1.543 trả lời, 182.637 lượt xem —
Trang 26 / 52
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#751 —
10.10.2013 07:13
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2013 06:21:55 bởi tuyen45>
QUỐC TANG ĐAI TƯỚNG
---*---
Anh Văn vĩnh biệt chúng ta rồi
Quân nhạc chiêu hồn gọi mãi Người
Hoa lá cỏ cây tràn mắt lệ
Quân kỳ treo giủ, giọt sầu rơi.
5/10/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#752 —
11.10.2013 18:13
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2013 06:22:58 bởi tuyen45>
TƯỚNG QUÂN
---*---
TƯỚNG QUÂN NGUYÊN GIÁP RA ĐI
NGHĨA TÌNH TÀI ĐỨC KHẮC GHI LÒNG NGƯỜI
TIẾNG THƠM TRUYỀN LẠI MUÔN THỜI
QUÂN DÂN NƯỚC VIỆT ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN.
11/10/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
MẦM TRẮNG - MẦM XANH
---*---
Say thơ quên tuổi đời mình
Mầm râu đã trắng, mầm tình vẫn xanh
Vui bên thi muội tàn canh
Mầm râu hết trắng, mầm xanh thêm tình.
10/10/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
VUI THƠ
---*---
Vui thơ quên tuổi sang già
Quên đi sóng gió đã qua bao lần
Trong ta như giữa mùa xuân
Xanh màu sắc lá trắng ngần hoa tươi.
16/10/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
ĐỜI TA
---*---
Đời ta như lá thu già
Đã từng tôi luyện phong ba bấy lần
Bây giờ tuổi chẳng còn xuân
Sân thơ tìm đến góp phần cười tươi.
17/10/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#756 —
20.10.2013 06:08
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2013 16:06:41 bởi tuyen45>
CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ
VIỆT NAM 20 - 10
---*---
Mừng ngày phụ nữ tháng mười
Bông hồng dâng tặng phái người đẹp xinh
Nửa phần nước việt văn minh
Là người trung hậu ân tình thất gia
Giỏi giang việc nước việc nhà
Nuôi con dạy cháu đậm đà thương yêu
Cơm ngon canh ngọt sớm chiều
Văn khoa, kỹ thuật đã nhiều tấm gương
Xứng danh con cháu Trưng Vương
Anh hùng bất khuất kiên cường nước nam
Đã nhiều cương vị đảm đang
Mày râu còn kém quan sang đàn bà.
20/10/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
SÂN THƠ
---*---
Sân thơ vui trẻ vui già
Sớm chiều sóng nhạc lời ca lớp lần
Đường thi muội vịnh tuổi xuân
Chắp vần lồng ý tạo phần vui tươi
17/10/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
PHỦ LẠNG CHIỀU THU
---*---
Phủ Lạng chiều thu lá rụng đầy
Chim chuyền ríu rít lượn quanh cây
Bên em bước dạo lòng ngây ngất
Gữa buổi hoàng hôn ngắm gió mây.
18/10/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
CÁN CÂN
---*---
Cán cân công lý yên dân nước
Pháp luật nghiêm minh vững dạ người
Đây bảo quan quyền rèn chữ đức
Chớ đừng giả nghĩa sớm tong đời.
18/10/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#760 —
26.10.2013 09:04
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2013 02:15:43 bởi tuyen45>
CỐ Ý HAY VÔ TÌNH ???
---*---
Quốc hội họp sau lễ quốc tang
Mà không mặc miệm phút giây vàng
Tỏ lòng thương nhớ ông Nguyên Giáp
Đại biểu nhìn nhau cứ ngỡ ngàng
Tổ chức vô tình hay cố ý ???
Tiếc thay việc nghĩa lại không làm
Truyền thông dân chúng xem ngơ ngác
Văn hóa Việt Nam hãy luận bàn ...
26/10/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
TỰ NHỦ
---*---
Tự nhủ lòng mình chớ mộng mơ
Môi cười gái đẹp để trong thơ
Con tim đừng vội rung lên sớm
Biết thế mà sao cứ ngẩn ngơ.
27/10/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
Ô DANH Y ĐỨC
---*---
Từ mẫu - lương y đức đội đầu
Đương thời Bác dạy đã từ lâu
Hành nghề mỹ viện mà không đức
Gây họa chết người vứt đáy sâu
Từ mẫu - lương y đức đội đầu
Lỗi lầm lẩn tránh để lừa nhau
Chữ tâm cẩu gặm giờ nham nhở
Chữ đức mèo càm chẳng thấy đâu
Từ mẫu - lương y đức đội đầu
Học mà chẳng nhớ lấy vài câu
Phi tang tử nạn hòng vô tôi
Danh ố truyền đời khắp lục châu.
