📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

LỜI YÊU

3.725 trả lời, 422.176 lượt xem — Trang 64 / 125
quote:

Biển yêu thương

Anh sẽ buồn ở phía không em
Lần ngực xưa thôi một lần rung động
Gió nhẹ ru, chiều nay biển lộng
Ấm môi em, con sóng bớt chòng chành

Chúng mình về, phía ấy biển ngát xanh
Bạch dương ru, rì rầm lời gọi
Đôi tim yêu nghe mình chợt bối rối
Có ánh nhìn đọng lại phía bờ ai

Biển sẽ ru... ấp ôm ấy một thời
Khỏi lẻ loi, gót mềm xưa trên cát
Bờ vai anh... tựa, em nghe lời biển hát
Anh nghĩ về bao thoảng mộng xa xôi

Ở nơi đây, em - anh giữa đất trời
Sẽ đầy lên ầm ào của tiếng sóng
Như đục trong, thuở lời yêu vang vọng
Con sóng ngầm... còn thật lắm, nỗi khát khao...

20h20/01/06/2010






Đính kèm (1)

_____________________________

lanh.ktq



BIỂN GỌI
 
Mình lại về nghe con sóng xôn xao
Những vang vọng...một thủa nào bỏng khát
Gió biển chiều ngân lên ngàn nốt nhạc
Bao nhớ nhung...se sắt một thời
 
Biển vẫn âm vang...khúc hát ngàn đời
Anh muốn nói gì trong mặn mòi của biển
Bao con sóng chợt đi chợt đến
Như nhịp dập dồn trong tha thiết lời yêu
 
Bầy Hải âu sải cánh giữa trời chiều
Phía trời xa vì sao Hôm nhấp nháy
Lời yêu thương cồn cào như sóng dậy
Miên man theo nhịp điệu  ru bờ
 
Anh đưa em về một thủa yêu xưa
Tay trong tay, lời yêu thành tiếng hát
Gót mềm song đôi - dấu chân trần trên cát
Vầng trăng nghiêng soi bóng những cánh buồm
 
Mình lại về với biển lúc hoàng hôn
Nghe bạch dương rì rào lời biển gọi
Em im lặng lắng nghe lời gió nói
Mắt anh nhìn...sâu thẳm một trời yêu !
 
LIÊN HƯƠNG 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương


quote:

Biển yêu thương

Anh sẽ buồn ở phía không em
Lần ngực xưa thôi một lần rung động
Gió nhẹ ru, chiều nay biển lộng
Ấm môi em, con sóng bớt chòng chành

Chúng mình về, phía ấy biển ngát xanh
Bạch dương ru, rì rầm lời gọi
Đôi tim yêu nghe mình chợt bối rối
Có ánh nhìn đọng lại phía bờ ai

Biển sẽ ru... ấp ôm ấy một thời
Khỏi lẻ loi, gót mềm xưa trên cát
Bờ vai anh... tựa, em nghe lời biển hát
Anh nghĩ về bao thoảng mộng xa xôi

Ở nơi đây, em - anh giữa đất trời
Sẽ đầy lên ầm ào của tiếng sóng
Như đục trong, thuở lời yêu vang vọng
Con sóng ngầm... còn thật lắm, nỗi khát khao...

20h20/01/06/2010






Đính kèm (1)

_____________________________

lanh.ktq




BIỂN GỌI
 
Mình lại về nghe con sóng xôn xao
Những vang vọng...một thủa nào bỏng khát
Gió biển chiều ngân lên ngàn nốt nhạc
Bao nhớ nhung...se sắt một thời
 
Biển vẫn âm vang...khúc hát ngàn đời
Anh muốn nói gì trong mặn mòi của biển
Bao con sóng chợt đi chợt đến
Như nhịp dập dồn trong tha thiết lời yêu
 
Bầy Hải âu sải cánh giữa trời chiều
Phía trời xa vì sao Hôm nhấp nháy
Lời yêu thương cồn cào như sóng dậy
Miên man theo nhịp điệu  ru bờ
 
Anh đưa em về một thủa yêu xưa
Tay trong tay, lời yêu thành tiếng hát
Gót mềm song đôi - dấu chân trần trên cát
Vầng trăng nghiêng soi bóng những cánh buồm
 
Mình lại về với biển lúc hoàng hôn
Nghe bạch dương rì rào lời biển gọi
Em im lặng lắng nghe lời gió nói
Mắt anh nhìn...sâu thẳm một trời yêu !
 
LIÊN HƯƠNG 
 

 
 
 
Biển nhớ
 
Gió biển chiều sẽ bớt lạnh chơi vơi
Mình lại về, nghe ngày xưa sóng hát
Những thanh âm, nhẹ êm, ngàn nốt nhạc
Khoảng nhớ nhung khao khát..., một thời
 
Biển muôn đời... sẽ... lặng lẽ chung đôi
Trong mặn mòi... của vị xưa lời hát
Anh nói gì...? Chiều êm con sóng bạc
Lời yêu thương, gửi phía ấy... thầm thì...
 
Giữa đại dương xanh thẳm mối tình si
Như mắt em..., vì sao Hôm nhấp nháy
Đã bao giờ trong nhau hơn đến vậy
Anh nghĩ về... hai nửa... rất xa...
 
Phút biết nhau chiều xưa nắng ngợp nhòa
Vết chân trần..., giấu son... còn trên cát
Nhịp tim yêu rung... sau lần ngực đập
Vầng trăng soi, nguyên vẹn chúng mình
 
Em lại về... với biển, ngắm môi xinh
Để Hải âu chao nghiêng lượn vành sóng
Gió chiều ru, bạch dương còn xao động
Mắt anh nhìn, sâu lắng... một lời yêu...
 
