Nhìn hình này là nhị tui muốn thơ...ghẹo Hiền Tỷ Trúc Lan Tui rồi à nghe.
Hạ Phơi Tóc Áo Chi Nàng!!!
Ới Trúc Lan! Áo người xinh
Tóc làn hương ngát...mời binh tướng vào
Phốp pháp hình cũng ba sào
Lêu nghêu bóng cũng tầm cao sáu tầm
Kẻ phải gió, tiếng thì thầm
Kẻ phải nắng, giọng cà lăm xếp hàng
Biết không vậy hỡi Trúc lan
Hạ phơi tóc, áo, dung nhan quyến đời
Giời ạ! Thiên hạ đứng xếp hàng dài sau lưng tỷ chờ được ngắm dung nhan và nghe tiếng hát của tỷ...làm Tỷ mắc cỡ gần chết, nhị đệ còn vào thơ ghẹo nữa; khà khà.
Thân,
Nhị Đệ
Tùy Bút Cố Quận
5.740 trả lời, 302.330 lượt xem —
Trang 75 / 192
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2017 22:10:39 bởi Cố Quận>
Vào mượn ý ở câu thứ hai của thơ anh Minh Đoàn mà hoạ tám câu để nhớ về một thời áo trắng mộng mơ...có em trong thơ đám tóc ngắn bọn mình nghe.
![]()
Hai Tà Lộng Gió Hai Tà Mây
Áo trắng ngày xưa lạc ngõ này
Hai tà lộng gió hai tà mây
Thu ta dạt nắng chiều hạt nắng
Lững thững mùa tơ khói mùa bay
Cho âm vận chín mùi cánh mỏng
Để ý từ rơi kín cành gầy
Hai tà vương lá tà đưa lá
Lạc ngõ này hương áo thơ say
Chưa hỏi trước! Đã mượn chữ mà thơ, có gì không phải mong anh Minh Đoàn tha cho nhị tôi vậy nhé.
Thân,
Nhị
Thơ cảnh bà Hoàng Cầm bắt tại trận ông ngồi thơ Lá Diêu Bông thế này đây chị Bảy Đại Kiều.

Bắt Tại Trận! Ông Thơ Lá Diêu Bông
Bắt tại trận! Ông ngồi đăng thơ
Lá Diêu Bông...hồn vía thẩn thờ
Hăm mấy năm rồi xa vẫn nhớ
Người làng Đình Bảng-Bắc Ninh cơ
Thôi thế từ nay tôi với ông
Đoạn nghĩa tình đây vợ với chồng
Mai đò hai hướng dòng hai hướng
Tôi bờ tả ngạn ông hữu sông
Bắt tại trận! Còn chối cãi chi
Nhà thì tôi ở ông mau đi...
Giời ạ! Bà đừng đọc thơ của gã quận say vừa mới đăng gửi tặng cho tên Xô Xuống Giếng và Đại Kiều Phạm Gia...mà tưởng lầm là thơ tôi, hắn đạo ý thơ tôi thôi đấy bà Cầm nhé; khà khà

.
Thân,
Nhị

Bắt Tại Trận! Ông Thơ Lá Diêu Bông
Bắt tại trận! Ông ngồi đăng thơ
Lá Diêu Bông...hồn vía thẩn thờ
Hăm mấy năm rồi xa vẫn nhớ
Người làng Đình Bảng-Bắc Ninh cơ
Thôi thế từ nay tôi với ông
Đoạn nghĩa tình đây vợ với chồng
Mai đò hai hướng dòng hai hướng
Tôi bờ tả ngạn ông hữu sông
Bắt tại trận! Còn chối cãi chi
Nhà thì tôi ở ông mau đi...
Giời ạ! Bà đừng đọc thơ của gã quận say vừa mới đăng gửi tặng cho tên Xô Xuống Giếng và Đại Kiều Phạm Gia...mà tưởng lầm là thơ tôi, hắn đạo ý thơ tôi thôi đấy bà Cầm nhé; khà khà


.Thân,
Nhị
Đêm qua thức trắng năm canh bởi bị Bà Hùm Quận Sáu đuổi ra sofa ngủ, không mềm không gối, lạ chỗ lạ nơi nên nào đã ngủ được giấc nào đâu! Sáng mò vào đây thấy bốn câu thơ của Xô. Thôi thì song thất lục bát cho tròn cuộc, để còn đem Lá Diêu Bông đã mục nát vì đã giữ hơn bốn mươi năm mà ra chôn sau vườn...tống tiễn một chuyện tình nghe Xô, mời.

