📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Buồn ... vu vơ

40 trả lời, 5.713 lượt xem — Trang 2 / 2
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-06 05:55:53Vivn>
Nỗi buồn trong đêm

Đêm đêm thầm gọi tên người
Mắt buồn thăm thẩm mơ màng nhớ thương
Nỗi buồn khóe mắt còn vương
Giọt rưng rưng rớt... lạnh luồn qua tim
Đăng nhập để trả lời
0
Xuân nhớ người

Gió thổi mây trôi lững giữa trời.
Sóng xanh biển lặng cánh hoa trôi.
Hồ thu gợn sóng mưa tơi tả.
Lòng thấy bâng khuâng chợt... nhớ người
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-10 05:12:43Vivn>
Nữa mảnh tình

Ta còn nửa mảnh tình sầu
Với trăng bạc trắng nửa mầu thiên thu
Đêm về hóa kiềp sa mù
Bay trên đỉnh núi dật dờ đợi ai !!!
Đăng nhập để trả lời
0
Trĩu  buồn
 
Tâm tư trĩu nặng u buồn,
Hạt mưa  rơi nhẹ lòng sầu chơi vơi!
Xa rồi , xa mãi người ơi
Màn đêm buông xuống lòng buồn vu vơ...
Đăng nhập để trả lời
0
Ngậm ngùi
 
Nữa mùa đông chết đơn côi
Hồn em như tuyết tan rồi anh ơi
Nữa vui em trọn trao người
Còn đây nữa mãnh ngậm ngùi em mang
Đăng nhập để trả lời
0
Tương tư

Từng đêm thao thức gọi tên người
Trăng vàng nghiêng bóng giọt sầu rơi
Đêm thâu dệt mộng tương tư khúc
Thương nhớ người xa tận cuối trời.

Đăng nhập để trả lời
0


Tình đơn phương

Nhỏ chờ … nhỏ đợi tình ai
Đơn phương khổ ải một mình sầu bi
Nhìn ai đi với một người
Lòng đau tan nát xót sa tận cùng
[/align][/align]
Đăng nhập để trả lời
0


Vần mưa nhớ

Chiều nay mưa bụi bay bay
Ngồi trong nỗi nhớ mơ tình vấn vương
Viết trong mưa bụi vần thương
Người nơi xứ lạnh mong ngày có nhau ....

Vivi
[/align][/align]
Đăng nhập để trả lời
0


Chiều thu

Chiều nay thoang thỏang gió về
Hanh hanh trở lạnh hoang vu vô bờ
Thu di mang những mong chờ
Nhớ nhung đà nhuộm úa vàng chiều thu .

[/align][/align]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-12 07:40:13Vivn>
Đêm mưa

Hạt buồn hạt nhớ đêm thương
Ngày chờ đêm đợi nơi phương trời sầu
Mộng vàng dệt lúc đêm sâu
Đêm rơi chậm quá canh dài lê thê

Vivi
Đăng nhập để trả lời
0
 
Mưa Lại Về
 
Hôm nay trời lại mưa về
Nhớ anh nhớ lắm trời buông tim buồn
Buồn trong đêm vắng lệ tuôn
Người nơi phương ấy có buồn hay không?

Vivi


Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»