📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đời thơ

2.234 trả lời, 145.820 lượt xem — Trang 40 / 75
X U Â N  N H Â M  D Ầ N
 
 
Mõ trâu đủng đỉnh về vườn
Nhâm Dần lầm lũi chờn vờn lìa đông
Mù giăng trời đất mông lung
Dịch lan cho tết lạnh lùng vào xuân
 
Bầm lòng nguyền trách hồng quân
Dưng gây thảm họa con dân chịu đòn
Mọt sâu thêm cớ khoét, bòn
Lương tâm đem bán… quỷ còn kém mưu
 
Cửa cài ru nỗi đìu hiu
Rét đầm thương cảnh chắt chiu nắng còm
Xót đào, mai đợi sớm hôm
Quất, bồng tiu nghỉu ngậm ôm nghèo hèn
 
Cao xanh mộng tưởng kêu lên
Xuân sang nắng ấm bình yên đất này.
 
21-1-2022
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
T H Ă M  Q U Ê
           T R Ê N  C Á N H  F L Y C A M
 
 
Làm thân lữ thứ quán phồn hoa
Lòng nhớ cội quê buổi xế tà
Mộng tưởng flycam về Đất Mẹ
Ánh hồng phơi phới rực hồn ta
 
Đông lùa tẻ lạnh rạng ngày xuân
Tranh của miền quê mãi tuyệt trần
Bát ngát màu xanh triền thảm ngọc
Dòng sông - dải lụa thoáng phù vân
 
Thẫm màu mưa nắng mái nhà xưa
Đằm khoảnh bể dâu đã úa mờ
Đất Mẹ muôn đời sâu dạ khảm
Bao mùa kỉ niệm đẹp như mơ
 
Cung mây tự tại buổi hoàng hôn
Gạn nắng ươm thơ bổng cánh hồn
Bến nước, vòm đa, làng… dạ khảm
Nghĩa tình son sắt trải càn khôn.
 
17-1-2022
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
G Ử I  V Ề  N Ơ I  Ấ Y
 
 
Đông dài thắc thỏm đợi tình xuân
Giá lạnh triền miên mãi khất lần
Dịch đuổi lòng vòng thêm vướng rợ
Ngậm ngùi than phận, trách hồng quân
 
Câu thề cảm hóa những vần thơ
Son sắt thôi miên giấc đợi chờ
Ngọn lửa thiên tình khơi ước mộng
Thuyền xuân sóng vỗ rộn dòng mơ
 
Ơi người ngóng đợi bến cô liêu!
Gửi gắm vần thơ đượm nắng thiều
Khơi dậy hương trời tươi sắc biếc
Tơ hồng thắm đượm ước mơ phiêu
 
Hồng trần mộng mị giấc trăm năm
Hòa khúc tình ca ngọt sắt cầm
Ngân tiếng đàn yêu vì cát lũy
Nguyện lòng vàng đá kết tình thâm
 
16-1-2022
Nguyễn Văn Thái
 
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
TUỔI THƠ ĐI QUA DÔNG TỐ*
 
 
Tiếc thời đếm bước thia lia
Bóng xuân lồng bóng xanh rìa ao trong…
Gió đời rối mớ bòng bong
Dạ xao xuyến khóc với lòng buồn rưng
 
Thoảng hương cơm nắm muối vừng
Tuổi thơ xao động dung dăng góc đời
Ủ lòng lên kén khúc nhôi
Nhiễu điều - thêu tấm phủ thời chung chiêng...
 
Tìm quên dưới mái cửa thiền
Câu kinh vá vết thương… liền môi răng…
 
13-1-2022
Nguyễn Văn Thái
(*) Thời CCRĐ
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
M Ộ N G  C H I Ề U


Đường chiều thu trải thong dong
Chim trời lạc cõi mênh mông ảo tình
Đùa mây vờn gió ru mình
Tà dương vẽ mộng đinh ninh giấc nồng
 
Cầm duyên ngã nẻo phượng hồng
Hạ về thắp lửa thinh không đỏ ngời
Cho nhau cái nợ ở đời
Bến xuân neo phận ru hời mùa đi
 
Ngõ xưa lạc bước xuân thì
Mông lung nào tỏ vân vi số dành
Vườn thơ cất tiếng yến anh
Ban mai kịp nắng biếc xanh lá rừng...
 
