📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lạnh thơ...

2.190 trả lời, 254.568 lượt xem — Trang 53 / 74
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Chôn vùi kỷ niệm.

Buồn như trú ngụ quanh đây.
Mà sao mắt ấy, mi gầy lệ hoen...


Đâu rồi thủa ấy hờn ghen.
Giờ nghe đắng ngái , sầu len vào hồn...

Trăng thu lạnh bóng cô thôn.
Vời xa ai tỏ cô đơn ,một người...?

Xin gom ánh mắt , nụ cười,
Chôn theo kỷ niệm một thời  bên nhau...

ThươngGiang






Mình riêng...

Hương cau xưa đã nhạt màu
Vùi chôn kỷ niệm, trách nhau... được gì...?

Dẫu gầy lệ mắt hoen mi
Lối về lạc lõng... bước đi, một chiều

Trăng nghiêng soi bóng mình yêu
Sông em... thao thiết những điều đục trong

Xa xăm nợ ánh mắt mong
Gửi về... viễn xứ nỗi lòng, người hay...?

lanh.ktq




Chúng mình...

Trăng khuyết rồi sẽ tròn đầy ,
Chúng mình xa mãi ,có ngày gần thôi...

Hoa xưa hương nhạt ,phấn rơi.
Thoảng còn đọng nụ cười xót xa.

Trách gì ngày tháng đã qua,
Hờn gì kỷ niệm nhạt nhoà khói sương.

Mình còn nhau giữa đời thường.
Trong giấc mơ cũng yêu thương chẳng dời.

Thương Giang







Còn nhau...

Ừ...  xưa... Lối cũ xưa rồi...
Qua nhanh... chạnh bước, níu người...? Đừng, em...

Nhạt rồi, thôi... những hờn ghen
Bây giờ nợ dấu chân quen, ngày nào...

Chiều buồn... Một giấc chiêm bao
Trong mơ rất thực, em... vào đời anh

Yêu thương kết trái ngọt lành
Ấm vòng tay dẫu... mong manh, nửa đời...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0


Còn nhau...

Ừ... xưa... Lối cũ xưa rồi...
Qua nhanh... chạnh bước, níu người...? Đừng, em...

Nhạt rồi, thôi... những hờn ghen
Bây giờ nợ dấu chân quen, ngày nào...

Chiều buồn... Một giấc chiêm bao
Trong mơ rất thực, em... vào đời anh

Yêu thương kết trái ngọt lành
Ấm vòng tay dẫu... mong manh, nửa đời...

lanh.ktq
 


Trong mơ...

Biết rằng ,chỉ giấc mơ thôi,
Mà sao vẫn thấy bồi hồi xuyến xao.

Lời anh mềm khúc ca dao,
Cho người viễn xứ  nao nao trong lòng...

Nửa đời thảng thốt nhớ  mong,
Rồi  thương con mắt lưng tròng lệ hoen...

Vu vơ đâu phải  hờn ghen,
Câu thơ ngày cũ ngủ yên lâu rồi...

Thương Giang

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

MONG
 
Đợi nhau  khắc khoải ... trong mơ.
Đêm thu...mưa ướt câu thơ...lạnh lòng...
Nửa đời...bất chợt...nhớ mong.
Ước ao...giọt nắng  về hong nỗi buồn...




 
 
 
 
Nhớ...
 
Đêm tàn... hờn nhớ môi hôn
Trong mơ khắc khoải... nỗi buồn mình ai
Nửa đời... níu... giấc mơ dài
Mong... mềm tay gối... sớm mai, người về...
 
lanh.ktq


📎 tgh
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Thiên di...
 
Trèo lên dốc hoang vu
Ta tìm về nỗi nhớ
Một đời riêng trăn trở
Được mất... những hư vô
 
Có đôi khi dại khờ
Nghe trong mình thổn thức
Quờ tay... khát khao... thật
Một lối nhỏ. Mong manh...
 
Đi, đi giữa tháng năm
Ngày về trong hiu quạnh
Chợt đời riêng chống chếnh
Ta còn lại... mình ta...
 
lanh.ktq


📎 tgh
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

MONG
 
Đợi nhau  khắc khoải  trong mơ.
Đêm thu mưa ướt câu thơ lạnh lòng...
Nửa đời bất chợt nhớ mong.
Ước ao giọt nắng  về hong nỗi buồn...






