569 trả lời, 36.333 lượt xem —
Trang 13 / 19
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#362 —
20.08.2021 20:47
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2021 20:43:11 bởi Cố Quận>

Cầu Tâm An Lạc
Đời người như giấc mộng
Đến hai bàn tay không
Nghèo, giàu chi cũng sống
Đi! Hai bàn tay không
Mời em nâng chén rượu
Nghĩa tào khang đậm tình
Ngâm bài thi, câu phú
Hai bóng...ta với mình
Đời người như giấc mộng
Vui lên nhé, môi cười
Sang, hèn chi cũng sống
Tâm an lạc, môi cười
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#363 —
20.08.2021 20:49
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2021 20:44:06 bởi Cố Quận>
Mua Sắm Giáng Sinh (2)
Giáng sinh! Giời hỡi giáng sinh
Cả ngày ngoài phố shopping bỏ chồng
Bếp không thấy ánh lửa hồng
Không hâm ấm rượu đêm đông chuyện trò
Góc nhà bó gối buồn xo
Bà mê màu sắc, đói no mặc mình
Giáng sinh! Giời hỡi giáng sinh
Cả ngày dưới phố shopping bỏ chồng
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#364 —
20.08.2021 20:56
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2021 20:45:41 bởi Cố Quận>

Tôi Về Rồi Đây
Tôi về đây, về đến đây
Ối giời! cổng trước thông cây không đèn
Sân nhà lạnh ngắt, tối đen
Bớ ông còn thức hay men rượu nồng
Tay tôi quà cáp một chồng
Ra rinh, xách tiếp được không ông à
Canh một chưa điểm đấy mà
Hôm nay mộng quỷ, mơ ma sớm vầy
Bớ ông chồng rượu ra đây
Đừng bảo vợ vắng...là say đo giường
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#366 —
20.08.2021 21:05
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2021 20:47:00 bởi Cố Quận>

Tội Ép Người!
Ông thơ, tôi chẳng được thơ
Ông rượu, tôi chẳng được cơ rượu à
Kêu mã tà! Bớ mã tà
Ông già chơi ép tôi cà đến coi
Giảng cho ít chữ Mân Côi
Đem lời Thánh, đọc một hồi lão thông
Ông thơ, tôi chẳng được ngông
Ông rượu, tôi chẳng được nồng hơi men
Bớ mã tà! Tóm lão nghen
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#367 —
20.08.2021 21:10
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2021 20:47:43 bởi Cố Quận>

Có Ngon Tay Đôi!!!
Ông quà, mụ chẳng được quà
Ông sắm, mụ chẳng được là đi mua
Trên trời thời ông làm vua
Xuống đây! Mụ mắng một phùa ngã ngang
Guốc, hài lột hết ra phang
Đánh chưa đã, kêu xóm làng tiếp tay
Ông áo mới, cấm mụ may
Có ngon thời xuống dưới này tay đôi
Ba giây! Bể mặt, dập môi
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#368 —
20.08.2021 21:14
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2021 20:49:56 bởi Cố Quận>

Thiên Thần
Bớ thiên thần! Tụ dưới sân
Theo ta kéo xuống dương trần ăn thua
Được ở lại, ngự ngai vua
Thơ từ nay sẽ họa bùa thành thơ
Chúng nó hai mạng thôi cơ
Mình năm bảy vạn phất cờ tiến binh
Thiên thần ngay thẳng đội hình
Nai hưu dây nhợ đăng trình nghe bây
Thắng, bại quyết một trận này
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#369 —
20.08.2021 21:16
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2021 20:52:21 bởi Cố Quận>

Đón Binh
Thằng hai, năm mặt đông
Sáu, bảy, tám mặt tây
Bốn tiểu thư cầm gông
Bắt! Là tròng nghe bây
Tui canh chừng cửa trước
Bà chấn thủ ngõ sau
Đón binh thiên thần nhược
Trận này...hạ thật mau
Cả nhà ta một dạ
Đối đầu với Santa
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#370 —
20.08.2021 21:18
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2021 20:52:49 bởi Cố Quận>

Bại Binh
Ôi thôi! Bại một trận nầy
Reindeer mất xác, xe cây tan tành
Thiên thần rách áo, mặt xanh
Thiên tướng mượn gió bay nhanh đến trời
Ta chạy tóc rụng, râu rơi
Giày nhung bỏ lại rách tơi dưới đường
May nhờ mây trắng thân nương
Ngồi thùng! Tay đánh giây cương thăng liền
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#372 —
20.08.2021 21:23
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2021 20:53:20 bởi Cố Quận>

Ngưng Chiến
Tiếng chuông mừng lễ vang vang
Thôi thì ngưng chiến xóm làng yên vui
Lỗi Ông, hay lỗi tại tui
Người nào cũng chịu bước lùi...là không
Thắng thua toan tính nhọc lòng
Thành bại lo lắng lưng còng, trán nhăn
Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trần
Tui, Ông bỏ hết! Sần sần chén cay
Tiếng chuông mừng lễ âm bay
Đèn sao thông sáng, tiệc này đãi Ông
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#373 —
20.08.2021 21:26
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2021 20:54:03 bởi Cố Quận>