21h50/02/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-03 04:07:01Liên Hương>
Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Anh nơi ấy chiều hạ vàng Hà nội
Nắng thơm hương sen thoảng Tây hồ
Em - Sài gòn mùa mưa chưa kịp tới
Gió oi nồng xao xác lá vàng khô

Anh phương Bắc nước hồ xanh ngọc bích
Còn dấu xưa in dấu tích rùa thần
Em trời Nam...vọng câu thơ mở đất
Ngàn năm rồi thương nhớ mãi Thăng long

Anh có về sân trường quen ngày cũ
Đường Bưởi xưa còn ngan ngát hương  thầm?
Xin hãy gửi vào vần thơ thương nhớ
Cho em về...một phố cổ rêu phong

Trời phương Nam mùa này hanh hao nắng
Chợt thèm nghe đài báo đợt gió mùa...
Thèm se sắt cái lạnh về heo hút
Một chiều nào...anh đợi dưới cơn mưa

Giờ anh và em ở hai đầu đất nước
Không gian xa thành nỗi nhớ khôn cùng
Cháy trong tim lời yêu thương rạo rực
Câu thơ nối liền những khoảng lặng riêng chung

LIÊN HƯƠNG

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Anh nơi ấy chiều hạ vàng Hà nội
Nắng thơm hương sen thoảng Tây hồ
Em - Sài gòn mùa mưa chưa kịp tới
Gió oi nồng xao xác lá vàng khô

Anh phương Bắc nước hồ xanh ngọc bích
Còn dấu xưa in dấu tích rùa thần
Em trời Nam...vọng câu thơ mở đất
Ngàn năm rồi thương nhớ mãi Thăng long

Anh có về sân trường quen ngày cũ
Đường Bưởi xưa còn ngan ngát hương  thầm?
Xin hãy gửi vào vần thơ thương nhớ
Cho em về...một phố cổ rêu phong

Trời phương Nam mùa này hanh hao nắng
Chợt thèm nghe đài báo đợt gió mùa...
Thèm se sắt cái lạnh về heo hút
Một chiều nào...anh đợi dưới cơn mưa

Giờ anh và em ở hai đầu đất nước
Không gian xa thành nỗi nhớ khôn cùng
Cháy trong tim lời yêu thương rạo rực
Câu thơ nối liền những khoảng lặng riêng chung

LIÊN HƯƠNG



 
 
 
Đôi bờ
 
Chiều Hà Nội... em nhớ gì ngẩn ngơ
Để phương Nam mình ngập màu nắng
Sen mùa này... hương Tây Hồ gợn sóng 
Cứ chòng chành thoảng nhẹ lời yêu
 
Ở phương anh, bích ngọc nước trời chiều
Vẫn hằn in tích xưa rùa thần ấy
Miền Bắc mình tự hồng hoang còn vậy
Ngàn năm rồi văn hiến giữ vẹn nguyên
 
Đất phương Nam từ thuở gươm mở cõi
Ngoảnh nhìn còn thương nhớ Thăng Long
Gửi ánh mắt miền xa trời xứ lộng
Thấy cuộn trào riêng một niềm mong
 
Anh sẽ về tìm lại chốn xa xăm
Đường Bưởi xưa thuở áo dài vờn gió
Gửi câu thơ, anh... thầm lời nhắn nhủ
Phố cổ rêu phong... dành riêng lối em về
 
Trời phương Nam gió đủ ướt vần thơ
Dẫu chờ mong một chiều về se lạnh
Cái dấu thèm nghe sao ngọt đắng
Anh sẽ đợi em, cơn mưa ấy..., một chiều
 
Chúng mình giờ ở giữa đôi bờ yêu
Không gian xa... cháy... thành nỗi nhớ
Tim yêu thương nhắc nhau về một thuở
Khoảng riêng chung... lặng nối... đôi miền
 
11h05/04/06/2020
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Hát ru

Ru em một giấc ngọt lành
Hôn bờ mi ấm, sóng xanh đợi chờ
Vì người, anh biết làm thơ
Nhịp yêu nối giữa đôi bờ... rất xa

Trong nhau, dao dát nắng nhòa
Thơ vui reo nhịp cánh hoa tình đời
Tim yêu sẽ biết nói lời...
Yêu thương tha thiết một trời đã trao

Vấn vương sợi nhớ hôm nào
Hương sen thắm để chênh chao lòng người
Từ em một tiếng ầu ơi
Ấp ôm... anh dệt... tình đời với em...

14h40/07/06/2010





 
 
LỜI NGƯỜI
 
lời người ấm gọi nắng lên
Thơ vui nối lại đôi miền dẫu xa
Trăng thề ru nhẹ sắc hoa
Trời mênh mông gió la đà vườn yêu
 
sông thơ  gợn ánh nắng chiều
Nhịp đời lắng lại những điều đục trong
Vì nhau xin trọn tấm lòng
Hương trong vẹn thắm sắc hồng lòng sen
 
Mình về chung một lối quen
Lời thơ anh gửi sáng lên nụ cười
Đời vui thêm sắc xuân ngời
Đôi miền thơ mãi trọn lời thiết tha
 
LIÊN HƯƠNG
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-11 03:05:04lanh.ktq>
Trích đoạn: Liên Hương

Hát ru

Ru em một giấc ngọt lành
Hôn bờ mi ấm, sóng xanh đợi chờ
Vì người, anh biết làm thơ
Nhịp yêu nối giữa đôi bờ... rất xa

Trong nhau, dao dát nắng nhòa
Thơ vui reo nhịp cánh hoa tình đời
Tim yêu sẽ biết nói lời...
Yêu thương tha thiết một trời đã trao

Vấn vương sợi nhớ hôm nào
Hương sen thắm để chênh chao lòng người
Từ em một tiếng ầu ơi
Ấp ôm... anh dệt... tình đời với em...

