyện thề.
Đợi  ngày sum họp cận kề mắt môi...

 Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Đếm...

Đếm thời gian... trên mái tóc pha sương
Ngày... dài thêm, bởi... màu nhung nhớ
Giữa chợ đời, gót xưa một thuở...
Mãi kiếm tìm, khao khát phía trời xa

Đếm một ngày... thôi... mỏi dấu chân qua
Lần tay run, vịn vào năm tháng
Có nốt buồn thoảng trên bờ môi nhạt
Ánh mắt nhìn đau đáu... Trót... mình ai...

Đếm một đời... được, mất... người nhớ ta...?
Giữa chân mây, lạc hai đầu xa cách
Lời thì thầm... vẫn... nghe rất thật
Dáng thon xưa... ôm ấp... Mãi còn...

lanh.ktq


Giọt thời gian...

Thời gian ngưng đọng lại giọt buồn
Cà phê đặc không còn đắng nữa .
Mắt dửng dưng nhìn qua khung cửa.
Nghe lòng mình sầu úa,lên môi.

Phố đông hay thưa thớt nẻo đời,
Đâu có khác, khi người không đến?
Bởi vì đâu, sao em  lỗi hẹn,
Khiến niềm tin bất biến...lung lay...

Cuối con đường gió quẩn mắt cay.
Lời yêu nào lấp đầy nỗi nhớ..?
Vương ánh mắt ,nụ cười ...một thuở
Dáng kiều thơm còn đó , đâu quên...

Ngược thời gian,  tìm lại ngoan hiền.
Mong tìm thấy bình yên ngày cũ...

Thương Giang

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Đếm...

Đếm thời gian... trên mái tóc pha sương
Ngày... dài thêm, bởi... màu nhung nhớ
Giữa chợ đời, gót xưa một thuở...
Mãi kiếm tìm, khao khát phía trời xa

Đếm một ngày... thôi... mỏi dấu chân qua
Lần tay run, vịn vào năm tháng
Có nốt buồn thoảng trên bờ môi nhạt
Ánh mắt nhìn đau đáu... Trót... mình ai...

Đếm một đời... được, mất... người nhớ ta...?
Giữa chân mây, lạc hai đầu xa cách
Lời thì thầm... vẫn... nghe rất thật
Dáng thon xưa... ôm ấp... Mãi còn...

lanh.ktq


Giọt thời gian...

Thời gian ngưng đọng lại giọt buồn
Cà phê đặc không còn đắng nữa .
Mắt dửng dưng nhìn qua khung cửa.
Nghe lòng mình sầu úa,lên môi.

Phố đông hay thưa thớt nẻo đời,
Đâu có khác, khi người không đến?
Bởi vì đâu, sao em  lỗi hẹn,
Khiến niềm tin bất biến...lung lay...

Cuối con đường gió quẩn mắt cay.
Lời yêu nào lấp đầy nỗi nhớ..?
Vương ánh mắt ,nụ cười ...một thuở
Dáng kiều thơm còn đó , đâu quên...

Ngược thời gian,  tìm lại ngoan hiền.
Mong tìm thấy bình yên ngày cũ...

Thương Giang


 
 
 
 
Trong em...
 
Còn điều gì đọng lại khóe mắt xa
Như cà phê ngàn đời vẫn đắng
Thôi... một lần sẽ qua trong câm lặng
Xót môi mềm... sầu úa, chia phôi...
 
Phố vẫn đông sẽ chỉ vắng một người
Nghe thớt thưa giọt thời gian đếm ngược
Em... lỗi hẹn chiều nao không đến
Anh nhủ mình... hoài nỗi nhớ không tên
 
Đợi... dòng sông xưa cũ, sẽ tìm
Để trăng yêu... thôi ngày về hoang lạnh...
 
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Về xưa

Lối về... lạnh, bỗng... lạnh hơn
Xa nhau xưa cũ, dỗi hờn tìm đâu
Ngược đường chướng gió đêm thâu
Bây giờ ở lại mối sầu, riêng em...

lanh.ktq

Đêm vắng.
 
Đêm thao thức , gió động rèm.
Vầng  trăng lạnh lẽo rớt thềm tương tư.
Lối về giăng trắng sương mù.
Ngược đường gió nổi, lời ru xa dần... 

Thương Giang.