25/10/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
THU TÀN
---*---
Thu tàn lá úa rụng rơi
Chở về gốc cội chính nơi sinh thành
Xuân sang lộc nảy xanh cành
Tán cao tỏa mát hương lành đường quê.
27/10/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#764 —
01.11.2013 17:06
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2013 17:07:30 bởi tuyen45>
THU SANG
---*---
Thu sang cánh lá vàng rơi
Bay về với đất đúng nơi tác thành
Vẫy chào gốc cội thân cành
Hẹn mùa xuân tới mát lành phố quê
1/11/20/13
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
BÔNG SÚNG - BÔNG SEN
---*---
Giữa nơi bùn đất ám đen
Vươn lên bông súng, bông sen mỉm cười
Trắng trong thanh bạch thay lời
Trinh nguyên dâng tặng cho đòi vị hương.
2/11/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
NÀY HUYNH !
---*---
Này huynh nói nhỏ thôi nha !
Thấy hoa không hái người ta cũng cười
Tuy rằng tuổi hạc đến rồi
Bướm bay vẫn ngắm như thời xuân xanh.
3/11/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: tuyen45
THỎA LÒNG
---*---
Nguyên tiêu Văn Miếu đẹp vần thơ
Điểm hẹn thi nhân tới đợi chờ
Sinh nhật diễn đàn vui họp mặt
Thỏa lòng ao ước vẫn hằng mơ.
26/2/2013
Tuyen45
THỎA ƯỚC MƠ
---*---
Phủ Lạng Xương Giang đẹp ý thơ
Dòng thương trong đục vẫn đương chờ
Nguyên tiêu họp mặt nhiều lần nữa
Cạn chén thi nhân thỏa ước mơ.
26/2/2013
Tuyen45
MỜI VỀ PHỦ LẠNG
---*---
Đôi vần xướng họa đẹp hồn thơ
Kinh Bắc Thành Xương vẫn hẹn chờ
Mời muội gắng về thăm phủ lạng
Ngắm dòng Nhật Đức thỏa lòng mơ.
27/2/2013
Tuyen45
TƯỞNG MƠ
---*---
Trung du sỏi đá hóa lời thơ
Đèo dốc suối sông cứ đứng chờ
Cây trái bốn mùa sai trĩu quả
Thập phương khách đến tưởng mình mơ.
1/3/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: tuyen45
THỎA LÒNG
---*---
Nguyên tiêu Văn Miếu đẹp vần thơ
Điểm hẹn thi nhân tới đợi chờ
Sinh nhật diễn đàn vui họp mặt
Thỏa lòng ao ước vẫn hằng mơ.
26/2/2013
Tuyen45
THỎA ƯỚC MƠ
---*---
Phủ Lạng Xương Giang đẹp ý thơ
Dòng thương trong đục vẫn đương chờ
Nguyên tiêu họp mặt nhiều lần nữa
Cạn chén thi nhân thỏa ước mơ.
26/2/2013
Tuyen45
MỜI VỀ PHỦ LẠNG
---*---
Đôi vần xướng họa đẹp hồn thơ
Kinh Bắc Thành Xương vẫn hẹn chờ
Mời muội gắng về thăm phủ lạng
Ngắm dòng Nhật Đức thỏa lòng mơ.
27/2/2013
Tuyen45
TƯỞNG MƠ
---*---
Trung du sỏi đá hóa lời thơ
Đèo dốc suối sông cứ đứng chờ
Cây trái bốn mùa sai trĩu quả
Thập phương khách đến tưởng mình mơ.
1/3/2013
Tuyen45
DỰ ÁN TREO
---*---
Hai dòng trong đục đã vào thơ
Nghèo khó Bắc Giang mộng ước chờ
Dự án đổi đời trông đợi mãi
Nào ngờ treo bỏ vỡ niềm mơ.
2/3/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: tuyen45
THỎA LÒNG
---*---
Nguyên tiêu Văn Miếu đẹp vần thơ
Điểm hẹn thi nhân tới đợi chờ
Sinh nhật diễn đàn vui họp mặt
Thỏa lòng ao ước vẫn hằng mơ.
