📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lạnh thơ...

2.190 trả lời, 254.563 lượt xem — Trang 54 / 74
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Dáng xưa

Môi buồn hờ hững vào đêm
Vai trần thon nhỏ ngực mềm, nhớ ai...?

Ướt... loang suối tóc em dài
Một đời tỉnh thức, sớm mai... chập chờn...

Nặng lòng, hờn... nhớ môi hôn
Dáng ngoan khát thuở ấp ôm một người

Vòng tay níu phía xa xôi
Có nghe em khóc... chạnh thời... đã xưa...?

lanh.ktq







Ngậm ngùi...

Thinh không nghe tiếng chuông chùa,
Bàn tay nới lỏng xót chua đang cầm.

Mắt buồn nhìn cõi xa xăm,
Mênh mang như thể bao năm nén sầu...

Mảnh mai dáng cũ còn đâu.
Ngoan hiền...,đừng nhắc cho nhau chạnh lòng.
 
Mai người về lại bến sông ,
Còn thương xin thả theo dòng mảnh  trăng...

Thương Giang






Ru...

Lụy mây nên gió phải sầu
Lạc nhau mỏi lắm... một câu ân tình

Xót mình phận úa môi xinh
Ngược dòng riêng cõi không thinh biển người...

Bao năm, đắng... chén ly bôi
Ngoan hiền... chạnh nhớ, để rồi biết đau

Trăng xưa nguyên vẹn một màu
Bến sông vì trót... thương nhau, tìm về...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

quote:

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Xưa...

Đi về trong giấc chiêm bao
Quờ tay nỗi nhớ đêm nao, một lần

Tỉnh mơ còn nữa hay không
Vai gầy guộc nhỏ... chạnh mong, đợi về...?

Cỏ may còn nhắc câu thề...?
Hay người con gái thôn quê..., xưa rồi...

Ru hời gót nhỏ mình thôi
Ấp ôm dáng ngọc... một thời... xót đau...

lanh.ktq


TÌM QUÊN...

Vầng  trăng hao khuyết bạc mầu.
Mỏi mòn tìm giấc mơ nhàu nhĩ xưa...

Kéo chăn mây , sợ gió lùa.
Ngàn sao tinh nghịch cứ đùa cợt trêu...

Đêm lành lạnh.Gió hắt hiu.
Đàn ai phím lạc, tiếng tiêu rạc rời...

Ru thầm giấc ngủ à ơi...
Mong sao quên được mắt người  hôm qua...

Thương Giang





Để nhớ...

Gom mây để gói nỗi buồn
Mượn trăng lùa gió, ngọn nguồn... tỉ tê

Giấc mơ, níu... mái tóc thề
Ngày nào thôi bước sơn khê, một người...

Để mềm tiếng nấc ầu ơi
Đàn xưa sánh nhịp, rạc rời... sẽ qua

Chiều buông ánh mắt ngợp nhòa
Hiền... dòng sông phía xa xa, chảy về...

lanh.ktq




Đêm...

Bởi mình cách biệt sơn khê,
Nên lòng trống vắng, tứ bề sầu dâng.

Trăng hanh hao khuyết nửa vầng,
Sông trầm tư giấu buâng khuâng nỗi niềm...

Buồn rơi loang ướt cả đêm.
Chập chờn mơ thấy tay em gối đầu...

Choàng tay,chẳng thấy em đâu,
Giật mình tỉnh giấc...Đêm nhàu nhĩ .Đêm.

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

quote:

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Xưa...

Đi về trong giấc chiêm bao
Quờ tay nỗi nhớ đêm nao, một lần

Tỉnh mơ còn nữa hay không
Vai gầy guộc nhỏ... chạnh mong, đợi về...?

Cỏ may còn nhắc câu thề...?
Hay người con gái thôn quê..., xưa rồi...

Ru hời gót nhỏ mình thôi
Ấp ôm dáng ngọc... một thời... xót đau...

lanh.ktq


TÌM QUÊN...

Vầng  trăng hao khuyết bạc mầu.
Mỏi mòn tìm giấc mơ nhàu nhĩ xưa...

Kéo chăn mây , sợ gió lùa.
Ngàn sao tinh nghịch cứ đùa cợt trêu...

Đêm lành lạnh.Gió hắt hiu.
Đàn ai phím lạc, tiếng tiêu rạc rời...

Ru thầm giấc ngủ à ơi...
Mong sao quên được mắt người  hôm qua...

Thương Giang





Để nhớ...

Gom mây để gói nỗi buồn
Mượn trăng lùa gió, ngọn nguồn... tỉ tê

Giấc mơ, níu... mái tóc thề
Ngày nào thôi bước sơn khê, một người...

Để mềm tiếng nấc ầu ơi
Đàn xưa sánh nhịp, rạc rời... sẽ qua

Chiều buông ánh mắt ngợp nhòa
Hiền... dòng sông phía xa xa, chảy về...

lanh.ktq




Đêm...

Bởi mình cách biệt sơn khê,
Nên lòng trống vắng, tứ bề sầu dâng.

Trăng hanh hao khuyết nửa vầng,
Sông trầm tư giấu buâng khuâng nỗi niềm...

Buồn rơi loang ướt cả đêm.
Chập chờn mơ thấy tay em gối đầu...

Choàng tay,chẳng thấy em đâu,
Giật mình tỉnh giấc...Đêm nhàu nhĩ .Đêm.

