📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đời thơ

2.234 trả lời, 145.826 lượt xem — Trang 37 / 75
K H I  M Ù A  Đ Ô N G  V Ề
 
Câu khoán mượn: 
Lửa tâm càng dập, càng nồng
Trách người đen bạc, ra lòng trăng hoa.
Truyện Kiều - Nguyễn Du
 
LỬA tàn nhạt, thấu lạnh xương
TÂM tình rõ tỏ mọi đường thế nhân
CÀNG suy… thấm thía bội phần
DẬP hoa nuối tiếc ngàn lần chăm hoa
 
CÀNG nghiền càng thấy xót xa
NỒNG nàn? Đâu chỉ hào hoa mĩ miều!
TRÁCH chi? Mang phận cánh bèo!
NGƯỜI! Ai buộc nhợ gieo neo quanh đời?
 
ĐEN lòng!? Trời Phật phân lời
BẠC tình!? Có quỷ thần soi rõ ràng
RA điều cũng thể trái ngang
LÒNG trung muôn thuở đá vàng tạc ghi
 
TRĂNG tà có hiểu vân vi?
HOA chơi bài ngửa thay vì thủy chung
LỬA TÂM CÀNG DẬP, CÀNG NỒNG
TRÁCH NGƯỜI ĐEN BẠC, RA LÒNG TRĂNG HOA.
 
29-12-2022/4162
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
TẠ TỪ THÁNG MƯỜI HAI

.

Tháng Mười Hai vẫn đắp đổi nắng mưa

Mây vẫn bay, dòng sông xưa vẫn chảy

Mùa đông dần xa… mùa xuân trỗi dậy

Cỏ phủ xanh bước sơ sẩy duyên thừa

.

Rũ sạch bùn nhơ vũng đục tình thơ

Đón nắng hồng xua tàn dư đông giá

Bón mầm xuân lên thơm hoa, ngọt quả

Ươm nhọt đau thành ngọc bội thơm lòng!

.

Đời vô thường thi vị với Sắc - Không

Thầm vô vi theo nhịp đời biến hóa

Đóa hồng rũ, câu tình thơ hóa đá

Mặc nghìn vàng gán nợ đãi nguyệt hoa…

.

Góc hoàng hôn cần mẫn chuốt vần thơ

Hồn ươm nắng xanh miền mơ… kì diệu

Hương tâm lòng thơm danh sân mộ điệu

Trải dốc đời thảm biếc gót bình an

.

Cùng gió vi vu rộn rã tao đàn

Trời, Phật, Tổ tiên, Quỷ Thần… có mắt!

Tạ từ tháng Mười Hai, rét mưa quay quắt

Đón xuân hồng tươi ngát những bài thơ.

.

3112224164
Tg: Nguyễn Văn Thái

Ảnh mạng

.



http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2023 22:47:39 bởi Thanh Vân>
THÁNG CHẠP ĐẦU TIÊN

Im lặng, trong mênh mông, tầm xa ngái
Tháng chạp tựa hồ cánh cửa - không gian
Vũ trụ bảo ở giữa ô cũ - mới
Dưng bâng khuâng, trông ngóng... nghĩ miên man!

Tự bước lên cao vui mây, bỡn gió
Chốn phồn hoa muôn sắc vẻ - thủ đô...
Cúc trắng* vườn nhà đượm hương, nở rộ
Phúc ấm Tổ tiên cầu Bụt... dành cho

Tháng chạp thấy an lòng vào mùa gặt
Hoa trái thơm tho, tinh túy nghĩa tình
Giữa trần ai cháu con thêm điểm tựa
Vườn nắng đầy hương cúc đượm bông xinh

Tháng chạp bụi mù bồi xen sương khói
Trái tim lặng nghe hơi thở cội nguồn
Bao yêu thương, lời tình thơ, bầu rượu...
Níu hồn tôi vào hoang hoải ngày khuôn

Tháng chạp khai trương chân dung trần thế
Cõi phù vân dễ mấy phận cầm chơi
Lòng bái vọng kiếp mình trời ưu ái
Dì** xưa khen: “Chỉ mỗi miệng cười tươi”!