8-1-2022
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
V À O    X U Â N
 
 
Chia xa… ngóng đợi, bơ thờ
Hồn thương quạnh luyến tận bờ gió mây
Đông về giá lạnh niềm tây
Ban công hồng khẳng khiu gầy lan can
 
Đông qua xuân ngọt nắng vàng
Hoa tươi hương ngát mơ màng bướm ong
Sóng đưa dìu dặt tiếng lòng
Tròn trăng ngà ngọc… thắm nồng tình xuân
 
Nghe trong mặn ngọt... bao lần
Lời xa ru vọng tình trân trọng tình
Về em vàng đá trung trinh
Qua ngày đông giá... đinh ninh duyên hồng!
 
5-1-2021/3628
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2022 14:42:41 bởi Ct.Ly>
T R Ă N G  T Ỏ  V Ư Ờ N  D  U Y Ê N
 
 
Vườn duyên lấp ló trăng cài
Chong chong sương lạnh mong hoài phòng loan
Đợi giêng rải tím hoa xoan
Mưa xuân phơi phới làn voan diệu kì
 
Vần thơ mở gói vân vi
Nở duyên định mệnh thị phi rạch ròi
Hương trời nồng đượm hoa môi
Ong vàng say nhụy xe lời trăm năm
 
Gió mây quyến luyến trăng rằm
Thấu lòng trắc ẩn thêm đằm thắm say…
Hồng xanh ngan ngát hương bay
Lưới tơ giăng kín mười hai bến tình!
 
Mặc đông giăng ngõ tơ mành
Trái tim nồng cháy đinh ninh thắm hồng.
 
15-12-2021/3896
Nguyễn Văn Thái
r

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
D U Y Ê N  K Ì  N G Ộ
 
 
Vòng vèo
mấy nẻo nhiêu khê
Chạm duyên kì ngộ
sơn khê bẽ bàng!
 
Vào xuân
hoa ủ nhụy vàng
Ong gieo phấn lụa…
Thân thương cát đằng
 
Vọng phu
tròn khuyết mùa trăng
Tào khang - ước vọng
vĩnh hằng phận duyên!
 
Bùa mê bắt vía thuyền quyên
Đá vàng xây lũy
trinh nguyên câu thề
 
Thinh không
như bủa bốn bề
Cõi hồn tạc tượng
đê mê tơ lòng!
 
Nguyễn Văn Thái
24-11-2021
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
N H Ớ   Q U Ê
 
Thương con
luẩn quẩn phồn hoa
Dấn thân
khất thực xa hoa đô thành
Lửng lơ…
lơ lửng mây tầng
Xa tình thâm đất
coi chừng mưa rơi*
 
Nhớ quê
trời đất bồi hồi
Bến sông xa ngái, dòng trôi lạnh lùng
Đâu rồi con sóng khôn cùng
Đôi bờ bồi lở
tình chung vỗ về
 
Ý trời
giăng bủa sơn khê
Thơm ngày bằng những vần thơ
ru lòng
Xuân đi…
hẹn với vĩnh hằng
Cỏ xanh ngan ngát
mơ mòng sông quê…
 
Nguyễn Văn Thái 
8-11-2021
(*) Trên cao không biết trời mưa vì không nghe tiếng động
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
CÂU CHUYỆN TÌNH CHUNG
 
 
Đóa hoa - em ngập giữa rừng ong bướm 
Cõi địa đàng vẫn chỉ một chữ KHÔNG 
Con rắn vô tình… trái cấm y nguyên…
Bởi vô vi… SẮC còn trong vô thức

Tóc dài đen, đẫm chiều câu thầm ước
Mắt nhung huyền, thao thức đến tàn đêm
Rừng thu nai ngơ ngác, cảm dịu êm
Gió vàng ru bung biêng lay lá mộng…
 
