📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

LỜI YÊU

3.725 trả lời, 422.176 lượt xem — Trang 65 / 125
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: Liên Hương

Xin anh đừng là ngọn gió
Suốt đời mê mải rong chơi
Xin anh đừng là tia nắng
Biến đi khi tắt mặt trời
 
Xin anh đừng là ngọn sóng
Ấp ôm những bến bờ xa
Xin anh đừng là bài ca
Viết cho mọi người cùng hát
 
Anh đừng là ly rượu chát
Đắm say bao nụ môi hồng
Xin anh đừng là dòng sông
Tình yêu bên bồi bên lở
 
Anh đừng là vầng trăng tỏ
Vuốt ve bao mái tóc thề                   
Đừng là những giọt sương khuya
Thấm bao bờ vai con gái
 
Xin anh đừng là oan trái
Gieo thêm dâu bể cuộc đời
Hãy là riêng của em thôi
Hãy là của em - anh nhé!
 





LIÊN HƯƠNG




Nguyện...

Anh xin được là ngọn gió
Thổi vào mê mải bờ em
Ngày dài gom về chút nắng
Đêm vương trên mắt dịu hiền

Anh xin được là ngọn sóng
Bạc đầu ôm ấp tình em
Bài ca giữa mùa bão nổi
Kể riêng nỗi nhớ khát thèm

Anh xin là ly rượu chát
Mềm môi say nụ hôn đầu
Dẫu đôi bờ sông bồi lở
Ướt... vì chỉ biết yêu em

Anh xin là vầng trăng tỏ
Vương trên mái tóc em dài
Giọt sương khuya rơi lặng lẽ
Thấm vào khoảng vắng em ơi

Anh thôi là niềm oan trái
Bể dâu... sao nỡ cuộc đời
Riêng mình lời yêu vẫn gọi
Giữa bộn bề... với em thôi...

lanh.ktq




EM BIẾT
 
Chiều nay thì thầm ngọn gió
Mang theo lời biển mặn nồng
Bờ êm đón về con sóng
Rộng dài tình biển mênh mông
 
Em biết anh là con sóng
Bạc đầu ôm trọn bờ em
Anh là dịu dàng ngọn gió
Vuốt ve tóc xõa vai mềm
 
Vầng trăng muôn đời thắp sáng
Ru em trong khúc nhạc tình
Nắng hồng phương anh tỏa ấm
Cho em thắm nụ môi xinh
 
Dòng sông anh không ngừng chảy
Dù cho cát lở bến bồi
Dù cho cuộc đời dâu bể
Vẫn về với biển êm trôi...
 
LIÊN HƯƠNG
 

 
 
 
Mong
 
Chiều nao mình tìm khúc hát
Mê mải phía ấy bờ em
Con gió thì thầm đón sóng
Nghe thêm vị biển mặn nồng
 
Bãi mềm trải gót tim yêu
Bên em dập dìu con sóng
Trọn mình trong nhau biển động
Vuốt ve dáng ấy... vai trần...
 
Âp ôm nhớ nụ môi xinh
Đã về bên ai khao khát
Biển chiều ru nhau khúc nhạc
Ái ân... sóng, đã một lần...
 
Chiều nay mình về biển hát
Vòng tay thêm ấm... thật gần
Miên man đôi lần bồi lở
Nghiêng về... trọn, với... em thôi...
 
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-17 04:24:59sonvanle>
Đọc " Lời yêu" của em cảm nhận được cảm xúc và sự liên tưởng của em thật thú vị. Anh dường như ngỡ ngàng trước lời trần trình ấy. Nhưng em à! Cuộc sống vốn thi vị rồi mà tình yêu là cội nguồn làm cho con người có sức sống mới thi vị hơn, mãnh liệthơn. Chúc em như ý và hạnh phúc.
Bước rất nhẹ như lụa mền dưới gót
Lung linh nắng vàng làm rối tóc em bay
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: sonvanle

Đọc " Lời yêu" của em cảm nhận được cảm xúc và sự liên tưởng của em thật thú vị. Anh dường như ngỡ ngàng trước lời trần trình ấy. Nhưng em à! Cuộc sống vốn thi vị rồi mà tình yêu là cội nguồn làm cho con người có sức sống mới thi vị hơn, mãnh liệthơn. Chúc em như ý và hạnh phúc.


Cảm ơn anh đã đồng cảm cùng thơ LH. Cũng chúc anh và gia đình luôn khoẻ ,vui ,hạnh phúc.

