📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Suối Nguồn Thơ

4.264 trả lời, 463.531 lượt xem — Trang 73 / 143
Em Thiên Thần Hộ Mệnh


Em hiền lắm, hỡi thiên thần nhỏ nhắn
Vào đời anh xoa dịu những thương đau
Vẽ tranh thơ thành bức họa muôn màu
Con sông nhỏ, bụi tre xanh trước ngõ

Em xinh lắm, này người tình bé nhỏ
Nắng vàng soi trên những đóa sen xinh
Anh hình dung em nhoẻn miệng cười tình
Mình là bạn là người tình tri kỷ

Không đòi hỏi, không kỳ kèo một tí
Giá mà em ích kỷ cũng không sao
Anh bỏ thơ chăm chú bước ra vào
Bởi em đó là nguồn thơ sáng tạo

Anh giữ mãi mối thân tình quý báu
Cho trời thơ vẫn bát ngát mênh mông
Cho bình minh em ngắm mãi tươi hồng
Vì hạnh phúc của em là quan trọng

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-22 06:20:47Nguyên Đỗ>
Người Tình Muôn Thưở


Em vĩnh viễn là người tình muôn thưở
Là cánh sen hồng đẹp lúc bình minh
Là hoa cúc trước nhà nở trắng tinh
Là đóa hồng trong sương mai vừa hé

Em mãi mãi là người yêu nhỏ bé
Nhoẻn miệng cười chiếc răng khểnh xinh ơi
Dáng thanh cao tóc thả tựa mây trời
Che lưng ong dịu dàng chiều lộng gió

Em vĩnh viễn là niềm thương nỗi nhớ
Ở bên anh màu nắng ấm vàng hanh
Cạnh hồ xanh tràn ước mộng đẹp lành
Muôn làn sóng lăn tăn truyền cảm điệu

Em mãi mãi là người tình huyền diệu
Vào trong mơ, vào trong mộng, trong thơ
Em mãi là tiên nữ của rừng mơ
Đã tỉnh thức cùng anh vào cuộc sống

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-22 21:43:00Nguyên Đỗ>
Nam Nhi Chi Chí

Nam nhi khí khái phải anh hùng
Chớ dại chi ghen với kẻ dưng
Xuống biển lên non không quản ngại
Ai ghen nấy khổ, phải canh chừng

Tình cảm tự nhiên chẳng buộc ràng
Mưa phùn, gió lạnh, nắng chang chang
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa nữa
Duyên nợ trần gian, nghĩa bạn vàng

Ghen bóng ghen hờ khổ tấm thân
Mùa xuân đến đã biết bao lần
Mùa thu rồi tới thêm vàng võ
Ai dại ghen chi số định phần

Trượng phu ngang dọc cứ xông pha
Cu rú làm chi để xót xa
Vớ vẩn ghen hờn càng khổ luỵ
Làm trai hào sảng sống dung hòa

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Anh Vẫn Viết Hằng Ngày


Anh vẫn viết hằng ngày cho em đó
Những lời thơ bay bổng cánh diều thơ
Bay lửng lơ những chiều hạ sương mờ
Gió vi vút truyền âm lời nhắn nhủ

Anh vẫn viết về những giòng sông cũ
Con sông Tiền, sông Hậu với Cửu Long
Con sông Hương, Bến Hải với sông Hồng
Những con sông của một thời thơ ấu

Anh vẫn viết về phút giây quí báu:
Kỷ niệm vui của hai kẻ yêu nhau
Niềm nhung nhớ khi cách biệt hai đầu
Lòng mộng ước hy vọng ngày gặp lại

Anh vẫn viết, hỡi người tình, em gái
Để em quên quạnh quẽ tháng ngày qua
Để em vui, đừng ủ dột mặt hoa
Chăm chú học cho đến ngày thành quả

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-23 14:01:58Nguyên Đỗ>
Ngủ Ngon Em Nhé


Ngủ ngon nhé, anh sẽ vào trong mộng
Ngự trong tim, trong đáy mắt bình yên
Anh ru em bằng khúc hát dịu hiền
Trăm chim mộng bay về ca ríu rít

Ngủ ngon nhé,  giữ trời khuya tối mịt
Sáng ngày mai, mặt trời sẽ khoe tươi
Những bông hoa lấp lánh giọt sương rơi
Một ngày mới cuộc đời rồi xanh biếc

Ngủ ngon nhé, bỏ sau lưng mọi việc
Ngủ bình an mộng đẹp thấy muôn sao
Nghe gió thêm sóng biển mãi dạt dào
An giấc điệp ngày mai trời sẽ sáng

Ngủ ngon nhé, quên đi chuyện dĩ vãng
Buồn, đau thương, trắc trở, phận đơn côi
Ai sớm qua những thử thách cuộc đời
Sẽ gặt hái những bông hoa hạnh phúc

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-23 14:33:07Nguyên Đỗ>
Vô Nghĩa Ý Nghĩa


Dẫu em viết cả những gì vô nghĩa
Gởi cho anh cũng ý nghĩa yêu thương
Trong tình yêu, tất cả dẫu bình thương
Vẫn mặc lấy những khác thường em ạ

