933 trả lời, 111.320 lượt xem —
Trang 23 / 32
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 362
Từ: 11.08.2013
Trạng thái: offline
#663 —
29.01.2015 09:30
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2015 09:31:37 bởi 100nammunggiotle>
nevermind:
Mua mấy nhành hoa tự tặng mình
Hoa cười thỏ thẻ chắc em xinh
Tặng cho ngày tháng thêm tươi sáng
Mình thắm môi hồng mắt dạ minh .
📎 Xem tệp đính kèm
Không ít người mua hoa tặng mình ...
em thường không nói hay làm thinh ...
nhiều khi có hỏi giận vẫn nín ...
bây giờ em nói ... anh làm thinh ...
Mua rất nhiều hoa tự tặng mình ...
chắc nghĩ mình vui bớt bực mình ...
không lẻ em quên theo dự tính ...
để dành tiền Tết tặng người tình ... ??
..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...
Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
#667 —
29.01.2015 11:46
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2015 12:44:52 bởi nevermind>
Cám ơn bạn Giọt Lệ đã ghé thăm !
Vui nhé bạn ! 😊 !
.
📎 Xem tệp đính kèm
Hoa chẳng đợi chờ cơn gió đông
Mà hồng má thắm nét xuân nồng
Hương tỏa trinh nguyên khơi mạch sống
Cánh hoa e ấp tình xuân hồng .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 362
Từ: 11.08.2013
Trạng thái: offline
#668 —
29.01.2015 23:55
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2015 20:57:47 bởi 100nammunggiotle>
..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...
Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
#671 —
01.02.2015 13:18
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2015 13:24:09 bởi nevermind>
Cám ơn bạn Giợt lệ đã ghé qua và để lại thơ hay !!!
Những bản nhạc cũng rất hay và ngợt ngào !!!
Thanks!!!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
#679 —
10.02.2015 09:47
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2015 14:35:59 bởi nevermind>
Hạnh phúc nào hơn nằm ngáy khì
Đặt xuống nơi đâu chẳng ngại gì
Mặc nơi náo nhiệt hay yên tĩnh
Nhẹ nhàng thư thả khép rèm mi .
📎 Xem tệp đính kèm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 362
Từ: 11.08.2013
Trạng thái: offline
#681 —
11.02.2015 23:28
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2015 23:51:27 bởi 100nammunggiotle>
vô đề một giếng thề nguyền ...
tháng này là tháng mười ... hai
em ngồi quên ước nhớ ai ... một mình ?
tháng này là tháng tư ... tình ?
sao anh tình tứ ngắm mình... nhớ ai !
_ giếng thề anh ước ... tháng hai ?
_ nụ sen anh lấy ... cả hai nhớ mình !
_ ước gì không phải ... nụ tình ?
_ nụ sen anh lấy ... một mình nhớ ai !
..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...
Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 362
Từ: 11.08.2013
Trạng thái: offline
#682 —
15.02.2015 06:45
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2015 11:43:08 bởi 100nammunggiotle>
nhỏ ơi đừng nhớ ... gã khờ ...
gã không biết nhớ giả vờ … làm ngơ
từ khi gặp gỡ … trong thơ ...
gã thường than thở trong mơ … mong chờ
rồi ngày gã biết làm thơ ...
dán tem không biết lại nhờ … trao thơ ...
lấy hình gã gởi … nhỏ thơ ...
dặn in lên trán cho thơ … bớt khờ
tội nghiệp chữ nghĩa … khù khờ ...
chữ iêu không biết “vu vơ” … đâu ngờ
một ngày chưa biết … thẩn thờ ,,,
người iêu cho gã ngẩn ngơ … đứng chờ ...
sợi buồn bỏ lửng ... buông hờ
kết trăm sợi nhớ đợi chờ ... vẩn vơ..
đêm ngày đứng gọi ... ơ thờ
_ Người yêu em hỡi thờ ơ ... anh chờ !
làm sao hiểu được chữ ngờ
mơ trong hơi thở trôi thơ ... lặng lờ
lẳng lơ nồng chảy thành thơ
đậy tròn nhung nhớ ngu ngơ ... tôn thờ
gã nhìn mây trắng … lửng lờ
trôi trăm cánh mộng xanh lơ … dật dờ
người iêu đi bỏ ... gã khờ
Trời Xanh bỡ ngỡ ngập thơ ... sửng sờ
Tơ Trời rãi trắng ... lụa thơ
mộng mơ rơi trắng trơ vơ ... bơ phờ
từ ngày biết được … bơ vơ
gã thường đứng trước nhà thờ … đọc thơ !
thơ tình gã viết …"ngây thơ " ...
vẽ thêm lá nhớ , cây mơ … đợi chờ ...
vậy mà gã đứng …cả giờ
vẽ trăm lá mộng xanh lơ … buồn chờ
_ Buông rèm suối tóc hửng hờ
_ Ai đi xin chở tim thơ ... dại khờ !
..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...
Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Cà phê một mình buồn lắm thay
Ngó đông rồi lại ngó tây hoài
Tựa cẳng chống cằm nhìn tứ phía
Cà phê nguội lạnh sầu chẳng phai .
Ngồi buồn ngắm cảnh xem hoa
Cà phê giọt đắng hóa ra cũng thường
Lặng thinh nghe sóng triều dương
Càng say đỉnh sóng càng vương cung sầu .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Cám ơn anh TranThapTinh đã ghé qua
và để lại các bài thơ hay !
vì dùng DD nên vào trang này rất khó .
dường như bị chặn liên tục
nên đã gửi bài lên trang mà không biết có được không .
Chúc anh và các bạn một mùa Xuân An Vui ! 😊 !
★
★
★
★
★
0