1.260 trả lời, 118.386 lượt xem —
Trang 36 / 43
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1051 —
01.01.2013 20:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-06 17:31:02Hansy>
http://www.gifzona.com/i/happy_new_year/talana/05.gif
http://happy-new-year-2013.in/wp-content/uploads/2012/12/happy-new-year-2013-India.jpg
http://static9.depositphotos.com/1461313/1186/i/950/depositphotos_11862289-2013-happy-new-year.jpg
http://speedorock.com/wp-content/uploads/2012/12/Happy-New-Year-3.jpg
http://www.psdgraphics.com/wp-content/uploads/2012/12/happy-new-year-2013.jpg
http://dailylatestupdates.com/wp-content/uploads/2012/12/holiday-happy-new-year-2013-backgrounds-powerpoint.jpg
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1052 —
02.01.2013 05:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-02 05:56:14Hansy>
121.
HOA XƯA NỞ MUỘN
Gian nhà chung với tình xây
Góp gom lá đợi dựng cây nẩy chồi
Câu thơ đưa võng trên nôi
Tình xưa em để cho vôi quệt trầu
Áo hồng đã đứt chỉ khâu
Em đem thêu lại vẽ cầu để qua
Lạt tre đan sợi mái nhà
Bao nhiêu nuộc lạt đậm đà bấy nhiêu
Hoatim
MỘNG LÒNG
Tháng năm tình mộng cùng xây
Đơm hoa kết trái thành cây trổ chồi
À ơi thương bốn tao nôi
Ngọc ngà đượm đẹp cau khơi tình trầu.
Quên đi những giọt mưa ngâu
Mùa trăng lại sáng, chụm đầu hòa ca
Vầy vui chung một mái nhà
Thỏa tình mơ ước Em – Ta chung đường.
Hoa thơm luôn ngát giữa lòng
Trao nhau gương lược bưởi bồng trầu cau…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1055 —
03.01.2013 22:23
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-04 09:00:41Hansy>
124.
MỘNG LÒNG
Tháng năm tình mộng cùng xây
Đơm hoa kết trái thành cây trổ chồi
À ơi thương bốn tao nôi
Ngọc ngà đượm đẹp cau khơi tình trầu.
Quên đi những giọt mưa ngâu
Mùa trăng lại sáng, chụm đầu hòa ca
Vầy vui chung một mái nhà
Thỏa lòng mơ ước Em – Ta động phòng.
Hoa thơm luôn ngát giữa lòng
Trao nhau gương lược bưởi bồng trầu cau…
HANSY
GIẤC MƠ ĐẸP
Đêm mơ pháo nổ ngoài đình
Áo dài khăn đóng ngước nhìn người ta…
Quê mình đẹp thắm câu ca
Thuyền yêu cặp bến mẹ già tác duyên
Anh hùng xứng với thuyền quyên
Cau non quyện với trầu hiền mẹ trao
Liễu đưa trước gió xạc xào
Chúc cho cô nhỏ ngọt ngào bến mơ
Chiều chiều nhớ bạn ngâm thơ
Vẽ trăng với nguyệt ngồi mơ lâu đài
Nhờ trời đưa đến mối mai
Cho đây với đó tình say duyên tình
Hoatim
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1056 —
04.01.2013 09:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-04 09:02:10Hansy>
125.
TÌNH GIÀ
Bẫy tình có được như không
Lời yêu tha thiết thật lòng vẫn hơn
Nâng tay gãy phím cung đờn
Nhịp rơi xuống đất bôi trơn cuộc tình
Đố ai gánh hết bình minh
Đem về nuôi dưỡng riêng mình được không?
Biết đâu rồi cũng trùm đông
Mặn nồng chi đó kéo thòng sợi dây?
Nụ cười héo hắt còn đây
Cuộc chơi nhân thế chống chầy con tim
Lấy đi cho hết tỵ hiềm
Mai rồi trả lại còn thêm mặn nồng
Ngẫm đời nhiều kẻ còn ngông
Giựt giành rồi cũng số không kê đầu
Thản nhiên ta nhận khối sầu
Cho người bên ấy rối rầu ruột gan.
Mai sau trăng xế bóng tàn
Dang tay ta đón anh chàng thơ xưa
Bóng tùng hết phép che mưa
Ta làm cột trụ che vừa mái tranh.
Hoa Tím
TÌNH MÃI SẮT SON
Đã thề hẹn giữa tầng không
Trăm năm vàng đá, một lòng sắt son
Thoảng yêu vọng phím tơ đờn
Nồng mơ dệt lưới cho trơn cuộc tình.
Đã cầu tắm anh bình minh
Cho lòng mãi đượm, cho tình mãi xanh
Quét đi buốt lạnh trời đông
Nối hai tim lại, cột hồn tím dây.
Mãi hoài tình vẫn còn đây
Dáng mơ ngày cũ vẹn đầy giữa tim
Can chi một chút tỵ hiềm
Mà lo cho nhạt bờ duyên nụ nồng.
Ngày xưa có chút lông bông
Mà nay đầu phục giữa lòng của em
Thủy chung cho dẫu nổi chìm
Trong nhau cho đẹp nỗi niềm ruột gan.
Trăng lên cũng có lúc tàn
Tình lên thì lại nồng nàn gấp xưa
Kệ đời phun gió dội mưa
Đá vàng nguyên khối, họ thua mất rồi.
