1.260 trả lời, 118.365 lượt xem —
Trang 40 / 43
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
216
VĨNH VIỄN
Hái anh
Em để dành
Ướp nhanh vào kí ức
Rồi ngồi đó túc trực
Dẫu thức cả thâu đêm
Chẳng trách được con tim
Dễ tìm đâu lí lẽ
Gió xuân cười khe khẽ
Em vẽ những vần thơ
Xin được mãi đợi chờ
Mộng mơ giữa đời thực
Mong đừng ai đánh thức
Dẫu vực thẳm bờ yêu
Em uống tình quá liều
Thương nhiều không thay đổi
Đôi lúc cũng hờn dỗi
Vì tội quá yêu thôi !!
Hoa Tím
NGỌT NGÀO
Ngọt ngào thơm dành
Môi ngon vuông vức
Mua xưa tim rực
Mùa nay say đêm.
Ngọt ngào vành tim
Cần chi lý lẽ
Mộng lòng khe khẽ
Ướp chín trang thơ.
Con tim ngóng chờ
Niềm yêu rất thực
Dội vào tiềm thức
Loang loáng trời yêu.
Em mướt mát nhiều
Ta hay hờn dỗi
Ngúng nga chẳng đổi
Chỉ một em thôi.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
217
ANH NGỌT NGÀO
Anh cười
Giọt nước tan
Dòng thơ tràn tuôn chảy
Gió xuân về phe phẩy
Chúm chím nụ hoa hồng
Người hỏi yêu Tím không?
Anh lặng cười chẳng nói
Lòng họ thêm bối rối
Muốn chối bỏ nàng thơ
Anh bảo không bao giờ
Làm ngơ với nàng Tím
Hồn ấy nghe chết lịm
Im lìm bước quay đi
Phải chăng giá cây si
Với anh rất là rẻ
Em chỉ thầm lặng lẽ
Ngoan ngoãn nghe anh thôi.
Hoa Tím
MỘNG THIÊN THAI
Một hướng lòng dấu ái chẳng hề tan
Dòng suối ngọt mật tràn luôn tuôn chảy
Trời tim yêu rỡ ràng hồn mây mẩy
Ướp cuộc đời trong diệu ngát hoa hồng.
Thả thơ tình nườm nượp giữa tầng không
Buông cho gió ngàn năm tình tự nói
Để mây mùa cũng ngại e, bối rối
Bởi mơ nồng vằng vặc cả hồn thơ.
Ta thương nhau từ độ ấy đến giờ
Len tim nhỏ một trời thương dấu tím
Hồn chất ngất giữa mùa vàng mê lịm
Sóng sánh tình giữa những bước em đi.
Dậy men hồng chấm phá nét tình si
Mùa hạnh ngộ tơ vương giăng khắp lối
Ta ước ao em luôn là venus
Để vùi hồn trong mê mộng thiên thai...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
218
DỖI TÌNH
Em hỏi
Hoa gì đẹp?
Anh mỉm cười
Ngó vội nơi xa
Em giận dỗi
Người ta không thèm nói
Khóc một mình
Ai biểu chẳng yêu thương
Anh dỗ dành
Nín nhé hỡi tình nương
Lau mi mắt còn vương mùi thấy ghét
Công môi nguýt cho nồi yêu cháy khét
Ứ thèm đâu về méc má cho xem
Anh nắm tay tặng luôn nụ hôn kèm
Mà ửng đỏ hổng thèm…
Tha cho đó
Dễ thương quá
Một tình yêu nho nhỏ
Trao anh rồi còn có giận được đâu.
Ôm vào lòng
Anh bảo mẹ têm trầu
Màu vôi thắm tan sầu trên mắt biếc
Tình yêu đó ngàn đời luôn bất diệt
Sợi tơ tình siết chặt mảnh đời nhau.
Hoa Tím
HOA LÒNG
Vẫn một đóa hoa lòng ngan ngát mộng
Giấu tình ai tỏa đượm đến ngàn phương
Ủ ấp hoài một quốc sắc thiên hương
Mơ biết mấy chuyện tình luôn ngọt mát.