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-14 03:26:35Huyền Băng>
Quên...

Tìm gì trong trống vắng
Ngày vội vã qua mau
Để nỗi nhớ đậm sâu
Giờ... đêm thành phiền muộn

Hoàng hôn chiều vẫn xuống
Chỉ xa vắng mênh mang
Đành... con gió... lỡ làng
Chia ta... về... hai nửa...

lanh.ktq

Nhớ...

Hanh hao một nỗi nhớ.
Quẩn quanh ngọn gió đồng.
Thoảng xưa cũ  đợi mong.
Ngoan hiền  xa  trở lại...

Tìm trong nỗi trống trải.
Thấy tận cùng xót xa.
Niềm tin cứ nhạt nhoà.
Rụng rơi cùng năm tháng.

Trở về...Chiều chạng vạng,
Tiếng ve ngân não lòng.
Tìm gì giữa thinh không,
Ngoài nỗi buồn tê tái?

Đêm tháng Năm khắc khoải.
Hoa lựu lửa lập loè.
Tiếng cuốc  ngoài bờ tre.
Tìm nhau kêu khản giọng...

Chúng mình như hình bóng,
Chẳng dễ gì quên nhau.
Dẫu xa cách bao lâu.
Vẫn cháy niềm mong nhớ...

Thương Giang

r
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Quên...

Tìm gì trong trống vắng
Ngày vội vã qua mau
Để nỗi nhớ đậm sâu
Giờ... đêm thành phiền muộn

Hoàng hôn chiều vẫn xuống
Chỉ xa vắng mênh mang
Đành... con gió... lỡ làng
Chia ta... về... hai nửa...

lanh.ktq

Nhớ...

Hanh hao một nỗi nhớ.
Quẩn quanh ngọn gió đồng.
Thoảng xưa cũ  đợi mong.
Ngoan hiền  xa  trở lại...

Tìm trong nỗi trống trải.
Thấy tận cùng xót xa.
Niềm tin cứ nhạt nhoà.
Rụng rơi cùng năm tháng.

Trở về...Chiều chạng vạng,
Tiếng ve ngân não lòng.
Tìm gì giữa thinh không,
Ngoài nỗi buồn tê tái?

Đêm tháng Năm khắc khoải.
Hoa lựu lửa lập loè.
Tiếng cuốc  ngoài bờ tre.
Tìm nhau kêu khản giọng...

Chúng mình như hình bóng,
Chẳng dễ gì quên nhau.
Dẫu xa cách bao lâu.
Vẫn cháy niềm mong nhớ...

Thương Giang

r


 
 
 
 
Khát...
 
Lời yêu ru muôn thuở
Ngọt còn khát khao môi
Xa xăm phía khoảng trời
Ngày... và đêm trăn trở...
 
Ở hai đầu nỗi nhớ
Khắc khoải mãi trong nhau
Niềm tin cũ nguyên màu
Dài theo cùng năm tháng
 
Anh không em... Biển cạn
Để con sóng khát bờ
Tim yêu... giấu trong thơ
Mượn thoảng buồn chất chứa
 
Mình nhen lên ngọn lửa
Bùng cháy ấm đời nhau
Tro tàn sẽ đậm sâu
Khúc tình xưa tìm lại
 
Thôi... buồn còn tê tái
Nguyên vẹn ánh trăng xưa
Sông yêu vẫn thuê thùa
Dệt đôi bờ... mong nhớ...
 
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Ngân...
 
Chiều xa... vẳng tiếng chùa... Chuông...
Ngân đưa với gió, nỗi niềm thinh không
 
Mây hoang sắc... giấu trong lòng
Nhạt... về thăm thẳm một... màu thi nhân
 
Mắt buồn cô lữ lặng câm
Lối em ngút ngát... dấu chân... ngập ngừng
 
Xưa buồn vì nỗi dửng dưng
Nay xót xa cách... đường chung, chẳng về...
 
Thơ ơi... sao trọn câu thề...?
Chiều gợi nhung nhớ... đam mê... Nhạt nhòa...
 
lanh.ktq


📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-14 16:07:58lanh.ktq>
Chiều...

Ráng chiều... lam thoảng... khói cay
Cuối... triền đê ấy, những ngày... có em...

Sông trăng sáng... đến êm đềm
Vì yêu trót... dải yếm... quên, một lần...