Thương Giang






Mơ...

Đêm mang nỗi nhớ gọi buồn
Từ em xa vắng môi hôn... nhạt dần

Gió hờn... cắt nửa vầng trăng
Sông mòn mỏi giữa tháng năm, chẳng ngờ...

Sầu dâng, ướt... cả câu thơ
Dáng ngoan thảng thốt đôi bờ nhớ... quên...

Quờ tay em... khát môi mềm
Mỏi nhau... lạc lối... Chờ đêm xưa. Chờ...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

Muộn...

Chiều khát khao một mái ấm
lạ...
Những lời buồn cứa vào tim
Thảng thốt
chập chờn...
trong màu nắng muộn...

Em về đâu
anh ở đâu khi... lấm gót bụi trần...?

Có điều gì không phải day dứt nhau
Màu hoa xưa thoảng nghe mình rụng vỡ
Giữa đôi bờ
trăn trở
ngỡ xa xôi...

Hoa tình còn
nở...
giữa trái tim côi
Để ấp ôm ngày về, thổn thức...

lanh.ktq


Em về...

Trong chiêm bao
mình  có nhau rất thực.
Bàn tay che,
giữ hạnh phúc,
sợ rơi...

Mái ấm mơ,
chỉ hai riêng có hai người.
Bụi trần tan,
giữa tiếng cười giòn giã...

Em đến bên anh,
khi  bóng chiều sắp ngả.
Nắng nhạt dần,
ngày ngắn quá...Đêm buông!

Dẫu muộn màng...
Mới gặp để  yêu thương .
Để có nhau trong đời thường
chia xẻ.

Trái tim em
khắc hằn một lối rẽ...
Về phía anh ,
cho đơn lẻ chẳng còn...

Thương Giang


Tin...

Có điều gì
đọng ở phía rất xa
Những khát khao
khi trong mình
trống vắng...

Cả một đời
đi tìm
trong câm lặng
Hạnh phúc này
gót nhỏ ấy... người qua...

Em đến bên
chút nắng muộn chiều tà
Để thảng thốt
môi cười nghe rất thật

Yêu thương
nào
tính chuyện được mất...
Khi khắc hằn
một lối nhỏ... chung đôi...

Sẽ còn nhau
dẫu
muộn... giữa cuộc đời...

lanh.ktq



Bên nhau...

Chẳng thể lẫn,
giữa phố xá đông người.
Ngoan hiền lắm  ,
một nụ cười ,ánh mắt...

Em dịu dàng.
Anh vòng tay xiết chặt.
Chiều muộn màng,
vạt nắng tắt sau lưng...

Đêm dần buông,
Không gian rộng vô cùng,
Vẫn lấp lánh  ,
ánh sao bừng toả sáng.

mắt nhung huyền,
ngấn lệ còn loang loáng.
Những buồn vui ,
giữa  ngày tháng mình xa...

Hạnh phúc thực,
hay là giấc mơ hoa?
Vẫn nâng niu ,
như món quà Trời tặng...

Hai mảnh đời ,
sẽ không còn trống vắng,
Không ồn ào ,
mình thầm lặng bên nhau....

Thương Giang.
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq





Đêm...

Bởi mình cách biệt sơn khê,
Nên lòng trống vắng, tứ bề sầu dâng.

Trăng hanh hao khuyết nửa vầng,
Sông trầm tư giấu buâng khuâng nỗi niềm...

Buồn rơi loang ướt cả đêm.
Chập chờn mơ thấy tay em gối đầu...

Choàng tay,chẳng thấy em đâu,
Giật mình tỉnh giấc...Đêm nhàu nhĩ .Đêm.

Thương Giang



Mơ...

Đêm mang nỗi nhớ gọi buồn
Từ em xa vắng môi hôn... nhạt dần

Gió hờn... cắt nửa vầng trăng
Sông mòn mỏi giữa tháng năm, chẳng ngờ...

Sầu dâng, ướt... cả câu thơ
Dáng ngoan thảng thốt đôi bờ nhớ... quên...

Quờ tay em... khát môi mềm
Mỏi nhau... lạc lối... Chờ đêm xưa. Chờ...

lanh.ktq



Thực...

Bên song một bóng thẫn thờ,
Nhìn trăng khuất lặn , ngẩn  ngơ nỗi niềm.

Sương khuya rớt xuống cành mềm.
Không gian tĩnh lặng  ,hương đêm lạc loài.

Thoáng rùng mình...Lạnh bờ vai.
Hình như tiếng bước chân  ai đến gần...

Mở choàng  đôi mắt bần thần .
Sầu dâng len lén...Dạ ngân khúc buồn...

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Trích đoạn: lanh.ktq





Đêm...

Bởi mình cách biệt sơn khê,
Nên lòng trống vắng, tứ bề sầu dâng.

Trăng hanh hao khuyết nửa vầng,
Sông trầm tư giấu buâng khuâng nỗi niềm...

Buồn rơi loang ướt cả đêm.
Chập chờn mơ thấy tay em gối đầu...

Choàng tay,chẳng thấy em đâu,
Giật mình tỉnh giấc...Đêm nhàu nhĩ .Đêm.

Thương Giang



Mơ...

Đêm mang nỗi nhớ gọi buồn
Từ em xa vắng môi hôn... nhạt dần

Gió hờn... cắt nửa vầng trăng
Sông mòn mỏi giữa tháng năm, chẳng ngờ...

