Tệ xá của Hạ Cô Nương có rượu không cho nhị xin vài bát!!! Chứ trà thì nhị tui chẳng thể ngồi lâu được...
Tệ Xá
Ghé thăm tệ xá đãi trà
Hỏi O có rượu không là cho xin
Lắc đầu chẳng nói! Thất kinh
Ôi con sâu rượu làm tình tội ta
Tệ xá tệ quá chỉ trà
Hỏi O có rượu....không là nhị dông
Ông Du nổi đoá lôi "Hắn" ra hành hình, chứ nào phải nhị tui mà Hạ Cô Nương bảo tính nhị tui khó!!! Khà khà
.
Thân,
Nhị
Tùy Bút Cố Quận
5.740 trả lời, 302.107 lượt xem —
Trang 127 / 192
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2014 07:20:42 bởi Cố Quận>
Đã Tàn Buổi Hạ!
Giờ đã tàn buổi hạ
Nhìn thu tiếc mùa xưa
Nhánh phượng hồng, cánh lá
Rụng đầy sân dưới mưa
Một thời em áo trắng
Tuổi trinh nguyên đến trường
Hai tà lơ lững nắng
Hương lụa trải trên đường
Một thời ta đếm mộng
Thơ mực tím chữ vần
Tóc người qua gió lộng
Thơ âm tiết thật gần
Giờ đã tàn buổi hạ
Vào thu nhớ bóng ai
Nhánh phượng hồng, cánh lá
Tình mờ xa! Dần phai
Hoạ vài câu đáp lễ...mong O nhận cho nhé; khà khà![]()
![]()
.
Thân,
Nhị
Ông Du chưa kịp đánh "Thuỵ" rơi xuống vũng nước cuộc đời bởi Anh đã ra tay trước rồi.
"Thuỵ"
"Thuỵ" ta chưa kịp đánh rơi
Mi cho xuống nước tả tơi cả rồi
"Thuỵ" ta theo dòng đục trôi
Dưới cơn mưa "Hạ" hỡi ôi! "Thuỵ" buồn
Nhị tui khoái mục này quá trời...dzo^ anh Mơ.
Thân,
Nhị
Áo Tím Đồng Khánh
O về qua chợ Đông Ba
Tràng Tiền gió lộng tím tà áo bay
Ôn theo cách một tầm tay
Giữ hương cho kẻo mai này lại quên
Chờ đêm trăng Vỹ Dạ lên
Ngồi mơ sắc phượng rụng nền đỏ hoa
Bến Nam Giao...đường còn xa
O không chậm bước đặng mà bước chung!!!
O Thuỵ Anh coi bộ thích mục "Một Thời Áo Trắng" lắm, phải không O!!!
Thân,
Nhị
Rượu! Nốc vài ba vịm vào là thở ra thơ ngay o Nước Lụt ạ.
Vài Ba Vịm Là Thơ
Nốc vài ba vịm là thơ
Thở ra từ mũi lững lơ chữ vần
Ra tiệm đong vài chục cân
Uống từ đầu ngõ vào sân xong bài
O mà cạn ba vịm thì xóm này chắc nhà nhà đóng cửa!!! Khà khà
.
Thân,
Cò 5 Vịm
Tháng Giêng Hoa Mận
Tháng giêng hoa mận trắng
Cành chạm vách đá xanh
Trời mù sương không nắng
Hiên nhà ríu rít oanh
Ngày xuân hương lụa mới
Cô vận áo lên chùa
bên đường hai tay vói
Bẻ nhánh hoa đầu mùa
Tháng giêng màu hoa mận
Trắng cành xanh lá xanh
Cô lên chùa áo vận
Hương vờn quanh lối quanh
Bớ làng! O bẻ trộm hoa; khà khà.
Thân,
Nhị
O dùng chữ "Phun châu nhả ngọc", làm cò 5 vịm tui run quá...phun cả rượu ra ngoài O ơi.
Click here to view the original image of 550x365px.