Nắm tay nhau cho hoa lòng khỏi lạc
Cùng trời mây tinh tú rải trời đêm
Bến bờ nào xa mấy cũng Ta-Em
Thệ nguyện đó mãi hoài tim rực cháy.
Hoa lòng vẫn chở che khi giông bão
Đợi bình minh về rạng tâm trung can
Mình theo nhau qua bao nỗi dặm trường
Yêu một kiếp vẫn thòm thèm kiếp khác.
Thác gởi xương sống thì xin gởi nạc
Để muôn đời hai đứa có cùng nhau…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
219
ANH VẮNG NHÀ
Xuân về
Chớ để lập đông
Con đường thơ mộng giữ hồng đôi môi
Nhắc anh chớ để mồ côi
Quên đường lạc mất, thương rồi nhớ yêu !
Vắng anh từ sáng đến chiều
Vành khuyên không hót buồn thiu trang đài
Ngắt cành bẻ ngọn hoa mai
Đốt đào nhốt én khỏi bay gọi đàn
Một ngày em chẳng lang thang
Hoa hồng hoa cúc vội vàng tránh xa
Hoa cau rụng trắng trước nhà
Dây trầu nát lá cau già than đau
Em ra nhổ cả hàng rào
Cá tôm nguýt xí bắt vào nấu chiên
Cả ngày cái nắng tức điên
Gió đi bắt bướm ở miền nơi xa
Nhìn quanh trống trơn cửa nhà
Đổ òa ngồi khóc người ta quên mình !!
Hoa Tím
NỒNG XUÂN
Sợi buồn tình dột trời đông
Để mây man mác, để lòng héo môi
Để hồn rát cánh tim côi
Để thương gọi nhớ chơi vơi giữa chiều.
Sóng đời chao chác vạn điều
Liễu buông màn rũ, liêu xiêu trang đài
Xuân về thơm ngát cội mai
Mà sao hoài mộng lạc loài trần gian.
Gió buồn nẻo cũ lang thang
Vườn xưa xơ xác, dặm ngàn ngút xa
Chắt chiu hương lửa ấm nhà
Đừng như sáo sậu la cà tận đâu.
Lưới tình tay cột tay rào
Cho dây ân ái ngọt ngào ngày đêm
Hơi xuân bén giọt bên thềm
Chung lòng sưởi mộng ấm êm câu trầu.
Nhú mầm non nẻo khóm dâu
Ươm xuân cho chín bền lâu nhé mình!
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
220
ANH ƠI
Anh về sao chẳng vào nhà
Để em đi chợ mua gà hầm măng
Cho anh bồi dưỡng lên cân
Đêm đêm ra ngắm chị Hằng để mơ
Nhưng yêu chỉ một nàng thơ
Đừng đem tim ghép, tình cờ liếc ai
À ơi mộng giấc liêu trai
Giật mình tĩnh mộng thương hoài Tím thôi
Men tình đã thấm mặn môi
Lời yêu mở ngỏ đem vôi quệt trầu
Chỉ mơ chớ bước qua cầu
Giữ lòng chung thủy tròn câu ân tình
Dù ai vác mất bình minh
Em-anh vẫn mãi trọn tình bên nhau.
Hoa Tím
MÃI VẪN TRONG NHAU
Khát tình vẫn vội về nhà
Hương xưa đã bén, gần xa nào màng
Gốc duyên in đậm dáng nàng
Nồng thương một kiếp, mộng thường hoài mơ.
Dắt dìu cho đẹp tình thơ
Thề xưa vẹn khéo, bến bờ cùng ai
Tình lang quyến điệu trang đài
Mắt môi trao gởi, bồng lai thơm đời.
Cho nhau ngọt đượm tiếng lời
Gió mây là lượn, chơi vơi cau trầu
Đừng như nước chảy dưới cầu
Mà xa xót nỗi dần đau cung tình.
Đêm dài cũng tới bình minh
Gió mưa thế mấy cũng mình có nhau…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
224
NHẮN
Có phải mùa này trái chín cây?
