1.260 trả lời, 118.389 lượt xem —
Trang 13 / 43
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
329. NGÀN THU
Ngàn trùng xa cách, ngàn trùng xa
Em ở phương nào có nhớ ta?
Canh khuya trăng lạnh buồn da diết
Dõi mắt trông, kỷ niệm nhạt nhòa.
Ơi, nhớ thương biết mấy cho vừa
Ta nghe hồn nặng giữa cơn mưa
Chấp chới ngàn xa màu quá vãng
Biết mắt ai còn đợi sớm trưa.
Một phút tơ duyên lỡ cuộc xe
Ngàn thu mong ngóng buổi hẹn thề
Ta đong tuổi nhớ đầy tâm thức
Để hồn cứ lóng ngóng lê thê.
Còn chút nào duyên không hở em?
Chiều Thu nghe sầu rụng bên thềm
Thương nhau tóc rối bờ mi ướt
Ta khóc với em lệ hằng đêm...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
331. ĐỪNG...
Đừng lưng chừng em nhé
Tim đã đập rộn ràng
Hồn đã mở mênh mang
Sao em còn chưa gật?
Đừng lưng chừng em nhé
Sắt son đã hỏi lòng
Niềm yêu dậy nhớ mong
Sao em còn ngần ngại?
Đừng lưng chừng em nhé
Mắt môi mỏi đợi chờ
Tơ lòng dệt bao thơ
Sao em chưa đứng lại?
Hỏi kỹ lòng em nhé
Con tim có mong chờ?
Lòng có dệt mộng mơ?
Để trả lời anh nhé.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
332. XÓT XA
Đành lòng sao em, nói tiếng chia ly
Khi tim hai đứa còn vương đầy thương nhớ
Làm sao chỉ trong một giây bé nhỏ
Mà tình mình lại đôi ngã lìa tan
Đành lòng sao em, cất bước ngỡ ngàng
Quên hết cả những ngày hoa mộng cũ
Em đi, còn anh bao đêm không ngủ
Bàng hoàng khi tình đẹp dỡ dang rồi.
Đành lòng sao em, kỷ niệm buông trôi
Như bão giông xóa tan niềm mơ ước
Như đêm đen nhuộm thẫm màu tang tóc
Biết bao giờ mới tìm được em đây
Đành lòng sao em, trút bỏ cuộc tình
Khi niềm yêu thắm nồng tim hai đứa
Khi nguyện thề cùng bên nhau vạn thuở
Vẫn ngân dài theo mỗi bước em đi.
Đành lòng sao em, quên hết tình say
Của những ngày chúng mình là một
Em đã hứa những lời yêu khắc cốt
Trong tim anh, dẫu năm tháng chẳng nhòa.
Đành lòng sao em, xóa hết hương hoa
Để mùa xuân ngủ dài trong đông lạnh
Để hồn anh buốt đau theo ngày tháng
Em đành lòng sao được, hỡi người thương!
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
333. KHÓC MÀ CHI
Em ơi khóc làm chi
Tình vẫn còn y sì
Bởi em không trông thấy
Nên lại khóc... hu hu.
Lỡ tình này không còn
Thì em vẫn còn son
Cứ dạo tìm tình khác
Thì tim lại nóng giòn.
Đừng khóc nữa mà chi
Hãy đứng dậy, bước đi
Không anh này (thì) anh khác
Khóc chi uổng xuân thì...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
334. ANH VỀ VỚI EM
Anh về với em, muôn ngàn hoa nở
Thắp sáng trong nhau lấp lánh thương yêu
Sẽ cùng em hòa khúc nhạc Nghê thường
Tim trao nhau vạn dòng thơ luyến ái...
Anh về với em, bên em mãi mãi
Ấm hương nồng, dậy sóng khúc tình ca
Chở che cho em giữa biển phong ba
Dắt dìu em về tình yêu bến đỗ.
Anh về với em, hết rồi thời cách trở
Của tháng ngày mong ngóng dáng hình nhau
Của những đêm lòng dạ héo u sầu
Khi thao thức cho tình yêu đôi đứa.
