1.260 trả lời, 118.368 lượt xem —
Trang 38 / 43
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1111 —
01.02.2013 19:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-09 22:22:27Hansy>
[color=#FF0000][size=4]
ĐẤT NƯỚC CHÀO MỪNG
Tân Niên Quý Tỵ
2013
ĐẤT biển hòa ca rộn rịp XUÂN
NƯỚC non ngàn dặm vọng tình XUÂN
CHÀO anh hạnh phúc lung linh mộng
MỪNG chị an khang bát ngát XUÂN
TÂN khứ quý vinh nồng dạ mẹ
NIÊN lai thịnh vượng ngát trời XUÂN
QÚY thương một chút hương mùa mới
TỴ lượn vờn mây dậy sắc XUÂN
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1112 —
01.02.2013 19:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-01 19:56:44Hansy>
170.
E ẤP TÌNH SAY
Nguyệt ngồi e thẹn về đêm
Sao hôm dẫn lối bên thềm ấp yêu
Nhớ câu trầu nói thương nhiều
Cau cười mắc cỡ diễm kiều mắt nhung
Vôi nồng giữ vững tình chung
Chỉ hồng se mối ngại ngùng dáng duyên
Trêu em ửng má thật hiền
Cảm ơn đời đã nối liền đôi tim
Hoa tím
LỆ E
Ấp yêu một dáng thơ đêm
Hình hài mỏng mảnh mại mềm dấu yêu
Lệ e thoáng ửng má chiều
Niềm thương run khẽ mộng điều nhớ nhung.
Hấp lòng hòa một tình chung
Mùa cau lại trúng, rộn đường nồng duyên
Thương e ấp một khuôn hiền
Như cô dâu mới ngập tràn vành tim.
Trầu ơi, cau lắm nỗi niềm
Nhưng yêu chỉ một, cho thêm cũng từ…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1116 —
03.02.2013 19:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-03 19:59:43Hansy>
173
SẮT SON
Lạt mềm buột chặt đôi ta
Anh như mái ngói cột nhà là em
Đôi khi mưa gió nói dèm
Trách mình ấm áp nên thèm nổi ghen
Ông tơ chắt lưỡi ngồi khen
Biển trào sóng ập không hoen ố tình
Chắc là kiếp trước đôi mình
Thề nguyền khắc cốt giữ gìn cho nhau
Bây giờ trầu đã bén cau
Vôi nồng đượm thắm kéo rào thủy chung
Thương nhau cay đắng chia cùng
Vạn năm nồng mặn lạnh lùng không thân
Tào khang trọn đạo đường trần
Ấp men tình ái cho gần lửa yêu
Gió đưa dẫn lối đường chiều
Ngàn năm không đổi túp lều xây chung
Hoa Tím
THỦY CHUNG
Trời cột tình em vào ta
Tơ hồng quyện một cùng nhà với em
Sá chi một chút pha dèm
Chấp chi một chút lèm nhèm ghét ghen.
Vững lòng, em thật đáng khen
Quyết đoan một hướng đắp nên cuộc tình
Trời thương nối kết đôi mình
Ông Tơ bà Nguyệt buông rèm cho nhau.
Trầu xưa rồi cũng bên cau
Biển trời cũng hợp ước cầu sống chung
Tim rồi cũng đập nhịp cùng
Người dưng cũng đã trở thành người thân.
Thương nhau, tiên giữa cõi trần
Ngày đêm quấn quýt rộn ràng dấu yêu
Có nhau từ sáng đến chiều
Linh hồn thành một, tim thêu phượng rồng.