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-28 01:49:53honglinh64>
PHẢI LIỀU
Lang thang vạn dặm gặp LỜI YÊU
Giai nhân Quân tử ghé vô nhiều
LĨNH cũng liều mình thăm một chuyến
Mong rằng không gặp phải Nàng Kiêu!
SEN * thơm quyến rủ lòng thiên hạ
HƯƠNG toả quanh năm sớm lại chiều
NGUYỆT sáng lòng mơ tìm bạn mới
QUẾ cay muốn nếm. Cứ phải liều./.

HỒNG LĨNH

Ghé trang thơ LH viết mấy vần cảm hứng nếu có gì mạo muội xin thông cảm Và xin đựoc làm quen&gt;

*LIÊN
Hong Linh
Đăng nhập để trả lời
0
Cảm ơn Honglinh64 ghé trang nhà Liên Hương và để lại thơ, LH xin lỗi vì chưa hoạ lại được. Mong HL đừng giận nha.

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Liên Hương

Cảm ơn Honglinh64 ghé trang nhà Liên Hương và để lại thơ, LH xin lỗi vì chưa hoạ lại được. Mong HL đừng giận nha.

Liên Hương


OK! Rất vinh hạnh được làm quen với LH. Chúc LH luôn Vui vẻ và sáng tác nhiều thơ hay Nếu có dịp ghé nhà chơi vui xướng hoạ./.
Hong Linh
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Liên Hương

Xin anh đừng là ngọn gió
Suốt đời mê mải rong chơi
Xin anh đừng là tia nắng
Biến đi khi tắt mặt trời
 
Xin anh đừng là ngọn sóng
Ấp ôm những bến bờ xa
Xin anh đừng là bài ca
Viết cho mọi người cùng hát
 
Anh đừng là ly rượu chát
Đắm say bao nụ môi hồng
Xin anh đừng là dòng sông
Tình yêu bên bồi bên lở
 
Anh đừng là vầng trăng tỏ
Vuốt ve bao mái tóc thề                   
Đừng là những giọt sương khuya
Thấm bao bờ vai con gái
 
Xin anh đừng là oan trái
Gieo thêm dâu bể cuộc đời
Hãy là riêng của em thôi
Hãy là của em - anh nhé!
 





LIÊN HƯƠNG

Và xin anh, anh hãy là cây cỏ,
Để hắc hiu, lay lắc những tháng ngày.
Để chim ca vui ngàn năm mãi nhớ.
Để khi buồn êm ái, vấn vương.
Cuộc đời luôn có bao điều mới lạ. Hãy cố gắn khám phá.
Đăng nhập để trả lời
0
Tặng chị Liên Hương nhân ngày phụ nữ Việt nam 20/10.
Chúc chị mãi trẻ  trung duyên dáng  và xinh đẹp như những đóa hồng em gửi tặng!


Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: honglinh64

Trích đoạn: TTH

HẠ BUỒN

Hạ đi vắng gợi nỗi buồn dai
Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
Tình mới quen tình đà ái ngại
Mộng vừa chớm mộng đã tàn phai
Nắng hồng chợt tắt duyên đau mãi
Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
Kẻ ở đầu sông người cuối bãi
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai!

Thanh Huy


 



Tự Nhủ

 Ta hỡi niềm riêng ôm dẳng dai
Thu Đông Xuân Hạ suốt niên dài
Thương chi chỉ khổ mi xanh ướt
Nhớ mãi thêm sầu má thắm phai
Một kiếp phù du đừng nuối tiếc
Đời người hư ảo chớ u hoài
 Thời gian qua mất làm sao níu
Ngoảnh lại bên mình chẳng có ai

C Pham[:)]
 
 
NHỚ NGƯỜI YÊU
 
Em nhớ người yêu thương nhớ dai
Thức đêm tưởng bóng lạnh đêm dài
Ước mơ hết bởi đời ngang trái
Hạnh phúc tan vì mộng nát phai
Thôi vẫy tay chào đành khổ mãi
Ừ quay lưng bước dẫu yêu hoài
Tình đã xa tình không trở lại
Vui buồn tâm sự biết cùng ai!
 
Thanh Huy
 

thù dai
cái bà bán cháo khéo thù dai
nợ một tô thôi, cứ nguýt dài
đến tháng chờ lương, tay ngượng đếm
giặt áo quên tiền, mực nhạt phai
đầu muốn về nhà, nghiêng ngó suốt
bụng thèm ăn cháo, quặn quanh hoài
nhắm mắt, đưa chân theo tiếng gọi
bây giờ khó nghĩ, biết cầu ai

HỎI LÒNG

Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai
Giọt lệ trong tim thổn thức hòai
Duyên thắm vừa trao chưa kịp đượm
Tình nồng mới gửi đã phôi phai
Hồng trần sóng cuộn bờ vui ngắn
Cõi thế mây bay biển khổ dài
Đã biết đời yêu là trái đắng
Sao còn vướng vất nợ lòng dai

