📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đời thơ

2.234 trả lời, 145.822 lượt xem — Trang 39 / 75
N H Â N   N G À Y   C Ủ A   C H A
 
Cảm ơn đời tạc CHA lên 19-6
Chuông thức đời - nhắc con cháu thảo thơm!
Dẫu bộn mưu sinh… chìm nổi bể trầm
Ngọc hiếu đễ vẫn hào quang sáng chói
 
Ấm hồn Cha nơi thiên đường sương khói
Nhận ân tình Người nguôi nỗi gian truân
Cây nhân văn tươi tốt cõi bụi trần
Màu đất nước vĩnh hằng xuân xanh biếc!
 
Tờ lịch buông lặng thầm con mong ước
Buổi chiều nao tiếng kèn dứa* ngẩn lòng
Tiếng Cha buồn nghe con giỡn lũ sông**…
Buốt chân chim mắt sầu con ngấn lệ!
 
Chắt giọt tim kết vần thay nghĩa lễ
Nỗi nhớ thương qua dâu bể thờ vong
Phép diệu kì cho thỏa nguyện ước mong
Về thuở xưa cuộn trong lòng Cha ấm!
 
Nghe lời Cha vượt đường mây êm thấm
Mái tóc sương càng thấu cảm ơn Người!...
 
196224019
Nguyễn Văn thái
(*) Chiếc kèn dứa thầy tôi làm cho chiều xưa
(**) Thày tôi mắng nghe tin tôi suýt chết đuối
mùa lũ sông Hồng năm 1967.
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
N Ắ N G   T H Á N G   S Á U
 
 
Tiếng thơ giục nắng hạ sang
Gọi nồng tháng Sáu xốn xang vườn đời
 
Mênh mông xanh ngát khung trời
Trái tim khấp khởi… rạng ngời lửa yêu
 
Phượng hồng rực rỡ nắng thêu
Thắp vần thơ lửa yêu chiều tình duyên
 
Vườn xuân hương tỏa diệu huyền
Tơ hồng quyến luyến… rượu triền miên say
 
Câu thơ tháng Sáu hây hây
Vần thương vần nhớ đắm say mơ màng
 
Xuân gieo… tháng Sáu nắng vàng
Em gieo tháng Sáu thiên đàng tình anh!
 
20-6-2022
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
K Ế T   M Ố I   T Ơ   H Ồ N G
 
 
Tơ hồng leo giậu mồng tơi
Tình dâng tràn khúc bời bời dòng xuân
Dập dìu mặc khách tao nhân
Hữu duyên tương ngộ nên ân nghĩa nồng
 
Tình thơ kết mối tơ hồng
Trăm năm xây mộng tình chung vui mùa
Bằng lăng tím ngát đường mơ
Phượng ươm sắc thắm tương tư sớm chiều
 
Mộng thường nở giấc hoa phiêu
Thơ ngân nhạc khúc tiêu diêu vườn tình!
 
4-6-2022
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
BỨC TRANH THIÊN NHIÊN
 
Duyên thiên lạc giấc tang bồng
Tình mây tao ngộ gió lồng trăng sao
Trinh ngần nguyệt lộ nghiêng trao
Vòm cong thiên tạo ngọt ngào hương đêm
 
Đài trang lộng lẫy ru êm
Say bầu tiên rượu lịm huyền cỏ vương
Ngẩn ngơ rộ đóa nhụy hương
Xốn xang sóng vỗ bờ thương diệu hình
 
Thâu ngây trải mộng duyên tình
Đêm thanh lồng lộng lung linh tơ vàng
Vườn xuân bước lụa mơ màng
Sương khuya lóng lánh dát ngàn sao sa
 
Giọt thơ óng ánh trăng ngà
Say sưa tình dế ngân nga lịm mùa .
 
Nguyễn Văn Thái
2/5/9/4
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2022 23:37:32 bởi Ct.Ly>
H Ồ N   M Ù A   H Ạ
 
 
Tôi ngập nắng, trời Tháng Năm xanh vắt
Em rung rinh nhành phượng ngát xanh tơ
Nhấp nhánh chùm hoa, tỏa ánh sao mơ
Hạ đến tự thuở xa xưa, mặc định!
 