Nguyễn Văn Thái
31-12-2019/3365
(*) Lòng hiếu thảo con cháu
(**) Năm lớp 6 tôi vào ở nhà Dì tôi để gần trường học,
thường xuyên Dì khen tôi như vậy.
 
r

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
C Ó  M Ộ T  C U Ộ C  T Ì N H
 
 
Có một người vì ghen quá hóa yêu
Thề sống chết làm con ma cát lũy
Đốt lửa hờn luyện nồng nàn tri kỉ
Máu chan… ngờ bị hắt hủi, bông lơn…
 
Bỗng một hôm tuyên bố xanh rờn:
Tôi gán nợ cho con tim khao khát
Bán thân ngà, trung trinh cho quỷ khát
Trả nghĩa phong bao bằng cái nghìn vàng
 
Ngửi hơi tiền tôi thèm cuộc xêng xang
Chạm nỗi gieo neo ước ao người bố thí
Quên nghĩa tình xưa say cơn mộng mị
Ngớp xa hoa, nhũng nhiễu cái sang giàu…
 
Ỏ dốc chiều kia bạt trắng bông lau
Gió may thổi dạt dào miền hoang hoải
Nhìn mây lững lờ chân trời, xa ngái
Giấc đông dài heo hút cả năm canh
 
Cầm lòng vậy, duyên đã hết nợ nần
Sợi tơ hồng buộc nhau giờ đứt mối
Gửi chúc vọng người gặp tình duyên mới
Lầm lũi tình ôm giá lạnh mùa đông.
 
30-12-202/4163
Nguyễn Văn Thái
 
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
M Ù A  H O A  C Ả I  V À N G
 
 
Xưa rủ nhau về đồng vàng hoa cải
Sợi gió vờn môi, đan gót ven sông
Ấp ủ tình yêu xua lạnh mùa đông
Tà áo tím vờn mây trời quấn quýt…
 
Giờ ai hoài… xót xa mùa gió bấc
Trải mênh mông, bóng phảng phất quanh đời
Bước tình xưa về dĩ vãng… xa vời
Lòng vương vấn… lở bồi nghe sông khát
 
Hoa ngẩn ngơ… say xa hoa… chao chát…
Giấc yêu đương mơ tưởng chốn phồn hoa
Đợi chờ ngày đổi gió… hững hờ xa…
Nghe vàng gọi… quên rồi câu thơ cũ…
 
Nắng đìu hiu cải phơi màu vàng võ
Ì oạp bờ xoa sóng vỗ chiều hoang
Màu cải dần chìm lặn ánh tà dương
Những mộc mạc nguyên xơ dường tắt lịm…
 
Lòng đọng giọt châu rơi trong làn tím
Gió hoài lay phơ phất cải bên sông.
 
28-12-2022/4161
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
M Ù A  Đ Ô N G  N Ắ N G  N H Ạ T
 
Mùa Đông đến với muôn đời, mặc định!
Mưa nắng, gió sương cho nỗi cành trơ
Bao quay quắt trên đường xoay vũ trụ
Nắng nhạt nhòa đắp đổi những cơn mưa
 
Con đường sinh… chai lỳ, khoe sỏi đá
Chất xám mòn vầng sáng ngọc lung linh
Ước mộng còn đầy trong đời già cả
Dòng sông vơi, cây cạn nhựa hồi sinh
 
Ngày khắc khoải, thời gian mòn mỏi đếm
Đêm mơ màng chao đảo kiếm vầng sao
Trăn trở hồn thơ tìm vần màu tím
Trái Sầu Riêng khao khát lựng mùa yêu
 
Dịch khoanh vòng bước chân ngày luẩn quẩn
Nỗi cô đơn vây bọc trí diệu huyền
Say ước vọng vần thơ càng diệu vợi
Giữa quạnh hiu thèm một phút bung biêng
 
Mong Em đấy! Túp lều tranh đầm ấm
Tươi ánh nắng hồng lên ngọn thơ xanh
Cõi bồng lai dòng đời xuôi, thi vị
Sẽ biếc ngần vuông vạt cỏ an miên!
 