Năm Canh Ôm Lá Diêu Bông Thổn Thức
Để năm canh thì thầm ôm lá
Diêu Bông ơi! Mi đã hại đời
Ta Hoàng Cầm...xác tả tơi
Thân bầm dập hết nằm phơi ghế ngoài
Để năm canh nhớ ai! Ai nhớ
Bài thơ xưa một thuở Diêu Bông
Tìm được sẽ lấy làm chồng
Sao hôm đặng lá...pháo hồng sang ngang
Để năm canh mang mang khối hận
Tại mi mà bà giận củi ta
Mấy cây muốn tắt thở à
Xác đây rách nát! Thân là máu tươm
Lá Diêu Bông mai ươm xuống đất
Đừng đâm chồi! Chướng mắt bà nghe
Mầm lên...chắc hai chân què
Tay mười ngón rụng cả nè mi ơi
Anh bảy nghĩ kỹ lại rồi Xô! Chắc phải đem Lá Diêu Bông ra nhà băng bỏ hộp Safety Box, chứ đem chôn xuống đất sau nhà...lỡ mà nó ra mầm trổ lá là Bà Hùm Quận Sáu giết anh bảy này ngay Xô ơi; khà khà

.
Thân,
Anh Bảy

Năm Canh Ôm Lá Diêu Bông Thổn Thức
Để năm canh thì thầm ôm lá
Diêu Bông ơi! Mi đã hại đời
Ta Hoàng Cầm...xác tả tơi
Thân bầm dập hết nằm phơi ghế ngoài
Để năm canh nhớ ai! Ai nhớ
Bài thơ xưa một thuở Diêu Bông
Tìm được sẽ lấy làm chồng
Sao hôm đặng lá...pháo hồng sang ngang
Để năm canh mang mang khối hận
Tại mi mà bà giận củi ta
Mấy cây muốn tắt thở à
Xác đây rách nát! Thân là máu tươm
Lá Diêu Bông mai ươm xuống đất
Đừng đâm chồi! Chướng mắt bà nghe
Mầm lên...chắc hai chân què
Tay mười ngón rụng cả nè mi ơi
Anh bảy nghĩ kỹ lại rồi Xô! Chắc phải đem Lá Diêu Bông ra nhà băng bỏ hộp Safety Box, chứ đem chôn xuống đất sau nhà...lỡ mà nó ra mầm trổ lá là Bà Hùm Quận Sáu giết anh bảy này ngay Xô ơi; khà khà


.Thân,
Anh Bảy
Ối giời! Dạo này Trúc Lan Hiền Tỷ của nhị em thơ gớm thế, để nhị em vào hoạ thơ với Trúc Lan Hiền Tỷ cho vui nghe, mời.
Đâu Âm Đâu Bóng Hạ Nào!!!
Xuân hồng vãng, tái hạ xanh
Thơ tôi nhớ tiếng con oanh trong vườn
Ve sầu hạ cánh tư tương
Áo ai phượng vĩ tà hương đâu tà
Cho mộng thấy một thủa xa
Lụa người của buổi trường ra, tan trường
Em tuổi mười lăm trên đường
Cho thơ tôi chữ vần vương vấn vần
Dưới tơ chiều tím rụng sân
Lá mùa thu lá vàng thân lá rồi
Chiếc nào rơi bến dòng trôi
Chiếc nào lạc giữa dòng đôi ba dòng
Chiếc nào mục nát đầu đông
Chiếc nào nay đã chìm sông xưa chìm
Giật mình! Tim nhói thắt tim
Đâu âm đâu tiếng...guốc im ngõ ngoài
Đâu hình đâu bóng lụa ai
Tà hoa phượng vĩ mềm vai áo người!!!
Nhị em viết bài này thế nào có vài ba mạng Rạch Giá vào đọc rồi nằm khóc áo cho coi, tại Hiền Tỷ Trúc Lan mọi đàng đấy nghe mấy bác! Tại Hiền Tỷ làm người ta khóc thương hạ xưa phượng vĩ đấy nhé; khà khà.
Thân,
Nhị Đệ
Nghe câu " Đừng nhìn nhau nữa anh ơi... " trong bài thơ Kiếp Nào Có Yêu Nhau của cố Thi Sĩ Minh Đức Hoài Trinh do Phạm Duy phổ nhạc, mà Bạn Hiền Tôi hát làm não lòng nhị này.
Đừng Nhìn Nhau Nữa Anh Ơi
Đừng nhìn nhau nữa hoa đã phai
Hương trinh đã nát dưới song ngoài
Cánh vàng rụng cánh mùa rụng cánh
Hoa sầu! Mưa giọt nhỏ trên vai
Áo người xưa tím chiều thu tím
Giờ vẫn còn hay sắc đã tàn
Áo người xưa tím mầu kỷ niệm
Giờ vẫn còn hay nhạt hỡi nàng
Đừng nhìn nhau nữa tình đã xa
Đã quên rồi thủa ái ân và
Tiếng chiều thu gió lùa phong lá
Vàng rơi! Bay khuất ngõ...tình xa
Giời ạ! Nhỏ Huệ ca đã làm sầu tái tê lòng bọn tui, ông còn vào thơ nữa...ai chịu đời cho thấu hả ông thần say??? Khà khà.
Thân,
Lão Nhị
Nhị em vào trộm hình để thơ nghe chị Lệ Hằng, hôm nào có dịp gặp...sẽ trả lại hình lẫn thơ nhé.