Phun Châu Nhả Ngọc
Thơ vần nhả ngọc phun châu
Từ trên bờ té cắm đầu xuống sông
May người thấy...nhảy cứu ông
Không thây ba bửa tắp đồng ruộng bên
O Buồn phải đền lại cho cò tui bát rượu vừa phun ra đấy nhé; khà khà.
Thân,
Nhị
Mộng Thơ
Thơ trong mộng...mộng trong thơ
Là nghe tiếng áo tà dờ dật bay
Là thấy chén rượu trên tay
Thơ câu tình ái giữa ngày chữ rơi
Là say hoa lá lưng trời
Là mê mây gió ru đời tha hương
Thơ buồn! Thơ nhớ, thơ thương
Theo ta nửa kiếp đoạn trường mộng thơ
Vào hoạ mấy câu với anh Tài cho thơ tái tê...tê tái nghe anh Tài; khà khà.
Thân,
Nhị
Cạn Vài Hồ...Thơ Lên
Làm mình nhớ chữ tương tư
Nhớ câu thơ ý bây chừ...ở đâu
Đêm qua mộng lá xanh mầu
Mộng hoa tím sắc, mộng lầu trăng soi
Giờ ngồi vần nét cố moi
Ối giời! Giấy trắng với ngòi bút khô
Đôi ba vạn chữ về mô
Hay là phải cạn vài hồ mới lên!!!
Ừ! Dzo^ vài hồ rượu thơ mới hiện chữ o Buồn ơi; khà khà.
Thân,
Cò 5 Vịm
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2014 03:03:21 bởi Cố Quận>
![]()
Ông Du
Tên nào sửa "Thuỵ" của ta
Thành "Hạ" hay quá trời a...đâu rồi
Chiều tay ta nướng ít mồi
Qua đây chén rượu mềm môi hát hò
Tên nào...sao trốn đâu mất dạng!!! Khà khà
.
Thân,
Nhị
Huế Xưa
Những ngày xưa của Huế
O tóc bới, cổ cao
Lên chùa nghe tiếng kệ
Ngồi hát khúc Nam Giao
Giờ về đâu...giờ đâu
Áo Huế xưa bạc mầu
Môi son người hẳn nhạt
Bởi khóc đời bể dâu
Thương ngày xưa của Huế
O tóc bới, cổ cao
Đêm nằm đôi giòng lệ
Nhớ người khúc Nam Giao
Huế ngày xưa giờ đã con đàn cháu đống rồi! Còn nhớ làm gì nữa ông thần say ơi; khà khà.
Thân,
Nhị
Gã Tên Mơ
Thưa ông...gã ấy tên Mơ
Bởi thương tiết hạ trời tơ nắng vàng
Đêm trăng năm ngón khảy đàn
Khúc Thuỵ Du hát vang vang ấy mà
Ông nhớ đừng nói là nhị tui khai tên "Hắn" ra nghe ông Du; khà khà.
Thân,
Nhị
Nhớ Trăng Nhớ Nước Thôi O!!!
Nhớ Thành Nội cũ thôi O
Nhớ Trăng Vỹ Dạ, nhớ đò Sông Hương
Nhớ hàng phượng vĩ trên đường
Xưa người áo tím dựa tường đình mơ...
Hôm kia hắn gửi vần thơ
Tám câu tím mực in tờ giấy hoa
Cho em thức trắng đêm ngà
Đọc từng nét chữ đậm đà ý thương
O ơi! Nhớ đò Sông Hương
Nhớ trăng Vỹ Dạ soi đường ấy thôi
Nhớ hình xưa bóng cũ thôi O! Chứ người nay dáng nay thì không dám nhớ o Nước Lụt ạ...nhớ là bỏ xác với Bà Hùm Quận Sáu của tui à nghe; khà khà.
Thân,
Cò 5 Vịm
Lão Ngũ, Thất, Út và các Bạn Ta.
Tặng các Bạn Ta vài câu thơ về tích Đoan Ngọ nghe...