Nào đâu biết hội tương phùng xao động
Câu thơ tình men vịn lối tìm duyên
Ánh tơ mành phảng phất bóng thuyền quyên
Mùa thơ mộng nhành yêu vàng trĩu hạt
 
Em gọi thu về heo may dào dạt
Nắng tươi dần sưởi ấm những ngày đông
Dải sương lam vương trải tím sắc lòng
Ngoài song cửa nghe xuyến xao mắt lá
 
Dõi trùng khơi, sơn khê buồn ướt lóa
Hoàng hôn mơ thảm nhung tím khung trời…
 
Nguyễn Văn Thái
6-11-2021
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
CÂY CẦU
 
 
Hồng hoang trời đất vô tình
Quên tên trong cuộc mưu sinh vật, loài
Trần gian mộng ước, mơ hoài
Dòng sông bá chủ chặt đôi con đường…
 
Giờ bờ nối nhịp yêu thương
Cõi mây dõi bóng nhẽ thường nghiêng cong
Dòng sa vô tận soi lòng
Đa mang bao kiếp bụi hồng đó đây
 
Nắng mưa sương gió hao gầy
Nhẫn thân nối những sum vầy thế nhân
Quạnh hiu tuế nguyệt thanh bần
Du dương cùng gió mà ngần thanh cao
Dẫu ngày dậy sóng ba đào
Đôi bờ nâng khúc khát khao nghĩa tình
 
Giá như “cầu” ở triều đình
Phất cờ trong bụng chúng sinh nương nhờ!
 
Nguyễn Văn Thái 
5-11-2021
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2021 16:34:17 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
MẢNH GHÉP THÁNG MƯỜI
 
Nốt nhạc giao mùa - trầm tư mặc tưởng
Tháng Mười hoang vần vũ dải mây buồn
Trời chập chờn mưa giá lạnh chờ tuôn
Bầu nhân thế bơ vơ miền đất hứa
 
Nắng ủ rũ ùa phòng thư nghiệt ngã
Tình cảnh riêng tựa cá chậu chim lồng
Thơ rệu rã, đường chữ nghĩa long đong
“Bệnh nhà giàu” ngăn dòng đời thanh tĩnh
 
Cây - thơ - tình nở hoa duyên mặc định
Thêm “thiên thần” nôi ngoại lại đong đưa
Bếp tào khang vẫn đỏ lửa như xưa
Sân quế hòe tỏa hương thơm ngào ngạt
 
Tháng Mười lo Biển Đông bão rình rập
Vật lộn dịch trời, canh cánh ngoại xâm
Giấc phù sinh thắc thỏm nỗi thăng trầm
Thương dải đất “còng lưng - thót bụng - khóc”
 
Nỗi chung - riêng tháng Mười lên mảnh ghép
Họa tranh đời thủy mạc sắc hoàng hôn
Vịn ánh ban mai hong sưởi vía, hồn
Hóa lông hồng nhởn nhơ miền dương thế!
 
23-10-2021 
Nguyễn Văn Thái 
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2021 11:28:32 bởi Ct.Ly>
T H U   V À N G
 
Phía rừng phong lác đác ánh lá vàng
Nghe thì thầm… mùa thu đang dần tới
Cu gáy vòm xanh dâng lòng nỗi nhớ
Lắng dòng tim man mác gió heo may
 
Hạ gắt gao… giờ tươi tắn nắng bay
Lối thu xưa êm đềm bao kỉ niệm
Hương hoa sữa, hương cốm sen màu nhiệm
Ngất ngây hồn ru xao xuyến ngàn năm
 
Luống hoàng hôn lấp lánh hương cúc thơm
Trăng rạng rỡ đêm rằm con ngõ cũ
Mùa dập dồn gối nồng hơi ấp ủ
Nhạc côn trùng - men ái giục tình mơ
 
Quà tiễn ngày đi là những vần thơ
Những cung bậc tâm tư trường giao hưởng
Những sắc màu thu vàng nguyền ban thưởng
Cảnh hoàng hôn yên ả tạc lên khung
 
Miền hạ thơ rong ruổi một khúc sông
Lắng giọt phù sa đãi đằng dương thế...
Bao gió sương chắt chiu qua dâu bể
Bức phù vân cỏ bện - dấu trần ai!
 
