1.260 trả lời, 118.391 lượt xem —
Trang 16 / 43
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
419. SAY
Say lòng, em ơi, cánh bướm yêu
Ta ngất ngây ai giữa nắng chiều
Tình ta một thuở dài muôn kiếp
Em có chung lòng hỡi bướm yêu.
Hãy yêu anh như em chưa từng yêu
Hãy cùng anh say khúc mộng yêu kiều
Môi em lúng liếng cười như nắng
Đưa tay cho anh, cùng đến bờ yêu.
VẪN NHỚ
Dẫu có đi xa vẫn nhớ em
Nhớ khi hai đứa hẹn bên thềm
Nhớ đôi mắt ấy long lanh sáng
Nhớ mãi môi nàng, nụ cười duyên.
Em ơi, đừng quên lãng tình ta
Dặn lòng chung thủy, chớ phôi pha
Trăm năm thề hẹn xin ghí nhớ
Để mãi tình yêu đẹp như hoa.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
432. HÃY HƯỚNG VỀ PHÍA TRƯỚC
Có những tình yêu chỉ âm thầm lặng lẽ
Mà hương nồng say đâu kém trời trăng
Dẫu lập lòe như đom đóm giữa đại ngàn
Nhưng vô tận niềm thương yêu nằm trong đó.
Vẫn biết rằng tình anh là bé nhỏ
So với niềm khao khát hái trăng kia
Em thả hồn bay vút giữa đam mê
Không kịp nhớ lời can ngăn thuở ấy.
Vẫn biết rằng tình yêu là không thể
Nài ép, van xin như thứ khác trên đời
Dẫu lòng em hoài vọng mãi không thôi
Tình ngày đó, ngàn sau anh vẫn giữ.
Chỉ một lần vấp trong đường tình lỗi
Là đành lòng băng giá mãi sao em?
Vẫn có anh đây, tim yêu nguyện thầm:
Đừng buồn nữa, em ơi, đừng buồn nữa!
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
433. MONG
Xin tình thỏa ước mong
Cháy bỏng lửa duyên nồng
Sáng khắp nguồn mơ ấy
Ngàn hương lấp lánh trong.
Xin người luôn dịu ngọt
Thắm mãi cánh môi hồng
Nhuộm ánh tình yêu đẹp
Cho lòng mãi bềnh bồng
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
422. XA THẬT SAO EM
Anh có nỗi khổ riêng của lòng anh
Chứ đâu dám coi thường em đến thế
Nhưng đời người công danh là đáng kể
Nên cũng là bắt đắc dĩ xa em.
Lòng anh đau không kể xiết nỗi niềm
Con tạo ác bày ra nhiều thảm cảnh
Chứ một đời tin yêu luôn cánh cánh
Nhủ thầm rằng, em là tất cả của lòng anh.
Mơ ước ngày xưa giờ bỗng không thành
Chẳng phải do em, bởi vì đời cả
Bán mua tương lai, nợ vay phải trả
Anh phải đành lòng nói tiếng chia xa.
Phố xá đông người, phố xá đơm hoa
Riêng anh lẩn sâu vào trong cơn nhớ
Một bước em xa lòng đau quặn thắt
Mất hút em rồi, con sáo về đâu?
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
423. MƯA LẠNH...
Mưa lạnh lắm, ngập lòng ta thương nhớ
Gởi về ai niềm yêu chẳng hề nguôi
Se sắt lắm, hồn nhớ, gió mưa ơi
Qua song cửa gởi tình theo giọt rớt.
Phố cũ chiều nay cơn mưa mọng nước
Ướt sũng tâm hồm, ướt sũng niềm mơ
Ta dầm mình trong nỗi nhớ vô bờ
Quay quắt lạnh giữa mùa thương tình lỡ.
Em ơi em, có còn hong tuổi nhớ
Có còn thương cho kỷ niệm tình yêu
Có nhớ không em, sợi nắng trong chiều
Vương dài trên bờ tóc em đó.