Anh về với em, với bao yêu thương cũ
Ủ ấp chút tình nồng mặn trao nhau
Để cùng em viết trọn chuyện trầu cau
Trăm năm đó, duyên tình mình thắm đỏ...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
335. TRẦN TÌNH
Em ơi
Tình mình chỉ có thế
Có muốn dài lâu mà sao hơn được
Khi duyên thì có mà nợ thì không.
Em ơi
Ai mà không uớc ao
Tình mãi đẹp đến ngàn sau
Hai đứa thành một
Tan vào nhau
Trong khúc Phượng cầu...
Nhưng em ơi
Trời còn khi nắng khi mưa
Khi nắng lửa mặt trời
Khi tranh dịu dàng êm ả
Trời còn như thế
Tình mình nào dám ước vuông tròn.
Cứ buồn nhé em
Buồn một lần rồi thôi
Cứ mưa nhé em
Mưa ướt sũng cả lòng
Rồi tạnh.
....................
Ngày mai
Nắng mới
Em hãy vững vàng đi tới
Chân trời hạnh phúc
Sẽ lại đến trong em...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
336. KƯNG ƠI, MÌNH HUỀ NHÉ!
Sao em đẩy anh cho người ta?
Bộ muốn hết tình hết nghĩa à?
Chẳng hỏi chẳng han, đùng đùng la lối
Anh của em nè, của người ta đâu?
Kưng ơi, bình tĩnh lại đi em
Uống ly nước mát cho tim lành
Hết giận hờn, anh đây phân giải
Đầu đuôi ngọn ngành cho kưng nghe:
Ngày xưa trên Plus
(Khi đó chưa có em)
Anh cũng có tình yêu
Vài ba cô gì đó.
Chuyện tình yêu xưa cũ
Sao tránh được hở em
Những tâm sự nỗi niềm
Anh viết ra hết cả.
..................
Tình cờ nay gặp lại
Cũng mừng vui ít nhiều
Chuyện trò công khai thôi
(Em cứ đọc là biết).
Chuyên tình xưa đã hết
Sao em cứ ngờ nghi
Than thở, post thơ xìu
Kưng ơi, mình huề nhé!
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
337. TIẾC MÀ CHI
Tình xưa đã chia xa
Đớn đau nay sắp hết
Sao định vương thêm mệt
Khi ngoái lại sau lưng.
Người đã không thật lòng
Sao ta hoài nuối tiếc
Đường xưa đã chia bước
Lối ấy đã không nhau.
Ngày ấy ôm khổ sầu
Vì tình yêu bội bạc
Muốn tim thêm tan nát
Thì cứ nhắm mắt liều.
Tiếc gì tình liêu phiêu
Đá đi rồi bắt lại
Cho đời thêm ngang trái
Sầu khổ cứ dày lên...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
338. GẦN BÊN EM
Cứ mỗi lần anh trò chuyện cùng em
Là thấy lòng mình đằm thắm, trẻ trung
Cứ như là lần mới yêu thứ nhất
Mỗi phút, mỗi giây lắng đọng bao tình.
Cứ mỗi lần nhìn em hiện qua webcam
Là như thấy em đang ngồi bên cạnh
Lắm lúc thẩn thờ vì em quá đẹp
Sao mà anh được may mắn thế này.
Giờ qua đi, đêm qua đi nào anh có hay
Cứ ngắm mãi môi cười em rạng rỡ
Có những lúc em thẹn thùng, bỡ ngỡ
Sao mà yêu e ấp dáng người thương.
Được gần bên em là mơ ước vô cùng
Siết chặt yêu thương trong vòng tay nóng bỏng
Mình trong nhau, tan vào nơi sâu thẳm
Của tình nồng nối kết mộng bồng lai...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
339. HÃY TIN ANH
Em ơi, lòng anh luôn là chân thật
Đã trao ai là trao trọn cả đời
Không chút ngó ngang, không chút quên lời
Tình một thuở gắn bền muôn thuở.
Em hãy tin anh không lúc nào không nhớ
Đến bóng hình người con gái anh thương
Dẫu có cách nhau muôn dặm nẻo đường
Tim anh vẫn chỉ một người dấu ái.
Em thương yêu ơi, lắng lòng nghe trái phải
Để thấy tình yêu luôn ngời sáng trong lòng
Tình chúng mình mãi mãi ngát hương thơm
Bay ngào ngạt cả vùng mơ luyến ái.