Chỉ khi em lặng lờ làm mặt lạ
Mỗi một ngày mỗi một tháng, năm qua
Tất tình yêu đang tự xóa, phai nhoà
Anh sẽ biết em không còn yêu nữa

Đã hết yêu, hãy quên đi thề hứa
Làm khổ mình từng bữa, khó khăn chi
Đã thôi yêu, còn bám víu làm gì
Đã xa lạ thì quên đi tất cả

Đã là bạn, mãi mãi là bạn nhá
Đã nên duyên vĩnh viễn giữ tình thân
Đã yêu thương kiếp kiếp vẫn tình nhân
Sống chồng vợ duyên nồng hương mãi thắm

Nguyên Đỗ


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-26 05:55:46Huyền Băng>
Sau Cơn Mưa Mùa Hạ

Sau cơn mưa mùa Hạ
Mặt đất trổ đầy hoa
Từ sa mạc nóng cháy
Bỗng rực rỡ muôn hoa

Sau những ngày nắng hạn
Tâm hồn đầy khát khao
Mưa rào nước sung mãn
Tình yêu cũng dạt dào

Sau những lần hờn giận
Em về vui với thơ
Hồn anh thêm phấn chấn
Viết tứ tung bây giờ

Sau những lần liếc xéo
Ngoe nguýt giận vì đâu
Em lại về nhõng nhẽo
Cho tình say vạn màu

Nguyên Đỗ

r
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Ngủ Ngon Em Nhé


Ngủ ngon nhé, anh sẽ vào trong mộng
Ngự trong tim, trong đáy mắt bình yên
Anh ru em bằng khúc hát dịu hiền
Trăm chim mộng bay về ca ríu rít

Ngủ ngon nhé,  giữ trời khuya tối mịt
Sáng ngày mai, mặt trời sẽ khoe tươi
Những bông hoa lấp lánh giọt sương rơi
Một ngày mới cuộc đời rồi xanh biếc

Ngủ ngon nhé, bỏ sau lưng mọi việc
Ngủ bình an mộng đẹp thấy muôn sao
Nghe gió thêm sóng biển mãi dạt dào
An giấc điệp ngày mai trời sẽ sáng

Ngủ ngon nhé, quên đi chuyện dĩ vãng
Buồn, đau thương, trắc trở, phận đơn côi
Ai sớm qua những thử thách cuộc đời
Sẽ gặt hái những bông hoa hạnh phúc

Nguyên Đỗ

 
 
EM SAY NGỦ!
 
Cám ơn anh đã đưa em vào mộng
Lời hát ru ngào ngọt ấm cúng lòng
Không có chăn vẫn thấy ấm lạnh Đông
Tình anh đó, sưởi tim hồng em nhé!

 
Cung đàn anh vút êm cao khe khẽ
Réo rắt lên những âm hưởng nhặt khoan
Trong mơ say em cảm giác hân hoan
Có anh bên ru em...an lành quá!

 
Tình cuả anh hiền như vầng nguyệt toả
Ánh mờ mờ đủ soi bước chân em
Nhũng đêm buồn trống trải lối đi quen
Bên dòng suối trời đêm yên bình lạ!

 
Giấc ngủ như đưa em vào biển cả
Mênh mông bao la rộng lớn vô cùng
Dãi ngân hà chiếu sáng trên không trung
Ôi!thanh thản nhẹ nhàng...Em say ngủ!

 
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-24 06:21:12Nguyên Đỗ>
Quê Xa Lắm, Tận Thừa Thiên, Xứ Huế


Em tủm tỉm cười vui tươi nhỏ nhẹ
Giọng dễ thương nằng nặng Huế, miền Trung
Dáng thướt tha khiến bao kẻ lòng chùng
Liếc nhìn em, canh chừng công chúa Huế

Mái tóc em thoang thoảng mùi hoa huệ
Hay hoa lài, hay hoa bưởi tự nhiên
Trông dáng em, đài các, lại dịu hiền
Chiếc áo tím sáu cườm vàng cổ áo

Cạnh bên nhau chúng mình cùng đi dạo
Hương thơm từ thân thể hoặc vườn hoa
Tỏa lan quanh trong ánh nắng chan hòa
Anh ngây ngất tưởng như mình lạc lối

Quê quán mô, anh giả khờ khẽ hỏi
Mặt đỏ bừng, mắt chớp chớp mi cong
Rồi quay đi, như chạm phải tơ lòng
Quê xa lắm, tận Thừa Thiên, xứ Huế

Anh cười to, chắc cùng quê có lẽ
Ở Phong Điền, hay Quảng Điền, Phú Vang
Hay Hương Trà, Phú Lộc, hoặc Phú Quang
Hay A Lưới, hay Nam Đồng, Hương Thủy

Em trố mắt răng anh rành quá hỉ
Không chừng mình hồi ấy cũng học chung
Biết đâu chăng lại hoàng tộc đâu chừng
Trong Đại Nội ngày xưa là hoàng tử

Liếc nhìn nhanh rồi mỉm cười tình tứ
Mình cùng quê hãy cứ tự nhiên nha
Huế Thừa Thiên tình quê cũ đậm đà
Mai anh nhé, đi vào thành Tử Cấm

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-24 14:18:05Nguyên Đỗ>
Bản nhạc Ne Me Quitte Pas của Jacques Brel thật hay đã chuyển sang tiếng Anh với tên If You Go Away, ND để link bạn nào muốn coi YouTube thì ghé vào nghe nha!





