1.260 trả lời, 118.401 lượt xem —
Trang 15 / 43
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
391. TÌNH CHẠY
Tình đã nặng làm sao quên cho được
Lòng mãi sầu sao có được niềm vui
Em hỡi em, thao thức suốt canh dài
Cũng chỉ để tìm về nơi xưa cũ...
Tình chạy mất, tim buồn thêm ủ rũ
Phút xót xa chia biệt đớn đau lòng
Còn gì đâu để mà ngóng, mà mong
Thôi em nhé, hãy tìm quên kỷ niệm...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
392. TRẦN TÌNH
Tình thơ trời chia biệt
Xa xót cả nỗi hồn
Người xưa, lòng thắm thiết
Mà sao lạnh phòng không?
Em ơi, duyên đà vỡ
Thao thức nhớ vô bờ
Tình mặn nồng dang dở
Trách ai bẻ câu thơ.
Vụng về lỡ câu hứa
Em trách ta bạc tình
Nếu kiếp sau có nữa
Thì xin đẹp duyên mình.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
393. MÀ SAO
Tình cháy nồng hương
Mà sao đành lòng dập tắt
Ân ái mặn nồng
Sao nỡ lạnh nhạt mà đi?
Em về bên ấy
Vui vầy duyên mới
Có biết không em mỗi chiều dậy nhớ
Ngóng mắt về
Gởi cả tim yêu ngày xưa cũ
Theo cánh gió trùng trùng
Về với em yêu...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
394. XÔN XAO
Ôi, sao mà dịu ngọt
"Em chưa có bến nào"
Nghe hồn anh lao xao
Như từng con sóng vỗ.
Một lần biết tiếng nhau
Mong ngày sau luyến nhớ
Nào dám ước trầu cau
Cho tình nồng chạm ngõ.
Mơ đỗ một bến tình
Cho khỏi chờ mắt đỏ
Em đưa tay vẩy gọi
Ta mát dạ mong chờ.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
395. THÔI
Thôi mà em
Dỗi hờn mà chi
Khi chúng mình
Cất bước
Về hai lối không nhau.
Thôi mà em
Đường tình chia biệt
Có nhớ nhiều những kỷ niệm
Cũng chỉ đau lòng.
.........
Rồi đường đời làm chúng ta xa nhau mãi
Bến bờ nào em chọn
Có hạnh phúc không em???
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
396. ANH SẼ VỀ
Anh sẽ về trong giấc em mơ say
Sẽ về trong bao ngày em nhung nhớ
Khẽ vuốt mái tóc em hờ hững trải
Hát ru em một bản tình ca.
Anh sẽ về khi năm tháng dần qua
Ngồi lại bên em nhắc mùa trăng cũ
Khe khẽ ngâm bài thơ màu úa...
Chuyện dẫu cũ nhưng tình mình luôn mới
Nhớ thuở nào hai đứa thẹn thùng nhau
Rồi tháng ngày lại ước chuyện trầu cau
Bao mong ước ngày nao còn nhớ rõ...
Bài thơ em làm, trách anh đi mãi
Đọc bao lần để mà mãi thầm thương
Người anh yêu dằn vặt biết bao đường
Khi cách trở tình yêu dằng đặc mãi...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
397. MƠ
Đã hiểu lòng em rồi
Mừng, không nói thành lời
Tim anh giờ xao xuyến
Ôi, chất ngất, người ơi.
Tình e ấp bao ngày
Lời thơ nói hộ thay
Sao em không lên tiếng
Để lòng anh thêm say.
Gặp nhau? Anh ước ao
Nhìn thấy người hôm nao
Cùng nhau, thơ đối ẩm
Giờ hạnh ngộ, vui sao!
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
398. NGỘ NHẬN?
Có đôi khi
Ta chẳng biết phải làm gì
Để vỗ về con tim đang dỗi hờn, trách móc
Có đôi khi
Ta nhìn người
Vừa quen cũng vừa xa lạ
Bởi người làm ta hoang mang
Trước nẻo đường mà ta ngỡ đó là đường tình.
Dấu cũ đường xưa đây rồi!