9-10-2021
Nguyễn Văn Thái
r

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
L Ố C    Đ Ê M
 
 
Trăng rằm
lồng lộng lầu thanh
Hương đêm thơm ngát
Vườn tình lịm say
 
Hồn ai
lạc động thiên thai
Hồng xanh nở đóa
Ướp cài tim mơ…
 
Mây dâng
chùm kín trăng
Mờ!
Đùng đùng lốc cuốn
Hồn thơ tím bầm
 
Tâm hồn nổi giận
Sấm gầm
Tình yêu mọc cánh
Âm thầm gió bay…
 
Lạnh lùng
sương ướt đằm vai
Chiêm bao trở giấc
Đêm dài chong đêm!
 
Ban mai
Tình nắng sưởi thềm…
 
6-10-2021
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
T Â M   T Ư
 
 
Bần thần tính đốt ngón tay
Đếm từng chiếc lá vàng bay qua thềm
Chập chờn cửa biển vào đêm
Dòng sông lặng lẽ êm đềm thụy du
 
Khói hương phảng phất tâm tư
Tìm trong thơm thảo ru thư thái hồn
Dầy xanh đắp đổi cội nguồn
Mà nên phúc ấm cho còn thanh cao
 
Nỗi niềm mộng mị nôn nao
Ngân Hà hồn dạo ngàn sao, mơ hồ
Cháu con… đâu ngọn cơ đồ?
Sáng - mờ nào biết!...  Cậy nhờ rủi may!
 
Thở dài… đến khúc mộng say
Thơ ngân chim hót rộn ngày… mơ trăng
Vô tư dạo cảnh cung Hằng
Du miên muôn thuở quanh vầng chiêm bao!
 
3-10-2021/3840
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2021 23:25:31 bởi Ct.Ly>
S A O  E M  L Ạ I  B Ỏ  Đ I
(Nén hương tiễn biệt ca sĩ Phi Nhung)
 
THÀNH PHỐ BUỒN hiu nghe tin em mất
PHẬN ĐỜI CON GÁI chìm nổi ba đào
Nơi thiện nguyện em LÀM DÂU XỨ LẠ
NGÀY TIỄN ĐƯA… còn biết gặp khi nao?
 
ƯỚC MỘNG ĐÔI TA từ thời thơ ấu
Con SÔNG QUÊ lóng lánh nhánh mù u
Anh nơi biên cương CHIỀU THƯƠNG ĐÔ THỊ
TRÁCH AI VÔ TÌNH, gió thổi vàng thu…
 
Giá mai ÁO MỚI CÀ MAU em mặc
Khúc THƯƠNG TÌNH NHÂN mình lại cùng ca
LÝ ĐẤT GIỒNG nguyền thề câu hạnh phúc
DÙ ANH NGHÈO nhưng thương nhớ thiết tha!
 
CHIỀU QUA PHÀ HẬU GIANG dòng lệ đẫm
Nhìn CĂN NHÀ MÀU TÍM lòng quặn đau
Tim nhỏ… rưng rưng BẬU ƠI ĐỪNG KHÓC…
Sầm sập trời mưa VÌ LỠ THƯƠNG NHAU
 
PHẬN GÁI THUYỀN QUYÊN bèo trôi nước cuốn
Gửi lại trần giạn cát bụi, MỘNG TÌNH
BÔNG ĐIÊN ĐIỂN mãi tươi vàng quê mẹ
Cõi trần ai THAN THỞ VỚI LỤC BÌNH!
 
29-9-2021/3837
Nguyễn Văn Thái
(*) Những bài hát Phi Nhung đã hát, được viết hoa!
  r

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2021 22:51:27 bởi Ct.Ly>
 
TƯƠNG TƯ CỐ HƯƠNG
 
Câu khoán:
"Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương"
Bà huyện Thanh Quan.
 
