Hai hôm nay Ace Facebook đăng hình hoa ít quá, không đủ để thơ! Thôi thì lên Google lôi áo xuống thơ tiếp vậy.
Cô Đi Đâu...Cô Chờ Ai!!!
Này cô đi đâu đó
Hình như cô chờ ai
Vào trong đây lánh gió
Trốn làn tơ nắng mai
Sao cô cười chẳng đáp
Không quay lại nhìn tôi
Ngày cuối năm tháng chạp
Đây mong sánh cùng đôi
Này cô...cô đừng vội
Chân đi đành đoạn sao
Chưa trả lời tôi hỏi
Nỡ lòng quay lưng sao!!!
Tui đi đâu, chờ ai kệ tui, mắc chi ông hỏi!!! Mặt thấy ghét; khà khà.
Thân,
Nhị
Tùy Bút Cố Quận
5.740 trả lời, 302.121 lượt xem —
Trang 120 / 192
Uả! Hiền Tỷ Tui dọn gánh hát ra tận Miền Trung rồi ư??? Vậy là nhị tui mất tiền công vỗ tay rồi, buồn.
Người Ra Núi Ngự, Hương Giang
Sao người ra Núi Ngự
Đò lạc bến Hương Giang
Cho sầu thơ câu tứ
Vần khóc biển Kiên Giang
Đi bao chừ trở lại
Mà điệu lý Miền Nam
Vang trong chiều xuân tái
Vàm Sông Đốc sương lam
Trăng về ngang Đá Bạc
Buồn nhớ bóng ghe xưa
Nhớ cô nàng tiếng hát
Làn hơi vút sao thưa
Sao người ra Núi Ngự
Đò dọc bến Hương Giang
Đành lòng chi xa xứ
Giòng thổn thức Kiên Giang
Người đi...tết có về???
Về chi cho tết lại phải tốn tiền mua rượu đãi đứa em say, phải vậy chăng Hiền Tỷ Tui??? Khà khà.
Thân,
Nhị Đệ
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2017 17:42:04 bởi Cố Quận>
Khà khà, mấy ngày ni vắng hoa của Mi (gọi cho thân tình nghe Nhỏ Em Gái của tui), nhị ca ngờ xuân tàn!!! Ai dè xuân vẫn còn thắm cành xuân đây chứ.
Xuân Còn Đang Độ Xuân
Mấy hôm rồi hoa vắng
Ngỡ xuân qua...xuân tàn
Không! Ngoài kia sợi nắng
Vẫn lung linh tơ vàng
Xuân còn đây đấy mà
Hiên nhà đỏ màu hoa
Cành đêm dăm nụ nở
Xuân thềm hương xuân là
Len vào trong ngạch cửa
Làn ve vuốt tóc ai
Căn phòng yên giấc nửa
Hồn đắm mộng liêu trai
Vài ba hôm hoa vắng
Ngỡ xuân xa...xuân tàn
Không! Ngoài canh gió lặng
Hoa đỏ cánh nhuỵ vàng
Xuân còn đang độ xuân
Vậy là nhị ca còn được thơ hoa dài dài Nga Muội hỉ??? Khà khà.
Thân,
Nhị Ca
Trời! Thiệt vậy hả Hiền Tỷ, ra giêng mới về lại Rạch Giá ư??? Vậy tết nay hết tiền mua rượu nhậu, biết mượn ai...bác BLG chăng???
Mượn Tiền Mua Rượu Nhậu Tết
Bác BLG có tiền
Cho mượn rượu tết!!! Ra giêng sẽ hoàn
Trả vốn, lời với cây đàn
Vài ba bàu để tình tang với mùa
Xuân hồng hiên trước gió lùa
Hương hoa thoang thoáng mai đua nở cành
Có tiền!!! Mượn chén quỳnh xanh
Nguyên tiêu hoàn đủ...bạc thanh thối vàng
Cho mượn bạc ra tết nhận lại vàng...hay là bạc đi đường bạc, người đi đường người, biệt tăm bóng và bặt luôn âm tiếng đây hả bác BLG??? Khà khà.
Thân,
Nhị
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2017 20:10:54 bởi Cố Quận>
![]()
Cô Đi Đâu Chiều Cuối Năm!!!
Chiều hôm chờ khắc giao thừa
Cô em áo lụa hoa dừa đi đâu!!!
Tôi qua đình dâng sớ tâu
Thánh thần kể tội người đầu ngõ đây
Quanh năm dáng ngả nghiêng say
Quanh năm vần chữ thơ ngày thơ đêm
Hát, hò, ngâm, vịnh dưới thềm
Ghẹo trăng, cợt gió cành mềm lá hoa
Làng xóm chịu lắm phiền hà
Thánh thần về vật hắn là giùm cho
Thôi cô chân chóng lên đò
Qua đình khấn thánh vật bò người say
Giời ạ! Người thì đẹp mà tâm chẳng độ lượng dung thứ cho người...tiếc thay; khà khà.
Thân,
Nhị
Sáng vào phá chị Song Nguyệt lấy hên cho cả ngày mới được.