Ta tìm đến ngõ đường
Mà định mệnh ngày nào dẫn lối
Gặp lại em
Để rồi bâng khuâng
Để rồi tơ tưởng
Để rồi
Nhặt cánh hoa rơi trong chiều nhạt nắng
Khẽ đếm: Yêu, không yêu...
Để rồi thấy lạ cho mình
Một thằng tôi bị thiên hạ trên plus cho là Don Juan
Lại có thể ngẩn ngơ vì một bóng hồng sao?
Ngộ thiệt
Hay
Ngộ nhận?
Có lẽ ta phải đi làm một phép thử
Xem đó là cái gì
Bởi không tin rằng mình còn có những rung động chân thành
Của tuổi mới lớn
Của thời chớm yêu.
Cũng có thể
Ta đã nhìn lầm
Đã cảm nhầm
Đã mơ mộng hảo huyền
Như ai kia thường xuyên nói cùng ta:
Ngộ nhận!
.......
Uhm,
Cũng có thể lắm chứ!
Bởi, có phải khi nào ngôn ngữ của con tim đều đúng cả đâu.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
399. NGHẸN NGÀO
Mình có duyên mà trời không xây thành nợ
Nên đôi đường đành phải chịu rẻ chia
Em hỡi em, đau xót thay giữa buổi phân kỳ
Nhìn dáng em xa dần trong sương ảo.
Gom quá vãng về trong góc tim nhớ
Đêm từng đêm tha thắt cả cõi hồn
Thôi hết rồi, còn đâu nữa mà mong
Tình dang dở, nghe sao mà cay xót...
TÌNH LÀ THẬT
Tình là thật như em cảm nhận
Dẫu chưa từng gặp gỡ một lần
Dành cho em tiếng nói ân cần
Bao câu thơ tụng ca em đó.
Dẫu thời gian nhạt nhòa theo năm tháng
Cũng không làm hoen ố được tình ta
Anh nhớ em, dẫu mình vẫn cách xa
Mong hội ngộ một lần cho thỏa chí...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#432 —
01.05.2012 15:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-01 15:23:48Hansy>
400. CHỈ MỘT
Cuộc đời anh, lãng tử, vạn nẻo đường
Gặp rất nhiều nhưng lòng anh chỉ một
Chỉ một em thôi đã là quá đủ
Cho tình yêu mầu nhiệm của lòng anh.
Chỉ một người con gái trong anh
Đã sét đánh ngày nào anh gặp gỡ
Để từ đó vết hình em gái nhỏ
Hằn kín trong anh, không thể nào phai.
TÌNH YÊU ƠI
Được một lần sống giữa tình yêu
Là muôn kiếp thỏa lòng mong đợi
Dẫu cuộc đời có phân chia muôn lối
Chỉ một lồi về: mở ngõ tim em.
Tình yêu ơi, cháy bỏng cả tim gan
Gởi đến em một tấm lòng chung thủy
Hôm nào dưới trăng mình chung nhau kể
Một mối tình nồng đượm giữa trần gian.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
401. THÔI MÀ EM
Thôi mà em
Dỗi hờn mà chi
Khi chúng mình
Cất bước
Về hai lối không nhau.
Thôi mà em
Đường tình chia biệt
Có nhớ nhiều những kỷ niệm
Cũng chỉ đau lòng.
.......
Rồi đường đời làm chúng ta xa nhau mãi
Bến bờ nào em chọn
Có hạnh phúc không em?
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
402. HÃY VỀ CÙNG ANH
Hãy về cùng anh
Để câu hẹn ước ngày nào
Có hậu
Phải không em?
Hãy giữ niềm nhớ trong nhau
Gọi tên nhau cả trong giấc ngủ
Để một mai chúng mình tương ngộ
Em và anh
Không thẹn với trăng sao.
Xin một lần được nắm tay em
Để người anh thương
Cảm nhận được tình anh giữa giờ mình gặp gỡ
Run rẩy đôi tay
Run rẩy cõi hồn.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
403. YÊU LÀ
Những xúc cảm khi tình yêu lên tiếng
Dậy sóng trong anh bao nỗi nhớ mong
Có những đêm thao thức ngóng trông
Mơ ước được cùng em hạnh ngộ.