Nhớ...

Đêm tàn... hờn nhớ môi hôn
Trong mơ khắc khoải... nỗi buồn mình ai
Nửa đời... níu... giấc mơ dài
Mong... mềm tay gối... sớm mai, người về...

lanh.ktq







Ngậm ngùi...

Buâng khuâng rối giữa câu thề,
Ngút xa có kẻ xa quê ngậm  ngùi.
Ước ao gom những buồn vui,
Cùng người chia xớt ,ngọt bùi có nhau...

Thương Giang

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

MONG
 
Đợi nhau  khắc khoải  trong mơ.
Đêm thu mưa ướt câu thơ lạnh lòng...
Nửa đời bất chợt nhớ mong.
Ước ao giọt nắng  về hong nỗi buồn...






Nhớ...

Đêm tàn... hờn nhớ môi hôn
Trong mơ khắc khoải... nỗi buồn mình ai
Nửa đời... níu... giấc mơ dài
Mong... mềm tay gối... sớm mai, người về...

lanh.ktq







Ngậm ngùi...

Buâng khuâng rối giữa câu thề,
Ngút xa có kẻ xa quê ngậm  ngùi.
Ước ao gom những buồn vui,
Cùng người chia xớt ,ngọt bùi có nhau...

Thương Giang






Riêng

Bởi trăng xưa vẫn nguyên màu
Vì người...! Sau, trước một câu ân tình
Bâng khuâng... ở... giữa chúng mình
Bùi chia ngọt xớt... đinh ninh lời thề...

Ơi người con gái xa quê
Đêm nao vẫn đợi... lối về, còn nhau...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Ngại...

Ngại vì... héo úa buồng cau
Ngại... mùa đã lỡ... vì nhau... một lần...
Ngại lòng... phải dối... dấu chân
Ngại... hương vẫn sắc, lặng thầm... về đêm...

Ngại đa đoan... nợ, môi mềm...
Ngại trong xa vắng... nặng thêm tình dày
Ngại... cô liêu... mảnh trăng gầy
Ngại con gió... nhớ màu mây, lạc tìm...

Ngại chiều... mỏi mệt cánh chim
Ngại... hoài nghi... nghẹt... con tim, ở đời
Ngại than nồng... những xa xôi
Ngại gieo... để gặt... bao lời... trót xưa...

Ngại... đêm chướng gió nghịch mùa
Ngại vòng tay... ấm... trong mưa ngày nào
Ngại bờ môi... ấy... hanh hao...
Chìm trong... một giấc chiêm bao... Một người...

lanh.ktq

📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0


Một đời...

Bởi mình xa... nên mắt nhớ mỗi chiều
Những yêu thương ở hai miền rất thực
Còn hoài vọng còn đêm dài thao thức
Héo môi gầy, thon dáng nhỏ. Mong manh...

Dẫu giấc mơ vẫn tìm đến chòng chành
Giữa hờ hững lược gương, chăn gối..
Vòng tay ôm... thầm mong lần yêu vội
Xõa tóc buông e ấp, ngực trần...

Em bây giờ... giữa khao khát... riêng anh
Thầm mộng mơ đêm bình yên... thủ thỉ...
Những yêu thương... sóng tình ngỏ ý
Cuộn trong nhau, đêm... gói sang ngày...

lanh.ktq

 


 Thực và mơ...

Ly rượu đắng cố uống để mà  say,
Cho trái tim thôi lưu đày tù ngục.
Để tâm hồn  lần tìm về ký ức,
Với ngày xưa nguyên cảm xúc ngọt ngào...

Đêm thăm thẳm có triệu triệu vì sao,
Vẫn hoài ngóng dù hanh hao trăng khuyết...
Lời thương ngỏ trước rằm còn tha thiết ,
Đến bây giờ ,dẫu cách biệt đôi nơi...

Anh khát khao ,ôm trọn một khoảng trời ,
Có dáng kiều thơm một  thời thiếu nữ.
Có dấu chân in đậm trong quá khứ,
Và ngực trần tóc mây  rũ  hờ buông...