Ta ngồi đây tìm lại từng nỗi nhớ
Giở trang thơ dấu ái của hôm nào
Em hiện về trong mỗi bước thanh tao
Ta chết lặng trước mơ hồ ảo ảnh.
Em ơi, dẫu tình nay đà khuất lẩn
Cũng xin em giấu giấc mộng vào tim
Có một ngày minh cất bước đi tìm
Niềm hạnh ngộ vương mang tình quá vãng...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
424. YÊU NHƯ...
Tình yêu ta dành trọn cho em
Là tình của ngàn năm góp lại
Xin cho yêu thương thôi ngang trái
Để chúng mình nên nợ, vầy duyên.
Tình chúng ta như biển với thuyền
Như trầu với cau, như trăng với gió
Như ngày với đêm, như thương với nhớ
Như Thúy Kiều yêu Kim Trọng cả đời.
Thương yêu em dẫu nói đến vạn lời
Cũng không đủ cho lòng ta bày tỏ
Đã một lần gặp nhau hạnh ngộ
Thì muôn đời vạn kiếp vẫn trong nhau.
Tình chúng mình gắn bó tựa trầu cau
Duyên đã đến mong tình luôn bền chặt
Ta ở đây hong tình lên chất ngất
Gởi về em nồng mặn trái tim yêu.
Trời khuya, trăng cũng muốn liêu xiêu
Như hồn ta phiêu du về chốn ấy
Em nơi đó có dõi mắt nhìn thấy
Trái tim ta ngan ngát một niềm yêu
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
425. TRĂNG BUỒN
Đêm nay, trăng về sâu buồn như người
Bởi trăng cũng lẻ loi trong tình tự
Trăng lạnh lẽo một màu trăng vàng úa
Rót xuống nhân gian một khúc ca buồn.
Gió ơi gió, sao không đến cùng trăng
Để hòa ca khúc muôn đời bất diệt
Ngày nào gió trăng bên nhau thắm thiết
Sao giờ đành mỗi ngã phân ly?
Ta bước xuống đời nghe tình nhớ xuân thì
Lao xao giữa lòng vọng ân tình cũ
Em có thấy không, trăng mùa thương nhớ
Cũng xơ xác buồn vì vắng bóng người thương.
Đêm đã về, màn mưa lấp không gian
Nghe lạnh lẽo cả khung trời mong đợi
Biết tìm đâu mà thương mà gởi
Chút ân tình nồng mặn giữa đêm thâu.
Thôi nhé em, đường đời đã cách chia
Tình đã lỡ còn mong chi sum hiệp
Hai ta dẫu ở hai đầu nỗi nhớ
Có thương nhau xin nhớ gió vọng về...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
426. LỆ NAM NHI
Vì là đàn ông
Từ thuở bé thơ đã được dạy rằng,
Nam nhi đại trượng phu không bao giờ được rơi lệ.
Nhưng ta hay quên bài học đó,
Vì nó không hay
Nên vừa quá trăng tròn
Đã khóc rất nhiều khi tiễn người ấy sang ngang.
................................
Ta vào đời
Với hai bàn tay chai sạn
Từng đêm khóc tủi phận người thiếu hơi ấm mẹ
Dòng sữa ngọt ngào được mấy bú đâu em.
..................................
Rồi một hai mối tình thoáng qua
Ta cũng khóc khi thấy đời đen bạc
Người ta mua em bằng biết bao mời mọc.
Một mình ta chết lặng tiễn em đi
Nước mắt khô nhanh, quánh đặc trong hồn
Thế là hết,
Em đã xa nửa vòng trái đất.
........................
Rồi ta cúi xuống đời
Thương ơi!
Có quá nhiều bất hạnh
Nước mắt lưng tròng, nước mắt chảy quanh!
..............................
Xin nước mắt cứ còn mãi trong hồn
Để an ủi lòng ta khi băng giá...
Đừng đặc quánh dẫu căm hờn chất chứa.
