📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy

4.356 trả lời, 223.299 lượt xem — Trang 83 / 146
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-13 15:56:03Hansy>
Trích đoạn: lá chờ rơi

TẶNG QUÁN CÀ RY ĐÓNG CỬA LÂU NGÀY

Vắng mặt lâu ngày đúng vậy thay
Cà ry không ớt cũng thơm cay
Quán không mở cửa buồn lòng khách
Bếp chẳng khơi lò lạnh xóm say
Gà vịt mừng vui không sát thủ
Chó dê hớn hở vẹn thân gầy
Quán nhỏ hôm nào Vân lại mở
Chén mừng chén phạt rót chuyền tay.
Lá chờ rơi 10/06/2012




QUÁN NHẬU NGÀY NAY

Ngày nay quán nhậu mở nhiều thay
Lắm chuyện buồn vui lẫn đắng cay
Đôi cốc sương sương mong dạ tỉnh
Lắm ly ào ạt chắc đầu say
Tửu vào loạng quạng quen thành lạ
Ngôn xuất lè nhè béo hóa gầy
Vừa đủ là hay cho cuộc sống
Mặt trời vừa mọc hãy ngừng tay

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-13 16:14:22Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-13 14:02:05tuyen45>
Cầu hồng

Xôn xao có kẻ muốn tìm chồng
Để bọn trai làng thỏa dạ không
Lắm gã nằm mơ cùng chạy giỡn
Nhiều anh ngủ mớ được ôm bồng
Vì trang thục nữ hàn nhân mến
Bởi má anh đào lãng tử trông
Đến lúc trăng rằm đêm mở hội
Phong lưu ngóng đợi quả cầu hồng

Vancali 6.9.12

Ảo vọng.

Cuộc sống ham vay nợ chất chồng
Để rồi rốt cuộc chỉ hoàn không
Đua tranh vất vả nhiều oan trái
Giành giựt bon chen lắm rối bồng
Nhắm mắt còn gì thôi ngóng đợi
Xui tay bỏ hết khỏi chờ trông
Màn sương phú quý mờ tan hết
Chẳng biết tìm đâu một ánh hồng.

BMT, 10-6-2012



TIẾC
---*---
Tuổi ngọc sao Van vội lấy chồng ?
Trai làng bao kẻ vẫn phòng không
Nhìn em xe rước hồn ngơ ngác
Thấy bạn vu quy dạ bập bồng
Hẫng hụt trong tâm đầu trống rỗng
Bâng khuâng luyến tiếc mắt đờ trông
Từ nay xóm vắng người thôn nữ
Tinh nghịch xinh tươi má ửng hồng.

12/6/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-13 20:13:51Hansy>
Trích đoạn: tuyen45

Cầu hồng

Xôn xao có kẻ muốn tìm chồng
Để bọn trai làng thỏa dạ không
Lắm gã nằm mơ cùng chạy giỡn
Nhiều anh ngủ mớ được ôm bồng
Vì trang thục nữ hàn nhân mến
Bởi má anh đào lãng tử trông
Đến lúc trăng rằm đêm mở hội
Phong lưu ngóng đợi quả cầu hồng

Vancali 6.9.12

KIẾP MÁ HỒNG

Kiếp phận sinh ra chút má hồng
Mười hai bến nước thỏa lòng trông
Duyên em rực rỡ nên gia thất
Tình chị ấm êm đã bế bồng
Ngẫm nghĩ sắc hương nào kém sút
Mà sao gương lược lại phòng không
Mơ ngày kén rễ như xưa nhỉ
Ắt hẳn rằng ta cũng được chồng

HANSY


Ảo vọng.

Cuộc sống ham vay nợ chất chồng
Để rồi rốt cuộc chỉ hoàn không
Đua tranh vất vả nhiều oan trái
Giành giựt bon chen lắm rối bồng
Nhắm mắt còn gì thôi ngóng đợi
Xui tay bỏ hết khỏi chờ trông
Màn sương phú quý mờ tan hết
Chẳng biết tìm đâu một ánh hồng.

