323 trả lời, 16.620 lượt xem —
Trang 8 / 11
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
LỜI NÀO CHO NHAU?
Từng nghe gió vẳng vọng cung đàn
Não nuột tơ lòng tiếng thở than
Lá rũ từng cơn xào xạc mỏi
Phùn rây mọi ngả hắt hiu tàn
Xuân tình thuở ấy không màu đậm?
Nỗi nhớ bây giờ chẳng dạng tan!
Bỗng khỏa buồng tim dòng sóng lạ
Đồng khô quạnh quẽ tiết đông tràn.
Nguyễn Văn Thái
17-10-2017/2714.239
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#212 —
09.08.2024 05:19
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2024 17:49:27 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
NGÀY KHÔNG CÓ THƠ
Lạnh lẽo ươn ngàycảnh vắng thơ
Buồn như trấu cắn dạ bơ thờ
Càng suy chọn ý lòng thêm mỏi
Cố nhẩm tìm vần não lại trơ
Khâm phục chữ người luôn kính nể
Chết mê thơ phú mãi trông chờ
Hưu về gọt nắng nguồn an ủi
Tứ diệu xuôi chiều đẫm biển mơ.
Nguyễn Văn Thái
12-11-2017/2735.240
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#213 —
11.08.2024 05:30
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2024 05:36:56 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
ƯỚC!
Trăng nhàu bão tạt khuất vào mây
Lạnh ngắt dòng Tương ủ rũ ngày
Gió quẩn vòng trôi buồn dạ đẵm
Sương tràn ngõ dạo xót lòng say
Đường xuân đã tỏ nồng hương nhụy
Lối mộng từng khơi đỏ lõng cày
Giá nhỉ quang trời đêm rạng rỡ
Bên đời vững tựa… thắm tình thay!
Nguyễn Văn Thái
8-12-2017/2755.241
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
TRỌN KIẾP SINH
An lành ấp ủ nhuộm vàng cây
Thầm lặng khẳng khiu quạnh quẽ ngày
Lờ lững dòng trôi buồn mặt sóng
Xạc xào lá rụng giá bàn tay
Vườn xuân cúc trắng ươm mùa nở
Ngõ cội nhành trang dãi nắng bày
Đắp đổi vòng quay thời vận diễn
Thu lòng đỏ sắc ngọt bùi thay!
Nguyễn Văn Thái
25-12-2017/2774.242
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
TÌNH ẢO
Lẫn thực vào hư chốn bụi hồng
Đem khờ khỏa ước mộng diêu bông
Ngày say đãi cát xây hoài vọng
Lúc cảm luồn mây diễn nhập đồng
Bởi nguyện lòng mê nghề chữ nghĩa
Thì cam nỗi chịu tiếng tang bồng
Sang chiều bớt sự đìu hiu cảnh
Thêm hiểu diệu huyền cõi sắc không!
Nguyễn Văn Thái
30-12-2017/2779.243
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
KHÚC CHIỀU ĐÔNG
Làn đông thổi lạnh vấn vương nhiều
Vãn cuộc nghiêng đời bóng đổ xiêu
Rễ héo cây tàn hoa ủ dột
Cành khô cọng ngả lá tiêu điều
Hồng quân cả quyết nào than phận
Bản lĩnh am tường tất mặc chiêu
Biết đủ ta về nơi tĩnh mạc
Tình thơ mãi đượm hát ru chiều.
Nguyễn Văn Thái
18-1-2018/2796.244
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
DÁNG XUÂN
Dải lụa ươm vàng trỗi khát khao
Cành xanh lá vẫy nhạc dâng trào
Hương trời thoảng dịu mơn làn tóc
Nhũ ngọc lơi tình tỏa ánh sao
Trộm ước tơ hồng vui ngõ thả
Thầm mơ pháo đỏ rộn câu chào
Tươi ngần thắm nở mai nhuần nhụy
Rạng rỡ xuân về thỏa xiết bao.