14h40/07/06/2010







LỜI NGƯỜI
 
lời người ấm gọi nắng lên
Thơ vui nối lại đôi miền dẫu xa
Trăng thề ru nhẹ sắc hoa
Trời mênh mông gió la đà vườn yêu
 
sông thơ  gợn ánh nắng chiều
Nhịp đời lắng lại những điều đục trong
Vì nhau xin trọn tấm lòng
Hương trong vẹn thắm sắc hồng lòng sen
 
Mình về chung một lối quen
Lời thơ anh gửi sáng lên nụ cười
Đời vui thêm sắc xuân ngời
Đôi miền thơ mãi trọn lời thiết tha
 
LIÊN HƯƠNG








Yêu thương

Thơ em anh đã ngấm rồi
Người ơi nên nghĩa một đời... Nhớ không...?
Bao chiều dạ vẫn ngóng trông
Sóng cồn cào gọi, mênh mông, đợi chờ...

Sông thơ ru nỗi ầu ơ
Vườn yêu thoảng gió đôi bờ... cách ngăn
Vì nhau, trọn mãi khúc ca
Hương kia đừng quẩn gần xa... Buồn lòng...!

Mình về chung lại dòng sông
Đường xưa lối cũ má hồng đã quen
Ướt mềm để nợ nhau thêm
Cả đời sẽ trả... ấm êm, vì người...

07h50/11/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-09 07:07:19Liên Hương>
quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Nhớ mẹ

Mẹ đi... hôm ấy một ngày
Con nghe tê tái giấc say tìm về
Người, xưa lấm gót triền đê
Bao năm quê thói đất lề chẳng quên

Nắng mưa để trái ngọt mềm
Chắt chiu lo một đẹp êm tháng ngày
Còn đâu nữa... một vòng tay
Con dù khôn lớn... Đâu, thay mẹ hiền?

Xa rồi phút ấy bình yên
Chỉ nghe xao xác một thềm lá rơi
Cánh cò... bay lả... bay lơi
Chiều quê đồng rạ một trời nhớ thương..

11h40/07/06/2010







NÉN HƯƠNG LÒNG
 
Mẹ giờ biền biệt một phương
Cõi đời...di ảnh khói hương nhạt nhoà
Mím môi nén giọt vỡ oà
Thầm mong...mẹ chỉ đi xa...sẽ về
 
Bao lần chợt tỉnh giấc khuya
Lặng nghe lời gió thầm thì bên song
Chơi vơi nhói buốt trong lòng
Mẹ đi...về chốn hư không thật rồi
 
Hương lòng..dâng mẹ , mẹ ơi!
Bên tai còn vẳng bao lời yêu thương
Một đời trải mấy phong sương
Mẹ là đuốc sáng soi đường con đi
 
Bây giờ đôi ngả biệt ly
Tình thương - lòng mẹ khắc ghi suốt đời
Con tin mẹ sẽ mỉm cười
Hồn trong nhẹ bước về nơi suối vàng
 
Đường trần một cõi thênh thang
Cho con...mẹ để muôn vàn dấu yêu
Đời tre gian khó đã nhiều
Cho măng cứng cáp sớm chiều vươn nhanh
 
Mẹ ơi ! ơn nghĩa sinh thành
Tựa như trời bể cao xanh khôn cùng
Nếp nhà để đức cho con
Một đời nguyện giữ - lòng son không mờ
 
Hương lòng con gửi vào thơ
Tiễn người nhẹ bước đến bờ bến vui
Mẹ về chốn ấy xa xôi
Yêu thương còn mãi tình người bên con
 
LIÊN HƯƠNG


(trả lời: lanh.ktq)
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương


quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Nhớ mẹ

Mẹ đi... hôm ấy một ngày
Con nghe tê tái giấc say tìm về
Người, xưa lấm gót triền đê
Bao năm quê thói đất lề chẳng quên

Nắng mưa để trái ngọt mềm
Chắt chiu lo một đẹp êm tháng ngày
Còn đâu nữa... một vòng tay
Con dù khôn lớn... Đâu, thay mẹ hiền?

Xa rồi phút ấy bình yên
Chỉ nghe xao xác một thềm lá rơi
Cánh cò... bay lả... bay lơi
Chiều quê đồng rạ một trời nhớ thương..

11h40/07/06/2010







NÉN HƯƠNG LÒNG
 
Mẹ giờ biền biệt một phương
Cõi đời...di ảnh khói hương nhạt nhoà
Mím môi nén giọt vỡ oà
Thầm mong...mẹ chỉ đi xa...sẽ về
 
Bao lần chợt tỉnh giấc khuya
Lặng nghe lời gió thầm thì bên song
Chơi vơi nhói buốt trong lòng
Mẹ đi...về chốn hư không thật rồi
 
Hương lòng..dâng mẹ , mẹ ơi!
Bên tai còn vẳng bao lời yêu thương
Một đời trải mấy phong sương
Mẹ là đuốc sáng soi đường con đi
 
Bây giờ đôi ngả biệt ly
Tình thương - lòng mẹ khắc ghi suốt đời
Con tin mẹ sẽ mỉm cười
Hồn trong nhẹ bước về nơi suối vàng
 
Đường trần một cõi thênh thang
Cho con...mẹ để muôn vàn dấu yêu
Đời tre gian khó đã nhiều
Cho măng cứng cáp sớm chiều vươn nhanh
 
Mẹ ơi ! ơn nghĩa sinh thành
Tựa như trời bể cao xanh khôn cùng
Nếp nhà để đức cho con
Một đời nguyện giữ - lòng son không mờ
 
Hương lòng con gửi vào thơ
Tiễn người nhẹ bước đến bờ bến vui
Mẹ về chốn ấy xa xôi
Yêu thương còn mãi tình người bên con
 
LIÊN HƯƠNG


(trả lời: lanh.ktq)


 
 
 
Mẹ xưa...
 
