1.218 trả lời, 99.967 lượt xem —
Trang 27 / 41
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
TAY MẸ
Nhớ bàn tay tháng ngày qua
Bàn tay ru tiếng quê nhà bao năm
Bàn tay bế, chúng con nằm
Bàn tay hát những lời thầm bên tai
Bàn tay mềm, mõi đôi vai
Bàn tay nấu chén cơm nhai đậm đà
Bàn tay mẹ, mái hiên nhà
Bàn tay gọi gió chan hòa về ru
Bàn tay ủ ấm mùa thu
Bàn tay vỗ giấc đông phong lạnh lùng
Bàn tay đậm dấu khôn cùng
Bàn tay mẹ khắp những vùng đời con.
Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
NHỚ MẸ
Buồn trông ra phố chiều hôm
Hoàng hôn cũng lắng tiếng thơm ngọt ngào
Quê xưa xa vắng trời nào
Ở đây con nhớ mẹ rào rạt tim
Thuở ngày xưa biết đâu tìm
Đường bay đã mõi cánh chim vượt ngàn
Lệ khô vắng cả đôi hàng
Chiều nay thuyền viễn xứ càng buồn thêm.
Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
#783 —
10.03.2012 16:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-14 10:58:05Ct.Ly>
MẸ
Ơn mẹ từ thuở cưu mang
Tiếng ru của mẹ rõ ràng hôm qua
Ru con mắt mẹ mơ xa
À ơi tiếng mẹ mặn mà trong con
Hai mươi năm giấc ngủ tròn
Hai mươi năm tiếng vẫn còn à ơi
“Con tôi khát sữa bú tay
Ai cho bú thép ngày rày biết ơn”
Bây giờ con lớn khôn hơn
Bàn tay mẹ đã chai sờn tháng năm
“Con khôn cha mẹ nào răn
Gẫm trong trái bưởi ai lăn nó tròn”
Thương con lòng mẹ héo hon
Hắt hiu tóc rụng mõi mòn mắt trông
Lời ru con thấm tận hồn
Thèm cơm mẹ mớm khát bầu sữa tuôn
Một mai nước có xa nguồn
Lời ru của mẹ vẫn luôn cận kề…
Hôm qua con nước trở về
Bỗng thèm nghe một tiếng quê ơi à
“Đói lòng ăn hột chà là
Để cơm nuôi mẹ mẹ già yếu răng”
Mẹ ơi con đã lớn nhanh
Nhưng còn thơ dại bên cành yêu thương
Tưởng đâu đây ở cạnh giường
À ơi tiếng mẹ vấn vương ơi à.
Lê Phú Hải
Đã mang vào trang thơ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
THÀ
Thà làm ngọn gió đi rong
Còn hơn chỉ rối tơ lòng đa mang
Trót câu duyên phận bẽ bàng
Làm sao khỏi chữ trái ngang cơ cầu
Mong chi cau thắm xanh trầu
Chỉ xin về ủi an nhau hỡi người
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
THÀ
Thà làm ngọn gió đi rong
Còn hơn chỉ rối tơ lòng đa mang
Trót câu duyên phận bẽ bàng
Làm sao khỏi chữ trái ngang cơ cầu
Mong chi cau thắm xanh trầu
Chỉ xin về ủi an nhau hỡi người
Thà làm con nhện mồ côi
Quanh năm giăng lưới ngủ nơi góc nhà
Gió đưa ngày tháng la đà
Đến khi thức dậy đã qua mấy mùa
Trời buồn khắc khoải cơn mưa
Một bầy con xít sao chưa thấy về?