Tỉnh giấc mơ, mình trở lại đời thường
Vẫn trần trụi hệt tấm gương hoen ố...
Bụi trần gian thì bám đầy loang lổ,
Những gam mầu đen, trắng đỏ ...Nhạt nhoà.

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG



Một đời...

Bởi mình xa... nên mắt nhớ mỗi chiều
Những yêu thương ở hai miền rất thực
Còn hoài vọng còn đêm dài thao thức
Héo môi gầy, thon dáng nhỏ. Mong manh...

Dẫu giấc mơ vẫn tìm đến chòng chành
Giữa hờ hững lược gương, chăn gối..
Vòng tay ôm... thầm mong lần yêu vội
Xõa tóc buông e ấp, ngực trần...

Em bây giờ... giữa khao khát... riêng anh
Thầm mộng mơ đêm bình yên... thủ thỉ...
Những yêu thương... sóng tình ngỏ ý
Cuộn trong nhau, đêm... gói sang ngày...

lanh.ktq

 


 Thực và mơ...

Ly rượu đắng cố uống để mà  say,
Cho trái tim thôi lưu đày tù ngục.
Để tâm hồn  lần tìm về ký ức,
Với ngày xưa nguyên cảm xúc ngọt ngào...

Đêm thăm thẳm có triệu triệu vì sao,
Vẫn hoài ngóng dù hanh hao trăng khuyết...
Lời thương ngỏ trước rằm còn tha thiết ,
Đến bây giờ ,dẫu cách biệt đôi nơi...

Anh khát khao ,ôm trọn một khoảng trời ,
Có dáng kiều thơm một  thời thiếu nữ.
Có dấu chân in đậm trong quá khứ,
Và ngực trần tóc mây  rũ  hờ buông...

Tỉnh giấc mơ, mình trở lại đời thường
Vẫn trần trụi hệt tấm gương hoen ố...
Bụi trần gian thì bám đầy loang lổ,
Những gam mầu đen, trắng đỏ ...Nhạt nhoà.

Thương Giang


 
 
 
 
Đợi..
 
Em ở đâu khi thực giấc mơ xa
Anh trở trăn giữa hai chiều được mất
Ly rượu đắng, cả trong tim rất thật
Nhớ mềm môi say cảm xúc ngọt ngào
 
Có bao giờ em đã hỏi tại sao
Lời xưa ngỏ trước rằm còn tha thiết
Dẫu bây giờ đôi nơi cách biệt
Ai vẫn hoài mong ngóng hình ai...
 
Anh khát khao ôm khoảng nhớ một thời
Dáng em ngoan, mềm bờ môi da diết
Sóng mắt dâng tình riêng phút ly biệt
Hẹn ngày về... Đêm khỏa lấp... trong nhau...
 
lanh.ktq


📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Phía ấy, quê...

Quê mình gầy... vẫn thế, phải không em...?
Phía cuối thôn lam chiều về chất chứa
Ánh mắt hằn, sâu... in muôn thuở
Rạn cánh đồng nứt nẻ vệt chân chim

Quê mình gầy con gió cũng mỏng mềm
Mãi quẩn quanh... trưa hè... kĩu kịt
Khóm tre già, đêm... ngủ im tiếng
Xót giọng kêu... con quốc, lẻ bầy...

Quê mình gầy nên mắt mẹ còn cay
Những sớm hôm nhọc nhằn vai áo
Cả một đời... góp gom... tần tảo
Để trăng quê... soi... lối con về...

Quê mình gầy... một chiều... lại thăm quê
Kéo chăn xưa, con choàng vào nỗi nhớ
Có bao giờ sâu trong thôi trăn trở
Phía rất xa..., con... có ngày về...?

lanh.ktq


Quê buồn...

Quê mình nghèo , bụi đất nhuộm bờ tre.
Mầu đỏ quạch con đường đê hun hút.
Gầy tong teo sạt lở  mùa bão lụt,
Thân đê còm không còn chút lực sinh...

Ruộng mùa hạn nứt nẻ đến tội tình.
Cỏ xơ xác ,trâu mần thinh.Cố gặm...
Sông ô nhiễm trẻ con nào còn tắm.
Trời cũng thôi soi  xanh thẳm  bóng mây...