Hãy tìn nhé em, tình yêu dịu ngọt
Tưới mát hồn của hai kẻ thương nhau
Hãy vì anh, cất bỏ nét u sầu
Cho tình đó mãi hoài là tiên cảnh...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#372 —
24.04.2012 00:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-24 00:25:42Hansy>
340. MONG...
Xin cho em một góc trời bình yên
Để bù đắp tháng ngày nhiều giông bão
Cầu cho em niềm tìn mau trở lại
Để ấm hồn một kẻ nặng lòng yêu...
Em sinh ra trong cánh gió xoay chiều
Nên long đong giữa niềm thương cát bụi
Nặng một kiếp người lắm điều trăn trở
Xa xót cõi lòng, ngơ ngác tỉnh say...
Sao em cứ mãi đi tìm những bong bóng bay
Sao em không trở về làm người trần thế.
Ích gì khi dệt đan những dòng dư lệ
Khóc những điều vụn vặt của Tình yêu.
Xin cho em một góc trời bình yên
Để bù đắp tháng ngày nhiều giông bão
Cầu cho em niềm tin mau trở lại
Để ấm hồn một kẻ nặng lòng yêu...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
341. MỘT NỬA
Đành lòng sao em chỉ một nửa thôi
Khi một nửa cũng là không gì cả
Một nửa tình thư, nghe sao xa lạ
Dùng dằng chi em khi nửa này đợi chờ.
Sao em ngần ngừ giữ lại nửa câu thơ
Em có biết tim này đau một nửa
Một nửa em trao, lòng đau nhịp thở
Xin em đừng trêu cợt: nửa tình yêu...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
342. NHỚ EM HOÀI
Một mình thơ thẩn năm canh
Nhớ em chết cả lòng anh, nhớ hoài
Bởi đâu phiền muộn hồn ai
Để cho anh phải đêm dài nhớ nhung.
Gởi em nặng gánh yêu thương
Gởi em tím ngát mùi hương ân tình
Cầu cho duyên đẹp chúng mình
Để mai hai đứa mộng lành có nhau.
Em ơi chút nghĩa trầu cau
Trao tình luyến ái ngày sau nhớ hoài
Yêu em, yêu mãi không phai
Thương em, thương mãi thương hoài vẫn thương.
Đêm nay thức trắng canh trường
Thương yêu đọng lại, tình hồng sáng soi
Nhớ em, nhớ lắm em ơi
Nhớ em, nhớ mãi nhớ hoài, thầm thương...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
343. ĐỢI EM
Nắng đã lên…
Nhảy nhót trên bức tường rêu ẩm mốc
Đơn sơ anh lặng lẽ
Tìm về nơi góc quán
Đợi em…
Bầu trời kia sao chẳng mãi xanh
Để đám mây đen chắn lối
Ngày về anh bối rối…
Mòn mỏi…
Đợi em…
Giọt nâu trầm nhẹ tuôn nhanh
Giọt mắt anh rơi…
Vào ly..
Sóng sánh…
Ngày trôi qua chóng vánh…
Hớp ngụm đắng…
Đợi em…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#376 —
24.04.2012 00:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-24 00:25:14Hansy>
344. TA ĐÃ VỀ
Ta đã về cùng em đón ngọn gió an lành
Quạt mát tình ta trong những chiều xế nắng
Đã về với em qua bao ngày đêm xa vắng
Hâm nóng khúc tình ca dang dỡ hôm nào.
Hãy nép vào anh mà nghe con tim xôn xao
Dồn nén bao tin yêu của ngày tháng
Đem về trao em để làm minh chứng.
Tình muôn đời vẫn chung thủy, sắt son...
Anh về lại đây cùng em tìm lại dấu mòn
Của ngày nào tay trong tay cùng bước
Tới cùng anh, nhé em,tình mình nồng đượm
Cả đất trời cất khúc hát hoan ca.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#377 —
24.04.2012 00:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-24 14:19:27Hansy>
345. RA MẮT NGƯỜI YÊU
Bài này em thương tặng Hansy nhé,mong anh mãi yêu em như lời anh hứa.
Hôm qua em ra mắt người yêu
Tô son điểm phấn cả buổi chiều
Chẳng biết người ấy ra sao nữa?
Bồi hồi hình như mình sắp yêu.