Tôi nghe ngực ngân rung hồi trống lệnh
Dạ xốn xang rộn rã tiếng ve ran
Hồn hạ nồng nàn đầy ắp không gian
Xanh bát ngát lung linh ngàn sao nắng
 
Mùa mơn man hương nhụy say thầm lặng
Gió quyện mây thêu dệt tấm tình xuân
Trải thảm hoa xinh lịm bước hồng trần
Hồn tang bồng du miên tầng tiên động
 
Nắng ngập tràn xanh lên màu ước mộng
Vườn thơ tôi quả chín mọng treo cành
Đường xuân thu biếc tím dải bằng lăng
Khỏa khung trời bồng bềnh vầng phượng thắm!...
 
Hồn mùa hạ - men tình thơ say đắm!
 
2-6-2022
Nguyễn Văn Thái
r

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
P H Ú T  Ư U   T Ư
 
 
Ban mai vương một vì sao
Ngẩn ngơ, mộng tưởng lạc vào thiên thai
Vốn đời vướng ách trần ai
Tự đâu nghèn nghẹn... mãi hoài giọt mơ
 
Ru ngày ý-tứ-vần thơ
Quyện hồn thơ phú lững lờ vào quên
Vườn tình ươm ủ nụ duyên
Còn trông hy vọng... diệu huyền chiều sương!
 
Cây đa, bến nước... dòng Tương
Loanh quanh... chớp mắt... ngỡ ngàng... ta đâu!?
Cỏ xanh đắp cuộc bể dâu
Vĩnh hằng cởi bỏ u sầu trả vay
 
Chiều thơ lịm giấc mơ gầy
Ẩm ương vướng nợ tự đày thân hoang
Dối lòng đâu dễ cao sang
Cửa thiền rộng mở… quá giang mấy người?
 
6-6-2022/4011
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
D U Y Ê N  K H Ô N G  N Ợ
 (Tặng những người đàn bà không hạnh phúc)
 
 
Tội đồ số phận, bên chồng
Để đâu son phấn má hồng cho ai
Cầm bằng duyên hẩm, liêu trai
Ngồi ru mộng mị ai hoài con tim!
 
Xuân thì non nớt cánh chim
Trập trùng mây gió nổi chìm mênh mang
Vì duyên không nợ bẽ bàng
Bến xuân giá lạnh phũ phàng đời nhau

Cận kề mà mãi đẩu đâu
Vương chi cho mắc lưới sầu trăm năm!
Thương lòng iu ấp tình thâm
Sông thương vỗ sóng rì rầm ngân nga
 
Thư phòng man mác vương tơ
Lắng hồn vào cõi xa mờ càn khôn…
 
4001
Nguyễn Văn Thái

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
K I Ế P   T Ô I
 
 
Là tôi… diễn cuộc phù sinh
Quả tình trời đất. U minh giao kèo!
 
Chuông lòng thức tỉnh kiếp nghèo
Mưu sinh mở lối gieo neo bụi hồng
 
Kiên trung cho một dòng sông
Qua bao ghềnh thác… trọn vòng đường mây
 
Đường tình, kết thắm duyên may
Vườn tôi hoa ngát, quả đầy đặn khuôn
 
Vuông tròn… bóng ngả triền non
Hoàng hôn ưu ái ru hồn đào hoa…
 
Nhụy đời - tinh mật phù sa
Nồng hương… lấp lánh Ngân Hà, mộng mơ!
 
Lưng trời reo, thả câu thơ
Chiều say ngây ngất bến bờ phù vân!
 
