📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy

4.356 trả lời, 223.305 lượt xem — Trang 81 / 146
793. ĐÁP

Khúc nhớ chạnh lòng chẳng được vơi
Mùa trăng kỷ niệm đã hun vời
Ông tơ chưa khéo mơ tan cuộc
Bà nguyệt vụng về mộng nát ngơi
Cứ tưởng trăm năm bền vững đẹp
Nào hay thoáng chốc úa tan bời
Than trời trách đất sao không thấu
Xa xót lắm rồi gió bão ơi

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
794. HOÀI MONG

Người dẫu không còn thương chẳng vơi
Tình đi biền biệt thẳm xa vời
Bâng khuâng kỷ niệm đau lòng nhớ
Thao thức canh trường xót dạ ngơi
Hình bóng ngày nao yêu biết mấy
Lời thư năm cũ quặn tơi bời
Thì thôi quên nhé mùa hoa ấy
Để tội tim này ảo mộng ơi

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
795. THÂN CÒ

Mẹ ta chẳng khác một thân cò
Kiếp sống buồn nhiều lại khẳm lo
Xuôi ngược thác ghềnh đau tuổi thọ
Bôn ba chợ búa rán sức mò
Họ hàng tiếp đãi bao dài nhỏ
Làng xóm ân cần lắm lớn to
Bên ướt người nằm như cọng cỏ
Vì con đôi lúc phải lò thò

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
796. NHỜ PHƯỚC

Nhiều khi gặp được dịp may thay
Cầu ước là trời cho có ngay
Tiền bạc ào ào vô tựa nước
Gạo cơm thừa mứa tới như bay
Xóm làng trợ sức liền ngay chóc
Dòng họ giúp kim chẳng đến mai
Có phước đâu cần lo nghĩ lắm
Ngồi chơi giàu có tự như lây

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-02 17:00:25tuyen45>



KẾ NGHIỆP CHA ÔNG
---*---
Đại thụ vươn cao rộng tán cành
Công bao thế hệ bón lên xanh
Nghe lời Ái Quốc rèn tài đức
Nối gót Đại Vương luyện nổi danh
Bền bỉ đêm ngày ham học hỏi
Dẻo dai năm tháng gắng chăm hành
Thày trò thừa hưởng bao kho báu
Kế nghiệp cha ông bước tiếp anh.
  
1/6/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: tuyen45

KẾ NGHIỆP CHA ÔNG
---*---
Đại thụ vươn cao rộng tán cành
Công bao thế hệ bón lên xanh
Nghe lời Ái Quốc rèn tài đức
Nối gót Đại Vương luyện nổi danh
Bền bỉ đêm ngày ham học hỏi
Dẻo dai năm tháng gắng chăm hành
Thày trò thừa hưởng bao kho báu
Kế nghiệp cha ông bước tiếp anh.
 
1/6/2012
Tuyen45



NỐI GÓT TIỀN NHÂN

Tỏa vươn gốc Việt rộng trăm cành
Nòi giống vang lừng sáng sử xanh
Mở cõi giang sơn luôn khắc cốt
Dựng nền độc lập mãi lưu danh
Núi rừng lớp lớp mơ thiên giới
Sông biển mênh mông mộng hải hành
Nối gót tiền nhân xây nghiệp lớn
Lạc Hồng muôn thuở vẫn hùng anh

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-03 02:55:20Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
797. TÌNH ĐỜI

Rượu uống canh tàn trót một hơi
Càng say gan ruột nát tơi bời
Trần gian lừa lọc đau lòng kín
Thế sự đa nghi xót dạ khơi
Tình nghĩa nhạt phai buồn lặng tiếng
Yêu thương bạc phếch rỗng không lời
Người ơi gan ruột sao thay đổi
Để chuyện đời nay cứ rách tơi

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
798. NGẪM ĐỜI

Thua được thấp cao tựa cuộc cờ
Nhiều khi rối trí khiến lòng ngơ
Gặp may trạng lợn leo cao ghế
Vận rủi anh hùng đứt mạch thơ
Đâu phải học nhiều nên quan tước
Ví chưng thế lớn át i tờ
Người thông bị dốt đè hoài đó
Ngẫm mãi công bằng chỉ có mơ

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
799. TÌNH THƠ

Giữa đời nối kết một tình thơ
Thi xướng đề lên nóng ruột chờ
Thấm ý hoa tay nên duyên phận
Vương tình chấm phá đẫm lòng tơ
Chọn lời cuồn cuộn mây loang kín
Xuất tứ trào tuôn nước vỡ bờ
Tình nghĩa thi thư không hề cạn
Vững bền huynh đệ đẹp như mơ


HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
800.