Cau trầu ước hẹn một lời
Dẫu bao nhiêu kiếp chẳng dời, nhé em!
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1058 —
05.01.2013 01:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-05 07:05:33Hansy>
126.
GIẤC MƠ ĐẸP
Đêm mơ pháo nổ ngoài đình
Áo dài khăn đóng ngước nhìn người ta…
Quê mình đẹp thắm câu ca
Thuyền yêu cặp bến mẹ già tác duyên
Anh hùng xứng với thuyền quyên
Cau non quyện với trầu hiền mẹ trao
Liễu đưa trước gió xạc xào
Chúc cho cô nhỏ ngọt ngào bến mơ
Chiều chiều nhớ bạn ngâm thơ
Vẽ trăng với nguyệt ngồi mơ lầu đài
Nhờ trời đưa đến mối mai
Cho đây với đó tình say duyên tình
Hoatim
GỞI TRAO
Trúc xinh phơ phất đầu đình
Em xinh hòa mộng ân tình với ta
Pháo hồng rộn rã lời ca
Trăm năm tình ái một nhà nên duyên.
Ơi thiền quyên, hỡi thiền quyên!
Phượng hoàng hạ cánh giữa miền bồng lai
Ấp yêu một dáng trang đài
Cho ta say nhé mộng dài niềm mơ.
Gởi tình vào giữa trang thơ
Dìu em về chốn mộng mơ nguyệt đài
Đuốc hồng thơm thảo tóc mai
Mặn nồng chăn gối, mềm môi trao tình.
Thương hoài dáng nhỏ xinh xinh
Chiều nay chợt thấy tim mình chơ vơ…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1065 —
06.01.2013 17:29
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-07 06:17:23Hansy>
132.
BÃO BIỂN
Băm cho tan nát chòi hoa
Mua cây mua lá lợp nhà mới chơi
Cầu kì họa bút vẽ vời
Rồng bay phượng múa cho trời thâm đen
Nào đâu bởi tại gió ghen
Oánh tan cái ngói đốt đèn trông mưa
Võng tình lúc lắc đong đưa
Đứt dây rớt xuống cày bừa nồi yêu
Tìm gì ăn đỡ chợ chiều
Để dành tiền tuyển thơ yêu lưu đời.
Hoatim
GIÓ MƯA
Gió tình hẹn với mưa hoa
Đem trăng đổi lấy mặn mà giỡn chơi
Mày đưa mắt liếc tuyệt vời
Pháo bông rộ nở giữa trời đêm đen.
Lắc lư cho đất phải ghen
Múa may cho sóng cũng liền với mưa
Nồng nàn mấy nhịp đò đưa
Qua bao giang khúc mới vừa mộng yêu.
Dậy trời chớp sớm mưa chiều
Trong nhau quyện một liêu xiêu góc đời
Ru tình thoang thoảng à ơi
Lửa lòng nhóm lại gọi mời bồng lai.
Nồng yêu đượm mắt ngọt tai
Nụ hồng ta ngậm, trang đài liêu phiêu…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1068 —
09.01.2013 07:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-09 07:08:30Hansy>
135.
CƯỚI CHỒNG
Thu đi đông đến ai chờ?
Lá vàng cõng bạn giả vờ không yêu
Mỉm môi em đứng sau lều
Ừ thì! anh nói thương nhiều đó chi?
Đường tình đâu dễ phân li
Hột ân nở nụ gốc si đã già
Ai cười mặc kệ người ta
Trầu xanh em hái làm quà song thân
Ừ thì! con gái cưới chồng
Rước anh về với trời hồng đêm xuân
Hoa Tím
ƠN EM
Nghe em nói, lặng tim chờ
Sao mình được phước phất cờ tình yêu
Tim thương em cất thành lều
Bê ta vào đó liêu xiêu xuân thì.
Mộng tình em chuốt từng li
Gắp thương bỏ nhớ đến khi cuối già
Cưng chiều lễ cưới cho ta
Thương yêu đến vậy thiệt là sướng thân.
Dù gì ta vẫn là chồng
Vẫn muôn năm mãi đượm nồng đuốc xuân
Khẽ khàng tim xích lại gần
Tại thương yêu quá đâu cần lễ nghi.
Cảm đời xương cốt khắc ghi
Tình em một thuở có khi mấy đời…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1080 —
13.01.2013 03:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-13 03:36:00Hansy>
143.
CHỈ CÒN CỦA EM
Hái sao em nhốt trong chai
Để dành tối đến cho bay khắp trời
Hái anh em để một nơi
Trong tim thôi nhé hết thời rong chơi
Vách tình em đóng không rời
Quyện vào khối nhớ một đời không xa
Trước sau mấy ngõ cửa nhà
Thương yêu bao phủ anh là riêng em.
Hoatim
TÌNH ƠI
Tình nồng đâu dễ phân chia
Gừng cay muối mặn, lia thia nước trời
Mộng lòng lan tỏa nơi nơi
Nghê thường vũ khúc đầy vơi sóng tình.
Phất phơ trước gió liễu xinh
Xiêu hồn quân tử vọng tìm nẻo xa
Thương nhau say chén quan hà
Mùa trăng hạnh ngộ vẫn là Ta - Em.
Chiều nghiêng bóng đổ qua thềm
Thoảng trong gió mộng lời em ngọt ngào...
HANSY
★
★
★
★
★
0