Nguyễn Văn Thái
5-2-2018/2809.245
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
XUÂN
Xuân về nắng tỏa tiễn mùa đông
Ủ đẫm vườn thơm ngọt trái bồng
Nõn thắm đào khoe hoa đẫy nhụy
Tươi vàng quất rộ quả đầy bông
Đằm xưa ngưỡng vọng trầm hương khói
Hả dạ mừng rơn lẫn pháo hồng
Đổi mới làng quê đời mãn nguyện
Kiên trì mẫn trí đặng hanh thông!
Nguyễn Văn Thái
14-2-2018/2816.246
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
ĐỜI VÀ THƠ
Trang chiều thoát khỏi nỗi buồn đông
Dạ mãn cùng thơ thỏa sức bồng
Đậm lá vườn thanh tròn trĩnh quả
Lòng tường chữ rạng sáng ngời công
Thuyền qua thác lũ về yên ả
Ý ủ từ câu đạt nghĩa hồng
Bến đậu an bình vui cảnh dã
Hay bài diệu ý thỏa niềm mong!
Nguyễn Văn Thái
26-2-2018/2824.247
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
KHÔNG CHỒNG
Lâu rồi nhịn nén ủ nhiều đông
Chửa được bằng ai ẵm đấng chồng
Một thuở xuân thì chưa mãn khát
Giờ thì tuổi mợ cứ chờ trông
Trai làng chật xã đâu còn sức
Lão khọm ưng mình chẳng có mông
Đã vậy ru lòng câu biết đủ
Cho đời tĩnh mạc mát dòng thông.
Nguyễn Văn Thái
19-3-2018/2841.248
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
CUỘC TÌNH HỜ*
Anh về với hẹn buổi còn xuân
Khắc khoải đường thi tuyệt mỹ vần
Tưởng được “em” nhuần say vũ khúc
Không ngờ nhịp lỗi lỡ bàn chân
Hải Phòng tấp nập trong ngày lễ**
Hồn dạ buồn hiu giữa chốn trần
Cứ lửng lơ hoài chơi đẫy cuộc
Cho là thiếu hụt của hồng quân!
Nguyễn Văn Thái
25-3-2018/2844.249
(*) làm thơ đường luật
(**) lễ hội thơ đường luật thứ 13 tai Hải Phòng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
HẪNG HỤT
Chợt nghĩ duyên buồn ở dạo xưa
Chê bai oán hận mấy cho vừa
Tơ duyên phải lẽ sao còn cản
Đức hạnh hơn người lại chẳng ưa
Cưỡng ép, tình yêu đâu đã ngọt
Lìa xa, nỗi nhớ cũng bằng thừa
Đắng lòng nay hẹn rồi mai hứa
Từ ấy vợi vời chả muốn thưa.
Nguyễn Văn Thái
2-4-2018/2853.250
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
TRẢ DẤU
Một thuở làm quan diễu với đời
Chẳng gì thì cũng triện son chơi
Cả ngày mài đũng canh tròng cổ
Năm tháng bận công giữ xích người
Thế sự xoay vần ai hiểu biết
Cơ trời cứu độ lúc tàn hơi
An nhiên trả dấu cười thanh thản
Tĩnh mạc đường thơ tỏa sắc ngời.
Nguyễn Văn Thái
27-4-2018/2878.251
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
HÃO HUYỀN
Tối muộn trời oi mộng rỡ rào
Nghe tuồng bước lạ cỏ lao xao
Rưng rưng bưởi chũm phồng khuôn bưởi
Hẩy hẩy đào tơ lựng suối đào
Rượu nẫu say, thèm nghiêng ngửa dốc
Ly cuồng ngất, ngập đẫy đà trao
Tang tình bể lựng vui triền sóng
Lịm cõi tiên bồng thỏa khát khao...
Nguyễn Văn Thái
28-4-2018/2879
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
TƠ MÀNH
Tỏa ánh đường cong lẫn dạng hình
Son cười mắt diệu đỏ tà xinh
Hồn thơ chảy mượt tơ thành suối
Trí tuệ tràn khơi biển đẫm mình
Đã thuở mơ màng say kết bạn!
Mai ngày gặp gỡ có làm thinh?
Nguyền mong chỉ thắm hồng duyên nợ
Sóng rộn thuyền trăng thỏa mãn tình.