Mỹ Nữ Phù Tang Du Xuân
Mỹ nữ Phù Tang che dù
Du xuân đi dưới sương mù thưởng hoa
Đào đang độ trĩu cành già
Bay bay cánh đỏ sắc là là rơi
Áo Kimono lả lơi
Lụa tay phơ phất hương đời xuân du
Mỹ nữ Phù Tang che dù
Đi trong nắng nhạt xua mù khói xa
Kiếp sau của nhị em mà lỡ sinh ra ở xứ Thái Dương Thần Nữ này, chắc chiếc áo Kimono hoa văn kia sẽ đầy trong thơ như chiếc Áo Dài tha thướt Việt Nam của xứ mình kiếp này...phải vậy không chị Lệ Hằng??? Khà khà

.
Thân,
Nhị

Mỹ Nữ Phù Tang Du Xuân
Mỹ nữ Phù Tang che dù
Du xuân đi dưới sương mù thưởng hoa
Đào đang độ trĩu cành già
Bay bay cánh đỏ sắc là là rơi
Áo Kimono lả lơi
Lụa tay phơ phất hương đời xuân du
Mỹ nữ Phù Tang che dù
Đi trong nắng nhạt xua mù khói xa
Kiếp sau của nhị em mà lỡ sinh ra ở xứ Thái Dương Thần Nữ này, chắc chiếc áo Kimono hoa văn kia sẽ đầy trong thơ như chiếc Áo Dài tha thướt Việt Nam của xứ mình kiếp này...phải vậy không chị Lệ Hằng??? Khà khà


.Thân,
Nhị
Làm bài Yếm Đào Gánh Bưởi gửi bác Bắc đọc đã mấy hôm rồi mới thấy bác hồi âm, lại chê là bưởi to ăn ngán tới cổ! Rầu bác thật! Thôi để nhị tôi gọi mấy cô áo bà ba gánh cam vào bán cho bác nhé.

Cam Ngọt Hơn Bưởi
Yếm đào gánh bưởi chê to quá
Lòng bác mơ áo ả gánh cam
Vô mua thoả chí tục phàm
Thoả cơn khát trái giải đàm thuốc rê
Áo bà ba này mê bác hỉ
Vừa độ cam chín tỉ tê mùa
Ngọt ngào vị lưỡi không chua
Bác kêu vô hết mà mua cả vườn
Cả vườn mấy chục gánh, vừa dạ bác chưa??? Khà khà

.
Thân,
Nhị

Cam Ngọt Hơn Bưởi
Yếm đào gánh bưởi chê to quá
Lòng bác mơ áo ả gánh cam
Vô mua thoả chí tục phàm
Thoả cơn khát trái giải đàm thuốc rê
Áo bà ba này mê bác hỉ
Vừa độ cam chín tỉ tê mùa
Ngọt ngào vị lưỡi không chua
Bác kêu vô hết mà mua cả vườn
Cả vườn mấy chục gánh, vừa dạ bác chưa??? Khà khà


.Thân,
Nhị
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2017 04:10:05 bởi Cố Quận>
Nghe Bạn Hiền Tui hát, vào thơ...
![]()
Con Thuyền Không Bến
Một con thuyền, trong đêm sương
Về đâu! Ai biết mười phương bến bờ
Sau lưng khói nhạt trăng tơ
Vàng trôi làn biếc...lững lờ thuyền trôi
Thu nay đã mấy thu rồi
Mấy thu gió đã qua đồi heo may
Vi vu lá, xạc xào cây
Phong xưa rụng kín lối gầy cỏ khô
Người giờ mô, người về mô
Cho ta chén rượu quỳnh hồ đầy vơi
Cho ta sầu chất ngất trời
Tái tê dạ khóc cảnh đời cách chia
Một con thuyền, trong đêm khuya
Về đâu! Bờ bến xa lìa...về đâu
Thơ xong ngồi khóc một mình, buồn quá đi Huệ ơi là Huệ.
Thân,
Lão Nhị
Nhìn hình này, vào ghẹo Nga Tế Dân chơi.
Ới Người Trong Ảnh Kia Ơi
Ới người! Người trong ảnh
Áo cam kia đấy ơi
Hoàng-bạch hoa đang nhánh
Ra ngoài đây dạo chơi
Cùng tôi xuống phố nào
Song song bước thấp cao
Tiếng cà kê...ghé quán
Tay mở cửa chân vào
Mời cô chén rượu môi
Nhấp một hớp cạn rồi
Nghe vần âm thơ kể
Chuyện đường trên dưới thôi
Xưa cô tà lụa áo
Nữ sinh trắng vạt bay
Xưa tôi nhìn chân sáo
Lòng đê mê...đắm say
Ới này cô áo cam
Trong ảnh...tiên giáng phàm!!!
Hoàng-bạch hoa bất sánh
Hương sắc màu lụa cam
Ới cô cười! Chết tôi
Ông ngày xưa nhát gái có tiếng ở Rạch Giá này à nghe ông thần say! Tôi đường Đinh Tiên Hoàng, ông đường Hoàng Diệu hai buổi đi về đụng đầu nhau...mà ông chỉ nhìn chứ chẳng dám " Ới " tiếng nào, thấy ghét; khà khà.
Thân,
Lão Nhị
Hôm nay được mùa lục bát, nhị ca thơ thêm bài nữa nghe Nga Muội.