Liên Hương
 
 
THƯƠNG THẦM
 
Sao còn vướng vất nợ lòng dai
Lỡ cảm vun xây giấc điệp dài
Trồng gốc si nuôi tình chẳng dứt
Ôm hình bóng giữ mộng không phai
Nhớ nhung nhấp rượu buồn thương mãi
Giã biệt làm thơ luyến tiếc hoài
Nghịch cảnh an bày hai lối rẽ
Nên đành mang khổ khóc vì ai
 
Thanh Huy
 
 


YÊU NHIỀU
Yêu nhiều nên chẳng thể  thù dai
Gặp mặt nhau là cứ nguýt dài
Sáng  đến tâm buồn than với thở
Đêm về lòng nặng chút tình phai
Mưa rơi gác lạnh thêm sầu tủi!
Gió lạnh khuê phòng lại nhớ ai?
Giữ chút tình xưa trong mộng ảo
Ứơc  tình yêu mới cảnh trang đài
HL

THU PHAI

Trời Thu lất phất giọt mưa dai
ướt nẻo đường khuya lạnh bước dài
Lá tủi lòng buồn phơi sắc nhạt
Hoa sầu dạ héo rũ hương phai
Duyên đầu một thuở không còn nữa
Kỷ niệm ngày xưa vẫn khắc hòai
Giấc mộng “ tình yêu “ là ảo ảnh
Dòng đời giả tạm biết tin ai

Liên Hương

Cảm ơn HL qua nhà và để lại bài hoạ. Qua nhà HL thấy những bài thơ thấm đẫm tình người LH thấy bài thơ của mình thật " lạc quẻ " nhưng vì hoạ theo mạch thơ của mọi người nên đành dán đại , mong L đừng cười nha !

THÙ DAI
Trên đời ghét nhất kẻ thù dai
Bỏ mẹ cha đi chẳng đoái hoài
Đẹp xấu phải đâu cha mẹ nặn
Giàu sang đâu có tự trong thai
Lương tâm vốn dĩ không mà có
Tình nghĩa vô tình có lại phai
Bố mẹ sinh thành ơn dường dục
Anh em nối ruột chớ thù ai.
 HL
Cảm ơn LiênHương đã ghé thăm và họa thơ
hân hạnh được làm quen và được đọc nhiều sáng tác hay của LH. Mình cũng vậy bài tho này cũng chẳng ăn nhập gì mong đừng cười...
Hong Linh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-27 18:40:16TTH>
HẠ BUỒN

Hạ đi vắng gợi nỗi buồn dai
Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
Tình mới quen tình đà ái ngại
Mộng vừa chớm mộng đã tàn phai
Nắng hồng chợt tắt duyên đau mãi
Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
Kẻ ở đầu sông người cuối bãi
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai!

Thanh Huy


 



Tự Nhủ

 Ta hỡi niềm riêng ôm dẳng dai
Thu Đông Xuân Hạ suốt niên dài
Thương chi chỉ khổ mi xanh ướt
Nhớ mãi thêm sầu má thắm phai
Một kiếp phù du đừng nuối tiếc
Đời người hư ảo chớ u hoài
 Thời gian qua mất làm sao níu
Ngoảnh lại bên mình chẳng có ai

C Pham[:)]
 
 
NHỚ NGƯỜI YÊU
 
Em nhớ người yêu thương nhớ dai
Thức đêm tưởng bóng lạnh đêm dài
Ước mơ hết bởi đời ngang trái
Hạnh phúc tan vì mộng nát phai
Thôi vẫy tay chào đành khổ mãi
Ừ quay lưng bước dẫu yêu hoài
Tình đã xa tình không trở lại
Vui buồn tâm sự biết cùng ai!
 
Thanh Huy
 

thù dai
cái bà bán cháo khéo thù dai
nợ một tô thôi, cứ nguýt dài
đến tháng chờ lương, tay ngượng đếm
giặt áo quên tiền, mực nhạt phai
đầu muốn về nhà, nghiêng ngó suốt
bụng thèm ăn cháo, quặn quanh hoài
nhắm mắt, đưa chân theo tiếng gọi
bây giờ khó nghĩ, biết cầu ai

HỎI LÒNG

Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai
Giọt lệ trong tim thổn thức hòai
Duyên thắm vừa trao chưa kịp đượm
Tình nồng mới gửi đã phôi phai
Hồng trần sóng cuộn bờ vui ngắn
Cõi thế mây bay biển khổ dài
Đã biết đời yêu là trái đắng
Sao còn vướng vất nợ lòng dai