21-12-2021/3900
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
G I A O   T Ì N H
 
 
"Đố ai đếm được sao trời
Đố ai ép được lấy người không yêu"*
Đố ai nâng mãi cánh diều
Cho ai thánh thót tiếng yêu vơi đầy
 
"Ngoài trời lơi lả heo may
Có anh, ôm trọn vòng tay đêm nồng"*
Đêm yêu du mộng vườn hồng
Tiếng khuya dế gáy nhịp lòng đong đưa
 
"Ướm lời chàng thỏa ý chưa
Say mê đêm đó mây mưa vừa lòng"*
Ôm trăng đẫy giấc tang bồng
Rượu tình ngấm giọt môi hồng ngất ngây?
 
"Ai mà chuốc được anh say
Hỏi là có tội? Lỗi này bỏ qua!"*
Cõi riêng riêng với ngọc ngà
Cầm câu định mệnh, ngân nga giữa đời.
 
23-7-2020/3510
Nguyễn Văn Thái
(*) Thơ mượn
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
N G Ẫ U  H Ứ N G  T Ì N H  Q U Ê
 
 
Heo may giá lạnh gọi mùa
Nghĩa quê giục dạ, tình thơ nhắc lòng
Về cùng khơi đục mà trong
Tô câu tri kỉ thắm nồng yêu thương
 
Dẫu là xa cách dặm trường
Bôn ba dâu bể bốn phương cuộc đời
Vẫn còn góc nở hoa cười
Bát Tiên thơm thảo đượm ngời hương xưa
 
Hồn lữ thứ dệt câu thơ
Cái duyên ngẫu hứng vui bờ nhân gian
Xua đông giá, lạnh tiêu tan
Ngày quê nắng ấm… chứa chan tình người!
 
Tình thơ thắm nở hương đời!
 
24-12-2022/4156
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
Đ Ợ I   N H A U   H O À I…
 
 
Nắng oi nồng khao khát gọi cơn mưa
Phượng rực trời xanh chờ vầng mây tụ
Sông vật vã cạn mòn mong mùa lũ
Kỷ niệm đầy kho báu đón đợi ta
 
Người đi rồi còn lại nỗi hoài mơ
Ngày vò võ, đêm dài chong niềm nhớ...
Sông cứ trôi đi và hoa cứ nở
Chuyến đò ngang đón vội bước xuân đời
 
Ngọn gió buồn đơn độc vỗ biển khơi
Cánh hải âu mịt mờ chân trời thẳm
Ánh hải đăng bờ đêm tình tắt lịm
Lèo đứt, hoang mang thuyền vấp ba đào
 
Hàng bằng lăng chiều tím giấu khát khao
Hồ quạnh hiu nghe tim côi thổn thức
Phía chân trời sao mờ dần xuống thấp
Tia nắng cuối cùng khuất núi... buồn xo!
 
Tháng năm đi say mãi ánh đèn cù…
 
7-7-2020/3499
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
HÀ NỘI VÀO ĐÔNG 
 
 
Con nắng ngày đã nhạt màu sinh khí
Mốt thời trang mang sắc thái mùa đông
Khói phù hoa ô nhiễm tận căn phòng
Lòng chật chội theo rộng dài vuông ở
 
Hồng rũ cánh sau những ngày hoa nở
Gió mùa về thêm tím tái riêng tư
Hồn thơ mơ trên vết cũ ngày thu
Bao khắc khoải chạm đè từng phím gõ
 
Kí ức hiện dần thâm tâm, đậm ngãi
Những riêng chung... cả cay đắng ngọt ngào
Ngổn ngang chồng xây mộng mị, xuyến xao
Mây lãng đãng thưa dần trôi xa tít
 
Vịn lá bùa - xua tan ngày đông buốt:
Là lửa nồng đượm tự nghĩa tao khang
Những vần thơ ấp ủ ý mơ vàng
Nhựa sinh chồi qua đông, xanh xuân tới!
 
