📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Suối Nguồn Thơ

4.264 trả lời, 463.521 lượt xem — Trang 71 / 143
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-04 04:57:31Huyền Băng>
Trích đoạn: diên vỹ

em đã có chồng, anh chẳng buồn sao?
chúc câu hạnh phúc....lệ có trào?
trăm năm ai dễ tìm tri kỷ
một chút tình riêng thoáng cơn đau

vẫn nhớ ngày xưa ảnh trăng vàng
bên anh tình ngở chẳng sang trang
ngờ đâu hạnh phúc là mây khói
thoáng hợp rồi tan, thật bẻ bàng...

em vẫn còn yêu những vần thơ
em vẫn còn mong những ngày mơ
nhưng sao tất cả phù du quá
một kiếp người sao...lắm chữ ngờ

ừ mộng đành thôi đem xếp lại
ừ mơ như đã vỡ tan rồi
em đi thay áo làm tân nương đó
anh có còn mong bước chung đôi?

[;)][:)]


Em Đã Lấy Chồng

Em báo tin vui, chẳng lẽ buồn
Lòng dù băng giá, miệng cười xuân
Bụi trần vương vấn còn trong mắt
Lệ có long lanh chẳng dám buồn

Hồn vẫn mênh mang nhớ thưở nào
Em cười nhỏ nhẹ tập thơ trao
Màu xanh hy vọng bên giòng nước
Ai biết thời gian thoáng vụt mau

Còn nhớ đêm xưa ánh nguyệt vàng
Đôi mình tay nắm bước lang thang
Hàng cây nghiêng đón vui cùng gió
Đâu ngỡ hợp tan, chuyện lỡ làng

Anh vẫn tìm em trong cõi thơ
Những ngày qua ngõ vẫn trông chờ
Nhà em cửa đóng không ai mở
Đôi lúc tìm em phố núi mờ

Bẵng mấy năm qua giờ gặp lại
Em hồng xinh xắn sắp khai hoa
Bên chồng vui nhỉ trông hạnh phúc
Anh dấu lệ rơi, sợ vỡ òa

Nguyên Đỗ
 
r
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Đất Mơ Trời Mộng
 
Mời em vào Đất Mơ
Mời em vào Trời Mộng
Cùng anh vui chung sống
Cuộc đời đẹp như thơ
 
Đôi mình sống bên nhau
Trọn tình yêu tri kỷ
Từng câu thơ tuyệt mỹ
Bay bổng nghĩa cau trầu
 
Vẹn tình mối lương duyên
Say tình hoa đắm nguyệt
Một tình thương tha thiết
Hương lửa thỏa ước nguyền
 
Trọn đời nghĩa phu thê
Mặn nồng như đôi trẻ
Trong đêm đầu hôn lễ
Trăm năm còn đam mê
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-04 05:00:06Huyền Băng>
Đất Mộng Trời Mơ


Gieo tình trên Đất Mộng
Cây xanh giữa Trời Mơ
Đôi mình hình với bóng
Sóng tình dâng đôi bờ

Dành cho em tất cả
Trao cho em tình anh
Nắng hồng xinh đôi má
Gió ru câu mộng lành

Dành cho em mãi mãi
Đất mộng trời mơ ta
Dẫu mưa dầm nắng giãi
Tình ta hoài đậm đà

Yêu nhau trọn cuộc sống
Cho đời ngập yêu thương
Cho tình tràn thơ mộng
Cho đời ngan ngát hương

Nguyên Đỗ

r
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-03 07:52:17Huyền Băng>
Đất Mộng Trời Mơ


Gieo tình trên Đất Mộng
Cây xanh giữa Trời Mơ
Đôi mình hình với bóng
Sóng tình dâng đôi bờ

Dành cho em tất cả
Trao cho em tình anh
Nắng hồng xinh đôi má
Gió ru câu mộng lành

Dành cho em mãi mãi
Đất mộng trời mơ ta
Dẫu mưa dầm nắng giãi
Tình ta hoài đậm đà

Yêu nhau trọn cuộc sống
Cho đời ngập yêu thương
Cho tình tràn thơ mộng
Cho đời ngan ngát hương

Nguyên Đỗ

 
SUỐI TÌNH...THƠ
 
anh dâng hiến tình thương
trong con tim thắm đỏ
anh dìu em trên đường
ngập màu xanh cây cỏ.
 
gieo mộng hoa đầu ngõ
làm ngọn gió xôn xao
trao tình yêu bày tỏ
khiến tâm tư ồn ào.
 
bao đêm rồi mất ngủ
đếm nhớ ,mộng xanh xao
anh tìm xưa kỷ niệm
em giờ đang nơi nào ?
 
mộng tình xanh đầy mãi
thơ anh vẫn gửi trao
tiếng lòng không hề cạn
như dòng thác núi cao.
 
MINH TUẤN
 
r

Chúc bạn vui nhé Nguyên Đỗ
 
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-04 05:15:38Huyền Băng>
Trích đoạn: Minh Tuấn

Đất Mộng Trời Mơ


Gieo tình trên Đất Mộng
Cây xanh giữa Trời Mơ
Đôi mình hình với bóng
Sóng tình dâng đôi bờ

Dành cho em tất cả
Trao cho em tình anh
Nắng hồng xinh đôi má
Gió ru câu mộng lành

Dành cho em mãi mãi
Đất mộng trời mơ ta
Dẫu mưa dầm nắng giãi
Tình ta hoài đậm đà

Yêu nhau trọn cuộc sống
Cho đời ngập yêu thương
Cho tình tràn thơ mộng
Cho đời ngan ngát hương

Nguyên Đỗ

 
SUỐI TÌNH...THƠ
 
anh dâng hiến tình thương
trong con tim thắm đỏ
anh dìu em trên đường
ngập màu xanh cây cỏ.
 
gieo mộng hoa đầu ngõ
làm ngọn gió xôn xao
trao tình yêu bày tỏ
khiến tâm tư ồn ào.
 
bao đêm rồi mất ngủ
đếm nhớ ,mộng xanh xao
anh tìm xưa kỷ niệm
em giờ đang nơi nào ?
 
mộng tình xanh đầy mãi
thơ anh vẫn gửi trao
tiếng lòng không hề cạn
như dòng thác núi cao.
 