 
If You Go Away
 
If you go away on this summer day, 
Then you might as well take the sun away 
All the birds that flew in the summer sky 
When our love was new 
And our hearts were high
When the day was young, 
And the night was long
And the moon stood still 
For the nightbird song
If you go away, if you go away 
If you go away
 
But if you stay, I'll make you a day 
Like no day has been or will be again
We'll sail on the sun, we'll ride on the rain 
We'll talk to the trees that worship the wind 
And if you go, I'll understand
Leave me just enough love to fill up my hand
If you go away, if you go away
If you go away
 
If you go away, as I know you must,
There'll be nothing left in the world to trust 
Just an empty room filled with empty space
Like the empty look I see on your face
Can I tell you now, as you turn to go
I'll be dying slowly 'til your next hello 
If you go away, if you go away
If you go away
 
But if you stay, I'll make you a night 
Like no night has been or will be again 
I'll sail on your smile 
I'll ride on your touch
I'll talk to your eyes, that I love so much
 
But if you go, I won't cry, 
The good's  gone from goodbye
If you go away, if you go away
If you go away
(Jacques Brel/Rod McKuen) 
Album: Stones
http://webpages.charter.net/holmesonline/dana/i2lyrics.htm
Đăng nhập để trả lời
0
La belle chanson !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Bản nhạc Ne Me Quitte Pas của Jacques Brel thật hay đã chuyển sang tiếng Anh với tên If You Go Away, ND để link bạn nào muốn coi YouTube thì ghé vào nghe nha!




 
Sương Anh phụ với anh Nguyên Đỗ nè, lời Pháp do ca sĩ EdithPiaf hát đó.
 
http://edith-piaf.lyrics.com.br/letras/319952/
 
Parole:

Ne Me Quitte Pas
 
1
Ne me quitte pas
Il faut oublier
Tout peut s'oublier
Qui s'enfuit deja
Oublier le temps
Des malentendus
Et le temps perdu
A savoir comment
Oublier ces heures
Qui tuaient parfois
A coups de pourquoi
Le coeur du bonheur
Ne me quitte pas
 
2
Moi je t'offrirai
Des perles de pluie
Venues de pays
Où il ne pleut pas
Je creuserai la terre
Jusqu'apres ma mort
Pour couvrir ton corps
D'or et de lumière
Je ferai un domaine
Où l'amour sera roi
Où l'amour sera loi
Où tu seras reine
Ne me quitte pas
 
3
Ne me quitte pas
Je t'inventerai
Des mots insensés
Que tu comprendras
Je te parlerai
De ces amants là
Qui ont vu deux fois
Leurs coeurs s'embraser
Je te racont'rai
L'histoire de ce roi
Mort de n'avoir pas
Pu te rencontrer
Ne me quitte pas
 
4
On a vu souvent
Rejaillir le feu
De l'ancien volcan
Qu'on croyait trop vieux
Il est paraît-il
Des terres brûlées
Donnant plus de blé
Qu'un meilleur avril
Et quand vient le soir
Pour qu'un ciel flamboie
Le rouge et le noir
Ne s'épousent-ils pas
Ne me quitte pas
 
5
Ne me quitte pas
Je ne vais plus pleurer
Je ne vais plus parler
Je me cacherai là
À te regarder
Danser et sourire
Et à t'écouter
Chanter et puis rire
Laisse-moi devenir
L'ombre de ton ombre
L'ombre de ta main
L'ombre de ton chien
Ne me quitte pas

Jacques BREL _ 1988
 
______0O0________
 

Lời:


Đừng Bỏ Em Nha Anh


1
Đừng bỏ em nha anh
Xin anh hãy quên đi
Xin quên đi tất cả
Dù ai người lánh xa
Chút hiểu lầm đó mà
Thời gian qua rồi đó
Biết đến chỉ khổ đau
Hãy quên phút ấy mau
Đôi khi tự chuốc sầu
Tìm hiểu chi tại sao
Hỡi trái tim hạnh phúc
Đừng bỏ em nha anh

 
2
Em sẽ gửi tặng anh
Những hạt ngọc cuả mưa
Từ bản xứ xa xưa
Nơi ko có nước mắt
Em sẽ đào xới đất
Từ sau khi em mất
Để phủ lấy thân anh
Chỗ vàng chiếu lấp lánh
Em sẽ lập kinh thành
Nơi tình yêu là vua
Nơi tình yêu ngự trị 
Nơi anh là nữ chuá
Đừng bỏ em nha anh


3
Đừng bỏ em nha anh
Em sẽ còn suy nghĩ
Ra những điều vô lý
Rồi anh sẽ hiểu mà
Em nói anh nghe đây
Những người yêu nhau này
Hai lần khi nhìn thấy
Trái tim họ cháy ngay
Em kể anh chuyện hay
Câu chuyện ông vua đấy
Bị chết mà không thấy
Để có thể gặp anh
Đừng bỏ em nha anh