Để một mai khi choàng thức dậy
Cám ơn đời
Đã lau sạch cho mình
Vết lệ ứa hoen mi.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
427. TÌNH KHỜ
Anh bảo em
Hãy làm em gái anh đi
Để mỗi đêm về lăn quay ra ngủ
Chẳng mộng mơ, chẳng quỷ sứ đến hù.
Em ngúng nguẩy
Lắc đầu
Hổng chịu đâu
Bởi em thích làm người... ờ... ờ... người ấy.
Anh lại bảo
Anh đào hoa lắm
Không muốn yêu vẫn có khối người si
Vật vã lắm em ơi, khổ cực trăm chiều
Thôi, đừng yêu anh nữa nhá!
Hông, em hổng chịu
Bởi em biết cách ràng rịt trái tim anh
Bởi em sẽ đem anh ra khỏi tình trường
Về ẩn cư
Nơi đào nguyên tiên cảnh.
Hè, anh cũng từng bảo
Ai yêu anh, đau như muối xát trong lòng
Tính khí bất thường, bực dọc thường xuyên
Mặt cau có
Lòng luôn hậm hực.
Em nhìn anh chăm chăm
Thở dài
Rồi bảo
Biết thế anh ơi, nhưng em cảm mất rồi!
Anh cứ hành hạ em khi thấy bận bịu trong lòng
Cứ la mắng khi anh không thoải mái
Một tiếng yêu thương
Ngàn năm em giữ
Sá chi là dăm phút giận hờn...
Anh thua....................
Kakakaaaaaaaaaaaa
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
428. HÃY LÀ...
Em nói đúng, thời gian sẽ xóa nhòa đi
Những kỷ niệm ngày nào khiến lòng trĩu nặng
Nhưng em phải giúp anh, dù rất thầm lặng
Dìu bước anh qua sóng gió nghiệt ngã này.
Không có em, trời đất cũng buồn thay
Anh ngơ ngác như ngừơi không phương hướng
Như cõi lòng xám ngắt trong hồi tưởng
Như tim yêu nát vụn giữa cuộc tình.
Em hãy là bác sỹ của hồn anh
Giúp lệ đắng thôi không còn chảy nữa
Để một ngày tim anh nhạc vang rộn rã
Đón bước chân em thong thả dịu niềm yêu!
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
429. HÃY VỀ VỚI SAO ĐÊM
Hiểu lòng em băn khoăn giữa trời đêm
Sao cũng đẹp mà trăng thì mỹ miều lắm
Ngày xưa đó hồn em chưa sâu thẳm
Mơ ước giản đơn, ánh sáng của sao thôi.
Nhưng biết bao biến cố giữa dòng đời
Xô em đến những bến bờ xa lạ khác
Niềm tin yêu cũng dần dà sai lạc
Có trăng rồi em quên khuấy ánh sao đêm.
Một thoáng dại khờ, xao xác lòng tin
Em mãi mê trong trăng ngà cổ tích
Rồi nhận ra lắm tình đời không thật
Trăng khuyết, trăng tròn lòng dạ nào hay.
Em đã về ngày hội của thẳng ngay
Thì thôi, hãy quên đi trăng vàng ảo ảnh.
Ánh sao đêm tuy nhạt nhòa trong bão tố
Vẫn cố soi đường, soi dấu chân em.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#463 —
05.05.2012 05:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-06 08:20:28Hansy>
430. NHƯ LÀ GIẤC MỘNG
Tội cho em, ngây thơ sớm lìa bỏ
Để lâm vào vòng oan trái của tình yêu
Sao đắng cay cứ rót xuống em nhiều
Khiến hồn trẻ phải già đi trước tuổi.
Em lớn lên trong nhọc nhằn lo nghĩ
Tình mới trao mà gặp phải dối gian
Nên hồn em chán ngán trước tha nhân
Mệt mỏi, buồn thương làm tim em tím ngắt.
Tình đầu em trao, người đem giễu cợt
Thả ánh trăng vàng, vẫy gọi em theo
Nào ngờ đâu lòng dạ ấy đổi chiều
Trăng thì khuyết còn tim em thì vụn vỡ.
