569 trả lời, 36.322 lượt xem —
Trang 15 / 19
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#421 —
30.04.2022 21:43
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2022 22:05:51 bởi Ct.Ly>
Ân Phúc Cho Người
Ân cho Người cầu nguyện
Ấm no đến nhà nhà
Phúc cho Người tâm chuyển
Niềm vui đến trẻ, già
Mùa Chúa sinh, cứu thế
Ban bình yên tha nhân
Mùa Chúa sinh, phục thể
Gánh tội tình tha nhân
Ân sâu Người cầu nguyện
Nhà nhà trong ấm no
Phúc đầy Người tâm chuyển
Già, trẻ đặng quà cho
Cố Quận
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#422 —
30.04.2022 21:45
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2022 21:47:55 bởi Cố Quận>

Quà Không Người Nhận
Đem quà ra tặng người ngoài
Để không than oán! Thở dài , khen chê
Bây phụ cha, hai tay bê
Kêu làng xóm đến khiêng về giáng sinh
Hai bà mẹ bây khỏi kình
Khỏi vặn hỏi, đây quà mình quà ai!!!
Để không lệ giọt ngắn, dài
Mang ra tặng hết người ngoài là xong
Dẹp đèn, dẹp cả cây thông
Ai phòng nấy...cấm gọi chồng, kêu ông
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#423 —
30.04.2022 21:48
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2022 21:49:19 bởi Cố Quận>

Bà Cả
Quà bà! Bây chớ đụng vào
Là chín đứa quì cột, rào đừng than
Cha bây có giỏi mò sang
Xem quyền cước có nhịp nhàng hay không!!!
Chồng chẳng tròn phận làm chồng
Cưới ta còn lập thêm phòng nữa chi
Để quà phòng nhất qua nhì
Nhì qua nhất! Lỗi ấy thì cha bây
Quà bà! Cứ để yên đây
Đụng đến chín đứa, một bầy chẳng yên
Cha bây gan thì qua khiêng
Xem ta có động cước quyền hay chăng!!!
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#424 —
30.04.2022 21:51
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2022 21:53:29 bởi Cố Quận>

Bà Hai
Bây chớ có chàng gàng
Rớ vào là đừng than
Phòng bây ra trước ngõ
Phơi mưa nắng giữa đàng
Bảo cha bây có dám
Vào đấu khẩu thắng thua
Thắng thời quà ta phạm
Thua chớ đụng tơ, nua
Bây mau chân rời khỏi
Không chết dưới tay bà
Biết thân thời chẳng tội
Lãnh guốc với chổi chà
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#427 —
30.04.2022 21:58
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2022 22:01:26 bởi Cố Quận>

Mười Ba Mạng
Mười ba mạng đứng xin tiền
Chồng, con với ba vợ hiền xóm bên
Chạy loạn thân phận bấp bênh
Làng thôn xúm lại tặng mền, nồi, niêu
Xoong, chảo, gạo, thóc thật nhiều
Cái thùng đỏ, trời về chiều đầy vun
Rượu, thịt đãi kẻ khốn cùng
Mười ba mạng dưới gốc tùng no nê
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#431 —
30.04.2022 22:09
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2022 22:11:43 bởi Cố Quận>

Hoa Trạng Nguyên
Giáng sinh về, hoa trạng nguyên
Tôi mua tặng, đáp nợ duyên của mình
Đáp nghĩa trọng, đáp thâm tình
Nửa đời lo lắng, hy sinh hết lòng
Chăm sóc con, phục vụ chồng
Trước sau như nhất lời không tiếng phiền
Sắt son tợ lá trạng nguyên
Tôi mua tặng, đáp nợ duyên nhé mình
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#435 —
30.04.2022 22:20
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2022 22:50:25 bởi Cố Quận>
Hăm Lăm Tháng Mười Hai
Tháng mười hai, ngày hăm lăm
Người người mở hội lễ thăm viếng, quà
Đèn noel sáng nhà nhà
Nhạc noel tiếng vang loa xập xình
Ông, bà, con, cháu thâm tình
Bạn bè chén rượu tiếp nghinh, đón mùa
Chuông nhà thờ chính lộng khua
Chúa sinh hang đá, Ba Vua đến chầu
Ngày vui thức trắng canh thâu
Chúc nhau mọi sự năm sau hòa hài
Chờ hăm lăm tháng mười hai
Nhà, người tiệc lễ...gái, trai hẹn hò
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#437 —
28.06.2022 22:57
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2022 23:01:27 bởi Cố Quận>

Quà Ông Đâu Mất!!!
Bớ người! Đâu mất gói quà
Đêm qua còn đó sáng là cánh bay
Chẳng lẽ ma nó có tay
Có chân chạy khỏi chốn này thật sao
Hay trộm bẻ khóa cổng rào
Trèo tường, nạy cửa sổ vào mà rinh
Đã rinh lại nghĩ chút tình
Mười lăm gói, lấy chỉ mình gói ông
Hẳn là vịm rượu nó nồng
Nên trộm thích, trộm hắn bồng rồi đi
Ông ơi! Mất gói quà thì
Để tôi ra sắm cấp kỳ thay vô
Chứ hăm lăm mà không hồ
Thời ông nổi loạn cuốn đồ...khổ tôi
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#439 —
28.06.2022 23:07
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2022 23:08:38 bởi Cố Quận>

U à! Nhà Có Con Ma
U ơi! Đêm rồi thấy ma
Một bóng trắng cười khà khà trước sân
Nghe ma nói "Rượu mười cân
Bà mua tặng, ngon dữ thần vậy ta"
Con sợ...nằm yên u à
Nghe chân bước, mở cửa nhà ma vô
Tiếng thở nặng nhọc ồ ồ
U ơi! Con sợ thấy mồ tổ luôn
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#441 —
28.06.2022 23:14
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2022 23:15:21 bởi Cố Quận>

Nhân Chứng
Bà chủ ơi! Tôi chứng đây
Gói quà đã mất bởi tay ông nhà
Đêm qua mở vịm, khà khà
Ngoài sân canh một ngân nga dưới giàn
Ông hò câu nhớ thương nàng
Ông ca hai bản sang ngang, thói đời
Tôi thông làm chứng bà ơi
Tay ông ôm vịm đầy, vơi, cạn rồi
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#447 —
29.06.2022 00:15
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2022 00:16:27 bởi Cố Quận>

Xưng Tội
Thưa Cha! Con ăn cắp
Rượu uống lúc nửa đêm
Tuy nàng chưa bắt gặp
Lòng cắn rức từng đêm
Thưa cha! Con xưng tội
Tại ghiền rượu làm càng
Cha nghe rồi chớ nói
Lại khi gặp mặt nàng
Thưa cha thương đừng nói
Con chết dưới tay nàng
Bởi trượng, côn xử tội
Là đá nát, tan vàng
Cố Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.266
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#450 —
29.06.2022 00:24
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2022 21:40:39 bởi Cố Quận>
Mùa Lễ Chúa
Người người vui lễ hội
Chúa về với thế gian
Đèn sao giăng khắp lối
Chuông giáo đường vang vang
Tôi gửi anh tấm thiệp
Lời chúc lành cả năm
Em quà trao tâm hiệp
Gõ cửa nhà viếng thăm
Mời nhau nâng chén rượu
Thân tình ta sẻ chia
Áo tơi cùng bạn hữu
Chuyện vãn nào hay khuya
Lễ hội vui người người
Tặng nhau nhé môi cười
Dắt dìu nhau qua lối
Đời ngắn lắm! Mười mươi
Cố Quận
★
★
★
★
★
0