Hãy Cầu Lấy Chàng Say
Cầu chồng giàu chi hỉ
Hắn thường đắng với cay
Muốn tình chân thiện mỹ
Thì khấn rước chàng say
Sáng thơ vần với chữ
Chiều nghiêng ngả đường ngâm
Đêm hò sông trăng ngự
Tặng mình ý uyên thâm
Đừng mơ anh chồng giàu
Hận một trời thương đau
Ra vào câu mắng nhiếc
Chì bấc! Ỷ thế giàu
Hãy cầu lấy chàng say
Đầu năm lễ chùa, nhớ lạy Phật Tổ khấn cầu cho mình lấy đặng anh chồng say nghe o; khà khà

.
Thân,
Nhị [strike][/strike]

Hãy Cầu Lấy Chàng Say
Cầu chồng giàu chi hỉ
Hắn thường đắng với cay
Muốn tình chân thiện mỹ
Thì khấn rước chàng say
Sáng thơ vần với chữ
Chiều nghiêng ngả đường ngâm
Đêm hò sông trăng ngự
Tặng mình ý uyên thâm
Đừng mơ anh chồng giàu
Hận một trời thương đau
Ra vào câu mắng nhiếc
Chì bấc! Ỷ thế giàu
Hãy cầu lấy chàng say
Đầu năm lễ chùa, nhớ lạy Phật Tổ khấn cầu cho mình lấy đặng anh chồng say nghe o; khà khà


.Thân,
Nhị [strike][/strike]
Bên Việt Nam đã hơn mười giờ đêm, sắp đến khắc Giao Thừa...vào thơ chúc tết thân bằng quyến thuộc bên nhà vậy nhé.

Chúc Mừng Bính Thân 2016
Chúc mừng năm mới Bính Thân
Thân bằng quyến thuộc xa gần an khang
Xuân vui bên nhánh mai vàng
Ly rượu tiệc tết bên đàng nhắp môi
Dĩa dưa kiệu, thịt đưa mồi
Xem lân pháo vũ theo hồi trống vang
Bính Thân tài lộc trời ban
Ân phúc bè bạn, họ hàng hiến dâng
Chúc thân bằng quyến thuộc bên nhà có một năm Bính Thân 2016 mọi sự hạnh thông, tài lộc tinh tấn nghe.
Thân,
Nhị