14-12-2019/3350
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2022 22:56:03 bởi Ct.Ly>
T Ô I   L À M   T H I   S Ĩ
 
 
Tuổi hưu nhàn - lộc trời ban kiếp phận
Nguyện cánh chiều hồn thi sĩ đa mang
Dát ngọc vàng lên mỗi bước thời gian
Trên ngõ mộng của niềm riêng tự sự
 
Rèn tâm trí rạng ngời trong cuộc lữ
Hồn tiêu dao giữa thi vị dòng đời
Tầng nhân văn rộng mở đón tâm khơi
Cõi trần ai hóa thiên đường hoan lạc
 
Đời thi sĩ hòa thiên nhiên cảm tác
Đắm lá thu vàng, say tiếng chim muông
Róc rách suối reo thấu tận lạch luồng
Hơi gió thổi biết mây thưa, mây đậm
 
Là thi sĩ dễ dung hòa hội nhập
Làm bông hoa tỏa ngát với rừng hương
Như nắng giao hòa khắp nẻo muôn phương
Hát vui cùng dàn đồng ca bè bạn…
 
Người Thi Sĩ!
Viết câu thơ ru tâm hồn tĩnh mạc
Ngẫm ngôn từ niệm cuộc sống thanh tao.
 
14-12-2021/3893
Nguyễn Văn Thái
 


http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
MỘT THUỞ XUÂN TÌNH
 
Xuân dục, chồi cây xanh biếc xanh
Hoa thơm nở rộ dệt thêu cành
Vườn ai thánh thót mùa chim gọi
Trái ngọc lay tình thỏa yến oanh
 
Cau thắm duyên trầu ngọt tứ thơ
Vần gieo, chữ họa tiếng danh thờ
Dặt dìu hoa bướm say mê hội
Cõi mộng-tiên thần lịm giấc mơ…
 
Lấp lóa trời xa óng ánh kim
Thôi miên phàm tục - kẻ say tìm
Người vo kỉ niệm phiêu theo gió
Ém nhẹm tình chung… cứa xẻ tim…
 
Rũ sạch đêm đen tỏa ánh hồng
Nắng mai rạng rỡ sưởi ngày đông
Mầm xanh lại nhú ươm hoa trái
Cây lá đượm màu mượt-ngát-trong
 
Thế tục, vô thường cuộc vận xoay
Nắng mưa cười khóc… đổi mua ngày
Câu thơ mắc võng vần tan hợp
Ru cánh hạc chiều khỏa áng mây.
 
9-12-2022/4142
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
H O A N G   H O Ả I*
 
 .
Cỏ úa đìu hiu dệt thảm vàng
Non ngàn tím nhuộm đỏ chiều hoang
Mây trời chấp chới xa vời vợi
Gió bãi phiêu liêu lạ ngỡ ngàng
Hạ ấy qua rồi duyên cát lũy
Đông này ấp lại nghĩa tào khang
Tâm tình khắc khoải dòng sông lắng
Dạ nén lời than khỏi bẽ bàng.
 .
21-11-2022/4123
Nguyễn Văn Thái
.
(*) Nói chung là đẹp và buồn tạo nên
cảm giác hoang hoải.


 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
Đ Ờ I   C H I Ề U
 
 
Xế chiều chín ngọt mùa thương
Hồn thơ yêu dấu lên sang lối đời
"Nói hươu nói vượn" đắp cười
Thăng thiên hư ảo ngát vời cỏ xanh
 
Ta bà háo hức lợi, danh
Tham, si làm tội thân hình, đày tâm
Thảo dân ước vọng trăm năm
Nguyện xanh cỏ dại rì rầm gió mây

Trầm luân, mộng mị, trật trầy
Bể dâu sương gió rạc rài tóc tơ
Nắng mưa ươm mướt vườn thơ
Vần thương quấn quýt tương tư hồng quần
 
Chân đời chai sạn phong trần
Nụ duyên về đậu cành xuân diệu huyền
Khát mong nở đóa hồng liên
Võng mây ru mộng non tiên phiêu bồng.
 
17-11-2022/4122
Nguyễn Văn Thái
 
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2022 22:53:10 bởi Ct.Ly>
T I Ễ N  Đ Ư A  T H Á N G  11
 
 
Mười đồng mua ngọn heo may
Thêm con nắng nhạt lắt lay lá chiều
Tình tôi khoác áo mĩ miều
Hoa che ong lạ… tơ điều nhạt son
 
Tình theo gió cuốn lên non
Cao xanh thấu hiểu sắt son lòng mình
Cứ trung thực, cứ chung tình
Vàng nào đắp ấm bình sinh con người?
 