Thôi em nhé, đừng sầu đau thêm nữa
Cuộc tình nào rồi cũng ứa niềm đau
Hãy xem như là giấc mộng úa màu
Xếp dĩ vãng mãi vào trong góc khuất.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
431. MÙA NHỚ
Mộng đẹp đã không còn
Lòng xuân cũng héo hon
Chiều nao em bước vội
Vỡ nát một tình son
Cúi mặt buồn không nói
Tình đau rấm rức hờn
Mùa thương giờ tẻ nhạt
Xứ ấy biết có mong…
HẠNH PHÚC
Đời vui biếc thắm xanh
Mộng tận đến tàn canh
Gảy khúc tình yêu đẹp
Lời thơ tỏa khắp mành
Người ơi đừng có vội
Lá cứ mãi trên cành
Nồng ấm hồn sương khói
Cho hồng đậm nét thanh
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
434. SẼ VỀ...
Ta sẽ về cùng em nối lại câu thơ
Của một thời cách ngăn vì ngộ nhận
Hôm xưa đó sao mà mình hay hờn giận
Để tháng ngày thương nhớ cứ hanh hao…
Ta sẽ về cùng em dệt lại nôn nao
Tình vẫn đẹp trong góc tim mùa kỷ niệm
Vẫn tươi trẻ nồng nàn màu tím lịm
Bởi lòng mình vẫn còn mãi trong nhau…
Ta sẽ về cùng em thêm vôi nồng vào trầu cau
Lung linh ánh nến của tháng năm lãng mạn
Để ấm lại vành tim tưởng chừng đã cạn
Vốn yêu thương san sẻ buổi thương đầu…
Ta sẽ về cùng em…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#466 —
06.05.2012 04:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-06 08:21:03Hansy>
435. ẢO ẢNH
Ảo ảnh xa rồi, ảo ảnh ơi
Chiều nao mây tím gác ngang trời
Bâng khuâng chút nhớ len vào mộng
Ta vẫn nồng thương, ảo ảnh ơi…
Ảo ảnh hôm nào giờ tận đâu
Mà sao tim nhớ cứ vương sầu
Xưa kia thơ trẻ nên nào biết
Ảo ảnh mãi là ảo ảnh đau…
Ảo ảnh giỡn đùa với tình yêu
Làm ta lặng chết giữa mưa chiều
Thương ai sao nặng lòng đến thế
Để ảo ảnh làm tim liêu xiêu…
Gĩa từ thôi nhé ảo ảnh ơi
Xìn được về vui với lòng đời
Được sống mãi hoài trong tình thực
Ảo ảnh hãy về góc nhớ thôi…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
436. HẠ THUỞ ĐÓ
Cành phượng thắm năm nào ta mãi ngắm
Giờ còn không trong ký ức người thương
Ta xa nhau biết mấy nẻo dặm trường
Chung nỗi nhớ một màu hoa phượng thắm.
Có còn chăng tiếng ve mùa hạ thẳm
Góc sân trường còn có dáng em không?
Ta ngồi đây nghe niềm nhớ đầy hồn
Phượng ngày đó chỉ còn trong kỷ niệm...
Màu nắng tháng tư loang trong mắt tím
Má ửng hồng so thắm phượng đầy trời
Em bên ta, chung bước, mắt môi cuời
Phượng thắm lòng ai mà tình rực sáng.
Từng mùa hạ đi qua trải theo năm tháng
Ta ngồi buồn dõi mắt cánh phượng bay
Em bây giờ lạc bước giữa trời mây
Ta nuối tiếc mùa hoa ngày cũ ấy...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
437. MÙA NHỚ TÌNH VƠI
Cuối Thu ta gặp em
Thảng thốt như từng quen
Ánh mắt đó xuyến xao biết mấy
Em nhẹ nhàng bước vào đời ta.
Chớm Đông ta tìm em
Hương lòng dậy tình men
Em hậu hiền chúm chím
Tim từ ấy hồng thêm.