Chúc Mừng Bính Thân 2016
Chúc mừng năm mới Bính Thân
Thân bằng quyến thuộc xa gần an khang
Xuân vui bên nhánh mai vàng
Ly rượu tiệc tết bên đàng nhắp môi
Dĩa dưa kiệu, thịt đưa mồi
Xem lân pháo vũ theo hồi trống vang
Bính Thân tài lộc trời ban
Ân phúc bè bạn, họ hàng hiến dâng
Chúc thân bằng quyến thuộc bên nhà có một năm Bính Thân 2016 mọi sự hạnh thông, tài lộc tinh tấn nghe.
Thân,
Nhị
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2017 15:13:37 bởi Cố Quận>
Bốn câu thơ " Tỉnh " để Hiền Tỷ Kim Trúc Tui hoạ, còn bốn câu thơ " Say " gửi nhị tui thì nhị hoạ lại với Cô Bạn Cũ VV vậy.
![]()
Thơ Đúng Quá Trời
Ý thơ đúng quá vậy trời
Say đâu nhớ nợ đặng thời hoàn kim
Say đâu nhớ chốn để tìm
Nhớ nơi để trả!!! Nợ chìm...nợ trôi
Nợ đời ra biển mất rồi
Nợ người gió cuốn lên đồi gió bay
Kim tiền đổ hết cơn say
Ra mùng tỉnh rượu...nợ này là không
Lúc đó Người Hàng Xóm có muốn đòi nợ...thì ra mấy quán rượu mà đòi, phải thế không Cô Bạn Cũ VV??? Khà Khà.
Thân,
Nhị
Vào chúc tết các Ace Facebook nhé.
Chúc Bạn Bè Facebook
Chúc bạn bè Facebook
Tài lộc tấn Bính Thân
Mọi sự hên, sung túc
Quân tử sánh giai nhân
Duyên chờ anh trước ngõ
Gái Việt kết trai Ngô
Viết vài hàng tỏ rõ
Trăm năm nợ thắm tô
Facebook chúc bạn bè
Bính Thân tài lộc nghe
Hầu xuân sau chén rượu
Tiệc đãi quán vỉa hè
Trọn một năm hạnh thông
Dzo^ các Ace, không say không về; khà khà.
Thân,
Nhị
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2017 04:55:56 bởi Cố Quận>
Mua quà tết cho Vợ!!! Đi làm công cho thiên hạ cả năm, có được đồng nào bà móc sạch đồng nấy nên cuối năm đành mang thân ra thế nợ, vay mượn tiền mà chén chú chén anh với thiên hạ ba ngày tết...Người Hàng Xóm lại bảo nhị tui được tiền vay phải đi mua quà tết cho bà hùm quận sáu, thế là ép người quá đáng rồi còn gì??? Lì xì cho Con!!! Thân chúng cao lớn hơn nhị tui, cọp ăn ba ngày chưa hết thịt! Lương lại gấp đôi ba lần tiền lương cu li của nhị này; hỏi mượn chúng vài nghìn bạc ăn tết tha hương, chúng thưa " Mẹ dặn là không nên cho bố mượn tiền! "...giờ Người Hàng Xóm phán phải lì xì cho Con, ít thì chúng chê...còn nhiều thì còn tiền đâu nữa mà rượu tết??? Thôi không thèm mượn tiền của Người Hàng Xóm nữa! Nhị tui qua gõ cửa nhà Hiền Tỷ Kim Trúc Tui mà mượn vậy.
![]()
Mượn Tiền Phải...
Tặng quà vợ, lì xì con
Thì nghìn bạc mượn đâu còn chơi xuân
Đã vậy ngưng! Đã thế ngưng
Đừng cho vay nhé, Bác đừng cho vay
Bớ Hiền Tỷ! Túng quá rồi Hiền Tỷ Kim Trúc ơi, moi bọc cho nhị đệ vay đỡ vài nghìn bạc...kiếp sau đệ sẽ trả đủ vốn lẫn lời à nghe Hiền Tỷ Tui; khà khà.
Thân,
Nhị
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2017 01:43:29 bởi Cố Quận>
Sáng mồng một tết Con Khỉ, vào thơ chúc các Bạn Ta nơi đất khách vậy nhé.
Chúc Bạn Bè Tha Hương
Chúc Bạn Bè chốn tha hương
Bính Thân tám cõi hội tương xuân về
Thân bằng quyến thuộc tụ tề
An khang, tài lộc bốn bề hạnh thông
Tiền hậu cúc, lan, đào, hồng
Vang vang pháo tết ngày mồng một chơi
Chén quỳnh nâng chén rượu mời
Xuân tân vào cửa chúc lời tân xuân
Bính Thân dạ hớn hở mừng
Hội tương tám cõi tưng bừng hoa khai
Chúc Bạn Bè năm châu một năm Bính Thân 2016 vạn sự như ý-hạnh thông, tài-lộc tinh tấn, an khang-thịnh vượng cả nghe.
Thân,
Nhị
Còn mùng còn tết mà bác Viễn Phương phán mấy câu làm nhị em thất vọng quá Bác ơi! Hết thiệt, chẳng còn gì xuân, chỉ còn gì tết, chẳng hương chẳng sắc gì để lưu luyến, xôn xao như thuở nào nữa sao Bác???

Chốn Xưa Xuân Chỉ Còn Trong Mộng
Chốn xưa chỉ còn trong hoài tưởng
Trời ký ức thôi...thật thế chăng
Chốn xưa mỗi người đi mỗi hướng
Niềm tiếc nuối thôi...gió cùng trăng
Nên con bến cũ đò không bóng
Mùa tết dòng trôi mãi vẫn trôi
Mai tàn mai nở hoa vàng cổng
Đâu áo màu thêu yến oanh đôi!!!
Chốn xưa xuân chỉ còn trong mộng
Buồn bác Viễn Phương hỉ???
Thân,
Nhị
(361)