Sầu dâng, ướt... cả câu thơ
Dáng ngoan thảng thốt đôi bờ nhớ... quên...

Quờ tay em... khát môi mềm
Mỏi nhau... lạc lối... Chờ đêm xưa. Chờ...

lanh.ktq



Thực...

Bên song một bóng thẫn thờ,
Nhìn trăng khuất lặn , ngẩn  ngơ nỗi niềm.

Sương khuya rớt xuống cành mềm.
Không gian tĩnh lặng  ,hương đêm lạc loài.

Thoáng rùng mình...Lạnh bờ vai.
Hình như tiếng bước chân  ai đến gần...

Mở choàng  đôi mắt bần thần .
Sầu dâng len lén...Dạ ngân khúc buồn...

Thương Giang


 
 
 
 
Đợi...
 
Bởi xa, chiều vẫn hoàng hôn
Trăng mờ khuất lặn... nỗi buồn không tên
 
Sương rơi lấm... ướt môi mềm
Mắt người viễn xứ bao đêm, vẫn chờ...
 
Chạnh lòng đếm bước ngẩn ngơ
Giật mình thoảng một giấc mơ... xưa cùng
 
Đợi người về... lối đi chung
Thôi bờ vai ấy, lạnh lùng... không nhau...
 
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Về em...
 
Chẳng thể nào nói hết được với nhau
Về những ngày đã qua không trở lại*
Gió sẽ buồn, hờ ru... tình xa ngái
Ai chòng chành đếm bước. Mùa đông...
 
Bởi cách ngăn, nên chiều nhớ chất chồng
Phút ưu tư... lặng hoen, bờ mi ướt...
Có cơn mưa lạnh trong chiều nghịch
Thổi hững hờ, xa vắng... khát khao nhau...
 
lanh.ktq


📎 tghg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0



Cám ơn anh về những lời chúc tốt đẹp và món quà bất ngờ dành tặng em !
Tạm thời cho em nợ lại  mấy bài thơ nhé.Lý do anh cũng đã biết rồi còn gì..[:D]
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Về em...

Chẳng thể nào nói hết được với nhau
Về những ngày đã qua không trở lại*
Gió sẽ buồn, hờ ru... tình xa ngái
Ai chòng chành đếm bước. Mùa đông...

Bởi cách ngăn, nên chiều nhớ chất chồng
Phút ưu tư... lặng hoen, bờ mi ướt...
Có cơn mưa lạnh trong chiều nghịch
Thổi hững hờ, xa vắng... khát khao nhau...

lanh.ktq



Trăn trở...

Bước chân chồn, giờ biết về đâu,
Khi  trần gian nhuốm mầu u ám?
Hồn giá băng ,mắt  buồn ảm đạm,
Như khói sương mờ xám ngày đông.

Một khúc ngân vừa rơi  giữa thinh không,
Ta thảng thốt...,nghe  tiếng lòng vụn vỡ...
Dòng sông trăng vẫn chảy qua nỗi nhớ .
Nghiêng về  đêm những trăn trở  hai ta...

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

Hai nửa yêu thương

Nơi này chiều... rớt chiếc lá màu yêu
Em phương xa cuộn trong mình trăn trở
Nửa đời người giấc mơ vụn vỡ
Những ưu tư... trĩu... phía vai gầy...

Em bây giờ... biết anh nhớ nơi đây...?
Một vòng tay sao vẹn đầy khao khát
Chúng mình riêng một vầng nhật nguyệt
Nửa yêu thương, đêm... gói sang ngày...

Sẽ tìm về... hơi ấm, nợ vòng tay...?
Môi mềm môi vùi... trong lần tóc rối
Để chìm sâu những ấp ôm khát đợi
Lạnh giấc mơ thôi... day dứt, một ngày...

Lạnh.ktq





Mãi bên nhau.
Nửa khát khao cố  lấp mãi chẳng đầy,
Anh hoài vọng một vòng tay  rất thực...
Ánh sao rơi cũng giật mình  thao thức,
Suốt canh dài buồn rưng rức.Cô liêu...

Chẳng ước ao đổi nhung gấm mỹ miều ,
Chỉ thầm mơ với  những điều bình dị,
Sẽ có nhau .Đêm hiền lành thủ thỉ,
Trao  yêu thương mình tỏ ý thấu lòng...

Gói đêm sang  ngày ,bởi nhớ bởi mong,
Em cuộn mình * giữa mênh mông biển cả.
Mặc  sóng đời cứ xô vào ghềnh đá.
Riêng  chúng mình vẫn một dạ bên nhau.

Thương Giang.
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Trích đoạn: lanh.ktq

Hai nửa yêu thương

Nơi này chiều... rớt chiếc lá màu yêu
Em phương xa cuộn trong mình trăn trở
Nửa đời người giấc mơ vụn vỡ
Những ưu tư... trĩu... phía vai gầy...

Em bây giờ... biết anh nhớ nơi đây...?
Một vòng tay sao vẹn đầy khao khát
Chúng mình riêng một vầng nhật nguyệt
Nửa yêu thương, đêm... gói sang ngày...