Hoa Trổ Tường Nàng
Ô hay! Tường trổ hoa vàng
Lá kia nhánh tím...nhà nàng Khánh Nga
Nhà nàng chung vách nhà ta
Sao hoa chẳng nở đây mà tường đây
Rong rêu mãi bám xanh dày
Lổ loang phiến đá bên này thế ư
Nên vần chữ nỗi tương tư
Nên âm tiếng nỗi lòng ừ nhớ thương
Hoa vàng bên ấy đêm hương
Ngày khoe cánh sắc lưng tường vàng hoa
Ta, cô chung một vách nhà
Lá bên cô tím...ta là rêu xanh
Giời ạ! Sao bất công thế này hỡi Ông??? Khà khà

.
Thân,
Nhị Ca

Hoa Trổ Tường Nàng
Ô hay! Tường trổ hoa vàng
Lá kia nhánh tím...nhà nàng Khánh Nga
Nhà nàng chung vách nhà ta
Sao hoa chẳng nở đây mà tường đây
Rong rêu mãi bám xanh dày
Lổ loang phiến đá bên này thế ư
Nên vần chữ nỗi tương tư
Nên âm tiếng nỗi lòng ừ nhớ thương
Hoa vàng bên ấy đêm hương
Ngày khoe cánh sắc lưng tường vàng hoa
Ta, cô chung một vách nhà
Lá bên cô tím...ta là rêu xanh
Giời ạ! Sao bất công thế này hỡi Ông??? Khà khà


.Thân,
Nhị Ca
Thường được thấy những bức ảnh do anh Huy đăng lên, nhưng bức ảnh này làm nhị tôi nhớ ngày mình còn tấm bé, đã được Mẹ Tôi và mấy Bà Dì Mình từ Bà Rịa dắt ra tắm biển Phước Hải trong những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Giờ chỉ còn duy một người dì tuổi gần bách niên và Mẹ Tôi nay đã không còn nữa, buồn thay.
Làng Chài Phước Hải
Làng tôi vốn sinh nghề chài lưới
Sống với trùng khơi giữa bão mây
Với những gian nguy và mệnh gửi
Linh hồn cùng bể sóng trùng vây
Làng tôi vốn hai mùa mưa nắng
Những mái tranh rơm kiếp hiền hoà
Bốn bề sông nước bờ lượn trắng
Nuôi lớn khôn con dưỡng mẹ già
Làng tôi đấy! Phước Hải thương yêu
Lần sau cùng nhị tôi về qua Phước Hải với Mẹ Tôi là năm 2006, thời gian thấm thoát đã hơn mười năm rồi anh Huy ạ! Mong sẽ có dịp quay lại đây sau này để còn nhìn những đổi thay quanh mình mà nhớ về một thời thơ ấu, ngày còn sống bên cạnh những người muôn năm trước vậy. Chúc Anh luôn vui và sẽ lưu lại thật nhiều bức ảnh để đời cho sau này mọi người được thưởng thức anh Huy nhé.
Thân,
Nhị
Đệ vào mượn câu thơ cuối mà họa màu áo trắng nữ sinh với Trúc Lan Hiền Tỷ cho vui nghe.

Kỷ Niệm Còn Mãi Trong Ta
Kỷ niệm còn mãi trong ta
Thời hương sắc áo trắng tà nữ sinh
Hai buổi cửa lớp, sân trình
Bảng đen, phấn trắng, mực bình, bút tay
Nón lá che, sách vở dày
Qua cầu ngọn gió hạ ngày hạ lên
Hai vạt phơ phất đường bên
Sáng tơ nắng nhạt đeo nền lụa ai
Chiều tơ nắng bám tóc dài
Bóng đeo gót nhỏ bám hài vải thêu
Bóng theo vào tận ngõ kêu
Cô em với nét mỹ miều chờ a...
Kỷ niệm còn mãi trong ta
Thời hương sắc áo xưa tà nữ sinh
Giời ạ! Ông ở đường Huỳnh Tịnh Của, đi đâu mà lạc vào ngõ này thế hả ông??? Khà khà

.
Thân,
Nhị Đệ

Kỷ Niệm Còn Mãi Trong Ta
Kỷ niệm còn mãi trong ta
Thời hương sắc áo trắng tà nữ sinh
Hai buổi cửa lớp, sân trình
Bảng đen, phấn trắng, mực bình, bút tay
Nón lá che, sách vở dày
Qua cầu ngọn gió hạ ngày hạ lên
Hai vạt phơ phất đường bên
Sáng tơ nắng nhạt đeo nền lụa ai
Chiều tơ nắng bám tóc dài
Bóng đeo gót nhỏ bám hài vải thêu
Bóng theo vào tận ngõ kêu
Cô em với nét mỹ miều chờ a...
Kỷ niệm còn mãi trong ta
Thời hương sắc áo xưa tà nữ sinh
Giời ạ! Ông ở đường Huỳnh Tịnh Của, đi đâu mà lạc vào ngõ này thế hả ông??? Khà khà