BMT, 10-6-2012



TIẾC
---*---
Tuổi ngọc sao Van vội lấy chồng ?
Trai làng bao kẻ vẫn phòng không
Nhìn em xe rước hồn ngơ ngác
Thấy bạn vu quy dạ bập bồng
Hẫng hụt trong tâm đầu trống rỗng
Bâng khuâng luyến tiếc mắt đờ trông
Từ nay xóm vắng người thôn nữ
Tinh nghịch xinh tươi má ửng hồng.

12/6/2012
Tuyen45
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
QUÊ HƯƠNG
 
Vạt nắng còn vương đọng cuối trời
Chiều vàng mây bạc lững-lờ trôi
Lang-thang một khoảng trời vô-định
Thấm-thía hai phương dạ rối bời
 
Vời-vợi nghìn trùng mờ khóe mắt
Mịt-mùng trăm nẻo mím bờ môi
Ai về thương nhắn lời quê cũ
Quỹ của thời-gian cạn mất rồi !
 
 R Đinh
 
 
HƯƠNG QUÊ

Quê hương thăm thẳm phía chân trời
Trút nhớ vào trong gió nước trôi
Bát ngát mùa xưa dâng kỷ niệm
Mênh mông tuổi nhỏ dậy tơi bời
Ngàn thương xa tít nồng sương khói
Bao ngóng vợi vời tím mắt môi
Biết mấy niềm mơ về lối cũ
Mà sao tỉnh giấc lại tan rồi

HANSY
 


 
NGƯỜI TÌNH
 
Mắt đọng ngàn xa một góc trời
Vượt tầm chỉ thấy áng mây trôi
Thương về chốn cũ lòng sầu héo
Nhớ tới quê xưa dạ nát bời
 
Thuở ấy chia ly rưng khóe mắt
Mai này xum họp mặn bờ môi
Yêu ai xin gởi câu chờ đợi
Cái chuyện trăm năm ắt phải rồi !
 
Rđinh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-13 16:14:56Hansy>
838. THÌ THÔI

Một chút tơ lòng sót vướng hiên
Người đâu không đến giải ưu phiền
Trăm năm là mấy ru mơ ảo
Nghìn kiếp bao tầng dỗ mộng miên
Đã biết tủi sầu là gánh khổ
Thì thôi quên lãng để đừng điên
Mùa xuân đậu lại bên song cửa
Hờ hửng làm chi xót dạ riêng

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
839. TÌNH THU

Ráng chiều buông lửng chút mây hồng
Thấp thoáng buớm vàng lượn cuối song
Bát ngát gió lồng lùa dốc vắng
Mênh mông sương bạc dệt tơ lòng
Bâng khuâng lữ khách nơi phòng trọ
Xao xuyến giai nhân giữa bến sống
Tiếng hạc kêu ai mà não thế
Chạnh lòng cô lẽ xáo tim nồng

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-13 16:25:31Hansy>
840. TÍM

Áo tím đâu rồi buốt dạ ta
Mùa nao thương tím thắm vườn cà
Nắng ơi sao vẫn lèn mơ tím
Tím hỡi có còn ướp mộng hoa
Một thuở nhớ nhung nồng sắc tím
Ngàn năm tim tím ngát hương nhà
Tím yêu đọng mãi trong nguồn nhớ
Muôn kiếp thương hoài dẫu tím xa

HANSY



https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-14 08:21:48Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Rdinh

QUÊ HƯƠNG
 
Vạt nắng còn vương đọng cuối trời
Chiều vàng mây bạc lững-lờ trôi
Lang-thang một khoảng trời vô-định
Thấm-thía hai phương dạ rối bời
 
Vời-vợi nghìn trùng mờ khóe mắt
Mịt-mùng trăm nẻo mím bờ môi
Ai về thương nhắn lời quê cũ
Quỹ của thời-gian cạn mất rồi !
 
