📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đời thơ

2.234 trả lời, 145.819 lượt xem — Trang 35 / 75
NGỌN LỬA TÌNH YÊU
 
 
Em thắp sáng lên ngọn lửa tình yêu
Đêm mộng mị trong chập chờn giấc ngủ
Rộn rực buồng tim, hoảng hồn tiếng hú
Biển mông lung khắc khoải sóng cuộn lòng
 
Ngọn lửa tình yêu cháy tỏ bập bùng
Giữa chênh chao giật mình nghe ngọn gió
Dặm đường xa xin nắng đừng dang dở
Sương khói nguyện cầu sáu khắc cầm may
 
Lửa tình yêu hừng hực cháy mê say
Cánh chim bằng chấp chi trời dông bão
Chí tang bồng hiện thân dẫu mộng ảo
Trái Cấm lịm ngây rời khỏi địa đàng
 
Lửa tình yêu âm ỉ luyện đá vàng
Mộng hải hà hồn lung linh tím ngát
Ánh mặt trời phiêu du hồng tiếng hát
Vọng chân mây sói hú dưới vầng trăng!
 
Ngọn lửa tình yêu rực cháy vĩnh hằng
Tỏa hương nồng ngày đêm em khêu thắp!
 
Nguyễn Văn Thái
12-7-2021
 
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
MỘT CHÂN DUNG
 
 
Đầu cành cánh mỏng giữa trời mơ
Phượng vĩ ngời mây chớm nửa mùa
Duyên mỏng, mộng xuân tà áo cưới
Nguôi lòng, đắm đuối quyện vần thơ
 
Sen hồng bé nhỏ giữa hồ thương
Còi cọc vườn xuân thẩm mắt thường
Ngào ngạt nở hương lòng lãng tử
Đúng mùa! Nghe nhé hỡi quân vương!
 
Xuân đủ thắm xanh ngát nụ đời
Hạ nồng hương…  sẵn đón đông khơi
Lá vàng luôn động vườn thu thức
Đường trải tím hoa nhịp đất trời.
 
Chiều xanh giỡn lượn cánh bồ câu
Hậu phúc cầm danh ngọt miếng trầu
Thánh thiện tâm lòng khơi cảm mến
Hồng trần trút nhẹ gánh cơ cầu.
 
Nguyễn Văn Thái
16-7-2021
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2021 13:01:27 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
TÂM TƯ KHÚC HOÀNG HÔN
 
 
Trải ngày vương vít vần thơ
Chênh chao cánh gió lối mơ thầm thì
Nghĩa tình nên cuộc thiên di
Vo vuông tròn phận... sân si trả đời
 
Thả lòng theo nắng đầy vơi
Hoàng hôn vắt nốt giọt đời tinh anh
Câu thơ mắc võng ru tình
Cùng mây vờn gió rung rinh khung chiều
 
Phận đưa đất khách mưu cầu
Phồn hoa ủ thấm củ nâu lá sồng
Quê nhà ấm áp thương mong
Câu thơ nhuộm sắc hương đồng hồn quê
 
Biển xanh cánh sóng ta về
Chu toàn sông chảy, trọn thề uyên ương!
Tròn xoay hết mộng vô thường
Nhỏ nhoi hạt bụi gió sương qua lầu…
 
Câu thơ - cánh võng tầng cao
Trải tình lên chữ nghêu ngao giỡn ngày…
 
19-7-2021
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
B Â N G   Q U Ơ   G I A O   M Ù A
 
Nắng ẩn hương trong hồ sen sẫm lá
Phượng phai màu, tươi sắc tím bằng lăng
Mây khấp khởi đợi chờ làn gió mới
Vườn ai lên luống cúc hẹn mùa trăng
 
Ngã ba đường lòng nghe chân bịn rịn
Giữa bâng khuâng hồi vọng cánh ve kêu
Đồng vàng rộm mơ màng chim cu gáy
Xanh mênh mông tha thiết tiếng sáo diều   
 
Bao đổi thay trôi về miền kí ức
Dấn thăng trầm để nhặt lại cô đơn
Càng nồng nàn càng say niềm nhung nhớ
Biển bao dung ôm hết thảy oán hờn
 
Vũ trụ đổi thay… vẫn dòng máu chảy
Ngọn lửa tim hồng gieo nốt nhạc yêu
Tiếng chuông chùa thấm lòng chiều tĩnh mạc
Níu nắng hè lồng lộng gió may reo
 
Ươm giọt tình xanh cho vàng hươm lá
Hướng cội nguồn khép lại giấc phù sinh!
Cây ủ mật đợi chờ mùa đắp đổi
Lại ngất ngây trong điệp khúc giao tình.
 
