📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

không đề 1

933 trả lời, 111.308 lượt xem — Trang 25 / 32
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2015 15:42:59 bởi 100nammunggiotle>
(về đây em ...!?)

lãng du Thôi hết   ... lãng du
Gót Hồngthôi hết ... phiêu duGót Hồng

Cha đi kiếm Mẹ cho con ...
Mẹ con đi chợ quên con ... chưa về !!
 
 
 


 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2015 10:37:45 bởi 100nammunggiotle>
 
 
vô đề :
Linh hồn trong đá ...  ra đi
nỗi buồn điêu khắc gia thì ...  còn chôn
 
Ta không tạc được Linh Hồn ...
Ta cho , thấy , lấy Linh Hồn … ở  đi
 
hồn ta vào tượng khác chi
Linh hồn ra tượng bởi vì … đến đi
 
một ngày ta sẽ ra đi
linh hồn , bức tượng vui vì … quên đi

quên đi ?... ai có tình si ...
nhìn tượng điêu khắc cười khì ... lâm ly !
 
Ta trong đôi mắt hiếu kỳ ...
người thấy ta được ... thần kỳ ,,, hồn đi
 
đứa bé nhìn tượng không đi ?!
_ Cha ! người làm tượng quên đi linh hồn  !? 

Cha nghe con nói lạnh hồn
nắm tay con giỡn cười giòn dẫn đi


Lạ gì khách đến rồi đi
ngắm tượng khoảnh khắc ... bước đi trong hồn
khách đi rồi đến … cười ồn?
nhìn hồn điêu khắc chôn buồn ướt mi  
[style="background-color: #ff00ff;"]Linh hồn trong tượng ra đi
nỗi buồn điêu khắc còn ghi ... mắt người

Còn gì Ngọt hơn ... tặng Người ?
_ Giọt Nước Mắt Tưới ... Nụ Cười Xin[style="color: #ff0000;"]h Tươi !!!
.......
.....................
..............................



[/style][/style]

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2015 10:46:32 bởi 100nammunggiotle>
 
Nhẹ nhàng Vô Cõi ... Phù Sinh ...
Thổi Phù Sinh khí ... Thí sinh ... Đấu Trường
 

điêu khắc  gia nhập ... chiến trường
khôi hài ... kiện tướng ... đau thương ... nhiệt tình ?!

 




 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0
Thiên đường đâu có chi xa
Có ta có bạn mưa sa chẳng hề
Mặc cho giông gió tứ bề
Bên nhau ta quyện lời thề trăm năm .
I love mySun .

📎 C__Data_Users..
Đăng nhập để trả lời
0
TÌNH đến không ngờ không lý do
ĐẦU đời bở ngỡ thấy buồn lo
Nữa đêm thao thức trông chờ sáng
Đối diện nhau mà áo cuốn vo
Năm tháng qua đi sầu lẻ bạn
Đường dài phiêu lãng bước sang đò
Chân trời cách biệt tìm quên lãng
Cố xóa mà sao phận chẳng cho .

📎 C__Data_Users..
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2015 00:28:48 bởi 100nammunggiotle>
 

==&gt;   Yêu Em       X i n em sống trọn quả tim hồng
Hôn nhân tình
       em ngại trái tim anh nhỏ  quá     ?
      làm sao chỡ hết một lần   &lt; hôn &gt;       
     &lt;  nhân  tình &gt; mơ ước chi cao quá      
     _  một lần   tình sống trên môi nồng       !!!!!
 


 

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2015 06:58:42 bởi 100nammunggiotle>
 
chờ EM ru lại Sóng tình

Người Tìnhdìu Tôi qua ngọn Sóng ...
cho tôi chết Lặng giữa khơi dòng ...
hồn tôi giờ còn riêng khoảng trống ...
Nhờ TiM đốt cháy M ảnh Tình ... Nồng


 

Bão còn ngập lụt đến Sydney từ chiều hôm qua 21/04/2015 ...
vài chỗ đang bị ngập lụt nặng 22/04/2015
có chỗ bão gió 100km/giờ đến 135 km/giờ

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0
Hy vọng cơn bão đã qua
trời lại tỏa 😊
Chúc bạn Giọt Lệ
một ngày mới thanh bình ! 😊 !

