Đâu Là Đàn Ông!!!
Không rượu đâu là đàn ông
O muốn lấy chồng thời lựa người say
Ba vịm thời làm chim bay
Năm vịm hò hát cả ngày nhà vui
Thôi thì ưng quách đây tui
Lỡ xa nằm nhớ lấy mùi rượu ngon
O chê người say thế này, mai mốt lấy chồng sẽ va phải anh chàng sáng hồ chiều vịm là cái chắc...ghét của nào trời trao của nấy à nghe o Huethuong; khà khà![]()
![]()
.
Thân,
Nhị
Tùy Bút Cố Quận
5.740 trả lời, 302.111 lượt xem —
Trang 126 / 192
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2014 02:18:35 bởi Cố Quận>
![]()
Phải Chi Vài Ba O Bỏ Nhà!!!
Phải chi thêm vài ba O trong Phố
Bỏ nhà đem cho mượn chổ quanh năm
Lập vườn dâu tôi lấy lá nuôi tằm
Mà lấy sợi may dăm màu áo lụa
Phải chi thêm vài ba O bỏ của
Thì tiền thuê tôi đổi lúa ủ men
Để chiều say chờ đêm đến thắp đèn
Ngồi thơ thẩn tóc người đen vai trắng
Phải chi thêm vài ba O đi vắng!!!
Ừ! Phải chi được thế hỉ; khà khà.
Thân,
Nhị
Còn nhị tui kéo mấy chục thùng rượu qua để cô Siêu Quậy đãi bạn hữu nghe.
Rượu Mừng Nhỏ Lung Linh
Kéo rượu vài ba chục thùng
Qua mừng sau đãi anh hùng, anh thư
Mong nhỏ Lung Linh an cư
Một Góc Phố ngay bây chừ...mãi sau
Kìa kẻ tay mồi, tay rau
Tay bánh, tay trái mở rào chân vô
Bạn hữu rủ đến chúc Cô
Dzo^ cô Lung Linh, bữa nay nhị tui quyết uống đến say không về nghe Cô; khà khà
.
Thân,
Nhị
Muốn Hỏi!!!
Muốn hỏi "Con bé trú mưa
Trước nhà giờ nhỏ chồng chưa Em à
Nếu chưa...đừng ngại tuổi già
Quyết tìm lại để có ta có tình
Bằng như...nhỏ đã hai mình
Một đàn con cháu! Quan xin Em đừng"
Em phá quá! Quan chịu đời không muốn thấu Em ơi; khà khà.
Thân,
Nhị
Cái thời Em với quan còn đi học, cầm tay còn không dám...nói chi cái bụng sưng!
Cầm Tay Còn Không Dám
Cầm tay còn không dám
Nói chi cái bụng sưng
Theo chân nàng dọ thám
Nhà ở đâu người dưng
Sáng chờ ai trước ngõ
Chiều đưa áo tận sân
Viết thư tình bày tỏ
Về đêm thức bâng khuâng
Cầm tay còn không dám
Nói chi cái bụng sưng!!!
Bây giờ đầu hai thứ tóc nên Em mới dám làm thơ kiểu này! Chứ quan nhớ Em ngày xưanổi danh nhát gái nhất trường đấy mà...khà khà.
Thân,
Nhị
Áo Trắng Giữa Hồ Sen
Áo ai trắng giữa hồ sen
Bờ vai tóc thả khăn len tím choàng
Mắt mộng, mày liễu, môi son
Ngày se lạnh, gió trên non gió về
Cho chiều vàng nắng thu hề
Cho thơ ta ý tái tê chữ vần
Áo ai hai vạt trắng ngần
Qua đây hương lụa vào sân ta rồi
Để hồn theo bước mềm trôi
Để thơ lốc cốc âm đôi guốc người
Để thơ theo thôi nhé...ông mà theo thì nàng cho ăn guốc à nghe ông thần say; khà khà.
Thân,
Nhị
Em Đi Bỏ Lối Thu Vàng!