Nguyễn Văn Thái
3786
 
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0

TƠ VƯƠNG

Hương cau thưa thoảng sớm mai
Vườn sương điểm trắng in vài cánh hoa
Chum cau ngấn nước đồng xa
Nước vòi cau chắt hương trà… tơ vương

Hoa xoan rải thảm mặt đường
Mơ trời hoa pháo, rộn ràng cùng xuân
Chén trà nhấm nháp bâng khuâng
Tháng ba khắc khoải Nàng Bân có về!?

Câu thương trắc trở sơn khê
Hương phai lửa nhạt mình quê một mình
Thuyền ai đã giã bến tình
Trách chi bướm quyện hoa xinh dập dờn

Cánh cò chấp chới mây buồn
Ca dao ướt cánh, mưa tuôn nghiêng trời
Bao giờ đi hết kiếp người
Con tim hết mỏi gánh đời tơ vương???

Nguyễn Văn Thái
1-4-2023.2528


http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
KHÚC HÁT VƯỜN MƠ
 
Lặng vườn trăng lắng ngọt tiếng chim câu
Thoảng hương thơm làn xuân dịu dàng ngát
Giọt sương ngần bồi hồi cành lá biếc
Nõn mầm tơ ngây ngất khúc ru tình
 
Cánh mây hồng rạng ánh nắng bình minh
Câu thơ tím đẹp vườn xanh thảm lụa
Ấp yêu thương tim nồng dâng ngọn lửa
Đượm cây tình dẫu tuyết trắng, rừng thưa
 
Mùi vị sô-cô-la lịm mát ngày mơ
Say bến mộng bờ xôn xao sóng vỗ
Luyến ngọt ngào giữa hương màu rực rỡ
Khúc nghê thường tha thiết dắt xuân sang
 
Vời vợi mây dõi trăng đắm mơ màng
Du theo gió về miền thương thao thức
Khẽ gọi tên… nghe con tim rạo rực
Bầu trời xanh trúc mai quyện la đà
 
Giữa đôi bờ thơ mãi hát tình ca…
 
32-3-2023.2494
Nguyễn Văn Thái
 
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0

B Ê N  L Y  C À  P H Ê  S Á N G

.
Chim ca thức dậy rừng mơ
Sắt cầm so nhịp tương tư đêm dày
.
Sáng mai độc ẩm đắng cay
Chiều vương bùi ngọt môi say vị đời…
.
Gió đưa cỏ mướt bồi hồi
Lao xao cánh lá... bóng người bến xưa…
.
Buông dòng xuôi cõi xa mờ
Nổi chìm vớt những câu thơ mê cuồng
.
Chớp mi tựa giấc vô thường
Về làm cát bụi thắm đường phù sinh!
.
29-3-2023.4231
Nguyễn Văn Thái



http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
TẶNG EM BÔNG HOA LÊ TRẮNG*
 
 
 
Tuổi thơ xưa mãi về xưa
Bao nhiêu kỷ niệm mịt mờ xa thôi
Giờ em xuân nữ nguyên khôi
Vai thương em gánh dưỡng đời mẹ cha
 
Tóc sương nhầu nhĩ cảnh nhà
Đơn thân bóng chiếc vào ra đo ngày
Chăm nom cha mẹ yếu gầy
Cơm canh thuốc dưỡng… đôi tay xoay vần
 
Miệng cười tươi của song thân
Hoa yêu thương nở, mùa - xuân - em trồng
Tháng năm mưa nắng âm thầm
Tri ân giãi tỏ tấm lòng kính lên
 
Tặng em một đóa hoa Lê
Vinh danh hiếu thảo chân quê hương đồng.
 