📎 C__Data_Users..
Đăng nhập để trả lời
0
Mua hoa về cắm vào bình
Giọt thương giọt nhớ hận tình chưa tan
Ước gì làm gió lang thang
Rũ tung sầu muộn bình an tâm hồn .
I love mySun .

📎 C__Data_Users..
Đăng nhập để trả lời
0
 
"em trai muốn bán" ... cho người ta ...
giống chị dễ thương hổng khóc, la ...
buôn bán mại dô đại hạ giá ...
cười đi chị bán cho người ta ...
 
nổi tiếng chị em hiền ở nhà ...
không cười chị vẫn đẹp nhìn ra ...
ai dám chọc cười chị vội vả ...
"em yêu chị" ... nhất ở trong nhà ...
 
 

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2015 14:46:07 bởi nevermind>
Đâu cần phải mất công tìm
Mèo nó tự đến nằm khềnh chẳng đi
Tối ngày cắm mốc cây si
Thôi chẳng cần nữa phải đi kiếm tìm .







46 xuân xanh tóc bạc màu
Làn da son trẻ đã hư hao
Môi cười hằn vết thời gian đổ
Khóe mắt chân chim phủ bụi nhàu
Sức vóc thanh tân giờ ẻo ợt
Khí hùng tuổi trẻ nay cong quèo
Nhớ thời tươi đẹp như chim sáo
Ngẫm lại dòng đời trôi quá mau .
📎 C__Data_Users...6080424_o
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2015 11:55:36 bởi 100nammunggiotle>
ai mờ đứng đó lâu chờ ...??
đêm nay được thưởng ... thuyền mơ lên Trời !!

Thuyền mơ neo ở bến Đời ...
chở người dệt mộng cho Đời nhớ thương ...

đêm nay thuyền đến sông Hương ...
bến Vân Lâu đợi ,,, Gọi thương lên Thuyền ...

lên thuyền người nhớ ngồi yên ...
nhúc nhích sóng vỗ ướt nguyên ... chỗ ngồi !?

Chachi Gonzales - Nobody's Watching - không ai đang nhìn
Best freestyle dancing -nhảy kiểu tự do -
CHACHI GONZALES| RED RIDING HOOD
]
 

 

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0
Xuống trần dạo bước nhân gian
Tình đời ngán ngẩm lệ tràn năm châu
Trầm mình trong bể nước sâu
Mơ màng giấc ngọc dòng châu vỗ về .
📎 C__Data_Users..
Đăng nhập để trả lời
0
Tung tăng dạo phố rong chơi
Ôi giời bát nháo rụng rời tay chân
Xế điên đánh võng tung hoành
Gái thời phơi xác tấm thân lõa lồ
Già còn ăn nói hàm hồ
Trẻ trâu líu láo bi bô mắng người
Thấy chuyện sao chẳng nực cười
Chỉ thấy hồn vía tâm thời thất kinh .
📎 C__Data_Users..
Đăng nhập để trả lời
0
 
rồi ngày còn lại trên nhánh dầy...
có nàng Mây ngủ mộng trên cây...
lá thay mây chở mầu Xanh lấy
từ cây trái mộng nở chật đầy...
... ...
tặng ai còn Mẹ vui ngày nầy
 
 

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0
 
Mẹ cho con đôi mắt sáng ngày...
nhìn đời yêu người yêu đắm say...
nhìn Mây ru mộng Mây dừng lại...
một Trời Hoa mộng ngất ngây say...



 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0
 
Mẹ cho con trọn đôi vòng tay...
tròn ru gối mộng một hình hài...
Mẹ cho giọt lệ con giữ mãi
con ngủ cười Mẹ không rời tay
 

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0
 
Mẹ cho nụ hồng trên môi này...
đôi môi son đỏ nói lời hay...
cho nụ cười tình mắt liếc hấy...
ngẩn ngơ hoa bướm ngất ngây say...