Tết Đoan Ngọ
Tết Đoan Ngọ, tích Khuất Nguyên
Mịch La đeo đá! Dân thuyền tế sông
Bánh nếp ném xuống giữa dòng
Sở Vương sao nỡ phụ lòng tôi trung
Lễ Đoan Dương, tục bái sùng
Khói hương nhớ đấng Anh Hùng trực ngôn
Nhớ để dành cho nhị tui vài ba chục cái để nhậu nghe lão Ngũ, Thất, Út và các Bạn Ta; khà khà.
Thân,
Lão Nhị
À! Thì ra là vậy.
Kinh Mơ Là Khúc Thuỵ Du
Bây giờ mới hiểu Kinh Mơ
Là Thuỵ Du Khúc đàn tơ gửi nàng
Đi đâu bỏ lại nắng vàng
Bỏ hoa lá hạ sầu man man sầu
Kinh Mơ mực tím một mầu
Gã lòng tê tái giòng châu khóc đời
Hạ tôi ơi! Hạ người ơi
Câu Thuỵ Du Khúc chơi vơi nhớ nàng
Tại Hạ Cô Nương mà nhị tui ghẹo Mơ Công Tử! Lỗi tại Hạ Cô Nương mọi đàng đấy nhé; khà khà.
Thân,
Nhị
Tình Là Mộng!
Tình là cơn mộng dài níu mộng
Giật mình! Nhân ảnh ấy hư không
Đêm nghe tiếng mõ khua, canh trống
Xào xạc bên ngoài song gió đông
Tình là một giấc mơ bước lạc
Mở choàng! Hai mắt ướt giòng châu
Trăng khuya lơ lững trời cánh hạc
Chở khối tình đi mất còn đâu
Tình là chuỗi buồn đau! Sầu khổ
Mộng làm chi...mơ để được gì!!!
Hể nói đến chữ "Tình" là thơ cò tui nó rối lên cả rồi o Nước Lụt ơi; khà khà.
Thân,
Cò 5 Vịm
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2014 18:28:25 bởi Cố Quận>
![]()
Cám Ơn Hoa, Trà Và Rượu
Cám ơn Hoàng Cô Nương tặng cúc
Một hồ rượu nóng, một chén trà
Tháng sáu chiều nắng buông tháng sáu
Nhìn trăng lên dưới mái hiên nhà
Xin đa tạ chân tình của Hạ nhé; khà khà.
Thân,
Nhị Ca
Sinh Tử Tợ Mộng À
Đêm nhìn sao, thưởng nguyệt
Ngày đợi nắng, trông mây
Đông tìm vui gió tuyết
Hạ mơ màu sắc cây
Thu ngồi thơ đếm lá
Mùa lên, tiễn mùa đi
Xuân theo tà áo ả
Năm bảy vần câu ghi
Quanh năm tay hồ rượu
Cười vang tiếng khà khà
Thắp đèn xem thi phú
Đời đáng sống lắm mà
Đêm hoạ sao, vẽ nguyệt
Ngày gọi gió, kêu mây
Hèn sang nào đã thiết
Cửa quan chức lưng quay
Kiếp trăm năm thư thả
Sinh tử tợ mộng à
Bộ tính bỏ áo mà đi sao mà viết bài nầy thế ông thần say!!! Khà khà.
Thân,
Nhị
Đứa Em Trai Chị Tui
Chị Tui có đứa em trai
Rượu vào họa áo tà mai, tà đào
Chờ đêm trăng đến...nghìn sao
Hắn thơ, hò, hát nghêu ngao phố này
Chị Tui có đứa em say
Quanh năm nhớ gió thương mây chữ vần
Hắn xứ Tấn, Chị nước Tần
Nhưng lòng thương mến, tình thân vô cùng
Được là đệ của Sư Tỷ là quận vui lắm rồi Sư Tỷ ạ.