Trầu xanh đẹp mối má hây hây
Trăng cười thẹn lắm nàng mây hỡi
Chớp mắt làm duyên lữ khách ngây
Thích lắm yêu anh cả vạn ngày
Chân tình dễ vỡ lại càng say
Lời trao thắm thiết vành môi ấy
Ngọt đắng chen nhau mặc kệ ai
Nhắc mãi đừng quên bóng nguyệt gầy
Vì ai héo tựa dáng thân cây
Hờn anh đứng khóc thêm nhiều bệnh
Giận dỗi làm chi nước mắt chây
Lạ lẫm chi đâu một cánh mai
Mùa xuân đỏm dáng chớp mi hoài
Trao anh ước hẹn đầu xuân đó
Nhớ giữ dùm em mặc đắng cay
Hoa Tím
MUÔN THUỞ KHÔNG PHAI
Mầm xanh ngày đó đã nên cây
Trái chín thơm ngon mận đỏ hây
Nhớ chăng mùa cũ người yêu hỡi
Lặng ngắm em cười ta ngất ngây.
Rồi mộng theo trăng ướp tháng ngày
Men nồng dậy khúc lửng lờ say
Vầng trăng hạnh ngộ tiền duyên ấy
Dẫu gió giông về dễ trao ai.
Lắm độ vàng thương đóa cúc gầy
Mỏi mòn bão tuyết, đọa lòng cây
Ngàn mơ đổ xuống hoài tâm bệnh
Lệ bén theo tình, chênh vênh thay.
Xuân về cho thắm rỡ ràng mai
Giọt nắng thương yêu vẫn đượm hoài
Một chút hương lòng ngày cũ đó
Giữ tình muôn thuở chẳng hề phai.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
226
TÍM THƯƠNG
Tím thương bàng bạc bốn phương trời
Tím nhớ giữa hồn vọng nỗi rơi
Tím mộng duyên tình nồng giữa cõi
Tím mơ hương phấn ngát trong đời
Tím hờn mây nước phân sâu cạn
Tím dỗi tim lòng khiến nhạt vơi
Tím gởi niềm yêu nhè nhẹ tỏa
Tím trao hẹn ước với muôn lời
HANSY
HANSY
Hàn dạy trau dồi xướng họa thơ
Sỹ yêu nhắc nhở Tím thôi mờ
Hàn cười ghét quá không thèm luyện
Sỹ nói thương ghê vẫn thích nhờ
Hàn nhắc đời còn nhiều nỗi mộng
Sỹ khuyên đạo vẫn lắm niềm mơ
Hàn ơi đẹp quá tình anh đó
Sỹ hãy yên tâm vạn thuở chờ
Hoa Tím
HOA TÍM
Hoa xinh hương phấn giữa tình thơ
Tím ướp thủy chung mãi chẳng mờ
Hoa lộng tươi lòng Hàn được cậy
Tím duyên đẹp nết Sỹ nương nhờ
Hoa mong suốt kiếp luôn thơm mộng
Tím ước mãn đời vẫn ngát mơ
Hoa hỡi niềm yêu là bất diệt
Tím ơi lâu mấy cũng xin chờ
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
227
YÊU NGƯỜI – HỌC THƠ
.
Theo anh học luật làm thơ
Khó khăn con chữ giả vờ không sang[
Tám câu bảy chữ rộn ràng
Trắc bằng múa lượn khúc hàng dịch xê
Học hoài dù khét hoặc khê
Vắt tim ra viết chữ thề mãi yêu
Anh thương chỉ bảo thật nhiều
Em cười toe toét thì chìu dùm đi
Em yêu cho hết những gì
Trái tim có thể...xuân thì của em
Lời yêu con chữ đính kèm
Bao nhiêu hạnh phúc cũng đem cho nè.
Bài thơ bảy chữ khó nghe
Vì anh học đó, cò kè xin thêm
Học hành như hội chợ lim
Kéo vần nặn chữ để tìm thơ hay
Vì anh em sẽ miệt mài
Thi thơ Đường Luật xứng tài chồng iu. (hihihi)
Hoa Tím
TÌNH THƠ
Tình mình nối kết từ thơ
Dẫu qua mấy loại vẫn mơ ban đầu
Đường thi sáu tám nhiều câu
Gom đi góp lại trầu cai thôi mà.
Đường thơ dẫu rộng bao la
Vẫn trong một chữ mặn mà thương yêu
Nuộc thơ buộc chặt cho nhiều
Để thuyền tình mãi yêu kiều lối đi.