29-3-2023/2833
Nguyễn Văn Thái
(*) biểu tượng lòng hiếu thảo
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
TÂM SỰ TRI ÂM 
 
 
Bảy mươi 
duỗi
cuộc dông dài
Ủ trăng
hôn rượu
lai rai duyên mình
Soi gương
thế thái nhân tình
Tri âm  
cụng vía
đinh ninh ngọt ngào!
 
Chén này   
nỗi nhớ cồn cào
Chén này  
trời đổ mưa rào khóc than 
Chén này  
đây đó quan san 
ru nhau qua nỗi cơ hàn, hàn vi
 
Giận buồn chua chát…
trôi đi 
Quý yêu bùi ngọt…
thầm thì bên hiên
Khúc sầu - di vãng
lên tiên! 
Gập lòng ơn cảm!...
an thiền bền lâu
 
Chén này
Chén nữa...
Người đâu?...
 
27-3-2023/3117
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2023 22:46:22 bởi Ct.Ly>
GIÃ TỪ MÙA XUÂN 
 
 
Theo luật trời bềnh bồng
Chất thêm đầy kỷ niệm
Xuân cùng ta tuyệt diệu
Chào nhé khúc vô thường!
 
Xuân ban cho nõn nường
Cho mật đời ngây dịu
Bao sắc màu kỳ ảo
Luyến mùa trong đắm mê
 
Bông hoa lựu lập loè
Xuân lạc trôi chiều ấy
Sương đọng bờ mi mắt
Nghẹn ngào khúc ly tao*
 
Xuân rời xa với tay
Lòng ngậm ngùi từ giã
Cái mất cày niềm nhớ!
Xuân ơi! Xa vĩnh hằng!
 
Nguyễn Văn Thái
26-3-2023/3158
(*) tâm trạng xáo trộn, buồn phiền
r

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
XIN ĐỪNG

Xin đừng chạm những vết thương
Con tim thêm nữa một tầng khổ đau…
Thời gian lên váng giọt sầu
Yên lành đắp vá lên mầu da non

Xin đừng bắt ngậm bồ hòn
Hoa thơm sắc thắm cánh còn te tua!...
Ba sinh - duyên nợ kiếp xưa
Đã thề vàng đá nỡ mưa trái mùa?

Xin đừng lẫn lộn thật đùa
Mập mờ sương khói đẫn đờ cho ai…
Vô thường chớ nhỡ đơn sai
Thương con chim lạc hót hoài gương trong!

Xin đừng “xanh vỏ đỏ lòng”
Lời hay đâu phải lòng vòng, ngụy trang…
Sang sông lỡ chuyến đò ngang
Trách chi con tạo dòng giang chia bờ!

Tình yêu quá ngưỡng hững hờ
Làm ghen để mãi ngẩn ngơ, thất thần
Vụng về cái rét nàng Bân
Sắt cầm nồng đượm thấu nhuần tháng Ba.
 
23-3-2023/1705
Nguyễn Văn Thái

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
XUÂN CHÍN
 
Nhạn về xuân rộn niềm yêu
Quyện đan mây trắng rợp chiều bến sông
Cánh ru quyến rũ trong lòng
Ấm nồng lan tỏa tươi hồng thanh tân
 
Cành mai vàng thắm vườn xuân
Ong xe cánh gió đẫm nhuần nhụy hương
Long lanh mắt lá lệ sương
Ngất ngây hoa mộng cành thương la đà
 
Đường trần muôn ánh sao sa
Mơn man hương tóc giấc hoa ngọt ngào
Suối tình trong ngát dạt dào
Bên anh em ửng má đào mọng xuân!
 
23-3-2023/1611
Nguyễn Văn Thái

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
C H Ỉ C Ò N T H Ơ


Cạn nước chanh giờ xác gửi thơ
Góp nhặt dày công viết vạn tờ
Sáng nghĩ vài câu lòng đỡ mụ
Chiều nghiền mấy đoạn óc vơi ngơ
Mừng sao phúc ấm cho thừa lộc
Số đỏ chiều sương có phận nhờ
Thảm trải êm đềm vui bất tận
Bên “Nàng” cảm thấy hết bơ vơ!