 R Đinh
 
 
HƯƠNG QUÊ

Quê hương thăm thẳm phía chân trời
Trút nhớ vào trong gió nước trôi
Bát ngát mùa xưa dâng kỷ niệm
Mênh mông tuổi nhỏ dậy tơi bời
Ngàn thương xa tít nồng sương khói
Bao ngóng vợi vời tím mắt môi
Biết mấy niềm mơ về lối cũ
Mà sao tỉnh giấc lại tan rồi

HANSY
 

 
NGƯỜI TÌNH
 
Mắt đọng ngàn xa một góc trời
Vượt tầm chỉ thấy áng mây trôi
Thương về chốn cũ lòng sầu héo
Nhớ tới quê xưa dạ nát bời
 
Thuở ấy chia ly rưng khóe mắt
Mai này xum họp mặn bờ môi
Yêu ai xin gởi câu chờ đợi
Cái chuyện trăm năm ắt phải rồi !
 
Rđinh
 
 


TÌNH XƯA

Người đi biền biệt cuối phương trời
Năm tháng chao lòng lệ mãi trôi
Trông ngóng dáng hình tim mộng hảo
Thức thao tâm sự dạ mơ bời
Chia tay buổi ấy còn chi nữa
Tương ngộ năm nao đã hết rồi
Một chút hương tình trong góc thẳm
Mong người xưa mãi thắm hồng môi

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
QUÊ HƯƠNG
 
Vạt nắng còn vương đọng cuối trời
Chiều vàng mây bạc lững-lờ trôi
Lang-thang một khoảng trời vô-định
Thấm-thía hai phương dạ rối bời
 
Vời-vợi nghìn trùng mờ khóe mắt
Mịt-mùng trăm nẻo mím bờ môi
Ai về thương nhắn lời quê cũ
Quỹ của thời-gian cạn mất rồi !
 
 R Đinh
 
 
HƯƠNG QUÊ

Quê hương thăm thẳm phía chân trời
Trút nhớ vào trong gió nước trôi
Bát ngát mùa xưa dâng kỷ niệm
Mênh mông tuổi nhỏ dậy tơi bời
Ngàn thương xa tít nồng sương khói
Bao ngóng vợi vời tím mắt môi
Biết mấy niềm mơ về lối cũ
Mà sao tỉnh giấc lại tan rồi

HANSY
 

 
NGƯỜI TÌNH
 
Mắt đọng ngàn xa một góc trời
Vượt tầm chỉ thấy áng mây trôi
Thương về chốn cũ lòng sầu héo
Nhớ tới quê xưa dạ nát bời
 
Thuở ấy chia ly rưng khóe mắt
Mai này xum họp mặn bờ môi
Yêu ai xin gởi câu chờ đợi
Cái chuyện trăm năm ắt phải rồi !
 
Rđinh 
 
TÌNH XƯA

Người đi biền biệt cuối phương trời
Năm tháng chao lòng lệ mãi trôi
Trông ngóng dáng hình tim mộng hảo
Thức thao tâm sự dạ mơ bời
Chia tay buổi ấy còn chi nữa
Tương ngộ năm nao đã hết rồi
Một chút hương tình trong góc thẳm
Mong người xưa mãi thắm hồng môi

HANSY



 
TAN RỒI ƯỚC HẸN
 
Tin em xuất-giá biệt phương trời
Ước hẹn ngày nao nước cuốn trôi
Bến vắng đơn thân lòng thắc-thỏm
Đêm tàn chiếc bóng dạ bời-bời
 
Còn đâu cái liếc vương trên mắt
Mất cả nụ hôn chạm khóe môi
Chan-chứa tình ta đành chết lịm
Mộng vàng giây phút đã tàn rồi ! 
 
Rđinh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-15 16:52:12Hansy>
Trích đoạn: Rdinh

QUÊ HƯƠNG
 
Vạt nắng còn vương đọng cuối trời
Chiều vàng mây bạc lững-lờ trôi
Lang-thang một khoảng trời vô-định
Thấm-thía hai phương dạ rối bời
 
Vời-vợi nghìn trùng mờ khóe mắt
Mịt-mùng trăm nẻo mím bờ môi
Ai về thương nhắn lời quê cũ
Quỹ của thời-gian cạn mất rồi !
 