Năm vần bảy chữ là gì
Tới lui vẫn một xuân thì lòng em
Thương nhau mây nước cặp kèm
Hò lơ tiếng hát ngọt mềm lườn ghe.
Lắng lòng để cạn niềm nghe
Sắt son thơ phú vẹn bề trong tim
Anh về xây gác gỗ lim
Dìu em chung bước, dựa thềm ngắm trăng.
Thương nhau trời buộc xích thằng
Tơ hồng mùa cũ vẫn nồng mùa nay…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
228
TÌNH CỦA EM
Em vẫn mãi yêu anh
Như ngày đầu gặp gỡ
Lời yêu cột duyên nợ
Muôn thuở là của nhau
Anh nhìn xem hàng cau
Một màu xanh man mát
Lửa yêu dâng ngào ngạt
Bát ngát lời yêu thương
Lần gặp
Trọn kiếp
Vương
Tình trường dầu lắt léo
Lói đời luôn chung nẻo
Vắt vẻo đợi tương phùng
Em có một tình chung
Muôn trùng niềm hạnh phúc
Như tạo ngăn thư mục
Hì hụt lưu giữ anh.
Hoa Tím
HÃY TIN YÊU
Vẫn mãi hoài thắm thiết ở trong anh
Tình dấu ái của ngày đầu gặp gỡ
Mình yêu thương cho tròn duyên vuông nợ
Để kiếp nào tim vẫn mãi còn nhau.
Lá trầu xanh quấn quýt lượn tình cau
Môi mắt đó dâng hương thơm ngọt mát
Niềm yêu lay cánh hồng mơ ngào ngạt
Đem gió về cho dậy cánh buồm thương.
Cả đất trời luyến ái đượm tình vương
Nồng thắm lại sau giá đông nhạt nhẽo
Xuân đã về hoa khoe tràn khắp nẻo
Sao chúng ta không nhấp rượu tương phùng?
Hãy bền lòng gìn giữ khối tình chung
Tình chỉ đẹp khi tim đời hạnh phúc
Dẫu gió giông có làm nên khuỷu khúc
Hãy tin rằng chung thủy chính là anh.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#1186 —
02.05.2013 23:02
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2013 05:23:03 bởi Hansy>
229
NHỚ CHÀNG
Nhớ thương
Thương nhớ hàng ngày
Vào ra chạm mặt nghe say cõi lòng
Anh ơi
Đẹp lắm má hồng
Điểm trang để đó mặn nồng ai cho?
Thương anh
Em cắm một đò
Đợi chờ ai đó nghe no cả đời
Một câu ngọt lịm mình ơi
Nghe sao mát dạ dẫu trời phong ba
Thương em
Đừng nhớ người ta
Gìn lòng chung thủy em mà đợi mong
Hoa Tím
THUYỀN TÌNH
Tình tang trầu rượu hàng ngày
Đễ ươm cau thắm đắm say cõi lòng
Tình lang kề cận má hồng
Buông câu hò lả, vợ chồng họa thơ.
Chòng chành mấp mé lườn đò
Xuôi dòng nước ngọt mộng mơ khắp đời
Chèo lòng tới bến người ơi
Nhấp nhô sóng nước chẳng rời tình ta.