22-3-2023/4223
Nguyễn Văn Thái

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
 
C Â U   T H Ơ   T Ô I
 
 
Dốc chiều nhạt nắng, chơi vơi
Câu thơ níu giữ cuộc đời trả - vay
Chát bùi, chua ngọt, mặn cay…
Thầm trong câu hát - men say cuộc Người!
 
Câu thơ hóa nắng hoa ngời
Như cơn gió mát thoa nguôi oi nồng
Rọi soi nguồn ngọn sâu nông
Làm ngọn lửa hồng ấm áp đêm thâu
 
Câu thơ lắng đọng muội sầu
Rung rinh vách đá sắc màu tâm tư
Lông hồng trong gió phiêu mơ
Kết hồn giao cảm bến bờ - tri âm
 
Thơ tôi - trầm tích dòng trầm
Khơi hương thi vị tươi mầm vườn xuân.
 
21-3-2023/3497
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
B Ô N G  H O A  T R I  Â N
 
 
Nghĩa tình Anh dựng Đài Hoa
Tri ân hương, sắc, nết na người tình
Yêu thương, ngưỡng mộ, tôn vinh
Tháng Ba ngày Tám đinh ninh lời nguyền
 
Nửa Anh mang nợ nghiệp duyên
Vay Em đóa hạnh diệu huyền, ngất ngây
Vay công Chín tháng Mười ngày
Vay dòng tinh túy dặm dài nuôi con
 
Vay Em thế sự sinh tồn
Vay tình nghĩa kết vuông tròn trước sau
Vay sông thi vị, nhiệm màu
Khơi trong, rửa vết khổ đau cuộc đời
 
Muôn đời gánh nợ đầy vơi
Đài Hoa trân quý thắp lời tri ân
Tháng năm chi chút ân cần
Nở bông hoa thắm trả dần nợ Em!
 
21-3-2023/3946
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0

THẦM THÌ TRÁI TIM

.
Nhẽ gì như cánh tầm xuân
Hoa đương hương sắc tần ngần lá thưa
Dẫu là bạc nắng nhàu mưa
Tim nồng vẫn đỏ sắc xưa máu đào
.
Bến mơ… nhịp sóng dạt dào
Đắm trong hương ngát, nghiêng chao nghê thường
Bốn mùa chín lựng yêu thương
Ngút ngàn con mắt tím đường bằng lăng
.
Trăm năm vọng ngưỡng cung Hằng
Ngàn dâu xanh mướt vầng trăng - dõi tìm
Hồn thơ quyến luyến cánh chim
Lung linh ánh nước nổi chìm phù vân
.
Khỏa hồn cánh sải sông Ngân
Ước là tinh tú sáng ngàn đêm thâu
Cùng xuân tươi đẹp sắc màu
Câu thơ tình tự thâm sâu nghĩa tình!
.
Nguyễn Văn Thái
17323.2846



http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0

M Ù A H O A K H Ó I*
.
Hồng miên** thắm nở đầu làng
Nâng chân son trẻ lên đường đi xa
Đồng xanh nhung lụa mượt mà
Lúa thì con gái thiết tha níu tình
.
Đường xa lữ khách gập ghềnh
Mênh mông bể sở mỏng manh chim trời
Dòng sầu thiên cổ buồm khơi
Tóc mây dầu dãi bời bời tuyết sương…
.
Cây đa giếng nước quê hương
Mùa hoa khói ngát yêu thương ru lòng…
Sông thơ ngày ấy vẫy vùng
Nắng mai lấp lánh xanh dòng bình yên
.
Về thôi! Ấm cội xuân huyên***!
Mùa hoa khói, đỏ mộc miên gọi vời.
.
Nguyễn Văn Thái
17323.3953
.
(*) Tháng Ba
(**) Hoa gạo
(***) Cha mẹ