Liên Hương
 
 
THƯƠNG THẦM
 
Sao còn vướng vất nợ lòng dai
Lỡ cảm vun xây giấc điệp dài
Trồng gốc si nuôi tình chẳng dứt
Ôm hình bóng giữ mộng không phai
Nhớ nhung nhấp rượu buồn thương mãi
Giã biệt làm thơ luyến tiếc hoài
Nghịch cảnh an bày hai lối rẽ
Nên đành mang khổ khóc vì ai
 
Thanh Huy
 
 
THU PHAI

Trời Thu lất phất giọt mưa dai
ướt nẻo đường khuya lạnh bước dài
Lá tủi lòng buồn phơi sắc nhạt
Hoa sầu dạ héo rũ hương phai
Duyên đầu một thuở không còn nữa
Kỷ niệm ngày xưa vẫn khắc hòai
Giấc mộng “ tình yêu “ là ảo ảnh
Dòng đời giả tạm biết tin ai

Liên Hương
 
 
TÌNH PHAI
 
Dòng đời giả tạm biết tin ai
Nghi ngại tim yêu vỡ mối hoài
Duyên chẳng nên duyên buồn phận rũ
Mộng không thành mộng xót tình phai
Phòng đơn gió thoảng ru thân chiếc
Đường rộng người đi sánh bước dài
Thương thật sao lòng nghe đắng quá
Thôi đành ôm bóng khổ dằng dai
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-27 08:38:24honglinh64>
 
  
 
THU PHAI..
Thu tiễn đông sang mấy dặm dài
Tình còn vương nợ duyên nồng ai
Yêu nhau nhớ mãi ngày ly biệt
Nhớ bạn sầu vương lệ giọt hoài
Năm tháng xa nhau buồn viễn xứ
Bốn mùa cách biệt nhuốm thu phai
Tình đầu sống mãi trong trời đất
Duyên muộn vĩnh hằng cõi thiên thai.
HL 

📎 THU PHAI
Hong Linh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-23 01:11:48THƯƠNG GIANG>

Mừng chị tròn 1 năm tham gia vào VNTQ!





Chúc chị Liên Hương và gia đình đón Giáng sinh an lành!



Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Chúc Thương Giang một mùa Giáng Sinh vui
một năm mới an lành hạnh phuc'
 
Thân mến
 
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Mừng chị tròn 1 năm tham gia vào VNTQ!





Chúc chị Liên Hương và gia đình đón Giáng sinh an lành!







Cảm ơn Thương Giang, Vân Cali, C Phạm và các bạn đã ghé nhà và gửi cho LH những lời chúc giáng sinh tốt lành. Hai tuần qua máy của LH không vào được VNTQ nên không trả lời mọi người được, Đêm nay đã là đêm giáng sinh rồi, LH cũng chúc các anh chị và các bạn một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
Đăng nhập để trả lời
0
[:D][:D][:D][:D]
 
Hôm nay mùng hai Tết dương lịch em xin dán lên cho quí huynh suy ngẩm, có gì đừng buồn em nhen .

 


ÂM DƯƠNG HOÀ HỢP


Nhân gian đâu thể thiếu ông bà
Nhuỵ thắm hương nồng mới nở hoa
Nhật nguyệt vừa đôi tình tỏ rạng
Vợ chồng xứng cặp mộng hoà ca
Dương suy đông lạnh buồn trông đó
Âm thiếu xuân tàn héo đợi nha
Gái lịch trai thanh duyên phận đẹp
Thiếu đi một nửa ... hết vui à !

Liên Hương

Năm mới phải " ÂM DƯƠNG HOÀ HỢP " cho nó khí thế Vân ha ! Chúc cho các anh chị và các bạn một năm mới tràn đầy sức khoẻ và hạnh phúc. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mọi người đã dành cho LH.


THIẾU BÀ

Nếu ở dương gian biệt bóng bà
Đất trời đảo lộn nhạt hương hoa
Cụ nằm co ró lười lay động
Trai đứng liêu xiêu biếng hát ca
Thiếu bóng trẻ đèo sao sướng hả
Vắng người em nựng sẽ buồn nha
Mẹ không chị chẳng ai cơm nước
Ai tiễn chồng đi chiến trận à

Thanh Huy


KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ
 
 
Nếu mai trần thế chẳng đàn bà,
Anh bỏ làm thơ chẳng nguyệt hoa .
 Mây tím ngừng trôi chim bỏ hót ,
            Trăng vàng ngưng thở gió thôi ca.              
                    Ngày qua âm ỷ buồn ghê lắm ,                      
Đêm đến hoang vu khổ lắm nha . 
Các Cụ nhìn thôi trông phát khiếp.
 Như Rùa ngàn tuổi ấy em à…
 
Tú lang thang


&lt; Sửa đổi bởi: duonglam -- 3.1.2011 14:56:51 &gt;                      
Đăng nhập để trả lời
0
Liên Hương ơi
 
Cám ơn LH nè, An Giang tin tưởng chúng ta mãi mãi là tình bạn văn thơ tuyệt vời.
 