MINH TUẤN
 
r

Chúc bạn vui nhé Nguyên Đỗ
 


** SUỐI MƠ **
 
 
Nhà ai bên suối mơ
Dòng trôi êm lửng lờ
Đêm ánh trăng sáng tỏ
Bóng nước thật nên thơ

 
Nguồn suối cứ tuôn rơi
Đẩy đưa lá dạt bờ
Em ngồi đây tay vớt
Mong thơ nhặt tình ơi!

 
Bao thu ngồi mong đợi
Đếm từng chiếc lá đời
Người đâu sao chẳng thấy
Hồn mê mãi chơi vơi...

 
Vẫn còn em, suối ơi!
Cung đàn hoà cùng suối
Tơ lòng rung muôn thuở
Tình yêu bao giờ nguôi


Đừng ngừng trôi, suối hỡi!
Hãy dòng thả nước trôi
Róc rách tình suối chảy
Theo năm tháng cùng người...

Sương Anh
 
r
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Con Mắt Lá Răm


Con mắt lá răm lại dòm dòm như thể
Soi mói tim xem dấu diếm gì không
Ơ trái tim máu vẫn chảy đỏ hồng
Sao sắc tím từ đâu về đe dọa

Con mắt lá răm chằm chằm như đe dọa
Coi chừng nha không khép phạm trường quy
Ở chốn ni, bình đẳng, chẳng du di
Ai phạm lỗi, giam cầm không thả lỏng

Đùa thôi nhá, chớ vội trù, nổi nóng
Nghịch như ma là cái lũ học trò
Cứ vui cười trong khoảng đất tự do
Đừng phạm húy, đừng chọc ong, kiến lửa

Con mắt lá răm lại lừ lừ từng bữa
Chao ơi là thấy sợ quá ai ơi
Lỡ tay ngồi táy máy để thơ rơi
Ai biết được có ngày giam tại chỗ

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Con Mắt Lá Răm


Con mắt lá răm lại dòm dòm như thể
Soi mói tim xem dấu diếm gì không
Ơ trái tim máu vẫn chảy đỏ hồng
Sao sắc tím từ đâu về đe dọa

Con mắt lá răm chằm chằm như đe dọa
Coi chừng nha không khép phạm trường quy
Ở chốn ni, bình đẳng, chẳng du di
Ai phạm lỗi, giam cầm không thả lỏng

Đùa thôi nhá, chớ vội trù, nổi nóng
Nghịch như ma là cái lũ học trò
Cứ vui cười trong khoảng đất tự do
Đừng phạm húy, đừng chọc ong, kiến lửa

Con mắt lá răm lại lừ lừ từng bữa
Chao ơi là thấy sợ quá ai ơi
Lỡ tay ngồi táy máy để thơ rơi
Ai biết được có ngày giam tại chỗ

Nguyên Đỗ


 
 NHỚ XƯA ĐÔI MẮT.
 
anh với em đang trong mùa hoa nở
con mắt lá răm, mở cửa sổ tâm hồn.
chẳng cần gần, dẫu em đứng xa hơn
mỗi lần liếc ,anh rất gần bên cạnh.
 
đã qua tuổi trăng non chỏng chảnh
đã qua thời nhặt lá mộng mơ
tự bao giờ em đã rất thuộc thơ
đọc non nỉ khi trăng mờ ,đầu ngõ.
 
biết thơ anh tấm lòng chưa bày tỏ
ý với câu như nói rõ cuộc đời
không tặng ai...nên thơ viết như...rơi
thơ không chủ như mộng đời trôi mãi.
 
mắt lá răm...của một thời của cải
in hình anh như chiếc khoá tim vàng
tại hồn thơ...đưa anh bước lang thang
bao tâm sự theo lỡ làng trôi mất...
 
sao anh không viết về sự thật
đôi mắt em ,biết nói với riêng lòng
để bây giờ khi lạc mất bến sông
anh lại trách mấy dòng về kỷ niệm.
 
 
tam mã đông đủ
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-08 11:50:00Nguyên Đỗ>
Đôi Mắt Khói Sương


Đôi mắt người ta như khói sương
Khó lòng đoán được khó lòng thương
Bởi người bí ẩn âm thầm quá
Thu hút bao chàng cứ vấn vương

Đôi mắt nàng thơ cứ mập mờ
Một trời huyền bí tỏa sương mơ
Chớp như xao xuyến, nhìn như giận
Như có như không cứ hững hờ

Đôi mắt người thương mãi dạt dào
Đôi lần nheo mắt nháy làm cao
Em thân ngà ngọc nơi cung cấm
Em đố anh gan dám vượt rào

Đôi mắt em yêu mộng thắm tình
Mỉm cười đuôi mắt liếc điêu linh
Vì em hoa mộng đêm say đắm
Anh viết văn thơ kể chuyện mình

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-08 11:50:27Nguyên Đỗ>
Đã Báo Trước

Đã báo trước vẫn đòi vào cho được
Máy bị hư hàng chữ xuống lung tung
Tức mình anh chỉ viết số, một dòng
Em nôn nóng tò mò chạy vào đọc
 