Chim chóc đón Xuân về
Ta đắm trong si mê
Mơ mùa Xuân nồng ấm
Tay trong tay ước thề.
Hạ chưa qua Xuân đã tàn
Lòng người lắm đa đoan
Thềm trăng nơi chốn cũ
Nghe quốc gọi não hồn…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
438. XA NHAU THẬT RỒI
Mình xa nhau thật rồi đó em
Thật như lòng anh đang trống rỗng
Như tay ta không còn trong nhau nữa
Xa thật rồi, em hỡi, biết thế không?
Hoàng hôn tím ngắt từ dạo em thay lòng
Mây bỗng trở mình đi lang thang về nơi vô định
Không còn em, ngõ hồn đành phong kín
Thao thức từng giây ngóng bước em về.
Bản nhạc nào ngày xưa em hát anh nghe?
Lời thơ nào em ngâm nga mỗi lần gặp gỡ
Xa mất rồi, em ơi, chỉ còn là hương nhớ
Thảng thốt nhìn quanh, nào dáng bóng em yêu.
Anh một mình lịm chết giữa cảnh chiều
Hoàng hôn cháy đỏ một màu tang tóc
Xa nhau rồi, cúi đầu anh bật khóc
Em hỡi em, lòng nặng gánh thương đau.
Một lần rồi thôi, ngoảnh mặt quên nhau
Để qúa vãng vùi sâu vào địa mộ
Một lần yêu thương, một lần tan vỡ
Biết khi nào niềm nhớ mới lên ngôi?
Một lần này thôi, nói hết muôn lời
Rồi quên nhé, tháng ngày yêu thương cũ
Hãy để tim anh chìm vào giấc ngủ
Ru chút linh hồn ướt đẫm niềm đau…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
439. TÌNH LẶNG
Anh chờ mong
Mãi hoài
Cánh thư mang hoa bướm ngập tràn
Giọng nói ai kia dịu êm
Ấm lòng đơn lẻ…
Vì sao cứ mãi tìm nhau
Để mà khắc khoải hai đầu thương nhớ
Một kẻ lang thang trên nẻo đường vô định
Còn kẻ kia
Vò võ tháng năm chờ…
Sao cứ nhìn nhau hoài mà không hề lên tiếng?
Trái tim yêu thương loạn nhịp mất rồi
Già đò hững hờ, giả bộ ngây ngô
Để tình rớt vào trong ngục tối
Hai ta ai là ngừơi có lỗi
Để tình người giá lạnh giữa chiều xuân?
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#471 —
06.05.2012 16:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-06 16:56:02Hansy>
440. VẪN MÃI…
Vẫn cứ tưởng… nên lòng luôn bỡ ngỡ
Trời gió giông liệm chết mảnh hồn đơn
Xa thật xa trong ký ức dỗi hờn
Tim thương đó, người ơi, hoài nuối tiếc.
Vẫn nhớ mãi mùa nao mắt thu biếc
Lóng lánh chờ một thoáng nụ hôn xa
Đêm tình yêu mơ thắp nến ngọc ngà
Trao tiếng gọi đưa nhau về lối mộng.
Vẫn cứ thấy hình hài trong mường tượng
Dáng kiêu sa tha thướt buổi hẹn hò
Lung linh tình óng ả những vần thơ
Dệt hai tim bức hoành phi tuổi nhớ.
Rồi em xa… và rồi ta đong khổ
Rước điệu buồn đốt cháy mảnh tình si
Mười năm dài chứ đâu có ít gì
Sao cứ khóc cho một mối tình đã cũ…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
441. VỀ ĐÂU…
Về đâu hở em
Khi chiều đà tắt nắng
Lấm tấm mưa bụi bay ướt cả hồn xa vắng
Anh biết về đâu
Về đâu hở em
Hoang lạnh tim côi giữa mùa tình vỡ
Xa xót thật nhiều
Mà nào
Có níu kéo được chút gì quá vãng đâu em...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
442. ĐÔNG TÍM NGẮT
Đông đến, mưa bụi bay trắng lóa
Vương mang kỷ niệm, rét mướt hồn côi
Gió se lạnh, mây chẳng buồn trôi
Ôm gối chiếc, hồn mơ ngày hạnh ngộ.