 
4
Thường hay thấy từ xa
Nhũng tia sáng tung ra
Trên ngọn núi lưả cũ
Và biết nó đã già
Khi núi lưả xuất hiện
Trái đất sẽ bị đốt
Rồi luá mạch rất tốt
Tuyệt vời ở tháng tư
Màn đêm xuống từ từ
Để bầu trời rực sáng
Như màu đỏ và đen
Không hoà nhập chung đàng
Đừng bỏ em nha anh

 
5
Đừng bỏ em nha anh
Em sẽ ko khóc đâu
Sẽ không nói một câu
Nơi đây tự ẩn giấu
Để nhìn ngắm anh lâu
Nhảy muá và vui cười
Được nghe lời anh nói
Ca hát rồi vui chơi
Em ở đây anh ơi
Làm cái bóng cuả anh
Bóng bàn tay anh đó
Hay con chó hiền lành
Đừng bỏ em nha anh

 
 
Sương Anh phỏng dịch


 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-25 05:16:00Nguyên Đỗ>
Cám ơn Sương Anh nhiều nha, hôm qua ND vào tìm lời Pháp nhưng vì tác quyền yêu cầu không đưa lên nên không còn, định cuối tuần có giờ đánh máy lại, bây giờ SA đã đăng lên thật là hay! 

Cám ơn Sương Anh nhiều nhiều nha... công đăng bài hát cùng công dịch nữa!


Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-26 21:58:51Nguyên Đỗ>
Hôn Má Hôn Môi Hôn Tay


Mình là bạn nên chỉ cho hôn má
Hổng cho hôn trên mắt hoặc trên môi
Em nói chi cho lòng thấy bồi hồi
Vâng thì hôn, hôn thế nào chẳng được

Vừa mới quen, anh cầm tay hôn trước
Nghiêng mái đầu, hân hạnh được quen em
Thân thiết hơn, anh sẽ khoác vai em
Ôm chầm lấy mừng vui ngày gặp lại

Ở Âu Mỹ tục hôn hơi thoải mái
Chẳng như ta phải giữ kẽ khoảng xa
Có thân thương mới hôn kỹ mặn mà
Người quen thường chỉ chào xoàng thôi đấy

Em nói sao, anh sẽ theo như vậy
Hy vọng rằng trước bạn, sau thân hơn
Biết đâu chừng tình sẽ thắm xanh rờn
Nên tình nghĩa  mặn nồng duyên thiên  lý

Nguyên Đỗ


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Hôn Má Hôn Môi Hôn Tay


Mình là bạn nên chỉ cho hôn má
Hổng cho hôn trên mắt hoặc trên môi
Em nói chi cho lòng thấy bồi hồi
Vâng thì hôn, hôn thế nào chẳng được

Vừa mới quen, anh cầm tay hôn trước
Nghiêng mái đầu, hân hạnh được quen em
Thân thiết hơn, anh sẽ khoác vai em
Ôm chầm lấy mừng vui ngày gặp lại

Ở Âu Mỹ tục hôn hơi thoải mái
Chẳng như ta phải giữ kẽ khoảng xa
Có thân thương hôn thật kỹ mặn mà
Người quen mới chỉ chào thương thôi đấy

Em nói sao, anh sẽ theo như vậy
Hy vọng rằng trước bạn, sau thân hơn
Biết đâu chừng tình sẽ thắm xanh rờn
Nên tình nghĩa  mặn nồng duyên thiên  lý

Nguyên Đỗ




 
Xi'ch lại đây cho gần em một tí
Bạn bè mà em có ngại chi mô
Tóc mây bay như sóng gợn ven hồ
Anh có muốn vén qua bờ vai nhỏ
 
Chiếc cổ dài ẩn suối huyền lấp ló
Sợi dây chuyền hơi lệch phải không anh
Lá reo vui ca hát ở đầu cành
Anh có muốn sửa giùm cho ngay ngắn
 
Miệng nhoẻn cười em khoe hàm răng trắng
Ơ hình như môi dính tí mực xanh
Gió đưa mây trời lộng chút nắng lành
Anh có muốn lau giùm cho sạch sẽ
 
Khoảng thênh thang khung tình lồng gọn ghẽ
Cổ ti'ch xưa của ngàn lẽ một đêm
Nghe xong rồi lại càng muốn nghe thêm
Anh có muốn kể dông dài không dứt
 
:)
   

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoatymtym

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Hôn Má Hôn Môi Hôn Tay


Mình là bạn nên chỉ cho hôn má
Hổng cho hôn trên mắt hoặc trên môi
Em nói chi cho lòng thấy bồi hồi
Vâng thì hôn, hôn thế nào chẳng được

Vừa mới quen, anh cầm tay hôn trước
Nghiêng mái đầu, hân hạnh được quen em
Thân thiết hơn, anh sẽ khoác vai em
Ôm chầm lấy mừng vui ngày gặp lại

Ở Âu Mỹ tục hôn hơi thoải mái
Chẳng như ta phải giữ kẽ khoảng xa
Có thân thương hôn thật kỹ mặn mà
Người quen mới chỉ chào thương thôi đấy

Em nói sao, anh sẽ theo như vậy
Hy vọng rằng trước bạn, sau thân hơn
Biết đâu chừng tình sẽ thắm xanh rờn
Nên tình nghĩa  mặn nồng duyên thiên  lý