Túi nghèo cây héo lá rơi
Hanh hao dành khoảng xa vời cho nhau
Người mơ ước đẹp ngày sau
Âm thầm lá rụng bớt đau cành đời!
 
Chênh chao bến khuất thuyền rời
Tiễn đưa tháng một*ngậm ngùi bài thơ.
 
31-11-2022/ 4131
Tg: Nguyễn Văn Thái
(*) Tháng 11
r

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
M A   L Ự C!
 
 
Sức mạnh như Tiên, Phật
Mùi ma mị bẩm sinh
Hồn tôi nhiễm vô tình
Vũng tình si chìm nổi
 
Tôi - tội đồ mê muội
Tiếc chi giá ngọc ngà
Hiến mật ngọt hương hoa
Tri ân mở lòng hát…
 
Vô hình trung thất thoát
Tôi với cả tình yêu
Mê hoặc bởi phong bao
Lu mờ dòng mắt tuệ
 
Gió lương tâm chạm khẽ
Quỷ dữ chưa nguyên hình!
Ngờ ngợ lời cao minh
Ngày mưa đổ lá rũ…
 
16-11-2022/4121
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
C H Ạ M   Đ Ô N G
 
 
Ngày
Mây phủ kín bầu trời
Trăng đêm mờ tỏ vợi vời miền trăng
 
Xạc xào, gió liễu dửng dưng
Làm buồn chìm xuống rưng rưng đáy hồ
 
Lạnh da
Áo cộc
Mơ hồ
Ngấm vào dạ đẫy xo ro
chợ chiều
 
Trống vang
Tạo hóa khởi điều
Hóa thân ngọn cỏ mà yêu thân mình
 
Niệm hồn tiễn mộng ba sinh
Chạm đông
Cửa mở dắt tình hư không.
 
12-11-2022/4118
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2022 11:29:17 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
V I Ễ N   T Ư Ở N G
 
 
"Biết bao giờ…  Có thể nữa… Mùa ơi…!"*
Ta ngủ ấm vai thiên thần ngày cũ
Câu thơ mãi hát say tình quyến rũ
Rượu mềm môi ngọt lịm thuở tri âm
 
Nhịp sóng tình dâu bể dệt tình thâm
Tựa Hải Âu bổng trầm ngân tha thiết
Yêu thương trải lòng biển ngời tím biếc
Ru trăm năm bờ xiết mịn… say tình…
 
Rồi một ngày sửng sốt nẻo u minh
Ngõ bâng khuâng, thảm bình yên nhàu nát
Bước lẻ loi, tim buốt hoài, lệ xót
Cõi phù vân tao tác hạc kêu sương...
 
Ngày giã từ cây rũ lá đau thương
Bao thu vàng vấn vương thầm… biển nhớ
Cánh thiên di chập chờn miền dang dở
Bóng hình ai trong tâm tưởng yêu vì...
 
Cảm ơn người mãi ươm tím câu thề
Chốn cửu tuyền thầm thì lời yêu vọng
Ước luân hồi thêm một lần thơ mộng
Dải Ngân Hà bay bổng áng tình si!
 
10-11-2022/4117
Nguyễn Văn Thái
(*) Thơ Mai Hương

 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
H O À I   N I Ệ M   X Ư A
Câu khoán của tác giả:
232 - Bâng khuâng chiều ngắm xuân về
Lá thu gom lại cội quê xót lòng
 
 
BÂNG KHUÂNG nhìn lá vàng rơi
CHIỀU thu lữ thứ bồi hồi dạ vương
NGẮM trông bát ngát mù sương
XUÂN đường* thấp thoáng mây hường vời con…
 
VỀ nơi hẹn biển thề non…
LÁ xanh bao lứa mất còn vườn quê
THU đi đông trải tái tê
GOM bao thương nhớ… lối về quạnh hiu
 
LẠI hồn sau mộng phiêu diêu
CỘI nguồn neo giữ cánh diều vi vu
QUÊ hương - cánh võng mẹ ru
XÓT thương cho kiếp phù du phận đời
 
LÒNG đà man mác đầy vơi
Chạm miền dĩ vãng chơi vơi não nề
Bâng khuâng chiều ngắm xuân về
Lá thu gom lại cội quê xót lòng.
 
