323 trả lời, 16.628 lượt xem —
Trang 9 / 11
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#241 —
06.10.2024 14:01
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2024 14:10:23 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
NỖI GÓA ĐÀN BÀ
Dày công khắc khoải ngõ duyên tìm
Cõi mộng vòng tròn bổng cánh chim
Vò võ tấm thân đời quả phụ
Thảm thương gan ruột tiếng đàn kìm
Tay chàm nhuốm khát đêm nén dạ
Bản ngã xui thèm chỉ luồn kim
Vọng ước ngày xuân hồi trở lại
Dòng Tương lặng lẽ giọt châu ghìm!
Nguyễn Văn Thái
26-1-2019/3131.269
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
NÁI SỀ CHỢ TẾT
Nhìn nái dẻo lời thịt vẫn ngon
Lột da đâu nữa sắc đen giòn
Hình căng ba nấc săn nây nẩy
Thân xả bốn phương mọng trĩnh tròn
Nhớ thuở ngày xưa thừa diễm lệ
Mơ giờ bến bãi được hồng thon
Chợ trời ai chuộng vào đây nhá
Xin bán cả thân lẫn với hồn.
Nguyễn Văn Thái
28-1-2019/3132.270
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
NÉT HOA
Nắng toả không gian vọng tiếng cười
Mắt hiền vời vợi tít mù khơi
Thanh cao đức hạnh hồn trong sáng
Rộng mở tâm can nết rạng ngời
Hội cả niềm vui quanh sắc đẹp
Thu về hạnh phúc quyện vành nôi
Thân tình nhã ý vần thơ hoạ
Bức ảnh người xinh giữa cuộc đời!
Nguyễn Văn Thái
1-2-2019/3136.271
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#244 —
10.10.2024 06:02
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2024 06:47:49 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
TRỨNG GÀ CHÍN RỤNG
Rợp khoả mờ mây trĩu trứng gà
Vàng hườm óng nẫy tựa sao xa
Lộng đông nồm chín đầy sân rụng
Mùa tiếc dạ chê ít kẻ rà
Lỡ tết dồn quanh vườn ủ mậm
Linh ngày góp ngũ quả thờ gia*
Mới hay tình thế vênh thời điểm
Vàng ngọc rác rơm cũng vậy mà!
Nguyễn Văn Thái
31-1-2019/3135.272
(*) gia tiên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#245 —
11.10.2024 04:17
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2024 08:59:38 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
ÁNG XUÂN
E ấp mai vàng rạng ngõ xuân
Rủ ong bướm hội nghĩa xa gần
Dặt dìu cây lá vờn say cổng
Ngât ngất quả cành trĩu rợp sân
Giá nhỉ chân trời mây rực rỡ
Thì đây má ngọc vẻ thiên thần
Bước Kiều xông đất truyền may đỏ
Trăm sự duyên lành đẹp ý quân.
Nguyễn Văn Thái
19-2-2019/3147.273
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
TÂM SỰ “GÁI LÀNG CHƠI”
Trăng quầng khoả đục góc nhà phơi
Lại toả hằng đêm sáng ngõ người
Diễn cảm mây tình thay đổi dạng
Tranh trời hí hởn mượn bày cơi
Tàn canh thấu kỹ màn khuya cảnh
Kiếp bạc nhuần đau nỗi khổ đời
Chỉ thoáng mềm say tường tận nhẽ
Sang ngày biết tự bỏ sàn chơi.
Nguyễn Văn Thái
29-2-2019/3152.274
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
ĐÀNH PHẬN
Âu nhầu tóc bạc vẫy cùng mây
Mãi nhớ vườn quê kỷ niệm đầy
Chót đỉnh phòng tư ngày một dã
Xa vời đất mẹ nỗi buồn vây
Khóc cười! Cũng thể lời thiên định
Còn mất? Là chi nghĩa tụ bầy
Thả nắng xanh vườn thơ rực rỡ
Hoa ngời thắm tỏa, dịu lòng khuây.