Chốn Xưa Xuân Chỉ Còn Trong Mộng
Chốn xưa chỉ còn trong hoài tưởng
Trời ký ức thôi...thật thế chăng
Chốn xưa mỗi người đi mỗi hướng
Niềm tiếc nuối thôi...gió cùng trăng
Nên con bến cũ đò không bóng
Mùa tết dòng trôi mãi vẫn trôi
Mai tàn mai nở hoa vàng cổng
Đâu áo màu thêu yến oanh đôi!!!
Chốn xưa xuân chỉ còn trong mộng
Buồn bác Viễn Phương hỉ???
Thân,
Nhị
(361)
Hình như chưa bao giờ thơ ghẹo Cô Bạn này thì phải???
O Chờ Ai!
O chờ ai thế vậy o
Sao chân chưa chịu xuống đò qua sông
Chờ ai dáng đứng ngóng trông
Đò tôi sắp tách bến...Hồng có đi!!!
Đò ông mà không mau tách bến là Hồng Tui nhào xuống dìm đò ông ngập nước à nghe ông thần say; khà khà.
Thân,
Lão Nhị
Chúc Anh Chị luôn vui và sáng tác đều anh Phú nhé.
Tình Bạn Cũ
Tình bạn cũ dù ta đây người đó
Dù tháng năm như làn gió xuân qua
Hương thời gian vẫn giữ mãi tim mà
Luôn luôn in trí...dù xa xôi lắm
Chúc Anh Chị luôn vui và sáng tác đều anh Phú nhé.
Thân,
Nhị
Đầu năm áo dài tha thướt đi đâu thế Hiền Tỷ???
Đầu Năm Hiền Tỷ Đi Đâu!!!
Đầu năm Hiền Tỷ đi đâu
Áo hoa đỏ cánh lụa sau trước tà
Lễ chùa hái lộc xuân a
Xin xăm lá tốt chàng ta, ta chàng
Bính Thân trăm bỏ lấy ngàn
Tết sau đặng chữ giàu sang, sang giàu
Đầu năm Hiền Tỷ đi đâu
Áo tơ đỏ cánh hoa sau trước tà!!!
Nhị em làm tám câu này, năm nay Hiền Tỷ có trúng số hay gặp vận đỏ thì năm sau nhớ tặng nhị em tấm vé máy bay với ít tiền rượu về Việt Nam thăm mấy Nhỏ Bạn Em nghe Hiền Tỷ!!! Khà khà.
Thân,
Nhị Đệ
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2017 03:24:47 bởi Cố Quận>
Dưa, Kiệu...Có Rượu, Tôm Khô!!!
Cô bán dưa và kiệu
Có bán rượu, tôm khô
Không đủ tiền...cho thiếu
Ra giêng trả nghe cô
Sao cô cười chẳng nói
Mà chỉ kiệu với dưa
Sao cô cười chân vội
Vào trong chẳng tiễn đưa!!!
Ông mua kiệu và dưa thì có, còn rượu và tôm khô thì ghé Tế Điên Dược Phòng...còn đứng đó hỏi lăng nhăng là Chi Tôi ra liệng cho vài keo bể trán à nghe; khà khà.


Thân,
Lão Nhị
Có dịp nào anh em mình gặp, Nga Muội dạy cho nhị ca chụp hình và Mi làm người mẫu luôn cho nhé...được không???
Ai Lối Vườn Xuân Tím Áo
Kìa ai lối vườn xuân tím áo
Hai vạt hương bước dạo tầm hoa
Hiu hiu xuân gió động tà
Lung linh xuân nắng mượt mà làn tơ
Kìa ai lối vườn mơ tím áo
Hai vạt qua bách thảo cành vương
Dáng thân đọ sánh liễu nhường
Kề so Tứ Đức, Ngũ Thường người thua
Kìa ai lối vườn khua chân guốc
Hai vạt xa...kẻ chuốc chén sầu
Gió vườn xuân gió lộng đầu
Nắng vườn xuân nắng chìm đâu nắng vàng!!!
Muội dạy cho nhị ca thì được rồi, nhưng nhị ca lúc nào cũng say...chụp có ra hình không thì còn phải hỏi lại Ông Trời!!! Khà khà.
Thân,
Nhị Ca
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2017 07:54:23 bởi Cố Quận>
Vào ghẹo Nhỏ Tím Tôi mới được...
![]()
Lì Xì Đầu Năm
Cảm ơn chàng tặng phong bì
Viết tấm ngân phiếu lì xì đầu năm
Mở ra thấy số mười lăm
Nghìn bạc tím mực nghiêng nằm em reo
Chàng chúc về thăm quê nghèo
Con sông bến cũ đò chèo hò ơ
Cảm ơn hiểu dạ Tím Thơ
Tặng mười lăm xấp đặng mờ chơi xuân
Khoan vội mừng đã! Mau vào nhà băng lãnh tiền ngay, coi tấm ngân phiếu có bị lũng không đã, rồi hãy reo mừng nghe Tím Muội??? Khà khà.![]()
Thân,
Nhị Ca
Mùng bảy hạ nêu, làm Lễ Khai Hạ tiễn tết đi mà lòng còn lưu luyến những ngày xuân vui.