 R Đinh
 
 
HƯƠNG QUÊ

Quê hương thăm thẳm phía chân trời
Trút nhớ vào trong gió nước trôi
Bát ngát mùa xưa dâng kỷ niệm
Mênh mông tuổi nhỏ dậy tơi bời
Ngàn thương xa tít nồng sương khói
Bao ngóng vợi vời tím mắt môi
Biết mấy niềm mơ về lối cũ
Mà sao tỉnh giấc lại tan rồi

HANSY
 

 
NGƯỜI TÌNH
 
Mắt đọng ngàn xa một góc trời
Vượt tầm chỉ thấy áng mây trôi
Thương về chốn cũ lòng sầu héo
Nhớ tới quê xưa dạ nát bời
 
Thuở ấy chia ly rưng khóe mắt
Mai này xum họp mặn bờ môi
Yêu ai xin gởi câu chờ đợi
Cái chuyện trăm năm ắt phải rồi !
 
Rđinh 
 
TÌNH XƯA

Người đi biền biệt cuối phương trời
Năm tháng chao lòng lệ mãi trôi
Trông ngóng dáng hình tim mộng hảo
Thức thao tâm sự dạ mơ bời
Chia tay buổi ấy còn chi nữa
Tương ngộ năm nao đã hết rồi
Một chút hương tình trong góc thẳm
Mong người xưa mãi thắm hồng môi

HANSY



 
TAN RỒI ƯỚC HẸN
 
Tin em xuất-giá biệt phương trời
Ước hẹn ngày nao nước cuốn trôi
Bến vắng đơn thân lòng thắc-thỏm
Đêm tàn chiếc bóng dạ bời-bời
 
Còn đâu cái liếc vương trên mắt
Mất cả nụ hôn chạm khóe môi
Chan-chứa tình ta đành chết lịm
Mộng vàng giây phút đã tàn rồi ! 
 
Rđinh


EM SANG SÔNG

Mưa gió vũ vần kín góc trời
Đò ngang tách bến mộng lòng trôi
Phương nao em hỡi hồn tan tác
Chốn ấy người ơi ruột túng bời
Nỗi nhớ dâng trào lên khóe mắt
Niềm mơ bừng nở giữa làn môi
Tình ta ngày ấy đà phai sắc
Luyến tiếc bao nhiêu cũng lỡ rồi

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-15 17:40:04Hansy>



https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Hansy

KIẾP HEO

Cuộc đời sao lắm kẻ ăn theo
Mà chúng nào đâu phải loại nghèo
Nịnh nọt đủ trò mồm dẻo quẹo
Lương tâm xoăn riết dạ tèo teo
Còn xôi có thịt nhâng nhâng méo
Hết rượu im mồi ngúng nguẩy đeo
Trời phạt sao cho đầu cuối quéo
Tờn đời ba thứ sống dây leo

HANSY





CŨNG PHẢI LEO

Ai trách ai cười cũng cứ theo
Không ăn chẳng lẽ chịu thân nghèo
Lách luồn trăm cách quanh rồi quẹo
Chen nhét hầu bao chớ để teo
Không bạc chính nhân tròn hóa méo
Lắm tiền kẻ bĩ đếm rồi đeo
Gặp khi quân tử tiền khô quéo
Trăm núi nghìn non cũng phải leo.
Lá chờ rơi 15/06/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
KIẾP HEO

Cuộc đời sao lắm kẻ ăn theo
Mà chúng nào đâu phải loại nghèo
Nịnh nọt đủ trò mồm dẻo quẹo
Lương tâm xoăn riết dạ tèo teo
Còn xôi có thịt nhâng nhâng méo
Hết rượu im mồi ngúng nguẩy đeo
Trời phạt sao cho đầu cuối quéo
Tờn đời ba thứ sống dây leo

HANSY


CŨNG PHẢI LEO

Ai trách ai cười cũng cứ theo
Không ăn chẳng lẽ chịu thân nghèo
Lách luồn trăm cách quanh rồi quẹo
Chen nhét hầu bao chớ để teo
Không bạc chính nhân tròn hóa méo
Lắm tiền kẻ bĩ đếm rồi đeo
Gặp khi quân tử tiền khô quéo
Trăm núi nghìn non cũng phải leo.
Lá chờ rơi 15/06/2012


Kiếp Heo (2)