6-11-2022/4113
Nguyễn Văn thái
(*) Người cha
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2022 22:47:07 bởi Ct.Ly>
ĐỢI XUÂN
 
 
Khắc khoải bao ngày giá lạnh đông
Lòng say cập bến ủ xuân  nồng
Ban mai ước vọng chồi cành nhú
Chập tối mong chờ cánh nhạn trông
Dẫu biết vần quay vòng trọn đủ
Hoài mơ tới vụ kết tươi hồng
Mùa xanh luyến quyện vườn hoa trái
Hạnh phúc tràn trề khỏa bão giông.
 
4-11-2022/4112
Nguyễn Văn Thái
r

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
TÌM NHAU TRONG MƯA LÒNG
 
 
Lừng khừng… lạc khoảng trời riêng
Chân mây lắp láy bùa thiêng yểm mời
Diễn chèo bao tích gợi khơi
Có đùa… có thật… hưởng đời tự do…
 
Từ em chắp mối, đắn đo
Giận hờn bất chợt… giằng co… mưa lòng
Tà dương phấp phỏng chiều đông…
Ráo mưa… vội vã… tồng ngồng nụ hôn…
 
Đèn lên đường phố vô hồn
Trước… sau… lơi lả bóng vờn như sam
Dành người một chút thảo thơm
Tri âm thắm thiết, má hườm đỏ hây.
 
8-11-2022/4114
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
HOÀI VỌNG KHÚC HOÀNG HÔN
 
 
 
Bích tranh thêu dệt buổi thanh bình
Nắng thuận mưa hòa, nghiệm thánh kinh
Lộng bóng cờ sao ngời xán lạn
Xanh rờn thảm cỏ biếc, an ninh
 
Sum vầy vui thú cảnh đoàn viên
Hương nắng tỏa thơm sức diệu huyền
Bếp lửa tưng bừng reo sớm tối
Sân hòe hiếu thảo ngát lưu niên
 
Sao khuê rạng rỡ sáng vần thơ
Thánh thót, dư âm vọng cõi bờ
Mạch nước trong lành tuôn suối chảy
Thư phòng ngọc bích biếc ngày mơ
 
Chén trà thơm thảo đượm hương xuân
Tiếp bạn, quỳnh tương chẳng ngại ngần
Nghĩa cử chan hòa xây tứ đẹp
Lâu đài tráng lệ đón thi nhân
 
Chăm chút hồn thơ, nguyện vỗ về
Thêu ngày, đắm đuối, thỏa niềm mê
Chắt chiu tinh túy đời thành mật
Thanh thản hoàng hôn, trọn ước thề.
 
3-11-2022/4111
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
C H Í N   G I Ấ C   C H I Ê M   B A O
 
 
Yểm tình một tấm bùa yêu
Niệm câu thần chú vịn kiều viếng thăm
 
Hoa cài thơm tóc trăng rằm
Trái tim duyên nợ âm thầm tâm giao
Mái thề lóng lánh ánh sao
Tinh khôi lên tím, ngọt ngào tình yêu
 
Tiền ư?... Vốn chẳng dư nhiều
Tứ thơ - hồn vịn, phiêu diêu mây ngàn
Đinh ninh tình nghĩa chứa chan
Xuân thu chín lựng bàn hoàn* tiết trinh**
 
Sơn ca lảnh lót trời xanh
Vườn thơ bát ngát... hồng xanh ngạt ngào
Sóng lòng vỗ giấc chiêm bao
Ngân Hà nối nhịp, ngàn sao ươm tình
 
Mơ màng võng yếm ru mình…
 
28-10-2022/4108
Nguyễn Văn Thái
(*)  Quấn quýt không rời;nghĩ quanh quẩn không dứt
(**) Sự thủy chung
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
T H Á N G   M Ư Ờ I  C Ủ A  T Ô I
 
 
Chớm tháng Mười, mơ ấm bước phong trần
Lá xuộm vàng nhớ Nàng Bân may áo
Con đường cũ trôi dần vào mộng ảo
Vần thơ nào quyến rũ nỗi tình đông?
 