Bởi xa... mắt... vẫn... hoài mong...
Dáng thon nặng nợ, còn không...? Ngày về...

Ru mình... Khắc khoải... thôn quê
Đêm nao rối... mái tóc thề, thuở yêu...

lanh.ktq


📎 tgc
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Yêu...
 
Ghì môi... cho... sát làn môi
Cùng em uống cạn... cả trời đất... Say...
 
Vẹn nguyên... nỗi nhớ vòng tay
Cho đêm thôi khát những ngày... không nhau...
 
Chúng mình, ướt... thỏa mùa Ngâu
Tình như bỡ ngỡ... lần đầu... biết em...
 
Tay run... ấm trọn... ngực mềm
Trong nhau khắc khoải, một đêm... mình cùng
 
Về nghe! Nhóm lại than hồng
Lửa yêu... xua lạnh... gió đông..., một lần...
 
lanh.ktq


📎 tgy
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-14 10:14:55lanh.ktq>
Nếu...

Nếu một đời mây vẫn mãi mây trôi
Thì con gió sao ru mình câm lặng
Nếu một đời cà phê thôi... giọt đắng
Chắc... xa xăm cũng chẳng nhớ, một người...

Nếu một đời mưa... vẫn... mãi mưa rơi
Người yêu mưa chắc còn hoài mơ mộng
Như cánh buồm ngàn năm yêu sóng
Sẽ cô đơn... lạc lõng... biển chiều...

Nếu một đời thôi còn những lời yêu
Chắc... lặng câm, cuộc tình... Người viễn xứ
Hoa trái mùa sẽ yên, ru ngủ...
Dưới gót mềm ngơ ngác người qua

Nếu một đời thôi... khát những ngày xa
Chắc quẩn quanh trái tim tù, mang tội
Nếu... ngày xưa không nhàu lần tóc rối
Ướt môi thơm, đêm ấy... đã từng...

Nếu một đời toan tính giữa thinh không
Chắc tiếng chuông... lòng... thôi thức tỉnh...!

lanh.ktq


📎 tgn
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-16 01:46:42THƯƠNG GIANG>
Trích đoạn: lanh.ktq

Ngân...

Chiều xa... vẳng tiếng chùa... Chuông...
Ngân đưa với gió, nỗi niềm thinh không

Mây hoang sắc... giấu trong lòng
Nhạt... về thăm thẳm một... màu thi nhân

Mắt buồn cô lữ lặng câm
Lối em ngút ngát... dấu chân... ngập ngừng

Xưa buồn vì nỗi dửng dưng
Nay xót xa cách... đường chung, chẳng về...

Thơ ơi... sao trọn câu thề...?
Chiều gợi nhung nhớ... đam mê... Nhạt nhòa...

lanh.ktq



Vọng...

Tiếc cho một giấc mơ qua.
Còn trong tâm  thức ...xót xa lời buồn.

Hạ huyền ,chẳng phải trăng non,
Mỏng như lá lúa gầy mòn tuột trôi...

Dửng dưng..,vỏ nguỵ bọc thôi,
Đằng sau  chua chát  , nụ cười vờ che...

Chơi vơi  rớt giữa chiều hè.
Tiếng chuông chùa thả,chợt se sắt lòng...

Đêm buông nhẹ giữa  thinh không.
Ngút xa ánh mắt đợi mong...Lặng thầm.

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0



ĐỂ CÒN MỘT CHÚT RIÊNG CHUNG



Nguyễn Thủy





Mùa đông có lạnh nỗi lòng?
Mà xuân xanh mấy mùa ròng rã qua
Mây trời hạt nắng xa xa
Cho mây lam phủ khuất tà áo em...


Chiều nghe gió rét nỗi niềm
Vương mang mấy hạt sương mềm tóc xanh
Tiếng cười chưa dứt đã thành
Xuân xanh chưa hết tóc đành pha sương


Nghĩ đời mà tiếc, mà thương
Chưa trôi qua hết quãng đường bon chen
Mưa hờn gió giận triền miên
Bước chân xin hãy đừng quên lối về


Xin đừng lạc bước chân quê
Ngày xa còn giữ lời thề thủy chung
Cho nhau một phút tương phùng
Để còn một chút riêng chung cuộc đời



NT



19 – 11 - 2012
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs
http://nguyenthuyqs.blogtiengviet.net/?cat=444
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-11-25 13:14:32lanh.ktq>
Trích đoạn: nguyenthuy_qs

ĐỂ CÒN MỘT CHÚT RIÊNG CHUNG



Nguyễn Thủy





Mùa đông có lạnh nỗi lòng?
Mà xuân xanh mấy mùa ròng rã qua
Mây trời hạt nắng xa xa
Cho mây lam phủ khuất tà áo em...