Nguyễn Văn Thái
29-3-2019/3171.275
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
GIÃI LÒNG
Tầm xuân lả bóng rỡn sông chiều
Vãng cảnh khuây tình lặng bến liêu
Ngoài vẻ rất tươi nào nỗi bận
Đáy tâm sầu muội ngỡ bao điều
Ba đào mấy đận qua! Ừ phải
Hạnh phúc thăng trầm trải! Cũng xiêu
Thả thính miền vui bù đãi phận
Mặc cho lời lãi ít hay nhiều!
Nguyễn Văn Thái
29-4-2019/3190.276
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
LỜI TRI ÂN
Cảm động bài thơ nhã ý bàn
Đượm tình thơ phú bạn quê hương
Lời thanh rạng tứ câu chung thủy
Ý đẹp thành tâm chữ đá vàng
Nể trọng tình thâm bồi khuyết lõm
Yêu vì nghĩa cử lấp dòng trang
Trần ai cạn nỗi sầu nhân thế
Thắm cuộc giao lưu giữa lụi tàn.
Nguyễn Văn Thái
7-6-2019/3217.277
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
VUI THƠ
Xem người xướng hoạ cảm mà say
Trỗi dậy hồn thơ toả nắng ngày
Mở ngõ tang bồng thơ mộng quá
Khơi lòng lãng tử dạt dào thay
Vui bè bạn thoả cười nơi ấy
Dệt nghĩa tình chăm ủ chốn này
Tĩnh trí bình an tìm vẻ đẹp
Xuân đời rạng rỡ ấm vòng tay.
Nguyễn Văn Thái
11-6-2019/3220.278
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
BẾN NHÀN
Rảnh rỗi an nhàn sáng tận đêm
Tầng cao ngẫm ngợi thấu mây rèm
Trần ai vội vã đời sinh nở
Lực nhãn âm thầm cửa xét xem
Phúc hậu - câu nguyền, tâm mẫn cảm
Thiền tu - trí dưỡng, dạ êm đềm
Thả buông chiều vãn cười mơn gió
Nắng lụa ru ngày trải ngõ êm.
Nguyễn Văn Thái
26-6-2019/3230.279
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
HẠNH PHÚC
Bình minh dạo khúc thở sương mành
Ngát khoảng thanh bình dịu ngõ xanh
Lắng giọt cà phê hoài cảnh cũ
Trà thơm nhấp giọng hưởng hương lành
Oi nồng nắng hạ chan bờ cõi
Tĩnh mạc riêng mình nổi bức tranh
Phúc trạch bao đời khơi lửa nghĩa
Điền viên thưởng nguyệt giấc an nhàn.
Nguyễn Văn Thái
8-7-2019/3238.280
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
SÁNG THU
Một tiếng chim ca nẩy giọt tình
Dòng đời chắt ngọt lắng bình minh
Vầng dương tỏa rạng ngàn hoa diễm
Mảnh gió ru làn nhánh liễu xinh
Ngẫm cuộc trần duyên buồn phận rủi
Trông tầm thế sự ngán đao binh
Hương cau thoảng ngát bừng cơn sảng
Giọt đắng* ban mai dịu nỗi mình.
Nguyễn Văn Thái
9-9-2015/2083.113
(*) Giọt cà phê
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
TỰ RU
Sự đã, duyên mình biết để ngơi
Trường sinh - ước vọng của muôn đời
Nào ai diễm phúc bài thông lệ!
Mấy kẻ tài ba bãi cuộc chơi?
Hợp đủ vào tan... rành sẽ tĩnh
Tàn may đến rủi... rõ nên cười
Lộc quả từng nao lòng vẫn thế
Sự đã, duyên mình biết để ngơi!
Nguyễn Văn Thái
26-7-2019/3258.281
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
NHẮN GIAI NHÂN
Ủ mộng khung chiều dõi tứ thơ
Niềm tây khát vọng nhẫn mong chờ
Hằng đêm khoả gió tường khuôn nguyệt
Thả sức vui ngày gõ nhịp tơ
Lãng tử vào vai tuồng - ước nguyện!