3991
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
V Ề  T H U Ở  H Ồ N G  H O A N G
 
 
Dung dăng vườn mộng thuở hồng hoang
Xuân nở hồng xanh ngát địa đàng
Thỏa ước mơ đời danh cát bụi
Sắt son khảm dạ nghĩa tao khang
 
Quyện làn gót sẻ sánh bên nhau
Bãi Bụt* vườn xanh nắng rạng màu
Rạo rực xuân tình chen lá biếc
Thời gian lưu đậm sắc thu sau
 
Mỹ Khê** ấp sóng buổi chiều mơ
Lộng cánh hải âu hẹn bến bờ
Tình biển sóng dâng ngày gió lạ
Dập dìu hòa quyện trúc cùng  tơ
 
Lồng bóng đường duyên với diễm kiều
Hồn màu lãng tử bước tiêu diêu
Hồng hoang lữ khách say giấc điệp
Thỏa mộng gió mây buổi xế chiều.
 
4-5-2022/3993
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
P H A  Ấ M  T R À  B A N  M A I
 
 
Xốn xang pha ấm chè hương
Hòa ban mai ấm mênh mang thơm nồng
Nhâm nhi thanh tịnh tâm lòng
Hóa hồn sương khói mơ mòng cố quê
 
Chiêm bao…
Bước niệm trở về
Đường làng lịm gót, hàng tre rì rào
Tình yêu thâu trọn trăng sao
Vi vu trời hát, vườn đào nở hoa
Tuổi thơ…
quẫy sóng phù sa
Đồng sau giậm* quẩy ngân nga giỏ đầy
 
Hoàng hôn tím vạt nắng gầy
Quyện trong thơm ngát vơi đầy giọt thu
Vấn vương dạo đến xa mù
Nghe lòng lắng ngọt cơ hồ rưng rưng…
 
8-5-2022/3994
(*) Giậm bắt cua, tôm, cá…
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2022 12:39:06 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
T R I  Â M
T H I  N H Â N  T R Ê N  M Ạ N G

 
 
Tĩnh lòng giao cảm hồn thơ
Tri âm chia sẻ vần thơ ngọt ngào…
 
Nghe… lòng nảy đóa xôn xao
Thấm qua máu thịt… sắc màu nắng mưa...
Tri âm, gửi gắm tình thơ
Hoàng hôn thi vị cõi bờ nhân gian
 
Mía lùi… ngọt sắc ý vần
Tự hồn sáng láng thanh xuân sắc cờ
Tâm tư trang trải câu từ
Lung linh giọt ngọc.... tưởng như niềm mình!
 
Thơ ai tỏa nắng sân đình
Ta về quê cội... võng rinh qua chiều...
Trăm năm rồi vạt cỏ phiêu
Tụ đây hương sắc - nhiễu điều ru ta!
 
11-5-2022/3997
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
T I A  N Ắ N G  T Ì N H  Y Ê U
 
 
Ban mai, sóng dậy xô bờ
Dung dăng… tắm nắng…
Hong tơ duyên hồng
 
Phố mơ, tìm quán tiên bồng
Quỳnh Tương nâng chúc thơm nồng duyên say
 
Đậm đà hương biển, ngất ngây…
Chắt tia nắng sớm, trả vay lửa tình!
 
Khói lan xao xuyến… lung linh
Em như hóa đá… bên cành xuân tiêu*
 
Niệm hoài tia nắng tình yêu
Lặng thầm em ướp… qua chiều bâng khuâng.
 
10-5-2022
Nguyễn Văn Thái
(*)Chỉ khung cảnh lãng mạn
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
T À N G   H Ì N H
 
 
Tàng hình vào chốn không tôi
Bung biêng dạ hót theo lời tà gian
Tang bồng hồ thỉ quan san
Cặp kè trăng mộng, miên man với tình
 
Hóa thân Cuội cuộc đăng trình
Mặt đời thinh lặng du hành phồn hoa
Chân tu chốn cũ - ta bà
Cánh bằng rẽ nắng, bao la hương trời
 
Bồng lai mê dụ hồn người
Say cơn hoa mộng… xuân tươi, hương nồng
Biển tình sóng cuộn sâu nông
Từng cơn gió lộng bềnh bồng phù vân
 
Thiên đường muôn sắc màu xuân
Võng tình ngây ngất ru vần tình chung
Chuồn chuồn xây mộng giăng mùng
Xuân còn dìu dặt tương phùng hạ say.
 
