1.218 trả lời, 99.967 lượt xem —
Trang 26 / 41
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
CHIỀU
Chiều rồi... mây xám dần buông
Ngày qua ngày tới để thương nhớ nhiều
Tình ta... ừ cũng đã chiều
Hoàng hôn tím phủ tiêu điều nước non
Đời xui gãy cuộc vuông tròn
Đường dài vô định mỏi mòn nắng mưa
Trớ trêu đôi mảnh tình thừa
Lông chông gió thổi đẩy đưa phận người
Cuối chiếu cũng nhạt nắng phơi
Buồn tênh chiếc lá nhẹ rơi bên thềm
Xót nhau một khúc ruột mềm
Thôi về xin chút êm đềm lời ru
Nắng vàng mấy sợi thiên thu
Dài theo ngày tháng phù du đã mòn
Cánh bay hết cuộc vuông tròn
Đến khi mõi mệt biết còn có ai
Thôi thì hương sắc nhạt phai
Về son phấn lại cho ai nỗi niềm
Chiều tàn đôi mắt lim dim
Tang tình con nhện về tìm mối duyên
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
CHIÊM BAO
Hôm qua bỗng thấy lại tình
Ngẫn ngơ cứ ngỡ rằng mình chiêm bao
Ta gầy áo bạc hư hao
So dây đàn lạc thuở nào rồi em
Tay buồn mười ngón hom hem
Tiếng thương hụt hẩng bên thềm mắt môi
Ta yêu em tóc rẽ ngôi
Nhớ nhung hút thuốc từng hồi cơn ho
Trắng ơi áo vải học trò
Quay lưng sao nỡ để cho ta phiền
Ta từ độ giấc cô miên
Đời như mộng chỉ có riêng một mình
Hôm qua bỗng thấy lại tình
Ngẫn ngơ cứ ngỡ rằng mình chiêm bao.
LPH
ĐÊM TRẮNG
Đêm về dỗ giấc chênh chao
Ngẩn ngơ những muốn chiêm bao lại tình
Chim vàng dưới cội hoa xinh'
Thênh thang lối mộng đôi mình có đôi
Chỉ nghe gió chạy từng hồi
Buồn in trên vách ta ngồi với đêm
Nửa chừng lá rụng tiếng êm
Quắt quay nhớ gót nhung mềm bước ai
Hình như ta khẽ thở dài
Mình ta với bóng là hai đứa buồn
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
hai bài LB ở trên nối lại cũng hợp đó
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
BIỆT KHÚC
Mai ra đi giữa giang hà
Cánh chim vạn lý đường xa bão bùng
Cố đô mờ ảo mịt mùng
Đợi con tàu suốt não nùng giữa đêm
Tháng thu phong giọt mưa mềm
Về hôn tóc ướt mà thêm muộn phiền
Một mình một nỗi buồn riêng
Nhớ người hoa bỗng ngã nghiêng bóng thành
Lời thơ ru giấc yên lành
Câu hò mái đẫy sao đành thở than
Đường vào thành nội thênh thang
Điệu ru viễn xứ dỡ dang khói chiều
Đêm thu mưa rớt lạnh nhiều
Trong chăn suy gẫm những điều chưa quên
LPH
BIỆT KHÚC 2
Lặng thầm nỗi nhớ không tên
Vành trăng sao nỡ khuyết bên lưng trời
Cô đơn lẻ một bóng người
Dòng Hương thoáng chiếc thuyền trôi hững hờ
Mộng du mấy nẻo sương mờ
Miên di ngày tháng bến bờ biển dâu
Hoa niên mộng đã nát nhàu
Câu thơ ngày cũ nhuốm màu khói mây
Nghe sương thấm lạnh vai gầy
Cấm thành lạc bước giữa đầy lá Thu
Mai ngày khuất nẻo phiêu du
Hành trang còn lại tiếng ru muộn màng
Cố đô ơi…biệt khúc buồn !
