82 trả lời, 5.650 lượt xem —
Trang 1 / 3
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
#1 —
09.07.2005 13:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-08 20:25:49tinhanhdemvang>
.
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
em đã đọc những dòng chữ anh viết ,lòng bàng hoàng xúc động....thật là hạnh phúc...cái hạnh phúc nhỏ nhoi đơn sơ mà giản dị chân thành khiến trái tim em rung động...cảm ơn anh....cảm ơn người bạn tốt của em......nhưng anh ơi...cái sự thật phụ phàng gữa dòng đời biến đổi. cái hư và ảo, mộng tưởng và sự thật dòng xoáy của đời thường, đang làm cho cuộc đời thay đổi......tạo hóa đã ban cho con người những số phận khác nhau.ai đã từng trải qua những tháng năm cay nghiệt mới thấy được giá trị của cuộc đời...ăn một bát cháo lúc đói lòng mới thấy được tình nghĩa con người và giá trị của lao động.em đã trải qua những tháng năm cay nghiết đó. cuộc đời như dòng nước vô tận.lúc trong , lúc đục..lúc sóng lớn mưa to....
em đã cố vươn lên sống một cuộc sống thanh bạch, tuy nghèo nhưng rất vui....cuộc đời như một tờ giấy trắng....trinh nguyên , thanh khiết....em đã lao vào học tập và lao động.....mong một ngày mai đời sẽ đẹp hơn....còn tình yêu chỉ là mơ ước.lần đầu tiên có một người đã nói lời thương nhớ....nhưng chỉ là ảo ảnh.....anh cũng vậy?.. dù sao anh cũng đã đưa đến cho em một niềm vui.........
em biết tình anh trong đêm vắng
mang nặng nghĩa tình đọng mãi yêu thương
trang giấy trắng trong bụi phấn dưới mái trường
tuổi thơ dại vụng về trong tà áo trắng
tình yêu ơi xin gửi trong thầm lặng
nét mặt tràn đầy hy vọng của tương lai
anh sẽ cùng em đi trên chặng đường dài
xây một lâu đài tình yêu và hạnh phúc
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Mỗi người ai cũng có yêu thương
Ông tơ bà nguyệt nỡ vương nỗi sầu
Yêu em em ở nơi đâu
Anh muốn bắc cầu, nhưng ngại cho em
Một người ngõ ý yêu em
Còn người thì cũng yêu em vô cùng
Ôi tình là cái mê cung
Lỡ chân lạc bước ,khốn cùng tấm thân
Hay là em mãi phân vân
Con đường hai ngõ, đặt chân ngõ nào
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
trời đang đổ trận mưa rào.
em đâu có dám kén chọn nào chi anh.
chỉ là giọt nắng mong manh
bơ vơ đi gữa mênh mông biển trời.
lặng nhìn dòng nước nổi trôi.
ngậm tràn dòng lệ tuôn rơi giữa dòng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
#6 —
13.07.2005 21:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-08 20:26:06tinhanhdemvang>
.
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
mùa thu về có còn vương trong mắt ai
để em đứng trong đêm dài nức nở
mảnh trăng non vẫn bàng hoàng bỡ ngỡ.
chưa trao cho nhau sao vội nỡ đi xa
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 81
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
Trong lòng tôi cũng nhói đau
Hồn tôi không rõ vì sao quặn lòng
Tưởng tình như giếng nước trong
Ngờ đâu ôm mối tơ lòng đắng cay
yêu người nho nhã ,đẹp trai
Không ngờ người đã yêu ai mất rồi
Ước gì anh là của tôi
Ước gì óan đổi chỗ ngồi hỡi ai
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
tôi không yêu mã đẹp trai.
tôi không muốn để cho ai bực mình
tôi đà có một dòng sông
bao nhiêu nỗi nhớ gửi trong đất trời.
áo trắng chưa vướng bụi đời
giếng khơi nay vẫn ngời ngời trắng trong
nếu người muốn cảnh đèo bòng.
tôi xin nhường lại dòng sông cho người
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
còn tôi thì chẳng ai yêu
chắc là kiếp trước gặp điều chi đây
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
tại em kiếp trước làm kiêu
cho nên em phải chịu nhiều đắng cay
hôm qua thầy số nói rằng
năm hai mươi tuổi gặp ngay người tình
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
sợ lắm khi yêu ai tim khờ dại
sợ lắm khi ánh nắng chưa lên đã phải tan ra.
tình vu vơ như sương khói bay qua.
lối đi về em chưa thể mặn mà ấm áp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
tình yêu ơi em đâu có lỗi
mà người đời cứ phải sợ em
thế gian ơi sao nhiều cay đắng
để cuộc tình phải sớm chia li
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
tinh yêu là gì sao lại cứ nghĩ suy.
