1.543 trả lời, 182.637 lượt xem —
Trang 25 / 52
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
CHIỀU NGÂU
---*---
Chiều ngâu sấm dậy mưa rây
Bầu trời xám xịt nước mây trùng trùng
Màn đen tựa tấm vải nhung
Như đang che mặt bít bưng thoái trào.
1/8/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
CHIỀU BUỒN
---*---
Chiều buồn vọng lại tiếng chuông
Tai nghe ngỡ tưởng thánh đường...Noel
Trên đời sao lắm bon chen
Thương trường thật giả trắng đen lòng người.
7//8/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
TUẦN RẰM
---*---
Tuần rằm vang mõ vọng chuông
Ngoài đường nhộn nhịp ngỡ mừng...Noel
Ngã năm, ngã bảy chúc chen
Phố hè tắc nghẽn đỏ đen dòng người.
8/8/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
CẦU THÁNH
---*---
Canh khuya vẳng vọng nhịp chuông
Như đang thúc giục lễ đường ... Noel
Nhà thờ cũng cảnh lấn chen
Đua vào cầu thánh rửa đen kiếp người.
9/8/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
CHỚ LO
---*---
Canh khuya mõ gõ đọc kinh
Khẩn cầu đức phật ban lành phước cho
Để đời hết nỗi âu lo
Chớ tham quyền chức, nghĩ cho bạc đầu.
12/8/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
SẦU THƯƠNG
---*---
Thương người giãi nắng giầm mưa
Chợ đời lăn lộn duyên xưa lụi tàn
Từ ngày rẽ lối sang ngang
Đêm sầu thấm gối ngày tràn lệ rơi
Tưởng là người phụ tình tôi
Xe hoa bước xuống là đời thăng hoa
Đâu ngờ phận hẩm duyên hà
Chưa qua trăng mật đời hoa đã tàn
Tình yêu chẳng thể sẻ san
Ván thuyền đã đóng là an phận thường
Tối trời gắp phải miếng xương
Gắp nhầm thì nhá biết nhường cho ai
Thương nàng tôi cứ thở dài
Trách mình khờ dại để hai đứa sầu.
14/8/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#727 —
23.08.2013 16:42
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2013 15:36:50 bởi tuyen45>
ANH LÀ ĐẠI TÁ
---*---
(TẶNG ANH XUÂN QUANG)
Anh là đại tá đặc công
Chỉ huy đánh trận giặc không thể ngờ
Luồn sâu ém sát bụi bờ
Thực thi trinh sát bản đồ kiểm tra
Phương châm tác chiến vạch ra
Đánh đâu thắng đấy đúng là đặc công
Mới nghe đã sợ uy phong
Quân thù khiếp vía bàng hoàng hoang mang
Lịch sử nay đã sang trang
Tuổi cao buông súng về làng làm thơ
Anh luôn giữ vững ngọn cờ
Đấu tranh xây dựng ước mơ dân giàu
Ngày xưa tay súng dẫn đầu
Hôm nay tay bút sắc màu văn chương
Viết lên cuộc sống đời thường
Còn bao góc khuất trên đường ta đi
Trái ngang bao cảnh thị phi
Ố hoen truyền thống những gì cha ông
Tổ tiên chắc chẳng bằng lòng
Bởi còn con cháu ngược dònng sử xanh.
23/8/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#728 —
27.08.2013 03:12
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2013 01:20:37 bởi tuyen45>
THAY MÙA
---*---
Hè qua thu đến thay mùa
Sắc vàng lá úa gió đùa hoa may
Hoàng hôn chim nhạn lượn bay
Xoay tròn giữa nắng cuối ngày trời trong
Vườn ai huệ trắng thơm nồng
Phải chăng công bón vun trồng người chăm
Phía Tây mây tím quầng thâm
Giọt ngâu bất chợt trong tâm rối bời
Mặt hồ sóng nước đầy vơi
Bông sen cuối vụ giữa trời ám u
Đồng quê vang tiếng nhạc ru
Chiều hôm nắng quái xé mù tan nhanh
Chân trời cảnh đẹp tựa tranh
Quện hòa mây núi đồng hành tháng năm.