Chiều nghe gió rét nỗi niềm
Vương mang mấy hạt sương mềm tóc xanh
Tiếng cười chưa dứt đã thành
Xuân xanh chưa hết tóc đành pha sương


Nghĩ đời mà tiếc, mà thương
Chưa trôi qua hết quãng đường bon chen
Mưa hờn gió giận triền miên
Bước chân xin hãy đừng quên lối về


Xin đừng lạc bước chân quê
Ngày xa còn giữ lời thề thủy chung
Cho nhau một phút tương phùng
Để còn một chút riêng chung cuộc đời



NT



19 – 11 - 2012





Tội...

Nợ em một vạt cỏ mềm
Triền đê thẫm gió một đêm mình cùng
Trót... vì lạnh mấy mùa đông
Từ em xa xứ... nỗi lòng, người mang...

Nợ em lỡ một cung đàn
Lời ru nghẹn... nấc... mùa sang thật rồi
Đêm mòn mỏi trái tim côi
Chạnh xưa tiếc nuối cả thời riêng chung

Nợ em ánh mắt ngập ngừng
Tình trong chặt... siết nhớ mong, còn về...?
Lạc rồi... đôi... gót son quê
Mù u trơ gốc, lời thề... tội ai...

lanh.ktq




📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-01 14:03:57lanh.ktq>
Xin
(LS)

Xin còn một chút ngày đông
Đủ nghe lạnh phía... nỗi lòng, riêng mang
Mùa qua, tội... chiếc lá vàng
Nốt trầm rớt xuống, cung đàn... lặng câm

Lẻ loi giọt nhớ... một lần
Trót... giờ... gói lại, âm thầm ngày qua
Sương, hay mắt khóc nhạt nhòa
Mờ con đường vắng, sao... xa, một người...?

Vo tròn, dối trái tim côi
Mặn môi nghẹn... tiếc... em thời đã xưa...

lanh.ktq




Chỉ là những dòng viết vội, cs cũng vẫn bồn bề, Thương Giang ah...

📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Lạnh...
(LS)

Ta đợi chờ những mùa đông
Để mong mình còn biết lạnh
Giữa miên man biển và sóng
Để còn một chút cô đơn...

Ta vờ nỗi nhớ không tên
Thực ra đã trăm lần tuổi
Giữa ngổn ngang không đầu cuối
Để... còn huyễn hoặc đời ta...

Ta dối nụ cười ngày qua
Vờ trong ánh nhìn vụng dại
Riêng mang lối về khắc khoải
Chiều... mình... đã chợt sang đêm...

lanh.ktq




📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-02 02:39:25THƯƠNG GIANG>
Trích đoạn: lanh.ktq

Xin
(LS)

Xin còn một chút ngày đông
Đủ nghe lạnh phía... nỗi lòng, riêng mang
Mùa qua, tội... chiếc lá vàng
Nốt trầm rớt xuống, cung đàn... lặng câm

Lẻ loi giọt nhớ... một lần
Trót... giờ... gói lại, âm thầm ngày qua
Sương, hay mắt khóc nhạt nhòa
Mờ con đường vắng, sao... xa, một người...?

Vo tròn, dối trái tim côi
Mặn môi nghẹn... tiếc... em thời đã xưa...

lanh.ktq




Chỉ là những dòng viết vội, cs cũng vẫn bồn bề, Thương Giang ah...





Đừng...


Thu buồn hiu hắt giọt mưa
Bầu trời xám ngắt .Gió lùa đông sang.
Đường về phơi xác lá vàng
Phố dài theo bước lang thang một người...

Độc hành gặm nhấm đơn côi.
Ngổn ngang nỗi nhớ bời bời tâm can.
Xin đừng gieo xuống phím đàn,
Nốt trầm như tiếng khóc than nghẹn lòng...