Mai anh phá, quấy rầy, đừng có khóc
Hiếu kỳ chi nên sẽ khổ mà coi
Chuyện chửa xong, đã vội vã vào rồi
Có khi ngã lăn vào lòng anh đó
 
Đùa thôi nhá, tính anh chẳng làm khó
Tính hiếu kỳ con gái của trời cho
Ai bảo ai không có tính tò mò
Chắc đốt đuốc tìm đêm ngày chẳng thấy
 
Anh có đùa, em cũng đừng giận lẫy
Cứ hát ca, vang phố xá Ca - Li
Chẳng như anh ngày tháng cứ lầm lì
Tu phố núi lặng thinh cười với gió
 
Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-08 11:51:16Nguyên Đỗ>
Đau Nhói Tim Nhau
Nguyên Đỗ

Một chút đùa chơi cũng nhói đau
Anh xin em nhé, chớ buồn sầu
Từ nay anh sẽ không đùa nữa
Tránh mắt em buồn nhỏ giọt châu
 
Anh hứa với em trọn cả đời
Một lòng yêu quý chỉ em thôi
Dù em xa lánh hay hờn trách
Anh vẫn đợi trông, giữ vẹn lời
 
Đau nhói tim nhau lệ ngắn dài
Đời này thương một chẳng yêu hai
Giữ hồn chung thủy không thay đổi
Tha thứ cho anh tình chẳng phai
 
Nước mắt em rơi anh nhói đau
Vì anh hay phá lệ em mau
Thì thôi thôi nhé không đùa nữa
Em hãy cười vui buổi mộng đầu
 
Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Đau Nhói Tim Nhau
Nguyên Đỗ

Một chút đùa chơi cũng nhói đau
Anh xin em nhé, chớ buồn sầu
Từ nay anh sẽ không đùa nữa
Tránh mắt em buồn nhỏ giọt châu
 
Anh hứa với em trọn cả đời
Một lòng yêu quý chỉ em thôi
Dù em xa lánh hay hờn trách
Anh vẫn đợi trông, giữ vẹn lời
 
Đau nhói tim nhau lệ ngắn dài
Đời này thương một chẳng yêu hai
Giữ hồn chung thủy không thay đổi
Tha thứ cho anh tình chẳng phai
 
Nước mắt em rơi anh nhói đau
Vì anh hay phá lệ em mau
Thì thôi thôi nhé không đùa nữa
Em hãy cười vui buổi mộng đầu
 
Nguyên Đỗ

 
Tại Anh Đó...
 
 
Tại anh đó...bây giờ mình chia lối
Xa nhau rồi, em nhức nhối buồng tim
Để đêm đêm phài vào mơ kiếm tìm
Anh yêu dấu!...em kêu gào khàn cổ

 
Mưa gió khiến con đường đầy lá đổ
Lòng bồi hồi, tim nức nở từng cơn
Tại vì sao anh cứ mãi giận hờn
Để em buồn trái tim không yên ngủ

 
Tình em như con sông tràn mưa lũ
Như biển sâu xanh thẳm phủ một màu
Anh trách hoài làm mắt nhỏ giọt châu
Yêu lắm...nhưng đành cúi đầu chạy trốn

 
Tại anh đó, khiến hồn em khốn đốn
Mãi luôn lo lắng, sợ hãi, u sầu
Bây giờ thì bảo đuà - em đừng đau!
Trời ơi ghét...chẳng thèm quen nhau nưã!!

 
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Tại Anh Đó...
 
 
Tại anh đó...bây giờ mình chia lối
Xa nhau rồi, em nhức nhối buồng tim
Để đêm đêm phài vào mơ kiếm tìm
Anh yêu dấu!...em kêu gào khàn cổ

 
Mưa gió khiến con đường đầy lá đổ
Lòng bồi hồi, tim nức nở từng cơn
Tại vì sao anh cứ mãi giận hờn
Để em buồn trái tim không yên ngủ

 
Tình em như con sông tràn mưa lũ
Như biển sâu xanh thẳm phủ một màu
Anh trách hoài làm mắt nhỏ giọt châu
Yêu lắm...nhưng đành cúi đầu chạy trốn


Tại anh đó, khiến hồn em khốn đốn
Mãi luôn lo lắng, sợ hãi, u sầu
Bây giờ thì bảo đuà - em đừng đau!
Trời ơi ghét...chẳng thèm quen nhau nưã!!

 
Sương Anh



Tại Anh Hết

Tại anh hết... anh sẵn sàng nhận tội
Tội mơ màng tội buông lỏng trái tim
Để rớt đâu... làm sao biết kiếm tim
Tìm không thấy... khóc than khàn cả cổ

Thu sẽ đến lá vàng theo nhau đổ
Anh mãi buồn than thở nỗi cô đơn
Em - ở đâu?  Trái tim lắm dỗi hờn
Anh - thao thức!  Mấy đêm rồi chẳng ngủ

Tình anh đó, như ngày mùa nước lũ
Đổ xuống đời, thấm thía tựa mưa ngâu
Em vắng xa, hồn quặn thắt thương đau
Thương nhớ lắm đến dại cuồng khốn đốn

Hay là em trách anh rồi bỏ trốn
Hay là cha mẹ mắng trách quen anh
Hay là em gặp phải chuyện bất lành
Tại anh hết, vẫn thương em mãi mãi

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Sao Bổn Cũ

Sao bổn cũ?  Lời yêu thương, nỗi nhớ
Những thất tình, lục dục, kiếp người ta
Tình yêu thương còn mãi mãi đậm đà
Anh nói mãi, ngàn lắm, không ngán miệng