Em ơi
Chân trời góc bể
Dẫu chưa gặp nhau
Nhưng yêu thương gắn bó hai mình
Chờ một ngày đẹp ánh bình minh
Anh sẽ cùng em
Đong đưa tay trên con đường hạnh phúc.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
404. XA MÀ GẦN
Dẫu mình xa nhưng vẫn rất gần
Vì hai đứa vẫn chung một lối
Vẫn trái tim hòa cùng một cội
Một tình yêu son sắt chung lòng.
Anh sẽ gởi đến em những ước mong
Qua những lời thơ nhớ nhung tha thiết
Hãy vui nhé, dù mình còn cách biệt
Bởi trong tim mình vẫn còn có nhau.
Lời ao ước xin có trời chứng giám
Để anh sớm về bên người ấy anh thương
Để Em - Anh cùng chung bước một đường
Cho hạnh phúc rạng ngời trên mắt đỏ.
Anh sẽ về, sẽ thương nhiều em gái nhỏ
Để đền bù cho ngày tháng đợi mong
Để tim em được sưởi ấm nắng hồng
Và anh nguyện được cầm tù trong mắt em đó.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#437 —
01.05.2012 15:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-01 15:42:57Hansy>
405. THẦY ƠI
Con về lại trường xưa, tìm thầy
Trên bục giảng, tóc xanh giờ như mây trắng
Giọng giảng bài nào còn sang sảng
Mắt cay cay, con thầm gọi: Thầy ơi!
Quá vãng như cuốn phim chầm chậm tìm về
Nào bạn, nào bè, nào những giờ thầy lên lớp
Tháng năm bão giông, chúng con đứa còn đứa mất
Nhưng lòng nhớ hoài mái ngói trường xưa.
Con đứng lặng giữa căn phòng học năm nào
Nghe xôn xao ùa về bao kỷ niệm
Bóng phượng sân trường có còn lưu luyến
Một thuở ngu ngơ để ngỏ trái tim.
Thầy ơi!
Rồi thời gian cũng dần lấp chìm
Thầy và con có thể không còn gặp lại
Nhưng những lời thầy dạy chúng con ghi nhớ mãi
Thuở học trò áo trắng được thầy thương.
HANSY

THẦY ƠI
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Bao năm rồi thầy vẫn còn đứng đấy
Mắt không rời bục giảng với trường xưa.
Thầy ơi thầy, kỷ niệm của ngày xưa
Ngày đi học, con vẫn luôn ghi nhớ
Những bài thơ hay những giờ toán đố
Giờ sử hay địa lý, những bài văn.
Con không sao quên được những tháng năm
Thầy đến lớp khi tóc còn xanh mái
Đến hôm nay, tóc thầy dường như trắng
Lời học đầu, thầy dạy bảo cho con.
Theo thời gian dù bụi xóa dấu mòn
Nhưng vẫn nhớ, con ngày xưa còn bé
Hôm nay đây, nhớ về ngày xưa đó
Chợt thấy lòng rộn rã những khúc ca.
Thầy ơi thầy, kỷ niệm cũ khó nhòa
Không thầy dạy, con hôm nay không có
Tóc thầy bạc, lưng còng đi thấy rõ
Nhưng trái tim vẫn đập nhịp yêu thương.
Con ghi ơn thầy dạy dỗ trăm đường
Từng lời nói khắc ghi muôn muôn thuở.
Kimle
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
406. BAO LÂU
Mình xa nhau bao thu rồi em nhỉ?
Đếm bước thời gian, cô lẽ vây tròn
Nhớ ngày nào nồng ấm những nụ hôn
Mà giờ chỉ còn trong kỷ niệm.
Em yêu ơi, sao đành xa nhau thế
Bước chân đi có nghe gió níu về
Anh đợi chờ trong quặn thắt tái tê
Còn đâu nữa nồng êm ngày xưa đó.
Anh xa em như thể cây xa cành
Buồn biết mấy từng đêm sầu lạnh giá
Đường đời chia ta cách xa hai ngã
Biết đến khi nào phượng mới vầy loan?
Anh xa em như thể gió xa ngàn
Như biển trời không bóng mây chao luợn
Tình thì nặng nên hằng đêm ngủ muộn
Biết đến khi nào sao giỡn cùng trăng?