.Thân,
Nhị Đệ
Nhị tôi viết mấy bài liên tục về " Lá Diêu Bông " cho vui, chứ trên đời này làm gì có thứ lá mà chị Vinh của ông Hoàng Cầm cắc cớ bảo ông đi tìm, đặng thì lấy ông làm chồng, ác thật! Người của nhị tôi năm xưa không bảo mình đi tìm lá, mà là hái hoa Phượng Vĩ về ép lên những dòng thơ tôi viết tặng người ta trong quyển vở học trò ngày nào.
Người Dặn Tôi! Hái Cánh Phượng Hồng
Người không muốn...tìm lá diêu bông
Chỉ dặn tôi, hái cánh phượng hồng
Về ép lên, dòng thơ xưa viết
Mai đời hai ngã! Mang sang sông
Người đi để, vần âm thơ khóc
Năm, mười năm! Nhớ tóc hương hoa
Là bài phượng vĩ tôi ngâm đọc
Dưới cành hạ mắt dõi phương xa
Người đã muốn...phượng hồng tôi hái
Ép vào thơ! Quà tiễn theo chồng
Để từng hạ tái, tàn hạ mãi
Còn nhớ tà hương sắc phượng hồng
Người này còn ác hơn chị Vinh nữa! Nên mới nỡ phụ tình nhị tôi đây.
Thân,
Nhị
Nhị Ca vào thơ tặng Mi nghe Nga Muội.
Hạ Cát Tím Hoa
Trên đồi hạ cát hoa cười
Muốn đưa tay hái...sợ người không vui
Sợ người nhớ sắc ngậm ngùi
Nhớ hương lệ nhỏ! Ai chùi giọt đây
Giòng rồi rụng xuống cỏ cây
Lá rơi, cành đổ trơ gầy gốc hoa
Trên đồi hạ cát đoá đà
Tím tay muốn hái...sợ là người đau
Huynh mà hái hoa em...em tuyệt tình huynh muội à nghe nhị ca; khà khà.
Thân,
Nhị Ca
Sáng vào thơ hoa tím nghe chị Song Nguyệt.
Cho Xin Nhành Hoa Tím
Cho xin...nhành hoa tím leo tường
Đêm về thơ chữ lấy dư hương
Chút đam mê sắc hoàng hôn bóng
Nghìn tơ vàng thảm dưới kia đường
Cho xin...nhành hoa tím rồi đi
Rồi sẽ quay lưng bước vậy thì
Cho gió xuân chiều xuân ngõ gió
Đây thầm âm cánh tím hoa si
Cho xin...nhành hoa tím nghe cô!!!
Tôi không cho ông đâu...về đi; khà khà.
Thân,
Nhị
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2017 20:44:03 bởi Cố Quận>
Hết " Phúc Đức " lại đến " Lương Duyên ", Ông Anh Tôi dạo này đạo tinh tấn thật à nghe.
![]()
Phúc Đức Đặng Lương Duyên
Phúc dày xui tôi gặp
Được em...đức mấy đời
Hiền lương, cầu đặng chấp
Duyên nợ số định trời
Mình Trăm năm phu phụ
Ba vạn sáu nghìn hôm
Nghĩa tình hai vẹn đủ
Hèn sang xẻ cháo cơm
Tôi bên em là phúc
Đức bồi đắp bao đời
Lương duyên trời...thế tục
Trần ai mấy cũng lời
Lắm rồi em...phải chăng!!!
Vào viết mười ba câu tặng Ông Anh mình; chúc anh Sơn luôn vui và yêu đời...yêu Chị Nhà nghe.
Thân,
Nhị
Mình Ên...thật vậy ư chị Song Nguyệt!!! Vậy thì nhị tôi phải xóa ngay bài thơ vừa viết rồi, tiếc thay.
Mình Ên
Đâu biết anh còn " Mình Ên "
Thôi thơ đã viết! Dưới nền đốt thơ
Dòng ngang dòng dọc một tờ
Tím hàng tím nét duyên ờ chữ duyên
Không bến nào chịu đợi thuyền
Neo tình cột nghĩa phỉ nguyền nợ a!!!
Không hình không bóng hiên nhà
Không âm không tiếng ai là...nên tôi
Độc ẩm! Sầu chén ly bôi
In trăng vàng mảnh giăng đồi buồn tênh
Nào biết anh còn " Mình Ên "
Đem thơ lỡ viết! Dưới nền đốt thôi
Giời ạ! Nhị tôi biết Ông Anh Tôi đã hơn mười năm, gặp nhau mấy lần mà vẫn không hay Anh Mình còn " Mình Ên ", nhị tôi thật là tệ quá đi thôi.
Thân,
Nhị
Hình này rất đẹp đấy anh Ivan Mai, bãi bồi này trông còn hoang sơ lắm...hình như nhị tôi chưa thấy qua lần nào trong những năm tháng mình còn sống bên nhà!!! Anh có thể tiết lộ thêm cho nhị tôi biết Khu Tây Nam này ở đoạn nào của thành phố Rạch Giá không??? Cảm ơn anh Ivan Mai trước nhé.
Hoang Sơ
Bãi còn những nét hoang sơ
Cây không sắc lá hòa tơ nắng vàng
Mây hoàng hôn lửng lơ ngang
Gió hiu ngọn gió vừa sang bến chiều
Hạ lùm lau lách xiêu xiêu
Dòng sâu đò thoảng âm tiêu ai đò
Bên dòng cạn, một đàn cò
Chờ con cá nổi bắt no bụng mồi
Xa xa rừng...núi đá vôi
Kiên giang xưa chốn quê tôi nay còn
Nét hoang sơ bãi bùn non
Cật bần, rễ đước phơi con nước ròng!!!
Viết tặng Anh mười hai trả nợ một câu hỏi của nhị tôi vậy; chúc anh Ivan Mai luôn vui và đăng nhiều ảnh đẹp cho người Rạch Giá như tôi xem hình nhớ quê nghe.
Thân,
Nhị
Khôn cho tuỳ lúc, dại cũng phải tuỳ thời à nghe Cái Đại Phu...chứ chuyện khôn dại xưa nay đã làm nhiều tay cự phách vì thế mà bỏ mạng lắm Đại Phu à.
Khôn Tuỳ Lúc! Dại Tuỳ Thời
Khôn cho tuỳ lúc dại tuỳ thời
Nghĩ đâu phải dễ đâu là chơi
Sáu sách so chưa bằng nhất chữ
Ba sàn sánh chẳng phỉ hạt rơi
Chớ nói mình đây tay cự phách
Ra đường đụng hảo hán...thân sa
Chứ ỷ mình đây giàu nức vách
Ra ngoài gặp đại phú...không ta
Nên khôn tuỳ lúc dại tuỳ thời
Mạng mình mới giữ đặng ông ơi
Bảy em tặng Cái Đại Phu 10 câu để đọc mà nghiền ngẫm sự đời chút chơi nghe Đại Phu; khà khà.
Thân,
Bảy Bến Cảng
Vào đây đọc mới hay hôm nay sinh nhật Lão Huynh, tặng thơ chúc sinh nhật lão...chịu không???