Anh nói nữa em lắng nghe từng tiếng
Yêu, yêu em, yêu, yêu mãi không thôi
Một trăm năm chưa chắc đã muốn rời
Làm sao chán giữa tuyệt vời diệu vợi

Sao bổn cũ?  Tình yêu luôn đổi mới
Bằng ngôn từ, bằng cử chỉ yêu thương
Cầm tay nhau, trao ánh mắt... thiên đường
Bồng lai cảnh ngay trên trần dưới thế

Anh sẽ nói ngàn lẻ một câu nhé
Nói đêm nay và nói nữa đêm mai
Nói cho em cả suốt cả đời dài
Yêu vĩnh viễn không bao giờ ngưng nghỉ

Phải không em người bạn đường tri kỷ
Cả một đời duy chỉ có mình em
Em yêu anh và anh mãi yêu em
Tình yêu thật thơm nồng hương hoa quý

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Lại Hai Đứa


Lại hai đứa bên nhau kỳ diệu nhỉ
Cúi đầu xem mảnh giấy viết chi chi
Đọc để xem thi sĩ viết bài gì
Em thi sĩ, anh cũng là thi sĩ

Huyền ảo nhỉ như người tình tri kỷ
Sát bên nhau nghe tiếng thở của thơ
Sát bên nhau nghe tiếng ngực chập chờ
Trái tim cất reo vang ngàn khúc nhạc

Lại hai đứa, bạn yêu thương, có khác
Nét đam mê còn khắc đậm trên môi
Dù mai sau râu tóc bạc, da mồi
Vẫn còn đó đắm say tình luyến ái

Tình yêu nhỉ đâu chỉ dành trai gái
Những người già, người trẻ khác gì nhau
Cũng trái tim, cũng nét mặt, tương đầu
Ai dám nói tình yêu theo lứa tuổi

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Ví Dụ Như ...


Ví dụ như em không còn yêu nữa
Nói với anh, dù chỉ một câu thôi
Để anh quen, chấp nhận nỗi đau đời
Cứ lơ lửng, anh tựa người hấp hối

Ví dụ như em thấy rằng anh tội lỗi
Thả thơ tình theo làn gió khắp nơi
Anh xin em cho anh nói một lời
Anh vui thơ giao tình văn thi hữu

Ví dụ như em tin tình vĩnh cửu
Em cứ xem cho kỹ mạch thơ anh
Em là nguồn thi hứng sạch trong lành
Em mãi mãi ngát hương tình hoa thắm

Ví dụ như em ghét người say đắm
Sống vì thơ, bỏ hết cả thời gian
Anh vì em bẻ bút, sẽ ăn năn
Không viết nữa, dù nửa câu cũng bỏ

Nguyên Đỗ



Đăng nhập để trả lời
0
Em Còn Đó

Em còn đó như nguồn thơ, hơi thở
Cạnh bên anh thi tứ mới mạch trong
Em với anh canh cánh mãi bên lòng
Lời tình tự ngàn câu thơ quyến rũ

Nhiều đêm thức kiếm tìm nhau chẳng ngủ
Những câu tình, những con chữ tìm nhau
Đứng cạnh nhau tỏa ánh sáng nhiệm mầu
Cho choáng mắt, cho mát hồn đôi lứa

Em đứng đó, linh hồn thơ trước cửa
Đón anh vào vườn cổ kính thi thơ
Một ngàn năm thiên hạ vẫn còn mơ
Đọc Lý Bạch, đọc lời thơ Đỗ Phủ

Em còn đó, nét cười duyên nửa nụ
Ta cùng đi trên lối nhỏ đường xưa
Có hàng cau, có cam, quýt, chanh, dừa
Trong bóng mát đi bên nhau tình tự

Nguyên Đỗ

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Ví Dụ Như ...


Ví dụ như em không còn yêu nữa
Nói với anh, dù chỉ một câu thôi
Để anh quen, chấp nhận nỗi đau đời
Cứ lơ lửng, anh tựa người hấp hối

Ví dụ như em thấy rằng anh tội lỗi
Thả thơ tình theo làn gió khắp nơi
Anh xin em cho anh nói một lời
Anh vui thơ giao tình văn thi hữu

Ví dụ như em tin tình vĩnh cửu
Em cứ xem cho kỹ mạch thơ anh
Em là nguồn thi hứng sạch trong lành
Em mãi mãi ngát hương tình hoa thắm

Ví dụ như em ghét người say đắm
Sống vì thơ, bỏ hết cả thời gian
Anh vì em bẻ bút, sẽ ăn năn
Không viết nữa, dù nửa câu cũng bỏ

Nguyên Đỗ



 
Đừng Anh Nhé...!
 
 
Đừng anh nhé, đừng bỏ thơ, tội lắm!
Em sẽ buồn, sẽ khóc...lòng đớn đau
Tình thơ mà, ai bắt tội chi đâu?!
Sao anh lại ví dụ câu như thế!

 
Đừng anh nhé, em hưá từ nay sẽ
Ngoan ngoãn nghe lời, không đọc lén thơ
Bởi tính anh hay ưa thích mộng mơ
Nên tuôn trãi suối nguồn thơ bất tận

 
Đừng anh nhé, em không còn hờn giận
Xin anh đừng buông thả giấc mơ hoa
Bởi em hiểu tình thơ anh hiền hoà
Anh tay viết, nhờ lời thơ chuyên chở

 
Đừng anh nhé, em bây giờ đã rõ
Tâm tình anh gửi hết vào thi ca
Anh chăm sóc cho ngọt vườn thơ nhà
Chính là để thay lời anh bày tỏ

 
Đừng anh nhé, trách chi em, con nhỏ
Tính hay hờn, hay giận dỗi vu vơ
Ai biết anh viết cho em - thật khờ!
Anh đừng bỏ, kẻo thơ giận em đó!