Thà làm thân phận con ve
Mùa đông ngủ đất mùa hè hát rong
Nhởn nhơ thỏa chí tang bồng
Tội chi duyên nợ gánh gồng đa mang
Vui trong nghĩa xóm tình làng
Còn hơn ràng buộc đá vàng... ghét nhau
Trăm năm duyên phận về đâu
Để cho đời cứ dãi dầu sớm trưa
Tay nào kim chỉ đẩy đưa
Thà làm thân kiến muối dưa cũng đành
Thương nhau tích trữ ơn lành
Phòng khi mưa gió để dành cho nhau
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
THƯƠNG
Ta thương em cũng thiệt là
Tội thân con sếu la đà bến sông
Có đâu đẹp tựa quê hương
Trăm sống nghìn biển có thương thì về
LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#790 —
16.03.2012 03:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-16 07:29:08Liên Hương>
Trích đoạn: hai1957
THƯƠNG
Ta thương em cũng thiệt là
Tội thân con sếu la đà bến sông
Có đâu đẹp tựa quê hương
Trăm sống nghìn biển có thương thì về
LPH
Cánh cò trắng bến sông quê
Còn trong câu hát dãi dề nắng mưa
Vì người vất vả sớm trưa
Thương nhau chia muối sớt dưa tấm lòng
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#792 —
17.03.2012 02:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-17 03:41:48Liên Hương>
Trích đoạn: hai1957
THƯƠNG
Ta thương em cũng thiệt là
Tội thân con sếu la đà bến sông
Quê nghèo bao nỗi chờ mong
Trăm sông nghìn biển nhớ không thì về
LPH
Cánh cò trắng bến sông quê
Còn trong câu hát dãi dề nắng mưa
Vì người vất vả sớm trưa
Thương nhau chia muối sớt dưa tấm lòng
LH
Về nghe mùi khói đốt đồng
Chim gù trong đám cải ngồng ra hoa
Thương người bịn rịn bóng xa
Chiều vương khói bếp mái nhà lửng lơ
LPH
Quê nghèo đẹp mối tình thơ
Đi xa còn nhớ đến ngơ ngẩn hồn
Đã quen gối mỏi chân chồn
Vẫn nghe da diết nỗi buồn xa nhau
Cuộc đời thoáng chốc bóng câu
Cánh chim tăm cá biết đâu mà tìm
Thôi đành con mắt lim dim
Thương người gửi lại con tim lặng thầm
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
HOA GẠO
Tháng ba hoa gạo rực trời
Để bâng khuâng nhớ một thời ấu thơ
Màu hoa đỏ đến ngẩn ngơ
như vầng lửa cháy rợp bờ sông quê
Nhuỵ vương trên mái tóc thề
Nghe lời hoa gọi hè về khát khao
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
THƯƠNG
Ta thương em cũng thiệt là
Tội thân con sếu la đà bến sông
Quê nghèo bao nỗi chờ mong
Trăm sông nghìn biển nhớ không thì về
Cánh cò trắng bến sông quê
Còn trong câu hát dãi dề nắng mưa
Vì người vất vả sớm trưa
Thương nhau chia muối sớt dưa tấm lòng
Về nghe mùi khói đốt đồng
Chim gù trong đám cải ngồng ra hoa
Thương người bịn rịn bóng xa
Chiều vương khói bếp mái nhà lửng lơ
Quê nghèo đẹp mối tình thơ
Đi xa còn nhớ đến ngơ ngẩn hồn
Đã quen gối mỏi chân chồn
Vẫn nghe da diết nỗi buồn xa nhau
Cuộc đời thoáng chốc bóng câu
Cánh chim tăm cá biết đâu mà tìm
Thôi đành con mắt lim dim
Thương người gửi lại con tim lặng thầm
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
VU VƠ
Lòng buồn ngỏanh mặt với thơ
Vu vơ nhớ một vu vơ bóng hình
Tương tư đã khổ riêng mình
Trời còn mưa bất thình lình làm chi …
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
VU VƠ
Lòng buồn ngỏanh mặt với thơ
Vu vơ nhớ một vu vơ bóng hình
Tương tư đã khổ riêng mình
Trời còn mưa bất thình lình làm chi …
Quặn lòng nghe tiếng gió đi
Giọt buồn trĩu nặng bờ mi ướt nhoà
Xoè tay đếm mỗi ngày qua
Chỉ còn ta với riêng ta lặng thầm
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
RU
Ngày xưa bé bỏng nằm nôi
Nghe câu ru mẹ bồi hồi xốn xang
Có lần lỡ bước chân hoang
Đêm thao thức nhớ tiếng vàng bên tai
Và rồi ngày một ngày hai
Vợ ru con cũng lời ai thuở nào
Tiếng quê ừ cũng cồn cào
Nhủ lòng ta sẽ nhớ vào tim ta
Ai dè biền biệt tình xa
Ta lang thang chẳng tìm ra dấu mình
Giống như thức dậy thình lình
Lời ru chìm khuất bóng hình xa xưa
LPH
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.392
Từ: 28.08.2007
Trạng thái: offline
#804 —
24.03.2012 07:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-26 15:47:03nghinhnguyen>
Trích đoạn: Liên Hương

NHỚ MÙA HOA GẠO
Nhớ mùa gạo đỏ triền đê
Như quầng lửa gọi hè về xôn xao
Tưởng như vừa đó thuở nào
Đồng quê mới cấy dạt dào lúa xanh
Em tung tăng chạy theo anh
Chơi trò đám cưới rước quanh xóm làng
Hoa gạo làm lễ đón nàng
Kiệu son đỏ thắm hai hàng quân reo
Tuổi thơ ngây , giữa quê nghèo
Càng thương hoa gạo sớm chiều bên ta
Liên Hương
xoá
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
RU
Ngày xưa bé bỏng nằm nôi
Nghe câu ru mẹ bồi hồi xốn xang
Có lần lỡ bước chân hoang
Đêm thao thức nhớ tiếng vàng bên tai
Và rồi ngày một ngày hai
Vợ ru con cũng lời ai thuở nào
Tiếng quê ừ cũng cồn cào
Nhủ lòng ta sẽ nhớ vào tim ta
Ai dè biền biệt tình xa
Ta lang thang chẳng tìm ra dấu mình
Giống như thức dậy thình lình
Lời ru chìm khuất bóng hình xa xưa
Nửa đời lang bạt gió mưa
Ầu ơ một khúc đẩy đưa tháng ngày
Ru buồn theo gió theo mây
Tìm đâu thấy một vòng tay dịu dàng
Chữ tình lỡ bước sang ngang
Xót trông mấy độ Thu vàng rớt rơi
Giật mình nghe tiếng à ơi
Đêm dài vẫn lạnh chơi vơi khóc thầm
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
LÀM SAO?