Mời Anh Sinh Nhật
Mời anh điếu thuốc Capstan
Lên xe tôi ghé đổ xăng để mình
Hai đứa ra quán gọi quỳnh
Nhậu với nai nướng mừng sinh nhật à
Hết rượu thì bọt ba ba
Vài ve nhắc chuyện ngày qua nhắc người
Mời anh đây mấy nụ cười
Ai kia nở nụ son tươi chúc lời...
Sinh nhật anh ghé em chơi
Xả láng đi nhé! Chàng ơi thả giàn
Ối giời! Sao bảo Kiến Tôi lên xe đi quán hai đứa mình nhậu, giờ ở đâu ra một bàn thế này hả lão nhị; khà khà

.
Thân,
Nhị

Mời Anh Sinh Nhật
Mời anh điếu thuốc Capstan
Lên xe tôi ghé đổ xăng để mình
Hai đứa ra quán gọi quỳnh
Nhậu với nai nướng mừng sinh nhật à
Hết rượu thì bọt ba ba
Vài ve nhắc chuyện ngày qua nhắc người
Mời anh đây mấy nụ cười
Ai kia nở nụ son tươi chúc lời...
Sinh nhật anh ghé em chơi
Xả láng đi nhé! Chàng ơi thả giàn
Ối giời! Sao bảo Kiến Tôi lên xe đi quán hai đứa mình nhậu, giờ ở đâu ra một bàn thế này hả lão nhị; khà khà