26/8/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#729 —
28.08.2013 14:53
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2013 10:59:09 bởi tuyen45>
CÂY CẢNH
---*---
Thế rồng, mã phượng nhờ người uốn
Khoe mẽ tên kêu chủ đặt cho
Thân thể tiếc thay nằm gọn chậu
Chân tay chói buộc phải nằm co.
28/8/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
CÂY CẢNH THẾ
---*---
Hổ phục thế Rồng Thuê thợ uốn
Long trầu, mã Phượng chủ phong cho
Toàn thân nằm gọn trong lòng chậu
Suốt cả cuộc đời mất tự do.
28/8/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#731 —
04.09.2013 11:52
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2013 05:37:58 bởi tuyen45>
TRUNG TÂM MƯỜNG THANH HÔM NAY
TƯỢNG ĐÀI CHẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#732 —
07.09.2013 15:34
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2013 19:04:39 bởi tuyen45>
VỀ LẠI ĐIỆN BIÊN
---*---
Tôi về thăm lại Điện Biên
Sơn La Tây Bắc giữa miền núi cao
Mường Thanh, Hồng Cúm năm nao
Him Lam, A Một Chiến hào còn đây
Căn hầm Đờ Cát tướng Tây
Một thời lũy thép chính đây pháo đài
Huyênh hoang quân Pháp ...chạy dài
Thua mưu Võ Giáp tướng tài nước Nam.
30/8/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
ĐÊM THU
---*---
Nguyệt sáng đêm thu gợi tứ thơ
Sân đình thuở ấy bóng ai chờ
Đường thi trau chuốt trao tình ý
Lời hứa câu thề tưởng giấc mơ.
12/9/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
THU SANG
---*---
Thu sang nắng nhạt cúc đâm bông
Khoe sắc mẫu đơn cánh rực hồng
Giữa khoảng mênh mông màu cỏ biếc
Đung đưa trước gió tỏa hương nồng
12/9/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
MIỀN TÂY
---*---
Điện Biên sông núi mãi nên thơ
Sơn La Tây Bắc vẫn đang chờ
Mèo, Thái bản mường năm tháng đợi
Hôm nay về lại tưởng trong mơ
13/9/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
BÓNG NGƯỜI TÌNH
---*---
Bên sông thấp thoáng bóng người tình
Vóc ngọc đường eo dáng đẹp xinh
Chân bước tới trường trong nắng sớm
Dòng Thương đáy nước đã in hình.
16/9/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#737 —
19.09.2013 18:59
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2013 19:00:41 bởi tuyen45>
BÔNG HỒNG
---*---
Yêu em anh tặng bông hồng
Sắc màu đỏ thắm thỏa lòng ước ao
Long lanh ánh mắt em trao
Bồ quân núm má dạt dào tim tôi.
19/9/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#738 —
22.09.2013 15:04
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2014 17:29:48 bởi tuyen45>
HÈ VỀ
---*---
Hè về bống ngả ngang thềm
Gợi bao nỗi nhớ lòng mềm ngác ngơ
Đường làng chân bước vu vơ
Buồn thương lẫn lộn lời thơ lạc vần.
22/9/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
HOÀNG HÔN
---*---
Hoàng hôn mỏi cánh chim chiều
Bờ Thương đứng đợi gợi điều nhớ mong
Trăng mờ in đáy dòng sông
Thân em lẻ bóng cay nồng chát chua.
24/9/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
CHIỀU HÔM
---*---
Chiều hôm nắng quái xuyên thềm
Yêu thương tâm dạ nẫu mềm ngô ngơ
Vườn thu lá rụng tay vơ
Đêm về xếp chữ thành thơ lệch vần.
23/9/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
HOÀNG HÔN
---*---
Hoàng hôn mỏi cánh chim chiều
Bờ Thương đứng đợi gợi điều nhớ mong
Trăng mờ in đáy dòng sông
Thân em lẻ bóng cay nồng chát chua.
24/9/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
QUÊ MÌNH
---*---
Nhà nhà khói bếp sớm chiều
Quê mình trù phú thỏa điều ước mong
Tàu thuyền xuôi ngược trên sông
Chở đầy hoa trái thơm nồng, ngọt, chua.