Tình lang ở hạ giới - bơ hờ!
Bài ca tuyệt tác khơi đời diễn
Vãn cảnh bây giờ tựa giấc mơ.
19-8-2019/3273.282
Nguyễn Văn Thái
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
NGẬM NGÙI
Buồn tiếc nhỏ nhoi giữa cuộc đời
Chỉ lòng sôi sục ít khi ngơi
Trong nhà chuột quấy đêm không ngủ
Biển động ngoài kia sức rã rời
Trí cạn thân còi thân sao giữ được
Lòng tham dạ đểu có dừng chơi
Hồn thiêng Phù Đổng giờ đâu tá
Tháng Tám còn vang dậy đất trời!
Nguyễn Văn Thái
26-8-2019/3279.283
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
VUI THƠ
Giữa hội văn đàn thỏa ý thơ
Thường xuyên để khỏa nỗi bơ thờ
Đem bài xướng đặt vào trang cũ
Cảm nhận từ tràn đẫm giấc mơ
Tỉnh táo xa rời câu nghĩa cạn
U mê lẫn lộn chốn chơi khờ
Vô thường thế sự đều hai mặt
Khéo chọn riêng mình khỏi lỡ cơ!
Nguyễn Văn Thái
4-9-2019/3289.284
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#258 —
11.11.2024 05:00
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2024 05:01:55 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
GỬI BẠN THƠ
Tự buổi say nghiền ngưỡng phú thơ
Người tung kẻ hứng mộng mơ chờ
Vui mừng bạn gửi bài nêu xướng
Cảm thấu tai bùi tiếng vọng tơ
Nhân nghĩa dạ hồng trang trọng kính
Quý nhân lòng thiện dám đâu hờ
Ngày hưu tĩnh mạc bình yên cảnh
Hũ rượu thơm nồng có khách mơ!!!
Nguyễn Văn Thái
21-9-2019/3305.285
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
NGÀY HƯU
Hưu về dưỡng trí bạn cùng thơ
Sớm tối hanh thông nhịp lững lờ
Luyện não vài câu bằng hoặc trắc
Vui ngày mấy cuộc múi* hay sơ
Lao tâm khổ tứ hao đời nghiệp
Thỏa chí ngồi chơi hết đoạn chờ
Vãn cảnh điền viên nguyền ước vọng
Nghe cành lá rụng giả làm ngơ!
Nguyễn Văn Thái
24-9-2019/3308.286
(*) Bạn thân
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
SỢ GIÀ
Nói vậy mà tâm hốt hoảng già
Theo ngày héo lụi mãi nèo ta
Thân gầy dáng khọm khung cằn cỗi
Mắt sẫm hồn ngây vẻ đận đà
Giận lẫy than phiền đâu tránh khỏi
Cam lòng nín nhịn sẽ cho qua
Thời gian mọi ngả cùng hương sắc
Tĩnh trí bình yên trẻ mãi à
Nguyễn Văn Thái
28-9-2019/3310.287
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
VỀ VƯỜN THƠ QUÊ
Giở trời chuông gọi khéo tìm nhau
Gió lạnh quầng mây phủ sẫm mầu
Rải rác mưa mành không sợ ẩm
Xa vời đường chật chẳng e lâu
Tình thơ đã bén gì ngăn được
Nghĩa bạn hằng mong sẽ thỏa cầu
Rượu khách, mồi ngon vườn chủ đãi
Lên hình ảnh đẹp mãi ghi sâu.
Nguyễn Văn Thái
24-10-2019/3320.288
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
CHIA SẺ
Chị chúc em mừng mãi khỏe, tươi
Người ươn trở gió vẫn vui cười
Giao lưu bạn hữu quên đau đớn
Viết được câu đường sẽ thảnh thơi
Thế sự bàng quan lòng tĩnh trí
Tình thâm chú trọng dạ không rời
Say tìm lắng đọng yêu con chữ
Hạnh phúc theo ngày thỏa cuộc chơi.