Sẽ tìm về... hơi ấm, nợ vòng tay...?
Môi mềm môi vùi... trong lần tóc rối
Để chìm sâu những ấp ôm khát đợi
Lạnh giấc mơ thôi... day dứt, một ngày...

lanh.ktq





Mãi bên nhau.
Nửa khát khao cố  lấp mãi chẳng đầy,
Anh hoài vọng một vòng tay  rất thực...
Ánh sao rơi cũng giật mình  thao thức,
Suốt canh dài buồn rưng rức.Cô liêu...

Chẳng ước ao đổi nhung gấm mỹ miều ,
Chỉ thầm mơ với  những điều bình dị,
Sẽ có nhau .Đêm hiền lành thủ thỉ,
Trao  yêu thương mình tỏ ý thấu lòng...

Gói đêm sang  ngày ,bởi nhớ bởi mong,
Em cuộn mình * giữa mênh mông biển cả.
Mặc  sóng đời cứ xô vào ghềnh đá.
Riêng  chúng mình vẫn một dạ bên nhau.

Thương Giang.






Một đời...

Bởi mình xa... nên mắt nhớ mỗi chiều
Những yêu thương ở hai miền rất thực
Còn hoài vọng còn đêm dài thao thức
Héo môi gầy, thon dáng nhỏ. Mong manh...

Dẫu giấc mơ vẫn tìm đến chòng chành
Giữa hờ hững lược gương, chăn gối..
Vòng tay ôm... thầm mong lần yêu vội
Xõa tóc buông e ấp, ngực trần...

Em bây giờ... giữa khao khát... riêng anh
Thầm mộng mơ đêm bình yên... thủ thỉ...
Những yêu thương... sóng tình ngỏ ý
Cuộn trong nhau, đêm... gói sang ngày...

lanh.ktq


📎 tgq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0


Riêng...

Bởi trăng xưa vẫn nguyên màu
Vì người...! Sau, trước một câu ân tình

Bâng khuâng... ở... giữa chúng mình
Bùi chia ngọt xớt... đinh ninh lời thề...

Ơi người con gái xa quê
Đêm nao vẫn đợi... lối về, còn nhau...

lanh.ktq






Mình...

Thu mình vỏ ốc đã lâu,
Giờ nghe tiếng sóng nơi đâu vọng về...

Ngỡ lòng tắt lửa đam mê,
Vầng trăng gợi nhớ câu thề hẹn xưa...

Thôi đành  gói lại xót chua.
Tìm vào cõi mộng.Mình  đưa đón mình...

Thương Giang .
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0


Ngại...

Ngại vì... héo úa buồng cau
Ngại... mùa đã lỡ... vì nhau... một lần...
Ngại lòng... phải dối... dấu chân
Ngại... hương vẫn sắc, lặng thầm... về đêm...

Ngại đa đoan... nợ, môi mềm...
Ngại trong xa vắng... nặng thêm tình dày
Ngại... cô liêu... mảnh trăng gầy
Ngại con gió... nhớ màu mây, lạc tìm...

Ngại chiều... mỏi mệt cánh chim
Ngại... hoài nghi... nghẹt... con tim, ở đời
Ngại than nồng... những xa xôi
Ngại gieo... để gặt... bao lời... trót xưa...

Ngại... đêm chướng gió nghịch mùa
Ngại vòng tay... ấm... trong mưa ngày nào
Ngại bờ môi... ấy... hanh hao...
Chìm trong... một giấc chiêm bao... Một người...

lanh.ktq


[/align]



Vẫn...

Vẫn còn khao khát bờ môi,
Vẫn  nguyên vẹn đấy những lời hờn thương...
Vẫn thao thức suốt canh trường,
Vẫn trăn trở giấu tơ vương trong lòng...

Vẫn thầm nhung nhớ đợi mong,
Vẫn mơ  than ủ cháy  hồng lửa cháy lên,
Vẫn mùi hương thoảng  thân quen,
Vẫn gieo rồi gặt muộn phiền ...Dù xưa.

Vẫn se sắt  ,gió nghịch mùa.
Vẫn hanh hao giấc mơ trưa cùng người...
Vẫn buâng khuâng ,dạ rối bời,
Vẫn băn khoăn  giữa ngã đời chia ba...

Vẫn nặng lòng tháng ngày qua,
Vẫn
thầm tiếc nuối ,để già buồng cau.
Vẫn trồng vẫn bón vườn trầu,
Vẫn ao ước được  đón dâu bên nhà...

Thương Giang
@ Hì hì...
Anh có nhận  thấy rằng đã từ rất lâu em không thể viết được nhiều không?Hôm nay chẳng hiểu sao viết một mạch , "trả bài " luôn không nợ nần mọi người  nữa...Chẳng biết có phải em đang bắt đầu lấy lại phong độ như trước hay không đây.?..Nhưng viết dở anh cũng thông cảm nhé.Bài hoạ trên em ngẫu hứng viết cho vui chứ không có ý gì đâu ,anh đừng cả nghĩ  rồi buồn thì mai  em tắc tị luôn không viết được nữa đâu đấy...
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG



Ngại...

Ngại vì... héo úa buồng cau
Ngại... mùa đã lỡ... vì nhau... một lần...
Ngại lòng... phải dối... dấu chân
Ngại... hương vẫn sắc, lặng thầm... về đêm...

Ngại đa đoan... nợ, môi mềm...
Ngại trong xa vắng... nặng thêm tình dày
Ngại... cô liêu... mảnh trăng gầy
Ngại con gió... nhớ màu mây, lạc tìm...