Thân,
Quận
Bỏ Tiệc Nửa Chừng...Theo Áo
Chiều tay chén rượu hoa đình
Thấy áo o mình vần chữ thơ tôi
Bên dòng nước chảy nắng trôi
Thềm hương gọi gió trên đồi qua đây
Tà xanh sau trước tà bay
Tóc xanh mượt óng mái dày ngang lưng
Tay chén rượu, bổng ngập ngừng
Thôi thì bỏ tiệc nửa chừng...theo o
Ớ này...ông thần say đi đâu mà vội mà vàng bỏ tiệc thế
!!! Khà khà

.
Thân,
Nhị
Chiều tay chén rượu hoa đình
Thấy áo o mình vần chữ thơ tôi
Bên dòng nước chảy nắng trôi
Thềm hương gọi gió trên đồi qua đây
Tà xanh sau trước tà bay
Tóc xanh mượt óng mái dày ngang lưng
Tay chén rượu, bổng ngập ngừng
Thôi thì bỏ tiệc nửa chừng...theo o
Ớ này...ông thần say đi đâu mà vội mà vàng bỏ tiệc thế
!!! Khà khà

.Thân,
Nhị
Lão Út và các Bạn Ta.
Say rồi thì ngọt mặn chi cũng xơi láng Lão ơi!
Bánh Trạng, Bánh Ú
Có bạn hữu, có mồi, có rượu
Vài ba hồ trạng, ú xơi luôn
Ngọt mặn chi xực láng rồi chuồn
Chân trên phố thơ tuôn, hò, hát
Có dòng sông, trăng thanh, gió mát
Ngả nghiêng lau cánh vạc kêu đêm
Hàng cây xanh xào xạc cành mềm
Kiên Giang biển trời êm thức trắng
Dzo^ lão Út và các Bạn Ta, không say không được chuồn à nghe; khà khà.
Thân,
Lão Nhị
Ừ O...Tôi Nhớ Người!
Ừ O...tôi nhớ áo
Người tình xưa! Tình qua
Bên bờ sông bước dạo
Người giờ xưa! Giờ xa
Em hai tà lụa tím
Tôi bỏ tuổi học trò
Ba mùa trăng kỷ niệm
Từng buổi tối hẹn hò
Ừ O...tôi nhớ ngọ
Người tình xưa giờ xa
Bên cầu cây phượng đỏ
Sầu biệt ly! Rụng hoa
Ừ O...tôi nhớ người!
Không biết sao mấy hôm nay cò tui nhớ o Huế của tui quá o Buồn ơi!!!
Thân,
Cò 5 Vịm
Có Thơ...Không Đàn!!!
Có thơ...mà không đàn cuộc rượu
Không bạn thân! Vần chữ không màu
Ý và câu nhầm lẫn trước sau
Thôi quăng bút, tay tờ giấy xé
Có rượu...mà không người hát khẻ
Nhạt làm sao! Chung vứt, bàn xô
Bớ anh Mai Đằng...sao đành bỏ nhị tui ngồi uống rượu mình ên thế này!!!
Thân,
Nhị
Lão Út và các Bạn Ta.
Uả! Bánh trạng, bánh ú chi cũng không thấy trả lời trả vốn gì hết vậy lão Út!!! Dạo này lão Lục-Dượng Tui trốn đâu mất biệt, không vào hò ơ với anh cháu này...buồn quá lão Út ơi
.
Dượng Tui (2)
Dượng Tui bỏ cuộc chơi rồi
Bỏ bè bạn cũ, chén mồi, chung cay
Bỏ sông với bóng trăng gầy
Bỏ mây với gió bến nầy buồn thiu
Dượng Tui trốn biệt...mất tiêu
Hò ơ vắng tiếng, đò chiều không qua
Đi đâu thế hả Dượng à!!!
Có ai thấy Dượng Tui đâu không vậy các Bạn Ta!!! Khà khà.