Lễ Khai Hạ Mùng Bảy Tết
Lễ Khai Hạ dẹp nêu tiễn tết
Ngoài đào mai còn vết hương xuân
Hỏi cô áo đỏ hài chân
Hẳn lòng lưu luyến tay lần đò ngang
Cô đi đâu mà sang bến nước
À lên chùa tích phước lạc quyên
Năm nay cầu đặng ước nguyền
Gặp người quân tử cùng thuyền ra sông
Trăm năm tát bể đông đồng tát
Trăm năm tình mộc mạc ba sinh
Lửa hương ngọn toả ngọc bình
Chữ duyên chữ nợ hai mình dệt thêu
Lễ Khai Hạ nhổ nêu tiễn tết
Ngoài đào mai còn vết hương xuân
Hỏi cô áo đỏ sao mừng
Hẳn xăm hạ ngõ tưng bừng rước dâu!!!
Em không nói xăm viết gì cho ông biết đâu...mắc cỡ chết; khà khà

.
Thân,
Nhị

Lễ Khai Hạ Mùng Bảy Tết
Lễ Khai Hạ dẹp nêu tiễn tết
Ngoài đào mai còn vết hương xuân
Hỏi cô áo đỏ hài chân
Hẳn lòng lưu luyến tay lần đò ngang
Cô đi đâu mà sang bến nước
À lên chùa tích phước lạc quyên
Năm nay cầu đặng ước nguyền
Gặp người quân tử cùng thuyền ra sông
Trăm năm tát bể đông đồng tát
Trăm năm tình mộc mạc ba sinh
Lửa hương ngọn toả ngọc bình
Chữ duyên chữ nợ hai mình dệt thêu
Lễ Khai Hạ nhổ nêu tiễn tết
Ngoài đào mai còn vết hương xuân
Hỏi cô áo đỏ sao mừng
Hẳn xăm hạ ngõ tưng bừng rước dâu!!!
Em không nói xăm viết gì cho ông biết đâu...mắc cỡ chết; khà khà


.Thân,
Nhị
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2017 23:41:02 bởi Cố Quận>
Nhìn cảnh này muốn về...mà về không được, buồn!
Ba Nàng, Hai Chàng...Thiếu Tôi
Ba nàng sao chỉ hai chàng
Phải tôi vô nữa tiệc bàn đồng tay
Là sáu mạng ngả nghiêng say
Là sáu mạng chén cạn đầy chén xuân
Là cười, là nói tưng bừng
Là ca, là hát mai rừng đào non
Là hết chai, chụp lấy lon
Là bò càng đất miệng còn thèm bia
Phải chi trốn được mà dìa
Quê nhà ăn tết...thịt khìa, bánh chưng!!!
Lệ ơi là Lệ! Sao dìa quê ăn tết không qua đạp cửa nhà cứu nhị tui ra để cùng về vậy hả Lệ?? Khà khà.
Thân,
Lão Nhị
Còn vài ngày nữa là đến Tết Thượng Nguyên, nhớ đêm Nguyên Tiêu trăng tròn tháng giêng mà thời còn bé...nhị tôi đã được theo chân cha mình đi xem Lễ Hội Đèn Hoa hay còn gọi là Hội Hoa Đăng trong các bang hội do người Tiều tổ chức ở các đình miếu quanh tỉnh nhà thời cụ Diệm (1955-1963), có đàn ca vũ múa vui thật là vui. Giờ tất cả chỉ còn trong ký ức! Đôi khi lên mạng xem hình ảnh Đêm Rằm Tháng Giêng bên Hồng Kông hay Đài Loan trong những ngày lễ này, lòng chợt nhớ về những Người Muôn Cũ vô cùng các bạn ạ.

Nguyên Tiêu Hội Hoa Đăng
Hội An Thành rực rỡ
Nguyên Tiêu hội Hoa Đăng
Tháng giêng sen đêm nở
Dòng lung linh bóng trăng
Thuyền trên sông vũ khúc
Nguyệt Điện áo Hằng Nga
Thuyền trên sông ngâm khúc
Sao giăng dải Ngân xa
Rực rỡ Hội An Thành
Đèn hoa dưới trăng thanh
Tháng giêng đêm xuân gió
Lay lay cúc đang cành
Nhà nhà lễ Thượng Nguyên
Mời các bạn cạn chén rượu này, chờ trăng lên soi dòng nước mà cùng ngâm, hoạ, đàn, ca thâu đêm nhé...khà khà

.
Thân,
Nhị [strike][/strike]