Cám ơn LH đã viếng thăm và để lại bài thơ họa đầy cảm xúc.
 
Thân mến
An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0
TRƯỚC XUÂN

Xa quê cũng hẹn ngày về
Hội Lim còn đợi...lời thề năm xưa
Dòng Thương vẳng khúc đò đưa
Ngọt ngào kỷ niệm nắng mưa ngại gì

Cỏ mềm níu bước người đi
Trăng rằm tròn thuở xuân thì em ơi
Cánh buồm lộng gió trùng khơi
" Dù cho sỏi đá...trong đời có nhau "

" Em về...muôn thế kỷ sau"
Tình thơ vẫn vẹn nguyên màu nắng xuân
Gió sang mùa dẫu bâng khuâng
Thơ xa nối lại tình gần sẽ vui

Ngòai kia thắm sắc hoa cười
Nhớ em lòng thoáng bồi hồi ... trước xuân!

Liên Hương




BUÂNG KHUÂNG...

Biết nhớ  mà chẳng ở gần.
Xa rồi mới thấy đời cần có nhau...
Ngọt  ngào thương thủa ban đầu.
Tình thơ êm dịu thấm sâu vào hồn...

Thời gian ,nỗi nhớ  bào mòn.
Buâng khuâng lối cũ ,vẫn còn dấu xưa...
Dòng Thương vẳng khúc đò đưa *
Xuân về đợi phút giao thừa biết chăng...?

Gửi trao sắc tím bằng lăng.
Cho người xa...mỗi đêm hằng ngóng trông.

Kiev 05/01/2011-TG

@-Viết cho em từ hôm qua mà sao gửi đi không được, máy cứ báo phải vào diễn đàn trong khi mình đã vào rồi. Chán ghê! mong em vui ( nếu bận rộn thì đừng lo vụ trả lời chị nhé )

@_Hi chị!Mấy bài chị đều kết thúc bằng vần "uân" chơi khó em đây...khiến em "bí "  từ quá  nhưng cố thôi vì  vẫn còn dễ thở hơn thơ mật * thành ra  em phóng bút hoạ trả lời luôn chị đấy.
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

TRƯỚC XUÂN

Xa quê cũng hẹn ngày về
Hội Lim còn đợi...lời thề năm xưa
Dòng Thương vẳng khúc đò đưa
Ngọt ngào kỷ niệm nắng mưa ngại gì

Cỏ mềm níu bước người đi
Trăng rằm tròn thuở xuân thì em ơi
Cánh buồm lộng gió trùng khơi
" Dù cho sỏi đá...trong đời có nhau "

" Em về...muôn thế kỷ sau"
Tình thơ vẫn vẹn nguyên màu nắng xuân
Gió sang mùa dẫu bâng khuâng
Thơ xa nối lại tình gần sẽ vui

Ngòai kia thắm sắc hoa cười
Nhớ em lòng thoáng bồi hồi ... trước xuân!

Liên Hương




BUÂNG KHUÂNG...

Biết nhớ  mà chẳng ở gần.
Xa rồi mới thấy đời cần có nhau...
Ngọt  ngào thương thủa ban đầu.
Tình thơ êm dịu thấm sâu vào hồn...

Thời gian ,nỗi nhớ  bào mòn.
Buâng khuâng lối cũ ,vẫn còn dấu xưa...
Dòng Thương vẳng khúc đò đưa *
Xuân về đợi phút giao thừa biết chăng...?

Gửi trao sắc tím bằng lăng.
Cho người xa...mỗi đêm hằng ngóng trông.

Kiev 05/01/2011-TG

@-Viết cho em từ hôm qua mà sao gửi đi không được, máy cứ báo phải vào diễn đàn trong khi mình đã vào rồi. Chán ghê! mong em vui ( nếu bận rộn thì đừng lo vụ trả lời chị nhé )

@_Hi chị!Mấy bài chị đều kết thúc bằng vần "uân" chơi khó em đây...khiến em "bí "  từ quá  nhưng cố thôi vì  vẫn còn dễ thở hơn thơ mật * thành ra  em phóng bút hoạ trả lời luôn chị đấy.



Ờ ha ! chị quên mất là bài trước gủi em đã có vần " uân " rồi, chắc tại không khí xuân quê nhà làm " tâm hồn treo ngược" đây! sorry em nha [:D][:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0
 

NẦY EM

Quê nhà khổ lắm phải không em
Chắc bận mưu sinh để kiếm tiền
Thư vắng phone không trông bóng nhỏ
Lối mờ mail chẳng bặt tin hên
Người xa mặt ủ lòng sao đổi
Mộng khuất tình phai dạ khó quên
Tình của ngày xưa mưa gió phủ
Tim yêu giữ mãi sẽ trao đền

Thanh Huy

Hỡi anh !