26/2/2013
Tuyen45
THỎA ƯỚC MƠ
---*---
Phủ Lạng Xương Giang đẹp ý thơ
Dòng thương trong đục vẫn đương chờ
Nguyên tiêu họp mặt nhiều lần nữa
Cạn chén thi nhân thỏa ước mơ.
26/2/2013
Tuyen45
MỜI VỀ PHỦ LẠNG
---*---
Đôi vần xướng họa đẹp hồn thơ
Kinh Bắc Thành Xương vẫn hẹn chờ
Mời muội gắng về thăm phủ lạng
Ngắm dòng Nhật Đức thỏa lòng mơ.
27/2/2013
Tuyen45
TƯỞNG MƠ
---*---
Trung du sỏi đá hóa lời thơ
Đèo dốc suối sông cứ đứng chờ
Cây trái bốn mùa sai trĩu quả
Thập phương khách đến tưởng mình mơ.
1/3/2013
Tuyen45
DỰ ÁN TREO
---*---
Hai dòng trong đục đã vào thơ
Nghèo khó Bắc Giang mộng ước chờ
Dự án đổi đời trông đợi mãi
Nào ngờ treo bỏ vỡ niềm mơ.
2/3/2013
Tuyen45
ĐỢI BẠN THƠ
---*---
Sáng ra vào mạng họa vần thơ
Tối đến mở trang cứ ngóng chờ
Ngồi đợi nàng thi mà chẳng thấy
Bồn chồn trong dạ tưởng đang mơ.
2/3/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
GIẬN HỜN
---*---
(Tặng Trần L)
Anh đâu có tội gì em ?
Mà đêm cửa đóng cài then thế này ?
Ngoài song cửa sổ trăng gày
Chỉ nghe tiếng gió nhẹ lay cây mềm
Gió thu xào xạc bên thềm
Chị hằng lấp ló ngó xem đây nè ?
Ngân hà mờ ám mây che
Bầu trời xám xịt đã nghe thì thào
Gió thu gom hạt chênh chao
Kết thành dòng lệ dội vào tim anh
Đêm dài ngồi đợi chiếu manh
Gom hờn góp giận chắp thành vần thơ
Nỗi buồn trong mỗi giấc mơ
Hồn anh biến sắc ngẩn ngơ mất rồi
Thôi đành duyên nhạt tình vơi
Trái tim này đã trao nơi bể sầu
Giờ đây ta vẫn bên nhau
Đôi dòng trong đục nhuộm màu yêu thương.
15/1/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#771 —
29.12.2012 17:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-12 08:56:08tuyen45>
Trích đoạn: tuyen45
VẾT THƯƠNG
---*---
Làm ơn chớ đụng tim tôi
Vết thương hằn sẹo mà đời vẫn đau
Tình như có phép nhiệm màu
Bao năm mà vẫn giọt sầu lệ rơi.
20/12/2012
Tuyen45

ƠN TRỜI
---*---
Ơn trời ban tặng cho tôi...
Gặp bà vơi cạn quãng đời khổ đau
Xây lên cuộc sống đa màu
Đời vui nay hết lệ sầu giọt rơi.
29/12/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#772 —
11.03.2013 19:26
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2013 01:47:03 bởi tuyen45>
PHÁI ĐẸP
---*---
Trời sinh phái đẹp môi mềm
Tấm thân đường nét da êm trắng hồng
Là trai ai chẳng muốn trông
Sớm chiều chiêm ngưỡng bóng nàng xênh xang.
10/3/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#774 —
07.11.2013 17:12
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2013 17:15:57 bởi tuyen45>
KỲ CHƯA
---*---
Ngắm hoa, hay ngắm môi cười ?
Bảy mươi lại thấy xuân hồi kỳ chưa
Nhụy đời dạo dực sớm trưa
Hương tình thôi thúc nắng mưa thêm nồng
3/11/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
NÓI THẦM
---*---
Nói thầm kẻo lộ nghe nha
Hoa tươi dâng tặng mà ta chỉ cười
Tòng tâm cộng hưởng lệch rồi
Bồi hồi luyến tiếc thiếu thời tuổi xanh.