Nguyên Đỗ





Xi'ch lại đây cho gần em một tí
Bạn bè mà em có ngại chi mô
Tóc mây bay như sóng gợn ven hồ
Anh có muốn vén qua bờ vai nhỏ

Chiếc cổ dài ẩn suối huyền lấp ló
Sợi dây chuyền hơi lệch phải không anh
Lá reo vui ca hát ở đầu cành
Anh có muốn sửa giùm cho ngay ngắn

Miệng nhoẻn cười em khoe hàm răng trắng
Ơ hình như môi dính tí mực xanh
Gió đưa mây trời lộng chút nắng lành
Anh có muốn lau giùm cho sạch sẽ

Khoảng thênh thang khung tình lồng gọn ghẽ
Cổ ti'ch xưa của ngàn lẽ một đêm
Nghe xong rồi lại càng muốn nghe thêm
Anh có muốn kể dông dài không dứt

:)
  

 
 

Chờ Anh Nhé!
 
 
Ơ ! Anh này sao mà ăn gian quá!
Có biết hông phong tục cuả người ta
Hôn tay tỏ lịch sự với đàn bà
Hôn má biểu lộ tình thân, bạn hữu

 
Còn hôn...môi phải còn xem đã chứ!
Mới quen người ta thì hãy từ từ
Vưà mới thân thôi đã muốn...thiệt hư!
Coi chừng nhé, má biết là anh...chết

 
Không cho hôn chẳng phải là không mến
Bởi vì em tính nết hơi...khó ưa
Lòng ra sao anh biết nói ra thưà
Nhưng hôn hả...vưà nghe thôi mắc cỡ

 
Tim đập mạnh mắt chớp nhanh má đỏ
Tuy bên này nhưng má khó anh ơi
Để từ từ khi ta thật thân rồi
Duyên đôi lưá - một nhà - chờ anh nhé!

 
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-26 22:55:54Nguyên Đỗ>

Chờ Anh Nhé!


Ơ ! Anh này sao mà ăn gian quá!
Có biết hông phong tục cuả người ta
Hôn tay tỏ lịch sự với đàn bà
Hôn má biểu lộ tình thân, bạn hữu

Còn hôn...môi phải còn xem đã chứ!
Mới quen người ta thì hãy từ từ
Vưà mới thân thôi đã muốn...thiệt hư!
Coi chừng nhé, má biết là anh...chết

Không cho hôn chẳng phải là không mến
Bởi vì em tính nết hơi...khó ưa
Lòng ra sao anh biết nói ra thưà
Nhưng hôn hả...vưà nghe thôi mắc cỡ

Tim đập mạnh mắt chớp nhanh má đỏ
Tuy bên này nhưng má khó anh ơi
Để từ từ khi ta thật thân rồi
Duyên đôi lưá - một nhà - chờ anh nhé!


Sương Anh
 



Dạ Chào Cô

Dạ chào cô, học trò ngu quá xá
Cô giảng rành ngọn gốc thật thông minh
Xin... xin cô mở lớp dạy riêng mình
Hôn sau trước thế nào cho thật đúng

Khi ra trường, học trò bưng đủ thúng
Mâm cau trầu, nghi lễ cưới, tám câu
Đủ oản, xôi, hoa trái ngọt tươi màu
Xin  rước cô... áo đỏ... cô dâu mới

Cô bảo đợi, trò cũng đành phải đợi
Năm mười năm hay hai chục năm đây
Mái đầu xanh lỡ bạc trắng sau này
Nhìn bộ dạng, cô... là em anh đấy

Cô đừng lo, trò chỉ đùa phá bậy
Nhưng rủi may trò nghĩ thật thì sao
Cô có thương, có chỉ dạy không nào
Học đủ cách hôn sao cho đường mật

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-26 23:18:23SuongAnh>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Dạ Chào Cô

Dạ chào cô, học trò ngu quá xá
Cô giảng rành ngọn gốc thật thông minh
Xin... xin cô mở lớp dạy riêng mình
Hôn sau trước thế nào cho thật đúng

Khi ra trường, học trò bưng đủ thúng
Mâm cau trầu, nghi lễ cưới, tám câu
Đủ oản, xôi, hoa trái ngọt tươi màu
Xin  rước cô... áo đỏ... cô dâu mới

Cô bảo đợi, trò cũng đành phải đợi
Năm mười năm hay hai chục năm đây
Mái đầu xanh lỡ bạc trắng sau này
Nhìn bộ dạng, cô... là em anh đấy

Cô đừng lo, trò chỉ đùa phá bậy
Nhưng rủi may trò nghĩ thật thì sao
Cô có thương, có chỉ dạy không nào
Học đủ cách hôn sao cho đường mật

Nguyên Đỗ





Học Trò Hư
 
 
Cô không dạy học trò hư đâu nhé!
Bao nhiêu điều hổng học...đòi học hôn
Học trò ơi..sao mà dạy cho khôn
Bởi vì cô ... cũng còn chưa rành đó!

 
Kề tai đây nghe cô nói nho nhỏ
Lỡ ai nghe chết cả cô với trò
Hãy về nhà hỏi má hay hỏi ba
Thế nào là hôn...ngọt như mật đó!