Bạn hỏi làm gì hãy giúp em
Cho vay chút đỉnh một bao tiền
Số đề trật mãi ôi xui xẻo
Cá độ thua hoài chả được hên
Nếu được mươi ngàn thề sẽ trả
Hoặc là mấy vạn hứa khôn quên
Keo này quyết thử cờ đen đỏ
Hứa cuội chờ lâu muội mắc đền

Vancali 1.6.11

Chúc quí huynh TTH luôn an vui hì hì ...


Vân ơi ới ời ! Vân chơi khó LH đó hả. cái vụ " hoàng hôn " này của huynh TTH làm LH " botay. com " rùi. Lấy cái gì ra để mà hoạ cho chuẩn đây. Hic hic

Tỷ ơi thì hôn đại đi hì ì ...em hỏng có suối à nha hì hì ...[sm=----------------.gif]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-18 05:11:08Liên Hương>
BUÂNG KHUÂNG...

Biết nhớ mà chẳng ở gần.
Xa rồi mới thấy đời cần có nhau...
Ngọt ngào thương thủa ban đầu.
Tình thơ êm dịu thấm sâu vào hồn...

Thời gian ,nỗi nhớ bào mòn.
Buâng khuâng lối cũ ,vẫn còn dấu xưa...
Dòng Thương vẳng khúc đò đưa *
Xuân về đợi phút giao thừa biết chăng...?

Gửi trao sắc tím bằng lăng.
Cho người xa...mỗi đêm hằng ngóng trông.

Kiev 05/01/2011-TG





LỜI QUAN HỌ


Thì thầm lời của dòng sông
Phù sa lắng đọng tình hồng trao duyên
Buồn vương đôi mắt nhung huyền
Nỗi lòng xa xứ chuân chuyên phận người

Ngổn ngang trăm mối đầy vơi
Hồn thơ vẫn trọn hát lời yêu thương
Dù xa muôn vạn nẻo đường
Lòng sen vẫn gửi dòng Thương dạt dào

Mùa xuân nâng chén rượu đào
Liền em liền chị mình vào hội quê
Miếng trầu cánh phượng trao thề
Dòng Thương nắng toả triền đê cải vàng

Bắc " cầu dải yếm " tìm sang
Quê hương trọn nghĩa tình làng vẹn đôi
Sông xanh dù bến lở bồi
" người quan họ " dặn tái hồi ...đừng quên

" Người về đến hẹn lại lên.... "

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-19 02:17:35Liên Hương>



HÒAI NIỆM MÙA XUÂN



Hết tháng mưa dầm hiu hắt
Mùa sang nắng hé khoảng trời
Nhà ai cành đào chớm nụ
Sáng nay chợt thắm môi cười

Gió xuân đầu thềm hây hẩy
Lúa xanh nhung mượt cánh đồng
Đò ngang cựa mình khua nước
Đưa người viễn khách sang sông

Xa quê bao mùa biền biệt
Người đi chưa hẹn ngày về
Cuộc sống thị thành hối hả
Vẫn thầm nhớ một trời quê

Xuân ơi đưa ta trở lại
Ngày xưa cũng bến sông này
Nồng nàn mối tình thơ dại
Ngập ngừng ...tay nắm bàn tay

Bao mùa xuân đi xuân đến
Thời gian như nước qua cầu
Chưa nhạt trong tim hòai niệm
Dấu yêu xưa...mối tình đầu

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0
 

MỪNG XUÂN VÀ SINH NHẬT

Mai vàng pháo đỏ đón em tôi
Sinh nhật ngày vui đã đến rồi
Mời chiếc bánh Xuân mừng thọ tuổi
Nâng ly rượu Tết chúc yêu đời
Nắng hồng hoa nở tươi bao lối
Mực tím thơ ghi đẹp lắm lời
Đây đó cách xa lòng vẫn đợi
Mối tình hứa hẹn nhớ không vơi

Thanh Huy


Hôm raì em vào mạn hỏng được mong quí bạn thông cở hì hì ...