Ngại chiều... mỏi mệt cánh chim
Ngại... hoài nghi... nghẹt... con tim, ở đời
Ngại than nồng... những xa xôi
Ngại gieo... để gặt... bao lời... trót xưa...

Ngại... đêm chướng gió nghịch mùa
Ngại vòng tay... ấm... trong mưa ngày nào
Ngại bờ môi... ấy... hanh hao...
Chìm trong... một giấc chiêm bao... Một người...

lanh.ktq



[/align]



Vẫn...

Vẫn còn khao khát bờ môi,
Vẫn  nguyên vẹn đấy những lời hờn thương...
Vẫn thao thức suốt canh trường,
Vẫn trăn trở giấu tơ vương trong lòng...

Vẫn thầm nhung nhớ đợi mong,
Vẫn mơ  than ủ cháy  hồng lửa cháy lên,
Vẫn mùi hương thoảng  thân quen,
Vẫn gieo rồi gặt muộn phiền ...Dù xưa.

Vẫn se sắt  ,gió nghịch mùa.
Vẫn hanh hao giấc mơ trưa cùng người...
Vẫn buâng khuâng ,dạ rối bời,
Vẫn băn khoăn  giữa ngã đời chia ba...

Vẫn nặng lòng tháng ngày qua,
Vẫn
thầm tiếc nuối ,để già buồng cau.
Vẫn trồng vẫn bón vườn trầu,
Vẫn ao ước được  đón dâu bên nhà...

Thương Giang
@ Hì hì...
Anh có nhận  thấy rằng đã từ rất lâu em không thể viết được nhiều không?Hôm nay chẳng hiểu sao viết một mạch , "trả bài " luôn không nợ nần mọi người  nữa...[:D][;)]Chẳng biết có phải em đang bắt đầu lấy lại phong độ như trước hay không đây.?..Nhưng viết dở anh cũng thông cảm nhé.Bài hoạ trên em ngẫu hứng viết cho vui chứ không có ý gì đâu ,anh đừng cả nghĩ  rồi buồn thì mai  em tắc tị luôn không viết được nữa đâu đấy...[:D][:D][:D]

 
 
 
 
Dối...
 
Dối mình... níu những hờn thương
Dối... đa đoan... nợ dặm đường bước đi
Dối bờ môi héo... tình si...
Dối trăn trở... thức... xiết ghì sớm mai...
 
Dối nhau... cả... giấc mơ dài
Dối vòng tay ấm... bên ai... một lần...
Dối... hương... thoảng đã quen thân
Dối chân bước vẫn... tần ngần... lời yêu...
 
Dối... hoàng hôn đã bao chiều
Dối vầng trăng lạnh... cô liêu, một đời...
Dối sông... dòng chảy... chia đôi
Dối hờn tiếng khóc, ru hời ngày qua...
 
Dối... Mai, tiếc... Trúc một nhà...
Dối gần... để trót... rất xa, một người
Dối em, thật thế...? Tình ơi...
Ngày về... Ao ước... để rồi có nhau...
 
lanh.ktq
 
 
Anh cũng thế đấy nhé, đừng được nghĩ gì... [8|][8|]
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-08-07 23:17:31THƯƠNG GIANG>
quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Vắng

Không em, con gió vô tình
Thổi lên khoảng nhớ, chúng mình ngày qua

Một chiều... dối bước... đành xa
Em... giờ xứ lạ, đâu là... thân quen...?


Sương khuya ướt mái tóc mềm
Lẻ vầng trăng khuyết, một đêm cùng người

Bao giờ, về lại... tình ơi...?
Để rồi hai đứa... để rồi... yêu thương...

lanh.ktq






Buồn...

Ước ao  sóng gió đời thường,
Tan chìm dưới đáy đại dương chẳng còn...

Mắt không u uẩn nỗi buồn,
Lòng không khắc khoải héo hon tủi sầu...

Cho mình quấn quýt bên nhau,
Sông trăng đẹp mãi ,buổi đầu  mới quen...

Ngày vắng...,nỗi nhớ gọi tên,
Buồn theo con nước lệ hoen mi gầy...

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Chợ...

Đem buồn... bán lấy niềm vui
Tháng năm bươn chải... chợ đời lại qua

Dối... gần gũi... nhớ người xa
Cánh chim ghì níu - bao la một chiều

Giận hờn dỗi bỏ... lời yêu
Đầy vơi... gạn lại những điều đục trong

Khuyết hao nợ... ánh trăng rằm
Lời xưa ngỏ để bao năm... đợi chờ...

lanh.ktq





Không đề...

Trở về biển vớt vần thơ,
Dạt theo con sóng  bơ vơ  một mình...

Buồn ai thả giữa không thinh ,
Bước chân trên cát vô tình.Chợt đau...

Kỷ niệm  xưa cũ úa mầu
Hương yêu một thuở  ban đầu nhạt phai...

Giờ đứng trước  biển  u hoài,
Thương con sông tháng ngày dài  xa quê...

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Chợ...

Đem buồn... bán lấy niềm vui
Tháng năm bươn chải... chợ đời lại qua

Dối... gần gũi... nhớ người xa
Cánh chim ghì níu - bao la một chiều

Giận hờn dỗi bỏ... lời yêu
Đầy vơi... gạn lại những điều đục trong

Khuyết hao nợ... ánh trăng rằm
Lời xưa ngỏ để bao năm... đợi chờ...

lanh.ktq





Không đề...