Thỏa vui một tiếng cười khà
Trăm năm gói lại chỉ là tình em…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
230
TƯƠNG TƯ
Rảnh rỗi gieo vần tập tễnh thơ
Câu từ đứt nhịp đứng chơ vơ
Thương nhiều nghĩ ngợi ngồi trông đợi
Ghét mấy mông lung tựa ngóng chờ
Đêm ấy trăng đi hồn tẻ lạnh
Chiều nay gió vọng dạ ơ thờ
Mưa chao ướt đẫm hồn băng giá
Gặm mối tương tư giữa dại khờ
Diệu Thu
VẪN MỘT LÒNG TIN
Đầu năm gởi ấy chút tình thơ
Ấm lại lòng thương buổi trống vơ
Mắt đợi lắm ngày bên vọng tưởng
Môi trông bao tháng giữa mong chờ
Thương hoài khiến mộng luôn xao xác
Nhớ lắm nên tim mãi thẩn thờ
Kỷ niệm đong đầy trong nắng mới
Bâng khuâng đượm tím nỗi ngây khờ
Bâng khuâng đượm tím nỗi ngây khờ
Tình đó lòng ta mãi trọng thờ
Xa cách chẳng ngăn hồn níu đợi
Thời gian không dịu phút ươm chờ
Thơm duyên muôn kiếp người yêu dấu
Nồng thắng mãn đời kẻ mộng vơ
Góp hết hương lòng nương cánh gió
Đầu năm gởi ấy chút tình thơ
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
231
TẬP TỄNH THƠ ĐƯỜNG
Tập tễnh thơ Đường nhập cuộc vui
Trắc bằng niêm luật ngọt ngon bùi
Khó khăn đến mấy nào đâu ngán
Vất vả bao nhiêu chẳng chịu lùi
Lắm khách anh tài đang dấn tới
Nhiều trang nữ kiệt đố thèm lui
Dăm câu gò nặn thân ra khói
Khoái chí cười to vỗ mạnh đùi
Hoatim
YÊU NGƯỜI – HỌC THƠ
Nhờ kỳ chập chửng thật là vui
Hí hoáy loanh quanh chẳng được bùi
Bởi kết thành ra không bỏ cuộc
Do yêu nên quyết chẳng thua lùi
Tám câu ngắn ngủi mà căng thiệt
Bảy chữ dông dài chỉ muốn lui
Người ấy hiểu không vì bậu đó
Thương người đường khó tím chân đùi
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
232
YẾN OANH
Anh đi những mấy phương trời
Rót thơ mời bạn vẽ vời bức tranh
Em ngồi vá mãi xuân xanh
Đợi anh về đón hợp thành uyên ương
Anh ơi chung thủy một đường
Đừng đi ngã tắt đừng vương mắt người
Ngoéo tay thề hẹn một lời
Sắt đinh không đổi bão trời không xa
Yến oanh sum hiệp một nhà
Ngày xuân tương hội anh là của em
Hỡi ai ra ngó mà xem
Trăng vàng lấp lánh như đem trao tình
Còn đây
Một chút duyên mình
Trầu xanh héo cuống cũng gìn của nhau
Mặc cho nắng héo buồng cau
Vôi nồng thắm đượm ngọt ngào em cho
Thương anh
Em nắm một đò
Thuyền ai mặc kệ hẹn hò đừng nghen
Bến này cũng biết hờn ghen
Cánh chim phiêu bạt chớ quen bưởi bòng
Ông tơ se sợi chỉ hồng
Đôi ta như thể vợ chồng kiếp xưa
Đong đi đếm lại chẳng thừa
Vẹn nguyền chung thủy sớm trưa song hành.
Hoa Tím
VẨN MỘT HƯỚNG ĐƯỜNG
Cũng là duyên phận ở trời
Hai ta như thể một đôi chim lành
Líu lo hót giữa tầng xanh
Bài ca hạnh phúc chỉ mành uyên ương.
Đã thương nguyền chỉ một đường
Ngàn sau cũng vậy ngần trong sáng ngời
Trâu cau ước hẹn một lời
Xe duyên kết tóc mãn đời không xa.
Em yêu vững dạ ở nhà
Thân trai bốn bể, mặn mà vẫn em
Khách đời mãi ngóng để xem
Nồng say niềm ái ngọt mềm tình yêu.
Đừng tha thắt ngóng mỗi chiều
Rừng hoa dẫu lạc, dáng kiều đậm sâu
Trầu nhà vẫn đượm lòng cau
Bưởi bòng giữa chợ mà nào thèm cho.
Cắm sào cho vững tim đò
Gió giông thế mấy giọng hò vẫn mê
Hò lơ nước lớn câu thề
Dập dênh muôn nẻo vẫn về cội xưa.
