📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Buồn ... vu vơ

40 trả lời, 5.714 lượt xem — Trang 1 / 2
[image][/image]
[font="Times New Roman"]

Buồn ... vu vơ

Trời mùa thu mưa rơi buồn rũ rượi
Mưa bụi buồn mây gió cũng vu vơ
Lòng chợt nhớ thương ai rồi bật khóc
Chút nổi niềm xin gửi đến cùng ai

Vi Vi
Đăng nhập để trả lời
0


Buồn ... vu vơ

Trời mùa thu mưa rơi buồn rũ rượi
Mưa bụi buồn mây gió cũng vu vơ
Lòng chợt nhớ thương ai rồi bật khóc
Chút nổi niềm xin gửi đến cùng
Vi Vi
 
Buồn lúc nào chẳng vu vơ
Không vu vơ chẳng bao giờ buồn đâu
Thế gian bao kẻ buồn sầu
Sao không lập hội cùng nhau : Hội buồn?
 
HiHii
 
Chào mừng bạn gia nhập vntq



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-01 23:35:52lethutrang>
Trích đoạn: kimrbl

[font="times new roman"]


Buồn ... vu vơ

Trời mùa thu mưa rơi buồn rũ rượi
Mưa bụi buồn mây gió cũng vu vơ
Lòng chợt nhớ thương ai rồi bật khóc
Chút nổi niềm xin gửi đến cùng
Vi Vi
 
Buồn lúc nào chẳng vu vơ
Không vu vơ chẳng bao giờ buồn đâu
Thế gian bao kẻ buồn sầu
Sao không lập hội cùng nhau : Hội buồn?
 
HiHii
 
Chào mừng bạn gia nhập vntq



Lập chi cái hội lệ tuôn?
Cho mưa rơi xuống, cho buồn hồ sen
Mừng bạn mới, ta làm quen
Cùng Thư Quán, ngắm hồ sen mưa phùn

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=671851&mpage=6򨆥
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 06:06:47BĂNG NGUYỆT>
Chào mừng vivn đến vui cùng dd VNTQ nha, chúc vui và thoải mái khi sinh hoạt nơi này .

NHƯ LÀ ..EM VỚI ANH


Mưa đổ vào lòng đất
Đất nhận hết hay không ?
Trắng một màu rất thật
Ngay chẳng biết vo vòng,

Dẫu đất không nhận hết
Thì mưa vẫn dạt dào
Đôi khi thấm chút mệt
Ngừng nghỉ có hơi lâu,

Rồi mưa lại dồn mau
Từng cơn từng cơn đổ
Đất nằm yên nín thở
Cùng mưa nồng nàn hôn .


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Hi Băng Nguyệt ," con Đường Hoa Trắng " nghe dễ thương quá , cám on bạn đã wellcome Vi , have a nice day
Đăng nhập để trả lời
0
Hi lethutrang,
Vi mới dọn nhà cho nên cái gì cũng mới , chúc bạn vui vẻ nha
Đăng nhập để trả lời
0
Hi kimrbl,
Cám ơn bạn đã ghé thăm ,chúc bạn vui vẻ luôn
Đăng nhập để trả lời
0

Lá Vàng bay

Lá vàng bay ... gợi nhớ nhung
Nhánh phong sầu rụng thấy lòng buồn tênh
Gió thu một thỏang mông mênh
Nép vào chiếc lá vấn vương một chiều

ViVi
Đăng nhập để trả lời
0





[image] [/image]


Khúc nhạc đêm thu


Đêm nay nghe tiếng nhạc buồn
Dư âm vọng lại khúc ca não nề
Đêm thu tình đẫm u mê
Trông chờ tuyệt vọng riêng mang khối sầu.

ViVi




Đăng nhập để trả lời
0

Thu mong chờ

Thu về trong áng mây mù
Thu đem gió lạnh nhớ nhung tìm về
Nghe lòng tràn ngập tái tê
Nhớ người bên ấy lặng buồn gọi tên

ViVi




Đăng nhập để trả lời
0

Chiều thu

Thu ở đây lá vàng xen lá đỏ
Gió đầu mùa , gợi kỷ niệm chiều thu
Lòng quặn-thắt, nỗi sầu cao diệu-vợi
Vạt thu chiều phủ kín mối tình côi.

ViVi


Đăng nhập để trả lời
0

Mây hoàng hôn

Hoàng hôn tím nhạt che mờ lối
Ngõ vắng ... mây bay trôi mãi thôi
Hiu quạnh dâng đầy ... tình mộng mị
Buồn sao một kiếp phận mây trôi



Đăng nhập để trả lời
0

Nhỏ với thu tàn

Thì thầm nhỏ với thu tàn
Hàng cây trụi lá đón chờ đông sang
Cây buồn nhớ những lá vàng
Sầu dâng môi tím đêm thu nhạt nhòa

ViVi

Đăng nhập để trả lời
0

Tuyết đầu mùa

Hôm nay tuyết phủ lưng đồi
Như màu áo trắng chạnh lòng nhớ ai
Cô đơn bao tháng miệt mài
Dạ sầu tuyết lạnh hoang vu ám buồn


ViVi

Đăng nhập để trả lời
0

Nhớ anh

Nhớ anh mỏi mắt mong chờ
Bao mùa đông đến … mỏi mòn lặng thinh
Mùa đông lạnh lẽo vô tình
Giọt sầu tơi tả … đôi môi nhạt màu

ViVi

Đăng nhập để trả lời
0

Vì đâu???