Trở về biển vớt vần thơ,
Dạt theo con sóng  bơ vơ  một mình...

Buồn ai thả giữa không thinh ,
Bước chân trên cát vô tình.Chợt đau...

Kỷ niệm  xưa cũ úa mầu
Hương yêu một thuở  ban đầu nhạt phai...

Giờ đứng trước  biển  u hoài,
Thương con sông tháng ngày dài  xa quê...

Thương Giang


 
 
 
 
Xưa...

 
Ừ... thôi... nỗi nhớ xa rồi
Con sông quê ấy lở bồi... tháng năm
 
Trăng xưa... dối... trước đêm rằm
Bước chân lạc lõng... xa xăm... Vì người
 
Tình xưa rũ cánh... mình tôi
Hương yêu... ngái... đắng, nợ... rồi xót đau
 
Trăng xưa chẳng vẹn nguyên màu
Mình về... thật nữa... vì nhau...? Một lần...
 
lanh.ktq

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Bài không tên cuối cùng
(Vũ Thành An)


Nhớ rất nhiều, câu chuyện đó
Ngỡ như là, ngày hôm qua.

Ôi ước ao, có một ngày
Được gặp em, hỏi chuyện em, lần cuối cùng.

Vẫn con đường, con đường cũ
Vẫn ngôi trường, ngôi trường xưa.

Mưa vẫn bay, như hôm nào
Người ở đâu, mình ở đây, bạc mái đầu.

Này em hỡi, con đường em đi đó
Con đường em theo đó, chắc qua bao lênh đênh.

Bao gập ghềnh, có làm héo hắt
Có dập tắt mất, nét tươi nhuận nụ cười.

Này em hỡi, con đường em đi đó
Con đường em theo đó, đúng đấy em ơi!

Nếu chúng mình, có thành đôi lứa
Chắc gì ta đã, thoát ra đời khổ đau.

Nếu không còn, được gặp nữa
Giữ cho trọn, ân tình xưa.

Xin gửi em, một lời nguyện
Được bình yên, được bình yên, về cuối đời...

Vũ Thành An





Đến bao giờ...*


Biết nhau rồi, nên chẳng quên
Những con đường, chưa đặt tên...
Mà sâu trong
những âm thầm... người lại qua, và mình qua...    
đến bao giờ...?

Đã không còn, câu chuyện xưa
tháng năm còn
nhạt màu yêu...?
Ôi mắt ai, cho mong đợi, và mình say và mình quên...
đến bao giờ..?

Người thương hỡi, trong lần yêu nhau đó
trong ngần yêu thương đó, sẽ đưa nhau đi đâu...?

Ôi nụ cười, dáng hình đơn sơ ấy, có làm ta quên say
trong một sớm, cùng người...

Người thương hỡi, trong lần yêu nhau đó
trong ngần yêu thương đó, ta mãi không quên nhau...!

Đến bao giờ, biết thành đôi lứa..
Chắc còn không nữa... Chắc đời có còn yêu...?

Nếu mai này, tay tìm tay
sẽ có ngày, yêu cuồng say...

Xin mất nhau, một lần này
Để bình yên, được bình yên, về cuối đời...

lanh.ktq

📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Dối
 
 
Tình em... con nước ngược dòng
Về trong khắc khoải... ước mong, một lần
 
Nửa đời chợt những băn khoăn
Ưu sầu vương mắt... đêm... thành tương tư
 
Nhớ con bướm... trái mù u
Quẩn quanh rồi cũng... thiên thu, về trời
 
Giờ... nghẹn tiếng nấc, ầu ơi...
Xa rồi xưa cũ... một thời... Dối quên ...
 
lanh.ktq


📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0



Vì xưa biển trót câu thề
Cả đời nông nổi thôi về sông xưa

Vì con gió chướng nghịch mùa
Lẻ vầng trăng lạnh song thưa chạnh buồn

Vì đêm hờ hững giọt sương
Người đi... nuối tiếc... Dặm đường, lẻ loi

Vì... còn... một trái tim côi
Nợ rồi nên vướng, để rồi... chẳng quên

Vì đam mê... trót... môi mềm
Dư hương yêu... đã một đêm, mình cùng

Vì giờ lạc lõng đường chung
Đâu rồi, khắc khoải  ...? Lạnh lùng, nơi đây

Vì khao khát dáng hao gầy
Vương đôi mắt ấy... vòng tay... nụ cười...

Còn nguyên... xa vắng... mình thôi...
Biển kia đợi sóng... một đời... Vì đâu...?

lanh.ktq

📎 Vi
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq


Xưa...


Ừ... thôi... nỗi nhớ xa rồi
Con sông quê ấy lở bồi... tháng năm

Trăng xưa... dối... trước đêm rằm
Bước chân lạc lõng... xa xăm... Vì người

Tình xưa rũ cánh... mình tôi
Hương yêu... ngái... đắng, nợ... rồi xót đau

Trăng xưa chẳng vẹn nguyên màu
Mình về... thật nữa... vì nhau...? Một lần...

lanh.ktq




Vẫn thương...

Đêm thu lá rụng ngoài sân,
Giật mình ngỡ tiếng bước chân em về...

Chập chờn hư ảo cõi mê,
Dường như hơi ấm em kề cận bên...

Phải vì xưa cũ chưa quên,
Mà lòng chất chứa  muộn phiền xót đau?