 
Vậy là biết có chi đâu mà khó
Cô giáo đây chỉ biết dạy học thôi
Cho đến khi trò thuộc hết chữ rồi
Công trả cô...cho cái gì cũng nhận

 
Muốn học hôn một cách cho đường mật
Có khó đâu hãy nghe cho tận tường
Về nhà bảo má mua cho cân đường
Bỏ lên bếp nấu keo là thành đấy!

 
 
Sương Anh
 
Đúng hôn nè, ngậm kẹo đường kiểu này đôi môi...ngọt lịm...hihihihi....
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Dạ, Hay Thật

Dạ, hay thật, công thức cho thật nhuyễn
Đây đường phèn, kia đường cát, mạch nha
Nói nhỏ thôi, cô đừng có trách nha
Cho trò thử môi kề môi cô nhé

Trò hư lắm, cô ơi, đừng báo Mẹ
Trò bị đòn, ai sẽ đến xoa đây
Cô biết không, trò sẽ bắt đền này
Đền cả đời không phải  thường đâu đấy

Biết cô hiền nên trò mới tin cậy
Nói với cô, nói với chỉ riêng cô
Ngoéo tay nha, ngoéo ngón trỏ với trò
Khi sắm nhẫn, ngoéo cả ngón đeo nhẫn

Nói thật đó, van xin cô đừng giận
Cho trò hôn, cho trò thử thật thà
Nụ hôn nồng tình tứ có mạch nha
Sẽ dính chặt cả đời không nỡ dứt

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Dạ, Hay Thật

Dạ, hay thật, công thức cho thật nhuyễn
Đây đường phèn, kia đường cát, mạch nha
Nói nhỏ thôi, cô đừng có trách nha
Cho trò thử môi kề môi cô nhé

Trò hư lắm, cô ơi, đừng báo Mẹ
Trò bị đòn, ai sẽ đến xoa đây
Cô biết không, trò sẽ bắt đền này
Đền cả đời không phải  thường đâu đấy

Biết cô hiền nên trò mới tin cậy
Nói với cô, nói với chỉ riêng cô
Ngoéo tay nha, ngoéo ngón trỏ với trò
Khi sắm nhẫn, ngoéo cả ngón đeo nhẫn

Nói thật đó, van xin cô đừng giận
Cho trò hôn, cho trò thử thật thà
Nụ hôn nồng tình tứ có mạch nha
Sẽ dính chặt cả đời không nỡ dứt

Nguyên Đỗ



Bảng Kiểm Điểm

Tại trường không dậy môn Yêu
Thành ra trò mới làm liều đó cô
Van cô chỉ dậy đi cô
Cần hôn một miếng là trò biết yêu

Hobac

Chào huynh Nguyên Đỗ, vào trang thơ VNTQ mà nay mới vấn an tệ xá của huynh được mong huynh đại xá nhe, yêu cô giáo là phải viết bảng kiểm điểm đó huynh.
Chúc huynh sức khoẻ, bằng an
!



Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Bản Tự Kiểm


Trò chẳng nhỏ, cô cũng chưa người lớn
Cô dịu hiền e lệ thật là duyên
Mới nhìn cô trò đã chịu đèn liền
Vội ghi tên học bổ túc văn hóa

Bản tự kiểm trò nộp lên đây ạ
Yêu cô từ thưở cô mới xung phong
Dạy thơ văn cho tất cả cộng đồng
Những con chữ tha hồ mà bay bướm

Bỏ đi tính dài dòng mà luộm thuộm
Vào thẳng đề, hỏi hôn được là hôn
Vì thấy cô xinh xắn, nửa linh hồn
Tìm thấy lại cả đời mong ráp nối

Bản tự kiểm viết rồi không hối lỗi
Nộp lên cô, cô chớp mắt liên miên
Đôi môi run nở một nụ cười hiền
Hôn dính kẹo chắc keo sơn mãi mãi

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hobac

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Dạ, Hay Thật

Dạ, hay thật, công thức cho thật nhuyễn
Đây đường phèn, kia đường cát, mạch nha
Nói nhỏ thôi, cô đừng có trách nha
Cho trò thử môi kề môi cô nhé

Trò hư lắm, cô ơi, đừng báo Mẹ
Trò bị đòn, ai sẽ đến xoa đây
Cô biết không, trò sẽ bắt đền này
Đền cả đời không phải  thường đâu đấy

Biết cô hiền nên trò mới tin cậy
Nói với cô, nói với chỉ riêng cô
Ngoéo tay nha, ngoéo ngón trỏ với trò
Khi sắm nhẫn, ngoéo cả ngón đeo nhẫn

Nói thật đó, van xin cô đừng giận
Cho trò hôn, cho trò thử thật thà
Nụ hôn nồng tình tứ có mạch nha
Sẽ dính chặt cả đời không nỡ dứt

Nguyên Đỗ



Bảng Kiểm Điểm

Tại trường không dậy môn Yêu
Thành ra trò mới làm liều đó cô
Van cô chỉ dậy đi cô
Cần hôn một miếng là trò biết yêu

Hobac

Chào huynh Nguyên Đỗ, vào trang thơ VNTQ mà nay mới vấn an tệ xá của huynh được mong huynh đại xá nhe, yêu cô giáo là phải viết bảng kiểm điểm đó huynh.
Chúc huynh sức khoẻ, bằng an
!