Chúc Giáng Sinh 2012
Chúc anh giáng sinh này
Bằng hữu vui cuộc say
Chuyện hàn huyên, nhắc nhỡ
Chén vơi rót rượu đầy
Chúc chị niềm êm ấm
Con, cháu rạng danh mai
Quà tay vun tay sắm
Tặng giáng sinh mười hai
Chúc em cười tươi nụ
Ta còn đây với mình
Tiếng đàn, ngâm câu phú
Ta còn yêu lắm mình
Chúc nhà nhà quây quần
Bàn tiệc giữa tình thân
Tựa nương đời đất khách
Giềng mối kéo lại gần
Chúc giáng sinh mười hai
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#374 —
20.08.2021 21:29
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2021 20:55:13 bởi Cố Quận>
Mời Tiệc
Mời làng nhập tiệc giáng sinh
Cầm đũa, chén, chung ân tình mùa vui
Ôm bình rượu chát tay khui
Rót đầy tạ nghĩa cử người tặng trao
Ngày mới đến! Kiếp lao đao
Nay trong ngoài ấm cổng rào, vườn hoa
Láng giềng cận, bà con xa
Nhờ làng dung chứa đặng nhà, đặng thơ
Đặng hò mưa giọt, nắng tơ
Đặng đò, đặng bến trăng mờ mờ trăng
Đặng mơ bóng áo giai nhân
Đặng hoa tim tím mộng trần lối tiên
Đặng em út, đặng bạn hiền
Đặng âm, đặng tiếng nhạc thiền tâm linh
Mời làng chén tiệc giáng sinh
Nhắm mồi, uống cạn ân tình cùng tôi
Hôm nay quyết cuộc mềm môi
Lỡ say ở lại đây rồi ngủ luôn
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#375 —
20.08.2021 21:32
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2021 20:56:26 bởi Cố Quận>
Mời Ông Chén Rượu Giáng Sinh
Mời Ông chén rượu giáng sinh
Rồi lo mấy chuyện linh tinh phát quà
Phát áo ấm cho người già
Phát cho bọn trẻ văn hoa đến trường
Phát cho cô cậu yêu thương
Phát cây cỏ ít nhiều sương tắm mình
Phát tôi vài vạn vịm, bình
Để mời tiệc, đêm giáng sinh Ông à
Tôi tặng Ông...tiếng khà khà
Mời Ông chén rượu đường xa phúc lành
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#379 —
18.10.2021 22:25
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2021 22:31:28 bởi Cố Quận>

Rượu Giáng Sinh Ta
Có quà thì rượu mang qua
Thùng, chai lỡ có đầy nhà...chất sân
Để dành đó uống lần lần
Quanh năm mơ áo xứ Tần, tà Ngô
Nam vô tửu! Cảnh đơn cô
Sinh ra mười ngón năm hồ, năm chung
Sần sần mới đáng anh hùng
Ngả nghiêng mới dạ chẳng chùng núi sông
Có quà thì rượu vác, bồng
Thùng, chai đầy sẽ chất chồng để kho
Dành đó sáng hát, chiều hò
Vô ra môi nhắp có bò cũng cam
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#385 —
18.10.2021 22:48
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2021 22:53:32 bởi Cố Quận>

Ta Xuống Ngay Đây
Ta xuống ngay, cứu mi đây
Để mi đi trước cầm cây đón mùa
Hai thôn họ réo Ba Vua
Họ bận đánh cuộc thắng thua với Trời
Đâu rảnh mà dắt lối chơi
Còn ta bị bả tả tơi, tróc, trầy
Ta xuống đây, cứu mi ngay
Để mi đi trước cầm cây mà hò
Cho thiên hạ cười lăn, bò
Giáng sinh ăn lễ thật to mi à
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#386 —
18.10.2021 22:53
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2021 22:55:49 bởi Cố Quận>

Ba Ông
Ngoài trời ban nhạc ba ông
Người ngón khảy, người lưng cong thổi kèn
Người gào miệng tỏa hơi men
À! Đông trước cửa, noel đến rồi
Xa xa tuyết trắng trên đồi
Tuyết bay dưới phố, tuyết rơi đặc dòng
Ngoài trời ban nhạc ba ông
Người khảy, người thổi, người cong môi gào
Kinh hồn! Trăng lặn, rụng sao
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#388 —
18.10.2021 22:58
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2021 23:00:18 bởi Cố Quận>

Tại Ông!
Tại ông! Tôi đầu rụng
Trên tuyết trắng, tay bà
Nhát dao lia, bủn rủn
Đứt cổ trước sân nhà
Tại ông! Nằm yên giấc
Không phụ quét đêm qua
Tuyết tàn canh nửa tấc
Bà nổi đóa, tay ra
Tôi đầu rụng! Tại ông
Đêm nay bà bắt chồng
Sân nhà tay quét tuyết
Chẳng sạch...rụng đầu ông
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#390 —
18.10.2021 23:04
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2021 02:15:37 bởi Cố Quận>
Bớ Người Ta! Lão Nách Chồng Bà
Bớ người ta! Lão nách chồng
Bà đây đi mất, đánh cồng báo quan
Lão là băng tuyết vừa tan
Đầu rụng đất nên thân tàn, hồn thăng
Dụ chồng bà, hắn làm xằng
Ôm chân theo lão vân đằng cõi tiên
Tay bà thủ sẳn tiểu liên
Xuống không bà bắn trúng liền là sa
Lão còn đấy...bớ người ta
Cố Quận
★
★
★
★
★
0