Em đi bỏ lối thu vàng
Bỏ trăng đêm dưới gió ngàn lại đây
Nhớ giữ cho hương đừng bay
Giữ áo lụa với dáng gầy mà thơ
Hãy pha vào chút nắng tơ
Chút màu cỏ úa bên bờ sông trôi
Em đi! Chàng sớm lên đồi
Tìm trong nét mực thơ rồi thấy a
Thấy em với áo hai tà
Hôm kia chân xuống con phà...em đi
Em có đi thì vài ba trăng nữa hãy về em nhé, cho tôi nhậu thoả chí bình sinh một lần xem sao!!! Khà khà.
Thân,
Nhị
Đâu Có Dọa!!!
Tôi nào đâu có dọa
Uống xỉn quá không về
Chuyện này đâu đã lọa
Bò không nỗi...không về
Còn cô Siêu Quậy muốn nhị tui về thì...chịu khó cõng tui được không!!! Khà khà
.
Thân,
Nhị
Hong biết làm điệu mà aaaaaaaaa...là đang bị té sông đấy o Nước Lụt à.
AAAAAAA...
Ối giời! Thơ lỡ chữ a
Bị chất vấn, bị điều tra đủ điều
Đêm không ngủ được tuỵ tiều
Chơi luôn năm vịm bóng xiêu xiêu ngày
Chữ nghĩa khổ quá thế này
Từ đây quyết dạ bỏ mày nghe a
Đúng là tránh được o "Bến Đời" cũng không thoát khỏi o Nước Lụt mà.
Thân,
Cò 5 Vịm
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2014 07:29:15 bởi Cố Quận>
Chắc xưa Em đầy kinh nghiệm trong việc này nên thơ mới vần thế Em hỉ!!!
![]()
Quan Xưa Hiền Như Bụt
Quan xưa đâu ma giáo
Đâu có xì bánh xe
Em thơ...hình như thạo
Mấy chuyện này lắm nghe
Quan xưa hai tà cột
Ngồi sau áo tô màu
Lá xanh tàng me dốt
Hoa phượng nhánh đỏ màu
Quan xưa đâu ma giáo
Hiền như "Bụt"...Em ơi
Em đừng gieo tiếng oán cho quan nghe Em; khà khà.
Thân,
Quan
Quận tôi cũng xin chào Thụy Anh đến sinh hoạt với "Miền".
Tháng Năm Ta Nhớ Em!
Tháng năm mùa phượng vĩ
Hạ làm ta nhớ người
Áo ngày xưa trong trí
Đêm mộng thấy môi cười
Tháng năm màu phượng vĩ
Xác đỏ rụng phơi thềm
Cạn bàu! Say luý tuý
Thương tà trắng lụa mềm
Tháng năm ta nhớ em
chúc Thụy Anh vui và thả thơ đều vậy.
Thân,
Quận
Tháng Năm Đi Tìm Kỷ Niệm
Tháng năm đi dưới hàng cây phượng vĩ
Nhặt hoa rơi tìm kỷ niệm học trò
Những mùa xưa đường trắng áo tà o
Chân đến lớp...giờ tàn tro mất dấu
Tháng năm ta ngồi nghe từng tiết tấu
Điệp khúc ve bên hàng giậu hoa đang
Nở rộ đưa hương trong nắng tơ vàng
Thơ ta chữ mơ màng ai...cô tú
Tháng năm nhìn hoa dạ buồn ủ rũ
Phượng hồng ơi! Người năm cũ giờ đâu
Cám ơn Thuỵ Anh đã vào thăm trang thơ của quận tôi nghe.
Cố Quận
Ngày Em Còn Áo Trắng Tà
Ngày em đầu nón bài thơ
Tóc mây thả mái ôm bờ vai thon
Hai mùa mưa nắng lối mòn
Em vừa độ tuổi trăng tròn...là thơ
Tôi đêm vần áo lụa tơ
Âm gieo tiếng gió dật dờ tiễn canh
Mơ màng phượng thắm tàng xanh
Con ve run cánh trên cành nỉ non
Nón bài thơ, gót chân son
Áo xưa trắng vạt lối mòn giờ đâu!!!