Vì đâu nhỏ lại buồn vương ?
Vì đâu lại hứng giọt buông cuối trời?
Giọt dài... giọt ngắn rơi rơi...
Giọt buồn rơi xuống chơi vơi ngậm ngùi.

ViVi

Đăng nhập để trả lời
0

Đông buồn

Tuyết rơi trong nắng úa vàng
Bay bay thả nhớ dòng trôi hững hờ
Con tim băng giá ngu ngơ
Cánh hoa tuyết lạnh sầu đông phủ buồn

ViVi

Đăng nhập để trả lời
0

Người đi

Người đi lá cũng rơi theo
Tình như tuyết trắng phủ ngăn lối về
Người đi quên cả lời thề
Lênh đênh xứ lạ mỏi mòn tương tư

ViVi

Đăng nhập để trả lời
0

Hoài mơ

Chứa trong tim vần thơ anh
Những vần thơ hẹn cả vần ước mơ
Trăm nghìn thương nhớ ngẩn ngơ
Ôm hoài giấc mộng ... thương thơ mấy dòng

ViVi


Đăng nhập để trả lời
0
Xin gửi mấy vần thơ ở tuổi 21
 
Hai mươi mốt tuổi già chưa đấy
Mà cứ xuyến xao thấy quạnh hiu
Bơ vơ vẫn một cánh diều
Vi vu trước gió sớm chiều nhẩn ngơ
Ngô Nguyễn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-02 10:34:08Vivn>

*-*-* Xin chào Nguyễn Văn thơm *-*-*
Rất vui khi bạn ghé ngôi nhà nhỏ của ViVi , bài thơ rất hay thank you,
Chúc bạn một tuần mới vui vẻ

*-*-*-*-*

Mòn Mỏi

Tiếng mưa rí rách trong đêm
Rơi rơi hạt nhỏ nghe lòng quanh hiu
Mưa trên phố nhỏ cô liêu
Tình ta giọt đắng ... giọt cay đong đầy

ViVi

Đăng nhập để trả lời
0

Nổi buồn đông sang

Sang đông tuyết phủ lá sầu
Gió bay cánh trắng bùi ngùi tình đông
Thương ai nổi nhớ chất chồng
Đưa tay hứng cánh tuyết sầu vương mang

ViVi

Đăng nhập để trả lời
0

Trông chờ

Đứng bên song cửa chờ anh
Thuyền xa xứ vẫn tới nay chưa về
Bâng khuâng mắt lệ ê chề
Tình buồn sương khói còn vương nhịp tình

ViVi

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-08 08:29:55Vivn>

[image] [/image]
Đông Chờ

Nhin làn tuyết trắng rơi rơi
Gió đưa cánh trắng lang thang khắp trời
Mùa đông xứ lạ chơi vơi
Có cô gái nhỏ chờ anh xứ người

ViVi

Đăng nhập để trả lời
0
Chào mừng vivn đến với dd VNTQ nha, chúc vui khi tham gia cùng bạn hữu nơi này nè...

Đông Chờ

Nhin làn tuyết trắng rơi rơi
Gió đưa cánh trắng lang thang khắp trời
Mùa đông xứ lạ chơi vơi
Có cô gái nhỏ chờ anh xứ người

ViVi



Vu vơ một chút buồn thôi
Vì niềm chờ đợi ai người xa xăm
Tâm tư như ánh trăng rằm,
Mùa đông đang đến rét căm bao trùm..



📎 weocom1


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-27 03:25:17Vivn>

Hoài cảm

Hôm nay biển động rong buồn
Bay bay làn tóc miên man cuộc đời
Buồn mây sầu gió héo cười
Cúi đầu thầm lặng hoang vu muộn phiền

ViVi

Đăng nhập để trả lời
0

Xuân Buồn...

Đêm Xuân sợi trắng giăng đầy
Năm canh thấm lạnh nổi sầu dâng dâng
Một người trước ngã buâng khuâng
Một người đứng đợi... chữ yêu ... một người .

ViVi


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-28 11:35:31Vivn>
 
Xuân tha hương

[/align]Xuân về trên bến tha hương
Nổi thương.... nổi nhớ.... ngận ngùi chờ ai
Ngoài hiên trải ánh vàng mai
Lòng sao vẫn thấy màn sương mịt mờ .

ViVi





[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
[color=darkorchid]Xa dấu chân người [/color]

[color=darkorchid]Người đi ... dáng nhỏ hao gầy[/color]
Bước chân quên lối ... gió buồn quên đưa[color=darkorchid]
Mưa nào se lạnh song thưa
Đọng trên làn tóc đẫm màu nhớ nhung.


ViVi
[/color][/align]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-03 03:46:58Vivn>
Tha hương

Xuân về trên đất... xa xăm  
Một mình góc vắng nổi “Buồn … vu vơ”
Đón xuân lòng vẫn ngẩn ngơ
Nhớ nhung đà nhuộm úa vàng cành mai

ViVi

[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»