Tháng Mười về, vườn cúc nở đầy bông
Cánh hoa tím ngả hồng, phai nhạt sắc
Hương ươm thoảng phất phơ đùa mái tóc
Nắng về đâu, lạnh lẽo cửa không rèm
 
Tháng Mười sui, gió xô liễu rũ mềm
Bông hồng vàng* lắt lay ngoài cửa sổ
Chén rượu vườn đào vô tình nghiêng đổ
Khắc khoải tâm hồn, dang dở câu thơ…
 
Tháng Mười xa!? Đừng nữa, mộng mơ!
Bớt hanh hao, lòng không đèo đẽo nhớ
Hương hồng xanh ướp thơm vào duyên nợ
Hóa giọt nước hoa ân nghĩa cuộc đời
 
Tiễn thu đi, lòng neo lại tháng Mười!
 
25-10-2022/4107
Nguyễn Văn Thái
(*) Tình bạn
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
E M   C Ó   M U Ố N
           TÌM ANH TRONG NGÀY HỘI?
 
Em có muốn tìm anh trong ngày hội???
Theo con đường vời vợi bước chân côi
Thất thểu liêu xiêu áo nón tả tơi
Góc ghế lạnh khát đợi lời chào đón!
 
Em có muốn…
Đến mâm cơm rau độn
Không sơn hào…  như bọn họ đâu em
Lên tầng cao, phòng lạnh ngắt thông thênh
Chốn ghẻ lạnh, đêm mưa mờ khung cửa!
 
Em có muốn…
Góc sân đêm đốt lửa
Nơi không em, chỉ bóng lựa ru hình
Gió hiu buồn nghe giá lạnh không thinh
Giữa quay cuồng đàn con chiên say đạo!
 
Em có muốn…
Xin em đừng gượng gạo
Lắng nhịp tim mình khuyên bảo, em nghe
Phút đắm say với xanh đỏ lập lòe
Dễ quên anh và những ngày xưa nữa!…
 
Anh bây giờ không còn ở Phố Cũ
Em đừng về nơi đó… sẽ vắng anh!
À mà thôi, hãy nghe nhịp con tim
Là chân lý! Là êm đềm…  ý Chúa!
 
10-10-2022/4097
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
K H Ú C   R U   T Ì N H
 
Tự tâm can khảm vàng công Trời Phật
Cho sợi tơ hồng thắp đỏ cầu thơ
Nồng lửa tình - Người hong ấm niềm mơ
Rượu tang bồng ngất ngư đời “quân tử”
 
Tiếng pháo nổ thức mi say khép mở
Nắng, mưa trời khơi tỏ sắc màu hoa
Vườn tự nhiên đích thực trái đậm đà
Nơi thừa thãi… tim thẩm tra giá trị
 
Đã nguyện thề theo con đường duy lý
Hóa con chiên chuẩn chỉ đạo vô thường
Dẫu tình trường lỡ mắc vạ tai ương
Miền tĩnh mạc hiền lương nghe chuông, mõ
 
Nhìn người đi trả ân tình phố cũ
Thấu lạnh tim gió thổi giá thềm đông
Đêm sập sùi góc ghẻ lạnh, cô phòng
Sóng xô vỡ… bờ thinh không… khuya lắc…
 
Nhắc nhủ lòng đừng hão huyền, lãng nhách*
Gió chiều nào lá cũng vẫy say mê
Nghe nhịp tim cảm sắc tím câu thề
Hồn linh cảm những ý niềm của Chúa!
 