Dương trần lắm kẻ nắm đuôi theo
Phó mặc cho ai chịu kiếp nghèo
Lạm chức hành dân cho dạ héo
Tham tiền bỏ bạn để tình teo
Khi xưa núi thẳm mong người réo
Giờ ở đô thành kiếm nhẫn đeo
Lật lọng sao đành trò bóp méo
Cuối đời cát bụi phủ mình leo

Vancali


SỐ TREO

Số kiếp dập bầm cứ chạy theo
Bôn ba sương gió vẫn thân nghèo
Vận may không tới mồm eo méo
Thời rủi thăm hoài dạ bét teo
Đêm đến thức thao đầu nghĩ mẹo
Sáng ra ngao ngán nợ dằng đeo
Đã treo còn bị nhiều lôi kéo
Léo xéo cuộc đời chán phải leo

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
851. BẠN THƠ

Tình bạn giao lưu giữa tiếng thơ
Kết giao tình nghĩa mấy ai ngờ
Thơ vui tâm trí lâng lâng mộng
Thơ nhẹ tâm hồn lửng thửng mơ
Thơ rót nghĩa đời khêu lắm điệu
Thơ nâng cảm mến gợi bao chờ
Thời gian qua mất tình còn lại
Xướng họa trao nhau trí khỏi mờ

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
852. NGHÈO

Cám cảnh trời ban cái số nghèo
Cả đời xuôi ngược mãi trèo leo
Ngó sau thiếu hụt càng thêm rợn
Dòm trước nông choèn phải rán theo
Tiền bạc ĩu xìu hờn phận mỏng
Gạo cơm đạm bạc tủi thân bèo
Kiếp sau xin chớ sinh lần nữa
Khổ lắm người ơi trí lực queo

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
853. THƠ THẨN – THẨN THƠ

Trời cho phận mỏng chút duyên thơ
Thơ thẩn tưởng chơi lớn khó ngờ
Xướng họa đủ nơi thêm bạn tốt
Giao lưu khắp chốn lắm tình mơ
Cùng trăng xao xuyến lòng mong ước
Với nước ngẩn ngơ nỗi ngóng chờ
Vẫn muốn sống hoài trong vận đẹp
Thẩn thơ ý tứ chẳng khi mờ

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
854. KIẾP HEO

Cuộc đời sao lắm kẻ ăn theo
Mà chúng nào đâu phải kẻ nghèo
Nịnh nọt đủ trò mồm dẻo quẹo
Lương tâm xoăn riết dạ tèo teo
Còn xôi có thịt nhâng nhâng méo
Hết rượu im mồi ngúng nguẩy đeo
Trời phạt sao cho đầu cuối quéo
Tởn đời ba thứ sống dây leo

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
855. ÔNG PHỖNG ĐÁ

Nhìn ông ngoác miệng cứ luôn cười
Ai tạc mà ngoài vẫn mãi tươi
Chễm chệ khoanh chân đùa thế sự
Phương phi quắc mắt bỡn đất trời
Xuân qua nào thiết luôn trơ đá
Hạ đến phớt lờ chẳng rạng vui
Cứ tưởng oai phong và lẫm lliệt
Nào hay hình dạng phỏng theo người

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-16 19:40:48Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
856.

ĐỜI CỜ - CỜ ĐỜI

Đời này nào khác chi đời cờ
Số phận khoanh rồi dẫu lắm cơ
Lên xuống hao tâm ôi quá khổ
Lại qua mỏi trí tổ thêm khờ
Qua sông hí hửng đâu ngờ bẫy
Dí tốt tưởng hay té bẹp tro
Tướng tá ngựa xe thân phận tớ
Đời này nào khác chi đời cờ

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
858. CHUYỆN ĐỜI

Chuyện đời đen trắng khó phân thay
Lẫn lộn dối gian với thật ngay
Ngoài mặt nhiều khi thơn thớt thế
Trong lòng đôi lúc hiểm thâm ai
Phất lên đổi vợ quên duyên cũ
Sang chút thay nơi bỏ nghĩa dày
Thế sự buồn ghê tình bạc bẽo
Sống mau hưởng gấp kể chi mai