 
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-10 01:38:34Nguyên Đỗ>
Nói Với Yêu Thương


Nàng thơ bé, chắc là em bận rộn
Hay là cha ngã bệnh nặng thêm hơn
Hay là em cuối cùng cũng biết hờn
Người thơ thẩn thả hồn vơ vẩn lắm

Điều anh nói in trong tim sâu đậm
Chẳng đổi thay, dù sao nữa, giữ nguyên
Nếu lỡ duyên, cũng vẹn được lời nguyền
Tình thơ đó kéo dài, tươi cuộc sống

Trái tim anh, vì em, thêm nóng bỏng
Nhớ nhung nhiều với vạn khúc đam mê
Em âu sầu nên đi mãi chưa về
Anh lo lắng nên lại càng day dứt

Anh sẽ viết hỏi thăm từng giây phút
Được rảnh rang gởi cơn gió hạ bay
Anh sẽ quỳ cầu nguyện mỗi một ngày
Cho em mãi bình an không khổ lụy

Chẳng rượu bia cũng say em túy húy
Lúc em gần, đầu chong chóng đam mê
Lúc em xa, đầu cơn lốc não nề
Thương em lắm, hỡi người yêu nhỏ bé

Nguyên Đỗ

Đăng nhập để trả lời
0
Nếu Tạo Niềm Vui

Nếu tạo vui, anh sẽ còn viết nữa
Nếu gây buồn khổ luỵ lẫn đớn đau
Anh sẽ đi, nhất định chẳng quay đầu
Sẽ tịnh  khẩu không ngâm nga thi phú

Nếu tạo vui, anh sẽ còn viết đủ
Những thất tình, lục dục của nhân gian
Những buồn vui, hạnh phúc, những chứa chan
Những khao khát, giận hờn, ghen, đố kỵ...

Nếu tạo vui, làm sao ngưng được nhỉ
Sóng sông Hồng nước chảy cạn được không
Và Cửu Long chín lối đổ biển Đông
Và con gái cũng mười hai bến nước

Làm sao tả hết thân tình cho được
Chẳng qua anh gợi ý chút mà thôi
Ai lắng nghe tiếng gió cũng ru hời
Sẽ cảm thấy tiếng tơ lòng bừng sống

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-10 05:59:28Nguyên Đỗ>
Tạ Ơn Người Tình, Từ Kiếp Nào, Trở Lại
 
Tạ ơn em, từ kiếp nào, trở lại
Rửa hồn anh bằng giọt lệ mặn môi
Bằng tiếng than, bằng tiếng nấc buồn ơi
Anh tỉnh giấc bàng hoàng xin nhận lỗi
 
Tạ ơn em, ánh bình minh xua tối
Em rộng lòng độ lượng thứ tha anh
Tiếng chim ca ríu rít cuộc đời lành
Hương thơm ngát trầm bay ngày gặp gỡ
 
Duyên em & anh, mối duyên lành kỳ ngộ
Cả cuộc đời anh vẫn tưởng giấc mơ
Em hiện thân tiên nữ đẹp không ngờ
Và hiền dịu như quan âm tái thế
 
Quen biết em, đâu phải là chuyện dễ
Anh vì đâu lại có thể yêu em
Có đêm mơ em đứng đợi bên thềm
Ánh trăng sáng chiếu vào qua cửa sổ
 
Anh yêu em, anh yêu em rạng rỡ
Tình em đầu, tình anh cuối:  bên nhau
Suốt đời vui, hưởng ánh sáng vạn mầu
Kỳ diệu quá tình em đang hiện hữu
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Ngủ Ngoan Nhé, Bé Ơi, Đừng Buồn Nữa


Ngủ ngoan nhé, bé ơi, đừng buồn nữa
Anh không còn lãng mạn tứ lung tung
Để em buồn, giận dỗi... trốn trong rừng
Lạc lối nhỏ không biết đường trở lại

Em lạc vắng mấy ngày anh tê tái
Dán giấy tìm treo, đóng dính vào cây
May mà em nhận nét chữ theo này
Ra khỏi chốn thâm u buồn cô quạnh

Anh vun trồng cây Thương Yêu trổ nhánh
Mai kia đây cây sẽ trổ hoa tươi
Em sẽ ra, nhớ lại mỉm môi cười
Thời dĩ vãng lạc đường vì giận dỗi

Quá vội vã, nóng giận làm u tối
Trí khôn mình, lương năng nữa biết không
Cứ bình an, mọi chuyện, hiểu tơ lòng
Sống rộng lượng hiểu tâm hồn đồng cảm

Nguyên Đỗ




Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Ngủ Ngoan Nhé, Bé Ơi, Đừng Buồn Nữa


Ngủ ngoan nhé, bé ơi, đừng buồn nữa
Anh không còn lãng mạn tứ lung tung
Để em buồn, giận dỗi... trốn trong rừng
Lạc lối nhỏ không biết đường trở lại

Em lạc vắng mấy ngày anh tê tái
Dán giấy tìm treo, đóng dính vào cây
May mà em nhận nét chữ theo này
Ra khỏi chốn thâm u buồn cô quạnh

Anh vun trồng cây Thương Yêu trổ nhánh
Mai kia đây cây sẽ trổ hoa tươi
Em sẽ ra, nhớ lại mỉm môi cười
Thời dĩ vãng lạc đường vì giận dỗi

Quá vội vã, nóng giận làm u tối
Trí khôn mình, lương năng nữa biết không
Cứ bình an, mọi chuyện, hiểu tơ lòng
Sống rộng lượng hiểu tâm hồn đồng cảm

Nguyên Đỗ


 
 
Đừng Ồn Để Bé Ngủ Nha anh!
 