19-10-2022/4096
Nguyễn Văn Thái
(*) Rất vô duyên, rất chán và tẻ nhạt
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
G Ắ N G  G Ỏ I  T R Ầ N  A I
 
 
Sinh tôi… bấu víu ta bà
Dấn thân bền chí mộng hoa xây đời
Nắng mưa sương gió thân côi
Rủi may, được mất, khóc cười… cầu an
 
Quá dòng đo bước quan san
Tay sần vo miệng, trần gian đẩy sào
Âm thầm chìm nổi chiêm bao
Đồng hoang bới cỏ, tìm sao hồ buồn

Trả vay sòng phẳng sinh tồn
Tâm trồng cây thiện ru hồn cành thơ
Rừng đời bình thản nai tơ
Tránh hoa ma mị, phất cờ tri ân
 
Rượu - tình - thơ hóa thuốc thần
Say miền sương khói, phong vân du chiều!
Câu thơ đỡ cái chênh chao
An nhiên chắp cánh phiêu dao mộng đời.
 
18-1-2022/3920
Nguyễn Văn Thái
 
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2022 02:56:10 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
T R Á I   T I M   V Ị   T H A
 
 
Quả Tú cầu rơi gọn lọn tay
Câu thơ - Nguyệt Lão gợi, khơi, bày
Tri âm mộ điệu… thành duyên nợ…
Kết cỏ ngậm vành… Chẳng múa may!
 
Trầu thắm, pháo ròn thỏa mộng hoa
Nồng reo đượm cháy lửa giao hòa
Ghen hờn ngấn mực yêu - thương - nhớ
Ấp ngực nằm lòng khúc thánh ca
 
Sự đời không chỉ có hoa thơm
Đâu lá mượt xanh đậm sắc chàm
Đâu chỉ gió mây và khí thở
Trái bùi nây đậu vẫn cần đơm…
 
Chín nẫu xuân thu, nắng ỉu xìu
Xuân tình* cổ tích niệm trăng treo**
Tố nga mơn mởn thì đang độ!
Nghĩa cử hào hoa - khước? Nỡ nào!
 
Tạ từ! Tôi nhé, mộng hoang đường!
Cởi tấm đào hoa khỏi vấn vương
Giấu chuyện tình tang sau mộ chí
Gót sen dịu ngọt thắm môi hường.
 
2-11-2022/4110
(*)Cảm giác tình dục của tuổi dậy thì.
(**) Trăng từ 16 về cuối tháng

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
T Ì N H  K H Ú C  M Ù A  Đ Ô N G
 
 
Đà hi vọng vườn xuân tự tại
Cành duyên hài ngọt trái thơm hoa
Cúc vàng rũ ngọn phong ba
Dửng dưng ong bướm, hoài ca khúc - tình
 
Chí quân tử đinh ninh hồ hải
Nhuộm đá vàng thắm dải tơ duyên
Tiếng mang: Chao chát thề nguyền
Tơ vò giăng mắc… võ biền, vòng vo
 
Duyên Tần Tấn chiêm bao tha thiết
Sợi tơ lòng vấn vít mùa thương
Người rằng lạ lẫm khuôn gương…
Chiều chông chênh bóng, dòng Tương ai hoài…
 
Cực chẳng đã đơn sai tấc dạ
Lối chân tình vướng vạ thị phi
Câu duyên còn nợ chữ nghì
Đào hoa bịn rịn gốc si đợi già…
 
3-1-2022/3906
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
Đ Ê M   K H Ô N G   T R Ă N G
 
 
Hạ tàn… thu được gọi tên
Quá mùa, lá rũ hương sen nhạt phèo
Ve vào lạc lõng mùa kêu
Ngân Hà lũ vọng, ngày ngâu cách vời
 
Chân mây mờ mịt chơi vơi
Mênh mông... bóng lặng lẻ loi ngõ tình
Lá rơi, vàng xuộm vai mình
Tỉnh cơn mê ngộ, chợt thinh không chiều
 
Ý lòng sung vả nào điêu
Đắm say men lạ liêu xiêu lời thề
Đơn sai, ngỡ phải bùa mê
Đầu, sừng tua tủa, ê chề tình si?
 
Hoa thơm nở biết có thì
Đâu như ân ái… vân vi khó lường
Sơn khê, quan ải, dặm trường
Chân tơ kẽ tóc khói sương che mờ
 
Ru lòng mộng mị vần thơ
Đêm đen lạnh ngắt bơ thờ, liêu trai...
 
98224049
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0