Đừng buồn mắt lại gió mưa
Nắng hồng đã rọi, vàng xưa vẫn lòa
Bão bùng thế mấy cũng qua
Chờ ta người nhé, mặn mà trong nhau…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
233
NHỚ NGƯỜI THẾ ĐÓ
Giấc ngủ không tròn bởi nhớ anh
Bận lòng thao thức vợi tàn canh
Cúi xin bồ tát gầy duyên đẹp
Ước nguyện phật trời kết mộng lành
Chung thủy hoài nghe nồng sắc tím
Thương yêu mãi nhé đượm tình xanh
Ước ao hạnh ngộ trao lòng thắm
Của góc hồn thơ đã trọn dành
Hoa Tím
MƠ YÊU
Sắc hương hồn tím giữa lòng anh
Vướng vất cô phòng ủ suốt canh
Thanh mộng ngạt ngào nồng dịu mát
Hồng duyên tươi thắm ngọt thơm lành
Thề nguyền hòa lẫn vầng trăng sáng
Mộng ước lan cùng thảm cỏ xanh
Vũ khúc nghê thường mơ hợp cẩn
Tim yêu nóng bỏng vẫn luôn dành
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
234
MỘT DẠ SẮT SON
Nón nghiêng che nửa miệng cười
Tình thương không nửa em thời dâng ai
Bấc lùa gió lạnh thân cây
Choàng tay sưởi ấm tim này xin trao
Phải lòng quân tử mở rào
Em qua mời miếng trầu cau kết tình
Trời đông ló rạng bình minh
Thương yêu cột chặt gắng gìn chữ tâm
Nắng mưa chỗ ướt em nằm
Nhà tranh vách lá sắt cầm chung trinh
Quý nhau là quý cái tình
Chồng ai áo gấm, thương mình em thương
Mặc cho thế thái tình trường
Vững lòng em cứ thẳng đường mà đi
Chung tình mấy dễ ai bì
Vàng son không đổi nghèo thì vẫn yêu !
Hoa Tím
LO CHI NÀ
Đùa yêu toác miệng khì cười
Đời vui mấy nẻo nhón lời với ai
Mộng lòng năm tháng rủi may
Mà sau cùng vẫn đêm ngày gởi trao.
Cần chi giậu buộc tre rào
Vành tim chung thủy đâu chao cội tình
Vẫn là lúng liếng đôi mình
Trầu xanh cau trắng thệ nguyền trong tâm.
Xây lòng có chỗ em nằm
Ủ êm gương lược mặn nồng trung trinh
Ngọt ngào dáng đứng xinh xinh
Lời yêu đã chín, chuyện tình đậm vương.
Đi qua bao nuộc tình trường
Mới hay duyên nợ yêu thương là gì
Thôi đừng cao thấp phân bì
Chữ thương giữ chín, vẹn mười chữ yêu…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
235
TỰ TÌNH
Một thoáng qua rồi một thoáng say
Luyến thương rồi cũng luyến thương cay
Lung linh huyền ảo lung linh trước
Ảo ảnh liêu trai ảo ảnh này
Con chữ vun hoài con chữ nát
Điệu thơ hòa mãi điệu thơ ngây
Tình ta ngọt mộng tình ta gói
Lữ khách quên rồi lữ khách bay
Hoa Tím
NGÁT HƯƠNG
Mộng tình vương vấn mộng tình say
Bớt đắng cho mình bớt đắng cay
Chung thủy muôn đời chung thủy nhé
Ái ân mãn kiếp ái ân này
Đừng phai khắc cốt đừng phai nhạt
Chớ vụng ghi lòng chớ vụng ngây
Mùa cũ trầu cau mùa cũ ấy
Tím hương ngào ngạt tím hương bay
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
237
CHIẾC LƯỢC
Ai còn giữ chiếc lược xưa
Bồng bềnh tơ liễu như vừa chải xong
Ai còn giữ chiếc lược hồng
Chải cau óng ả mặn nồng trầu xanh
Chải dùm sợi rối em anh
Thắt nơ đuôi tóc cuốn thành lều thơ
Chải cho đừng rối đường chờ
Lối về êm ả trên bờ môi cong
Hỏi ai còn giữ lược không?
Chải đường thương nhớ lưu dòng tay yêu
Đây thơ
Đây lược
Đây lều
Đây chùm mộng ước xuân chiều không xa
Dù cho năm tháng lược già
Nhịp tim ngân mãi đó là của đây.
Hoa Tím
SỢI NHỚ ĐƯỜNG THƯƠNG
Đường thương vẫn mượt như xưa
Sợi thương sợi nhớ sớm trưa cận lòng
Trao nhau một sợi tơ hồng
Ươm tình ngõ mộng bềnh bồng trầu xanh.