Ta thương người từ mùa đông năm đó
Khi tình hồng sưởi ấm trái tim em
Chiều cuối đông nắng nhạt vướng bên thềm
Em có nhớ nụ hôn đầu trao gởi?
Từ dạo em đi, lòng anh trơ trọi
Hững hờ xuân, đông ướp giá cõi hồn
Mong mỏi cũng chỉ để thêm buồn
“Ván đã đóng…”, làm sao mà quay lại?
Tình hai đứa mình chịu nhiều ngang trái
Em có thương xin chôn tận đáy lòng
Đừng đánh thức kỷ niệm nồng hương
Vì tất cả đã xa tầm tay với…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
443. CẦN CHI
Ta trao em tấm chân tình sáng rỡ
Cứ ngỡ là được đáp lại yêu thương
Nào ai hay ngõ ngách giữa tình trường
Nhiều gian dối khiến lòng ta chua xót.
Sao em nỡ bày ra trò đùa cợt
Xé tim ta thành từng mảnh buồn đau
Dẫu không thành duyên nợ ở mai sau
Cũng cần chi những dối gian lừa lọc?
HAI ĐẦU THƯƠNG NHỚ
Anh nắm sợi dây của đầu này nỗi nhớ
Gọi tên em không nghe tiếng trả lời
Một mình thương và một mình trông ngóng
Cho nghẹn ngào tiếng thở ngoài xa khơi.
Anh cứ đợi, cứ nhớ em khôn nguôi
Cho anh xa xôi thả trôi tình biển sóng
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
444. VẪN BIẾT RẰNG
Vẫn biết rằng, đường tình nhiều cay xót
Nhưng làm sao không yêu được, người ơi
Đã sinh ra một kiếp ở giữa đời
Sao ngăn được khi con tim lên tiếng.
Vẫn biết rằng, rượu tình nhiều chát đắng
Cạn ly rồi đành đi tiếp mà thôi
Có buồn thương mới nhớ thuở trao môi
Nước mắt lẩn trong nụ cười ấm áp.
Vẫn biết rằng, yêu thương là lầm lạc
Cũng xin đời cho một kiếp đi hoang
Được mù say giữa ảo mộng tình trường
Để có lúc mơ màng trong tiên cảnh…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
445. TUYẾT TRẮNG
(tặng Tuyetmuahe)
Một chiều, hoa hồng tuyết lạc bước đến đây
Bồi hồi trong dạ, ngẩn ngơ hồn người nhận
Cánh hoa trắng e ấp thơ ngây không vướng bận
Rụt rè trao hương ấm buổi ban sơ.
Ghi dấu cho buổi gặp nhau rất đổi tình cờ
Xin khẽ nâng cánh hồng màu tuyết sáng
Một thoáng ngất ngây dậy niềm rung cảm
Lùa đỡ cánh hoa quên gai nhọn vào mình.
Tuyết trắng mang trong hồn đượm ngát nguyên trinh
Với tấm lòng sắt son bao dung quảng đại
Ơi, cánh đồng nào tuyết hoa người đã hái
Cám ơn đời dậy thơm ngát một hương hoa...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
446. KHÚC TƯƠNG TƯ
Lững lờ bên thềm cỏ
Dáng ai đượm u hoài
Sương đêm thân côi ướp
Ôi, lòng nhớ thương ai!
Trăng vọt vàng héo úa
Mây xám chẳng buồn trôi
Phấn hương giờ nhạt thếch
Người lạc cuối chân trời!
Ta ở đây buồn dậy
Ngừơi ở đó có vui?
Bắc phương trời sầu thảm
Nam phương có bùi ngùi?
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#478 —
10.05.2012 11:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-12 08:30:42Hansy>
447. SẮC NHỚ
Em, đóa vàng tinh khiết
Dịu ngọt giữa lòng ta
Một màu vàng biêng biếc
Thắm tình dậy bao la.