Nguyễn Văn Thái
29-10-2019/3322.289
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
NHỚ AI
Khắc khoải thu về mãi nhớ ai
Triền miên mộng tưởng bóng hình hài
Hoa mừng buổi sáng... chờ tin nhạn
Giấc lạc đêm trường... đợi ánh mai
Rộn rực dòng, xuân ngần phiến lá
Nhàn nhạt nắng, cảnh quạnh trang đài
Vô thường đắp đổi âu thời cuộc
Cắn chỉ câu nguyền dạ, chẳng phai.
Nguyễn Văn Thái
11-11-2019/3331.290
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
VỀ VỚI ĐẤT LÀNH
Làm thân lữ thứ buổi chiều tà
Nơi mới hữu tình quản lạ ta?
Chương Mỹ khơi hồn thơ bổng ngát
Xuân Mai ủ giấc mộng an hòa
Đường xa há cản duyên kỳ ngộ
Khách chủ đâu từ nghĩa Tử - Nha*
Mở dạ bình minh ngời ngõ nắng
Lòng yên tĩnh trí tựa quê nhà.
Nguyễn Văn Thái
4-12-2019/3340.291
(*) Tử Kỳ, Bá Nha
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#265 —
25.11.2024 05:19
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2024 05:24:17 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
LƠ LỬNG
Hình như phận nhủ chốt khuôn hài
Lấp lửng duyên chiều ngõ đợi ai
Lạnh giá đầu đông nào rõ tỏ
Mùa thu khắc khoải đã an bài
Trần mây nhẩm đốt còn chưa tận
Trí tuệ xem chừng vẫn chửa phai
Mãi vọng bình sinh diều sáo thổi
Lưng tầng khấp khởi nhạc Bồng Lai.
Nguyễn Văn Thái
7-12-2019/3343.292
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
CHƯƠNG MỸ MỪNG CÔNG
Tổng kết năm trời viết, diễn thơ
Hân hoan thắng lợi bõ ngày chờ
Người văn quí mến xin vào hội
Tác phẩm* ra đời dạ thỏa mơ
Chương Mỹ nghĩa tình khơi phúc hậu
Núi Trầm linh khí tụ vô bờ
Hoa lòng bạn hữu mừng chia sẻ
Xướng họa giao hòa rộn tiếng tơ
Nguyễn Văn Thái
16-12- 2019/3352.294
(*)Tập THƠ ĐƯỜNG CHƯƠNG MỸ IV
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#268 —
01.12.2024 06:58
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2024 16:43:26 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
PHÁT PHÌ
Tự hỏi người xưa lẫn chốn nào
Thân hình nở dạng khác làm sao
Tròn nây mọng mĩm hình nhân mít
Nẫu đỏ ròn tươi dạng trái đào
Thuở đẹp... thanh ngần vươn nhánh liễu
Giờ sồ... hộ pháp diễn đà đao
Thầm khuyên đáo ngõ mua thần dược
Trở lại người thanh nét diễm hào.
Nguyễn Văn Thái
27-12-2019/3360.295
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
NGẪM ĐỜI TÔI
Dầu dãi mải mê thật khó ngờ
Một đời dâu bể biếng làm ngơ
Thân cò mỏi cánh triền sông dõi
Phận cỏ nhàu xanh dải bãi chờ
Vũng đọng ù lì sao ngẩng mặt?
Cao tầm sáng sủa khéo nghiền thơ!
Nghĩ đi thì thế... duyên trời đặt!
Số đã là son chẳng ngại khờ.
Nguyễn Văn Thái
29-12-2019/3362.296
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
CUỐI ĐỜI
Chiều đời tĩnh mạc sống ung dung
Hũ rượu bầu thơ thỏa vẫy vùng
Sẵn lửa ngày an bền phúc trạch
Yên tầng quãng lửng đẹp đình trung
Thiện tâm - lòng nhủ trong tình thế
Mưu lược - trí toan giữa khốn cùng
Nhẫn nại can tràng công quả đến
Cửa thiền ngân vọng ấm tình chung.
Nguyễn Văn Thái
30-12-2019/3363.297
★
★
★
★
★
0