Vâng! Quê nghèo nên mắt mẹ vẫn cay,
Thầm mong đợi có một ngày đổi mới.
Nhưng đất ruộng họ ăn chia trục lợi
Rồi đền bù như cứu đói...được bao?

Ruộng hết rồi ,cuộc sống biết ra sao ,
Sẽ hưng thịnh hay lao đao cùng quẫn...?
Những cánh đồng lúa  trải dài vô tận,
Giờ nhấp  nhô nhà chen lấn đua xây...

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Chiều nhớ...

Chiều ngược đường con gió
Thoảng nỗi nhớ... Ngẩn ngơ
Có... trái tim... dại khờ
Đi tìm niềm yêu... vỡ...

Những ấp ôm trăn trở
Trên khóe mắt hanh gầy
Xưa cũ níu tầm tay
Trong một ngày trời lộng

Nghe trong mình... cồn sóng
Những khoảng vắng vu vơ
Xa xăm... một bến bờ
Chảy vào trong trăn trở...

Nếu thật còn duyên nợ
Cứ tìm , sẽ thấy nhau...
Giấc mơ xưa nguyên mầu,
Xanh trong niềm hy vọng...

Đừng lơ lửng bong bóng,
Có ngày cũng vỡ thôi...
Gió đâu còn mồ côi ,
Trên cánh đồng dĩ vãng...

Cánh chim chiều khuất dạng.
Giữa biển khơi ngàn trùng.
Thả vu vơ nhớ nhung ,
Biết ai còn khát nhặt?

lanh.ktq-Thương Giang




Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Mình về...

Ừ thôi, cau dẫu lỡ mùa
Úa màu hoa cải, song thưa... chập chờn

Âm thầm hoen... nỗi nhớ thêm
Đắng cay phận số, tỵ hiềm... thế thôi...

Đa đoan cũng một kiếp người
Bọt bèo hứng chịu đôi nơi... mình cùng

Cầu Kiều bắc... có thấy không...?
Trăm năm gói lại... một lần, bước qua...

Duyên kỳ ngộ, giữa hai ta
Tim yêu... vẹn hát mặn mà yêu thương...

lanh.ktq



Bên nhau


Từ nay mình  lại chung đường,
Sau bao  biến động , tai ương  qua rồi... 

Trăng không còn thấy lẻ loi ,
Sông không tự lự trước  lời gió than...

Xưa từng nhịp lỗi phím đàn,
Giờ ai  rẽ phượng chia loan cho đành?

Nguyệt Lão se kết em -anh.
Tơ trời gắn kết để thành một đôi...

Cầu Kiều anh đã  bắc rồi,
Duyên kỳ ngộ, sẽ trọn đời bên nhau...

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Mình về...

Ừ thôi, cau dẫu lỡ mùa
Úa màu hoa cải, song thưa... chập chờn

Âm thầm hoen... nỗi nhớ thêm
Đắng cay phận số, tỵ hiềm... thế thôi...

Đa đoan cũng một kiếp người
Bọt bèo hứng chịu đôi nơi... mình cùng

Cầu Kiều bắc... có thấy không...?
Trăm năm gói lại... một lần, bước qua...

Duyên kỳ ngộ, giữa hai ta
Tim yêu... vẹn hát mặn mà yêu thương...

lanh.ktq



Bên nhau


Từ nay mình  lại chung đường,
Sau bao  biến động , tai ương  qua rồi... 

Trăng không còn thấy lẻ loi ,
Sông không tự lự trước  lời gió than...

Xưa từng nhịp lỗi phím đàn,
Giờ ai  rẽ phượng chia loan cho đành?

Nguyệt Lão se kết em -anh.
Tơ trời gắn kết để thành một đôi...

Cầu Kiều anh đã  bắc rồi,
Duyên kỳ ngộ, sẽ trọn đời bên nhau...

Thương Giang






Cùng người...

Người về, xanh lại buồng cau
Ngọt bờ môi thắm duyên đầu, dẫu xưa...

Chung đường, kệ... những nắng mưa
Mình cùng khâu vá thêu thùa tình riêng

Trăng... thôi lẻ bóng đêm trường
Sông không... cồn gió một phương, đợi chờ...