Làm sao kịp trả nợ người
Khi ngày đã xế vàng phơi ánh chiều
Núi sông một dải tiêu điều
Bao nhiêu bồi lở bấy nhiêu nỗi niềm
LPH
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.392
Từ: 28.08.2007
Trạng thái: offline
#809 —
27.03.2012 01:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-29 01:20:23nghinhnguyen>
Trích đoạn: hai1957
LÀM SAO?
Làm sao kịp trả nợ người
Khi ngày đã xế vàng phơi ánh chiều
Núi sông một dải tiêu điều
Bao nhiêu bồi lở bấy nhiêu nỗi niềm
LPH
Mến chào LPH
NỢ VÀO ĐỜI
từ chưa mở mắt chào đời
là ta đã nợ
Đất Trời
Mẹ Cha
lớn khôn năm tháng đi qua
ta thêm nặng nợ biết là bao nhiêu?
nợ ngưởi cần lao sớm chiều
chén cơm manh áo bao nhiêu lao cần
nợ người sơ
nợ kẻ thân
bao nhiêu vất vã tảo tần sớm trưa
nợ người nay
nợ kẻ xưa
bao điều tích luỹ ta thừa hưởng đây?
nợ ơn dạy dỗ của thầy
nợ tình
nợ bạn
từng ngày tháng qua
nợ người
người đã cho ta
trong bao cay đắng
có pha ngọt ngào
kiếp người có được là bao?
mỏng giòn yếu đuối bước vào trần ai
một đôi chân
một bờ vai
nợ đời ai dễ một hai trả đền?
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#810 —
27.03.2012 03:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-27 06:15:38Liên Hương>
Trích đoạn: nghinhnguyen
Trích đoạn: hai1957
LÀM SAO?
Làm sao kịp trả nợ người
Khi ngày đã xế vàng phơi ánh chiều
Núi sông một dải tiêu điều
Bao nhiêu bồi lở bấy nhiêu nỗi niềm
LPH
Mến chào LPH
NỢ VÀO ĐỜI
từ chưa mở mắt hào đời
là ta đã nợ
Đất Trời
Mẹ Cha
lớn khôn năm tháng đi qua
ta thêm nặng nợ biết là bao nhiêu?
nợ ngưởi cần lao sớm chiều
chén cơm manh áo bao nhiêu lao cần
nợ người sơ
nợ kẻ thân
bao nhiêu vất vã tảo tần sớm trưa
nợ người nay
nợ kẻ xưa
bao điều tích luỹ ta thừa hưởng đây?
nợ ơn dạy dỗ của thầy
nợ tình
nợ bạn
từng ngày tháng qua
nợ người
người đã cho ta
trong bao cay đắng
có pha ngọt ngào
kiếp người có được là bao?
mỏng giòn yếu đuối bước vào trần ai
một đôi chân
một bờ vai
nợ đời ai dễ một hai trả đền?
Nghinh Nguyên
NỢ NGƯỜI
Nợ người nào dễ đâu quên
Tang bồng hồ thỉ đáp đền sao đây
Chỉ mong gửi chút lòng này
Nợ lời xin lỗi, nhớ ngày qua thăm
Vầng trăng vằng vặc đêm rằm
Vần thơ nhân ái ngàn năm không mờ
LH
LH cảm ơn anh NN đã ghé thăm và gửi cho LH bài thơ đồng cảm cùng Hoa gạo, mong anh đừng giận vì LH đã chậm trễ trả lời anh nhé. Chỉ là đôi lúc bí ...anh ạ.
★
★
★
★
★
0