.Thân,
Nhị
Bên ngoài trời mưa thu tí tách, gió thu đàng vi vu! Kìa ai nhà bên nức nở năm canh, âm buồn não ruột thế này hỡi ai???
Bốn Mùa Thu Khóc Tình
Người khóc tình ư! Tình đâu nữa
Ngoài chỉ là mưa với gió thôi
Bốn mùa thu chín vàng lá rửa
Màu đã dòng xa khuất dòng trôi
Mấy mùa không cánh thư xanh cánh
Vài chữ hồi âm nhớ với thương
Bốn mùa thu tái tàn phong nhánh
Chìm dưới màn sương nổi trắng sương
Ừ quên! Chàng đã quên thệ ước
Quên tiếng thề non biển của ngày
Chia tay...vàng đá lời thệ ước
Nào như gió thoảng sắc mùa bay
Người khóc tình qua...mộng vỡ tan
Ngoài vẫn mù mây cuốn gió đàng
Lá mùa thu chín trời thu vãng
Tình xưa lòng ắp hận! Tình tan
Giời ạ! Mới dời về xóm mới chưa yên bề trước sau, gia sự chưa tề xong, quốc sự chưa bắt tay vào....mà nghe o khóc tình là nhị tôi đây gia-quốc chi cũng loạn hồn điên tiết lên, rối rắm cả rồi o ơi là o; khà khà.
Thân,
Nhị
Bầu nhà Cô có bán không vậy cô Lan???
Bầu Nhà Cô Có Bán
Nhà cô có một giàn bầu
Nhà tôi có tép ao đầu đặc ao
Muốn mua vài trái được nào
Về canh bầu tép chén vào chiều mưa
Hiên ngồi vần chữ chuyện xưa
Chuyện tôi tóc để gáo dừa ngày thơ
Nhà tôi ao tép đặc cơ
Giàn bầu cô có bán ờ bán không!!!
Ông mới dời vào xóm này hôm qua, hôm nay đã mò vào vườn tôi hỏi mua bầu nấu canh tép. Ao nhà ông, chủ cũ bỏ đã mấy năm rồi, toàn rong với rêu vớt đâu ra tép mà đặc đầu!!! Bầu tôi không bán cho ông say rồi thơ đâu nhé; khà khà.
Thân,
Nhị
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2017 20:34:34 bởi Cố Quận>
Kiến này sao mập thế o Du Lan hỉ...hay là mới Hút Máu Lưng của ba ả này nên ú na ú nần???
Lưng Cong Tại Kiến Cắn
Lưng em cong tại Kiến
Cắn! Hút máu anh ơi
Lưng em cong tại miệng
Hai càng giương ...Ổng xơi
Nên bây giờ Kiến ú
Ba khoang bụng máu đầy
Lăn ra nền Kiến ngủ
Sinh nhật chén đà say
Lưng em cong tại Kiến
Nhị tôi dông nghe o Du Lan, kẻo không Lão Kiến vào là tàn cái mạng già này!!! Khà khà

.
Thân,
Ôn Nhị
Lưng Cong Tại Kiến Cắn
Lưng em cong tại Kiến
Cắn! Hút máu anh ơi
Lưng em cong tại miệng
Hai càng giương ...Ổng xơi
Nên bây giờ Kiến ú
Ba khoang bụng máu đầy
Lăn ra nền Kiến ngủ
Sinh nhật chén đà say
Lưng em cong tại Kiến
Nhị tôi dông nghe o Du Lan, kẻo không Lão Kiến vào là tàn cái mạng già này!!! Khà khà


. Thân,
Ôn Nhị
Nhị tôi xin chúc mấy bác Phe Ta có một ngày lễ Father's Day thong dong tự tại như ý mình nghe, bác nào thích rượu thì nhớ hú nhị tôi qua ngồi chén chú chén anh mà bàn thứ hạng của cánh đàn ông bọn mình trên xứ Cờ Hoa này nhé.

Hạng Tư
Ta với chú quỳnh ngon cạn chén
Cười ngả nghiêng...dồn nén cả năm
Sắc hương mà tiếng! Người bằm
Trăng hoa lộ chuyện, bứt cằm râu sưng
Ta với chú tựa lưng tiệc uống
Hàn huyên chơi...oan uổng bọn mình
Đàn ông đây mạng lưu linh
Định cư Mỹ Quốc! Họ khinh thường à
Nhất trẻ, Nhị thú, tam bà
Đàn ông đứng cuối hàng là tứ nhân
Cạn chén rượu này đi! Rồi nhị tôi thơ tiếp bài " Hạng Năm " cho mấy bác đọc nghe; khà khà

.
Thân,
Nhị

Hạng Tư
Ta với chú quỳnh ngon cạn chén
Cười ngả nghiêng...dồn nén cả năm
Sắc hương mà tiếng! Người bằm
Trăng hoa lộ chuyện, bứt cằm râu sưng
Ta với chú tựa lưng tiệc uống
Hàn huyên chơi...oan uổng bọn mình
Đàn ông đây mạng lưu linh
Định cư Mỹ Quốc! Họ khinh thường à
Nhất trẻ, Nhị thú, tam bà
Đàn ông đứng cuối hàng là tứ nhân
Cạn chén rượu này đi! Rồi nhị tôi thơ tiếp bài " Hạng Năm " cho mấy bác đọc nghe; khà khà