22-4-2022
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
M Ộ N G  C H I Ề U


Đường chiều thu trải thong dong
Chim trời lạc cõi mênh mông ảo tình
Đùa mây vờn gió ru mình
Tà dương vẽ mộng đinh ninh giấc nồng
 
Cầm duyên ngãi nẻo phượng hồng
Hạ về thắp lửa thinh không đỏ ngời
Cho nhau cái nợ ở đời
Bến xuân neo phận ru hời mùa đi
 
Ngõ xưa lạc bước xuân thì
Mông lung nào tỏ vân vi số dành
Vườn thơ cất tiếng yến anh
Ban mai kịp nắng biếc xanh lá rừng...
 
8-1-2022/3908
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
T Ự  R U
 
 
Vườn ai trồng đóa hoa mua
Dẫu màu mơn mởn… bốn mùa buồn thinh
Mĩ miều khoe cánh hoa xinh
Bẽ bàng tâm cảnh, phù sinh ê chề
 
Lên non mắc ngọn lời thề
Hai chiều lưỡng lự lối về chênh chao
Ngẩng trời mơ mộng tìm sao
Sương mai* dẫn lý đưa vào động tiên
 
Hồn mơ nương tựa cửa thiền
Ru thân sương gió đậu miền hư vô.
 
7-1-2021/3907
Nguyễn Văn Thái
(*) Mong manh chóng tàn
 
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
TƯƠNG TƯ THU
 
 
Thu chạm thềm tóc xõa sợi heo may
Hương bồ kết thoảng về mùa xuân cũ
Góc vườn xưa cây bàng buồn lá úa…
Ước thu chiều đượm biếc lá, xanh mây!
 
Tiếng gáy gù chứa những nỗi niềm tây…
Nhang uốn cong bàn thờ yên ấm dạ!... 
Chiếc bè chuối lênh đênh ngày lũ xả…
Mái nhà tranh ríu rít góc sân thơ…
 
Chợt rùng mình nghe chiếc lá thu rơi
Bao lớp phù sa đắp bồi năm tháng?
Gốc đa làng ru hồn về dĩ vãng…
Rưng khói chiều thổn thức nghẹn buồng tim
 
Rồi một ngày hồn rong ruổi cánh chim
Riêng biệt cõi hư huyền ngùi vĩnh cửu
Vào cổ tích cùng xa xăm diệu vợi
Cát bụi này chìm nổi chốn hoang vu…
 
Lắng dạ thềm nghe lá vẫy vào thu
Cháy giọt tim thêm nồng hương bếp lửa
Chắt nắng ngày đậm đà căng bầu sữa
Hẹn thu vàng sưởi ấm giấc đông qua.
 
9-8-2018/2986
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
CHÁU CƯỜI
 
 
Cơn mưa
Khuất nẻo mặt trời
Tìm về ấm áp
Miệng cười cháu thơ
 
Thơ ngây
Tan đám mây mù
Thiên thần rạng rỡ
Ầu ơ nỗi chiều
 
Tay bồng
Bồng áng phiêu diêu
Hoàng hôn du mộng
Cánh diều dư âm
 
Nắng mưa dâu bể
Thăng trầm…
Gom về dĩ vãng
Thì thầm cháu - ông!
 
7-4-2022
Nguyễn Văn Thái
 
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2022 09:09:55 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
T I Ễ N  R Ủ I  V Ề  X Ư A
 
 
Nắng ngày bạc lá lịch rơi
Mục tàn thầm úa khoảng trời nhớ thương
Đìu hiu xây mộng miên trường
Vòm xanh sóng nước quê hương trĩu lòng
 
Cau già hết nhựa hết nồng
Lời thăm vướng buổi chợ đông chưa về
Bướm ong giăng giậu sơn  khê
Bùa ai trấn miệng câu thề ngủ quên
 
Câu thơ lỡ nhịp cầu duyên
Ý vào ngõ cụt, bút nghiên lên đồng
Thinh không hồn dệt mơ mòng
Đếm từng xào xạc ngấn lòng lá rơi…
 
Chiều rưng hoang hoải liêu trai
Câu kinh hóa giải những hoài những vương.
 