 
Đừng ồn để bé ngủ nha anh!
Đang đêm nhập mộng giấc mơ lành
Ở đâu tự nhiên anh lên tiếng
Làm bé giật mình choàng tỉnh nhanh

 
Còn đâu giấc mộng...vỡ tan tành
Bắt đền...anh hãy vẽ trời xanh
Có giàn bầu, bí hoa đang nở
Vườn cây ăn trái chim chuyền cành

 
Còn nưã...cây tùng đang trổ nhánh
Bên cạnh phong lan đang bám dây
Anh có thấy không...yêu lắm đấy!
Tình nàng tầm gửi với chàng thông

 
Bé đang thơ thẩn trong vườn mộng
Hoa thơm cỏ lạ có biết không?
Sao anh lại bảo bé đang trốn
Hờn dỗi bỏ anh...vào rừng trong

 
Lần sau anh phải nhớ nghe hông
Đừng ồn để bé ngủ anh nha
Bé nói phải nghe...đừng ghẹo phá
Kẻo giận trốn rừng...hổng thứ tha!

 
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-11 02:26:37Huyền Băng>
Tình Bạn Cũ


Tình bạn cũ như rượu nho ấp ủ
Càng lâu năm càng đậm vị thêm ngon
Những cảm rung thấu hiểu tận tâm hồn
Một ánh mắt truyền giao muôn làn sóng

Tình bạn cũ như sa kê hâm nóng
Nhấm vào môi nồng ấm cả châu thân
Dù xa xôi cách trở giữa gian trần
Mối giao cảm thưở nào còn xao xuyến

Tình bạn cũ chẳng nghiền như á phiện
Rất nhẹ nhàng thoang thoảng tựa hương cau
Nửa cuộc đời xa cách chẳng gặp nhau
Vẫn nhớ mong ngóng đợi ngày gặp gỡ

Tình bạn cũ vẫn hằng luôn rạng rỡ
Như hướng dương vàng rộ dưới nắng hoa
Vẹn cuộc đời tình bạn chiếu chan hòa
Như nắng ấm rọi soi hồng cây cỏ

Tình bạn cũ giữa chúng mình, đây, đó
Có khi nào có thể nhạt hay phai
Bao nhiêu năm như bụi trúc gốc mai
Vẫn tô điểm tình bạn, gieo xuân mới

Nguyên Đỗ
 
r
Đăng nhập để trả lời
0
Chào Em, Buổi Sáng Tinh Sương

Chào em, buổi sáng tinh sương
Anh trầm trồ ngắm dễ thương quá nè
Ngọt ngào đậm nét đam mê
Dáng người thục nữ Ba Lê rạng ngời

Chào em, buổi sáng tinh khôi
Bên anh, a nhỉ, xứng đôi dịu dàng
Mai mình hát khúc tình tang
À ơi vui nhỉ mênh mang ấm nồng

Đêm qua, em ngủ ngon không
Có mơ thấy áng thơ nồng luyến thương
Thơ anh ướp ủ trầm hương
Thơm ngan ngát cả muôn đường lối đi

Chào em, cô gái Paris
Chúc em ngày đẹp tình si si tình
Đêm nay lại viết chuyện mình
Vườn thơ thắm nét những tình đắm say

Nguyên Đỗ


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Chào Em, Buổi Sáng Tinh Sương

Chào em, buổi sáng tinh sương
Anh trầm trồ ngắm dễ thương quá nè
Ngọt ngào đậm nét đam mê
Dáng người thục nữ Ba Lê rạng ngời

Chào em, buổi sáng tinh khôi
Bên anh, a nhỉ, xứng đôi dịu dàng
Mai mình hát khúc tình tang
À ơi vui nhỉ mênh mang ấm nồng

Đêm qua, em ngủ ngon không
Có mơ thấy áng thơ nồng luyến thương
Thơ anh ướp ủ trầm hương
Thơm ngan ngát cả muôn đường lối đi

Chào em, cô gái Paris
Chúc em ngày đẹp tình si si tình
Đêm nay lại viết chuyện mình
Vườn thơ thắm nét những tình đắm say

Nguyên Đỗ




 
 
Em Xin Cám Ơn Lời Chào
 
 
Em xin cám ơn lời chào
Mới choàng tình mộng...lạc vào trang thơ
Paris vưà thoát cơn mơ
Bây giờ hồn lại thẩn thờ mất thôi...
 
Lời ai nói, dễ thương...Ôi!
Chúc em buổi sáng tinh khôi nhẹ nhàng
Trên cành chim hót reo vang
Đón chào ngày mới rộn ràng làm sao
 
Hạt sương lóng lánh cành cao
Gió hôn hoa lá...nắng vào mái hiên
Cho em buổi sáng dịu hiền
Trời xanh tươi mát...muộn phiền xa xôi
 
Ngừng đi!...thôi nhé!...mưa ơi!
Trái buồn đã chín rụng rơi mất rồi
Bình minh toả khắp muôn nơi
Nắng Hạ mang đến...rạng ngời tin yêu!
 