Xuân tha hương


Từng bầy én lượn trước nhà tôi
Báo hiệu mùa xuân sắp đến rồi
Rực rỡ mai vàng khoe sắc thắm
Hân hoan má phấn ngạo duyên đời
Cung đàn réo rắt du dương nốt
Tiếng sáo vi vu lãng mạn lời
Chợ Tết quê người vui rộn rã
Sao lòng lữ khách nhớ đầy vơi

Vancali 1.19.11

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì hì ....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vancali96

 

MỪNG XUÂN VÀ SINH NHẬT

Mai vàng pháo đỏ đón em tôi
Sinh nhật ngày vui đã đến rồi
Mời chiếc bánh Xuân mừng thọ tuổi
Nâng ly rượu Tết chúc yêu đời
Nắng hồng hoa nở tươi bao lối
Mực tím thơ ghi đẹp lắm lời
Đây đó cách xa lòng vẫn đợi
Mối tình hứa hẹn nhớ không vơi

Thanh Huy


Hôm raì em vào mạn hỏng được mong quí bạn thông cở hì hì ...

Xuân tha hương


Từng bầy én lượn trước nhà tôi
Báo hiệu mùa xuân sắp đến rồi
Rực rỡ mai vàng khoe sắc thắm
Hân hoan má phấn ngạo duyên đời
Cung đàn réo rắt du dương nốt
Tiếng sáo vi vu lãng mạn lời
Chợ Tết quê người vui rộn rã
Sao lòng lữ khách nhớ đầy vơi

Vancali 1.19.11

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì hì ....



MỪNG XUÂN


Tình thơ nhắn gửi ấm lòng tôi
Nắng hửng trời trong hết lạnh rồi
Xoá sạch ưu phiền vương cõi thế
Xua tan cô quạnh cuốn dòng đời
Vòng tay bè bạn gieo thêm ý
Giai điệu tri âm nối tiếp lời
Nâng chén tương phùng vui hội ngộ
Xuân nồng trỗi khúc nhạc chơi vơi

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0


Đèn giăng rạp dựng khắp nơi nơi
Tân Mão chợ xuân náo nức ơi!
Gánh mứt Bolsa vui tiếng  hỏi
Hàng hoa phố Việt rộn câu mời
Đầu đường trẻ trải  bầu cua lắc
Cuối phố lão dàn cờ tướng chơi
Trống đánh lân tung tăng nhảy múa
Thoáng hương xuân cũ giữa quê người
 
C Pham

LH ơi, kể cho C nghe chợ tết quê nhà ra sao đi!! [:)]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: C Pham



Đèn giăng rạp dựng khắp nơi nơi
Tân Mão chợ xuân náo nức ơi!
Gánh mứt Bolsa vui tiếng  hỏi
Hàng hoa phố Việt rộn câu mời
Đầu đường trẻ trải  bầu cua lắc
Cuối phố lão dàn cờ tướng chơi
Trống đánh lân tung tăng nhảy múa
Thoáng hương xuân cũ giữa quê người
 
C Pham

LH ơi, kể cho C nghe chợ tết quê nhà ra sao đi!! [:)]


CHỢ TẾT


chợ tết ngày xuân họp khắp nơi
Tưng bừng tấp nập thế nhân ơi
Rượu trà bánh mứt thơm môi gọi
Thịt cá , rau dưa đã mắt mời
Ngũ quả vàng hương cô sắm sửa
Bài thơ câu đối chú mua chơi
Đèn hoa trống giục lân vui múa
Xoá bớt lo toan lặng cõi người

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-25 05:49:18TTH>
CHÚC

Chúc Liên Hương Tết thật nhiều vui
Má đỏ môi son miệng nở cười
Bánh mứt bày đầy đông chị tới
Rượu mồi dọn sẵn lắm anh xơi
Đầu năm có bạn mừng thêm tuổi
Cuối tháng được người hứa trọn đôi
Xuân nữa lẹ mua bình sữa mới
Rồi lo xôi cháo cúng thôi nôi

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0


Đèn giăng rạp dựng khắp nơi nơi
Tân Mão chợ xuân náo nức ơi!
Gánh mứt Bolsa vui tiếng  hỏi
Hàng hoa phố Việt rộn câu mời
Đầu đường trẻ trải  bầu cua lắc
Cuối phố lão dàn cờ tướng chơi
Trống đánh lân tung tăng nhảy múa
Thoáng hương xuân cũ giữa quê người
 
C Pham

[size=3]CHỢ TẾT

Chợ Tết năm nầy mở lắm nơi
Liễng giăng lều dựng rộn ràng ơi!
Nhiều cô áo đẹp bày tranh vẽ
Lắm cậu xe sang đón khách mời
Khai lễ đốt đèn châm pháo nổ
Mở màng đánh trống múa lân chơi
Vang vang tiếng hát vui dân Việt
Xuân cũng rềnh rang giữa xứ người

Thanh Huy
[/size]
 