Nguyệt Lão se kết cầu thơ
Đàn so lại phím đôi bờ em - anh

Loan chia phượng rẽ... chẳng đành...
Mùa Xuân năm ấy, ngọt lành tim yêu...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Về chiều...
 
Hoang vu phố nhỏ gọi mưa buồn
Từng vệt chân mỏi chốn vấn vương
Em nghe sầu úa... trên... màu lá
Ngút phía xa xăm, cuối con đường...
 
lanh.ktq


📎 tgq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Về đêm...
 
Biển một ngày cồn nỗi nhớ xa xôi
Trong hoang vu màu trời lồng lộng
Gió trách gì hoài ru con sóng
Ở sâu trong... ngầm, phía xa bờ...
 
Có bao giờ... chiều, biển hết ngẩn ngơ
Nghiêng vạt nắng kiếm tìm điều đã mất
Em ru mình giữa hai miền nguyệt thực
Đêm... trở trăn, về phía vai gầy...
 
lanh.ktq


📎 tgd
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Xưa...

Đi về trong giấc chiêm bao
Quờ tay nỗi nhớ đêm nao, một lần

Tỉnh mơ còn nữa hay không
Vai gầy guộc nhỏ... chạnh mong, đợi về...?

Cỏ may còn nhắc câu thề...?
Hay người con gái thôn quê..., xưa rồi...

Ru hời gót nhỏ mình thôi
Ấp ôm dáng ngọc... một thời... xót đau...

lanh.ktq


TÌM QUÊN...

Vầng  trăng hao khuyết bạc mầu.
Mỏi mòn tìm giấc mơ nhàu nhĩ xưa...

Kéo chăn mây , sợ gió lùa.
Ngàn sao tinh nghịch cứ đùa cợt trêu...

Đêm lành lạnh.Gió hắt hiu.
Đàn ai phím lạc, tiếng tiêu rạc rời...

Ru thầm giấc ngủ à ơi...
Mong sao quên được mắt người  hôm qua...

Thương Giang

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Xưa...

Đi về trong giấc chiêm bao
Quờ tay nỗi nhớ đêm nao, một lần

Tỉnh mơ còn nữa hay không
Vai gầy guộc nhỏ... chạnh mong, đợi về...?

Cỏ may còn nhắc câu thề...?
Hay người con gái thôn quê..., xưa rồi...

Ru hời gót nhỏ mình thôi
Ấp ôm dáng ngọc... một thời... xót đau...

lanh.ktq


TÌM QUÊN...

Vầng  trăng hao khuyết bạc mầu.
Mỏi mòn tìm giấc mơ nhàu nhĩ xưa...

Kéo chăn mây , sợ gió lùa.
Ngàn sao tinh nghịch cứ đùa cợt trêu...

Đêm lành lạnh.Gió hắt hiu.
Đàn ai phím lạc, tiếng tiêu rạc rời...

Ru thầm giấc ngủ à ơi...
Mong sao quên được mắt người  hôm qua...

Thương Giang







Để nhớ...

Gom mây để gói nỗi buồn
Mượn trăng lùa gió, ngọn nguồn... tỉ tê

Giấc mơ, níu... mái tóc thề
Ngày nào thôi bước sơn khê, một người...

Để mềm tiếng nấc ầu ơi
Đàn xưa sánh nhịp, rạc rời... sẽ qua

Chiều buông ánh mắt ngợp nhòa
Hiền... dòng sông phía xa xa, chảy về...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-30 01:57:22THƯƠNG GIANG>
Hờn ru...

Đêm buồn theo tiếng ầu ơi
Bên song hoen mắt, ru hời tháng năm
Lời xưa trót ngỏ trước rằm
Bây giờ tủi lệ, nhớ mong... một người

Thời gian bào trái tim côi
Giọt buồn chảy ngược... cả đời. Nén đau.
Nặng lòng lối cũ... Bước mau
Giận mình để... lỡ... buồng cau trái mùa

Xót... thêm một chút duyên thừa
Tiếc vì trót đã... đêm mưa, một lần...
Ngày dài... mỏi những dấu chân
Quẩn quanh xưa cũ... lặng thầm, xót xa...

lanh.ktq







Yêu thương

Lời người, vẫn mãi thiết tha.
Yêu thương dành trọn người xa cuối  trời...
Đêm dài đếm tiếng lá rơi.
Sầu riêng chan chứa ,tim côi úa gầy.
Cố quên...nhớ lại dâng đầy.
Giận hờn chi để lắt lay nỗi  buồn.
Nhủ lòng...giấu nỗi cô đơn.
Mà yêu thương ấy vẫn còn gọi  tên?