Em về ,trăng có bạc mầu ,
Vẫn thương như thuở ban đầu mình quen...

 
Thương Giang

@_Hôm nay em mới về tranh thủ vào hoạ được bấy nhiêu thôi  giờ phải đi làm rồi.Tối về em sẽ hoạ tiếp  anh đừng buồn nghe.
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Dối

Tình em... con nước ngược dòng
Về trong khắc khoải... ước mong, một lần

Nửa đời chợt những băn khoăn
Ưu sầu vương mắt... đêm... thành tương tư

Nhớ con bướm... trái mù u
Quẩn quanh rồi cũng... thiên thu, về trời

Giờ... nghẹn tiếng nấc, ầu ơi...
Xa rồi xưa cũ... một thời... Dối quên ...

lanh.ktq

Thật...

Xa nhau tưởng sẽ bình yên,
Đâu hay nỗi nhớ vẫn len vào hồn...

Trăng gầy lẻ bóng cô thôn,
Hắt hiu đêm vắng chập chờn bóng xưa.

Cuối hạ con gió trở mùa.
Thương con mắt dõi song thưa đợi chờ...

Dối quên mà dạ ngẩn ngơ,
Thôi đành thật với giấc mơ em về...

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Trích đoạn: lanh.ktq


Xưa...


Ừ... thôi... nỗi nhớ xa rồi
Con sông quê ấy lở bồi... tháng năm

Trăng xưa... dối... trước đêm rằm
Bước chân lạc lõng... xa xăm... Vì người

Tình xưa rũ cánh... mình tôi
Hương yêu... ngái... đắng, nợ... rồi xót đau

Trăng xưa chẳng vẹn nguyên màu
Mình về... thật nữa... vì nhau...? Một lần...

lanh.ktq




Vẫn thương...

Đêm thu lá rụng ngoài sân,
Giật mình ngỡ tiếng bước chân em về...

Chập chờn hư ảo cõi mê,
Dường như hơi ấm em kề cận bên...

Phải vì xưa cũ chưa quên,
Mà lòng chất chứa  muộn phiền xót đau?

Em về ,trăng có bạc mầu ,
Vẫn thương như thuở ban đầu mình quen...

 
Thương Giang

@_Hôm nay em mới về tranh thủ vào hoạ được bấy nhiêu thôi  giờ phải đi làm rồi.Tối về em sẽ hoạ tiếp  anh đừng buồn nghe.





Còn nhớ...

Phía người... là phía tình em
Mình riêng lạc lõng... đường quen... tìm về

Chập chờn hư ảo cõi mê*
Mình riêng... tìm... vớt lời thề cỏ may

Mềm môi... rượu... chẳng còn say
Mình riêng chất chứa... những ngày ly bôi

Em về... trăng... lạnh tình... thôi...
Đa đoan nỗi nhớ... dối... rồi... xót đau...!

lanh.ktq



Em ah, thật tốt khi nghe được những tin vui ấy của em... Thật tốt! [8|]


📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Đông...

Có bao giờ lối nhỏ ấy... cùng tôi
Thoảng hương yêu gọi về miền xưa cũ
Còn... chập chờn giấc mơ đêm trăn trở
Trong ánh nhìn quay quắt đã ngày qua...

Có bao giờ giấc mơ ấy ngợp nhòa
Nghe chiều muộn... thấy mình buốt giá
Người nói... cả một đời yêu... thôi gục ngã
Vệt chân son... còn... túa máu hồng

Có bao giờ... người chạnh những mùa đông
Lạnh bờ môi, ngược về trong héo úa...?

lanh.ktq

📎 Thoigian
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Mùa xa...

Em tìm gì... ký ức những ngày qua
Để giọt sầu... tủi... vào nhau chất chứa
Hoa lỗi mùa trách sao... hai lần nở...?
Trong một chiều con gió chướng, trời đông...

Giấu buồn riêng... nỗi nhớ... cứ chất chồng
Để ngày qua... đêm thành hoài niệm
Tiếng nấc nào... vọng... thành không tiếng
Trong ngập ngừng, xa cách phía tình nhau

Mình... thật rồi... lời yêu ấy... qua mau
Để chiều buông... giờ... thành ngơ ngác
Một cuộc đời... hai dấu chân... lầm lạc
Giữ lại gì... khô mắt nhớ... trong anh...

Biển không em nên con sóng chòng chành
Thuyền lẻ loi... vọng... bờ xa cát, vắng...
Những lời buồn... mãi vùi trong sâu lặng
Cho ngày về... phai vạt nắng, mong manh...

lanh.ktq

📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Đành...

Cũng đành... vì... chút đa đoan
Mưa sa hạt nặng, lỡ làng duyên xưa
Dường như con gió trở mùa
Từ em xa vắng... đêm, chưa một lần

Một lần... nhẹ lắm dấu chân
Vườn yêu tìm lại... lặng thầm vòng tay
Một lần thoảng... ướt môi này
Bờ yêu êm ấm, giấc say... đến tìm

Người nghe..., tiếng nấc... buồn thêm...?
Vọng từ xa vắng... nỗi niềm yêu xưa...

lanh.ktq

📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

Đành...