Nghe kưng, nựng mãi giữa lòng
Trái yêu ngào ngạt, thủy chung mãn đời…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1119 —
08.02.2013 16:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-08 16:42:16Hansy>
176
DUYÊN QUÊ
Lúa vàng trải ngọn theo đê
Vào mùa thu hoạch khách về bến thơ
Bên sông có kẻ đợi chờ
Hàng lau trắng mướt xõa hờ tóc xanh
Nét quê em rất trong lành
Bập bùng ngọn lửa để dành tặng nhau
Anh về em bắc nhịp cầu
Đôi bờ nỗi nhớ dệt khâu tình chàng
Đời em một bước sang trang
Thuyền hoa rộn pháo bên chàng sớm trưa
Hết rồi, cái thuở gió mưa
Triền đê nhuộm lối mình đưa nhau về
Hoa Tím
HƯƠNG QUÊ
Gió nam phơ phất bờ đê
Niềm tây luống cảnh đượm bề nên thơ
Nhớ xưa hương bưởi rải chờ
Để cho tình mộng bốn bờ tươi xanh.
Em trao trái ngọt thơm lành
Bưởi bồng đào mận chỉ dành cho nhau
Mùa trăng dạo bước trên cầu
Thẩn thơ mây nước trầu cau duyên làng.
Anh về ngọt mát đài trang
Hiu hiu ngọn gió mộng vàng sớm trưa
Tình tang nồng mặn gió mưa
Điệu hò cò lã nhặt thưa nắng về.
Ấp yêu cho dậy si mê
Lòng quê mộc mạc vân vê núi tình…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1122 —
09.02.2013 22:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-13 00:32:04Hansy>
MỪNG XUÂN QUÝ TỴ
2013
VIỆT NAM THƯ QUÁN
MỪNG Xuân CON RẮN thỏa lòng mong
TÂN hội bao la chép hóa rồng
NIÊN mộng Hằng Nga thơm ánh nguyệt
QUÝ mơ Hậu Nghệ dậy vầng dương
TỴ hiềm phủi hết nồng tim ái
PHƯỚC đức gom về ngát cánh hương
LỘC tụ lưu truyền gia phú mãn
THỌ cùng Bành Tổ đẹp mùa thương
VIỆT thi hòa điệu đượm tình thương
NAM quốc tiếng tăm sực nức hương
THƯ nhạc vang rền loang tứ hải
QUÁN tình nồng mặn vượt trùng dương
VĂN chương tải đạo lừng tâm thế
HẢO mộng tâm can phỉ sức rồng
HỶ phú muôn đời thơ thới dạ
TRƯỜNG ca bằng hữu mãi cầu mong
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1132 —
15.02.2013 10:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-15 10:57:04Hansy>
186
VÒNG TAY HẠNH PHÚC
Ghét anh lắm để con gió cứ thổi
Bồng bềnh trôi rồi lỗi nhịp yêu thương
Dẫu biết rằng đời mãi mãi vô thường
Nhưng chén mộng em lường đầy gót ngọc
Em cô bé anh thì như chú nhóc
Ngày xưa kia chàng khóc thiếp dỗ dành
Ghét lang quân suốt ngày cứ hẹ hành
Rồi nũng nịu cam đành nàng phận dzợ
Chút lưu luyến ngày xưa còn trăn trở
Núi tình yêu đâu lỡ bến mà sang
Tím hoàng hôn thôi thúc trái tim nàng
Sao bắc đẩu buột ràng tình đôi lứa
Em hỏi nhỏ anh có còn đi nữa
Khách diễu hành với nửa kiếp lãng du?
Thiếp ở nhà chôn nỗi nhớ trong tù
Ánh mắt đó kẻ thù tên cai ngục
Đời lắm mộng tình dài thêm uốn khúc
Anh về rồi lắm lúc tưởng nằm mơ
Lang quân ơi đừng để thiếp ngồi chờ
Cửa cai ngục tối mờ sầu mộng ảo
Thưa với mẹ em là cô dâu thảo
Chăm chút tình ta dạo bước hoàng hôn.
Hoa Tím
TÂM SỰ
Có những lúc bão giông đâu chợt thổi
Tung tóe hồn, nát ngọc, tím đời thương
Chợt quay lui, ôi cuộc thế vô thường
Đều hư ảo dẫu cung vàng điện ngọc.
Ta ước mãi mình chỉ là chú nhóc
Mè nheo tình để được tiếng dỗ dành
Nào muốn chi bão tố lắm hạ hành
Chỉ ao ước ngủ vùi trong hồn dzợ.