Thương Giang

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-30 18:03:19lanh.ktq>
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Hờn ru...

Đêm buồn theo tiếng ầu ơi
Bên song hoen mắt, ru hời tháng năm
Lời xưa trót ngỏ trước rằm
Bây giờ tủi lệ, nhớ mong... một người

Thời gian bào trái tim côi
Giọt buồn chảy ngược... cả đời. Nén đau.
Nặng lòng lối cũ... Bước mau
Giận mình để... lỡ... buồng cau trái mùa

Xót... thêm một chút duyên thừa
Tiếc vì trót đã... đêm mưa, một lần...
Ngày dài... mỏi những dấu chân
Quẩn quanh xưa cũ... lặng thầm, xót xa...

lanh.ktq







Yêu thương

Lời người, vẫn mãi thiết tha.
Yêu thương dành trọn người xa cuối  trời...
Đêm dài đếm tiếng lá rơi.
Sầu riêng chan chứa ,tim côi úa gầy.
Cố quên...nhớ lại dâng đầy.
Giận hờn chi để lắt lay nỗi  buồn.
Nhủ lòng...giấu nỗi cô đơn.
Mà yêu thương ấy vẫn còn gọi  tên?

Thương Giang







Còn lại
Vì xa cách nửa màu trời
Yêu thương dồn nén, trọn... người biết không...?
Đêm... dài... nỗi nhớ chất chồng
Sầu riêng đếm tiếng, nhớ mong. Còn về...?

Trăng gầy côi úa triền đê
Đêm sương ướt... mái tóc thề, còn đây...
Nhủ lòng... trót, đã bao ngày
Nên yêu thương ấy vẹn đầy... Người ơi...!

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Hạ thương...

Hạ về rồi... vàng nỗi nhớ, trong ai
Để thổn thức điều gì... muốn nói
Giấu ánh buồn, lời yêu thương, đến vội...
Phía cuối đường vạt nắng ấy chợt xa

Chùm phượng hồng nở cháy lối người qua
Trong miên man tiếng ve gầy. Nhớ bạn...
Có nụ hồng xước... bàn tay rón rén
Ấp ôm riêng... phút ấy, đợi chờ...

Hạ cạn rồi... Để nỗi nhớ thành ngẩn ngơ
Thoảng cơn mưa..., đưa mình vào tháng sáu*
Níu về nhau, màu thời gian... có hiểu...?
Đếm ngày xa, trên lối cũ... đi về...

lanh.ktq

📎 tgq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Vắng...

Sông... buồn con nước lắt lay
Khuyết mảnh trăng... vỡ những ngày không nhau

Chiều xưa... vội, bước qua cầu
Đêm hờn tiếng khóc, canh thâu đợi chờ

Bút buông cạn... một ý thơ
Yếm đào trễ nải làm ngơ... Cũng đành...?

Trách ai... lạc lối vườn chanh
Giận chi ngọn gió mong manh..., để sầu...

lanh.ktq




Em...

Em đi  vắng cũng đã lâu ,
Để anh nghiêng mãi chén sầu chẳng vơi.

Vầng trăng lá cỏ cắt đôi,
Nửa hao khuyết nửa buồn trôi giữa dòng...

Một khoảng trời , một con sông.
Cháy thiêu đốt bởi nhớ mong  đợi chờ...

Trách ai giăng lưới thả tơ
Chúng mình sa lưới...Đến giờ càng thương...

Thương Giang


Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Chiều xưa.

Có một chiều rớt chiếc lá mùa đông
Trong con gió, gọi về nhau xa ngái
Giấu nỗi buồn bàn tay run... ngần ngại...
Ai... tìm về, xưa cũ ấy... chợt xa...