http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
K H Á T T H Ơ

.
Mênh mông loang phủ mịt mờ
Căng phồng bầu rượu nằm mơ hoa vàng
Ô kìa! Thi sĩ tay ngang
Gió lay cánh lá, thiên đàng viễn du
.
Khát tình - mở gói tâm tư
Tri âm gợi tứ, vườn thơ vin cành
Cơ may chạm vía duyên lành
Chí Phèo - Thị Nở say giăng khóm tình!
.
Chiều vương vấn cõi tâm linh
Hồn thơ du ngoạn không thinh êm chiều
Trời thơ thả mộng phiêu diêu
Biển khơi hòa sóng hát điều ngàn năm.
.
Nguyễn Văn Thái
16323.3675

 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
X U Â N Đ I Q U A


.

Ngẩn ngơ đáy dạ giữa xuân đài*

Man mác lòng ngày trĩu nặng vai

Nhiệt huyết âm thầm xây dựng nghĩa

Người thơ tệ bạc lướt qua bài

Đêm hoang tưởng, phớt lờ lòng thiện

Trí mộng mơ, thèm khát ngoại lai

Kỉ niệm xa dần vương nuối tiếc

Vui buồn lẫn lộn nỗi chia hai.

.

Nguyễn Văn Thái

15323.4187

(*) Mùa xuân đứng trên đài cao… .





http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0

K I Ế P T Ô I

.
Chúa nguyền lên Sắc từ Không
Đất trời duyên nợ… giọt hồng phôi thai
Mẹ ươm Chín tháng Mười ngày
Trái thương tròn trĩnh hình hài nắng mưa
.
Số cho đỏ, mệnh dôi thừa
Can qua cũng khỏi, dịch mùa cũng xong
Đường mây thoát lối đi vòng
Tâm tư, Cha hướng chân dung anh hào
.
Dãi dầu vào cõi chiêm bao
Đêm hoang tự gắng hái sao của trời
Thầm riêng lối đó trọn lời
Mồ hôi tràn hố nợ đời, ung dung
.
Trần gian đây đó tang bồng
Cuối chiều vỗ gối nhìn sông lững lờ
Bóng đêm lởn vởn bên thơ
Bắt vần, ngân dạ tận bờ bồng lai.
.
14-3-2023/3951
Nguyễn Văn Thái

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2023 20:19:52 bởi Ct.Ly>
EM VỀ THÁNG BA

Hẹn em về kịp tháng ba
Tặng trang vở trắng ép hoa bưởi ngần
Ngạt ngào hương tỏa ngát sân
Ướp thư mực tím vui chân tới trường

Em về tháng ba thân thương
Hoa xoan rụng tím con đường mình mơ
Gió đông giục giã cành tơ
Du dương tiếng sáo ngây thơ mây trời

Đầu làng cây gạo đỏ tươi
Như bông hoa lửa rực ngời tháng ba
Khát khao ngóng đợi người xa
Em ơi hãy nhớ màu hoa tìm về!

Đông tàn còn chút nhiêu khê
Nàng Bân xong áo hoa lê điểm cành
Thanh minh ríu rít Yến Oanh
Cúc tần vàng óng tơ hồng. Hè sang!

Nguyễn Văn Thái
13-3-2023/1627
 
r

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
V U Ô N G  X A N H  T Ì N H  Y Ê U
 
 
Hái nụ sao giữa chiều đời mơ ước
Cỏ tươi xanh rậm rật bước xuân thì
Khát cuộn lòng gió lộng sóng tình si
Biển xôn xao vỗ về bờ cát lũy
 
Cầm cành duyên bên em cùng ý chí
Chăm vườn xuân, hoan hỉ cả mùa thơ…
Hẫng hụt vào đông, mưa rét cõi bờ
Vàng lóa mắt... tình thơ phai sắc tím!
 
Tiếng côn trùng đáy lòng xui sầu phím
Kỉ niệm xưa xao xuyến bước hoàng hôn
Lá vàng rơi... rơi... da diết tâm hồn...
Mộng luân hồi hứa hôn vườn thơ phú
 
Thơ nồng nàn nong lòng khơi cười nụ
Ru hồn dâng man mác phủ trời thơ
Khỏa mây đen thanh thản cõi tâm tư
Dệt vàng đá thắm màu tơ ngọc bích!
 