Đừng hờn tủi nữa được không,
Mai em về , thắp lửa hồng trong anh.

Thương Giang
@_ Lanh ơi!
Thông cảm cho TG thời tiết chuyển mùa cả nhà TG bị ốm nên hôm nay mới vào được d đ để họa thơ cùng L. được Cuộc sống thì vẫn thế...Mong rằng chúng ta sẽ vượt qua thời điểm này ...
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-03 01:02:37lanh.ktq>
Dismissed!
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Trích đoạn: lanh.ktq

Xin
(LS)

Xin còn một chút ngày đông
Đủ nghe lạnh phía... nỗi lòng, riêng mang
Mùa qua, tội... chiếc lá vàng
Nốt trầm rớt xuống, cung đàn... lặng câm

Lẻ loi giọt nhớ... một lần
Trót... giờ... gói lại, âm thầm ngày qua
Sương, hay mắt khóc nhạt nhòa
Mờ con đường vắng, sao... xa, một người...?

Vo tròn, dối trái tim côi
Mặn môi nghẹn... tiếc... em thời đã xưa...

lanh.ktq




Chỉ là những dòng viết vội, cs cũng vẫn bồn bề, Thương Giang ah...





Đừng...


Thu buồn hiu hắt giọt mưa
Bầu trời xám ngắt .Gió lùa đông sang.
Đường về phơi xác lá vàng
Phố dài theo bước lang thang một người...

Độc hành gặm nhấm đơn côi.
Ngổn ngang nỗi nhớ bời bời tâm can.
Xin đừng gieo xuống phím đàn,
Nốt trầm như tiếng khóc than nghẹn lòng...

Đừng hờn tủi nữa được không,
Mai em về , thắp lửa hồng trong anh.

Thương Giang
@_ Lanh ơi!
Thông cảm cho TG thời tiết chuyển mùa cả nhà TG bị ốm nên hôm nay mới vào được d đ để họa thơ cùng L. được Cuộc sống thì vẫn thế...Mong rằng chúng ta sẽ vượt qua thời điểm này ...






Nguyện...

Trái yêu thương kết ngọt lành
Đầy dâng... dẫu... chút mong manh một người
Chân viễn xứ bước lẻ loi
Phía sau ngoảnh lại cả trời... sau em...

Độc hành nỗi nhớ gọi tên
Có dòng sông giữa êm đềm tình nhau
Bởi thương nên trót bạc đầu
Vì yêu nguyện giữ một câu... mình cùng...

Em về... lửa ấm phải không
Trong em thôi lạnh... Giấc nồng, người trao...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-09 20:26:46THƯƠNG GIANG>
Trích đoạn: lanh.ktq


Nguyện...

Trái yêu thương kết ngọt lành
Đầy dâng... dẫu... chút mong manh một người
Chân viễn xứ bước lẻ loi
Phía sau ngoảnh lại cả trời... sau em...

Độc hành nỗi nhớ gọi tên
Có dòng sông giữa êm đềm tình nhau
Bởi thương nên trót bạc đầu
Vì yêu nguyện giữ một câu... mình cùng...

Em về... lửa ấm phải không
Trong em thôi lạnh... Giấc nồng, người trao...

lanh.ktq



Cầu...

Cầu mong trong giấc chiêm bao
Em về rất thực tựa vào vai anh.
Bao nhiêu buồn tủi cất dành,
Tan vào thoáng đãng trời xanh .Để rồi…

Chỉ còn hai chúng mình thôi,
Vòng tay chặt xiết thay lời yêu thương.
Sẽ không xa cách nẻo đường,
Từ nơi tuyết lạnh viễn phương trở về…

Bởi nặng lòng với tình quê,
Dẫu sông bể cạn ,câu thề còn nguyên…

Thương Giang


📎 TỰA BỜ VAI ANH
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-05 18:28:08THƯƠNG GIANG>
Trích đoạn: lanh.ktq


Tội...

Nợ em một vạt cỏ mềm
Triền đê thẫm gió một đêm mình cùng
Trót... vì lạnh mấy mùa đông
Từ em xa xứ... nỗi lòng, người mang...