Cánh chim vạn lý tha hương gửi ngừơi
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
NÀO ĐÂU
Nào đâu phải chuyện hẹn hò
Nào đâu phải nhện hay tò vò kia
Chỉ là một chút sẻ chia
Mà sao trời lại đầm đìa cơn mưa?
LPH
Ghen tuông mà biết đâu vừa
Ai xui khiến đổ cơn mưa bất thường
Làm ra cách lối ngăn đường
Để cho con nhện tơ vương thẫn thờ
LH
Đành như không có bây giờ
Để mai cũng sẽ ơ hờ vậy thôi
Người đi còn ấm chỗ ngồi
Chim bay mang cả đôi hồi chuông ngân
LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
ĐỌC BÀI THƠ " HÒN CHỒNG "
Câu thơ ai viết “ hòn chồng”
Nhớ người kể chuyện cho lòng nôn nao
Đá chồng bên biển xôn xao
Ngàn năm còn mãi đi vào cõi thơ
Nha trang ơi tự bao giờ
“ Hòn chồng” in dấu bên bờ biển xanh
Em về thăm lại quê anh
Ngẩn ngơ trước một bức tranh họa đồ
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#761 —
20.12.2011 16:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-20 16:18:43Nguyễn Văn Thái 1949>
CHÚC MÙA GIÁNG SINH AN BÌNH HẠNH PHÚC!
NGUYỄN VĂN THÁI
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
#762 —
21.12.2011 06:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-21 06:14:20hai1957>
Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949
CHÚC MÙA GIÁNG SINH AN BÌNH HẠNH PHÚC!
NGUYỄN VĂN THÁI
CẢM ƠN HUYNH NGUYỄN VĂN THÁI ĐÃ GỬI LỜI CHÚC GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI VÀO TRANG LỤC BÁT MỘT MÌNH CỦA HẢI 1957. CŨNG XIN CHÚC HUYNH CÙNG GIA ĐÌNH MỘT MÙA LỄ AN LÀNH HẠNH PHÚC DỒI DÀO SỨC KHOẺ.
Hai1957
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
HÒN CHỒNG
Câu thơ ai viết: Hòn Chồng
Nhớ người kể chuyện cho lòng nôn nao
Đá chồng bên biển xôn xao
Ngàn năm còn mãi đi vào cõi thơ
Nha trang ơi tự bao giờ
Hòn Chồng in dấu bên bờ biển xanh
Em về thăm lại quê anh
Ngẩn ngơ trước một bức tranh họa đồ
Ngập ngừng cõi ấy tuổi thơ
Đá ơi có nhớ bến bờ nào không
Hòn chồng đâu phải vợ chồng
Giản đơn như thuở còn hồng hoang xưa
Xa rồi năm tháng về chưa
Tàn tro quá vãng đẩy đưa phương trời
Nhớ nhung tình cũng không lời
Biết bao người với bao đời nổi trôi
Người về tìm lại xa xôi
Tuổi thơ ơi! đã dạt trôi mịt mù
Nửa đời còn lại cuối Thu
Vẳng nghe trong gió lời ru ví dầu
Đường đời biển rộng sông sâu
Tóc xanh giờ cũng phai mầu thời gian
Chiều nay bên bãi cát vàng
Lặng nghe sóng trỗi cung đàn nhớ thương
Dặm dài xa xứ trầm hương
Sao quên được những đoạn trường của nhau
Đường xưa còn lại vết hàu
Vú nàng ôm đá lòng đau chín chiều
Nhớ thương, ừ nhớ thương nhiều
Có ai biết được những điều riêng tư
Hòn Chồng mõi ngóng, chiều Thu
Đại dương sóng vỗ hình như cũng buồn
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
NĂM NHUẬN
Bốn năm
dành lại một ngày
Ru em
còn điệp khúc này
nữa thôi
Nhọc nhằn
chén nhỏ ly bôi
Gió đưa nỗi nhớ
xa xôi cũng gần
LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
BÀI LỤC BÁT NĂM NHUẬN
Bốn năm
Dành lại một ngày
Ru em
Còn điệp khúc này
Nữa thôi
Nhọc nhằn
Chén nhỏ ly bôi
Gió đưa nỗi nhớ
Xa xôi cũng gần
Cuối Giêng
Trắng dải mây Tần
Mấy xuân
Chưa nghỉ bước chân
Giang hồ
Đời trôi
Mỏi chuyến xe thồ
Ai về
Hát "lý ngựa ô"
Đón người
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
MÙA PHƯƠNG NAM
Phương Nam trời đã chuyển mùa
Em phương Bắc vẫn... gió lùa phải không?