Phố vắng nhau, hoe mắt nhớ ngợp nhòa
Vẫn thẳm sâu điều gì... Bỡ ngỡ...
Có bao giờ... tim yêu... trăn trở...?
Hay..., hết rồi... bội xóa, dấu người qua...

lanh.ktq
 


Nhớ em.

Kỷ  niệm xưa còn xanh mãi trong ta,
Chẳng dễ gì mà nhạt nhoà người hỡi?
Em không đến, thương anh mỏi mòn đợi.
Bóng đổ nghiêng , mắt vời vợi ngóng trông.

Phố vắng em, ừ ...thì phố vẫn đông.
Chỉ riêng anh thấy trong lòng trống trải ,
Ly cà phê  vẫn đen đặc ,đắng ngái.
Như nỗi  buồn giấu ngần ngại: Nhớ em!

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Ru sầu...
 
Gió... hờn trên đỉnh tương tư
Mây buồn kín lối, sương mù giăng giăng
 
Mỏi bàn chân... bước chẳng đành
Cỏ lau mờ lối mong manh, tìm về...
 
Khát khao, sao... ở mãi xa...?
Khuyết vầng trăng vỡ... lạ chờ, đơn côi
 
Ai đem thơ quấn tơ trời
Vương về nỗi nhớ... để chơi vơi lòng
 
Giá mà ngày ấy... Nhớ không...?
 
lanh.ktq


📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Để viết...
 
Anh giờ, biết phải làm sao...?
Xa trông gói... bóng em vào trong thơ
 
Mong... thôi bồi lở đôi bờ
Vầng trăng cứa vỡ... giấc mơ, cũng đành...?
 
Nguyện sao... còn giữa em - anh...
...
 
lanh.ktq


📎 tgq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Để viết...

Anh giờ, biết phải làm sao...?
Xa trông gói... bóng em vào trong thơ

Mong... thôi bồi lở đôi bờ
Vầng trăng cứa vỡ... giấc mơ, cũng đành...?

Nguyện sao... còn giữa em - anh...
...

lanh.ktq



Cho nhau

Dẫu em lạc chốn thị thành
Nhưng đâu  bay mất hương chanh quê nhà...

Đừng buồn  em vắng chưa  qua.
Mình anh lủi thủi ,vào ra đợi chờ...

Đành gom nỗi nhớ dệt thơ.
Cho  sầu vơi nhẹ,bơ vơ lắng  chìm...

Thương Giang

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0


Còn lại

Vì xa cách nửa màu trời
Yêu thương dồn nén, trọn... người biết không...?
Đêm... dài... nỗi nhớ chất chồng
Sầu riêng đếm tiếng, nhớ mong. Còn về...?

Trăng gầy côi úa triền đê
Đêm sương ướt... mái tóc thề, còn đây...
Nhủ lòng... trót, đã bao ngày
Nên yêu thương ấy vẹn đầy... Người ơi...!

lanh.ktq



 



GIẤC MƠ.

Chỉ là một giấc mơ thôi ,
Mà sao buồn rụng buồn rơi thế này?
Chiêm bao một nhánh cầm tay,
Chẳng ai hay biết vẫn day dứt lòng...

Phải vì khao khát đợi mong,
Mà em trong giấc mơ hồng bước ra?
Nhẹ nhàng nhón gót  ngọc ngà
Mảnh mai váy trắng hình  hoa loa kèn...

Dịu dàng ánh mắt thân quen,
Yêu em...sao chẳng cất lên thành lời?
Nụ cười toả nắng tinh khôi.
Khiến lòng dậy sóng...xô tôi mệt nhoài...

Choàng tay ôm dáng  mảnh mai,
Trao em sinh lực sức trai nén đầy.
Giật mình có tiếng gọi lay,
Mở choàng mắt thức...Lại ngày tối đen...

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG



Còn lại

Vì xa cách nửa màu trời
Yêu thương dồn nén, trọn... người biết không...?
Đêm... dài... nỗi nhớ chất chồng
Sầu riêng đếm tiếng, nhớ mong. Còn về...?

Trăng gầy côi úa triền đê
Đêm sương ướt... mái tóc thề, còn đây...
Nhủ lòng... trót, đã bao ngày
Nên yêu thương ấy vẹn đầy... Người ơi...!

lanh.ktq



 



GIẤC MƠ.