Nguyễn Văn Thái
3-5-2018/2883.253
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
ĐỢI EM
Lòng sông mãi quyện ánh trăng ngàn
Nhẫn nại con đò đón chở sang
Mưa nắng dãi dầu đâu có nản
Tháng năm phai nhạt chẳng khi màng
Mộng tình duyên thuận buồm xuôi gió
Xây hạnh phúc khuôn ngọc thước vàng
Hẳn đã thành tâm đời có hậu
Thủy chung tròn vẹn nghĩa tào khang.
Nguyễn Văn Thái
4-5-2018/2884.254
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#227 —
08.09.2024 11:03
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2024 11:13:06 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
XE CŨ
Rệu rã lâu ngày chẳng thiết yêu
Màu da láng nõn bạc đi nhiều
Đèn hoen yếm xệ sườn bong tróc
Đệm tã vênh vành lốp thủng teo
Vợ quẹt bu-gi không bén lửa
Chồng xem nhớt máy đã vơi liều
Thôi đành đậy kỹ tuồng sao lãng
Thấu nghĩa ân cần tưởng lễ chiêu.
Nguyễn Văn Thái
10-5-2018/2890.255
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#228 —
10.09.2024 06:36
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2024 06:54:25 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
TỰ BẠCH
Quan hờ tướng bại ấy thằng tôi
Nhất vị “giang sơn”, hưởng lộc trời
Một vợ năm con cùng bốn cháu
Hai nhà sáu thửa với sân chơi
Danh tài - lượng sức yên cơ nghiệp
Hạnh phúc - lòng cam đủ phận đời
Thỏa trí ngày đêm hồn quyện chữ
Thanh dòng mãn nguyện chảy ra khơi.
Nguyễn Văn Thái
3-6-2018/2916.256
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
VU VƠ
Tướng mạo xem ra chẳng nỗi nhàm
Ta bà đủ ngón hậu về am
Chim gày quẩn hót vui lồng chật
Cổng biếng ườn phơi ngự cõi phàm
Bụng rỗng da lì sinh tiếng bấc
Tâm mờ chí mọn quyện nồi tham!
Trông về hậu thế sầu u ẩn
Luyến chữ lòng thanh để tránh chàm.
Nguyễn Văn Thái
18-6-2018/2930.257
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
KHỜ DẠI
NỎ giờ cất ở mãi nơi đâu!
THẦN liệu có quên thuở đẫm sầu?
VÔ thức mê tình cho phách nhụt
Ý khờ chuốc hận để lòng đau
TRAO câu cảnh giác vào tim quỷ
TAY ấp yêu chiều rỏ lệ châu
GIẶC ác ngày đêm rình bậu cửa
”NÊN NỖI CƠ ĐỒ ĐẮM BIỂN SÂU!”
Nguyễn Văn Thái
19-6-2018/2932.258
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
GÓC HƯU
Tĩnh ở quê hình bóng quyện ta
Tình ru vỗ giấc đặng giao hòa
Ảnh chiều tươi nhuận khơi màu thắm
Hồn nắng diệu huyền khởi diễm ca
Chìm nổi nghiệp sư nào có vãn*
Cội nguồn dân dã hẳn không tà
Vần thơ sải cánh vui bè bạn
Đã bảy mươi mùa đắp tượng hoa.
Nguyễn Văn Thái
3-7-2018/2946.259
(*) Điệu hát giọng buồn dùng để than khóc
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
CHƠI VƠI
Mê lòng thuở mới chạm tình anh
Tưởng những từ nay khó đoạn đành
Mộng nhuyễn chân trời tươi sắc đỏ
Mơ nghiền mảnh đất đẹp nhà tranh
Lầu cao ngất ngưởng lừa canh bạc
Viễn cảnh trầm kha rối sợi mành
Cắt bỏ thân sầu danh bội nghĩa
Theo phường hổ dạ vấy tà manh.
Nguyễn Văn Thái
5-7-2018/2948.260
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
CHIỀU LỰNG
Chủ nhật thư nhàn hãy đến tôi
Trà ngon rượu sẵn có thêm mồi
Cua càng vỏ gỡ thèm sôi mắt
Trạch nẫy xương dần khát đỏ môi
Lộng gió trăng ngà say ngõ xỉu
Nồng xuân lửa đốt ngọt sa bồi
Mùa về hái quả ru chiều lựng
Trọn nghĩa vui tình thỏa mới thôi!