Về dĩ vãng biếc xanh vườn cổ tích
Xác tình thơ hóa thạch mộng thiên thu!
.
Nguyễn Văn Thái
11-3-2023/4156
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
M Ù A   V Ọ N G...

Biết người thơ thả thính
Xao xuyến rộn thư phòng
Ngôi sao nào sót lại?
Tình chèo kéo thinh không

Thu vàng neo mắt lá
Run rấy gió heo may
Thôi! Mùa đông đã tới
Ủ ấp thơ vui ngày…

Giáng sinh này bóng chiếc
Mùa vọng hứa xanh vòng
Chỉ còn ba nến tím
Chưa thắp ngọn màu hồng

Vạt xanh ôm kỉ niệm
Dĩ vãng xoa đoạn trường
Đợi xuân sang chồi nảy
Hoa nở ngát mùa thương 
 
Niệm tình người - lỗi hẹn
Trân quý mái tranh gày
Hơi tiền loang lòng bạc
Rụng rời hoa cỏ may!
 
27-12-2022/4160
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
M Ù A  X U Â N  C Ủ A  T Ô I
 
 
Ảo mộng môi thơm nở mỗi ngày
Mây hồng phản nắng ngỡ vàng bay
Vườn xuân khúc xạ xanh rờn lá
Thức tỉnh… bình minh rạng, tỏ bày!
 
Ta hát cùng xuân… ước thuận hòa
Địa đàng trái ngọt ngát màu hoa
Trang đài rạng rỡ vầng trăng mộng
Cứ ngỡ thâm tình nhạc khúc ca
 
Người chán thơ rồi có bận chi
Vô thường thế đạo nghĩ làm gì
Mây theo gió cuốn đâu còn lạ
Gom xác lá vàng đắp cổ thi
 
Thầm lặng cuộn ngày nắng hắt hiu
Nỗi sông hoang hoải bến tiêu điều
Lơ thơ gợn sóng dòng đen bạc
Liễu gục bờ xa bóng đìu hiu.
 
4-3-2023/4219
Nguyễn Văn Thái 
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
KHẮC KHOẢI
NGÀY KHÔNG THƠ 
 
 
Sự đời…
bao nỗi nhiêu khê!
Dằn lòng
ủ vía bùa mê lên trần
Động tâm
khắc khoải
bần thần
Trái tim không ngủ
phân vân muôn chiều
 
Nựng hồn
tạm gác lời yêu
Xa em…
nén lắng
khát khao mặn nồng
Bằng lòng một giấc “ngủ đông”
Tích lưu năng lượng
hanh thông xuân về!
 
Hồn mây luyến gió
đam mê
Diệu huyền dấu ái
bùa mê niệm thần
Cơn say vào Giá*
lịm dần
Ru em
tinh tú sáng ngần
thăng hoa
 
Giã chiều nu nống nu na…
Cái hôn nồng thắm thiết tha
ru mình!
 
4-1-2019/3116
Nguyễn Văn Thái
(*) từng lớp khi lên đồng
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
C H Í N   É P
 
 
Ngỡ mây kết đóa hoa hồng
Hương bay cùng gió, mặn nồng tình ca
Vườn thơ ngọt trái thơm hoa
Yêu thương ta hát thiết tha chung tình…

Trăng giờ xác lạ không thinh
Bâng khuâng nỗi nhớ, lình xình heo may
Đêm hoang vọng khúc ve gầy
Lẩn sau đen bạc trăng thay đổi màu
 
Ngày thu đẫm giọt mưa ngâu
Miền quên khắc khoải nén sầu đáy tim
Câu thơ mặn nhạt, nổi chìm
Lênh đênh, thầm lặng xoa mềm niềm tây…
 
Âu là ép chín trái say
Gặp cơn gió lạ… đọa đày hoàng hôn!
 