Vẫn là chốn ấy tình anh
Vẫn là ngời ngợi rạng cành tình thơ
Bỏ công nay đợi mai chờ
Thương yêu cập bến chớ ngờ thẳng cong.
Mát hồn trải giữa tầng không
Tình mơ thuở ấy góp dồn màu yêu
Đong đưa hai cánh thơ lều
Trăm năm cũng vẫn dáng kiều chốn xa.
Từ nay cho chí gốc già
Sợi thương đường nhớ vẫn là cùng em.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
238
MƯỢN THƠ LÀM VUI
Bẽn lẽn chiều xuân đẹp cúc đào
Lời thơ ấm áp gửi thâm giao
Vài câu xướng họa tâm hồn lớn
Mấy chữ thi thơ ngẫu hứng cao
Tối mộng không người nhìn não lắm
Đêm trăng vắng bạn thấy buồn sao
Đôi dòng dệt vẽ đời thêm đẹp
Mấy thủa bình an ước được nào !
Hoa Tím
LÒNG MƠ
Nghiêng nghiêng e ấp cạnh mai đào
Em đón xuân hồng giữa chuyển giao
Má thắm nồng nàn bừng cõi tạm
Môi son ngào ngạt dậy tầng cao
Mênh mông gió đất long lanh nguyệt
Bát ngát mây trời lúng liếng sao
Ấm áp hương tình đêm mộng ảo
Thời gian nán lại chút đi nào
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
239
NHẮN NGƯỜI VỀ
Ghét hông
Bỏ bát mê đường
Cửa nhà vắng lặng như dường lạnh ghê
Xung quanh cỏ mọc tứ bề
Dây leo dây đứng sát kề vai nhau
Héo trầu cũng chẳng tưới cau
Chủ vườn bận quá luống rau không còn
Nhắc ai khéo giữ vườn son
Đừng chê lối cũ vẫn giòn người dưng
Nắng trời
thay đổi không ngừng
Cố chăm cố bón cho gừng xanh ươm
Bỏ hoang bỏ lạnh nhiều hôm
Đất đai màu mỡ cũng còm cõi nha
Sau vườn có liếp khổ hoa
Nhờ anh ghé mắt mà qua viếng dùm.
Hoa Tím
RÓT MẬT VÀO ĐƯỜNG
Anh đi rót mật vào đường
Cho thơm hương phấn cho tường phu thê
Vẹn yêu thắm đượm mọi bề
Câu sáu câu tám vẫn mê như đầu.
Ngọt ngào đường rót vào cau
Tình thăng hoa ngút trời cao mãi còn
Chắt chiu chút nghĩa tình son
Sao nê cái nọ bỏ vần người dưng.
Đừờng mình chảy mãi không ngừng
Thi thư ướp mộng tình trường mãi ươm
Lập lòa sáng tối chiều hôm
Câu thơ vẫn thế dạ mồm hiệp nha.
Tím lòng một gốc tình hoa
Bát đường lục mật quyện hòa thành đôi.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
240
MÊ XƯỚNG HỌA
Kể từ chập chững biết làm thơ
Xướng họa say mê lắm đợi chờ
Hồi hộp đưa tình lên cột xướng
Nôn nao chờ bạn ghé trang mơ
Mừng vui thỏa dạ người xem đến
Thấp thỏm mong cầu ấy chẳng ngơ
Trao gởi nỗi lòng trên sóng Net
Buồn vui tâm sự dẫu hai bờ
Buồn vui tâm sự dẫu hai bờ
Xướng họa nhịp nhàng khó thể ngơ
Cấu tứ biết nhau tim gọi mộng
Vần niêm kết bạn dạ tìm mơ
Gió trăng tạo hứng tao nhân đợi
Mây nước dâng hương mặc khách chờ
Cứ thế bồi vun tình thắm thiết
Cho đời nồng mặn nghĩa câu thơ
HANSY
VUI THI HỮU
Nắn nót đôi vần để họa thơ
Bâng khuâng dạo bút viết câu chờ
Văn nhân khơi chuyện vờ hoa bướm
Thi sĩ nâng tình quyện mộng mơ
Nỗi nhớ trào dâng ngồi xướng họa
Niềm thương gom góp đến khờ ngơ
Bạn bè hạnh ngộ ôi cao quý
Gắn chặt duyên nhau giữa bến bờ
Gắn chặt duyên nhau giữa bến bờ
Bắc nam sum hiệp dễ đâu ngơ
Se tình quân tử người trao mộng
Kết lộng thuyền tình kẻ gởi mơ
Lỡ vận ý từ chao uốn lượn
Ghép vần câu chữ để thêm chờ
Thâm giao bạn hữu xin mời ghé
Nắn nót đôi vần để họa thơ
Hoa Tím
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
241.