Đến bao giờ lại thao thiết vòng tay
Nén tâm hương... nhạt nhòa hình bóng mẹ
Mím môi rồi vẫn nghe chiều lạnh giá
Con một mình... Đợi mẹ... chuyến đi xa
 
Để giấc khuya hoen mắt khóc chợt nhòa
Con tỉnh thức. Người về như..., rất vội
Chốn hư không... chiều xưa mẹ, riêng lối...
Để lại con thao thức nhớ, chòng chành
 
Nén hương lòng... dâng mẹ cả ước mong
Vẫn bên con, như gần xưa lời yêu dấu
Một đời cây trải bao mùa mưa nắng
Để vẹn nguyên con, no giấc..., mẹ hiền
 
Con biết mình, sẽ khắc khoải... mỗi chiều lên
Khi niềm thương... dội... tìm về xa vắng
Trái tim côi, dẫu bờ môi con mặn đắng
Chỉ ru thôi... nơi ấy, mẹ sẽ mỉm cười...
 
Đường trần về một lối mở thênh thang
Con thầm biết, vẫn đi xưa trên dấu chân mẹ
Bao lo toan, dành riêng con ngày thơ bé
Một đời rồi... có cạn nỗi ưu tư...?
 
08h50/11/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 19:06:02minhthanh_love>
Trích đoạn: Liên Hương

TỨ TUYỆT NHỚ
 

 
Chập chờn  một giấc chiêm bao
Gặp anh...như vẫn thủa nào mới quen
Bồi hồi những  sợ tàn đêm
Giật mình... chỉ thấy một thềm lá rơi
 
NHỚ
 
Đêm buồn chạnh  nhớ người ta
Trời khuya một bóng nhạt nhoà vầng trăng
Bấm tay mong chóng đến rằm
Để vầng trăng khuyết trăm năm lại tròn
 
TƯƠNG TƯ
 
Em về lại  chốn không anh
Hoang vu trời đất bỗng thành biển dâu
Quắt quay rối sợi tơ sầu
Ngẩn ngơ tóc cũng ngả màu tương tư !
 
LIÊN HƯƠNG
 



Chị ơi,cho em mang về "Vườn Yêu" nhé. Làm xong em mang qua tặng chị cái treo lên doạ người ta chơi [sm=10.gif][sm=44.gif][sm=44.gif][sm=7.gif]
Chúc chị vui và như ý!
Love

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
Em à! mấy bài này là đang có " tâm trạng " nên buồn chết. chỉ sợ làm " vườn yêu " của em nhuốm màu " cô liêu " thôi . [:D][:D][:D]. Cảm ơn em qua bên chị nha. Chúc em vui, khoẻ !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-31 09:32:29Liên Hương>
ĐỢI
( thuận )
 
Đêm  vọng cảnh buồn lối bước quen
Đợi  trông  hoa lả ngọn buông mềm
Thềm mây thoảng tối vườn khuya vắng
Gió lộng trời sương ướt lạnh thêm
Xem  dõi  ánh  trời sao lạc bước
Vội  xa mờ khuất dáng mơ hiền
Điền quân bước lạ người xưa mộng
Đêm  vọng cảnh tình nhớ lối quen
 
************ 
 
Quen lối nhớ tình cảnh vọng đêm
Mộng xưa người  lạ bước quân điền
Hiền mơ dáng khuất mờ xa vội
Bước lạc sao trời ánh dõi xem
Thêm lạnh ướt sương trời gió lộng
Vắng khuya vườn tối thoảng mây thềm
Mềm buông ngọn lả hoa trông đợi
Quen bước lối buồn cảnh vọng đêm
 
LIÊN HƯƠNG
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Đò trăng...

Vì người mãi đắm đường mê
Đò neo dòng đợi tái tê giọt sầu
Bàn tay xưa cũ... tìm đâu...?
Để quay quắt nhớ duyên đầu đã trao

Trầu têm cánh phượng hôm nào
Lụy nhau trong giấc chiêm bao, chẳng về
Ngày xưa, lạc lối triền đê
Giờ loang lạnh... một lời thề... cỏ may...

00h05/28/05/2010


XƯA
 
Trách gì duyên phận long đong
Mười hai bến đục, bến trong giữa đời
Thương thầm ngày ấy đôi mươi
Vai gầy dáng mảnh nụ cười nguyên sơ
 
Tình đầu toả nắng mộng mơ
Lời yêu dệt nốt nhạc thơ bổng trầm
Cùng ai hẹn cuộc trăm năm
Vườn thơ ngày tháng ủ mầm gieo hương
 
Đợi người...trải mấy phong sương
Cánh chim bạt gió...nào nương lối về
Dưới trăng còn đó câu thề
Cỏ may níu bước triền đê gió lùa
 
Sao đành...quên lối vườn xưa
Sao đành  lạc bước duyên thừa...tình ơi
Để buồn năm tháng mây trôi
Ngày xưa...giờ đã hết rồi..còn đâu !
 
LIÊN HƯƠNG
 

 
 
 
Mỵ
 
Chiều xưa ướt đẫm cơn mê
Nhắc người con gái lời thề cỏ may
Sương giăng trắng ướt đêm này
Chạnh lòng lữ khách mộng say, một mình...
 