Hôm qua em gặp được người yêu
Không đẹp trai lắm mà lại kiêu
Nhưng được một cái thương em lắm
Trong lòng chắc chắn mình đã yêu.
Đây là hình dáng người em yêu
Tóc bồng một mái thật mỹ miều
Má lúm đồng tiền thật duyên quá
Em nhìn ngơ ngẩn,thế là yêu.
(^@^)kimnhinguyen

TRÌNH DIỆN NGƯỜI THƯƠNG
(là KIM NHI đó)
Hôm qua ra mắt người yêu
Bỗng dưng trong bụng có nhiều cái lo
Một là mặt mũi lu mờ
Đã không duyên dáng lại lơ ngơ nè.
Bởi nàng xinh đẹp thế ni
Kề bên như cóc với tiên trên trời...
Hai, thiếu tự tin mất rồi
Ấp a ấp úng chẳng lời nào ra
Ngày thường cái miệng ba hoa
Mà sao khi gặp cứ tha thít hoài...
Ba là, mắc cỡ nóng tai
Trên Net thì dạn, trước người thì run
Tay chân lóng ngóng, bồn chồn
Thấy thừa thãi quá vì hồn mất tiêu...
...........
Lu mờ thì vẫn còn nhiều
Nhưng nàng đã quyết: Cứ Yêu
nên mừng
Hahahaha
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#378 —
24.04.2012 00:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-24 00:26:42Hansy>
346. ƠI TÌNH
Cũng một thuở duyên tình đà bén
Quyết trao nhau nồng mặn dài lâu
Nào hay trời bắt phải u sầu
Ngẩn ngơ lòng đi tìm một nửa...
Sao thương nhau mà tình đành dang dở
Để hai đầu hai đứa rối tơ lòng
Để cuối cùng cũng chỉ có hư không
Em ngần ngại nên tình mình vỡ vụn...
BÔNG CỎ MAY
Ơi, bông cỏ may của ngày xa xưa đó
Tim bỗng nhói đau khi em vướng vào ta
Từ dạo bay xa em có một lần nào
Ngoái nhìn lại vùng trời đầy kỷ niệm.
Ôi, bông cỏ may giản đơn, mạc mộc
Xao xuyến hồn ta giữa buổi chiều vàng
Em có còn đùa giỡn giữa gió ngàn
Như ngày đó hồn em đầy thơ dại?
THƯƠNG
Tội cho em một tâm hồn mộc mạc
Vì yêu anh mà chịu lắm thương đau
Nhưng cũng rồi đành phải cách xa nhau
Em một hướng và anh về hướng khác.
Gọi tên nhau giữa gió mùa thất lạc
Tiếng hư không đốt cháy cả lòng tim
Thôi hết rồi những ngày tháng dịu êm
Tạm biệt nhé, em yêu, người tình sầu mộng.
XÔN XAO EM VỀ
Em đi, phố cũ buồn xa vắng
Hiu hắt mây trời xám sầu thương
Ta ngồi ngóng đợi dài năm tháng
Biết khi nao em gởi hương lòng.
Em về, tim nhỏ xôn xao nắng
Sợi nhớ, sợi thương kết trọn hồn
Ta như lạc giữa ngàn tia ấm
Đón chào em, người con gái ta thương...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
347. ANH VẪN NHỚ
Anh vẫn nhớ em, người con gái anh thương
Bao tình đó đắp đầy trong mộng tưởng
Nửa đêm giật mình hồn say ngất ngưỡng
Gởi lòng về nơi có một người yêu.
Trang thơ tình anh vẫn đọc từng chiều
Nhớ ơi là nhớ, nhớ quay nhớ quắt
Nhớ ngày nào mình trong nhau ngây ngất
Đốt hương nồng đánh thức cõi tình mơ.
Ngóng mãi về em, nỗi nhớ vô bờ
Thao thức từng đêm, em_anh nồng mặn
Nhớ biết mấy giọng ngọt ngào, lắng đọng
Của những khi em thủ thỉ bên anh...
Em ơi, mưa gió mấy rồi cũng tan
Trời vẫn xuân trong tình yêu hai đứa
Em vẫn dõi về anh từng giờ từng phút
Còn đời anh xin giao cả cho em...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
348. VỀ PHÍA TRƯỚC
Có vài giọt đắng lẫn trong tình yêu
Nhưng nhiều hơn vẫn là dòng mật ngọt
Lần nào đó qua bến tình bão rớt
Thế là đành quên hết tiếng yêu sao?