 
 
 

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0
Ta say trời đất ngã nghiêng
Đất bằng dậy sóng ưu phiền lắt lay
Tâm tư trăm mối u hoài
Kết chùng một khối sóng xoài đẩy đưa .
📎 C__Data_Users..
Đăng nhập để trả lời
0
Giấc mơ thoát xác đổi đời
Mang thân chùm gửi xa rời cố hương
Cứ ngỡ dạo bước thiên đường
Đến nơi mới tỏ đoạn trường thế gian .
📎 C__Data_Users..
Đăng nhập để trả lời
0
Ngồi buồn nhớ bạn trông trăng
Nữa vành trăng khuyết lạnh căm lu mờ
Dòng ngân sóng cuộn vỗ bờ
Rèm châu lay động mơ hồ sương sa .

Good Bye mySun !

📎 C__Data_Users..
Đăng nhập để trả lời
0
Hạnh phúc nào phải đâu xa
Mà phải tìm kiếm phắp bao phương trời
Hạnh phúc đơn giản thế thôi
Có ta có bạn chung đôi vai kề .
📎 C__Data_Users..
Đăng nhập để trả lời
0
Lối xưa vắng lặng gót hài
Dòng đời sóng vỗ cách hai phương trời
Lá sầu rơi rụng tả tơi
Gió buồn ngưng thổi ghế đôi ngậm ngùi .
📎 C__Data_Users..
Đăng nhập để trả lời
0
Sống đời có được mấy ngày vui
Sáng sớm lui cui tối ngủ vùi
Ấy vậy mà người ta lại bảo
Ăn no ngủ được phước nên vui .👆😄
📎 C__Data_Users..
Đăng nhập để trả lời
0
Nữa trái tim hồng đã vạt phay
Còn đây nữa trái diện u hoài
Sắc hồng tươi thắm đâu còn nữa
Một góc tim lòng gió cuốn bay
📎 C__Data_Users..
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2015 17:33:32 bởi 100nammunggiotle>
 
nửa trái dưa tim còn ở đây...
ta còn giừ kỷ ở nơi nầy ...
cất trong tủ lạnh bây giờ lấy...
mầu đỏ còn nguyên nhìn ngọt ngây...

tặng chủ nhân nè

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0


nửa trái dưa tim còn ở đây...
ta còn giừ kỷ ở nơi nầy ...
cất trong tủ lạnh bây giờ lấy...
mầu đỏ còn nguyên nhìn ngọt ngây...

tặng chủ nhân nè


Dưa đã ủ đông hết ngọt ngây
Càng thêm ê buốt nhức tim này
Sắc màu còn đỏ ngỡ như mới
Chứ đã long rồi hết ngất ngây .😢
Đăng nhập để trả lời
0
 
đêm nay Trăng uống với người say...
rót rượu mời Trăng men rượu cay...
Trăng uống cạn ly ngồi lắc mãi...
đong đưa theo gió tóc mây bay ...

rót rượu mời Trăng ly thứ hai...
rượu nồng vừa ấm run đôi vai...
trăng uống cạn ly chân khép lại ...
_ chẳng lẻ hai ly rớt u hoài...

Thêm ly rượu nầy mời Trăng đây...
cho tình nồng thắm ngất ngây đầy...
ru mộng trần gian soi sáng mãi ...
_ cho người trong mộng nhớ trăng say...
 
 



 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0
L ạ lùng trời định khiến xui chi
Ó ng ánh cầu vồng nối bờ mi
V ỗ về đôi trái tim đơn lẻ
E ấp yêu thương trải lối đi .💕
📎 C__Data_Users..
Đăng nhập để trả lời
0
Hạnh phúc giản đơn chỉ thế này
Khi buồn có bạn cạnh ngay đây
Âm thầm nâng đỡ ru tròn giấc
Ta quất nguyên canh giấc ngủ đầy . 😇 😋😅
📎 C__Data_Users..
Đăng nhập để trả lời
0