Thơ từ dạo em tuổi trăng tròn đến giờ mà không chán hả ông thần say!!! Khà khà.
Thân,
Nhị
Nhị tui chưa đến tuổi thuốc tây chạy phải quay qua nhờ đến thuốc ta đâu o Nước Lụt ơi...chắc phải chờ thêm một kỷ nữa mới mò vào thăm cái tiệm Bà Chủ Tế Dân!!!
Thuốc Ta
Thuốc tây lờn thuốc! Bổ thuốc ta
Cho gan kia rụng mọc lại à
Xưa năm vịm nốc trưa, chiều, tối
Giờ bỏ men nồng...không ngủm a
Để xem đến đó có bỏ rượu được không O hỉ!!! Khà khà.
Thân,
Nhị
Guốc Cao Gót
Ối giời! O guốc gót cao
Bậc đường bước trẹo lật nhào ra kia
Sao đứng ngó vậy mấy hia
Không ai lại đỡ dìu dìa hộ cơ
Hay ngại rồi áo lụa tơ
Níu tay bắt đón bắt chờ từ đây
Chân mang guốc cao thế này
Bậc đường bước trẹo như vầy...té lăn
Đã không xáp vào đỡ người ta dậy, lại còn đứng đó cười...coi chừng đầu ăn phải guốc nghe mấy hia; khà khà.
Thân,
Nhị
Quên Sau Được Mà Quên!!!
Quên làm sao được hỡi thuyền
Một lần neo lái bến nguyền ước trao
Đêm ấy có trăng trên cao
Soi dòng nước bạc lời nào ba sinh
Lời nào thuyền nói cũng tình
Lời nào thuyền cũng chuyện mình với ta
Rồi lần bến tiễn thuyền ra
Thuyền biền biệt bóng! Bến là đứng trông
Tin thuyền là bán hết lúa giống bến ơi là bến; khà khà.
Thân,
Nhị
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2014 06:51:57 bởi Cố Quận>
Âm Guốc Mộc
Lốc cốc guốc mộc trên đường
Đã năm ba vịm dựa tường không theo...
Lụa mới sao nói rằng nghèo
Hay là muốn kẻ này trèo rào vô
Muốn đêm tay bẻ sen hồ
Muốn tàn canh thức bút đồ nét thơ
Rượu ngon cạn chén hò ơ
Cho người hạ giấc bơ phờ sắc hương!!!
Đừng thỏ thẻ, hắn bỏ tường
Bò theo guốc mộc trên đường à nghe
O mà nói thêm vài tiếng nữa...thì gối bò không nỗi cũng lết mà theo vậy; khà khà.
Thân,
Nhị
Các Bạn Ta,
Nghiệp đời nhị tui còn nặng nên lắm điều sân si, buồn vui bất thường.
Nghiệp Đời (2)
Ngày buồn vui bất thường
Đêm say giấc mộng vương
Mù mù sương không bến
Giăng giăng khói chẳng đường
Sân si đời vai nặng
Thua thắng dạ tính toan
Lời ngọt ưa, ghét đắng
Chuyện lẫn quẫn! Đa đoan
Bao giờ qua dòng nghiệp
Đò gác mái, buông neo
Trăm năm dài cái kiếp
Trần tục vẫn còn đeo
Nghiệp đời nhị tui còn nặng lắm các Bạn Ta ơi.
Thân,
Lão Nhị
Còn Chừa Bóng Chung
Tay nâng niu đoá phượng hồng
Hương hoa theo ngọn gió đồng nhẹ hương
Sáng nay người dưới sân trường
Hỏi em chân bước trên đường đã ai
Đón đưa ngày ngắn, tháng dài
Chờ trông cửa lớp, cổng ngoài sáng trưa!!!
Rằng em hai buổi nắng mưa
Đi về con lối còn chừa bóng chung
Người ta đã đưa tay nhận hoa mình tặng rồi mà còn hỏi...thật là ngớ; khà khà.