Tình yêu đơn phương khiến em chênh chao
Nên ẩn mình vào góc khuất tình cảm
Vết thương đó dù đã nhiều năm tháng
Vẫn xót lòng, nên tim cứ dửng dưng?
Trăng đã rụng, sao em cứ mãi buồn
Sao cứ vùi chôn tuổi xanh vào giá lạnh
Sao ép mình chìm vào cõi thinh lặng
Sao để nước mắt sầu đẫm ướt cả hồn xuân?
Xin mưa thôi rơi trên trái tim giá băng
Đừng thêm nước mắt trời vào lòng em nữa
Mười hai bến nước, hãy tìm bến khác
Hãy sang sông tìm lại khoảng trời tình.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
349. MỘT NỬA
Một nửa lá thư em gởi cho anh
Là một nửa yêu thương thôi đấy nhé
Sao con tim lại chỉ trao một nửa
Còn nửa kia em giữ lại làm gì???
Hãy gởi cho anh đoạn kết của tờ thư
Dẫu có là ngọt ngào hay cay đắng
Một nửa thôi thì làm sao mà trọn
Khi tình thì luôn phải có cả đôi.
Đành lòng sao em chỉ một nửa thôi
Khi một nửa cũng là không gì cả
Một nửa tình thư, nghe sao xa lạ
Dùng dằng chi em khi nửa này đợi chờ.
Sao em ngần ngừ giữ lại nửa câu thơ
Em có biết tim này đau một nửa
Một nửa em trao, lòng đau nhịp thở
Xin em đừng trêu cợt: nửa tình yêu...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#382 —
24.04.2012 14:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-24 14:19:51Hansy>
350. RỒI CÓ MỘT NGÀY...
Rồi một ngày hy vọng cũng đơm bông
Tình mơ ước cũng đơm hoa kết trái
Rồi anh sẽ cùng bên em mãi mãi
Như ngày đầu quấn quýt cạnh hồn nhau.
Rồi một ngày mây cũng về với trăng
Hoa với lá đong đưa trong nắng mới
Mình sẽ thôi những chiều buồn mong mỏi
Khi hai lòng tuy một mà đành xa.
Rồi một ngày sẽ tấu khúc hoan ca
Mừng hai đứa cười tươi đêm hạnh ngộ
Thương yêu đó bây giờ mới bừng tỏ
Cho tình nồng sóng sánh giữa mộng mơ.
Rồi một ngày ta cũng kề bên nhau
Trăm năm đó mãi hoài là dấu ái
Mơ một thuở bồng bềnh tình vạn đại
Thắm trong ta bao giây phút bồng lai...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
351. VẪN THƯƠNG
Khi chia biệt hồn ai không sầu héo
Lúc rời nhau sao xa xót thế em
Đường nào đi có được phút dịu êm
Cho thanh thản khi cuộc tình tay trắng
Người yêu hỡi, ta vẫn thương thầm lặng
Bởi con tim nào có chịu chia phôi
Có xa nhau xin em giữ một lời
Hẹn thề đó kiếp sau mình chung bước.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
352. CÓ NHỮNG TÌNH YÊU...
Có những tình yêu đẹp làm sao
Gió trăng hoa lá kết thêm vào
Làn môi hồng thắm trao thật ngọt
Đoạn kết hai người đã cưới nhau.
Có những lời yêu dậy bão lòng
Ngọt mềm thầm thĩ đượm chờ mong
Nhìn nhau bốn mắt bao thương gởi
Xao xuyến trong tim nụ tình hồng.
Có những tình yêu thật nồng nàn
Quấn quýt trong nhau chàng và nàng
Thơ tình ngày đêm cùng đối họa
Niềm yêu luôn rộng mở thênh thang...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
353. KHÚC TƯƠNG TƯ
Lững lờ bên thềm cỏ
Dáng ai đượm u hoài
Sương đêm thân côi ướp
Ôi, lòng nhớ thương ai!
Trăng vọt vàng héo úa
Mây xám chẳng buồn trôi
Phấn hương giờ nhạt thếch
Người lạc cuối chân trời!