Lối về..., hỡ hững môi xinh
Khát nhau bởi lụy chữ tình... thế thôi...
Đường chiều ngợp giấc chia phôi
Người ơi ngược gió, mượn lời đón đưa...
 
Hôm nao lành lạnh... trở mùa
Hỏi người thiếu nữ... sao... chưa tìm về...?
Ngút ngàn phía ấy triền đê
Cỏ lau trắng lối, sơn khê mặn lòng...
 
Thôi, đừng hoen lệ, đừng mong
Đò chiều lạc bến..., bên song đợi chờ
Cũng đành... dở một áng thơ
Đùa nghe trong gió, giấc mơ... ở đời...
 
23h35/28/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Hạ cuối

Tháng sáu mưa, níu gọi hè
Về trong sắc nắng đỏ ve lời buồn
Xa xôi... điều ấy lẽ thường
Mà nghe chống chếnh mái trường đã qua

Phượng kia vẫn cháy nhạt nhòa
Bằng lăng buông tím phút xa, đến rồi...
Cuối đường tìm... bước, chung đôi
Về đâu lối rẽ, của thời cắt chia...

16h00/29/05/2010

HẠ BUỒN
 
 
Phượng hồng báo một mùa thi
Cơn mưa cuối hạ ướt mi giọt buồn
Trách trời tháng sáu mưa tuôn
Người đi...người đợi... cuối đường ngẩn ngơ
 
sân trường cánh phượng dưới mưa
Hàng hiên vắng lạnh gió đưa nhạt nhoà
Bên thềm tơi tả sắc hoa
Chợt nghe nỗi nhớ vỡ oà trong tim...
 
LIÊN HƯƠNG













Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-01 03:24:32Liên Hương>
THÁNG SÁU
 
 
 
Tháng sáu trời mưa không dứt
Màn mưa phủ trắng đất trời
Người chạy trong mưa hối hả
Hỏi nhau không kịp trả lời
 
Tháng sáu lúa chiêm mẩy hạt
Trĩu bông vàng óng  trên đồng
Người vui vào mùa thu hoạch
Mồ hôi lấp lánh má hồng
 
Tháng sáu sân trường vắng lặng
Lớp xưa bảng cũ  âm thầm
Ta thơ thẩn bên hiên nắng
Đợi hoài một tiếng ve ngân
 
Tháng sáu hoàng hôn đỏ rực
Rẻ quạt xoè phía chân mây
Vừa cơn oi nồng thao thức
Đã nghe mưa gọi giấc say
 
Tháng sáu mùa hè gợi nhớ
Người đi xa vẫn chưa về
Dấu yêu còn găm lối cỏ
Níu người lạc bước ven đê
 
LIÊN HƯƠNG
 
 
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Bên nhau

Vịn câu lục bát gieo vần
Đêm nao chống chếnh một lần, mắt cay
Rượu nồng... thêm ủ men say
Cầu Ô thước nhịp, duyên này với nhau

Dẫu xưa vội đắng cau trầu
Thì nay nguyện giữ... nguyên màu..., tình ơi
Vầng trăng thôi lạnh giữa trời
Lời yêu mỏng mảnh, ai... thời dễ quên

Để mơ..., một giấc mơ mềm
Vườn thơ nhẹ thắp nắng thêm ửng hồng
Xa rồi... khoảng lặng..., ngóng trông
Đêm dài biết... có nỗi mong niềm chờ

Bướm vàng tự thuở ngẩn ngơ
Đời vui ấm giữa đôi bờ..., dẫu xa...

22h20/02/06/2010



NGUYÊN

Lời yêu.. còn đó ..thiết tha
Để câu lục bát giao hoà chốn thơ
Bên nhau thoả nỗi mong  chờ
Có nhau...cho tạnh nắng mưa chuyện đời
 
Nguyên màu...nguyện giữ tình ơi !
" Vầng trăng thôi lạnh giữa trời " cô đơn
Đêm thôi lẻ bóng mây buồn
Yêu thương thoảng chút giận hờn vẫn yêu
 
Trời trong cho gió nâng diều
Bên nhau...bớt lạnh những chiều...ngẩn ngơ
Tìm về lối mộng vườn mơ
" Đời vui ấm lại đôi bờ...dẫu xa "
 
Đường xưa  dù có nhạt nhoà
Lời yêu vẫn trọn bài ca thắm nồng
Vì nhau... giữ trọn tấm lòng
Vần thơ nối nhịp mênh mông tình người
 
 
LIÊN HƯƠNG
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương



NGUYÊN

Lời yêu.. còn đó ..thiết tha
Để câu lục bát giao hoà chốn thơ
Bên nhau thoả nỗi mong  chờ
Có nhau...cho tạnh nắng mưa chuyện đời
 
Nguyên màu...nguyện giữ tình ơi !
" Vầng trăng thôi lạnh giữa trời " cô đơn
Đêm thôi lẻ bóng mây buồn
Yêu thương thoảng chút giận hờn vẫn yêu
 
Trời trong cho gió nâng diều
Bên nhau...bớt lạnh những chiều...ngẩn ngơ
Tìm về lối mộng vườn mơ
" Đời vui ấm lại đôi bờ...dẫu xa "
 
Đường xưa  dù có nhạt nhoà
Lời yêu vẫn trọn bài ca thắm nồng
Vì nhau... giữ trọn tấm lòng
Vần thơ nối nhịp mênh mông tình người
 
 
LIÊN HƯƠNG

 
 
 
 
Trọn yêu
 
Lời em tựa ánh nắng mềm
Hôm nao ngược gió bên thềm với anh
Lục bát... thơ dẫu mỏng manh
Niềm yêu thổn thức kết thành nắng mưa
 
Vầng trăng thôi khóc duyên thừa
Yêu thương thoảng giận..., giữ xưa một lòng
Mây buồn thôi lẻ bóng mong
Tình ơi nguyện mãi bên song đợi chờ
 
Cánh diều thôi thuở ngác ngơ
Duyên xa nối giữa đôi bờ ngát xanh
Cho nhau tiếng hát an lành
Dẫu bao con sóng chòng chành giấc xưa
 
Còn duyên, tình bởi đón đưa
Vì yêu nặng nợ đêm mưa mặn lòng
Hương xưa trọn giữ thắm nồng
Biển đời ấy sẽ mênh mông... vì người...
 