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
859. NHỦ LÒNG

Hãy sống giữa đời lẽ tự nhiên
Giữ tâm lắng ổn sẽ bình yên
Tu nhân cho dạ không ân hận
Tích đức để lòng khỏi đảo điên
Tạo phước thêm tình thương kẻ khó
Thi ân giúp ích cứu người lên
Trăm năm phút chốc vèo qua hết
Tiếng tốt lưu truyền nhân cách riêng

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
860. BÁNH CANH XỨ QUẢNG

Có ai ghé lại Quảng chưa nè
Thử món bánh canh tuyệt lắm nghe
Sợi bột trắng thơm lòng thích nhé
Ớt tiêu cay xé miệng kiêng dè
Hành ngò xanh mướt non tơ nhẽ
Cá lóc vàng hươm béo ngậy he
Đặc sản miền quê này mới hé
Hương bay tứ phía ngạt ngào hè

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-17 18:17:53Hansy>


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
861. NHÂN ÁI

Cuộc đời nào sẵn có lòng nhân
Tu dưỡng nhiều năm phước lại gần
Gặp khó giang tay ra cứu giúp
Ngộ cơ góp sức cả lá mầm
Thương người như thể non cùng nước
Mến bạn giống là tứ với vần
Nhân ái trao nhau đời thắm đẹp
Trong tay cùng tới mộng thi đàn

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
862. THU CẢM

Trời Thu lơ lửng tới nơi nào
Để gió vờn mây khiến dạ nao
Chấp chới cánh chuồn hồn xót dại
Lung linh mặt nước sóng nghiêng chào
Mùa sang bướm lượn như khi gởi
Tiết đến hoa cười tựa thuở trao
Xao xuyến ngoái về hương ngày cũ
Tình ơi lá rụng động lòng ao

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0

THƯƠNG TÌM

Giận vì hạnh phúc cứ hoài vơi
Cho ước mơ duyên lại nửa vời
Khi gió theo vào gào chẳng dứt
Lúc hồng héo rũ tủi không ngơi
Người đi mãi vắng nên tâm rối
Kẻ bước luôn quên khiến dạ bời
Thao thức nghĩ về ân nghĩa cũ
Quay tìm bến đậu để à ơi!

tonnuthihanh


HOÀI MONG

Người dẫu không còn thương chẳng vơi
Tình đi biền biệt thẳm xa vời
Bâng khuâng kỷ niệm đau lòng nhớ
Thao thức canh trường xót dạ ngơi
Hình bóng ngày nao yêu biết mấy
Lời thư năm cũ quặn tơi bời
Thì thôi quên nhé mùa hoa ấy
Để tội tim này ảo mộng ơi

HANSY


HỎI

Quay tìm bến đậu tủi chưa vơi
Khi kỷ niệm xưa đã vợi vời
Hoa nghĩa xa rồi hồn mãi tưởng
Nụ tình đã khuất dạ đâu ngơi
Cho mây trở xám ân không cưỡi
Để nợ thành đen ái chuyển bời
Hỏi gió trăng rằng: sao phận kiếp ...
Cứ hoài lay lắt mãi người ơi

tonnuthihanh


ĐÁP

Khúc nhớ chạnh lòng chẳng được vơi
Mùa trăng kỷ niệm đã hun vời
Ông tơ chưa khéo mơ tan cuộc
Bà nguyệt vụng về mộng nát ngơi
Cứ tưởng trăm năm bền vững đẹp
Nào hay thoáng chốc úa tan bời
Than trời trách đất sao không thấu
Xa xót lắm rồi gió bão ơi

HANSY


TÌNH ƠI

Nghe lời than thở mến yêu vơi
Khúc hát ngày xưa khiến nhớ vời
Đây áng mây còn mơ, chẳng vợi
Đó vầng trăng vẫn mộng, đâu ngơi
Ước phai nhạt tận hồn tan nát
Mong lãng quên trong ý vỡ bời
Liễu trách gió hoài theo bão nổi
Gợi từng tơ tưởng gọi: tình ơi

tonnuthihanh


ĐOẠN TRƯỜNG

Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Mùa trăng năm ấy thoát tay ngơi
Thức thao cô lẽ niềm xa vắng
Xa xót tình đơn nỗi rối bời
Nghe cuốc kêu sương buồn nẫu hỡi
Nhìn trăng hỏi bóng chạnh lòng ơi
Dõi về phương ấy mơ tao ngộ
Hun hút đường xa lặng chốc vời