Ta ở đây buồn dậy
Ngừơi ở đó có vui?
Bắc phương trời sầu thảm
Nam phương có bùi ngùi?
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
354. XA NHAU THẬT RỒI
Mình xa nhau thật rồi đó em
Thật như lòng anh đang trống rỗng
Như tay ta không còn trong nhau nữa
Xa thật rồi, em hỡi, biết thế không?
Hoàng hôn tím ngắt từ dạo em thay lòng
Mây bỗng trở mình đi lang thang về nơi vô định
Không còn em, ngõ hồn đành phong kín
Thao thức từng giây ngóng bước em về.
Bản nhạc nào ngày xưa em hát anh nghe?
Lời thơ nào em ngâm nga mỗi lần gặp gỡ
Xa mất rồi, em ơi, chỉ còn là hương nhớ
Thảng thốt nhìn quanh, nào dáng bóng em yêu.
Anh một mình lịm chết giữa cảnh chiều
Hoàng hôn cháy đỏ một màu tang tóc
Xa nhau rồi, cúi đầu anh bật khóc
Em hỡi em, lòng nặng gánh thương đau.
Một lần rồi thôi, ngoảnh mặt quên nhau
Để qúa vãng vùi sâu vào địa mộ
Một lần yêu thương, một lần tan vỡ
Biết khi nào niềm nhớ mới lên ngôi?
Một lần này thôi, nói hết muôn lời
Rồi quên nhé, tháng ngày yêu thương cũ
Hãy để tim anh chìm vào giấc ngủ
Ru chút linh hồn ướt đẫm niềm đau…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
355. MÙA NHỚ TÌNH VƠI
Cuối Thu ta gặp em
Thảng thốt như từng quen
Ánh mắt đó xuyến xao biết mấy
Em nhẹ nhàng bước vào đời ta.
Chớm Đông ta tìm em
Hương lòng dậy tình men
Em hậu hiền chúm chím
Tim từ ấy hồng thêm.
Chim chóc đón Xuân về
Ta đắm trong si mê
Mơ mùa Xuân nồng ấm
Tay trong ta ước thề.
Hạ chưa qua Xuân đã tàn
Lòng người lắm đa đoan
Thềm trăng nơi chốn cũ
Nghe quốc gọi não hồn…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
356. NHỚ EM
Từ dạo em đi
Mây buồn mây lặng
Trăng sầu không thắm
Cây cỏ úa vàng…
Em ơi yêu thương
Nồng nàn biết mấy
Đất trời bừng dậy
Mà sao không thành
Còn một mình anh
Đêm dài lạnh ngắt
Cuối trời dõi mắt
Mơ bóng hình em…
MAN MÁC
Một đời nuôi ảo vọng
Đốt hương lửa tinh cầu
Vắt tim thơ nhỏ giọt
Thấm càng sâu càng sâu…
Man mác buồn cô lữ
Sương thu vương tím sầu
Có còn ai thăm hỏi
Để nhẹ chút lòng đau.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
357. QUÊN ĐƯỢC KHÔNG?
Cương quyết thế liệu mắt có ráo hoảnh
Hay từng đêm vẫn đánh thức ngày xưa
Vẫn trong lòng tha thắt những giọt mưa
Đêm cô lẽ gặm buồn trong hoang vắng?
Dẫu trời chia hai phương trời xa thẳm
Thì nghĩa xưa vẫn còn đó mà em
Ta nhớ hoài suối tóc phủ vai mềm
Mà một thuở làm ngất ngây tim nhỏ…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
358. VẪN BIẾT RẰNG
Vẫn biết rằng, đường tình nhiều cay xót
Nhưng làm sao không yêu được, người ơi
Đã sinh ra một kiếp ở giữa đời
Sao ngăn được khi con tim lên tiếng.
Vẫn biết rằng, rượu tình nhiều chát đắng
Cạn ly rồi đành đi tiếp mà thôi
Có buồn thương mới nhớ thuở trao môi
Nước mắt lẩn trong nụ cười ấm áp.
Vẫn biết rằng, yêu thương là lầm lạc
Cũng xin đời cho một kiếp đi hoang
Được mù say giữa ảo mộng tình trường
Để có lúc mơ màng trong tiên cảnh…
HANSY
★
★
★
★
★
0