Nợ em lỡ một cung đàn
Lời ru nghẹn... nấc... mùa sang thật rồi
Đêm mòn mỏi trái tim côi
Chạnh xưa tiếc nuối cả thời riêng chung

Nợ em ánh mắt ngập ngừng
Tình trong chặt... siết nhớ mong, còn về...?
Lạc rồi... đôi... gót son quê
Mù u trơ gốc, lời thề... tội ai...

lanh.ktq






Tình

Gói buồn trong sắc thu phai
Gói âu lo giữa ngày dài tha hương…
Gói chôn xúc cảm đời thường
Dửng dửng ánh mắt yêu thương …chối từ.

Vườn xưa “trơ gốc mù u,,
Tội con bướm cõng lời ru chẳng về.
Chiều nay có kẻ xa quê
Thẫn thờ lau mắt đỏ hoe khóc thầm.

Dối lòng giấu nỗi buồn câm
Giọt đàn rớt mắt lá răm nhạt nhòa…
Hình như gió Bấc tràn qua.
Nghe mùa đông lạnh hồn ta và người…

Thương Giang.

[/color]

📎 NGẨN NGƠ
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Trích đoạn: lanh.ktq


Tội...

Nợ em một vạt cỏ mềm
Triền đê thẫm gió một đêm mình cùng
Trót... vì lạnh mấy mùa đông
Từ em xa xứ... nỗi lòng, người mang...

Nợ em lỡ một cung đàn
Lời ru nghẹn... nấc... mùa sang thật rồi
Đêm mòn mỏi trái tim côi
Chạnh xưa tiếc nuối cả thời riêng chung

Nợ em ánh mắt ngập ngừng
Tình trong chặt... siết nhớ mong, còn về...?
Lạc rồi... đôi... gót son quê
Mù u trơ gốc, lời thề... tội ai...

lanh.ktq






Tình

Gói buồn trong sắc thu phai
Gói âu lo giữa ngày dài tha hương…
Gói chôn xúc cảm đời thường
Dửng dửng ánh mắt yêu thương …chối từ.

Vườn xưa “trơ gốc mù u,,
Tội con bướm cõng lời ru chẳng về.
Chiều nay có kẻ xa quê
Thẫn thờ lau mắt đỏ hoe khóc thầm.

Dối lòng giấu nỗi buồn câm
Giọt đàn rớt mắt lá răm nhạt nhòa…
Hình như gió Bấc tràn qua.
Nghe mùa đông lạnh hồn ta và người…

Thương Giang.

[/color]







Mơ...

Gió đùa... lạnh... mãi không thôi
Thổi về cơn cớ rối bời niềm xưa
Thu xa... trút lá bao mùa
Đông sầu heo hút... người... chưa thấy về...?

Đã đành... tội... bước xa quê
Mặc con bướm trắng lời thề... quẩn quanh
Chiều, dâng đáy mắt lặng thầm
Thương người con gái... buồn câm... đời thường...

Gói vào ngày tháng tha hương
Chôn niềm vương vấn... tủi hờn, mình em
Anh mơ chuốt lại phím đàn
Mùa đông không lạnh vừa sang và người...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Đắm...

Chạm vào... nỗi nhớ xa xôi
Mềm trong nhau, ướt... những lời yêu thương
Bàn tay đan xiết muộn phiền
Ghì cho thêm sát... niềm riêng, cuộc đời...

Để nhàu vạt tóc buông lơi
Chìm trong ve vuốt cả trời đắm mê
Đêm yêu đương lạc lối về
Gửi người con gái xa quê, một chiều...

lanh.ktq




📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Đắm...

Chạm vào... nỗi nhớ xa xôi
Mềm trong nhau, ướt... những lời yêu thương
Bàn tay đan xiết muộn phiền
Ghì cho thêm sát... niềm riêng, cuộc đời...

Để nhàu vạt tóc buông lơi
Chìm trong ve vuốt cả trời đắm mê
Đêm yêu đương lạc lối về
Gửi người con gái xa quê, một chiều...

lanh.ktq








Say

Chân bước trên lối cô liêu.
Lòng nghe khắc khoải những chiều vắng nhau
Còn không anh thưở ban đầu,
Khi mình mái tóc ngả mầu tuyết sương?…

Thì thôi mơ giấc đời thường
Cho vơi sầu tủi nẻo đường cách xa.
Đắm mình trong giấc mơ hoa,
Say men dấu ái giao hòa tình thân…

Thương Giang


📎 ĐẮMSAY
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0