LỐI phủ lá thu lớp lớp vàng
XƯA thành sương khói cõi mênh mang
XE theo vết cũ rêu xanh đẫm
NGỰA mỏi buồn vương, lặng cuối làng
 
HỒN luyến trời mây man mác tình
THU vàng diễm lệ để ngàn xanh
THẢO thơm lòng khảm miền thương nhớ
NỀN nếp gia phong mãi vọng lành
 
CŨ ủ rêu phong biếc cõi lòng
LÂU càng thắm đượm khối tình chung
ĐÀI hương khói tỏa thơm nguồn cội
BÓNG ngả vườn xưa ngọt giấc nồng
 
TỊCH diệt duyên trần đỡ vấn vương
DƯƠNG gian biến động lẽ vô thường
“LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG”.
 
28-8-2021-3811
Nguyễn Văn Thái 
 
r

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2021 22:50:05 bởi Ct.Ly>
MẶN NỒNG CÂU LỤC BÁT
 
 
Vần thơ run rủi tình yêu
Câu thơ hóa nhịp cầu kiều làm mai
Trùng phùng thề nguyện duyên hài
Tình chung mộng ước lâu dài chi miên*
 
Vườn xuân nở đóa thề nguyền
Hương tình chan chứa niềm riêng mặn nồng
Gió mây vũ hội bến sông
Thuyền tình rẽ sóng tang bồng sông mơ
 
Duyên hồng thi vị vần thơ
Ngân câu lục bát xe tơ thắm nồng.
 
7-8-2021
Nguyễn Văn Thái
(*) Người con gái xinh đẹp chung thủy
r

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
CÓ MÙA THU TRONG EM
Câu khoán mượn:
"THU VỀ GIỌT NẮNG HANH HAO.
SƯƠNG ĐÊM ƯỚT ĐẪM ĐỌNG VÀO MẮT EM”
 
 
THU vàng úa nhuộm lòng thu đậm
VỀ xa xôi kỉ niệm xuân thì
GIỌT đời nào giãi vân vi
NẮNG nhàu đãi khách tình si qua mùa
 
HANH thông tựa tìm mưa sa mạc
HAO hớt tình đứt mạch tơ duyên
SƯƠNG giăng mờ nguyệt hạ huyền
ĐÊM thương đắm đuối bóng thuyền trong mơ
 
ƯỚT giọt khát hồn thơ bừng sáng
ĐẪM niềm say cáng đáng tao đàn
ĐỌNG lòng bao tiếng thở than
VÀO mùa thu mới cúc vàng tỏa hương…
 
MẮT xa lánh mùa thương rưng rức
EM bâng khuâng… đêm thức nghẹn ngào
"THU VỀ GIỌT NẮNG HANH HAO.
SƯƠNG ĐÊM ƯỚT ĐẪM ĐỌNG VÀO MẮT EM”.
 
4-8-2021
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
C H Ạ M   T H U
Câu khoán mượn mạng:
“ĐÊM NAY VỚT MẢNH TRĂNG SẦU
VUỐT VE SỢI NHỚ THÊU MẦU CHỮ THƯƠNG
 
 
ĐÊM về… hạ vãn, hắt hiu
NAY ngồi xe bóng bao điều vấn vương
VỚT chao chút nắng vô thường
MẢNH hồn bớt lạnh màu gương đỡ mờ
 
TRĂNG lên óng chuốt niềm mơ
SẦU phai theo những áng thơ sắc màu
VUỐT tâm trong sáng trước sau
VE rung lồng ngực khát khao yêu đời
 
SỢI thương sương gió tỏ ngời
NHỚ về nguồn cội đẫm lời thiết tha
THÊU lòng gấm vóc, cỏ, hoa
MẦU son sắt mãi đặm đà cùng xuân
 
CHỮ ngời sáng láng phù vân
THƯƠNG đời hát dạo đôi vần tiêu diêu
“ĐÊM NAY VỚT MẢNH TRĂNG SẦU
VUỐT VE SỢI NHỚ THÊU MẦU CHỮ THƯƠNG”
 
5-8-2021
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
BÔNG HỒNG XANH TẶNG EM
 