Nguyễn Văn Thái
1-8-2018/2977.261
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
CA VE CÃI
Vốn mẹ cha nhường sẵn đủ giầu
Không cần cướp trộm xỉa bừa đâu
Hàng thiu chốn quạnh ươn người cảm
Của nẫu thừa ôi khát dạ sầu
Xõa cửa tuông buồng phơi một chút
Che mành kín động ủ dài lâu
Nào như kẻ chễm chuyên ngồi trốc
Mọt cuỗm ngày đêm lú cả đầu.
Nguyễn Văn Thái
14-8-2018/2993.262
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
MỪNG BÁC TUỔI TÁM MƯƠI
(Tặng bác Trần Quang Tiến nhân tuổi 80)
Chủ nhiệm năm này “đã tám mươi”
Hiền lương rạng rỡ nét tươi cười
Gia đình hạnh phúc sum vầy cảnh
Cuộc sống bình sinh thỏa mãn đời
Đức độ lam làm tâm tỏa nghĩa
Lòng gang nhẫn nhịn chí nên người
Thi đàn hữu hảo vui thơ phú
Tĩnh trí ngày xuân hưởng lộc trời.
Nguyễn Văn Thái
21-8-2018/3000.263
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
QUÁ TẦM TAY
Đẫm lòng thu chín ủ hoài thương
Khắc khoải buồn trông dãi dặm trường
Gió nguyện gieo mùa vui viễn ảnh
Mây hờn gối vụ thả màn sương
Gầy thân nghẹn thở, tường con mắt
Kẹt khóa sầu tim, nghẽn cổ đường!
Hận với hồng quân thờ thẫn bỏ
Cho nhàu rũ úa một nhành hương.
Nguyễn Văn Thái
6-9-2018/3022.264
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
LẼ ĐỜI
Trọn kiếp trần ai giã bể sầu
Son vàng cỏ bọt khác gì đâu
Kẻ nghèo người có đều tro bụi
Quan chức thảo dân cũng một mầu
Bệt đáy chân kiềng không ngã nổi
Cao tầng ghế lệch dễ làm đau
Am tường khỏe mạnh đời thanh thản
Trọn kiếp trần ai giã bể sầu.
Nguyễn Văn Thái
26-9-2018/3040.265
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
CHIỀU THU
Xoã nhạt chiều thu toả ánh vàng
Cây vườn thả bóng đẹp lầu trang
Tường hoa thiếu phụ ngồi thanh tĩnh
Đáy bể làn mây lượn khẽ khàng
Mặc tấm nâu sồng mơ vãn cảnh
Say bày cá hội tưởng điền trang
Thầm mong ấp ủ khung trời diệu
Giấc điệp bồng lai chẳng nhỡ nhàng.
Nguyễn Văn Thái
11-10-2018/3053.266
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
HẾT CUA ĐỒNG
Kìa ai cối xịn để nằm không
Có phải giờ cua đã ngán đồng
Cả lũ chày xưa rêu đợi mốc
Mang giờ lỗ hẹp nước hòng thông
Tham lòng đục mắt nghèo muôn thuở
Đặc óc hèn tâm khổ chất chồng
Giật trống kêu trời thương thảo dã
Dân tình khắc khoải mãi chờ trông!
Nguyễn Văn Thái
28-10-2018/3065.267
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
TÂM HỒNG
Lòng son trọn nghĩa toả hương ngời
Mượn cớ thăm tình chữ nhả hơi
Rủ áng thơ hồng khơi mẫn tuệ
Vần câu phú diệp khoả xanh trời
Tâm vàng của hiếm vùng đô hội
Ngọc quý tìm đâu ở bãi chơi
Cảm động mong người gom đủ nắng!
Vòng tay hữu ái nở hoa đời.
Nguyễn Văn Thái
30-1-2018/3086.268
(Ca ngợi một bạn thơ muốn viết 100 bài thơ tặng bạn
nhân sinh nhật nhưng không đủ thời gian
phải nhờ nhiều người hoạ bài thơ của mình cho kịp)
★
★
★
★
★
0