CHUNG THỦY
Nguyện ước yêu anh đến bạc đầu
Trùng dương bão tố sá gì đâu
Sóng cao ùa giận thuyền neo cội
Gió mạnh quét thương bến tựa lầu
Nợ trước ông tơ xe trúc mã
Duyên sau bà nguyệt quệt cau trầu
Miệng đời mặc kệ thương hoài nhé
Muôn kiếp trong nhau vững nhịp cầu
Hoa Tím
THỦY CHUNG
Yêu thương vẫn mãi tựa ngày đầu
Không để phai lòng nhạt nghĩa đâu
Cầu nguyện nước mây xây gió mộng
Ước mong hoa bướm dệt trăng lầu
Thơ nồng duyên phận hồng tươi nhạc
Cau thắm tình yêu tím ngát trầu
Nối kết hai tim tròn một lồi
Tình tang thơ thới bước sang cầu
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
242.
DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Thẹn lắm bàn tay nắm lấy tay
Hương say ngây ngất nụ hôn dài
Ân tình trót lỡ vương trên mắt
Một chút dại khờ thế lại hay
Em mỉm cười anh vẫn cứ say
Này men rượu đắng vị không cay
Uống đi em rót từng ly nhỏ
Dỗ mãi tình anh chẳng đổi thay
Nồng ấm duyên thơ rạo rực hoài
Trái tim lỗi nhịp biết buồn ai
Bâng khuâng chiều mộng chờ duyên ấy
Đã gặp còn mơ một giấc dài
Cứ tưởng duyên trời bạn cách xa
Nào hay chung thủy được nên nhà
Phật trời cảm động se duyên thắm
Bồ tát thương tình tác hợp ta
Hoa Tím
NÍU THƯƠNG
Níu nhé người ơi siết chặt tay
Để mơ luôn tím mộng canh dài
Tương tư thuở ấy hoài vang vọng
Đốm lửa hong tình ai có hay.
Níu nhé tim lòng dỗ giấc say
Đừng vương sầu nhé, chớ hờn cay
Mùa trăng vẫn thế, ngời trong gió
Óngánh xuân tình mướt mát thay.
Níu nhé tình xưa đượm mãi hoài
Giữa đời ru mộng chẳng thèm ai
Vần thơ ngày cũ trầu cau ấy
Cứ đọng trong nhau ngọt mát dài.
Níu nhé hương đầu chớ ngoảnh xa
Cho thơm hương lửa dậy quanh nhà
Ríu ra tròi chuyện nồng tưới mới
Vẫn mãi tím lòng giữa dạ ta.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
243.
DƯ ÂM
Lấp lánh trăng vàng lén ghé song
Niềm mơ thức dậy gợi tim lòng
Bao ngày hạt nhớ hoài trông đợi
Bấy tháng cây tình mãi ngóng mong
Xao xuyến mây cười vương sắc tím
Lung linh hoa nở tựa xuân hồng
Dư âm thuở đó về man mác
Kỷ niệm chao hồn bạn biết không
Hoa Tím
GỞI MƠ
Lén mơ theo hạ gió đùa song
Ấp ủ tình yêu đượm ngát lòng
Dõi bóng trao tròn niềm nhớ gọi
Níu mây gởi hết trái tim mong
Thương nhiều tình hỡi môi hương biếc
Trông lắm người ơi má sắc hồng
Tha thẩn mắt hoài vương kỷ niệm
Lòng ta trải mộng giữa tầng không
HANSY
★
★
★
★
★
0