 
Mùa đã chín! Em ơi! Trời gió lộng!
Vườn tang bồng anh hái đóa hồng xanh*
Nắng tâm tư ươm đầy hương nhụy biếc
Cầu vồng mây… gửi ấp bến xuân tình
 
Em iu ấp mũi tên vàng - “Khao Khát”**
Trái tim nồng rực rỡ mùa phượng mơ
Dẫu phải gói tình yêu trong lá ngón
Nguyện đá vàng em đúc bức tranh thơ
 
Lòng thánh thiện xua đi bao tầng bụi
Đêm của nắng mưa tỉnh giấc tâm hồn
Ngọn lửa tình em khơi hương trắc ẩn
Thêm biếc hồng xanh, tím sắc hoàng hôn
 
Phút trầm lòng tri ân tình Nguyệt Lão
Giữa chốn phồn hoa dành dụm thảo thơm
Ướp cánh hồng xanh tươi màu lá biếc
Đôi hải âu đan cánh… sóng dập dờn…
 
Ánh ban mai gọi ta về ươm mộng
Đóa hồng xanh tươi hương sắc khuê phòng!...
 
30-7-2021
(*) Tình yêu thầm kín
(**) Mũi tên thân tình ái Cupid~Khao Khát 
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
843 - THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU
 
Một năm trọn những giọt thu
Đã hong hương lửa, đã ru mộng hờ
Gió nào nghìn dặm xa mờ?
Lửa nào sưởi ấm đợi chờ đông tan?
 
Gửi đây cánh thiệp mơ màng
Gửi vào - chút muối bẽ bàng - biển xanh
Chắp tay thiền ngưỡng duyên lành
Dìu em đếm bước gập ghềnh đa mang.
 
13 - 2 - 2012
Nguyễn Văn Thái
 
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-25 14:59:28nghinhnguyen>
Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949



Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
HOA VỚI TA
Non nước đưa lời ai hát xa
Tan trong duyên dáng áo hoa trà
Dịu dàng cánh mỏng tươi màu ngọc
E ấp trăng non sáng ánh ngà
Tinh khiết hiến dâng người lữ thứ
Mĩ miều trao tặng khách bôn ba
Đêm thu dạo bước qua vườn mộng
Ngây ngất màu hoa vương áo ta.

- Bài thơ "HOA VÀ TA" - hay. Anh cảm nhận đựơc là người con gái đó tuyệt mỹ! hội tụ tất cả vẻ đẹp mà người đời muốn. Anh muốn là "lữ khách", "khách bôn ba" để có được nàng tiên ấy!
Đó là thiển nghĩ của anh, có gì em trao đổi nhé!

- Đó là do Hoà đọc sách nên cảm vẻ đẹp của hoa trà. Sách vở nói rằng hoa trà mang vẻ đẹp mĩ miều, tinh khiết, trọn vẹn tình cảm cho người yêu. Vậy đó, và Hoà nghĩ hoa trà cũng nồng nhiệt mà duyên dáng như cô gái yêu trọn trái tim vậy.


Đăng nhập để trả lời
0
ANH ĐI RỒI
 
 
Anh đi rồi em sẽ thấy ai
Nơi anh đứng tìm em mỗi sáng
Có anh không trái tim em mỗi bận
Không thấy anh nơi vẫn đứng tìm em ?
 
Anh đi rồi em trò chuyện cùng ai
Nơi vẫn hẹn, quên nỗi buồn chợt đến
Kể nhau nghe nỗi lòng xao xuyến
Cho vơi đi cái nhớ lúc chia xa ?
 
Anh đi rồi em âu yếm ai
Khi cháy bỏng niềm yêu tha thiết,
Buồn không em khi anh biền biệt
Giờ tan trường còn một bóng lẻ loi ?
 
Anh đi rồi ai nghĩ tới em
Chăm chút dáng, nâng hồn thơ bay bổng
Ai bên em đưa em vào giấc mộng
Chia với em cay - đắng - ngọt - bùi ?
 