14h40/04/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-05 05:59:15Liên Hương>
Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: Liên Hương



NGUYÊN

Lời yêu.. còn đó ..thiết tha
Để câu lục bát giao hoà chốn thơ
Bên nhau thoả nỗi mong  chờ
Có nhau...cho tạnh nắng mưa chuyện đời
 
Nguyên màu...nguyện giữ tình ơi !
" Vầng trăng thôi lạnh giữa trời " cô đơn
Đêm thôi lẻ bóng mây buồn
Yêu thương thoảng chút giận hờn vẫn yêu
 
Trời trong cho gió nâng diều
Bên nhau...bớt lạnh những chiều...ngẩn ngơ
Tìm về lối mộng vườn mơ
" Đời vui ấm lại đôi bờ...dẫu xa "
 
Đường xưa  dù có nhạt nhoà
Lời yêu vẫn trọn bài ca thắm nồng
Vì nhau... giữ trọn tấm lòng
Vần thơ nối nhịp mênh mông tình người
 
 
LIÊN HƯƠNG





Trọn yêu

Lời em tựa ánh nắng mềm
Hôm nao ngược gió bên thềm với anh
Lục bát... thơ dẫu mỏng manh
Niềm yêu thổn thức kết thành nắng mưa

Vầng trăng thôi khóc duyên thừa
Yêu thương thoảng giận..., giữ xưa một lòng
Mây buồn thôi lẻ bóng mong
Tình ơi nguyện mãi bên song đợi chờ

Cánh diều thôi thuở ngác ngơ
Duyên xa nối giữa đôi bờ ngát xanh
Cho nhau tiếng hát an lành
Dẫu bao con sóng chòng chành giấc xưa

Còn duyên, tình bởi đón đưa
Vì yêu nặng nợ đêm mưa mặn lòng
Hương xưa trọn giữ thắm nồng
Biển đời ấy sẽ mênh mông... vì người...

14h40/04/06/2010




XIN...


Yêu cho hoa hé môi cười
Con tim còn mãi hát lời thiết tha
Đôi miền nối trọn tình xa
Vườn thơ vọng khúc giao hoà ý thơ

Đêm dài thôi những ngẩn ngơ
Ngày vui trong những đợi chờ ngóng trông
Nắng lên thắm sắc sen hồng
Vần thơ gửi trọn tấm lòng vì nhau

Lời yêu còn đến muôn sau
Dù năm tháng có bạc màu thời gian
Xin ai gảy trọn cung đàn
Nguyện xưa xin một đá vàng...tình ơi!

LIÊN HƯƠNG





Đăng nhập để trả lời
0
bài này cũng hay, hàm súc và rất ý nghĩa.
Đăng nhập để trả lời
0
Chị yêu!

Nhanh quá ...vậy là mẹ chị mất được 7 tuần rồi...



Hôm nay đã tròn  49 ngày ...

[/align]

 Cầu chúc vong linh bác siêu thoát về  cõi Niết bàn !

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-03 03:10:40THƯƠNG GIANG>



MỪNG SINH NHẬT THƯƠNG GIANG

Ngày mai sinh nhật em rồi
Xa xôi chị gửi một trời nhớ thương
Gửi tình từ chốn quê hương
Đến người em gái ở phương xa vời

Chúc em tươi thắm nụ cười
Hồn thơ đẹp mãi những lời tri âm
Cung đàn dìu dặt khúc ngâm
Bền lâu hạnh phúc trăm năm nghĩa tình

Duyên thầm thắm mãi nét xinh
Xứ người không nhạt bóng hình nước non
Tình đời trọn tấm lòng son
Còn em còn chị, ta còn thương nhau

LIÊN HƯƠNG





Chị yêu!
Cám ơn  món quà chị tặng em nhân ngày SN.Tạm thời em chưa họa kịp nên  xin khất nợ chị nữa rồi...Đừng giận em nghe !

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Tâm hương
 
Chắp tay nguyện lại phút này
Nhớ người! Dáng cũ một ngày, chợt xa
Mẹ như... mới tự hôm qua
Cho con níu giữ nếp nhà vẹn nguyên
 
Xa xôi bóng một con thuyền
Thân cò tần tảo truân chuyên cả đời
Lối về..., nhớ tiếng ầu ơi
Để tâm trọn mãi... những lời mẹ yêu...
 
10h20/02/07/2010
 


📎 nenhuong
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-03 05:58:29Liên Hương>
Trích đoạn: lanh.ktq

Tâm hương

Chắp tay nguyện lại phút này
Nhớ người! Dáng cũ một ngày, chợt xa
Mẹ như... mới tự hôm qua
Cho con níu giữ nếp nhà vẹn nguyên

Xa xôi bóng một con thuyền
Thân cò tần tảo truân chuyên cả đời
Lối về..., nhớ tiếng ầu ơi
Để tâm trọn mãi... những lời mẹ yêu...

10h20/02/07/2010







QUẠNH...