Mùa nao rộn hương hoa
Cho niềm yêu tha thiết
Tưởng là tình bất diệt
Nào ngờ cũng chia xa…
HANSY
448. ĐỪNG HỜN NỮA
Em
Anh nè
Về với em
Dù vẫn còn dỗi hờn một chút…
Anh trẻ con quá phải không em?
Khuya qua
Anh nghe trong gió vọng về
Lời của em đầy nhớ thương
Và cả dỗi hờn nữa.
Thôi
Anh về đây rồi
Về bên em để tháng ngày tình yêu không còn nước mắt
Để chuộc tội cùng em
Một phút chao lòng
Một lần nông nỗi
May mà
Con cá quẫy nhắc anh
Tiếng chim bìm bịp gọi con nước vế
Để cùng lục bình
Thênh thang giữa trời mây sông nước
Hát điệu lý thương nhau…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#479 —
11.05.2012 06:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-12 08:29:59Hansy>
449. MUÔN THUỞ
Muôn thuở mình trong nhau
Đêm hò hẹn nhiệm mầu
Tình ơi, nương trong gió
Cho lòng mãi nồng sâu.
Muôn thuở dài canh thâu
Ngày nối ngày qua mau
Mà tình ta ở lại
Thắm mãi đến ngàn sau.
Muôn thuở nhịp tim mau
Hòa thương yêu dài lâu
Chung lòng mơ một hướng
Hai đứa mãi mong cầu
Muôn thuở thơ ngàn câu
Chỉ một từ cho nhau
Yêu. Ngàn năm vẫn giữ
Cho đẹp chuyện trầu cau…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#480 —
11.05.2012 19:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-12 08:31:20Hansy>
450. TRẦN TÌNH
Em hỡi,
Xin em đừng mãi hoài nghi ngại thế
Lòng của anh thanh sạch trước tình em
Tình cũ ngày nào chẳng muốn nhắc thêm
Dẫu quá vãng đâu dễ gì phai ngay được.
Anh chưa hề sai đường, nhầm bước
Trong cõi yêu em đã vạch cho anh
Hãy là cô bác sỹ thật chân tình
Băng bó vết thương, giúp hồn anh đẹp.
Em đừng trách anh nhiều mà tội nghiệp
Bởi đoạn tình vừa qua chưa có em mà
Nên hư gì thì người ấy cũng đã xa
Giận hờn chi em, một tình yêu đã mất.
Em hỡi,
Đừng buồn lòng vì ngày ấy ngọt mật
Bởi tình yêu vốn dĩ thế mà em
Khi đã yêu, ai chẳng dâng trọn con tim
Cho người mà họ yêu thương nhất?
Nhưng tất cả đó không đáng gì nữa hết
Trước tấm lòng yêu cao cả của em đây
Anh tôn em là nữ chúa không ngai
Làm nô lệ suốt đời trong đáy mắt em đó.
Anh yêu em, là bởi
Trước đây,
Hiện giờ
Và muôn kiếp sau
Sẽ không bao giờ có ai yêu thương anh bằng em nữa cả.
Anh thương em, là vì
Em có trái tim thánh khiết
Tâm hồn thì rộng lượng, bao dung...
Nụ cười tươi hồn hậu, đoan trang
Và thương nhất, là vì
Em đã bảo bọc hồn anh trong những ngày gặp biến loạn
Khi người đời đua nhau xa lánh,
Chỉ còn
Một mình em
Và cũng chỉ cần có một mình em thôi
Đủ cứu vớt một linh hồn đang lầm lạc.
.................................................. .................
Anh yêu em, thương em vì những điều như thế, đó em!
Em nè,
Anh đã trải lòng mình trước tình yêu của em
Trước sau như một
Chẳng chút dối gian,
Không hề lừa lọc
Sao em không cúi xuống nâng đời anh dậy
Để một kiếp người được nở nụ cười hoan lạc
Hở em?
HANSY
★
★
★
★
★
0