Anh đi rồi em hò hẹn ai không ?
Đừng em nhé ! Hãy gữi gìn “khoảng trống”
“Khoảng trống” trong em và cả trong trường
“Khoảng trống” thiêng liêng : bóng anh biền biệt
 
Anh đi rồi anh mang dáng em theo




Nguyễn Văn Thái









 
Đăng nhập để trả lời
0
EM VỀ BIỂN XA
 
 
Em mải đi thưởng hoa hương sắc mới
Anh dại khờ xao xuyến kỷ niệm xưa
Biển gọi mời …sóng mới… gợn bờ say?
Buồn xao xác lòng ai từng cuộn sóng
 
Niềm tin - váng bẽ bàng tan bọt nước
Lơ lửng nửa vời chao đảo trùng khơi
Vật vờ bờ hoang nụ cười méo mó
Mộng trăng rằm mãi mãi khói sương bay
 
Năm tháng qua đi, năm tháng đi xa
Gập gềnh đường yêu nhấp nhô ngọn khát
Trái tim ngậm ngùi, bờ môi mặn chát
Lầm lũi buồn miền khát vọng lang thang
 
Bao ngọn gió tình xô đẩy không gian
Nhành cỏ tình si bơ vơ tiếc nuối
Gượng gạo thân gầy lắt lay đắm đuối
Chốn chiều tà vàng vọt nắng hoàng hôn
 
Trôi đi thời gian thầm lặng nhạt phai
Lòng nghẹn nhớ một thời vui cùng sóng
Trải lòng từng trang buồn lên mây trắng
Mùa thu đi qua đến chốn khôn cùng.




Nguyễn Văn Thái

 
Đăng nhập để trả lời
0
Rao thơ tiếp

Gã Hàn đã bán trăng rồi
Nên ta rao bán mồ côi cuộc tình

Đêm nay tát nước đầu đình
Chẳng còn chiếc áo gởi hình bóng ai
Lênh đênh chiếc lá vàng phai
Cuốn theo dòng nước tát hoài, lá ơi.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: luongluonghoa

Rao thơ tiếp

Gã Hàn đã bán trăng rồi
Nên ta rao bán mồ côi cuộc tình

Đêm nay tát nước đầu đình
Chẳng còn chiếc áo gởi hình bóng ai
Lênh đênh chiếc lá vàng phai
Cuốn theo dòng nước tát hoài, lá ơi.



Suy tư tiếp
 
Bởi người đắm đuối cuộc chơi
Mê tình đen đỏ, tuột lời mẹ ru
 
Lạc duyên, hạ tóc chân tu
Mõ ngân an lạc Thiên Trù nguôi ngoai
Hoài chi chiếc lá vàng phai
Thiền mơ… trôi bến thiên thai bồng bềnh.



Đăng nhập để trả lời
0
Suy tư tiếp
 
Bởi người đắm đuối cuộc chơi
Mê tình đen đỏ, tuột lời mẹ ru
 
Lạc duyên, hạ tóc chân tu
Mõ ngân an lạc Thiên Trù nguôi ngoai
Hoài chi chiếc lá vàng phai
Thiền mơ… trôi bến thiên thai bồng bềnh.

XIN GHI
Ngược dòng con nước lênh đênh
Đường ngàn dặm lắm chông chênh mây trời

Trót sinh ra kiếp con người
Nợ vay phải trả vốn lời cho xong
Trót vay hai chữ long đong
Trốn vào thiền tự vấy dòng chân tu

Trần gian lỡ đoạ, mặc dù
Cố đưa tay vén mây mù mà đi
Mấy lời tri kỉ xin ghi ...
Đăng nhập để trả lời
0
KẾ NHÀN
 
 
Tôi về nơi chốn bình yên
Nhâm nhi sáng tận chiều hôm kế nhàn
 
Đằm trong âu yếm vợ hiền
Buông trôi suy nghĩ chuyện trên trần đời
Nông sâu thì cũng qua rồi
Bụi trần từng trải, một thời lãng du
 
Tôi về êm dịu lời ru
Hương xuân thơm ngát, chén thu rượu tràn
Chuyện đời ngang dọc, dọc ngang
Mặc thời thế chuyển, nhẹ nhàng chiều rơi



Nguyễn Văn Thái
Đăng nhập để trả lời
0