Chênh chao đã mấy mươi chiều
Vẫn chưa quen được một điều: ...Mẹ xa
Tìm trong hương khói nhạt nhoà
Thân thương bóng mẹ hiền hoà ...đợi con

LH



Cảm ơn anh về bài thơ ngày chung thất 49 ngày của mẹ em. Em xin thay mặt gia đình cảm ơn anh nhiều
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Chị yêu!

Nhanh quá ...vậy là mẹ chị mất được 7 tuần rồi...



Hôm nay đã tròn  49 ngày ...

[/align]

Cầu chúc vong linh bác siêu thoát về  cõi Niết bàn !




Cảm ơn TG đã nhớ 49 ngày của mẹ chị và đã chuẩn bị đồ cúng chu đáo thế này. Chắc mẹ chị sẽ vui vì tình cảm của em dành cho bà. Chị thay mặt gia đình cảm ơn em nhiều. À đừng áy náy gì về việc hoạ thơ với chị nhé, chị em mình mà, phải không ?
Đăng nhập để trả lời
0

...

Anh đừng là vầng trăng tỏ
Vuốt ve bao mái tóc thề
Đừng là những giọt sương khuya
Thấm bao bờ vai con gái

Xin anh đừng là oan trái
Gieo thêm dâu bể cuộc đời
Hãy là riêng của em thôi
Hãy là của em - anh nhé!

Liên Hương


Của em
P.M.T

Á thần nào đã tạo ra em
Một thế giới dị thường của vẽ đẹp
Trên cả niềm đam mê
Trên cả sự cần thiết.

Hay em là,
Trí tưởng tượng của trẻ thơ
Tách caffe nhung nhớ
Là buổi ăn trên bàn làm việc
Là giữa đêm, bên người đàn ông giận dữ
Vật vã những vần thơ
Trên máy tính
Vô hồn...

Á thần nào vẽ ra em
Một sinh linh nhỏ của hờn ghen
của thói quen đầy mãnh liệt
Đến tuyệt vời.

Hay anh là,
Kiến trúc của hồn em
và của tình yêu thương
Vĩnh cữu...

-----------------------------
Chúc Liên Hương vui suốt tuần !.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-19 11:34:25Liên Hương>
Trích đoạn: P.M.T


...

Anh đừng là vầng trăng tỏ
Vuốt ve bao mái tóc thề
Đừng là những giọt sương khuya
Thấm bao bờ vai con gái

Xin anh đừng là oan trái
Gieo thêm dâu bể cuộc đời
Hãy là riêng của em thôi
Hãy là của em - anh nhé!

Liên Hương


Của em
P.M.T

Á thần nào đã tạo ra em
Một thế giới dị thường của vẽ đẹp
Trên cả niềm đam mê
Trên cả sự cần thiết.

Hay em là,
Trí tưởng tượng của trẻ thơ
Tách caffe nhung nhớ
Là buổi ăn trên bàn làm việc
Là giữa đêm, bên người đàn ông giận dữ
Vật vã những vần thơ
Trên máy tính
Vô hồn...

Á thần nào vẽ ra em
Một sinh linh nhỏ của hờn ghen
của thói quen đầy mãnh liệt
Đến tuyệt vời.

Hay anh là,
Kiến trúc của hồn em
và của tình yêu thương
Vĩnh cữu...

-----------------------------
Chúc Liên Hương vui suốt tuần !.


[color=#6600FF]KHÔNG ĐỀ
Em - dĩ vãng xanh xao
Em - Mây giăng đầu hạ
Em - khoảng trời xa lạ
Em - trận gió nghịch mùa ....

Anh - Nồng nàn cơn mưa
Anh - Chiều vương sắc tím
Anh - giấc mơ chợt đến
Anh - con sóng vỗ bờ....


LH cảm ơn anh PMT đã ghé và để lại thơ. Chúc anh một tuần vui vẻ
Đăng nhập để trả lời
0
CHỈ LÀ...

Em - dĩ vãng xanh xao
Em - cơn mưa đầu hạ
Em - khoảng trời xa lạ
Em - trận gió nghịch mùa ...




CHỈ LÀ...

Em - dĩ vãng xanh xao = Em- xanh lè
Em - cơn mưa đầu hạ = Em - ướt nhẹp
Em - khoảng trời xa lạ = Em -lạ hoắc
Em - trận gió nghịch mùa ...= Em- tráo trở…

 
Em dịch vậy đúng hong chi Liên hưong à

Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: HoacHuong

CHỈ LÀ...

Em - dĩ vãng xanh xao
Em - cơn mưa đầu hạ
Em - khoảng trời xa lạ
Em - trận gió nghịch mùa ...




CHỈ LÀ...

Em - dĩ vãng xanh xao = Em- xanh lè
Em - cơn mưa đầu hạ = Em - ướt nhẹp
Em - khoảng trời xa lạ = Em -lạ hoắc
Em - trận gió nghịch mùa ...= Em- tráo trở…

 
Em dịch vậy đúng hong chi Liên hưong à


ha ha, HH dịch vậy gần đúng rồi đó, chĩ sai chút xíu ở câu cuối thôi
EM - trận gió nghịch mùa = em - bướng bỉnh ( chứ không đến nỗi tráo trở đâu - vì nếu tráo trở thì tội gì nói vậy chứ nhỉ )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-20 03:32:02Liên Hương>
Của em
P.M.T

Á thần nào đã tạo ra em
Một thế giới dị thường của vẽ đẹp
Trên cả niềm đam mê
Trên cả sự cần thiết.