Chỉ là một giấc mơ thôi ,
Mà sao buồn rụng buồn rơi thế này?
Chiêm bao một nhánh cầm tay,
Chẳng ai hay biết vẫn day dứt lòng...

Phải vì khao khát đợi mong,
Mà em trong giấc mơ hồng bước ra?
Nhẹ nhàng nhón gót  ngọc ngà
Mảnh mai váy trắng hình  hoa loa kèn...

Dịu dàng ánh mắt thân quen,
Yêu em...sao chẳng cất lên thành lời?
Nụ cười toả nắng tinh khôi.
Khiến lòng dậy sóng...xô tôi mệt nhoài...

Choàng tay ôm dáng  mảnh mai,
Trao em sinh lực sức trai nén đầy.
Giật mình có tiếng gọi lay,
Mở choàng mắt thức...Lại ngày tối đen...

Thương Giang


 
 
 
 
Sẽ về...
 
Lối xưa cỏ mọc vườn hoang
Giấc mơ tỉnh thức trần gian tìm về
Buồn loang, ướt... vạt cỏ đê
Gió miên man rối tóc thề, mình ai...
 
Bởi xa nỗi nhớ thêm dài
Em là giấc mộng, sớm mai níu ghì
Mắt mềm môi khát tình si
Vòng tay ngà ngọc tiếc gì, của nhau...
 
Đa đoan, vướng bận ưu sầu...
Yêu em thảng thốt, mùa Ngâu, mình cùng...
Đêm dài mưa ướt... Nhớ không...?
Để giờ dậy sóng tiếng lòng... tương tư
 
Đành thôi, anh đợi dẫu dù...
Đêm qua ngày tới lời ru xa vời
Than hồng... ủ lại... tình tôi
Trong nhau, mình cháy một trời... sóng yêu...
 
lanh.ktq


📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-20 01:16:24THƯƠNG GIANG>
Ngày của Cha

 


Tình cha

Đường xa heo hút dặm ngàn
Đời cha vất vả ,gian nan thác ghềnh.
Nhiều khi cuộc sống bấp bênh
Nẻo khơi một bóng cha lênh đênh thuyền...
Khó khăn đeo bám triền miên,.
Đi xa chẳng quản , kiếm tiền  nuôi con.
 
Con bây giờ đã lớn khôn.
Thương cha, lòng dạ héo hon nỗi sầu.
Cha già hay ốm hay đau
Lắm khi ngã bệnh, con đâu có gần...
Biết  cha lo lắng trăm phần
Khi con cách biệt người thân...ruột rà 
Nào  vui gì  chốn phồn hoa,
Về quê  ấm áp tình cha vô bờ...

 Thương Giang


Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-25 23:50:13THƯƠNG GIANG>
Đoản khúc ...


Lặng lẽ ngắm đôi mắt trong veo,
Em thảng thốt  thấy mình trong đó,
Cũng tung tăng chân trần trên cỏ,
Bứt cánh hoa rượt  gió thả chơi...

Giờ còn đâu trong trẻo tiếng cười,
Giữa lo toan kiếp người lận đận,
Cố nhủ lòng ,âu cũng bởi số phận .
Lỡ chuyến  đò  may mắn  còn chăng?

Thương Giang


Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Dáng xưa

Môi buồn hờ hững vào đêm
Vai trần thon nhỏ ngực mềm, nhớ ai...?

Ướt... loang suối tóc em dài
Một đời tỉnh thức, sớm mai... chập chờn...

Nặng lòng, hờn... nhớ môi hôn
Dáng ngoan khát thuở ấp ôm một người

Vòng tay níu phía xa xôi
Có nghe em khóc... chạnh thời... đã xưa...?

lanh.ktq







Ngậm ngùi...

Thinh không nghe tiếng chuông chùa,
Bàn tay nới lỏng xót chua đang cầm.

Mắt buồn nhìn cõi xa xăm,
Mênh mang như thể bao năm nén sầu...

Mảnh mai dáng cũ còn đâu.
Ngoan hiền...,đừng nhắc cho nhau chạnh lòng.
 
Mai người về lại bến sông ,
Còn thương xin thả theo dòng mảnh  trăng...

Thương Giang

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0