DÒNG GIỐNG TIÊN RỒNG

Từ khi lập quốc chẳng ngày yên
Hổ báo lắm le xực tự nhiên
Phía Bắc lòng thù giăng tựa sói
Đầu Nam họng cướp rống như điên
Biển Đông dậy sóng chìm quân giặc
Biên giới bom mìn phá giấc miên
Đất Việt hùng anh muôn đời vững
Tiên Rồng sáng chói cõi trời riêng

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-03 16:54:55Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
ĐỢI NGƯỜI TRỞ BƯỚC 1

Buổi tiễn tôi đi lúc xế chiều
Thuyền tình lẻ bạn nỗi buồn thiu
Lưng trời ảm đạm mờ tin nhạn
Góc biển đìu hiu bặt cánh diều
Trăng khuất đỉnh non đêm tĩnh mịch
Sầu vương mây khói cảnh cô liêu
Giọt mưa thấm ướt bờ vai nhỏ
Bám sát thân em dáng mỹ miều

Đông Thiên Triết


TỊCH LIÊU

Chia tay buổi ấy nắng lưng chiều
Tê lạnh tâm hồn mảnh dạ thiu
Tình bạc ơ thờ như phận bướm
Duyên hờ mỏng mảnh tựa thân diều
Dõi xa lẻ bóng trong sương khói
Ngoái lại đơn lòng giữa tịch liêu
Nhấp chén tương tư sầu chảy mãi
Tình ơi vang vọng tiếng xuân kiều

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
810. THU VÀNG

Màu nắng trải loang một dải vàng
Thu về ấm dịu cả trần gian
Long lanh nước biếc chuồn nghiêng cánh
Xúng xính bờ mây bướm lượn sang
Mặc khách buông vần mơ thiệp đến
Tao nhân thả hứng mộng tình loang
Trời ngân gió hát tương tư vịnh
Chấp chới tin yêu rỡ mọi đàng

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-05 21:40:50Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
811. NHỚ

Lửng lờ giữa mộng dáng hình ai
Mơ ảo vờn bay suốt dặm dài
Nơi đó em còn vương kỷ niệm
Chốn xưa ta mãi nhớ trâm cài
Tình ơi sao nặng nguồn yêu dấu
Nghĩa hỡi mấy từng đọng mơ hoài
Dõi mắt xa phương tìm sắc cũ
Xin đừng tan loãng chút màu phài

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
812. CHÍ NAM NHI

Thân trai ngang dọc đủ muôn đường
Đâu quản nhọc nhằn lẫn gió sương
Ra Bắc dẹp tan quân phản loạn
Vào Nam mở cõi đất thư hương
Mỹ Phi từng trải luôn canh cánh
Âu Á đi về cứ vấn vương
Sự nghiệp giữa đời ngày một thắm
Nam nhi chi chí vốn nêu gương

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-05 17:25:47tuyen45>







TRƯỜNG XƯA
---*---
Mái trường xưa cũ tưởng trong mơ
Kỷ niệm bao năm vẫn chẳng mờ
Mỗi độ hè về hoa phượng nở
Bao mùa thu đến đẹp vần thơ
Thày cô hồ hởi dang tay đón
Bạn gái tươi cười đứng đợi chờ
Ai nhú ngực đời trong áo trắng ?
Má hồng người ấy nổi đường tơ.
 
2/6/2012
Tuyen45

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-05 21:42:04Hansy>
Trích đoạn: tuyen45
TRƯỜNG XƯA
---*---
Mái trường xưa cũ tưởng trong mơ
Kỷ niệm bao năm vẫn chẳng mờ
Mỗi độ hè về hoa phượng nở
Bao mùa thu đến đẹp vần thơ
Thày cô hồ hởi dang tay đón
Bạn gái tươi cười đứng đợi chờ
Ai nhú ngực đời trong áo trắng ?
Má hồng người ấy nổi đường tơ.
 