Hay em là,
Trí tưởng tượng của trẻ thơ
Tách caffe nhung nhớ
Là buổi ăn trên bàn làm việc
Là giữa đêm, bên người đàn ông giận dữ
Vật vã những vần thơ
Trên máy tính
Vô hồn...

Á thần nào vẽ ra em
Một sinh linh nhỏ của hờn ghen
của thói quen đầy mãnh liệt
Đến tuyệt vời.

Hay anh là,
Kiến trúc của hồn em
và của tình yêu thương
Vĩnh cữu...

-----------------------------
Chúc Liên Hương vui suốt tuần !.



ĐIỀU GIẢN DỊ


Hỡi người luôn miệt mài
Với những sắc màu
Xin đừng nhìn em với ánh nhìn ngọc trai
Vì em là hạt cát
Phơi nắng và gió bên bờ đại dương

Hỡi người kiến trúc tâm hồn
Xin đừng nghe em với giai điệu êm ái
của những bản sonate ngọt ngào
Vì em chỉ là ngọn gió
Bốn mùa trăn trở
với những điều vụn vặt

Hỡi người thy sỹ
Đừng đọc em bằng những ngôn từ hoa mỹ
của trăng, của sao và những cánh buồm
Để rồi một ngày kia
Anh và em
Như hai người xa lạ
Giữa đời thường

hãy nói với em
Bằng lời của cát, của gió và của những điều giản dị
Bởi tình yêu vốn thế
Bởi vì
em chỉ là em

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Xin anh đừng là ngọn gió
Suốt đời mê mải rong chơi
Xin anh đừng là tia nắng
Biến đi khi tắt mặt trời
 
Xin anh đừng là ngọn sóng
Ấp ôm những bến bờ xa
Xin anh đừng là bài ca
Viết cho mọi người cùng hát
 
Anh đừng là ly rượu chát
Đắm say bao nụ môi hồng
Xin anh đừng là dòng sông
Tình yêu bên bồi bên lở
 
Anh đừng là vầng trăng tỏ
Vuốt ve bao mái tóc thề                   
Đừng là những giọt sương khuya
Thấm bao bờ vai con gái
 
Xin anh đừng là oan trái
Gieo thêm dâu bể cuộc đời
Hãy là riêng của em thôi
Hãy là của em - anh nhé!
 





LIÊN HƯƠNG

 
 
 
Nguyện...
 
Anh xin được là ngọn gió
Thổi vào mê mải bờ em
Ngày dài gom về chút nắng
Đêm vương trên mắt dịu hiền
 
Anh xin được là ngọn sóng
Bạc đầu ôm ấp tình em
Bài ca giữa mùa bão nổi
Kể riêng nỗi nhớ khát thèm
 
Anh xin là ly rượu chát
Mềm môi say nụ hôn đầu
Dẫu đôi bờ sông bồi lở
Ướt... vì chỉ biết yêu em
 
Anh xin là vầng trăng tỏ
Vương trên mái tóc em dài
Giọt sương khuya rơi lặng lẽ
Thấm vào khoảng vắng em ơi
 
Anh thôi là niềm oan trái
Bể dâu... sao nỡ cuộc đời
Riêng mình lời yêu vẫn gọi
Giữa bộn bề... với em thôi...
 
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: Liên Hương

Xin anh đừng là ngọn gió
Suốt đời mê mải rong chơi
Xin anh đừng là tia nắng
Biến đi khi tắt mặt trời
 
Xin anh đừng là ngọn sóng
Ấp ôm những bến bờ xa
Xin anh đừng là bài ca
Viết cho mọi người cùng hát
 
Anh đừng là ly rượu chát
Đắm say bao nụ môi hồng
Xin anh đừng là dòng sông
Tình yêu bên bồi bên lở
 
Anh đừng là vầng trăng tỏ
Vuốt ve bao mái tóc thề                   
Đừng là những giọt sương khuya
Thấm bao bờ vai con gái
 
Xin anh đừng là oan trái
Gieo thêm dâu bể cuộc đời
Hãy là riêng của em thôi
Hãy là của em - anh nhé!
 





LIÊN HƯƠNG




Nguyện...

Anh xin được là ngọn gió
Thổi vào mê mải bờ em
Ngày dài gom về chút nắng
Đêm vương trên mắt dịu hiền

Anh xin được là ngọn sóng
Bạc đầu ôm ấp tình em
Bài ca giữa mùa bão nổi
Kể riêng nỗi nhớ khát thèm

Anh xin là ly rượu chát
Mềm môi say nụ hôn đầu
Dẫu đôi bờ sông bồi lở
Ướt... vì chỉ biết yêu em

Anh xin là vầng trăng tỏ
Vương trên mái tóc em dài
Giọt sương khuya rơi lặng lẽ
Thấm vào khoảng vắng em ơi

Anh thôi là niềm oan trái
Bể dâu... sao nỡ cuộc đời
Riêng mình lời yêu vẫn gọi
Giữa bộn bề... với em thôi...

lanh.ktq

 
 
 
EM BIẾT
 
Chiều nay thì thầm ngọn gió
Mang theo lời biển mặn nồng
Bờ êm đón về con sóng
Rộng dài tình biển mênh mông
 
Em biết anh là con sóng
Bạc đầu ôm trọn bờ em
Anh là dịu dàng ngọn gió
Vuốt ve tóc xõa vai mềm
 
Vầng trăng muôn đời thắp sáng
Ru em trong khúc nhạc tình
Nắng hồng phương anh tỏa ấm
Cho em thắm nụ môi xinh
 
Dòng sông anh không ngừng chảy
Dù cho cát lở bến bồi
Dù cho cuộc đời dâu bể
Vẫn về với biển êm trôi...
 
LIÊN HƯƠNG
 
Đăng nhập để trả lời
0