Nguyên Tiêu Hội Hoa Đăng
Hội An Thành rực rỡ
Nguyên Tiêu hội Hoa Đăng
Tháng giêng sen đêm nở
Dòng lung linh bóng trăng
Thuyền trên sông vũ khúc
Nguyệt Điện áo Hằng Nga
Thuyền trên sông ngâm khúc
Sao giăng dải Ngân xa
Rực rỡ Hội An Thành
Đèn hoa dưới trăng thanh
Tháng giêng đêm xuân gió
Lay lay cúc đang cành
Nhà nhà lễ Thượng Nguyên
Mời các bạn cạn chén rượu này, chờ trăng lên soi dòng nước mà cùng ngâm, hoạ, đàn, ca thâu đêm nhé...khà khà


.Thân,
Nhị [strike][/strike]
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2017 09:11:18 bởi Cố Quận>
Đa tạ Người Bạn Hàng Xóm, nhà nhị em chẳng có gì để tặng lại...chỉ có thơ, tặng Người Bạn Hàng Xóm mang về đọc ba ngày tết cho vui nhà vui cửa vậy nhé.
Tặng Bánh Nhận Thơ
Bánh ít đi, bánh quy về
Quà xuân bánh tét, tay bê chữ vần
Chúc Người một năm Bính Thân
An khang-thịnh vương-phúc ân lộc trời
Ba trăm sáu lăm ngày chơi
Bốn tiết đàn địch, chén vơi chén đầy
Tết này có tiệc kêu đây
Qua hò hoa, lá, cỏ, cây, áo tà
Chúc bác Người Bạn Hàng Xóm có một năm Bính Thân 2016 vạn sự hạnh thông nghe; khà khà

.
Thân,
Nhị [strike][/strike]
Tặng Bánh Nhận Thơ
Bánh ít đi, bánh quy về
Quà xuân bánh tét, tay bê chữ vần
Chúc Người một năm Bính Thân
An khang-thịnh vương-phúc ân lộc trời
Ba trăm sáu lăm ngày chơi
Bốn tiết đàn địch, chén vơi chén đầy
Tết này có tiệc kêu đây
Qua hò hoa, lá, cỏ, cây, áo tà
Chúc bác Người Bạn Hàng Xóm có một năm Bính Thân 2016 vạn sự hạnh thông nghe; khà khà


. Thân,
Nhị [strike][/strike]
Cảm ơn cô Phụng đã đăng lại bức hình này để nhị tôi nhớ lại một thời còn sống nơi quê nhà với Ông Bà, Cha Mẹ và Anh Chị Em mình.
Những Ngày Xưa Thân Ái
Những ngày xưa thân ái
Giờ còn đâu! Còn đâu
Giữ trong lòng mãi mãi
Đồng lúa chín, nương dâu
Đò qua sông ngược nước
Lên bờ đón chuyến xe
Lam dòng xuôi, ngừng rước
Tà tinh trắng vải the
Những ngày xưa thân ái
Người giờ đâu...về đâu
Giữ trong lòng mãi mãi
Hình bóng cũ thiên thâu
Nhị tôi sẽ giữ mãi trong lòng những hình ảnh của một thời thân ái cũ, hứa không bao giờ quên o Phụng ạ.
Thân,
Nhị
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2017 17:11:21 bởi Cố Quận>
Thấy mấy Nhỏ Bạn Tôi quậy quá! Nhị xin đại diện cho cánh đàn ông làm vài câu thơ xuân nghe.
![]()
Sáu Mươi Năm Cuộc Đời
Em ơi! Tròn một giáp
Sáu mươi năm cuộc đời
Bốn mươi xuân mình xáp
Tôi lỗ vốn, em lời
Tôi vác cày hai buổi
Em thư ký thu tiền
Buồn thì kêu nằm cúi
Vui bảo giấy nợ điền
Tròn một giáp em ơi
Tôi thân thể tả tơi
Xuân đi...rồi xuân đến
Sáu mươi năm cuộc đời
Nợ bao giờ dứt đây!!!
Mới mùng ba ông đã thơ than thân trách phận và dám thơ hỏi là bao giờ nợ dứt hả! Mau nằm cúi xuống đây; khà khà.
Thân,
Nhị
Ới này Cô Áo Tím...dừng chân cho nhị tui hỏi thăm đôi điều được không Cô???