Đời khúc khuỷu sao còn mua trắc trở
Tình chông chênh sao cứ muốn trái ngang
Bỏ hết đi, trái đất chỉ mình nàng
Chiều chuộng mãi trái tim mềm tựa bún.
Trời khuya thẳm, thương đời mình kết muộn
Chập chùng ơi, gai góc bước phiêu du
Sao ước ao chỉ đơn giản thành tù
Giam hồn lại trong trái tim là ngục.
Vẫn ước mãi được vang lòng tấu khúc
Của ngày mai lồng lộng dáng trăng mơ
Bước chân đi vẫn ngóng ánh mắt chờ
Chỉ một phút dẫu chỉ là mộng ảo.
Ta không cầu quyền uy cùng áo mão
Chỉ mong hoài lịm chết giữa môi hôn
Thương nhau thôi – ôi ao ước giản đơn
Sao cứ mãi liêu trai đầy mộng mị???
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 400
Từ: 01.02.2010
Trạng thái: offline
quote:
Trích đoạn: Hansy
Phiêu Bạt
Chiều về nắng nhuộm thắm môi em
Những giọt mồ hôi mặn nỗi niềm
Nhớ mái tranh quê ngày trở gió
Thương hình bóng mẹ buổi dần đêm
Ra đi đâu muốn! đời không vẹn
Vương vấn nào mong ! sóng chẳng êm
Ai có thương ai về chốn cũ
Tìm giúp cho ai giọt nắng mềm
Trúc Thi
LÃNG DU
Sợi vàng nhẹ đậu xuống vai em
Ta gởi âm thinh lắm nỗi niềm
Gác trọ lòng mơ về mỗi độ
Tha phương nỗi nhớ đến từng đêm
Mùa xưa hồn ấy vương trầm lắng
Chốn cũ tim người có dịu êm
Tha thắt chút tình còn sót lại
Heo may đánh thức cánh sen mềm
HANSY
Tha Hương
Hành trang phiêu bạt bóng hình em
Với những cánh mây thấm nỗi niềm
Cất bước ra đi mòn gót mỏi
Chùn chân ngồi xuống trĩu sương đêm
Tha hương nhớ đến ngày sum họp
Phiêu bạt mơ về phút ấm êm
Gió hỡi khi nao về thôn cũ
Gởi người phương ấy nụ hôn mềm
Trúc Thi
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
Phiêu Bạt
Chiều về nắng nhuộm thắm môi em
Những giọt mồ hôi mặn nỗi niềm
Nhớ mái tranh quê ngày trở gió
Thương hình bóng mẹ buổi dần đêm
Ra đi đâu muốn! đời không vẹn
Vương vấn nào mong ! sóng chẳng êm
Ai có thương ai về chốn cũ
Tìm giúp cho ai giọt nắng mềm
Trúc Thi
LÃNG DU
Sợi vàng nhẹ đậu xuống vai em
Ta gởi âm thinh lắm nỗi niềm
Gác trọ lòng mơ về mỗi độ
Tha phương nỗi nhớ đến từng đêm
Mùa xưa hồn ấy vương trầm lắng
Chốn cũ tim người có dịu êm
Tha thắt chút tình còn sót lại
Heo may đánh thức cánh sen mềm
HANSY
Tha Hương
Hành trang phiêu bạt bóng hình em
Với những cánh mây thấm nỗi niềm
Cất bước ra đi mòn gót mỏi
Chùn chân ngồi xuống trĩu sương đêm
Tha hương nhớ đến ngày sum họp
Phiêu bạt mơ về phút ấm êm
Gió hỡi khi nao về thôn cũ
Gởi người phương ấy nụ hôn mềm
Trúc Thi
VỌNG QUÊ
Từ độ rời quê vắng bóng em
Ngày qua đất khách giận đơn niềm
Theo mây buồn dạ hờn bao lối
Trở gió tủi lòng lạnh mỗi đêm
Bến nước tình xưa luôn dịu lắng
Dòng sông tuổi nhỏ mãi triều êm
Ai về nhắn nhé vầng trăng cũ
Vẫn ướp trong tim dải ngọt mềm
HANSY
★
★
★
★
★
0