Kể từ ngày ấy... theo chồng
Còn ai thương quí... má hồng ngày xưa
LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
MÙA PHƯƠNG NAM
Phương Nam
trời đã chuyển mùa
Em phương Bắc
vẫn... gió lùa phải không?
Kể từ ngày ấy...
theo chồng
Còn ai thương quí...
má hồng ngày xưa
Đoạn trường
một nắng hai mưa
Ầu ơ phận số
đẩy đưa kiếp người
Thương nhau
chín bỏ làm mười
Duyên em
cũng một khóc cười nhân gian
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
XA RỒI MÙA XUÂN
Phố buồn một buổi về ngang
Cành rơi chiếc lá bẽ bàng mồ côi
Hàng cây vẫn dáng đứng ngồi
Tình ơi vạn thuở xa rồi mùa xuân
Ngày xưa bước nhỏ ngại ngần
Tìm đâu có lại tên vân mấy mùa
À ơi kim chỉ thêu thùa
Ai xuôi gió bấc về đùa trớ trêu
LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
XA RỒI MÙA XUÂN
Phố buồn một buổi về ngang
Cành rơi chiếc lá bẽ bàng mồ côi
Hàng cây vẫn dáng đứng ngồi
Tình ơi vạn thuở xa rồi mùa xuân
Ngày xưa bước nhỏ ngại ngần
Bây giờ lạc nẻo phù vân mấy mùa
À ơi kim chỉ thêu thùa
Ai xuôi gió bấc về đùa trớ trêu
Ngang trời một tiếng chim kêu
Lặng trông tượng đá xanh rêu nói gì
thời gian buông giọt thầm thì
Còn đâu một chút nhu mỳ mắt nai
Bâng khuâng nghe gió thở dài
Ừ thôi rồi cũng mốt mai hững hờ
bên thềm giọt nắng ngẩn ngơ
Và ta với một vần thơ nửa chừng
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
MẸ ƠI
Thế là rơi rụng mẹ ơi
Đường xa chim mõi cánh phơi ánh chiều
Non sông một dãi tiêu điều
Những niềm vui nhỏ cũng nhiều xót xa
Không còn "cau sáu bổ ba"
Không còn "cau sáu bổ ra làm mười"
Mong manh thân phận con người
Muốn kêu một tiếng mẹ ơi đở buồn
LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
MẸ ƠI
Thế là
rơi rụng mẹ ơi
Đường xa
chim mỏi cánh phơi ánh chiều
Non sông
một dải tiêu điều
Những niềm vui nhỏ
cũng nhiều xót xa
Không còn
"cau sáu bổ ba"
Không còn
"cau sáu bổ ra làm mười"
Mong manh
thân phận con người
Muốn kêu một tiếng "Mẹ ơi"
đỡ buồn!
Ngàn năm
vẫn nhớ thác nguồn
Làm sao?
chỉ một cánh chuồn nhỏ nhoi
Cũng đành
lặng lẽ nước trôi
Cũng đành
năm tháng lở bồi phù sa
Nặng mang
một bóng quê nhà
Có vòng tay
của mẹ già chở che
Linh thiêng
xin dẫn con về
Hồn sông núi gọi
đêm hè gió đưa
Liên Hương - Lê Phú Hải
- H mạo muội sửa lại mấy chỗ để giữ cái mạch thơ đã viết
- Theo chỗ h biết thì 2 câu ca dao thường nghe là:
Thương nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười
Cũng có người nói "Thương nhau cau bảy bổ ba..."
còn "cau tám" thì thật tình chưa nghe bao giờ, hì hì...
★
★
★
★
★
0