phải thức trắng những đêm dài mộng mị.
phải cay đắng, phải buồn sầu ủy mị.
dứt mộng tình phải nức nở thương đau
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.102
Từ: 07.05.2005
Trạng thái: offline
Tình yêu là giấc mơ dài
Là con sông chảy miệt mài trùng khơi
Tình yêu là một trời mơ
Để ai gom cả trời thơ tặng người...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
tình là giọt nước vu vơ
tình là hương sắc để mơ một đời
tình là một ánh sao trời
hỏi anh tình ấy vào đời anh chưa
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Giọt nước tuy dễ vỡ ,nhưng vào đất thấm sâu
Cũng như tình đất bền lâu nước tình
Nước ơi sao lỡ ân tình
Để cho đất mãi khô tình nước ơi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
bởi vì nước ở xa khơi.
bởi vì đất đã có nơi để về.
bởi vì ai đã dối lừa
cho nên tình ấy hững hờ người ơi...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Bây giờ nước vẫn xa khơi
Mà dòng nước vẫn ngời ngời trong xanh
Nếu em giữ trọn tình anh
Tình anh vẫn mãi chân thành chờ em
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
#21 —
27.07.2005 00:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-08 20:32:03tinhanhdemvang>
.
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
cảm ơn anh đã giành những tình cảm đẹp cho em.....cảm ơn tình anh đêm vắng.......những lời tâm sự nhẹ nhàng đang tràn ngập niềm hạnh phúc trong em.....
nhưng anh ơi... em rất đỗi buồn rầu
vì mối tình của chúng ta đang gặp nhiều giông tố
ta chèo chống ra sao nếu không thuyền sẽ đổ
thuyền đỗ rồi bão tố sẽ gập luôn
không anh ơi dù thác đổ mưa ruôn
em vẫn bên anh muôn vạn lần tin tưởng
bão tố sẽ qua và đến ngày ta tận hưởng
quả ngọt trái lành dư vị của tình yêu...
hãy vui lên nhé....tình anh đêm vắng.......hạnh phúc sẽ mỉn cười....mùa thu vẫn xanh mãi mãi với đất trời...và những vì sao hạnh phúc.....
chúc vui vẻ......
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 523
Từ: 26.04.2005
Trạng thái: offline
#24 —
28.07.2005 04:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-08 20:32:14tinhanhdemvang>
.
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
em chỉ là một trang giấy trắng trong
chưa biết yêu nên chưa nếm mùi đau khổ
em ngỡ ngàng nhìn cơn mưa ảm đạm
xối lên đường khuất lối nẻo đi về
em bước xuống đời thiếu những tiếng cười
nét ngây thơ vướng trong tà áo trắng
chút tình ảo em gửi vào trong nắng
trong mưa thu lác đác lá rơi vàng
em đứng nhìn đời quá ngỡ ngàng
khi bắt gặp những lời dịu ngọt
những cơn gió cứ thổi về tha thiết
vẫn đơn côi giữa cõi mênh mông
em bước xuống đời vẫn hư không
dù hiểu rằng mình không hề nói được
em cảm thấy mình đi trong đêm tối
tình cảm sao như mối tơ vò
mặc dù đời ngõ ngách quanh co
cuộc sống cứ trôi theo dòng hoài niệm
em đứng lặng nhìn mặt trời tan biến
ngắm nhìn về trang giấy trắng trinh nguyên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.102
Từ: 07.05.2005
Trạng thái: offline
Trang giấy trắng vài hàng chử nhỏ
Tuổi học trò một thuở ngát hương
Viết vào đây bao nỗi nhớ niềm thương
Để đem tặng cho người em nhỏ...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
cảm ơn anh một chút tình trong gió
gửi vào trong trang giấy học trò
mùa thu về trong ánh mắt hẹn hò
xin gửi lại chút tình cho anh đó
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.102
Từ: 07.05.2005
Trạng thái: offline
Một chút tình ai theo gió đưa
Bao ngày e ấp , cuộc tình chưa
Dõi mắt trông ai , chân trời vắng
Mộng đầy mơ ước , một ngày xưa...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
chỉ vu vơ mà cũng đọng thành nỗi nhớ.
nhè nhẹ vào giấc ngủ mỗi đêm về.
thật khó hiểu ai đâu mà hò hẹn
bởi vì ta hai ngã chẳng quen nhau
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.102
Từ: 07.05.2005
Trạng thái: offline
Xa xa mờ ảo chân trời
Bóng ai dần khuất chơi vơi cõi lòng
Thở dài ôm nhẹ khoảng không
Dường như hẹn ước đã đong thật đầy...
★
★
★
★
★
0