8-3-2023/4221
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
CHÂN DUNG CHỊ  TÔI
 
 
Chị tôi nổi tiếng khắp làng…
Thích đi đường thẳng, ghét sang vòng vèo
Buồn - vui vo điếu thuốc lào
Hồn say, hư ảo, lặng vào lo toan
 
Tóc xanh vấn dải khăn tang
Chiến trường anh gửi… thắt ngàn sợi đau
Trọn đời đoan chính trước sau
Kính hương… tình chị dàu dàu vọng phu
 
Vai sầu gồng gánh lời ru
Truân chuyên một thuở, bao thu cơ hàn
Đơn thương vượt suối băng ngàn
Đoạn trường duyên phận, tâm can rối bời
 
Tâm hương thấu đến ông trời…
Thương yêu là cách đổi đời cho con
Hoàng hôn rực rỡ vàng son
Bốn mùa chim hót véo von vườn nhà.
 
19 - 8 - 2012/1033
Nguyễn Văn Thái
 
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
T Ì M  B Ó N G  T Ì N H  T H Ơ
 
 
Đi tìm em trong vườn thơ đầy nắng
Hoa ngát hương, chim ríu rít tình ca
Hồn trinh nguyên kết vần thơ xướng họa
Gió bâng khuâng lay thức nghĩa giao hòa
 
Tôi tìm em giữa biển tình cuộn sóng
Sóng lặng tình thâm, sóng nổi bạc đầu
Sóng rỡn ban mai, chiều mơn cát lịm
Sóng thì thầm quyện trăng hát canh thâu
 
Rồi tìm em giữa đông tràn lạnh giá
Nỗi hoang vu, hiu quạnh ngập nghẹn lòng
Lời chao chát vây quanh đời rỉ rả
Hoa mướp, người câu giăng mép vườn hồng
 
Hồn tìm em trong bảo tàng kỉ niệm
Những phút giây âu yếm lửa yêu thương
Những ngất ngây trong vòng tay mầu nhiệm
Những nhớ nhung da diết nỗi dặm trường…
 
Mãi tìm em cõi ảo huyền mơ mộng
Kí ức gom về xây đắp đài thơ
Ta tô vẽ bích tranh hài điệu nghệ
Hoàng hôn buông thi vị ngát vô bờ.
 
25-2-2023/4212
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2023 17:39:49 bởi Ct.Ly>
DÒNG ĐỜI
 
 
… Nợ ta… ta nợ lại đời
Bên bồi bên lở từng trôi khúc tình
Khi trong khi đục nỗi mình
Vẫn là dòng chảy phù sinh bể trầm
 
Khởi nguồn khúc khuỷu tháng năm
Mát xanh ngấm ngọt thắm đằm quê hương
Miên man con nước dặm trường
Đầy vơi cũng thể một phương tan hòa
 
Cái ngày ta chẳng nhận ta
Giản đơn nắng gió  -  bài ca vô thường
Không không sắc sắc ru lòng
Nổi trôi con tạo khép vòng thời gian
 
Ước gì cõi thế miên man
Vần thơ ta… để sẻ san tình đời!
 
3-3-2023/1181
Nguyễn Văn Thái
 


http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
V Ọ N G  T I Ế N G  T Â M  T Ì N H
 
 
Nghe tiếng thân thương từ dòng máu đỏ
Em hát cho tan sương gió, buồn đau
Trời tương lai em thả sáng ngàn sao
Gót sen hồng tiêu dao cùng tuế nguyệt!
 
Cảm tiếng lòng nổi chìm dòng lệ ngọc
Trái tim đau lịm khóc vẫn thuỷ chung
Tình trúc mai mãi nồng thắm phiêu bồng
Vườn tâm tư thơm lừng hoa hồng đỏ
 
Dẫu trần gian có duyên mà không nợ
Vạt phong trần cách trở kiếp trầm luân
Giữa cõi mênh mông hiu quạnh siêu quần
Cung định mệnh thấm nhuần câu kinh Phật
 
Sẽ kiên lòng lắng lời thơ em hát
Trút bụi trần thanh thản bước hoàng hôn
Áng mây hồng gửi gắm ánh tâm hồn
Cánh gió bay phiêu diêu miền an lạc!
 
29-2-2023/4216
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0