.Thân,
Nhị
Ối giời! Nhị tôi say quá rồi nên nhìn " Mướp " hoá " Bầu ", xin lỗi chị Lan nghe; giờ thì nhị tôi thơ lại vậy.
Mướp Chứ Không Phải Bầu Ông Ơi!
Ông nhị à giàn mướp
Nhà tôi...ông bảo bầu
Hỏi mà mua về ướp
Tép! Canh nấu nghe rầu
Mướp xào ăn mới ngon
Mấy khúc lòng heo non
Lửa lò nung chảo nóng
Mang ra...rượu chẳng còn
Mướp chứ không phải bầu
Say đừng có vần câu
Thơ ông lầm quả, trái
Tôi đọc! Dạ đây rầu
Chị Lan nhỏ tiếng hộ cho! Làng xóm mà nghe được chuyện mướp kêu bầu này...thì nhị tôi mất mặt lắm à nghe chị Lan; khà khà.
Thân,
Nhị
Phần nhị tôi đã hết nửa vịm! Say thiếp bên vách, đánh một giấc gần cả tiếng đồng hồ...tỉnh lại mà bác vẫn chưa quên chuyện " Hạng Năm ", thì hạng năm vậy.
Hạng Năm
Thôi mà bác! Tủi thân chi bác
Đặng hạng tư tường cát lắm rồi
Tranh gì thứ bậc...mệnh toi
Hay vô cơm khám đường ôi khám đường
Như tôi tánh thơ hương chữ sắc
Vần lụa bên âm mắt ai cười
Đeo tà đuổi bóng hai mươi
Họ quay lưng hé môi tươi phán là
" Ông đừng bước nhanh qua mặt nhé
Hạng tư tôi! Sau sẽ hạng năm
Nếu lên tôi guốc là nằm
Lăn trên vũng nước râu cằm lấm lem "
Tôi đấy bác! Thua em giữ mạng
Hạng năm ư...chẳng thán oan a
Để còn hương sắc thơ mà
Áo hà đông áo trắng tà vần âm
Thì xin đứng hạng năm chót hết
Dzô bác! Happy Father's Day bác nhé; khà khà.
Thân,
Nhị
Ông về nhà rồi hả! Mau vô đây cúi xuống cho tui...nằm xuống ngay.
Ông Là Hạng Tư Của Tôi
Tôi đã sắp ông hạng tư
Sao nhường cho áo trắng ừ! Hạng năm
Nghe mà máu sục sôi căm
Mau vô đây cúi...mau nằm cúi mau
Cây này nhớ chớ bán nhau
Ông mà mất mặt, dung màu tôi xanh
Cây này nhớ chớ bán danh
Cho người ta nhé! Tam bành tôi lên
Cây này nhớ giữ gìn tên
Giữ y thứ bậc dưới nền hạng tư
Không nhường cho áo trắng ừ
Nhớ chưa...đã nhớ bây chừ tôi tha
Dạ em nhớ rồi mình ạ! Mình tha cho em lần này, lần sau em không dám dại dột mà bán danh " Hạng Tư " của mình đã sắp cho em mấy chục năm qua nữa đâu; khà khà.
Thân,
Nhị
Nhị tôi không còn Cha đã hơn bảy năm rồi! Nhớ những ngày Father's Day xưa...nhị tôi hay biếu quà cho cha mình, giờ người đã không còn, quà biết biếu cho ai???
Quà Father's Day Biết Biếu Cho Ai!!!
Cha Tôi chốn tuyền đài
Quà biết biếu cho ai
Ngày Father's Day nữa
Ngồi lệ mắt! Giọt dài
Hỡi! Những người con hiếu
Đạo phụ tử đừng quên
Giữ mình và hãy hiểu
Cha già dưỡng dục nên
Người hữu dụng là ta
Công ơn ấy đặng mà
Báo đền bao đã đủ
Trước khi người đi xa
Cha tôi chốn tuyền đài
Quà đây biếu đáp ai
Ngày Father's Day khóc
Giòng rưng mắt! Giọt dài
Ngày này nhớ Cha Tôi! Mà dạ buồn lắm thay.
Thân,
Nhị
Cảm ơn Hiền Tỷ Trúc Lan đã tặng thơ nhân ngày Lễ Cha, giờ nhị em vào họa cho vui nghe Hiền Tỷ, mời.

Ngày Của Ta
Ngày của ta, ngày của ta
Xưng danh hoàng đế...cạnh là quí phi
Mau rượu rót chén nhâm nhi
Mau mồi đủa gắp bát thì dâng lên
Quì xuống mà xưng họ tên
Xuân xanh được mấy dưới nền báo ngay
Không là đầu rụng đất này
Môi hồng tái nhợt! Liễu mày thâm đen
Mau đàn một khúc đánh ghen
Hoạn Thư chân đá ngã đèn phòng loan
Mau hát một bản Sài Gòn
Em Ở Đó, dạ có còn nhớ ta!!!
Nghe được thời trẫm đây tha
Bằng không đao trảm liền à đừng van
Bớ Nhị Nương! Hôm nay đi đâu vắng mà thả nhị đệ của Tỷ quậy chịu đời không thấu vậy hả Nhị Nương??? Khà khà

.
Thân,
Nhị Đệ

Ngày Của Ta
Ngày của ta, ngày của ta
Xưng danh hoàng đế...cạnh là quí phi
Mau rượu rót chén nhâm nhi
Mau mồi đủa gắp bát thì dâng lên
Quì xuống mà xưng họ tên
Xuân xanh được mấy dưới nền báo ngay
Không là đầu rụng đất này
Môi hồng tái nhợt! Liễu mày thâm đen
Mau đàn một khúc đánh ghen
Hoạn Thư chân đá ngã đèn phòng loan
Mau hát một bản Sài Gòn
Em Ở Đó, dạ có còn nhớ ta!!!
Nghe được thời trẫm đây tha
Bằng không đao trảm liền à đừng van
Bớ Nhị Nương! Hôm nay đi đâu vắng mà thả nhị đệ của Tỷ quậy chịu đời không thấu vậy hả Nhị Nương??? Khà khà


.Thân,
Nhị Đệ
