Thân,
Nhị
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2014 03:37:54 bởi Cố Quận>
![]()
Thôi Chàng...Đừng Theo Em
Theo em...chàng theo em chàng nhé
Cho áo tà hương sắc đậm đà
Cho từng chân guốc khua gót nhẹ
Trong nắng vàng xuân thắm lối nhà
Chàng thơ năm bảy câu em nhớ
Đêm dài vần chữ ấy nằm mơ
Thấy hợp tan! Giật mình lo sợ
Tình ta đây mai lỡ đường tơ
Thôi chàng nhé đừng theo em nữa
Ngại sau mình một gánh sầu mang!!!
Kêu theo...rồi nửa đường lại bảo đừng theo là sao!!! Khà khà
.
Thân,
Nhị
Tội Chi Bỏ Rượu Và Thơ!!!
Tội chi bỏ rượu và thơ
Bỏ tà với tóc mây cơ...O à
Hắn đi mai trở lại nhà
Lâu lâu nhớ gió sương là lại đi
Theo được gì, bỏ được gì
Vui buồn nhị toạ nơi nì...rượu thơ
Tội chi bỏ chúng thế cơ
Quanh năm chài cá ven bờ nhậu chơi
Hò ơ trưa sáng nhìn đời
Ngâm câu lục bát dưới trời nắng mưa
Tội chi bỏ "Phố" o Nước Lụt!!! Khà khà
.
Thân,
Nhị

Đâu Rồi Áo Hạ Xưa
Đâu ngày xưa áo hạ
Tà trắng lay sân trường
Đâu phượng hồng, nhánh lá
Tàng bên sông, trên đường
Đâu rồi em của thuở
Tuổi mười lăm thẹn thùng
Nón che nghiêng mắc cỡ
Ta săn đón...chân chùng
Đâu rồi ta tóc ngắn
Ngày hai buổi nắng mưa
Theo sau người lẳng lặng
Sáng cửa lớp, cổng trưa
Giờ em là dĩ vãng
Giờ ta là tình đau
Rồi năm năm...tháng tháng
Dòng đời trôi! Mất nhau
Hạ ơi là hạ! Mi đến chi cho ta nhớ người


.Thân,
Nhị
Gò lưng thì có! Nhả ngọc thời không Bà Chị Người Ta ơi.
Nhà Thơ
Gò lưng tay viết chữ vần
Vò đầu bứt tóc chỉ ngần bốn câu
Một hai trăng, nước, hoa, mầu
Ba bốn say lọt xuống lầu thơ ơi
"Nhà Thơ" đọc thì sụt sùi...còn nhị tui đọc xong thời khà khà lăn ra đất Bà Chị Người Ta ạ.
Thân,
Nhị
Tình Ta Thủa Tuổi Học Trò!
Tình ta thủa tuổi học trò
Tình ta những buổi hẹn hò còn đâu!!!
Bây chừ bạc mái bể dâu
Bây chừ da trắng sạm mầu gió sương
Từ ta bỏ lớp xa trường
Từ ta biền biệt hai đường đến nay
Bao năm tháng...hơn vạn ngày
Tình ta lỡ mộng! Hao gầy dấu thơ
Tình ta độ tuổi dại khờ
Tháng ngày áo trắng tình giờ còn đâu!!!
Còn chứ...còn trong những giấc mộng; khà khà.
Thân,
Nhị
Bát Tiểu Thư và các Bạn Ta.
Đọc thơ...sao không thưởng gì cả vậy Bát Tiểu Thư!!!
Đọc Thơ Không Thưởng Gì Ư!!!
Bát Tiểu Thư! Bát Tiểu Thư
Đọc thơ không thưởng gì ư...thật là
Tiếc chi tô bún riêu cà
Chai bia ướp lạnh vậy à Tiểu Thư!!!
Nhị tui dông nghe các Bạn Ta...chứ còn chàng ràng ở đây, Bát Tiểu Thư chụp được là tàn mạng.
Thân,
Lão Nhị

















.



!!! Khà khà