 
 
" Nghịch Như Quỷ "

"Nghịch như quỷ"_ Người ta thường hay bảo
Một trò thôi cô đã sợ xanh xao
Thêm một trò vỗ tay _ xúi bậy nào
Cô giận đó, hổng thèm dạy một chữ

 
Đầu óc tối thui dạy hoài, cố thử
Nhưng cũng đành xin  gửi trả má ba
Học trò gì mà....thiệt là hư nha!
Bao chữ chẳng chịu nhớ... hôn thuộc nhất!

 
Bởi ham chơi giờ chưa...nên người thật
Có viết nhiều kiểm điểm cũng vậy thôi
Trò quá ...lỳ, cô giáo sợ lắm rồi!
Không đổi tính cô đét đòn đuổi học

 
Chưà nhé trò, sau này ai bảo...ngốc
Cho đáng đời, không chịu học , chỉ chơi
Lớp bổ túc nay cũng tên xoá rồi
Biết hối lỗi cô tha cho học tiếp

 
Kẹo ngọt nè...Ngoan! cô cho một miếng
Ăn xong rồi phải lau miệng trò nha
Sao để mép môi dính đường thế à!
Coi chừng ruồi, kiến bâu...xưng mồm đó!

 
 
Sương Anh
 
Hihihihih... trời ơi...SA mắc cười wá hà, hai ông học trò này ghê nha...[:D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Đừng Khóc, Ướt Đôi Mi!

Này em xin đừng khóc
Làm ướt cả đôi mi
Tháng ngày hãy vui học
Vấn vương vội làm gì?

Em nào phải yếu đuối
Dáng nhỏ tựa nàng thơ
Sáng chiều học hai buổi
Một lần chẳng phai mờ

Đâu có gì hấp tấp
Cứ để theo thời gian
Có duyên thì sẽ gặp
Tình thân mãi đầy tràn

Đừng khóc, người thương nhé
Đừng nghĩ chuyện biệt ly
Có khi buồn đơn lẻ
Nước mắt tràn đôi mi

Nguyên Đỗ




Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-28 02:52:32giotnangmuathu2007>
em đâu còn nước mắt.
để tim chết cuồng si..
nhưng vẫn còn nỗi nhớ.
nhớ anh viết những gì.

em học anh chữ "tất"
em học anh chữ"vương"
em học anh tất cả.
học những lời yêu thương

thời gian như bụi cát
vương vào mắt em đau
hồn bay vào xiêu bạt.
trào lên sóng lệ sầu

đừng nói lời gian dối
đừng để lòng em đau.
xin hãy giành một chút.
cho em trút lệ sầu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: giotnangmuathu2007

em đâu còn nước mắt.
để tim chết cuồng si..
nhưng vẫn còn nỗi nhớ.
nhớ anh viết những gì.

em học anh chữ "tất"
em học anh chữ"vương"
em học anh tất cả.
học những lời yêu thương

thời gian như bụi cát
vương vào mắt em đau
hồn bay vào xiêu bạt.
trào lên sóng lệ sầu

đừng nói lời gian dối
đừng để lòng em đau.
xin hãy giành một chút.
cho em trút lệ sầu


Qua Đêm Tối Lại Bình Minh

Em này, lau giọt lệ!...
Đừng để sầu lên mi...
Mùa Ngâu nào em nhớ...
Mùa trăng sầu sử thi...

Em đừng đau buồn nhá
Đừng vội vàng yêu thương
Hãy dồn tâm tất cả
Vào việc học ở trường

Cuộc đời những được mất
Tình buồn lắm khổ đau
Hãy giữ hương ngào ngạt
Đừng sa vào bể dâu

Biết đâu là giả dối
Biết đâu là thật đâu
Qua những đêm đen tối
Sẽ thấy ngày tươi mầu

Nguyên Đỗ

Đăng nhập để trả lời
0
Dzị Cũng Nói


Tiếng miền Nam sao dễ thương thật nhẹ
Cứ mỗi lần em nói thấy thương ghê
Dù có chi, công việc bận bốn bề
Cũng chăm chú lắng nghe từng chữ một

Em bỏ dấu, bỏ vần nghe ngon ngọt
Phụ âm đầu, phụ âm cuối lung tung
Dzị mà thương, dzị mà nhớ lạ lùng
Nhớ những lúc bỏ miệt trên về dưới

Em trong trắng tóc hương thơm hoa bưởi
Trong hồn anh mãi mãi đẹp như mơ
Tự khi nào hai đứa đối họa thơ
Chuyện Nam Bắc, chuyện Đông Tây đủ cả

Đùa với nhau, cũng bớt sầu trong dạ
Em mùa này gió bão cũng thường qua
Em bây giờ chớ ủ dột mày hoa
Để anh nhớ vẽ tranh tình diệu vợi

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-29 04:45:31Nguyên Đỗ>
Nỗi Đau Không Nói

Anh cảm thấy nỗi đau em chẳng nói
Nên từ nay anh hứa giã từ thơ
Anh phải chọn Người Yêu Dấu, Nàng Thơ
Không đùa bỡn để em buồn lặng lẽ