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
407. SAO THẾ EM
Lòng vẫn nhớ mãi hoài em đó
Sao chúng mình cứ giống trời, trăng
Anh tìm em, tìm cho đến sương tan
Vẫn không thấy dáng hình người thương mên.
Sao em cứ ngại ngần không đến
Như ngày nao hai đứa cận kề nhau
Để bây giờ, thao thức giữa canh sâu
Buồn lòng lắm khi ngóng hoài không thấy.
Em vẫn hiểu anh thương em biết mấy
Thế mà em lại ngúng nguẩy làm cao
Để cho anh không có được câu chào
Như ngày đó mình thương nhau thật đẹp.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
408. TÌNH
Tình nồng, gió hương bay
Yêu nhau, yêu cuồng say
Em ơi, tình vạn dặm
Đâu sánh được lúc này.
Ta trao nhau nụ hôn
Lòng hẹn thề yêu thương
Ngàn năm chỉ có một:
Em và anh cuốn tròn...
Tình say nhưng tâm tĩnh
Biết yêu thương ngọn ngành
Thề cùng với cao xanh
Tình này luôn chân thật.
Tình say lòng không mê
Nên lời, gió không bay
Em ơi, nghe anh nhé:
Trao cho em tim này.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
409. KHỔ VÌ YÊU
Một lần yêu
Để khổ trăm chiều
Nào những khi hạnh phúc bừng mơ
Rồi đổ xuống như thân chuối bị phạt
Yêu thương cho lắm
Chung thủy cho nhiều
Để khi chia tay tan nát biết bao nhiêu
Biết bao ngày tháng không quên
Dáng hình xưa cũ
Có khi
Thân về đáy mộ
Mà lòng yêu cứ ở lại trần gian...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
411. GIÃ BIỆT NHÉ
Giã biệt rồi em, còn đâu mà trông ngóng
Mắt môi ngày nào xin quên nhé người thương
Ngày mai ta vắng bóng giữa phố phường
Nếu còn nhớ, em hãy đan tròn kỷ niệm.
Giã biệt nhé, khi tình yêu đà tắt lịm
Xa nhau rồi em có nhớ lắm không em?
Thôi thì thôi, hãy chôn chặt mọi nỗi niềm
Cho kẻ ra đi không nặng lòng hồi tưởng...
BƯỚC CHÂN ĐI
Bước chân đi hồn rã rời chết lặng
Xa cách rồi lòng biết thuở nào nguôi
Em hỡi em, sao môi nghẹn đắng lời
Tim rũ rượi, mắt buồn dâng ngơ ngác.
Kỷ niệm ngày nao giờ dần tan nát
Theo bước chân ngập ngừng của kẻ ra đi
Tiếc thương nhiều thêm phai mất xuân thì
Quên đi nhé mối ân tình xưa cũ...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
412. DẪU LÀ
Dẫu xa mặt nhưng nào có cách lòng
Đã có duyên làm sao quên nhau được
Cũng có khi vì đường đời gai góc
Nên cái tình cũng nhàn nhạt màu son.
Đã biết nhau từ thuở ngộ tơ duyên
Trao gởi cho nhau lời thơ, ý nhạc
Có những đêm lòng buồn man mác
Gọi nhau về cho ấm chút tình côi.
Trăng đã đến đây, xin có mấy lời
Hãy là cầm kỳ, dẫu không cầm sắt
Nghĩ đến nhau cả khi chưa gặp mặt
Cho tình thơ sống mãi với thời gian...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
413. ƠI EM
Có những lần thấy em về giữa cơn mơ
Đưa tay đón mà bồng bềnh như sương khói
Văng vẳng bên tai như ai thầm gọi
Kéo hồn về ngày xưa cũ ngát hương yêu.
Biết bao lần anh ngóng mãi trong chiều
Mong chờ dáng bóng người em gái nhỏ
Nhưng hoài mãi cũng chỉ là niềm nhớ
Bởi tình mình xa mất tận mù khơi.
Phương xa đó, xin gởi em một lời
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ"
Định mệnh an bài chúng mình tan vỡ
Thì giữ làm gì cho nặng mãi lòng ta..
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
414. MỘT LẦN RỒI THÔI
Nhớ ngày nào anh đem kỷ niệm vùi chôn
Mong quá vãng thôi không làm đau tim nhớ
Rồi một hôm cõi lòng đầy bỡ ngỡ
Dáng em xưa vẫn hiển hiện trong hồn.