6/11/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#776 —
10.11.2013 16:18
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2013 04:55:32 bởi tuyen45>
VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI OAN SAI
---*---
Oan sai vụ án giết người
"Chấn" ông lãnh tội tù ngồi trung thân
Đấy còn được hưởng phúc ân
Cha là liệt sĩ vì dân quên mình
*
Nghe tin cả nước bất bình
Công quyền nghị án dật mình chúng dân
Ông đâu có phải người đần
Chắc là cung ép cực thân khó lường
*
Gia đình lâm cảnh tang thương
Xóm giềng lánh mặt lại thường mỉa mai
Vợ con nước mắt chảy dài
Ức oan gánh chịu nào ai sẻ cùng
*
Trong lòng tủi hận nấu nung
Đói cơm, thất học đã chung đồng hành
Con ông năm tháng trưởng thành
Chí nuôi rửa nhục vá lành vết thương
*
Phu hồ, làm mướn tiền công
Góp gom cùng mẹ ... cậy trông luật đời
Mười năm kêu thấu đến trời
Phút giây mong đợi thành lời giải oan
*
Trách người nghị án làm càn
Dân lành gánh chịu ức oan thế này
Mười năm tù ngục đọa đày
Tuổi xuân tàn lụi hỏi ai đáp đền
*
Phận danh hạ nhục bôi đen
Cũng vì cán bộ tài hèn nhẫn tâm
Thế mà lên cấp ầm ầm
Quyền cao chức lớn vậy dân hết nhờ.
9/11/2013
Tuyen45
Vụ án giết người oan sai.
Thôn Me - Nghĩa Trung -Việt Yên - Bác Giang 15/8/2003.
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#777 —
12.11.2013 05:10
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2013 05:11:20 bởi tuyen45>
LÁ THƯ VIẾT DỞ
---*---
Thư đang viết dở bút rơi
Trông qua cửa sổ em ngồi xe hoa
Bạn bè châm biếm gần xa
Bên nàng năm tháng cậu nhà được chi
*
Thưa rằng tớ chẳng được gì
Dạo chơi phố thị thầm thì mỗi khi
Giọt tình tự đến, tự đi
Giọt sầu rớt lại tràn ly tay cầm
*
Đêm dài nỗi nhớ âm thầm
Vương mùi bồ kết trong tâm nghẹn ngào
Bây giờ biết phải làm sao ?
Lấp đầy khoảng trống sóng chao lở bồi
*
Thôi đành chấp nhận đã rồi
Ta mình hố cách giữa trời lạnh tanh.
11/11/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
MẠNG NÉT
---*---
Mạng nét họa thơ thấy chửa hay
Thời gian gấp gáp trả lời ngay
Nên còn lắm chữ chưa trau chuốt
Bởi thế nhiều câu dở ẹc này.
8/11/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
THÀY GIÁO LÀNG
---*---
Bến thương thày lái con đò
Tháng năm cần mẫn chở trò sang sông
Mùa thi mục kỉnh soi dòng
Bài văn phép toán cân đong công bằng
*
Đức tâm điểm chấm thẳng băng
Trò ngoan, trò giỏi bảng vàng ghi danh
Tháng ngày thấm thoắt đi nhanh
Năm nào mái tóc vẫn xanh đen đầu
*
Giờ đây tóc đã đổi màu
Trên vầng trán rộng in sâu nghĩa tình
Bao lời giảng giải phân minh
Đức tài phải tự chính mình luyện tôi
*
Đò ngang sóng gió nổi trôi
Tay thày chèo lái trò ngồi vững tâm
Trường xưa bục giảng giọng trầm
Sớm chiều to nhỏ ân cần lời khuyên
*
Đủ lông vỗ cánh bay lên
Trò đi khắp nẻo chẳng quên tên thày
Hưu về suy ngẫm dứt day
Nước nhà độc lập sau ngày chiến tranh
*
Bao trò đã nổi công danh
Bao trò nằm giữa núi xanh không mồ
Bao trò cũng dấn thân vô
Nối nghề thày cũ "chở đò" bến quê
*
Mai này Tây Trúc thày về
Ơn sâu con giữ nếp nề thày cho
Sống đời chẳng lúc so đo
Đức tâm hiếu nghĩa mãi lo vẹn tròn.*
16/11/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG
NGƯỜI CÓ CÔNG T-B-G.
---*---
Hôm nay tôi đến trung tâm
Chăn lo sức khỏe Quế Nham tỉnh nhà
Thương binh giờ tuổi đã già
Nay về hội tụ thế mà trẻ ra
Cơ quan đón tiếp chan hòa
Miệng chào tay bắt như là người thân
Những lời thăm hỏi ân cần
Chúc mừng chú, bác xa gần về đây
Thời gian chỉ có ít ngày
Nhưng tình chất chứa đắm say lòng người
Nhân viên cán bộ tươi cười
Tinh thần phục vụ sáng ngời chữ tâm.
23/11/2013
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0