 
CHỢ TẾT


chợ tết ngày xuân họp khắp nơi
Tưng bừng tấp nập thế nhân ơi
Rượu trà bánh mứt thơm môi gọi
Thịt cá , rau dưa đã mắt mời
Ngũ quả vàng hương cô sắm sửa
Bài thơ câu đối chú mua chơi
Đèn hoa trống giục lân vui múa
Xoá bớt lo toan lặng cõi người

Liên Hương




 
CHỢ TẾT
 
Chợ tết tưng bừng khắp mọi nơi
Nhà nhà réo gọi...ới ời ơi!
CALI phố Việt vang lời nói
PHÁP quận mười ba rộn tiếng mời
Viễn xứ hàng bày bao thứ bán
Quê nhà chợ cũng lắm trò chơi
Ai hay giưã lúc muà đông lạnh
Vẫn có hương xuân đến với người
 
Sương Anh
 
SA  lo xong nhạc tết vào kể cho cả nhà nghe với nha! [:)]
 
Oui, C Pham, nhất định mà, nhưng phải hết tháng hai đã, giờ chỉ mới bắt đầu đi lưu diễN thôi hà, và vẫn dùng những bài muá cũ ( với mình nhưng sẽ mới với người ta) còN năm vũ khúc mới thì đAng tập và ôN đi lại cho thuần để ngàY 12/02 là đi...woánh lớn, xem như là tổng tấn công muà xuân Tân Mão dzị á hihihihi.
Chúc C Phạm và các bạn những ngày cuốI năm đi hội chợ vui nha, chơi bầu cua thắng lớn, cho SA đặt ké dí nha, c Phạm ui....[:)]

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Hôm nay là hăm hai rùi ngày mai là đưa ông Táo ,
Em xin dán lên cho huynh tỷ đọc vui nè hì ì ....

[:)][:)][:)]



Chúc tỷ Liên Hương luôn vu vẻ hì hì ...[:D]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
LỜI QUAN HỌ


Thì thầm lời của dòng sông
Phù sa lắng đọng tình hồng trao duyên
Buồn vương đôi mắt nhung huyền
Nỗi lòng xa xứ chuân chuyên phận người

Ngổn ngang trăm mối đầy vơi
Hồn thơ vẫn trọn hát lời yêu thương
Dù xa muôn vạn nẻo đường
Lòng sen vẫn gửi dòng Thương dạt dào

Mùa xuân nâng chén rượu đào
Liền em liền chị mình vào hội quê
Miếng trầu cánh phượng trao thề
Dòng Thương nắng toả triền đê cải vàng

Bắc " cầu dải yếm " tìm sang
Quê hương trọn nghĩa tình làng vẹn đôi
Sông xanh dù bến lở bồi
" người quan họ " dặn tái hồi ...đừng quên

" Người về đến hẹn lại lên.... "

Liên Hương

 

Mong tương phùng.

" Người về đến hẹn lại lên.... "
Ngày Xuân đi Hội  trao duyên mời trầu.
Lời thương ai ngỏ cùng nhau.
Buâng khuâng khúc hát :"Qua cầu...áo bay"*

Cả năm...mong có một ngày.
Liền anh liền chị về đây hát cùng.
Người ơi !"Con nhện giăng mùng"*
Năm canh mơ khúc tương phùng Phượng Loan.

Ngày Xuân nâng chén tân toan.
Rượu đào uống cạn buồn tan vào lòng.
Cuộc đời con tạo xoay vòng.
Hương sen vẫn toả trên sông ngạt ngào...

Cải vàng trong gió lao xao.
Dịu dàng câu hát ,  đi sao cho đành...
Không về hát với liền anh.
Có nghe Xuân vỡ...long lanh giọt buồn?

Kiev 24/1/2011-TG

*)tên những làn điệu quan họ


Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-25 05:14:13vancali96>
CHÚC

Chúc Cali Tết thật nhiều vui
Má đỏ môi son miệng nở cười
Bánh mức bày đầy đông chị tới
Rượu mồi dọn sẵn lắm anh xơi
Đầu năm có bạn mừng thêm tuổi
Cuối tháng được người hứa trọn đôi
Xuân nữa lẹ mua bình sữa mới
Rồi lo xôi cháo cúng thôi nôi

Thanh Huy

Đưa nôi

Xuân về chúc bạn lắm niềm vui
Cuộc sống lên hương sảng khoái cười
Tiễn cọp xua giông tìm rượu cạn
Đón mèo đãi tiệc kiếm mồi xơi
Cầu huynh ngày tới thôi cô độc
Ước tỷ năm này sẽ có đôi
Pháo nổ rền vang mừng kiệu đỏ
Cho chàng kẽo kẹt hát đưa nôi

Vancali 1.15.11

Chúc tỷ Liên Hương chuẩn bị Tết vui nhộn hì hì ...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0