HANSY


VẪN QUẠNH

Xem kìa màu lá báo thu vơi
Sắc thắm còn đâu ... để gọi vời
Cánh gió lạnh lùng khi nghĩa lặng
Làn mây hờ hững lúc tình ngơi
Hỡi người trở mặt đang lay bới
Nhắn kẻ quay lưng đã động bời
Đừng nghĩ nhân duyên trời định sẵn
Muốn tìm sẽ chỉ quạnh lòng ơi

tonnuthihanh


ẢO MỘNG

Rồi cả mặn nồng cũng sẽ vơi
Mùa trăng úa xám thuở duyên vời
Chao nghiêng lối mộng không còn với
Xiêu vẹo nẻo tình khó để ngơi
Thăm thẳm đất trời thương dạ lỡ
Mịt mù sương khói chạnh tim bời
Tơ hồng quên lãng đời sương gió
Chợt thấy giữa lòng tủi phận ơi

HANSY


BAO GIỜ

Bao giờ mộng mị sẽ tìm vơi?
Và đớn đau xưa chẳng đến vời
Cho xóa bóng hình phai dạ nhớ
Để tàn nhân dáng nhẹ hồn ngơi
Suy từ cuộc sống, duyên còn rộn?
Nghĩ ở nhân gian, nghĩa vẫn bời
Chân bước trên đường xa dịu vợi ...
Lại thầm vang vọng tiếng đời ơi...

tonnuthihanh


TÀN KHƠI

Rồi cũng đến giờ phận kiếp vơi
Mùa nao nồng mặn đã xa vời
Lửng lơ mây nước hoài không lặng
Xao xác tim lòng mãi chẳng ngơi
Gió thoảng lời xưa thơ tím rịm
Hương len khúc cũ phím xao bời
Vì sao cô độc dâng niềm tủi
Lao lớt tình đời buốt lắm ơi

HANSY


XIN ĐỪNG

Lối đường xa thẳm mộng mơ vơi
Ai thấu cho chăng lắm khổ vời
Chối bỏ bóng hình vì muốn xóa
Chẳng tìm nhân dáng bởi mong ngơi
Giữ làm gì nữa cho thêm rối
Níu có ích chi chỉ khiến bời
Tâm tịnh giấu mình vui gió núi
Trí đừng luẩn quẩn, đẩy sầu ơi

tonnuthihanh
Đăng nhập để trả lời
0




THƯƠNG TÌM

Giận vì hạnh phúc cứ hoài vơi
Cho ước mơ duyên lại nửa vời
Khi gió theo vào gào chẳng dứt
Lúc hồng héo rũ tủi không ngơi
Người đi mãi vắng nên tâm rối
Kẻ bước luôn quên khiến dạ bời
Thao thức nghĩ về ân nghĩa cũ
Quay tìm bến đậu để à ơi!

tonnuthihanh


HOÀI MONG

Người dẫu không còn thương chẳng vơi
Tình đi biền biệt thẳm xa vời
Bâng khuâng kỷ niệm đau lòng nhớ
Thao thức canh trường xót dạ ngơi
Hình bóng ngày nao yêu biết mấy
Lời thư năm cũ quặn tơi bời
Thì thôi quên nhé mùa hoa ấy
Để tội tim này ảo mộng ơi

HANSY


HỎI

Quay tìm bến đậu tủi chưa vơi
Khi kỷ niệm xưa đã vợi vời
Hoa nghĩa xa rồi hồn mãi tưởng
Nụ tình đã khuất dạ đâu ngơi
Cho mây trở xám ân không cưỡi
Để nợ thành đen ái chuyển bời
Hỏi gió trăng rằng: sao phận kiếp ...
Cứ hoài lay lắt mãi người ơi

tonnuthihanh


ĐÁP

Khúc nhớ chạnh lòng chẳng được vơi
Mùa trăng kỷ niệm đã hun vời
Ông tơ chưa khéo mơ tan cuộc
Bà nguyệt vụng về mộng nát ngơi
Cứ tưởng trăm năm bền vững đẹp
Nào hay thoáng chốc úa tan bời
Than trời trách đất sao không thấu
Xa xót lắm rồi gió bão ơi