Ới Cô Áo Tím Kia Ơi...
Ới cô áo tím kia ơi
Dừng chân tôi có đôi lời hỏi thăm
Nơi nào đêm hội trăng rằm
Nguyên tiêu vườn tụ chọn tằm về tơ
Về se lụa vạt hai bờ
Ướp hương tà trước sau lờ lửng bay
Cho vần âm chữ thơ say
Cho câu tứ nét mực đầy dòng thơ
Ới cô áo tím xin chờ
Đêm hoa đăng hội sang bờ cùng sang
Hội Hoa Đăng đêm Nguyên Tiêu người ta chỉ thả đèn hoa trên sông thôi, làm gì có vườn dâu với tơ tằm cho ông chọn!!! Đến lộn nơi rồi ông thần say ơi, mau quay đầu lại đi...kẻo không trai làng này tối nay thả xác ông trôi theo dòng à nghe; khà khà


.
Thân,
Nhị Ca

Ới Cô Áo Tím Kia Ơi...
Ới cô áo tím kia ơi
Dừng chân tôi có đôi lời hỏi thăm
Nơi nào đêm hội trăng rằm
Nguyên tiêu vườn tụ chọn tằm về tơ
Về se lụa vạt hai bờ
Ướp hương tà trước sau lờ lửng bay
Cho vần âm chữ thơ say
Cho câu tứ nét mực đầy dòng thơ
Ới cô áo tím xin chờ
Đêm hoa đăng hội sang bờ cùng sang
Hội Hoa Đăng đêm Nguyên Tiêu người ta chỉ thả đèn hoa trên sông thôi, làm gì có vườn dâu với tơ tằm cho ông chọn!!! Đến lộn nơi rồi ông thần say ơi, mau quay đầu lại đi...kẻo không trai làng này tối nay thả xác ông trôi theo dòng à nghe; khà khà



.Thân,
Nhị Ca
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2017 05:07:12 bởi Cố Quận>
Mồi chưa dọn ra mà đã bao nhiêu rượu! Tiệc dọn lên bàn ăn sao nỗi mấy Bác Kiên Giang???
Rượu Không Mồi! Rượu Đắng
Rượu mà chẳng có mồi
Đưa cay...tái tê môi
Nốc vào không muốn xuống
Bụng! Nghẹn ngang cổ rồi
Nhanh lên cao lương nhé
Chóng hộ thịt cùng rau
Cá và tôm hãy lẹ
Kẻo rượu cạn đáy thau
Không mồi chung rượu đắng
Uống nào nỗi bác ơi
Chậm cho chờ men lặng
Mồi ra...tiếp cuộc chơi
Từ từ! Xin từ từ
Từ từ mấy Bác...từ từ kẻo say; khà khà

.
Thân,
Nhị
Rượu Không Mồi! Rượu Đắng
Rượu mà chẳng có mồi
Đưa cay...tái tê môi
Nốc vào không muốn xuống
Bụng! Nghẹn ngang cổ rồi
Nhanh lên cao lương nhé
Chóng hộ thịt cùng rau
Cá và tôm hãy lẹ
Kẻo rượu cạn đáy thau
Không mồi chung rượu đắng
Uống nào nỗi bác ơi
Chậm cho chờ men lặng
Mồi ra...tiếp cuộc chơi
Từ từ! Xin từ từ
Từ từ mấy Bác...từ từ kẻo say; khà khà