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-11 22:26:57Nguyên Đỗ>
Anh Yêu Em                                                Em Yêu Anh
Anh Yêu Em                                         Em Yêu Anh
Anh Yêu Em                                  Em Yêu Anh
I Love You                                 I Love You
I Love You                             I Love You
I Love You                        I Love You
I Love You                  I Love You
I Love You              I Love You
I Love You         I Love You
I Love You   I Love You
I Love You I Love You
Je t'aime  Je t'aime
Je t'aime  Je t'aime
Je t'aime Je t'aime
Je t'aime Je t'aime
Je t'aime Je t'aime
Je t'aime Je t'aime
Je t'aime Je t'aime
Je t'aime Je t'aime
Je t'aime Je t'aime
Je t'aime Je t'aime

Bài Thơ Yêu

Bài thơ Yêu em viết cho anh đó
Mãi đậm say, chất ngất, nhớ thương đầy
Cả cuộc đời anh mới thấy hôm nay
Hạnh phúc đến vượt qua ngoài tưởng tượng

Bài thơ Yêu góp tình từ bốn hướng
Tự trái tim bé nhỏ trọn yêu thương
Tự trinh trong ở mãi tận thiên đường
Tự hương hoa của vạn ngàn cây lá

Bài thơ Yêu vạn năng như phép lạ
Hồn héo khô thành mạch nước nguồn thơ
Anh yêu em, anh ngóng đợi từng giờ
Nghe tiếng nói, nghe giọng cười thương mến

Bài thơ Yêu, ngôn từ thật trọn vẹn
Anh đọc xong lòng rộn rã xốn xang
Bài thơ em viết trọn những mơ màng
Anh nhắm mắt hình dung môi mọng đỏ

Bài thơ Yêu em viết cho anh đó
In đậm sâu, đánh dấu, khắc ngàn năm
Bài thơ Yêu ấp ủ ướp hương trầm
Thơm mãi mãi muôn đời không phai nhạt

Nguyên Đỗ


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-24 11:50:30Huyền Băng>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Anh Yêu Em                                                Em Yêu Anh
Anh Yêu Em                                         Em Yêu Anh
Anh Yêu Em                                  Em Yêu Anh
I Love You                                 I Love You
I Love You                             I Love You
I Love You                        I Love You
I Love You                  I Love You
I Love You              I Love You
I Love You         I Love You
I Love You   I Love You
I Love You I Love You
Je t'aime  Je t'aime
Je t'aime  Je t'aime
Je t'aime Je t'aime
Je t'aime Je t'aime
Je t'aime Je t'aime
Je t'aime Je t'aime
Je t'aime Je t'aime
Je t'aime Je t'aime
Je t'aime Je t'aime
Je t'aime Je t'aime

Bài Thơ Yêu

Bài thơ Yêu em viết cho anh đó
Mãi đậm say, chất ngất, nhớ thương đầy
Cả cuộc đời anh mới thấy hôm nay
Hạnh phúc đến vượt qua ngoài tưởng tượng

Bài thơ Yêu góp tình từ bốn hướng
Tự trái tim bé nhỏ trọn yêu thương
Tự trinh trong ở mãi tận thiên đường
Tự hương hoa của vạn ngàn cây lá

Bài thơ Yêu vạn năng như phép lạ
Hồn héo khô thành mạch nước nguồn thơ
Anh yêu em, anh ngóng đợi từng giờ
Nghe tiếng nói, nghe giọng cười thương mến

Bài thơ Yêu, ngôn từ thật trọn vẹn
Anh đọc xong lòng rộn rã xốn xang
Bài thơ em viết trọn những mơ màng
Anh nhắm mắt hình dung môi mọng đỏ

Bài thơ Yêu em viết cho anh đó
In đậm sâu, đánh dấu, khắc ngàn năm
Bài thơ Yêu ấp ủ ướp hương trầm
Thơm mãi mãi muôn đời không phai nhạt

Nguyên Đỗ






 Anh Yêu Em                                               Em Yêu Anh 
Anh Yêu Em                                          Em Yêu Anh
Anh Yêu Em                                      Em Yêu Anh
You Love Me                                 I  Love You 
You Love Me                            I  Love You 
You Love Me                        I  Love You 
You Love Me                 I  Love You 
You Love Me             I  Love You 
You Love Me        I  Love You 
You Love Me    I  Love You
You Love Me I  Love You 
Tu m'aimes  Je t'aime 
Tu m'aimes  Je t'aime 
Tu m'aimes  Je t'aime
Tu m'aimes  Je t'aime 
Tu m'aimes  Je t'aime 
Tu m'aimes  Je t'aime
Tu m'aimes  Je t'aime 
Tu m'aimes  Je t'aime
Tu m'aimes  Je t'aime 
Tu m'aimes  Je t'aime
 
 
Rung Động Tình Thơ
 
 
Tình thơ anh viết gửi ai đây
Mà nghe rung động trái tim này
Thơ anh trút ý gom tình lại
Ngây ngất hồn em má đỏ hây
 
Tình thơ men ủ hương nồng bay
Toả khắp không gian mơ ước đầy
Thiên đường tình ái cùng ai mộng
Quên cả lối về...mơ giấc say
 
Tình thơ quấn quít cả đêm ngày
Cứ mãi mơ màng hồn luyến vương
Bên nguồn suối chảy khi chiều xuống
Tranh mái yêu thưong tình thả buông
 
Tình thơ tuôn mãi chẳng cạn nguồn
Làm em choáng ngộp lời yêu thương
Ngày nhớ đêm trông hoài tưởng tượng
Bóng hình ai đó...lẫn sương - mây
 
Tình thơ anh viết lòng ngất ngây
Một đời mãi nhớ buổi xum vầy
Mai sau xa cách không còn gặp
Rung động tình thơ khó nhạt phai
 
 
Sương Anh

SA xin cám ơn chị HB nhiều nha....giờ em xem lại thấy hay lắm![sm=40.gif]
r
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh


 Anh Yêu Em                                               Em Yêu Anh 
Anh Yêu Em                                          Em Yêu Anh
Anh Yêu Em                                      Em Yêu Anh
You Love Me                                 I  Love You 
You Love Me                            I  Love You 
You Love Me                        I  Love You 
You Love Me                 I  Love You 
You Love Me             I  Love You 
You Love Me        I  Love You 
You Love Me    I  Love You
You Love Me I  Love You 
Tu m'aimes  Je t'aime 
Tu m'aimes  Je t'aime 
Tu m'aimes  Je t'aime
Tu m'aimes  Je t'aime 
Tu m'aimes  Je t'aime 
Tu m'aimes  Je t'aime
Tu m'aimes  Je t'aime 
Tu m'aimes  Je t'aime
Tu m'aimes  Je t'aime 
Tu m'aimes  Je t'aime
 
 
Rung Động Tình Thơ
 
 
Tình thơ anh viết gửi ai đây
Mà nghe rung động trái tim này
Thơ anh trút ý gom tình lại
Ngây ngất hồn em má đỏ hây
 
Tình thơ men ủ hương nồng bay
Toả khắp không gian mơ ước đầy
Thiên đường tình ái cùng ai mộng
Quên cả lối về...mơ giấc say
 
Tình thơ quấn quít cả đêm ngày
Cứ mãi mơ màng hồn luyến vương
Bên nguồn suối chảy khi chiều xuống
Tranh mái yêu thưong tình thả buông
 
Tình thơ tuôn mãi chẳng cạn nguồn
Làm em choáng ngộp lời yêu thương
Ngày nhớ đêm trông hoài tưởng tượng
Bóng hình ai đó...dường đâu đây
 
Tình thơ anh viết lòng ngất ngây
Một đời mãi nhớ buổi xum vầy
Mai sau xa cách không còn gặp
Rung động tình thơ khó nhạt phai
 
 
Sương Anh




Xao Xuyến Hồn Thơ

Tình thơ xao xuyến nhớ nhung đầy
Rung động hồn ta với cỏ cây
Nắng hạ hanh nồng chim ríu rít
Suối lành gió thổi ngát hương say

Lâu đài tình ái ngất cao vời
Tình mộng thuyền mơ thả biển khơi
Em ạ, mời em bước lên nhé
Thuyền tình lầu ái mãi muôn đời

Quấn quít bên nhau trong xứ Mơ
Trăng sao lấp lánh suối thơ mờ
Cầu tre ngồi đó trông giòng nước
Róc rách trời đêm nghe tiếng thơ

Em viết tràn dâng những dạt dào
Trời đêm trăng sáng với ngàn sao
Hồn anh như thể giòng sông nước
Lấp lánh trời đêm với vạn sao

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-13 11:42:16Huyền Băng>
Ngôi Nhà May Mắn

Kính tặng chị Tim Aline Rebeaud


Chị từ ở phương trời xa thăm thẳm
Đã đến đây chọn mảnh đất Việt Nam
Làm quê hương mới đó đã mười năm
Dựng Ngôi Nhà May Mắn cho bao kẻ

Chị xứng đáng mỹ từ danh xưng Mẹ
Bao nhiêu em đã gọi chị Mẹ yêu
Chị trẻ trung nhưng lo lắng đã nhiều
Mười năm đã đem về bao hy vọng

Cám ơn chị phục hồi bao sự sống
Các trẻ em, người bệnh tật bơ vơ
Chị: Quan Âm tái thế, chẳng nghi ngờ
Chị từ thiện ban phát tình nhân ái

Cám ơn chị hiện thân lòng bác ái
Đã về đây chia sẻ mối tình thương
Cho trẻ em, người tật bệnh, mở trường
Dạy khôn lớn, dạy nghề không mệt mỏi

Cám ơn chị, tạo tương lai đời mới
Cho các em nguồn hy vọng vui tươi
Cho các em còn giữ được nụ cười
Giữa khốn khổ và trăm ngàn thách đố

Nguyên Đỗ

 
r

Kèm theo là websites và một số phim về Mẹ Tim Aline Rebeaud, cô gái Thụy Sĩ, đang hoạt động từ thiện ở Việt Nam:
 
[/align]http://www.maison-chance.org/alpha/
[/align] 
[/align]
[/align][/align] 
[/align][/align] 
[/align][/align] 
[/align]
[/align][/align]



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-12 14:37:53Nguyên Đỗ>
Đêm Qua


Đêm qua mệt, anh đến nhà, lăn ngủ
Quên làm thơ gởi gió, gọi thăm em
Em có buồn, nhung nhớ, thức qua đêm
Đợi anh gọi chuyện trò ru giấc mộng

Sáng nay đẹp, anh viết bài hy vọng
Gởi sang em theo ánh nắng bình minh
Anh gởi em tình yêu thật chân tình
Bình an nhé, người yêu anh mãi mãi

Đêm qua đó, canh ba anh thức dậy
Nỗi nhớ em bừng tỉnh ngại thì thôi
Anh bảo lòng em yên nghỉ lâu rồi
Không điện thoại giữa khuya thế này được

Chúc em nhé, một ngày vui, hạnh phúc
Mộng muôn hoa, ong bướm nhởn nhơ bay
Vững niềm tin, lòng thương mến tràn đầy
Trời quang tạnh xanh trong cùng mây trắng

Em vẫn đó, cạnh bên anh, mỗi sáng
Bạn bè khen, hai đứa đó đẹp duyên
Chắc là mai hoặc mốt sẽ chung thuyền
Chiếc thuyền hoa ắp đầy thơ tình tứ

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0