26/92013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#743 —
29.09.2013 18:15
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2013 18:20:56 bởi tuyen45>
ĐÊM BUỒN
---*---
Đêm qua sương lạnh rơi thềm
Nhớ thương người ấy thân mềm ngây ngơ
Ngồi buồn suy nghĩ vẩn vơ
Tay cầm cây bút họa thơ lộn vần.
26/9/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
ĐÊM MUỘN
---*---
Giọt ngâu xuyên vách ướt thềm
Ngồi chờ đêm muộn dạ mềm hồn ngơ
Thấy người thi nữ nhận vơ
Vợ mình chẳng phải đề thơ thất vần.
27/9/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
ƯƠM MẦM HẠT GIỐNG
---*---
Đứng lớp tháng ngày bụi phấn rơi
Từ khi tuổi trẻ lúc vào đời
Dạy trò, dạy chữ trồng cây đức
Ươm giống tạo mầm thuở thiếu thời.
29/9/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#746 —
02.10.2013 17:18
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2014 16:55:34 bởi tuyen45>
LÁ THƯ TAY
---*---
Lá thư anh gửi trao tay
Đem về em đọc qua ngày sang đêm
Canh khuya ra đứng bên thềm
Nhìn về phương ấy lòng mềm như dưa.
29/9/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
TÂM ĐỨC
---*---
Thời gian tắm gội mái đầu
Sương sa nhuộm tóc sắc màu tháng năm
Là người sống ở dương trần
Biết rèn trung, hiếu, đức, tâm vẹn tròn
Trong nhà bổn phận làm con
Gia phong lễ giáo sắt son giữ lề
Ra đường chẳng kẻ cười chê
Trọng già yêu trẻ trọn bề nghĩa nhân.
26/9/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#748 —
04.10.2013 03:57
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2013 07:19:18 bởi tuyen45>
BẾN ĐÒ XƯA
---*---
Sông quê chiều vắng tiếng hò
Hoàng hôn nắng nhạt đàn cò bay ngang
Đứng ngồi đấy ngóng đò sang
Mình về lỡ chuyến trăng vàng lên cao
Bến xưa thuyền đã cắm sào
Thương ai ngồi đợi đếm sao giữa trời
Gió đông lạnh cóng em rồi
Vai gày sương thấm làm tôi nghẹn ngào.
27/9/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#749 —
06.10.2013 17:40
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2023 16:59:58 bởi tuyen45>
VỊ TƯỚNG GIÀ
---*---
Đối thủ của ông chết cả rồi
Bạn bè chiến đấu cũng về trời
Ông ngồi suy ngẫm đời chinh chiến …
Trận mạc bao phen vẫn sáng ngời
Chiến tranh hai cuộc bao xương máu
Muôn nẻo bàn chân trải dặm trường
Chậm rãi nay chân theo dấu gậy
Đôi tay gày guộc vẫn khiêm nhường
Trong góc vườn thu ông đứng lặng
Cũng như hoa lá chẳng còn tươi
Một trăm tuổi lẻ như con trẻ
Ngơ ngác nhìn quanh miệng nở cười
Ông đã đi và về tới đích
Đời là cuộc khép kín hành trình
Giữa hai đầu điểm đi và đến
Là mốc giới danh quên cả mình
Vui buồn chửa kịp đặt thành tên
Cõi thế gian mây cuộn gió ghìm
Bầy ngựa chiến chân chồn mỏi gối
Đang đi về phía núi bình yên
Đan chen tiếng khóc Ông tha thiết
Ru giấc ngàn thu “VỊ TƯỚNG GIÀ”
Ông đã đặt chân vào lịch sử
Mắt còn ngoái lại ngắm sơn hà.
5/10/2013
Tuyen45
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
---*---
Anh cả toàn quân quá cố rồi
Dân lành nước Việt tiếc thương Người
Trời Nam u ám mưa tuôn lệ
Tổ quốc đồng bào nước mắt rơi.
5/10/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#750 —
07.10.2013 18:04
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2023 17:02:23 bởi tuyen45>
TIỄN BIỆT TƯỚNG QUÂN
---*---
Tiễn biệt tướng quân Võ Giáp rồi
Đứng buồn liễu giủ chịu tang Người
Bầu trời mây ám tuôn mưa lệ
Nước Việt dân lành giọt mặn rơi.
5/10/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0