31-1-2022/3930
Nguyễn Văn Thái
(Ba mươi Tết Nhâm Dần)
 
 
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
T Ấ M  T Ì N H  C H U N G
 
 
Nằm lòng…
Trăng thức bên song
Chong đêm đan nhớ dệt mong, vẹn tình
Trái yêu khảm tạc bóng hình
Niềm thương gói trọn tiết trinh gửi chồng
 
Chia xa, cách núi trở sông
Nét son vội vẽ má hồng kịp soi
Đêm trường ướp lạnh thân côi
Tóc buông bối rối… lui cui bóng lồng
 
Niềm tây xui giục nhẫn lòng
Quản chi sương gió, gập cong thân gầy
Nụ cười chồng gợi nắng say
Trái tim ấm, sưởi đôi tay thêu thùa
 
Áo tình hiển hiện - giấc mơ!
Gói tình, em gửi những chờ những thương
Xua tan giá lạnh đông trường
Ấp iu tình nghĩa thắm hường tơ duyên.
 
31-3-2022/3972
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0

X U Â N V Ề T R Ê N T R A N G T H Ơ


.
Trời xanh ươm nắng vào trang
Đất thiêng, chan chứa kiện khang nhựa đời
Sắc, hương hoa quyện tứ ngời
Chữ hưng phấn thắp tình khơi nỗi niềm
.
Bếp hồng ấm áp buồng tim
Ban công mầm nẩy xanh êm chân trời
Đào nghiêng chén rượu vui cười
Câu thơ gói ghém nghĩa đời tri ân
.
Ngọc ngà trăng quyến dòng Ngân
Lầu trang ấp mộng hương xuân lịm lòng
Cung xanh hồn thả tang bồng
Vườn thơ lấp lánh đóa hồng lồng sao
.
Bến xuân sóng vỗ dạt dào
Hoa mai rực rỡ nắng xao xuyến vần
Ý - tình - nghĩa - chữ - tứ… ngân
Khỏa xanh dòng chảy trong ngần sông khơi
.
Dốc chiều lắng giọt nắng phai
Đêm thâu ru mộng… ngày mai tươi hồng
Cuộc người đỡ kiếp uổng công
Cơi dầy phúc ấm, thêm nồng hương hoa.
.
3/9/5/4
Nguyễn Văn Thái





http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
T Ì N H  Đ Ầ U  V À O  T H Ơ
 
 
Lạy trời! Từ buổi say men
Lòng tôi lửa đốt từ phen tao phùng
Rồi ra biển cả mung lung
Biết là ướm nụ chưa chừng đã hoa!
 
Cũng từ ngày ấy bôn ba
Hồn tôi lạc chốn phong ba tự tình
Lòng tôi ngậm cục… lặng thinh...
Bao thu xa ngái, nặng tình tơ vương
 
Xuân đi xuân lại vô thường
Người đi biền biệt, yêu thương rấm lòng
Dòng sông lúc đục lúc trong
Tình tôi cầm mớ bòng bong ngậm ngùi
 
Qua hè tàn tạ xác côi
Ve ngân nấc nghẹn nén nhồi vào tim
Vòm cây chết lặng tiếng chim
Rừng phong ngơ ngác thu tìm vạt xanh. 
.
3-3-2022
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
T Ặ N G  L Ờ I  Y Ê U  T H Ư Ơ N G
 
 
Trái tim anh chạm ngõ Tháng Ba tình
Nắng yêu thương biếc xanh ngời phiến lá
Mơ máu đào hòa, vồng tươi ngọn lửa
Khí linh thiêng giao hội giữa sao trời
 
Qua bốn mùa nếm cay đắng ngọt bùi
Ngày nắng ấm, đêm sụt sùi… đắp đổi
Cầm đóa hướng dương soi đường tìm lối
Cõi thẳm lòng sớm tối vỗ về nhau
 
Nhịp tim hồng ngân khúc nhạc tình yêu
Hóa con chiên lòng ơn chiều* mưa móc
Tháng Ba nồng nàn, cây đời khao khát
Lá xanh rờn chim rúc rích cành duyên
 
Ngày Tám Tháng Ba, tặng lời yêu thương
Tạc vàng đá một lời nguyền chung thủy
Gom hương sắc dựng tượng đài tuyệt mỹ
Đóa hồng xanh thầm thĩ quyện hương nguyền.
 