2/6/2012
Tuyen45[/align]


PHƯỢNG XƯA

Cánh phượng hôm nào kín giấc mơ
Trường ơi kỷ niệm mãi không mờ
Thư tình ngày cũ lung linh mộng
Lưu bút năm xưa lóng lánh thơ
Lời gió giã từ không nghĩ đến
Tiếng ve chia biệt chẳng mong chờ
Thế rồi cả lớp bay muôn lối
Hoài niệm xót lòng lặng phím tơ

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-06 03:51:18Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
813. MỘT CON ĐƯỜNG

Một thuở lưu truyền sử sách chương
Hùng anh ngời rạng khắp mười phương
Thăng Long rồng hiện ban ngôi báu
Xứ Huế vua truyền chiếu dân thương
Đất Mũi gom về chung nguồn cội
Đồng Nai mở cõi đã nêu gương
Hòa tâm đoàn kết chung nhau lại
Đất nước ngàn năm một con đường

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
814. TÌNH ĐAU

Nhớ mãi tình xưa khiến lệ rơi
Người thương nay đã cuối phương trời
Bâng khuâng hồi tưởng trao tim nhớ
Lưu luyến tìm mơ thả mộng lơi
Phút cuối xót hoài tàn mơ mộng
Ngày đi đau lắm chết hương đời
Tình sầu ray rứt hồn chung thủy
Chắc sẽ chẳng nào dạ bớt vơi

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
815. LUẬN MÁI TÓC

Hàng trăm kiểu tóc ở trên đầu
Từ Á cho cùng miệt Mỹ Âu
Chỏm vá từ khi còn trẻ nít
Bum-bê ấy thuở mới mang bầu
Buông dài thiếu nữ lơ thơ liễu
Mái dưỡng thanh niên bóng láng dầu
Vốn dĩ gốc người như răng vậy
Mọc hoài sống mãi thọ dài lâu

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-06 15:56:42Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
816. QUÁN THƠ

Quán thơ ghé lại thấy ưa rồi
Chuyện vãn đông tây đất lẫn trời
Tranh luận ì xèo không chịu thiếu
Đỗi trao náo nhiệt chẳng hề thôi
Xưa nay thi sự bàn hay dở
Kim cổ văn chương xếp đứng ngồi
Trời đã ban cho niềm suy nghĩ
Sao đành ngậm tiếng lẫn im hơi

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
817. THU SAY

Thu nắng cánh vàng lướt thướt bay
Dập dìu bướm lượn níu trời mây
Giai nhân tha thướt bên bờ mộng
Quân tử dùng dằng giữa bến say
Nét họa khắc ghi ngàn cơn nhớ
Lời thơ sâu kín vạn niềm lay
Mênh mông trời đất lùa trong gió
Bát ngát bên đời thoáng ngất ngây

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
818. ẢO MƠ

Thuở ấy tình tôi đẹp tựa thơ
Thầm trao tim nhớ lẫn mong chờ
Em cài tóc bím màu thơ dại
Tôi giấu tay thừa nỗi ngọng ngơ
Lúng liếng mắt cười không tả được
Ấp e môi thắm chẳng nào rờ
Ngàn năm cứ ngỡ tình xuân mộng
Đâu biết chỉ là một ảo mơ

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0




BẠN XƯA
---*---
Đêm ngày cậm cụi viết vần thơ
Gửi bạn xưa xa lại ngóng chờ
Khấp khởi năm canh lòng nặng nhớ
Bồi hồi từng khắc dạ còn mơ
Đứng trong song cửa hồn tê tái
Ngó xuống tầng lầu trí ngác ngơ
Bao tháng năm qua người lỗi hẹn
Để ai sầu lệ chảy tràn bờ.

2/6/2012
Tuyen45


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-07 03:53:28Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: tuyen45
[/align]
BẠN XƯA
---*---
Đêm ngày cậm cụi viết vần thơ
Gửi bạn xưa xa lại ngóng chờ
Khấp khởi năm canh lòng nặng nhớ
Bồi hồi từng khắc dạ còn mơ
Đứng trong song cửa hồn tê tái
Ngó xuống tầng lầu trí ngác ngơ
Bao tháng năm qua người lỗi hẹn
Để ai sầu lệ chảy tràn bờ.

2/6/2012
Tuyen45


HỒI TƯỞNG

Thuở ấy người ta vẫn còn thơ
Lung linh trăng sáng giữa mong chờ
Bâng khuâng để dạ nồng thi mộng
E ấp cho lòng đượm ước mơ
Xao xuyến vành tim dường ngấm đọng
Nôn nao chút nhớ bỗng hoài ngơ
Thời gian đi mãi tình xa biệt
Ngoái lại thương ơi sóng vỗ bờ

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0