Thân,
Nhị
Ngày Em Còn Áo Vàng Hoa Cúc
Ngày em còn áo vàng hoa cúc
Tôi vẽ vần âm nếp lụa tà
Trong thơ...con lối đầy lá mục
Em dưới đồi cây chiếc la đà
Ngày em còn tóc mây chở gió
Tôi ngồi bên quán cốc chờ hương
Cách nhau đôi bước đường rất nhỏ
Sao lời không tỏ tiếng yêu thương
Giờ em áo vàng phai nhạt sắc
Tôi đời khách lữ đếm mùa đi
Hai ta...hai cảnh đời lạc mất
Thu từng thu! Lệ khóc phân ly
Tại xưa mình nhát không nói, giờ ngồi đó thương tiếc được gì ông ơi!!! Khà khà


.Thân,
Nhị
Bấy lâu nay Em qua nhà quan quậy phá...giờ thì quan qua nhà em thả thơ nghe.
Cắt Dây Đàn Em
Bấy lâu Em phá nhà quan
Nay quan qua lấy cây đàn cắt dây
Em đừng nổi đóa la rầy
Có ngon cạn hết lu này...không say
Thì quan cho Em trói tay
Mời Em cạn hết lu rượu này! Sau đó ân, oán chi chi Em phán quan cũng chịu hết vậy em Bông Lúa nhé; khà khà.
Thân,
Quan
Nghe "Hùm" là thấy ớn lạnh rồi anh TiCa ơi!
Hùm Hói Tóc
"Hùm" kia ai dại vuốt râu
Thuận nghịch bảy chữ tám câu bậc thầy
Đêm ngồi vò tóc rụng đầy
Sáng ra đầu hói cười ngây Thơ Đường
Mắt thâm quầng mắt trong gương
Mà chữ với nghĩa còn vương ý vần
"Hùm" kia sắc tái, thất thần
Lăn quay ra đất, tay chân rụng rời
Hại ta rồi...Thơ Đường ơi
Mời anh TiCa xơi miếng thịt "Hùm" với nhị, đêm nay hai đứa mình lai rai vài ba vịm rồi ngâm Đường Thi của "Hùm" nghe chơi nghe; khà khà.
Thân,
Nhị
Lâu lắm rồi không thấy bóng dáng Ông Chủ Gánh Hát Xưa...nghe thiên hạ trong "Phố" đồn ầm lên Ông vô núi tìm động hoa vàng để toạ thiền tịnh tâm, chẳng biết tin nầy chính xác chăng!!!
Giờ Đâu Ông Chủ Gánh!!!
Lâu nay gánh hát của Ông
Về đâu chẳng ghé bờ sông xóm này
Cho tôi kiếm chút tiền say
Cho tôi coi cọp tuồng hay tích buồn
Nghe đồn...vô núi gõ chuông
Thiền tâm tịnh ngữ, ở luôn không về
Phải vậy chăng Ông Chủ hề!!!
Ông ở trên đó mà thấy "Hùm" thì nhớ kêu anh TiCa lên bắt cho, không thì tàn đời "Dê" Ông hỉ; khà khà.
Thân,
Nhị
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2014 05:50:14 bởi Cố Quận>
![]()
Hoa, Đàn Và Rượu
Có hoa, có đàn và có rượu
Mời nâng ly vui trọn cuộc say
Dây tơ run hát bài nhạc cũ
Ai còn ai mất tiệc đêm nay
Đời một kiếp trăm năm là mấy
Bằng hữu xưa bốn biển, năm châu
Dưới trăng giờ chỉ anh, tôi vậy
Người thơ, người nhạc suốt canh thâu
Có hoa, có đàn và có rượu
Anh và tôi vui trọn đêm nay
Mời anh Mai Đằng cạn hết ly này để nhị tui còn khui chai mới nghe.