Cũng đành... vì... chút đa đoan
Mưa sa hạt nặng, lỡ làng duyên xưa
Dường như con gió trở mùa
Từ em xa vắng... đêm, chưa một lần

Một lần... nhẹ lắm dấu chân
Vườn yêu tìm lại... lặng thầm vòng tay
Một lần thoảng... ướt môi này
Bờ yêu êm ấm, giấc say... đến tìm

Người nghe..., tiếng nấc... buồn thêm...?
Vọng từ xa vắng... nỗi niềm yêu xưa...

lanh.ktq





Quên...

Nhặt về rặt những xót chua,
Với niềm cay đắng ai vừa mới gieo.
Thói đời ganh ghét ỳ sèo
Tiếng chì tiếng bấc bám đeo chẳng dời...

Trăm năm , ngắn ngủi kiếp người.
Đa đoan giấu giữa nụ cười.Ai hay?
Ừ thôi...Xa nhé vòng tay,
Cho quên tiếng nấc đoạ đầy trong tim.

Thương cho phận  số nổi chìm,
Một lần người  ước ,cánh chim trở về...

Thương Giang.

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

Đông...

Có bao giờ lối nhỏ ấy... cùng tôi
Thoảng hương yêu gọi về miền xưa cũ
Còn... chập chờn giấc mơ đêm trăn trở
Trong ánh nhìn quay quắt đã ngày qua...

Có bao giờ giấc mơ ấy ngợp nhòa
Nghe chiều muộn... thấy mình buốt giá
Người nói... cả một đời yêu... thôi gục ngã
Vệt chân son... còn... túa máu hồng

Có bao giờ... người chạnh những mùa đông
Lạnh bờ môi, ngược về trong héo úa...?

lanh.ktq





Khắc khoải...

Mới chớm thu ngỡ mùa  đông gõ cửa,
Lạnh lòng ai một nỗi nhớ không tên.
Chiều muộn dần không gian phủ màu đen,
Ai vẫn đợi bàn chân quen trở lại?

Lối  xưa cũ giờ gió lùa trống trải,
Khiến tâm tư  thêm  khắc khoải cồn cào...
Đêm hiện hữu lung linh triệu ánh sao,
Vẫn thầm mong dù hanh hao trăng khuyết.

Cả một đời bàn chân đi mải miết,
Bao giờ về cùng người dệt mộng đây?

Thương Giang

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-08-22 01:08:41THƯƠNG GIANG>
Trích đoạn: lanh.ktq


Còn nhớ...

Phía người... là phía tình em
Mình riêng lạc lõng... đường quen... tìm về

Chập chờn hư ảo cõi mê*
Mình riêng... tìm... vớt lời thề cỏ may

Mềm môi... rượu... chẳng còn say
Mình riêng chất chứa... những ngày ly bôi

Em về... trăng... lạnh tình... thôi...
Đa đoan nỗi nhớ... dối... rồi... xót đau...!

lanh.ktq

Em ah, thật tốt khi nghe được những tin vui ấy của em... Thật tốt! [8|]



Chúng mình...

Tìm trong xưa cũ nát nhàu,
Giấc mơ hoang hoải nhuốm mầu thê lương.

Buâng khuâng giữa ngã ba đường,
Lối em về vẫn thoảng hương dịu dàng...

Lời buồn  ru cõi mênh mang,
Vầng trăng  vẫn rắc ánh vàng trên sông...

Ly bôi ai đắng rượu nồng ,
Chúng mình vẫn thế  thương  mong ,đợi chờ...

Thương Giang

@- Anh!
Mọi việc bây giờ đã ổn cả rồi  và thật tuyệt vời hơn nữa khi  hồn thơ đã trở lại với em.Cám ơn anh những ngày qua luôn bên em ủi an động viên...

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Trích đoạn: lanh.ktq


Còn nhớ...

Phía người... là phía tình em
Mình riêng lạc lõng... đường quen... tìm về

Chập chờn hư ảo cõi mê*
Mình riêng... tìm... vớt lời thề cỏ may

Mềm môi... rượu... chẳng còn say
Mình riêng chất chứa... những ngày ly bôi

Em về... trăng... lạnh tình... thôi...
Đa đoan nỗi nhớ... dối... rồi... xót đau...!

lanh.ktq

Em ah, thật tốt khi nghe được những tin vui ấy của em... Thật tốt! [8|]



Chúng mình...

Tìm trong xưa cũ nát nhàu,
Giấc mơ hoang hoải nhuốm mầu thê lương.

Buâng khuâng giữa ngã ba đường,
Lối em về vẫn thoảng hương dịu dàng...

Lời buồn  ru cõi mênh mang,
Vầng trăng  vẫn rắc ánh vàng trên sông...

Ly bôi ai đắng rượu nồng ,
Chúng mình vẫn thế  thương  mong ,đợi chờ...

Thương Giang

@- Anh!
Mọi việc bây giờ đã ổn cả rồi  và thật tuyệt vời hơn nữa khi  hồn thơ đã trở lại với em.Cám ơn anh những ngày qua luôn bên em ủi an động viên...



 
 
 
 
Vẫn xưa...
 
Tình em... ngỡ giấc ngủ mơ
Vòng tay ấm lại đôi bờ yêu thương
 
Trong nhau hoang hoải con đường
Lối về em... vẫn... vẹn hương, tình đầu...
 
Mình còn khắc khoải... còn nhau
Trăng vàng soi bóng... đậm sâu sông. Còn...
 
Tha hương.. Nhớ lắm chiều hôm
Xin nâng chén ngọc đượm buồn... Ly bôi...
 
lanh.ktq


📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0