2-3-2022/3947
Nguyễn Văn Thái
(*) Chiều: Theo nghĩa là động từ
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2022 15:53:38 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
B Ô N G  H O A  T R I  Â N
(Quý tặng phái nữ nhân Ngày 8-3) 
 
Nghĩa tình Anh dựng Đài Hoa
Tri ân hương, sắc, nết na người tình
Yêu thương, ngưỡng mộ, tôn vinh
Tháng Ba ngày Tám đinh ninh lời nguyền
 
Nửa Anh mang nợ nghiệp duyên
Vay Em đóa hạnh diệu huyền, ngất ngây
Vay công Chín tháng Mười ngày
Vay dòng tinh túy dặm dài nuôi con
 
Vay Em thế sự sinh tồn
Vay tình nghĩa kết vuông tròn trước sau
Vay sông thi vị, nhiệm màu
Khơi trong, rửa vết khổ đau cuộc đời
 
Muôn đời gánh nợ đầy vơi
Đài Hoa trân quý thắp lời tri ân
Tháng năm chi chút ân cần
Nở bông hoa thắm trả dần nợ Em!
 
1-3-2022
(3946)
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
Đ I  Q U A  M Ù A  Đ Ô N G
 
 
Run run cái rét vào Giêng
Âm u lối cỏ chao nghiêng góc trời
Dãi dầu xăm tím đôi môi
Mưa giăng se lạnh làn khơi xuân thì

Mặc nhiên đắp đổi mùa đi
Ban mai cháy nắng du di vào chiều
Miếng cơm, manh áo lệch xiêu
Thương đời ngộ ánh mĩ miều phù vân
 
Bàn chân đậm dấu phong trần
Câu thương câu nhớ rối ren tơ lòng
Cỏ may quyện cội âm thầm
Trời hành, bắt nỗi tím bầm ruột gan!

Vị tình vướng bận quan san
Làm thân lữ thứ úa tàn phồn hoa
Lửng lơ tựa gối quan hà
Rêu phong giếng cũ, bóng đa mơ mòng
 
Lời kinh thoa lạnh mùa đông
Câu thơ làm áng cầu vồng sang xuân
 
23-2-2022/3943
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
T H Ắ P  L Ử A  N G À Y  L Ễ  T Ì N H  Y Ê U
 
 
Tri ân Ngày Lễ Tình Yêu
Cầu duyên khớp mối yêu chiều tâm can
Tâm hồn, cánh sải quan san
Thánh Nhân dựng cớ trấn an tơ lòng
 
Nhớ thương gói lá thiệp hồng
Vườn xuân nở đóa hoa hồng tặng nhau
Lửa tình huyền diệu sắc màu
Tình yêu đượm vị ngọt ngào dịu êm
 
Nước non chung một nỗi niềm
Phận đời đồng điệu nhịp tim luân hồi
Cầu vồng nâng bước xa xôi
Biển tình dâng sóng xóa lời thị phi
 
Đếm sao quên thói so bì
Sum sê vườn hạnh, từ bi ngập lòng
Vơi đầy êm ả dòng sông
Trăng vàng tròn khuyết thinh không muôn đời!
 
14-2-2022
Nguyễn Văn Thái
 
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
X U Â N  V Ề
 
 
Xuân mơ
khao khát đợi chờ
Quan san, dịch chặn…
mịt mờ bến thương
 
Hanh hao tim
ước lửa hương
Chiêm bao
bật dậy tiếng chuông
gặp tình…
 
Xuân về
ngây ngất bình minh
Hoa tươi
bướm rộn
rung rinh tơ hồng
 
Xuân khơi
kết trái thắm lòng
Quyện xuân vào hội
mặn nồng yêu thương!
 