Thân,
Nhị
Hoa Tâm
Trong tâm cành hoa nở
Vui cuộc rượu dưới trăng
Đàn ai run khúc Sở
Hoài mưu tướng Phạm Tăng
Anh, tôi cùng nâng chén
Ngoài thành tây trống canh
Bình minh xuân cánh én
Bay ngang đồi lá xanh
Đêm tàn! Chung, bàu cạn
Chưa hết chuyện xưa, nay
Hát hò cả đêm nên nói chẳng được bao câu! Thôi hẹn Em đêm sau mình nhậu...nói tiếp nghe; khà khà.
Thân,
Nhị
Sư Tỷ đóng cửa luyện thơ nhạc không xuất hiện hơn cả tháng! Hôm nay lưu lại ba bài làm thiên hạ hồn ngẩn ngơ...
Click here to view the original image of 600x454px.
Mơ Huế
Người ngủ giấc say nồng...mơ kim cổ
Nội Thành xưa, đường phố Huế bây chừ
Hương cỏ hoa cùng màu sắc thực hư
Hình với bóng! Trời tương tư áo trắng
Dòng sông chiều nước lung linh sợi nắng
Con đò ai văng vẳng tiếng hò ơ
Bến bên đây kẻ đón bến kia chờ
Chèo lạc mái! Vần thơ sầu âm đổ
Là bao năm giấc mộng buồn kim cổ
Vào hỏi thăm Sư Tỷ; chúc Sư Tỷ vui bên những dòng nhạc phổ từ ý thơ mình nhé.
Thân,
Nhị
Nhị tui vào đây quậy quá nên Ông Anh Tui xách đàn đi mất rồi...buồn!
Xách Đàn Đi!!!
Khoan Anh...đừng xách đàn đi
Đêm trăng vắng tiếng người tri âm buồn
Câu hò không vẹn tích tuồng
Chén hồng đào đắng! Dòng tuôn ngắn dài
Khoan...đừng đi nhé anh Mai
Mới có hai vịm đã định quất ngựa truy phong rồi sao Đại Ca; khà khà.
Thân,
Nhị
Tím Huế
Đâu rồi o Huế Tôi ơi
Áo xưa tím cả góc trời tím thơ
Cho ngày thơ thẩn, đêm mơ
Trăng vào con ngõ bóng chờ đợi ai
Đâu rồi nón lá tím quai
Tóc hương quyện gió, âm hài Huế vô
Để thơ mực tím tay đồ
Huế Tôi vần chữ sen hồ tím sen
O Huế nào mà vô phước lọt vào mắt thơ thế ông thần say!!! Khà khà![]()
![]()
.
Thân,
Nhị
Ông Du lỡ có hay ra, có nổi cơn lục tặc mà đem anh Mơ ra hành quyết thì Anh cũng cười vui cúi đầu nhận đao! Chứ còn kiện tụng thì nhầm nhò gì o Hạ ơi.
Click here to view the original image of 700x490px.
Cười Vui Chết Dưới Đao
Ông Du có đem ra hành quyết
Gã cũng cười vui chết dưới đao
Xác thân có rã tan đáy huyệt
Hồn vẫn điềm nhiên ẩn núi cao
Biết đâu ông Du nghe xong thấy "Hạ" hay hơn "Thuỵ" còn tìm Hắn thưởng tiền!!! Khà khà
.
Thân,
Nhị
Bây Chừ Huế!!!
Bây chừ Huế ấy bây chừ
Hồ sen xưa vẫn đoá từ bi hoa
Và em còn áo hai tà
Ngồi tư tương bóng hình là chàng thơ!!!
Chừ ta dòng Sông Hương mơ
Chừ ta ngày tháng dật dờ vần âm
Bên trời viễn xứ âm thầm
Khóc thương cho gánh tơ tằm dở dang
Nên ta và Huế đôi đàng
Nên tình ta với tình nàng hai nơi
Hôm nay ôn nhị lại nhớ Huế rồi ư!!! Khà khà.
Thân,
Nhị


, bữa nay nhị tui quyết uống đến say không về nghe Cô; khà khà






!!!
!!! Khà khà







.