Tính anh nghịch thả hồn thơ chẳng kể
Nỗi sầu đau trong dạ lệ dâng mi
Mấy hôm nay em vắng chẳng tin gì
Anh biết lỗi từ nay không vậy nữa

Anh biết mình khó giữ lời thề hứa
Lúc làm thơ quên hết chuyện đó đây
Hồn mênh mang theo gió cuốn miệt mài
Đôi khi lỡ lời đam mê đắm đuối

Anh vẫn nhớ, gọi tên em, từng buổi
Đêm trăng về ngóng gió quyện trầm hương
Gởi về em lời thơ nhớ thiên đường
Kẻ lạc lối rơi vào trong địa ngục

Em có nhớ những lần thơ thôi thúc
Anh bảo em: vì em, anh sẽ quên
Bỏ làm thơ sợ em khổ nợ duyên
Em nói:  Chớ, vì anh là thi sĩ

Lần này thôi, hỡi người em tri kỷ
Giã từ thơ mang gởi chút hương trời
Cho em đó, hỡi người bạn đường ơi
Vì chính em là người anh thương mến

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Đêm Nay Trăng Sáng


Đêm nay trăng sáng, nhưng em chẳng đến
Lòng quặn đau, lỗi hẹn với nàng thơ
Anh ra vào nghe ngóng với ngẩn ngơ
Không một tiếng, không một câu gọi lại

Lòng nhuốm buồn, sâu nhấn chìm tê tái
Đường yêu đương lắm trở ngại chông gai
Niềm đau thương lại cứ đến từng ngày
Dao cứa thịt không bén bằng dao nhớ

Đêm nay trăng sáng chiếu qua cửa sổ
Anh mơ màng ao ước đó là em
Em đi rồi mờ mịt bóng màn đêm
Đơn côi quá một đêm dài vắng lặng

Đêm trăng sáng đi một mình một chặng
Nghe cô đơn thấm ướt cả lưng, vai
Những bước chân trĩu nặng lết lê hoài
Nhịp trái tim tưởng chừng như ngưng đập

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Đêm Nay Trăng Sáng


Đêm nay trăng sáng, nhưng em chẳng đến
Lòng quặn đau, lỗi hẹn với nàng thơ
Anh ra vào nghe ngóng với ngẩn ngơ
Không một tiếng, không một câu gọi lại

Lòng nhuốm buồn, sâu nhấn chìm tê tái
Đường yêu đương lắm trở ngại chông gai
Niềm đau thương lại cứ đến từng ngày
Dao cứa thịt không bén bằng dao nhớ

Đêm nay trăng sáng chiếu qua cửa sổ
Anh mơ màng ao ước đó là em
Em đi rồi mờ mịt bóng màn đêm
Đơn côi quá một đêm dài vắng lặng

Đêm trăng sáng đi một mình một chặng
Nghe cô đơn thấm ướt cả lưng, vai
Những bước chân trĩu nặng lết lê hoài
Nhịp trái tim tưởng chừng như ngưng đập

Nguyên Đỗ




 
 
DSX đọc baì thơ này của anh ND cảm xúc cho DSX họa cùng thơ anh nha
 
 
TRĂNG LẺ
 
 
Trăng bên anh vẫn sáng thiết tha
Trăng bên em nay đã nhạt nhoà
Ngày anh đi trăng buồn không tỏ
Như mắt em đang nhỏ lệ sầu
 
Em nhớ anh trong nỗi đớn đau
Từng nỗi nhớ đang về hành hạ
Gọi tên anh lòng đau đớn quá
Anh đâu rồi nhớ lắm anh ơi
 
Nước mắt rơi tan nát rã rời
mất nhau rồi vĩnh viễn chia phôi
Một cuộc tình em hằng mong đợi
Ta cùng nhau bước chung một lối
 
Xa anh rồi còn chi hoài vọng
Anh chọn rồi lối đi hoa mộng
Xa anh em chẳng còn lẽ sống
Chút gió về sao lòng bão giông
 
 
 
DSX
Đăng nhập để trả lời
0
Suối cạn Nguồn?
 
Này anh suối cho em nhắn hỏi
Bưả giờ sao chẳng thấy đưa thư về
Nơi cuối dòng em chờ vớt thơ ghe
Đêm rằm sáng bên này, bên kia tối?

 
Hay là nay đã cạn nguồn con suối
Hoặc là anh đang đắm đuối si mê
Nói đi anh, em nhớ buổi hẹn thề
Anh hưá sẽ không bao giờ thơ cạn

 
Với người thơ một ngày như một tháng
Và đôi khi một thoáng ngỡ trăm năm
Bởi nợ duyên thơ đầu ắp tay nằm
Khi xa cách thời gian không ý niệm

 
Hay nắng hạn suối đang khô đắng miệng
Nước chanh đây, uống nhé mỉm cười lên
Trăng đang treo lơ lửng ở hiên thềm
Chờ sương đến gieo vần con suối thả

 
Đừng suối nhé, đừng để buồn gục ngã
Em đi rồi, thơ vẫn ở bên anh
Tiếng hoan ca cuả con suối trong lành
Không thể để khô khan thành vũng cát

 
 
Sương Anh
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0