5-2-2022
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
H Ư Ơ N G  X U Â N
 
Đã thoảng hương trong giọt sương giá lạnh
Ấm làn môi trận mưa tưới cuối mùa
Trời lên ửng gom nhặt đám mây thưa
Nhạn dập dìu đan nắng tơ khắp ngả
 
Say lặng thầm mầm chồi cây nứt vỏ
Đất cười lên mơn mởn biếc thảm xuân
Muôn cánh hoa đua sắc thắm tươi ngần
Nghe dịu ấm tiếng chim luồn kẽ lá
 
Quất, đào, mai khoe sắc hương rộn rã
Rạng rỡ phố phường gợi ánh xuân sang
Thấp thoáng vườn ai trái bưởi hươm vàng
Trong sâu lắng đượm mùi mâm ngũ quả
 
Gió vàng thu ru lòng đơm nghĩa cả
Bóng ngàn xưa trầm mặc cõi luân hồi
Tỏa yêu thương trong làn khói khơi vơi
Giục thế nhân đắp bồi lòng trắc ẩn
 
Thầm kín ngào hương câu thơ, lời khấn
Thấu tình đời ươm tiếp mãi chồi hoa
Sóng dòng Tương dào dạt ngọn thiết tha
Xuân trẩy hội vui tình ca trời đất…
 
17-1-2022
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
CÁNH VÕNG HOÀNG HÔN
 
 
Ru tôi võng dệt vần thơ
Vườn xuân em hát xe tơ duyên thầm
Câu nguyền thề hết trăm năm
Gió vàng hây hẩy dư âm luân hồi
 
Ru tôi sóng lệ lở bồi
Nắng mưa đắp đổi nảy chồi lên xanh
Võng đưa dìu dặt yến anh
Mây chiều tím đỏ an lành cho nhau
 
Võng hoàng hôn - phép nhiệm màu
Ru tôi vào mộng diệu lầu Bồng Lai.
 
28-1-2022
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
T Ì N H  M Â Y
 
 
Như đất trời sinh ra là chung thủy
Mây gió bên nhau - cái nghĩa tự nhiên
Bản tình ca khởi nhạc từ uyên nguyên
Sẽ du dương mãi hoài về vĩnh cửu
 
Mây đợi gió! Muôn đời ai cũng hiểu
Buổi khai sinh mặc định mối duyên tình
Bài thơ hát vần vũ giữa không thinh
Cặp bài trùng tô tháng năm thi vị
 
Dáng mây mỏng manh tinh khôi thùy mị
Tim nồng nàn dễ tan chảy vì yêu
Thổn thức lòng mây theo gió đổi chiều
Tình tan nát trong luồng cơn dông tố
 
Hãy làm gió nhẹ nhàng say nâng đỡ
Qua đông mù vui bến nắng xuân khơi
Quyến luyến bên nhau bay khắp bầu trời
Trải màn sương ru hoàng hôn ngát tím!
 
3/9/2/5
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0
N H Ờ  T Á O  Q U Â N  T Â U  X I N
 
 
Thả hồ Chép - lễ, vào mơ
Nâng chân ông Táo cậy nhờ thỉnh tâu
Trần gian nhầu nhĩ Năm Trâu
Dân tình kinh sợ… mọt sâu vẫn còn
 
Nhiều điều rất muốn hàm ơn
Ngọc Hoàng có thấu cho cơn âu sầu
Tấu xin viên thuốc nhiệm màu
Dân, quan trị bệnh đau đầu vì THAM
 
Bùa THAM yểm trấn trần gian
Nguồn cơn bao nỗi tân toan cõi đời
Bao giờ giải được người ơi!?
Bình yên cuộc sống, muôn nơi thái bình!
 
26-1-2022
Nguyễn Văn Thái
 

http://49527579.blogspot.ca

Đăng nhập để trả lời
0