. Thân,
Nhị
Trời! Xuân này mình đã bạc mái phong trần, tóc đã trải màu sương gió rồi ư???
Bây Chừ Bạc Mái Phong Trần
Bây chừ bạc mái phong trần
Trải màu sương gió mấy phần tóc phai
Xuân đi xuân đến đào mai
Đỏ vàng lai khứ dặm ngoài tha hương
Quê nhà một chuỗi tư tương
Đêm nằm mộng thấy bao đường phố xưa
Con bấc ngày những bụi mưa
Bay bay qua ngõ hàng dừa xanh xanh
Sông chiều dòng chảy quanh quanh
Dòng trong dòng đục đò chành chòng qua
Bến đình em thuở áo tà
Thêu hoa ngày tết mượt mà lễ dâng...
Bây chừ bạc mái phong trần
Trải màu sương gió nhạt dần xuân xanh
Đường xưa giờ đã đổi thay, áo xưa giờ đã mịt mờ, tóc xanh giờ đã nhuộm màu phong sương rồi! Mà đường về quê nhà vẫn nghìn dặm xa...buồn.
Thân,
Nhị
Hay không bằng hên thôi o Áo Dài Đỏ ơi.
Lá Xăm Hay
Có tin vui, có tin mừng
Lá xăm hạ ngõ tưng bừng rước dâu
Đúng thật, ngày mùng mâm trầu
Mâm rượu lễ hỏi đen đầu nhà o
Hai bên gia chủ chuyện trò
Tàn xuân tiệc cưới vật bò mổ trâu
Cây xăm ngày tết mấy câu
Đoán tình duyên quá nhiệm mầu quẻ xăm
Chúc mừng o Áo Dài Đỏ đã tìm được đấng Trượng Phu để trói bằng Dây Thừng và nện bằng Củi Tạ mỗi ngày trong kiếp trăm năm nghe; khà khà.
Thân,
Nhị
Lá Xăm Hay
Có tin vui, có tin mừng
Lá xăm hạ ngõ tưng bừng rước dâu
Đúng thật, ngày mùng mâm trầu
Mâm rượu lễ hỏi đen đầu nhà o
Hai bên gia chủ chuyện trò
Tàn xuân tiệc cưới vật bò mổ trâu
Cây xăm ngày tết mấy câu
Đoán tình duyên quá nhiệm mầu quẻ xăm
Chúc mừng o Áo Dài Đỏ đã tìm được đấng Trượng Phu để trói bằng Dây Thừng và nện bằng Củi Tạ mỗi ngày trong kiếp trăm năm nghe; khà khà.
Thân,
Nhị
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2017 17:37:57 bởi Cố Quận>
Bức hình này thật là trân quí à nghe anh Hùng Nguyễn, cho nhị tôi xin để hoạ vài dòng thơ gửi các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà vậy nhé.
Những Hình Bóng Cũ
Giờ còn đâu những hình bóng cũ
Những con đường của tháng ngày thanh
Tất cả! Trôi theo dòng nước lũ
Nửa kiếp người viễn xứ nhớ anh
Lính Việt Nam Cộng Hoà chính nghĩa
Giữ Miền Nam no ấm Miền Nam
Bỏ thân xác! Hồn nơi chiến địa
Ám giặc thù phương bắc gian tham
Còn đâu nữa áo chinh nhân cũ
Nhuộm phong sương, bụi đất châu thành
Kiên Giang xưa! Theo dòng nước lũ
Bốn thập niên đất khách nhớ anh
Người binh sĩ Việt Nam Cộng Hoà
Viết bài này để tỏ lòng thương tiếc và tưởng niệm vong linh các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã bỏ mình cho lý tưởng Tự Do trong cuộc chiến tranh Quốc Cộng 1954-1975, dù chính nghĩa đã bị bức tử! Dù là kẻ bại trận trước lũ Giặc Cộng Hung Tàn, nhưng hình bóng của các anh luôn sống mãi trong lòng người con dân Nước Việt này.
Thân,
Nhị
Những Hình Bóng Cũ
Giờ còn đâu những hình bóng cũ
Những con đường của tháng ngày thanh
Tất cả! Trôi theo dòng nước lũ
Nửa kiếp người viễn xứ nhớ anh
Lính Việt Nam Cộng Hoà chính nghĩa
Giữ Miền Nam no ấm Miền Nam
Bỏ thân xác! Hồn nơi chiến địa
Ám giặc thù phương bắc gian tham
Còn đâu nữa áo chinh nhân cũ
Nhuộm phong sương, bụi đất châu thành
Kiên Giang xưa! Theo dòng nước lũ
Bốn thập niên đất khách nhớ anh
Người binh sĩ Việt Nam Cộng Hoà
Viết bài này để tỏ lòng thương tiếc và tưởng niệm vong linh các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã bỏ mình cho lý tưởng Tự Do trong cuộc chiến tranh Quốc Cộng 1954-1975, dù chính nghĩa đã bị bức tử! Dù là kẻ bại trận trước lũ Giặc Cộng Hung Tàn, nhưng hình bóng của các anh luôn sống mãi trong lòng người con dân Nước Việt này.
Thân,
Nhị
Đi trên đường thấy hoa vàng nở trong vườn xuân, không biết nhà ai!!! Để hỏi thăm ông lão xem...
Nhà Ai Mấy Nhánh Hoa Vàng!!!
Nhà ai mấy nhánh hoa vàng
Hỏi ra mới biết nhà nàng hôm qua
Áo xuân thêu cánh xuân ngà
Ngày xuân dưới ngõ xuân tà ngát hương
Cho làn gió nhẹ vương vương
Cho tơ nắng trải hai đường lụa bay
Cho hồn như đắm như say
Chữ âm thơ nét hao gầy chữ âm
Cố công đôi bữa truy tầm
Bặt tin! thơ chữ âm thầm tương tư
Vườn hoa nhà nàng đây ư
Phải vào xin gặp bây chừ làm quen
Nhà này không có cô, chỉ có bà...để tôi vào đẩy xe lăn ra cho ông trò chuyện nhé; khà khà.
Thân,
Nhị