Phương trời xa anh dỗ giấc nhọc nhằn
Khi dõi mắt về nơi em dấu ái
Nhưng hết rồi, không còn đường trở lại
Khúc tình xưa đành dang dở, nghe em!
Có những chiều buông nắng cuối thềm
Anh chợt xót cho tim côi lạnh giá
Trời đã chia chúng mình thành hai ngã
Sao tiếc thương hoài thế, hở em yêu!
Một lần rồi thôi, nhung nhớ dẫu nhiều
Thì tan vỡ cũng đã rành ra trước mắt
Quá vãng yêu thương xin em giữ cất
Để nhớ hoài một thuở được người thương...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
415. TIGON ƠI
Rồi em sẽ vầy vui duyên mới
Quên cả đường xưa chốn hẹn thề
Có nhớ đến bài tigôn cũ
Để an ủi lòng kẻ lắm si mê...
Rồi em dần phai theo năm tháng
Quên lãng tình ta trong bộn bề
Có biết góc nhà luôn mong ngóng
Gởi về trong gió chút hương quê...
TÌNH NÀO
Tình muôn thuở là tình sâu
Sao mong manh được nhỉ?
Yêu là thật đấy chứ
Bởi mong ngóng hằng giờ.
Đã trót thương thì nhận
Ai chê bai tình si
Em ơi, hỏi lòng lại
Yêu thật hay yêu thơ?
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
416. MỘT LẦN RỒI THÔI
Nhớ ngày nào anh đem kỷ niệm vùi chôn
Mong quá vãng thôi không làm đau tim nhớ
Rồi một hôm cõi lòng đầy bỡ ngỡ
Dáng em xưa vẫn hiển hiện trong hồn.
Phương trời xa anh dỗ giấc nhọc nhằn
Khi dõi mắt về nơi em dấu ái
Nhưng hết rồi, không còn đường trở lại
Khúc tình xưa đành dang dở, nghe em!
Có những chiều buông nắng cuối thềm
Anh chợt xót cho tim côi lạnh giá
Trời đã chia chúng mình thành hai ngã
Sao tiếc thương hoài thế, hở em yêu!
Một lần rồi thôi, nhung nhớ dẫu nhiều
Thì tan vỡ cũng đã rành ra trước mắt
Quá vãng yêu thương xin em giữ cất
Để nhớ hoài một thuở được người thương...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
417. DUYÊN TIỀN KIẾP
Ngộ tình cờ mà lại gặp nhau
Ấy là duyên nợ bén đã lâu
Từ trong kiếp trước ta thề hẹn
Nên hôm nay, mình mới có nhau.
Thẹn thùng, em ngỡ ngàng nhìn anh
Thầm cám ơn sắp đặt của cao xanh
Đưa anh xuôi đến nơi gặp gỡ
Để một mối tình được kết thành.
CŨNG ĐÀNH
Cũng đành thế thôi khi tình đã chia phôi
Có nấn ná mấy rồi cũng giã từ. ly biệt
Em về vui duyên mới đừng nhớ gì buổi hẹn thề
Em đừng nhỏ lệ khóc thương mà gì nữa.
Tình đôi ta có duyên mà không nợ
Có thương nhau trời cũng bắt xa
Về đi nghe em, đừng bận lòng xót xa
Thế là hết, một mùa trăng đã vỡ...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
418. TÌNH LÀ THẬT
Khi đã yêu, biết đâu là thật, ảo
Bởi tim ta đã rung động trăm chiều
Dẫu rằng là chưa gặp được "người yêu"
Thì luyến nhớ, mộng mơ là có thật.
Một trái tim yêu, là không có mắt
Chỉ biết gởi lòng đến chỗ mình thương
Ảo mà sao dậy chất ngất đầy hồn?
Đêm thao thức chờ YH lên tiếng?
Tình là thực, dẫu chưa trao gởi bờ môi
Lòng luyến nhớ dù chưa một lần gặp gỡ
Xa vẫn thương, vẫn hình dung tiếng thở
Của một người không dáng lẫn không tên...
HANSY
★
★
★
★
★
0