HANSY


TÌNH ƠI

Nghe lời than thở mến yêu vơi
Khúc hát ngày xưa khiến nhớ vời
Đây áng mây còn mơ, chẳng vợi
Đó vầng trăng vẫn mộng, đâu ngơi
Ước phai nhạt tận hồn tan nát
Mong lãng quên trong ý vỡ bời
Liễu trách gió hoài theo bão nổi
Gợi từng tơ tưởng gọi: tình ơi

tonnuthihanh


ĐOẠN TRƯỜNG

Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Mùa trăng năm ấy thoát tay ngơi
Thức thao cô lẽ niềm xa vắng
Xa xót tình đơn nỗi rối bời
Nghe cuốc kêu sương buồn nẫu hỡi
Nhìn trăng hỏi bóng chạnh lòng ơi
Dõi về phương ấy mơ tao ngộ
Hun hút đường xa lặng chốc vời

HANSY


VẪN QUẠNH

Xem kìa màu lá báo thu vơi
Sắc thắm còn đâu ... để gọi vời
Cánh gió lạnh lùng khi nghĩa lặng
Làn mây hờ hững lúc tình ngơi
Hỡi người trở mặt đang lay bới
Nhắn kẻ quay lưng đã động bời
Đừng nghĩ nhân duyên trời định sẵn
Muốn tìm sẽ chỉ quạnh lòng ơi

tonnuthihanh


ẢO MỘNG

Rồi cả mặn nồng cũng sẽ vơi
Mùa trăng úa xám thuở duyên vời
Chao nghiêng lối mộng không còn với
Xiêu vẹo nẻo tình khó để ngơi
Thăm thẳm đất trời thương dạ lỡ
Mịt mù sương khói chạnh tim bời
Tơ hồng quên lãng đời sương gió
Chợt thấy giữa lòng tủi phận ơi

HANSY


BAO GIỜ

Bao giờ mộng mị sẽ tìm vơi?
Và đớn đau xưa chẳng đến vời
Cho xóa bóng hình phai dạ nhớ
Để tàn nhân dáng nhẹ hồn ngơi
Suy từ cuộc sống, duyên còn rộn?
Nghĩ ở nhân gian, nghĩa vẫn bời
Chân bước trên đường xa dịu vợi ...
Lại thầm vang vọng tiếng đời ơi...

tonnuthihanh


TÀN KHƠI

Rồi cũng đến giờ phận kiếp vơi
Mùa nao nồng mặn đã xa vời
Lửng lơ mây nước hoài không lặng
Xao xác tim lòng mãi chẳng ngơi
Gió thoảng lời xưa thơ tím rịm
Hương len khúc cũ phím xao bời
Vì sao cô độc dâng niềm tủi
Lao lớt tình đời buốt lắm ơi

HANSY


XIN ĐỪNG

Lối đường xa thẳm mộng mơ vơi
Ai thấu cho chăng lắm khổ vời
Chối bỏ bóng hình vì muốn xóa
Chẳng tìm nhân dáng bởi mong ngơi
Giữ làm gì nữa cho thêm rối
Níu có ích chi chỉ khiến bời
Tâm tịnh giấu mình vui gió núi
Trí đừng luẩn quẩn, đẩy sầu ơi

tonnuthihanh


MÙ KHƠI

Tha thắt giữa lòng chút nghĩa vơi
Niềm đau dai dẳng xót muôn vời
Cũng ừ duyên bạc đành câm lặng
Thôi nhận kiếp nàn cố liệu ngơi
Ngoái lại chỉ hoài mơ ảo ảnh
Tìm về thêm nặng mộng xa bời
Làn hương ngày cũ sao quanh quẩn
Khiến kẻ vong tình thảm thiết ơi

HANSY


https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0